+ Trả lời chủ đề
Trang 2/44 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 437

Chủ đề: Cà phê Thi Hữu

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 Xem bài viết
    Cà phê có phải thật phê
    Cho xin địa chỉ tìm về phê chơi.
    nguyenthilan

    Thấy quán vui quá nên thilan ghé vào quậy tí
    Cà phê, phê thật là phê
    Phê vì vị đắng lại mê cái mùi

    ....mùi gì sao không viết tiếp..thì là mùi

    Cà phê đen nóng ngạt ngào
    Mùi thơm thoang thoảng anh nào cũng mê
    DNT
    thật không biết tả cái mùi thơm của cà phê như thế nào, bạn biết không
    thử hỏi?


  2. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    Cho xin một tách không đường
    Ca fe Thi Hữu bốn phương một nhà

    Maimo - 3/12/2011
    Chị ơi!
    em nói chị thương
    Cà phê một tách không đường làm chi
    Đây này
    trà nóng mấy khi
    Mời anh mời chị có chi cũng mời

    khi nay thấy chị bận quá, nhưng chị vui là được rồi,

    DNT


  3. #13
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Mở quán thì dễ
    Khó thể kiếm ăn
    Nếu mặt hơi nhăn....
    .....
    Bằng như vui vẻ
    Gương mặt tươi trẻ
    Bạn ghé thường xuyên
    Dù thuyền lỡ chuyến
    Cũng quyến luyến nhau.....
    ....
    Nên nhờ chủ đất
    Người thật lòng ngay
    Tìm thày quản lý
    Hay vị cô nương
    Từ trường gia chánh
    Mõi cánh chim bay
    Từ nay nhận việc
    .....
    Nhận việc trả công
    Có lòng được thưởng
    Xin hưởng ứng liền
    Nhắn riêng chủ đất
    Tìm thật đấy nha

    Nhờ anh Trần Vũ vị khách đầu cùng với chủ đất tìm giúp một cô quản lý lo cho Cà Phê Thi Hữu chớ!!!!
    Không chờ lâu được, quán vắng khách sẽ lỗ và đóng cửa ngay
    Kính nhờ
    DNT

    Đơn xin việc

    Em đây họ Vũ tên Tgiang
    Mún kiếm việc làm ở quán cà fé
    Học hành biếng nhác lề mề
    Ngủ ngày , quà vặt em mê thơ người
    Tánh nết thì lại thích lười
    Nên hiền lành lắm chỉ cuời trừ thôi
    Xí xọn là tính của trời
    Láu táu là tại có nguòi đặt tên
    Thôi thì nói thật chẳng thêm
    diễn đàn thi hữu
    em làm chị nuôi
    Bếp núc vỗ béo mọi người
    chỉ riêng ông chủ
    gầy coi …phát phiền
    Hỏi thăm thì nói “ phình phường”
    Như ngày còn trẻ chở “nường” đi chơi
    Xin việc mà nói một hơi
    Coi chừng chủ quán lại lôi ra đường !
    Nhờ DNT đỡ đầu dùm may ra chủ tin muợn làm , kẻo lang thang suốt ngày truớc cửa vnthihữu .ngả nón chờ ông đi wa bà đi lại .

    Vũ Thugiang


  4. #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    DNT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 238
    Thanks
    8.981
    Thanked 2.366 Times in 246 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Mở quán thì dễ
    Khó thể kiếm ăn
    Nếu mặt hơi nhăn....
    .....
    Bằng như vui vẻ
    Gương mặt tươi trẻ
    Bạn ghé thường xuyên
    Dù thuyền lỡ chuyến
    Cũng quyến luyến nhau.....
    ....
    Nên nhờ chủ đất
    Người thật lòng ngay
    Tìm thày quản lý
    Hay vị cô nương
    Từ trường gia chánh
    Mõi cánh chim bay
    Từ nay nhận việc
    .....
    Nhận việc trả công
    Có lòng được thưởng
    Xin hưởng ứng liền
    Nhắn riêng chủ đất
    Tìm thật đấy nha

    Nhờ anh Trần Vũ vị khách đầu cùng với chủ đất tìm giúp một cô quản lý lo cho Cà Phê Thi Hữu chớ!!!!
    Không chờ lâu được, quán vắng khách sẽ lỗ và đóng cửa ngay
    Kính nhờ
    DNT

    Đơn xin việc

    Em đây họ Vũ tên Tgiang
    Mún kiếm việc làm ở quán cà fé
    Học hành biếng nhác lề mề
    Ngủ ngày , quà vặt em mê thơ người
    Tánh nết thì lại thích lười
    Nên hiền lành lắm chỉ cuời trừ thôi
    Xí xọn là tính của trời
    Láu táu là tại có nguòi đặt tên
    Thôi thì nói thật chẳng thêm
    diễn đàn thi hữu
    em làm chị nuôi
    Bếp núc vỗ béo mọi người
    chỉ riêng ông chủ
    gầy coi …phát phiền
    Hỏi thăm thì nói “ phình phường”
    Như ngày còn trẻ chở “nường” đi chơi
    Xin việc mà nói một hơi
    Coi chừng chủ quán lại lôi ra đường !
    Nhờ DNT đỡ đầu dùm may ra chủ tin muợn làm , kẻo lang thang suốt ngày truớc cửa vnthihữu .ngả nón chờ ông đi wa bà đi lại .

    Vũ Thugiang
    Cha, việc này khó à
    mình đã nhờ bác Vũ tìm hộ rồi, làm sao đây hay là Giang đợi, đợi một chút nha

    Đợi đi một lát thôi nha
    Nhờ em quán có người ra khách vào
    Cuối ngày cộng sổ xem sao
    Nếu như có lãi anh nào nói nô
    DNT
    vậy nha, bận quá rồi, để đi lấy cái máy chụp hình nhờ bác Vũ chụp hình dàn vào hồ sơ xin việc nữa, đi nha, chào
    Lần sửa cuối bởi DNT; 04-12-2011 lúc 09:12 AM


  5. #15
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Mở quán thì dễ
    Khó thể kiếm ăn
    Nếu mặt hơi nhăn....
    .....
    Bằng như vui vẻ
    Gương mặt tươi trẻ
    Bạn ghé thường xuyên
    Dù thuyền lỡ chuyến
    Cũng quyến luyến nhau.....
    ....
    Nên nhờ chủ đất
    Người thật lòng ngay
    Tìm thày quản lý
    Hay vị cô nương
    Từ trường gia chánh
    Mõi cánh chim bay
    Từ nay nhận việc
    .....
    Nhận việc trả công
    Có lòng được thưởng
    Xin hưởng ứng liền
    Nhắn riêng chủ đất
    Tìm thật đấy nha

    Nhờ anh Trần Vũ vị khách đầu cùng với chủ đất tìm giúp một cô quản lý lo cho Cà Phê Thi Hữu chớ!!!!
    Không chờ lâu được, quán vắng khách sẽ lỗ và đóng cửa ngay
    Kính nhờ
    DNT

    Đơn xin việc

    Em đây họ Vũ tên Tgiang
    Mún kiếm việc làm ở quán cà fé
    Học hành biếng nhác lề mề
    Ngủ ngày , quà vặt em mê thơ người
    Tánh nết thì lại thích lười
    Nên hiền lành lắm chỉ cuời trừ thôi
    Xí xọn là tính của trời
    Láu táu là tại có nguòi đặt tên
    Thôi thì nói thật chẳng thêm
    diễn đàn thi hữu
    em làm chị nuôi
    Bếp núc vỗ béo mọi người
    chỉ riêng ông chủ
    gầy coi …phát phiền
    Hỏi thăm thì nói “ phình phường”
    Như ngày còn trẻ chở “nường” đi chơi
    Xin việc mà nói một hơi
    Coi chừng chủ quán lại lôi ra đường !
    Nhờ DNT đỡ đầu dùm may ra chủ tin muợn làm , kẻo lang thang suốt ngày truớc cửa vnthihữu .ngả nón chờ ông đi wa bà đi lại .

    Vũ Thugiang


    B
    Thu Giang

    Chưa phng vn đã trích ngang
    Điu này ông ch chc “phang” đim mười
    Ngại đâu cài tính thích lười
    Bởi cần xí xọn đáng người quản gia
    Nụ cười tươi đẹp như hoa
    Vui lòng kẻ đến ấy là - chỉ tiêu
    Café quán m hơi phiêu
    Thêm thương Giang Vũ là điều tất nhiên !
    Mở hàng chọn khách đầu tiên
    A lô Thanh Khiết đến liền đó nghe !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.12.2011

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #16
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 Xem bài viết
    Cà phê có phải thật phê
    Cho xin địa chỉ tìm về phê chơi.
    nguyenthilan

    Thấy quán vui quá nên thilan ghé vào quậy tí


    Chửa mà đã thấy PHÊ!

    Mới khai trương quán khách về thật đông
    Mừng cô chủ quán...chưa chồng
    Ra vô rón rén má hồng...rất duyên

    Gia mà uống chẳng mất tiền?
    Sáng-trưa-chiều-tối cứ liền ghé thăm
    Cà phê một tách "năm trăm"
    Trả cô, anh trả "trăm năm" đời người!

    Nhìn anh, cô mỉm chi cừi...(hehehe!)


    Trần Vũ

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Lão Trần tán gái thật hay !
    Hoan hô cái cách " trả thay " cho tiền
    Hẳn cô chủ quán chịu liền
    Không dưng mà có tiếp viên xin làm
    Nhưng mà cô chủ chớ ham
    Lão Trần này vốn chẳng tham phê cà
    Trên đời lão khoái nhất là
    Lai rai rượu với thơ ca tối ngày
    Phục vụ lại lão mới gay !!!
    HỒNG THOẠI

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Lão Trần tán gái thật hay !
    Hoan hô cái cách " trả thay " cho tiền
    Hẳn cô chủ quán chịu liền
    Không dưng mà có tiếp viên xin làm
    Nhưng mà cô chủ chớ ham
    Lão Trần này vốn chẳng tham phê cà
    Trên đời lão khoái nhất là
    Lai rai rượu với thơ ca tối ngày
    Phục vụ lại lão mới gay !!!
    HỒNG THOẠI
    Đệ HỒNG nói chẳng nể nang
    Bác TRẦN chúm chím cô hàng (thì) đã sao .....!
    Thôi mình cứ vỗ tay vào
    Cho Quán đông khách, cho cao thu nhầm (nhập)

    Lần sửa cuối bởi maimo; 05-12-2011 lúc 09:06 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  • #19
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    http://www.youtube.com/watch?v=pY8Kulb5RUM

    Mời các bạn bấm vào link để nghe hát
    http://youtu.be/pY8Kulb5RUM


    QUÁN CA PHÊ Mới khai trương
    NGÀY MAI UỐNG KHỎI TRẢ TIỀN

    KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH HÃY ĐẾN QUÁN CÀ PHÊ CÓ NHẠC SỐNG
    VỚI CÁC CÔ GÁI 3 MIỀN
    NAM TRUNG BẮC SẼ LẦN LƯỢT TRÌNH DIỄN
    HẦU QUÝ VỊ QUAN KHÁCH .

    "HÀI LÒNG KHÁCH ĐẾN VUI LÒNG KHÁCH ĐI"

    Thư giãn giải trí - địa chỉ quán cà phê
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1580-Cà-phê-thi-hữu
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-12-2011 lúc 11:18 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết






    B Thu Giang



    Chưa phỏng vấn đã trích ngang
    Điệu này ông chủ chắc “phang” điểm mười
    Ngại đâu cài tính thích lười
    Bởi cần xí xọn đáng người quản gia
    Nụ cười tươi đẹp như hoa
    Vui lòng kẻ đến ấy là - chỉ tiêu
    Café quán mở hơi phiêu
    Thêm thương Giang Vũ là điều tất nhiên !
    Mở hàng chọn khách đầu tiên
    A lô Thanh Khiết đến liền đó nghe !


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.12.2011


    Chị ơi, nhờ chị mở lời
    Ông chủ nhận lời chẳng có chê khen
    Thế là mọi việc êm đềm
    Từ nay ta sẽ thu thêm tiền lời
    Nói nhỏ với chị .đừng cười
    Cà phê “sung rụng” chờ thời lên tiên
    Chị em mình hết ưu phiền
    Chi thu giao tất cho nàng Maimơ
    Từ thiện ngồi cứ làm thơ
    Tình yêu chia sẻ chẳng mơ làm giàu
    Ông chủ cũng hết làu bầu
    Chưa phê đã cạ (cà)........coi ngầu ghê chưa !?


    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-12-2011 lúc 09:29 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/44 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình