+ Trả lời chủ đề
Trang 1/200 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #1
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77

    Đường luật_Kiền Đức

    RA MẮT

    Bao lâu vương vấn với Nàng Thơ,
    THI HỮU gần bên lại chẳng ngờ!
    Truy cập, ôi chao là choáng ngợp,
    Đọc bài thấy được cõi vô bờ.
    Đây rồi có cả trăm bằng hữu,
    Thỏa thích đi về một cõi mơ.
    Ai chớ chê cười 'thơ với thẩn'
    Chúng tôi sung sướng chẳng ai ngờ!!!
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 23-02-2014 lúc 05:57 PM Lý do: Sửa tiêu đề topic


  2. #2
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Anh và em

    Sao nói hết lòng anh nhớ thương,
    Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
    Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
    Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
    Trao gửi chốn kia tình nghĩa nặng,
    Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
    Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
    Dào dạt tim yêu đã tận tường!

    ]Bài này có 4 cách đọc:
    - Đọc xuôi bình thường
    - Bỏ 2 chữ đầu , đọc xuôi.
    - Đọc ngược, từ cuối: Tường tận đã yêu...
    - Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược: Đã yêu..
    .

  3. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    TARAXA

    Như gã rượu say bước trật trầy,
    Lộn đầu xuống nước tỉnh cơn say.
    Bao năm vun quén, tình tro bụi,
    Một chốc dập vùi, nghĩa khói mây.
    Dạ sắt gan vàng: đau búa nện,
    Môi son mắt phượng ác voi dầy!
    Thì thôi, cũng kể như phần số,
    "Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày!..."(*)


    (*) Thơ Tú Xương

    MIXARA (Tự họa)

    Than ôi, đã trật lại còn trầy,
    'Tỉnh' ấy có bằng những lúc 'say'?
    Bấy tháng bấy năm tan với khói,
    Bao giờ bao phút vút theo mây?
    Nghĩa tình thề thốt, lời sao mỏng,
    Oan trái đeo mang, hận có dầy?
    Thôi nhé, cầm bằng cơn gió thoảng
    Trăm năm chẳng vẹn được bao ngày!
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 12-07-2013 lúc 06:25 AM

  5. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    Chúc Bạn tìm được nhiều niềm vui nơi mái nhà nồng ấm này

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  7. #5
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    MÃI NGÂN XA

    Lớn khôn từ thuở mới sinh ra
    Thất thập Xuân nay,chửa lú lòa
    Thi phú ngày ngày vui xướng họa
    Văn chương năm tháng cứ giao hòa
    Lên non săn gối,non ngơ ngác
    Xuống biển chắc tay,biển ngỡ già
    Thế cuộc xoay vần bao biến đổi
    Nhạc đời sâu lắng mãi ngân xa

    Mạnh Kỷ



    BÀI HỌA "MÃI NGÂN XA".Mạnh Kỷ.

    ĐỪNG CHIA XA

    Vợ chồng Ngâu mãi cứ chia ra,
    Một bước rời nhau mắt lập lòa.
    Ngày tháng lòng mơ tình tưởng nhớ.
    Suốt đời tâm hiệp nghĩa chan hòa.
    Ái ân ba sáu năm còn trẻ,
    Duyên phận trọn trăm tuổi chẳng già.
    Nắng nhạt chiều quê tràn nỗi nhớ,
    Ngân nga giai điệu gửi về xa.

    (19/12/2011)
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 20-12-2011 lúc 06:59 AM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    Anh và em

    Sao nói hết lòng anh nhớ thương,
    Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
    Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
    Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
    Trao gửi chốn kia tình nghĩa nặng,
    Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
    Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
    Dào dạt tim yêu đã tận tường!

    ]Bài này có 4 cách đọc:
    - Đọc xuôi bình thường
    - Bỏ 2 chữ đầu , đọc xuôi.
    - Đọc ngược, từ cuối: Tường tận đã yêu...
    - Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược: Đã yêu..
    .
    Xin cho em hoạ vần thoáng ý làm quen ...

    Sao đành
    (Thuận nghịch độc)

    Sao đành để khổ héo người thương
    Lệ mắt sầu tình bởi vấn vương
    Nào được ấm êm đời lạnh giá
    Có đâu vui đẹp cảnh mù sương
    Trao thân lạc bước đan buồn kiếp
    Gởi phận lầm nơi phải hận trường
    Cao núi cụm mây đùa gió nổi
    Dào dào nhớ bạn bóng in tường

    Vancali 12.19.11

    Chúc bạn ngày vui...



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 20-12-2011 lúc 10:25 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    CẢM ƠN VANCALI

    Ôi chao sao quá đỗi tài tình,
    Họa vận mà như sáng tác mình?!
    Mới biết núi cao còn núi khác,
    Tài thơ thi hữu thật là tinh!


    MONG CÒN NHIỀU TRAO ĐỔI THƠ NỮA NHÉ.
    CHÚC GIÁNG SINH VUI VÀ NĂM MỚI HẠNH PHÚC
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 20-12-2011 lúc 10:36 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    THƠ TẶNG
    NGƯỜI LỮ HÀNH CÔ ĐƠN(*)

    Ới này, này cái bác gàn ơi,
    Bác có hay chăng lẽ ở đời?
    Dại dột trung thành chi lý tưởng,
    Khôn ngoan lật lọng hết tình người.
    Liệu chiều gió thổi mà xoay hướng,
    Theo lối người đi để lựa thời.
    Nên nhớ: cuộc đời này ngắn ngủi,
    Hư danh một chút cũng là vui(!!!)


    (*) Người lữ hành cô đơn: Nhân vật tiểu thuyết của Georghiu,
    tuyệt đối trung thành với lý tưởng, bất chấp nghịch cảnh.
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 21-12-2011 lúc 06:24 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77




    NOEL YÊU THƯƠNG


    Có nghe gió lạnh khắp muôn nhà,
    Chuông vọng ngân dài tự chốn xa.
    NGÀI đến, gian trần tuôn phước lộc,
    Tôi mong cõi thế nhận 'ơn quà'.
    Tim say rạo rực bao cung nhạc,
    Miệng hát vang lừng vạn khúc ca.
    Máng cỏ xưa kia đơn lạnh lắm,
    Lòng người nay điểm gấm cùng hoa!
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 20-12-2011 lúc 11:04 PM

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    CÒN MÀ! (Họa bài BẤT ĐẮC CHÍ, CLTTQ)

    Có lẽ đâu mà đã trắng tay,
    Ưu tư chi vậy,bác em này?
    Đời còn dịu ngọt trong gian khổ,
    Bác thử ấm nồng giữa đắng cay?
    Em nghĩ ta làm chưa hết sức,
    Ai hay kẻ chẳng tỏ ra tài?
    Cam lai khổ tận rồi đây đến,
    Lúc sướng có mà mặc sức say!!!
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 22-12-2011 lúc 06:18 AM

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/200 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình