+ Trả lời chủ đề
Trang 198/200 ĐầuĐầu ... 98 148 188 196 197 198 199 200 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.971 tới 1.980 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #1971
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    [IMG]

    SƯỚNG ĐỜI




    Tuổi trẻ vừa khôn đã biết CÀY
    Đêm ngày hưởng thụ: giỏi càng hay
    Bưng thì khéo nhẹ, kê vào đấy
    Nhét phải vân vê, để thế này
    Êm miệng thôi là anh té ngửa
    Mạnh hơi đến nỗi chị nằm ngay
    Gặp hôm trời lạnh làm mươi phát
    Chớ bảo sao mà lại quá say



    KIỀN ĐỨC - 05/03/2020
    DÙNG NGAY!
    ( Họa hoán vận )

    Thầy Công tiếng trỗi giỏi môn cày
    Xử lí khoan hòa lộ rõ hay
    Rỉa sợi vê tròn đun lỗ ấy
    Chờ diêm cháy đượm ủ khuôn này
    Êm đềm khói cuộn thân bừng chảy
    Mạnh mẽ tim nhồi trí thỏa say
    Cũng bởi tê rần sung sướng vậy
    Trăm lần bạn rủ sếp dùng ngay!
    HỒNG THOẠI 06.3.20

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #1972
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    DIỆT GIẶC CÔ VÍT

    Thế giới lâm vào buổi hỗn mang
    Nàng Cô Vít đã giết trăm ngàn
    Hằng Nga cám cảnh bao người khóc
    Bảo Cuội đi liền vác búa phang…
    Huy Thanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1973
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    NHẬN LỖI VỚI NÀNG THƠ

    Ước thệ bên nàng mãi thủy chung
    Mà anh lãnh đạm chẳng vui cùng
    Bao ngày lỡ dở làm quay quắt
    Đủ nỗi trầm luân xoáy chập chùng
    Dạ cứ thương hoài em khổ não
    Lòng đâu ước nữa bậu tương phùng
    Trăm lần trót hẹn rồi quên cả
    Để vậy sau này xõa gấm nhung.


    KIỀN ĐỨC - 21/09/20
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 22-09-2020 lúc 12:44 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #1974
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết


    NHẬN LỖI VỚI NÀNG THƠ

    Ước thệ bên nàng mãi thủy chung
    Mà anh lãnh đạm chẳng vui cùng
    Bao ngày lỡ dở làm quay quắt
    Đủ nỗi trầm luân xoáy chập chùng
    Dạ cứ thương hoài em khổ não
    Lòng đâu ước nữa bậu tương phùng
    Trăm lần trót hẹn rồi quên cả
    Để vậy sau này xõa gấm nhung.


    KIỀN ĐỨC - 21/09/20

    PHẠT!

    Phen này phạt sếp cỡ mười chung
    Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
    Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
    Triền miên chữa trị* để văn chùng
    Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
    Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
    Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
    Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
    * Anh Kiền Đức chuyên chữa bệnh bằng cánh dùng nhân điện để bấm huyệt
    HỒNG THOẠI 24.9.20

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #1975
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NHẬN LỖI VỚI NÀNG THƠ

    Ước thệ bên nàng mãi thủy chung
    Mà anh lãnh đạm chẳng vui cùng
    Bao ngày lỡ dở làm quay quắt
    Đủ nỗi trầm luân xoáy chập chùng
    Dạ cứ thương hoài em khổ não
    Lòng đâu ước nữa bậu tương phùng
    Trăm lần trót hẹn rồi quên cả
    Để vậy sau này xõa gấm nhung.

    KIỀN ĐỨC - 21/09/20


    PHẠT!

    Phen này phạt sếp cỡ mười chung
    Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
    Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
    Triền miên chữa trị* để văn chùng
    Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
    Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
    Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
    Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
    * Anh Kiền Đức chuyên chữa bệnh bằng cánh dùng nhân điện để bấm huyệt
    HỒNG THOẠI 24.9.20


    Hờn

    Trương hờn lão Đức nỏ hùn chung
    Vứt lại chàng ta ở ngõ cùng
    Tẻ quạnh đêm ngồi mi ướt sũng
    Bầm thâm muỗi đốt mặt to chùng
    Trơ lần tửu uống ai nào cụng
    Vẹn lúc ngài than nghĩa chẳng phùng
    Dỗi bạn vô tình khi của trúng
    Ra đường dụng gấm nỏ thèm nhung.


    Hồng Vy
    24-09-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 25-09-2020 lúc 11:53 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #1976
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    PHẠT!

    Phen này phạt sếp cỡ mười chung
    Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
    Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
    Triền miên chữa trị để văn chùng
    Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
    Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
    Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
    Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.

    HỒNG THOẠI 24.9.20

    HỜN

    Trương hờn lão Đức nỏ hùn chung
    Vứt lại chàng ta ở ngõ cùng
    Tẻ quạnh đêm ngồi mi ướt sũng
    Bầm thâm muỗi đốt mặt to chùng
    Trơ lần tửu uống ai nào cụng
    Vẹn lúc ngài than nghĩa chẳng phùng
    Dỗi bạn vô tình khi của trúng
    Ra đường dụng gấm nỏ thèm nhung.

    Hồng Vy
    24-09-2020

    TÂM SỰ

    Đã có mơ gì cuộc đỉnh chung
    Trời lôi vợ kéo phải đi cùng
    Bây giờ áo tã quần em thủng
    Đến độ môi thâm mỏ lão chùng
    Cố bảnh đành khoe mình mập thũng
    Làm sang ráng bịt mũi sưng phùng
    Lòng e tuổi lớn suy càng nhược
    Sẽ gửi mua vài cái lộc nhung. . .

    KIỀN ĐỨC - 25/09/2020
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 25-09-2020 lúc 02:58 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #1977
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    PHẠT!

    Phen này phạt sếp cỡ mười chung
    Thệ ước mà sao chẳng giữ cùng?
    Hối hả làm ăn dìm vận nhũn
    Triền miên chữa trị* để văn chùng
    Xa lìa bạn hữu mưu vàng trúng
    Bỏ mặc nàng Thơ ẵm túi phùng
    Lão Đức tiền ôm vài chục mủng
    Đêm ngày diện bảnh áo quần nhung.
    * Anh Kiền Đức chuyên chữa bệnh bằng cánh dùng nhân điện để bấm huyệt
    HỒNG THOẠI 24.9.20



    Hờn

    Trương hờn lão Đức nỏ hùn chung
    Vứt lại chàng ta ở ngõ cùng
    Tẻ quạnh đêm ngồi mi ướt sũng
    Bầm thâm muỗi đốt mặt to chùng
    Trơ lần tửu uống ai nào cụng
    Vẹn lúc ngài than nghĩa chẳng phùng
    Dỗi bạn vô tình khi của trúng
    Ra đường dụng gấm nỏ thèm nhung.


    Hồng Vy
    24-09-2020


    TÂM SỰ

    Đã có mơ gì cuộc đỉnh chung
    Trời lôi vợ kéo phải đi cùng
    Bây giờ áo tã quần em thủng
    Đến độ môi thâm mỏ lão chùng
    Cố bảnh đành khoe mình mập thũng
    Làm sang ráng bịt mũi sưng phùng
    Lòng e tuổi lớn suy càng nhược
    Sẽ gửi mua vài cái lộc nhung. . .

    KIỀN ĐỨC - 25/09/2020

    Thuỷ Chung?

    Trộm nghĩ ai người mới thuỷ chung?
    Mà hay dỗi vợ bắt theo cùng
    Hôm ngồi mách bạn quần anh thủng
    Buổi lại trình thôn sức gã chùng
    Đếch kể bao chiều tay vẫn cụng
    Đà quên những bận túi đâu phùng
    Xa lìa ruộng rẫy ngày theo củng
    Rõ khổ nay còn lụa với nhung.


    Hồng Vy
    26-09-2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #1978
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Thuỷ Chung?

    Trộm nghĩ ai người mới thuỷ chung?
    Mà hay dỗi vợ bắt theo cùng
    Hôm ngồi mách bạn quần anh thủng
    Buổi lại trình thôn sức gã chùng
    Đếch kể bao chiều tay vẫn cụng
    Đà quên những bận túi đâu phùng
    Xa lìa ruộng rẫy ngày theo củng
    Rõ khổ nay còn lụa với nhung.


    Hồng Vy
    26-09-2020
    THÈM CHẾT LUÔN

    Muốn rủ Cô Hồng bữa nhậu chung
    Chừng e lão ấy định theo cùng
    No đòn mặt gấu càng đâm thũng
    Rách mũi thừng trâu lại phải chùng
    Tủi mãi, nàng lơ người sập trúng
    Buồn thêm tớ hận kẻ tương phùng
    Còn mang tiếng dại mà tơi thủng
    Chẳng bõ bao ngày chịu nhớ nhung...

    Kiền Đức - 26/09/2020
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 27-09-2020 lúc 12:54 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #1979
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    THÈM CHẾT LUÔN

    Muốn rủ Cô Hồng bữa nhậu chung
    Còn e lão ấy lại theo cùng
    No đòn mặt gấu càng thêm thụng
    Rách mũi thừng trâu lại phải chùng
    Tủi mãi, nàng lơ người sập trúng
    Buồn thêm tớ hận kẻ tương phùng
    Còn mang tiếng dại mà tơi thủng
    Chẳng bõ bao ngày chịu nhớ nhung...

    Kiền Đức - 26/09/2020
    XIN CAN

    Chẳng lẽ huynh Kiền tự cáo chung
    Mà mơ lại rủ nữ vui cùng?
    Chưa lần thấy mặt nhiều anh bủng?
    Nỏ bữa nhìn lưng ối cậu chùng?
    Ả giỡn như mồm con sấu dựng
    Nàng chơi tựa rắn hổ mang phùng
    Bao người vẫn bị ăn đòn khủng
    Cụ sẽ rêm mình hưởng đấm nhung!
    HỒNG THOẠI 27.9.20

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #1980
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    THÈM CHẾT LUÔN

    Muốn rủ Cô Hồng bữa nhậu chung
    Còn e lão ấy lại theo cùng
    No đòn mặt gấu càng thêm thụng
    Rách mũi thừng trâu lại phải chùng
    Tủi mãi, nàng lơ người sập trúng
    Buồn thêm tớ hận kẻ tương phùng
    Còn mang tiếng dại mà tơi thủng
    Chẳng bõ bao ngày chịu nhớ nhung...

    Kiền Đức - 26/09/2020

    XIN CAN

    Chẳng lẽ huynh Kiền tự cáo chung
    Mà mơ lại rủ nữ vui cùng?
    Chưa lần thấy mặt nhiều anh bủng?
    Nỏ bữa nhìn lưng ối cậu chùng?
    Ả giỡn như mồm con sấu dựng
    Nàng chơi tựa rắn hổ mang phùng
    Bao người vẫn bị ăn đòn khủng
    Cụ sẽ rêm mình hưởng đấm nhung!
    HỒNG THOẠI 27.9.20

    Ghen


    Lão sếp lo ngày bạn chẳng chung
    Tìm phương đẩy nữ xuống hang cùng
    Thân nào kém ngọc ngài chê bủng
    Nét mãi bằng hương gã gọi chùng
    Vẫn rủa cho nường mau chết rụng
    Hoài mong ghẹo liễu chóng tiêu phùng
    Mặt dỗi môi hờn trông đến khủng
    Đã hết bao chiều thể tựa nhung.


    Hồng Vy
    27-09-2020

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 198/200 ĐầuĐầu ... 98 148 188 196 197 198 199 200 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình