-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
NHƯ MỘT NIỀM ĐAU
Em có về ghé Facebook thăm anh
Anh ngại lắm… giữa hằng hà sa số
Chỉ cần em hiểu anh thôi là đủ
Vì mình còn nợ nhau nhiều lắm… phải không em?
Mới gặp một lần khi đã thân quen
Hay mình hẹn đêm nay cùng gặp nhé?
Giấc mơ anh muốn đi vào cũng dễ
Nếu em không bận gì, cứ tùy tiện ghé thăm!
Tình nghĩa mình không đến hết trăm năm
Giờ chia cách anh chẳng buồn một chút
Chẳng xé lòng, chẳng đoạn trường, chẳng khóc…
Mà vui vì em về nơi ấy hưởng an nhàn
Chữ vô thường mấy ai hiểu cho chăng
Điều phức tạp đâu hẳn là chân lý
Tặng lại đời gói hành trang ý chí
Em đi về phía chỉ có niềm vui
Hận chính mình không tiễn em được… em ơi
Viết vần thơ mong thay lời tạ lỗi
Cơn mưa chiều tạt vào lòng rất vội
Có chút gì đọng lại tựa niềm đau…
Phong Trần
BTV.vnthihuu
( NVT )
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
hoanggiao, Huy Thanh, Lệ Hà, Lê Đức Mẫn, maimo, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, Phong Trần, Quốc Quyền, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
BỐN MẮT
Rót chi mật ngọt vào tôi
Từ em xuất hiện bên đời... cuồng quay
Một lần... lại ngả nghiêng say
Bởi men bốn mắt ngất ngây ái tình
Dường như có chút niềm tin
Dậy lên qua mỗi ánh nhìn từ em
Ẩn trong bốn mắt thân quen
Tôi như được thấy bao niềm nhớ thương
Ừ thì đã vướng tơ vương
Cứ mộng mơ giữa đời thường... lạ thay
Tham lam muốn gặp ngày ngày
Vòng tay muốn riết... môi này muốn hôn
Hôn lên bốn mắt bồn chồn
Hôn... ta cứu rỗi được hồn của ta
Hôn ngày, hôn tháng năm qua
Cho ân ái rộ như hoa sống đời
Ơn nàng giáng hạ rong chơi
Thỏa thuê tôi được kiếp người mộng mơ
Ơn nàng vực dậy lời thơ
Mai bình minh... lại ngẩn ngơ... ơn nàng.
Pt.
BTV.vnthihuu
( NVT )
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
NỖI BUỒN KHU PHỐ NHỎ
Nhỏ có về thăm lại phố hay không
Từ ra đi phố trở mình... lạnh lẽo
Bóng chiều loang những dòng người xiêu vẹo
Giữa tấp nập mà sao trống trải quá nhỏ ơi
Nhỏ ra đi phố vắng một nửa rồi
Hồn của phố cũng về nơi xứ khác
Phố trở buồn... chuỗi thời gian lang bạt
Không bóng hình, không dung mạo... chỉ niềm đau
Tự lúc nào người ta gọi phố sầu
Dường phố đã đánh mất mình từ đó
Mắt phố trơ giữa những ngày bão tố
Nhỏ đi rồi giờ phố biết chở che ai
Và giờ đây phố cũng hóa lạc loài
Cũng ngóng trông cũng đợi chờ tin nhỏ
Nếu ai có về ngang qua đó
Xin giúp tìm hồn của phố đi hoang.
Pt.
BTV giới thiệu:
HT
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
VỊ NẮNG
Em có về thăm lại phố không
Mang theo mùi nắng vốn thơm nồng
Nhớ bao buổi hẹn hoàng hôn đó
Nhờ nắng ru tình... thêm ước mong
Khi nắng dìu mơn làn tóc em
Cho tôi đặt nhẹ chiếc hôn mềm
Lời thưa... mùi nắng tê mê quá
Như sắc hương quỳnh ngan ngát đêm
Rồi khi nắng đậu ở bờ môi
Tôi vội vàng cho thỏa thích tôi
Vồn vã say tìm trong ngây ngất
Mới hay vị nắng ngọt... mê đời
Hoàng hôn mỗi buổi cùng hương nắng
Tưởng của riêng tôi chẳng của người
Bất chợt em buông lời từ biệt
Để loài hoa nắng rũ chia phôi
Giờ em dẫn nắng về phương ấy
Bỏ lại hồn tôi sũng ướt mưa
Ôi khát khao, ôi mùi vị cũ
Gợn mãi hồn tôi đến tận giờ!
Pt.
BTV giới thiệu:
HT
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
XUÂN VỀ
Ngỡ rằng xuân đã đi xa
Chiều nay bất chợt xuân òa vào tôi
Hồn tôi... én lượn muôn nơi
Hồn tôi mai nở thắm trời tình em
Chần chừ một chút lạ quen
Lửa lòng tưởng tắt lại nhen nhóm lòng
Xuân về xua sắc rêu phong
Gọi tôi đi giữa lòng vòng chữ yêu
Chiều nay cất thú dao tiêu
Giành riêng em với những chiều chuộng nhau
Về đây xây mộng ban đầu
Để tôi nghiêng ngả với bầu tương tư
Thăng trầm ta... hóa lời ru
Dặt dìu con sóng miên du hải hồ
Ta về nguyên thuỷ hoang sơ
Ở nơi xuân chẳng bao giờ tàn xuân.
Pt.
BTV giới thiệu:
NVT
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
DẠO CHƠI VỚI NỖI BUỒN
Nhẹ lòng bước dạo vườn xuân
Gặp em vung vãi nỗi buồn nơi nơi
Tôi bèn nhặt lấy về chơi
Tìm vui trong những chuyện đời em mang
Lựa gì giữa khối đa đoan?
Hay chăng chọn được ngổn ngang gánh sầu!
Tôi quay về chốn ban đầu
Nhặt thêm... lúc rỗi làm bầu bạn thôi
Nỗi buồn em đó... em ơi...
Rảnh thì tôi viết thơ rồi... tôi quên
Có khi phân loại, đặt tên
Có khi ngồi đếm sao đêm... so bì
Một lần tôi ngủ thiếp đi
Vậy mà tay vẫn ôm ghì... buồn em
Sợ khi đêm xuống, trăng lên
Hằng Nga trộm mất biết đền ai đây
Chiều nay... mưa đổ chiều nay
Tôi đem buồn gởi cho mây làm quà
Mây về trên lối thu qua
Buồn em ở lại dung hòa vào tôi.
Pt.
BTV giới thiệu:
NVT
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
XIN SƯỞI ẤM ĐỜI NHAU
Cái lạnh nào hơn cái lạnh lòng
Xin về hong ấm những ngày dông
Miền trung lũ lụt tiêu điều quá
Ta có trong nhau giọt máu hồng
Cái lạnh nào hơn cái lạnh tình
Xin về gom góp xóa điêu linh
Nhìn quê hương đổ bao ngày xám
Ai nỡ đang tâm chẳng đoái nhìn
Đâu rồi một bóng khói chiều hôm
Mà nghe oan nghiệt ở trong hồn
Mà nghe từng tiếng đêm nức nở
Đau khúc ruột mềm của muôn dân
Xin hãy đan tay lợp mái sầu
Mình cùng kết chặt sưởi đời nhau
Để hoa nhân ái tươi màu sắc
Để bớt lo toan chuyện cơ cầu.
Phong Trần
BTV giới thiệu:
TNC
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn