+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.672 Times in 4.450 Posts

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024





    BAN ĐIỀU HÀNH www.vnthihuu.net
    Kính chúc quý thi hữu và gia đình một năm mới
    AN KHANG - HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG

    T/M BAN CẢM TẠ - CHÚC MỪNG
    Thy Lan


  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.830
    Thanks
    63.223
    Thanked 39.202 Times in 3.822 Posts
    Blog Entries
    6
    TREO LỊCH MỚI

    Trên tay cầm quyển lịch
    Treo một năm lên tường
    Để bóc dần ngày tháng
    Mở niềm vui yêu thương

    Ngày đến mừng tuổi mẹ
    Nụ cười tươi hoa đào
    Ông bà mừng con cháu
    Gặp tiếng lòng xôn xao

    Mở ra ngày đến lớp
    Bóc từng tờ mỏng tang
    Tình cô trò thắm nở
    Gọi hoa đào xuân sang

    Bóc mỗi tờ lịch mỏng
    Kiến thức trò dầy thêm
    Mong đừng rơi uổng phí
    Mảnh thời gian mỏng mềm.

    Trần Thị Thanh Liêm


  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.830
    Thanks
    63.223
    Thanked 39.202 Times in 3.822 Posts
    Blog Entries
    6
    HỒN THƠ TÔI
    (Viết nhân ngày thơ Nguyên Tiêu)

    Lựa vần chọn tứ làm thơ
    Nhặt từ nghịch ngợm giấc mơ học trò

    Từ con sóng vỗ đưa đò
    Mái chèo khua chữ hẹn hò bên sông
    Che cơn gió lạnh mùa đông
    Áo tơi khoác tuổi trên đồng chăn trâu
    Mang tình tấm áo mẹ khâu
    Đồng chiêm nắng nhuộm xanh mầu mạ non
    Củ khoai nướng để nhường con
    Nắm ngô của mẹ rang giòn ngày mưa
    Mượn câu bà kể ngày xưa
    Giữ trong lòng những thiếu thừa hôm.nay

    Trong lòng khi đã mê say
    Đêm hôm cặm cụi góp ngày vào thơ

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 21-02-2024 lúc 03:25 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình