+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 37

Chủ đề: PHONG TRẦN -Thơ Tuyển Chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CHỊ TÔI

    Thuở còn gian khó tha hương
    Rời xa cha mẹ tìm đường công danh
    Cút côi giữa chốn Sài Thành
    Mười phương… chín dữ một lành bám đeo
    Phận nghèo nhưng chí nào xiêu
    Tuổi ăn, tuổi ngủ đánh liều… làm thêm
    Học ngày rồi lại dạy đêm
    Thời gian cướp hết nỗi niềm tuổi hoa
    Xứ người lạ, mẹ cha xa
    Buồn đau ập đến biết là cậy ai
    Khó khăn tôi chín hình hài
    Đường trần chị vượt chông gai vững vàng
    Tình đời sao lắm đa đoan
    Trái ngang rồi đến trái ngang kiếm tìm
    Nào đâu mái ấm gia đình
    Nửa phần rộn rã, nửa thin thít lòng
    Lo con xong, phải lo chồng
    Lo hai em út, lo cùng mẹ cha
    Nội cần, ngoại cũng bôn ba
    Vắt niềm lo chị, bán ra lời nhiều

    Nợ đời chị mượn bao nhiêu
    Mà sao phải trả muôn điều oái oăm.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( NagX )


  2. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    DÁNG HOA

    Ta gấp gáp níu hồn thêm chặt lại
    Kẻo buông lơi bay vụt đến bên nàng
    Dáng hoa cười mang đậm nét đoan trang
    Trong ánh mắt long lanh khe khẽ liếc

    Ta muốn biết chắc gì nàng đã biết
    Chấp thêm cho đôi cánh tình yêu
    Gặp gỡ nay rồi mai mộng chợt nhiều
    Nhiều hơn những nỗi niềm ta khiếp sợ

    Nàng mỹ lệ hay tình ta rộng mở
    Cửa thênh thang chờ đón khách giai nhân
    Như bài thơ còn dang dở câu vần
    Ta lại muốn kiếm tìm bao tứ mới

    Từ nàng đến lòng ta luôn chật chội
    Cứ miên man hình bóng ngập trong hồn
    Đã cố tìm một phút thảnh thơi hơn
    Mà không thể tự mình làm chủ

    Ta nô lệ dáng hoa đầy quyến rũ
    Cũng thường thôi đâu trách kẻ đa tình
    Cám dỗ nào hơn một dáng hoa xinh
    Nên lãng tử đâu còn nơi trú ẩn
    Suối tình ta chảy dường như vô tận.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  3. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÔ LÁNG GIỀNG XƯA

    Thuở tuổi thơ ngây chẳng nghĩ nhiều
    Nhà tranh, mái dột vách còn xiêu
    Tôi thằng cu tí như trầm cảm
    Mà nhỏ nhà bên… nghịch lắm điều

    Cái buổi ngày xưa đâu mấy trẻ
    Dẫu tìm bè bạn cũng vô duyên
    Làng trên xóm dưới dăm cây số
    Nhỏ đã cùng tôi kết bạn hiền

    Vẫn thường qua lại những trò chơi
    Kẻ nghịch người im chẳng hợp lời
    Nên cũng dăm lần sinh ẩu đả
    Tạc vào năm tháng những buồn vui

    Theo kiếp mưu sinh tìm cuộc sống
    Nhà bên rời xóm một ngày bân
    Lòng tôi trống trải từ hôm đó
    Dẫu sấm bên tai chẳng thất thần

    Hai mấy năm bươn giữa chợ đời
    Khoảng thời ly biệt nhỏ cùng tôi
    Bao nhiêu ký ức dần teo lại
    Ngỡ chẳng còn trong một kiếp người

    Chiều nay khách lạ về thăm hỏi
    Tôi vẫn say sưa với việc nhà
    Chợt nhớ người quen từ thuở bé
    Biết thì bóng nhỏ đã dần qua

    Kỷ niệm ngày xưa chợt trở về
    Tôi tìm thấy nhỏ giữa đường quê
    Nghẹn ngào bao nỗi dâng trong dạ
    Mơ bấy xa xăm… bấy cận kề

    Ngồi đây ôn lại thời thơ ấu
    Ở tuổi ba mươi… lắm thẹn thùng
    Giờ đã thanh niên cùng thiếu nữ
    Ẩn tình nhen nhóm chút mông lung.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  4. #24
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    BÁC VỊT VÀ TÔI

    Duyên hẳn trời cho hẹn kiếp này
    Lần đầu gặp gỡ đã thầm say
    Thằng tôi chú bé… mê thơ thẩn
    Phận Bác thì kinh nghiệm đã dày

    Thuở đến văn thơ chửa biết gì
    Bác thường vui vẻ nhắc từng ti
    Từ tôi dại dột nhưng ngoan chút
    Cái nghĩa thầy trò đã khắc ghi

    Theo Bác ba năm học những điều
    Cảm tình sâu nặng biết bao nhiêu
    Trút từng vốn liếng trong ngôn ngữ
    Bác tặng cho tôi… gửi gắm nhiều

    Bác yếu… Ừ, do tuổi Bác già
    Thêm phần tai nạn yếu thêm ra
    Nhìn gương ý chí ngời nhân cách
    Tôi ngẫm phận tôi thật chẳng là…

    Giúp Bác đôi năm chút nghĩa nồng
    Ngỡ đường phía trước vẫn nhiều chông
    Còn bao nguyện vọng bao mơ ước
    Bác vẫn chưa yên thỏa mộng lòng

    Bây giờ xếp lại tuổi văn chương
    Gác bút thi nhân giữa đời thường
    Bác về tiên cảnh làm thi sĩ
    Bác bỏ tôi… vui chốn thiên đường.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )



  5. #25
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    DẠI KHỜ

    Gặp nhau… tình nhen nhóm
    Nghe tim thoáng vu vơ
    Biết nơi nao người đến
    Cho ta trút dại khờ

    Chiều nay mưa trĩu hạt
    Rơi loang tím tâm tư
    Dấu chân còn in vết
    Hằn nỗi đau một thời

    Người ơi… buồn chi nữa
    Duyên kia lắm đa mang
    Biết bao lời hò hẹn
    Ta ơi… có vội vàng

    Hồn bay theo ngọn gió
    Trôi lơ lững trong thu
    Đâu sắc hương tình ái
    Cho ta vướng ngục tù

    Cố níu rồi cũng mất
    Ai giam nổi người đâu
    Chỉ riêng ta thành thật
    Nên ôm giấc mộng sầu

    Trăng giờ đây đã vỡ
    Đêm khuya gió thu miên
    Buốt vào lòng khánh tận
    Hoa rơi cánh ưu phiền.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )



  6. #26
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    NHỮNG THỢ CẤY TÀI BA


    Sương khuya bạc tóc
    Nắng sớm mỉm cười
    Trên cánh đồng là mảnh hồn tươi
    Họ lặn lội từng ngày, từng ngày một
    Đem những hạt mầm kỳ tốt
    Chọn bao nhiêu giống tuyệt hay
    Không phân tốt xấu vẫn cày
    Chẳng bận sang hèn cứ cấy
    Không phải lúa, ngô
    Chẳng là khoai, sắn
    Ấy là những tình thâm, nghĩa nặng
    Ấy là bao lễ nghĩa, kiến văn
    Tưới cánh đồng tươi chẳng băn khoăn
    Nhìn mảnh hồn thơ mà hạnh phúc
    Từ trong tiềm thức
    Tận ở con tim là niềm yêu mến vô bờ
    Hiến cuộc đời vun đắp cho tuổi thơ
    Nếm mặn đắng sinh ra toàn mật ngọt
    Bao chú chim non được dần dần chấp cánh
    Đểtrán nhăn nheo, tóc bạc mỗi nhiều hơn
    Suốt cuộc đời… ai ai cũng mang ơn
    Khắp tổ quốc… nơi nơi cùng tưởng nhớ
    Nhưng với họ chỉ là duyên, là nợ
    Tri ân người… những thợ cấy tài ba.

    Pt
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  7. #27
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THẰNG LÁI DIỆU KÌ


    Tất cả đều là ca dao
    Dù bằng ngôn ngữ hay đời thật
    Những ngôn ngữ quẩn quanh khi ta còn học
    Nhiễu điều, bầu bí, lá lành…
    Khi cành nhân ái rộ những mầm xanh
    Thì ngôn ngữ đã hòa vào cuộc sống
    Không là cô tiên, ông bụt xuất hiện những khắc thời quan trọng
    Chẳng là tay đại phú, đại quyền
    Chỉ là những gã ăn mày, hay khất sĩ hóa duyên
    Họ đi xin và rồi ban phát lại
    Gã thô kệch như tôi xin gọi là thằng “lái”
    Thằng lái tình, lái nghĩa giữa cõi đời
    Họ chỉ nhận về một phần nhỏ cho cá nhân thôi
    Chút ít niềm vui để trở thành động lực
    Họ chẳng có gì ngoài lòng nhân từ, nhiệt thành, công sức
    Thứ mà con người đời nay đang dần đánh mất bởi đồng tiền
    Thứ mà dường như ai cũng biết và cũng đã quên
    Mà sót lại hiếm hoi đâu vài tên lái ấy
    Những câu hỏi ngờ vực tự nhiên làm câu ca dao sưng tấy
    Câu ca dao thấm đẫm tình người
    Dù rất nhiều kẻ học đến chốn, đến nơi
    Cũng chẳng nhớ đến khi chính mình là nhân chứng
    Nhân chứng muộn màng cho nỗi niềm ân hận
    Để rồi thầm mơ ước, hò hẹn, chung tay
    Vậy sao không tự mình làm " lái " chính hôm nay
    Cùng đọc lại những khúc ca dao : nhiễu điều, lá lành, bầu bí…

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )



  8. #28
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    DÁNG THU


    Chẳng biết rằng thu có thuở nào
    Mỗi lần ghé lại thấy xôn xao
    Tưởng chừng nhan sắc hoài tươi trẻ
    Với dáng xinh xinh, giọng ngọt ngào

    Sớm đến dạo chơi dưới nắng vàng
    Khẽ khàng lay động cánh rừng hoang
    Làm cho tất cả như bừng tỉnh
    Khoe sắc đua hương với điệu đàng

    Thu đứng bên hồ trêu trúc xinh
    Bèo dâu nghe cũng ngất ngây tình
    Hồn thu khẽ chạm mơn làn nước
    Nghiêng dáng soi gương lộng lẫy mình

    Những ngày thay áo đợi hoàng hôn
    Nghe bước chân xa nhịp dập dồn
    Lãng tử ai người không vội vã
    Để còn chiêm ngưỡng vẻ chiều hôm

    Khi ánh trăng trèo lên mái hiên
    Là khi sương đến dạo quanh thềm
    Dịu dàng thu ghé dìu muôn vật
    Cho bóng đêm về tình tự thêm

    Vẫn biết rằng thu đến lại đi
    Nhưng trong mơn trớn tuổi xuân thì
    Thu còn khuấy động hồn tôi mãi
    Mang trái tim này theo dáng si.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( NaX )



  9. #29
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    NỖI BUỒN CHIỀU THỨ BẢY


    Trở về miền dĩ vãng
    Nghe em cất lời ru
    Dìu tình ta say giấc
    Khơi thương nhớ sao vừa

    Những tháng ngày xa cách
    Bao đau đáu trong tim
    Chợt chiều qua trở lại
    Ta vội vã đi tìm

    Dù chưa lần hò hẹn
    Cũng nhiều lắm mỏi mong
    Dù còn đầy ngăn trở
    Vẫn ta trong lặng thầm

    Có chăng lời khánh kiệt
    Khi đánh mất thời gian
    Dâng nỗi buồn khôn xiết
    Chiều thứ bảy vô vàn…

    Xin em tròn lời hứa
    Ta chỉ một linh hồn
    Gửi em làm tín vật
    Đừng hờ hững hao mòn

    Chỉ cần nghe em nói
    Chỉ cần biết em vui
    Chỉ thầm là chiếc bóng
    Ta như thỏa kiếp người.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( KĐ - TTC )

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #30
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TRĂNG 16


    Ta đi tìm lại ánh trăng
    Ngày xưa đánh mất… băn khoăn cõi người
    Nửa phần nhung nhớ khôn nguôi
    Nửa em chúm chím hoa cười đoan trang

    Bới tung quá khứ lỡ làng
    Thuở trăng mười sáu dẫn đường tình ta
    Quyết tìm lại ánh trăng xưa
    Để đêm đêm viết thơ ca dâng đời

    Bây giờ đêm đã ba mươi
    Sao ta mãi thấy trăng mười sáu thôi
    Hững hờ chăng cố nhân ơi
    Men cay đọng lại trong lời dở dang

    Lòng xuân chắn bước thời gian
    Bước đi cho dẫu muộn màng vẫn đi
    Hồn nghe tiếng nói thầm thì
    Ai ăn năn với cuồng si bao giờ

    Mộng vừa qua, lại đến mơ
    Con thoi cũng mới lượn lờ qua đây
    Tìm trăng lúc đẫm men say
    Khi khao khát đã lấp đầy ngàn sao.

    Pt.
    BTV.vnthihuu
    ( KĐ - TTC )

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình