Anh "phải gió" buồn vào đây hót
Gặp cô hàng chảnh chót chua ngoa
Nước chanh đắng vẫn chưa đủ Anh à
Bắt chước VỊT... ngồi lì cho bén rễ ...!
HA HA HA cà fe Thi hữu hôm nay zui wá
Anh "phải gió" buồn vào đây hót
Gặp cô hàng chảnh chót chua ngoa
Nước chanh đắng vẫn chưa đủ Anh à
Bắt chước VỊT... ngồi lì cho bén rễ ...!
HA HA HA cà fe Thi hữu hôm nay zui wá
Cô Thu chủ quán quán cà phê
Vũ Giang xinh đẹp thế nì hề
Tính tình vui vẻ nên người mến
Dáng vấp đoan trang lắm kẻ mê
Mỗi sáng nhân viên đều ghé đến
Những chiều công chức thường ngồi lê
Bởi vì cô chủ lời hòa nhã
Nên được mọi người quý mến về
Ông anh khó tính quá chừng
Sao không uống cạn ngập ngừng khen chê
Coi chừng cạn tách quên về
Bước đi xiêu vẹo giống hề đó nha
Anh bảo đắng tại chưa phê
Thêm vài giọt mật cà fé hữu tình
chịu chưa hay còn lình xình
Ong bay vò vẽ đang rình đâu đây.
Uống đi anh , uống cho say !
ha ha ha ........bớ các chị em ta ơi........lại phụ khiêng anh Phải gió rùi nè......
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 19-04-2012 lúc 03:20 AM
Chị Maimơ ơi, anh phải gió nói ngoài miệng chứ trong lòng khác chị à , anh thuòng quý các phụ nữ ta lắm , anh đến ủng hộ đấy chứ , em biết vì em vẫn đi guốc mộc trong bụng anh mà...hi` hi`
Vịt hồng mình đã buộc đuôi
Cái nơ nho nhỏ đang bơi bên rào
Bọt bèo trôi nổi nơi nao
Cũng không sợ mất cộng nào chị ơi
Chị em mình nhớ thỉnh thoảng coi chừng vịt thay lông nhá.
Tin đồn thi quán hữu tình
Có nàng Giang vũ vừa xinh vừa hiền
Lại thêm má lúm đồng tiền
Mắt nai ngơ ngác làm phiền bao anh
Tan sở về thẳng chẳng đành
Ghé ngang chọn chổ gọi nhanh tách trà
Nhâm nhi từ tốn gọi là
Có cớ để ngắm để mà làm quen
Khổ thân anh công chức quèn
Tiền mỏng , túi ngắn... thích quen chân dài(nghe đồn TGV chân dài tới nách ...)
Cây si rễ ngắn rễ dài
Mà sao lá vẫn vàng hoài chẳng xanh?
TIN ĐỒN CHÍNH XÁC
Thư Giãn một mét sáu lăm (1m65)
140 cân Anh , chửa chồng .
Vận động viên Marathon
Đai đen Nhu Đạo _ sợ không ?_ cứ vào .
Cây si trồng ở chỗ nào ?
Bón chăm hay lại chui rào lén đi ???
Tô Chí Tự
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 19-04-2012 lúc 04:17 AM
Ối giời, đâu phải tại em
Cà phê thi hữu say mềm đấy thôi
Tình quê quả thật tuyệt vời
Bạn bè ghé đến buồn vui tâm tình
Cùng nhau kể chuyện chúng mình
Lơ mơ như bóng với hình đêm trăng
Chú cuội ngồi nhớ cung hằng
tiền nong chẳng đáng... vài trăm đủ rồi
Cho ghi sổ, tính luôn lời
Cộng chung nợ - lãi mai đòi...kiếp sau!
Mời ghé quán luôn nhé.
chúc an vui.
TGV
Thu Giang à ...! mình cứ cho "ghi sổ"
Đề sang năm ta tính lãi gấp đôi
Rằm tháng Giêng cùng họp mặt thôi nôi
Khỏi phải mở hầu bao nhà Táo hử .....
Táo Bà
Cà Fe Thi Hữu bắt đầu cho uống ghi sổ từ ngày hôm nay ... xin mời ...xin mời ...