Liên Khúc Con Chim Non
+ YouTube Video
Liên Khúc Thật Đáng Yêu
Thy Lan
Liên Khúc Con Chim Non
+ YouTube Video
Liên Khúc Thật Đáng Yêu
Thy Lan
Lần sửa cuối bởi thylan; 23-07-2017 lúc 08:59 PM
Hoa Ngũ Sắc - Trình bày Xuân Nghi
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho...2ksbVs7Bh.html
Ô kìa đóa hoa,đang khoe sắc hương xôn xao bên đường
Xinh đẹp biết bao,hoa năm sắc màu dịu dàng thương mến
Trong nghìn gió đông,hoa theo bước chân tung tăng sân trường
Đến ngày nắng xuân,vẫn có nụ hoa tươi bên đường
Em là cánh hoa,cho bao sắc hoa xinh xinh bên đường
Cho đời chút hương,hoa năm sắc màu tình bạn thương mến
Có nghìn giá băng,mang hơi ấm kia đến nơi sân trường (hớ.ơ)
Để ngày nắng lên,vẫn có nụ hoa tươi bên đường
Nhìn hoa phượng nói điều gì đó,buồn vui và những giận hờn vu vơ
Mơn trong những cánh thơ,để hoa xinh tươi lung linh đang bay trong gió.....
Đời thêm một cánh hoa,ta đến muôn bạn thân mới
Nhìn hoa ngàn sắc hương,đem yêu thương cuộc đời
Đẹp như từng cánh hoa,khuôn mặt ai sáng ngời thân mến
Nhẹ nâng từng cánh hoa,nâng niu bước chân em vào đời..........
_______________^^_____________
Lần sửa cuối bởi thylan; 21-05-2015 lúc 10:15 PM
Ba Ngọn Nến Lung Linh - Ngọc Lễ Phương Thảo
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ba-Ngon-N.../ZWZA0987.html
ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
á à á a a
thắp sáng một gia đình
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
vương vấn bước chân gia đình
ấm áp trái tim quay về
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
bên nhau mỗi khi đơn độc
bên nhau đến suốt cuộc đời
Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình
Lần sửa cuối bởi thylan; 21-05-2015 lúc 10:13 PM
Ngày Xưa Ơi -Mây Trắng
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Xua-.../ZWZBAAE9.html
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa
Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ
Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời
Thời gian xoá những kỉ niện dấu yêu.
Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
Xa cánh diều chở bao ước mơ
Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím.
Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
Xa bến đò mờ sương cuối thu
Xa dáng em gầy trong ướt áo
Xa lời hứa khi xưa.
Ba bà đi bán lợn con - Tốp ca
+ YouTube Video