+ Trả lời chủ đề
Trang 189/200 ĐầuĐầu ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.881 tới 1.890 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #1881
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    WÊN THUI MỪ!


    Ai biết nước ngoài nhớ ... nước trong
    Mà tui ngơ ngác chạy quanh vòng
    Mấy thủa bạn bầu quên mặt gấu
    Mà tui dại dột khép ... đuôi công!

    Thôi thì tạ lỗi cho kịp gấp
    Hỏi người đã được ý hay không
    Từ mai nhớ hẹn cùng ... non nước
    Chẳng để thâm tình chịu bão giông!


    KIỀN ĐỨC 18/05/17


    Ghé thăm anh Kiền đức .

    Muốn ghé thăm người sợ chẳng răng
    Cười tươi ước muốn đến cung hằng
    Canh khuya biển lặng màn đêm vắng
    Sóng vỗ thì thầm bọt nước văng

    Tứ tuyệt bày ra còn lắng xắng
    Đường thi ngọt lợ dạ băn khoăn
    Anh Kiền chẳng chấp bài thơ ngắn
    Ý nghĩa muội huynh .....Bí phải thăng !

    Thu giang vũ


    Mấy hôm thugiang muốn ghé mà nhìn hàm răng giả của quý bạn , sợ quá.
    chúc anh Kiền Đức an vui nha.
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 19-05-2017 lúc 07:46 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1882
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHƠI CỜ

    Cờ chơi bảy trận trước sau huề
    Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
    Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
    Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
    Hình trao tặng tốt lòng ngơ ngẩn
    Tướng vũ sang bờ dạ mải mê
    Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
    Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

    Huy Thanh
    19/05/2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1883
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHƠI CỜ

    Cờ chơi bảy trận trước sau huề
    Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
    Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
    Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
    Hình trao tặng tốt lòng ngơ ngẩn
    Tướng vũ sang bờ dạ mải mê
    Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
    Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

    Huy Thanh
    19/05/2017
    GIAO HÒA BẠN HỮU

    Bạn hữu lòng chân tất phải huề
    Giao hòa chẳng ngại dẫu làm thuê
    Chơi cờ họa sĩ chờ XE đến
    Vãn cảnh nhà thơ đợi TỐT về
    TƯỚNG thổi xuân tình nhờ NGỰA giữ
    Đêm bày phú lục để hồn mê
    Thành ta SĨ TƯỢNG không nề PHÁO
    Ấp ủ cài trâm HẬU đã thề.

    Ngàn Hoa 20/05/2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #1884
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    HÒ HẸN...


    Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
    Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
    Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
    Đàn say vội vã trải sân bằng
    Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
    Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
    Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
    Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.



    KIỀN ĐỨC - 19/05/17

    MƯỢN

    Đã có đôi lần hỏi mượn trăng
    Vài gam lộng lẫy ở cung Hằng
    Cho ngàn nốt nhạc êm đềm vẳng
    Để cõi trời đêm xán lạn bằng
    Thấy những niềm vui hoài gởi tặng
    Nghe từng nhịp sống mãi chờ thăng
    Ngày lên rạng rỡ màu hoa nắng
    Hạnh phúc trong lòng thỏa mãn tăng.
    HỒNG THOẠI 20.5.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-05-2017 lúc 05:43 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #1885
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HÒ HẸN...


    Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
    Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
    Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
    Đàn say vội vã trải sân bằng
    Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
    Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
    Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
    Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.



    KIỀN ĐỨC - 19/05/17

    MƯỢN

    Đã có đôi lần hỏi mượn trăng
    Vài gam lộng lẫy ở cung Hằng
    Cho ngàn nốt nhạc êm đềm vẳng
    Để cõi trời đêm xán lạn bằng
    Thấy những niềm vui hoài gởi tặng
    Nghe từng nhịp sống mãi chờ thăng
    Ngày lên rạng rỡ màu hoa nắng
    Hạnh phúc trong lòng thỏa mãn tăng.
    HỒNG THOẠI 20.5.17

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-05-2017 lúc 05:44 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #1886
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHƠI CỜ

    Cờ chơi bảy trận trước sau huề
    Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
    Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
    Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
    Hình trao tặng tốt lòng ngơ ngẩn
    Tướng vũ sang bờ dạ mải mê
    Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
    Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

    Huy Thanh
    19/05/2017

    WÍNH CỜ ĐÊM


    Đem cờ mở trận, mắc chi huề
    tốt không màng kẻ đánh thuê
    Đẩy pháo lên rìa nghênh ngáo để
    Lùa xe xuống mé lửng lơ về
    Ngựa hăng lủi chéo, công mà nể
    Voi khỏe che gần, thủ thấy mê
    Ghếch an toàn xong lựa thế
    Chiếu rồi tướng ngủ dưới trăng thề!



    KIỀN ĐỨC - 23/05/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #1887
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CON GÁI THƯỢNG ĐẾ

    Thượng đế! Con Ngài rõ tủi không
    Vì sao bấy thuở vẫn chưa chồng?
    Trăng thề ngóng mãi đành rơi lệ
    Liễu úa mong hoài phải đợi bông
    Vĩnh cửu hồn reo ngày rạng thắm
    Trường sinh dạ khóc ngõ phai hồng
    Sầu dâng hỏi khẽ Người sao khó
    Trỗi nhạc đêm buồn nẻo ước trông!

    Huy Thanh
    22/05/2017

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1888
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CON GÁI THƯỢNG ĐẾ

    Thượng đế! Con Ngài rõ tủi không
    Vì sao bấy thuở vẫn chưa chồng?
    Trăng thề ngóng mãi đành rơi lệ
    Liễu úa mong hoài phải đợi bông
    Vĩnh cửu hồn reo ngày rạng thắm
    Trường sinh dạ khóc ngõ phai hồng
    Sầu dâng hỏi khẽ Người sao khó
    Trỗi nhạc đêm buồn nẻo ước trông!

    Huy Thanh
    22/05/2017





    CON GIAI ÔNG GIỜI


    Ấm nồng chưa đủ bỗng phòng không
    Sao nỡ cấm tui giữ phận chồng
    Thiếu gái hụt trai thành gốc bộng
    Thêm bồ đông bạn hóa vườn bông
    Ao đìa lặn hụp vui lòng bống
    Ngõ xóm tung tặng đẹp dáng hồng
    Nghĩ cảnh cô đơn buồn muốn rống
    Trăng rằm có sáng chẳng thèm trông!



    KIỀN ĐỨC - 29/05/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #1889
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    CHỈ CÓ MÌNH ÊN!


    Tụt xuống trèo lên chỉ mỗi mình
    Cho dù chẳng muốn cũng mần thinh
    Ngoài hiên lặng lẽ nhôm chờ kính
    Giữa cảnh êm đềm búa hẹn đinh
    Gắng gượng hồi lâu đầu vẫn tỉnh
    Quay cuồng lúc vã dạ còn minh
    Oằn lưng suốt buổi e rằng bịnh
    Chán nản làm sao nỗi cực hình!



    KIỀN ĐỨC - 30/05/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-05-2017 lúc 09:23 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #1890
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    [http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/da-...ram-51237.html


    DÃ NHÂN


    Tuy có giống người hổng phải nhân
    Tránh xa cho kíp, chớ nên gần
    Hung tàn tột mức điên vì giận
    Độc dữ vô cùng dại mới thân
    Giống loại bao đời luôn xấu bẩn
    Thân hình mọi thủa vẫn thô sần
    Chia từng lãnh địa đừng xâm lấn
    Đối địch khè nhau, hét loạn thần.



    KIỀN ĐỨC - 30/05/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-05-2017 lúc 10:43 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 189/200 ĐầuĐầu ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình