+ Trả lời chủ đề
Trang 2/200 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #11
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    XUẤT THẦN

    Không gian im vắng, lặng như tờ
    Có kẻ đang tìm một ý thơ
    Nom mặt ngẩn ngơ vì nghĩ ngợi
    - CHỜ!

    Hỏi ông, ông lại cứ trơ trơ
    Ba bốn câu liền vẫn cứ mơ
    Bèn giật tóc mai cho tỉnh lại
    - Ờ!


    Ông nghĩ cái gì sao ngẩn ngơ
    Nhìn vào giống hệt cái anh khờ
    Làm sao đến nỗi ông như thế
    - THƠ!

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    NHI NỮ TÌNH TRƯỜNG


    Nhi nữ tình trường, đáng sợ thay,
    Làm cho điên đảo thế gian này.
    Miệng cười mà khiến giang san đổ,
    Mắt liếc cũng làm đế bá say.
    Xưa lướt sóng tình tìm mấy bậc,
    Nay xa bão sắc có còn ai?
    Sắc kia như thể dao hai lưỡi,
    Khỏi lụy nữ nhân thực cũng tài!

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    XUẤT THẦN

    Không gian im vắng, lặng như tờ
    Có kẻ đang tìm một ý thơ
    Nom mặt ngẩn ngơ vì nghĩ ngợi
    - CHỜ!

    Hỏi ông, ông lại cứ trơ trơ
    Ba bốn câu liền vẫn cứ mơ
    Bèn giật tóc mai cho tỉnh lại
    - Ờ!


    Ông nghĩ cái gì sao ngẩn ngơ
    Nhìn vào giống hệt cái anh khờ
    Làm sao đến nỗi ông như thế
    - THƠ!




    Ngày mai công việc? Kệ! ơ thờ...
    Cho dẫu sau này...đói chỏng chơ
    Vô net tha hồ ông thoải mái
    -Mơ!

    Họa-Xướng nên thơ cứ ỡm ờ!
    Mập mờ trong thế giới vu vơ
    Mải mê thi phú tuần quên...tắm (?)
    -Dơ!

    Vợ nhỡ chê bai? ông bảo: Ờ!
    Ai mà chả thế? "Ngữ" nhà thơ!
    Mai này nổi tiếng...cười toe toét
    -Nhờ...!

    Vịt hồng
    Vui họa cùng bạn yết hậu này. Chúc vui tình thi hữu.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    NƯỚC LỤT TÌM SEN

    Nước đã dâng lên kín đất rồi,
    Sen chìm đâu mất , ối sen ôi!
    Đã chê bùn bẩn vươn trong gió,
    Nay gặp nước dơ ngập cả đồi.
    Sắc thắm xem chừng tàn úa mất,
    Hương thơm có lẽ nhạt phai thôi?
    Bao giờ nước rút cho hoa đẹp,
    Lụt mãi sen rồi cũng chết toi!
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 24-12-2011 lúc 04:58 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    KHUYÊN NHỦ

    Thì ai cũng thế, có đâu là...
    Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
    Mở mắt chào đời đà gánh cái...
    Đem thân vào cuộc lại than là...
    Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
    Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
    Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
    Vì rằng điều ấy rất ư là...

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    [QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG[B]

    [/B]
    KHUYÊN NHỦ

    Thì ai cũng thế, có đâu là...
    Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
    Mở mắt chào đời đà gánh cái...
    Đem thân vào cuộc lại than là...
    Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
    Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
    Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
    Vì rằng điều ấy rất ư là...

    Có biết là….

    Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …
    Bề ngoài không biết lại cho là …
    Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …
    Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …
    Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …
    Có thời đợi hạ phượng mong là…
    Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…
    Thơ phú cho vui cũng gọi là…

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    22.12.2011

    TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Xướng: Hai Gã Khù Khờ

    Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
    Ân giao cốt cách, mắt như mù
    Còng lưng những tưởng lòng trong vắt
    Nạo óc đâu hay dạ tối hù
    Độn thổ lòi đuôi loài đạo tặc
    Đầu giang rõ mặt đứa phàm phu
    Ngay lòng thiệt bụng sa hang cáo
    Đá núi ngu mà hạc cũng ngu

    Thạch Trung



    Họa: CẦM ... CHÓ ĐÁI


    Cay đắng làm gì, tự mắng ngu
    Đời nay lắm cảnh sáng nên mù:
    Giỏi tài mà chịu lời răn dạy,
    Ngu dốt lại to tiếng dọa hù.
    Đau đớn cao nhân thành ẩn sĩ,
    Vênh vang hạ tiện với phàm phu.
    Hổ lạc bình nguyên cầm ... chó đái,
    Cay đắng làm gì, tự mắng ngu?!

    Kiền Đức Trương Thế Công
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 12-06-2013 lúc 06:51 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG[B]

    [/B]
    KHUYÊN NHỦ

    Thì ai cũng thế, có đâu là...
    Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
    Mở mắt chào đời đà gánh cái...
    Đem thân vào cuộc lại than là...
    Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
    Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
    Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
    Vì rằng điều ấy rất ư là...

    Có biết là….

    Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …
    Bề ngoài không biết lại cho là …
    Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …
    Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …
    Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …
    Có thời đợi hạ phượng mong là…
    Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…
    Thơ phú cho vui cũng gọi là…

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    22.12.2011

    TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !

    Có thể là ...

    Phóng bút vài câu để được là ...
    Đướng thi xướng họa nghĩ rằng là ...
    Năm vần tếu ngạo người khen tuyệt ...
    Bảy chữ đùa vui kẻ nói là ...
    Ghép bướm vào thơ mà cứ ngỡ ...
    Đem hoa vào nhạc lại tin là ...
    Bao ngày kết bạn tình như đã ...
    Mãi mãi keo sơn có thể là ...

    Vancali 12.22.11

    Chúc quí huynh tỷ mùa Noel vui vẻ .

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 23-12-2011 lúc 09:23 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #19
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Ôi các bác ơi, rõ thật là...
    Tình thơ lai láng biết bao là...
    Giao hòa mới đó mà như đã...
    Cảm động lòng em đến độ là...!
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 23-12-2011 lúc 09:30 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Ôi các bác ơi, rõ thật là...
    Tình thơ lai láng biết bao là...
    Giao hòa mới đó mà như đã...
    Cảm động lòng em đến độ là...!


    Cho em xin họa vui nhen huynh .

    Mới gặp hiền huynh cứ nghĩ là ...
    Tình thân khắn khít giống như là ...
    Người xưa đã hẹn duyên từ kiếp ...
    Nối lại thề kia thế mới là ...


    Vancali 12.23.1


    Chúc huynh ngày mới an vui
    .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/200 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình