+ Trả lời chủ đề
Trang 98/200 ĐầuĐầu ... 48 88 96 97 98 99 100 108 148 198 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 971 tới 980 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #971
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đào khoai


    Cuốc đất đào khoai gặp củ non
    Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
    Nhanh tay chị lượm kêu hàng hiếm
    Lẹ cẳng em cầm nói của ngon
    Độ tấc no lòng ,vui vẻ chịu
    Chừng gang chắc dạ , chẳng hao mòn
    Bình dân trí thức đều xơi thử
    Ăn mãi ghiền mê … muốn cứ còn !

    Vancali 7.10.13


    GÁI NON

    Già hoắc mong cầu kiếm gái non
    Hai vòng ý muốn thích căng tròn
    Vừa nhìn cảm nhận đây còn mới
    Mới ngắm khen hoài đó vẫn ngon
    Kẻ ngốc làm ngông lời chẳng bén
    Người ngu nói phét sức đâu mòn
    Thôi thì mặc kệ, đời sòng phẳng
    Khuyên nhủ mần chi, lắm đứa còn ...

    TXS
    11/07/2013

    ĂN BẮP

    Ăn bắp đừng quên lựa trái non,
    Cùi to, cuống mẩy, hạt no tròn.
    Nhiều râu, vuốt mãi trông càng thú,
    Lắm vỏ, lột hoài thấy mới ngon.
    Miệng nếm đừng e rồi lưỡi thụt,
    Mồm nhai chớ ngại sẽ răng mòn.
    Quanh năm cơm hẩm người xơi mãi,
    Có chán thì em vẫn mãi còn.

    phamanhoa

    CỦ KHOAI TỪ

    Ăn cái củ từ chớ chọn non
    Hình dong dài thẳng, dáng căng tròn
    Bột nhiều chắc thịt nhai beo béo
    Vỏ mỏng thơm mùi ngậm thấy ngon
    Đói kém ăn hoài coi mập mạp
    No nê dùng thử chẳng gầy mòn
    Củ to luộc hết, gom dàn nhỏ
    Để giống mùa sau lại vẫn còn.



    KIỀN ĐỨC - 11/07/13




    CHỌN MÍT

    Mít mùa chớ chọn quả còn non
    Méo mó cong queo dáng chẳng tròn
    Thuở trước dùng que mong chín sớm
    Bây giờ chọc thuốc tưởng nhầm ngon
    Khuyên răn bọn trẻ ăn trong sạch
    Khuyến cáo dân ta chết mỏi mòn
    Quân tử xin đừng tham của lạ
    Quê mùa loại tốt vẫn đang còn.

    TXS
    12/07/2013
    Chuối non

    Thích ngọt thì đừng chọn chuối non
    Màu sao bắt mắt thịt no tròn
    Ngày sau cất lại mùi thêm đậm
    Tánh nóng ăn liền vị cũng ngon
    Chị thích đem chưng càng béo ngậy
    Em mê để lạnh chẳng teo mòn
    Phơi khô biếu bạn tình bền chặt
    Cất để dành xơi cả tháng còn …

    Vancali 7.11.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-07-2013 lúc 10:14 AM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #972
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    TÌNH PHỤ


    Thất tình xuống phố tìm lơ láo,
    Mồm nói lầm bầm như đứa xạo.
    Bỏ tật tài hèn thích ngó cao,
    Đáng đời đức bạc hay cưới ngạo.
    Bất lương nên mới mượn oai hùm,
    Vô phước thành ra lòi phận cáo.
    Chớ trách người bay như gió trời,
    Khi bao ngang trái do mình tạo.

    phamanhoa

    Bố láo

    Bình Nhưỡng “Jong Un” đầy bố láo
    Ngựa non háo đá thằng ba xạo
    Hạt nhân nổ lép thật khôi hài
    Tên lửa lăn đùng ôi tiếu ngạo
    Nhật Bản răng đe lộ mắt cừu
    Nam Hàn hù dọa vờn chân cáo
    Dân tình để mặc kiếp lầm than
    Trẻ đói trơ xương đời sáng tạo

    Vancali 7.11.13



    ]

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #973
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19

    Thumbs down

    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Bố láo

    Bình Nhưỡng “Jong Un” đầy bố láo
    Ngựa non háo đá thằng ba xạo
    Hạt nhân nổ lép thật khôi hài
    Tên lửa lăn đùng ôi tiếu ngạo
    Nhật Bản răng đe lộ mắt cừu
    Nam Hàn hù dọa vờn chân cáo
    Dân tình để mặc kiếp lầm than
    Trẻ đói trơ xương đời sáng tạo

    Vancali 7.11.13



    ]
    CHỚ LÁO !


    Anh Ba bành trướng quen nghề láo,
    Bày chuyện lưỡi bò trơ tráo xạo.
    Hải đảo xăm lăng, kế bạo tàn,
    Đất liền cưỡng chiếm, mưu ngông ngạo.
    Đừng quên Vạn Kiếp cụp đuôi cầy,
    Hãy nhớ Đống Đa xanh mặt cáo.
    Ngàn thuở Thiên thư định phận rồi,
    Núi xương sông máu đừng nên tạo.

    phamanhoa

  6. #974
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đào khoai


    Cuốc đất đào khoai gặp củ non
    Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
    Nhanh tay chị lượm kêu hàng hiếm
    Lẹ cẳng em cầm nói của ngon
    Độ tấc no lòng ,vui vẻ chịu
    Chừng gang chắc dạ , chẳng hao mòn
    Bình dân trí thức đều xơi thử
    Ăn mãi ghiền mê … muốn cứ còn !

    Vancali 7.10.13


    GÁI NON

    Già hoắc mong cầu kiếm gái non
    Hai vòng ý muốn thích căng tròn
    Vừa nhìn cảm nhận đây còn mới
    Mới ngắm khen hoài đó vẫn ngon
    Kẻ ngốc làm ngông lời chẳng bén
    Người ngu nói phét sức đâu mòn
    Thôi thì mặc kệ, đời sòng phẳng
    Khuyên nhủ mần chi, lắm đứa còn ...

    TXS
    11/07/2013

    ĂN BẮP

    Ăn bắp đừng quên lựa trái non,
    Cùi to, cuống mẩy, hạt no tròn.
    Nhiều râu, vuốt mãi trông càng thú,
    Lắm vỏ, lột hoài thấy mới ngon.
    Miệng nếm đừng e rồi lưỡi thụt,
    Mồm nhai chớ ngại sẽ răng mòn.
    Quanh năm cơm hẩm người xơi mãi,
    Có chán thì em vẫn mãi còn.

    phamanhoa

    CỦ KHOAI TỪ

    Ăn cái củ từ chớ chọn non
    Hình dong dài thẳng, dáng căng tròn
    Bột nhiều chắc thịt nhai beo béo
    Vỏ mỏng thơm mùi ngậm thấy ngon
    Đói kém ăn hoài coi mập mạp
    No nê dùng thử chẳng gầy mòn
    Củ to luộc hết, gom dàn nhỏ
    Để giống mùa sau lại vẫn còn.



    KIỀN ĐỨC - 11/07/13




    CHỌN MÍT

    Mít mùa chớ chọn quả còn non
    Méo mó cong queo dáng chẳng tròn
    Thuở trước dùng que mong chín sớm
    Bây giờ chọc thuốc tưởng nhầm ngon
    Khuyên răn bọn trẻ ăn trong sạch
    Khuyến cáo dân ta chết mỏi mòn
    Quân tử xin đừng tham của lạ
    Quê mùa loại tốt vẫn đang còn.

    TXS
    12/07/2013
    Chuối non

    Thích ngọt thì đừng chọn chuối non
    Màu sao bắt mắt thịt no tròn
    Ngày sau cất lại mùi thêm đậm
    Tánh nóng ăn liền vị cũng ngon
    Chị thích đem chưng càng béo ngậy
    Em mê để lạnh chẳng teo mòn
    Phơi khô biếu bạn tình bền chặt
    Cất để dành xơi cả tháng còn …

    Vancali 7.11.13




    Cỏ non

    Răng yếu nên đành gặm cỏ non
    Trời cao sáng tỏ ánh trăng tròn
    Về hưu thoải mái vần thơ ngọt
    Nghĩ việc an nhàn chén rượu ngon
    Sáng tập yo-ga người lại khỏe
    Chiều chơi cờ tướng sức không mòn
    Xóm đường giải trí cùng thi hữu
    Phong độ ngày xưa “ấy”vẫn còn

    Vancali 7.11.13



  7. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  8. #975
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    XẾ CHIỀU

    Trường thiên liên hoàn

    XXXV


    Hiếu nghĩa hòa thân niệm sớm chiều
    Trau dồi cho vẹn một niềm yêu
    Kính trên nhường dưới bao giờ đủ
    Tôn trưởng trọng cao mấy thủa nhiều
    Kia động tà tâm nào phải lẽ
    Đó gây ác ý chẳng nên điều
    Xem đời dẫu có bao hào nhoáng
    Thiếu đạo làm người, mất vẻ siêu.


    KIỀN ĐỨC – 14/07/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  9. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  10. #976
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    ĐỘC HÀNH (2)


    Ngựa mỏi đường xa mãi tiến hoài
    Tâm hùng đã hẹn chốn trần ai
    Sông dài chẳng hãi chiều mưa loạn
    Núi thẳm nào e trận bão dài
    Chẳng nhớ hoa buồn đau nỗi đợi
    Đang chờ mộng thắm thỏa tình khai
    Từng đêm lẻ bóng trừng soi dạ
    Giữa tiếng muôn trùng gọi buổi mai...



    KIỀN ĐỨC - 13/07/13
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 14-07-2013 lúc 05:48 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  11. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  12. #977
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    CHỚ LÁO !

    Anh Ba bành trướng quen nghề láo,
    Bày chuyện lưỡi bò trơ tráo xạo.
    Hải đảo xăm lăng, kế bạo tàn,
    Đất liền cưỡng chiếm, mưu ngông ngạo.
    Đừng quên Vạn Kiếp cụp đuôi cầy,
    Hãy nhớ Đống Đa xanh mặt cáo.
    Ngàn thuở Thiên thư định phận rồi,
    Núi xương sông máu đừng nên tạo.

    phamanhoa

    Lêu láo

    Nghĩ mạnh “ Anh Ba” trò lếu láo
    Lưỡi hộ chiếu bèn in xạo
    Chẳng màng đạo lý giọng huênh hoang
    Bất chấp trời cao lời ngược ngạo
    Mộng muốn bá quyền , chước quĩ ma
    Lòng tham không đáy , lòi tâm cáo
    Bạch Đằng máu đỏ chảy thành sông
    Lịch sữ ngày xưa … đừng tái tạo

    Vancali 7.12.13
    LÀM ĂN LẾU LÁO

    Mới học làm ăn mà lếu láo
    Thấy ai nghèo đói nó cười xạo
    Đêm ngày tính chuyện lắm mưu cao
    Mai mốt dạy nghề nhiều kế ngạo
    Nhà cháy lòi ra con mắt chuột
    Hang bươi nhìn rõ cái đuôi cáo
    Muôn đời phải nhớ mình chưa giỏi
    Quyết chí thì nên nhờ sáng tạo.

    TXS
    13/07/2013

  13. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  14. #978
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    CHỚ LÁO !

    Anh Ba bành trướng quen nghề láo,
    Bày chuyện lưỡi bò trơ tráo xạo.
    Hải đảo xăm lăng, kế bạo tàn,
    Đất liền cưỡng chiếm, mưu ngông ngạo.
    Đừng quên Vạn Kiếp cụp đuôi cầy,
    Hãy nhớ Đống Đa xanh mặt cáo.
    Ngàn thuở Thiên thư định phận rồi,
    Núi xương sông máu đừng nên tạo.

    phamanhoa

    LẾU LÁO

    Nghĩ mạnh “ Anh Ba” trò lếu láo
    Lưỡi bò hộ chiếu bèn in xạo
    Chẳng màng đạo lý giọng huênh hoang
    Bất chấp trời cao lời ngược ngạo
    Mộng muốn bá quyền , chước quĩ ma
    Lòng tham không đáy , lòi tâm cáo
    Bạch Đằng máu đỏ chảy thành sông
    Lịch sữ ngày xưa … đừng tái tạo

    Vancali 7.12.13

    LÀM ĂN LẾU LÁO

    Mới học làm ăn mà lếu láo
    Thấy ai nghèo đói nó cười xạo
    Đêm ngày tính chuyện lắm mưu cao
    Mai mốt dạy nghề nhiều kế ngạo
    Nhà cháy lòi ra con mắt chuột
    Hang bươi nhìn rõ cái đuôi cáo
    Muôn đời phải nhớ mình chưa giỏi
    Quyết chí thì nên nhờ sáng tạo.

    TXS
    13/07/2013



    CHỚ LÁO


    Nòi giống bao đời quen thói láo
    Mồm chưa mở đã hay nghề xạo
    Dòm sông nhắm mỏ thực xôn xao
    Lấn biển chen bờ sao ngược ngạo
    Đời sẵn lưới chùng để nhốt ngao
    Dao còn tay chắc mà xua cáo
    Muốn thường hùng mạnh nghĩ cho cao
    Chớ giở trò mèo e khó tạo.



    KIỀN ĐỨC - 14/07/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  15. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  16. #979
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    UOTE=vancali96;124471]

    Bố láo

    Bình Nhưỡng “Jong Un” đầy bố láo
    Ngựa non háo đá thằng ba xạo
    Hạt nhân nổ lép thật khôi hài
    Tên lửa lăn đùng ôi tiếu ngạo
    Nhật Bản răng đe lộ mắt cừu
    Nam Hàn hù dọa vờn chân cáo
    Dân tình để mặc kiếp lầm than
    Trẻ đói trơ xương đời sáng tạo

    Vancali 7.11.13



    CHỚ LÁO !


    Anh Ba bành trướng quen nghề láo,
    Bày chuyện lưỡi bò trơ tráo xạo.
    Hải đảo xăm lăng, kế bạo tàn,
    Đất liền cưỡng chiếm, mưu ngông ngạo.
    Đừng quên Vạn Kiếp cụp đuôi cầy,
    Hãy nhớ Đống Đa xanh mặt cáo.
    Ngàn thuở Thiên thư định phận rồi,
    Núi xương sông máu đừng nên tạo.

    phamanhoa

    Lêu láo

    Nghĩ mạnh “ Anh Ba” trò lếu láo
    Lưỡi bò hộ chiếu bèn in xạo
    Chẳng màng đạo lý giọng huênh hoang
    Bất chấp trời cao lời ngược ngạo
    Mộng muốn bá quyền , chước quĩ ma
    Lòng tham không đáy , lòi tâm cáo
    Bạch Đằng máu đỏ chảy thành sông
    Lịch sữ ngày xưa … đừng tái tạo

    Vancali 7.12.13




    [/QUOTE]


    LƯỠI BÒ


    Lưỡi bò đỏ loét vô cùng láo,
    Chốn ấy liếm hoài nên nói xạo.
    Hống hách hoa ngôn lẽ ngược ngang,
    Hung hăng xảo ngữ lời ngông ngạo.
    Miệng thì hữu nghị ngoác mồm cầy,
    Tay lại tóm thâu vênh mặt cáo.
    Mấy thuở khua môi tội nghiệt gieo,
    Bao lần múa mép oan khiên tạo?

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 14-07-2013 lúc 11:05 AM

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  18. #980
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77

    MONG MỎI



    Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
    Mặc bão điên cuồng xói lở sông
    Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
    Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
    Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
    Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
    Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
    Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

    Nắng Xuân
    July 16, 2013


    TRẢI NGÃI LẦU MÂY

    Mãi gắng làm theo nghiệp trỉa trồng
    Sa phù kết tụ ở bờ sông
    Che cành mỗi cụm ươm mầm mới
    Ủ rễ từng cây dọi nắng nồng
    Giữ để bao ngày khi tới Hạ
    Trông cùng những buổi lúc về Đông
    Bao đời gặt hái nhân thành quả
    Trải ngãi lầu mây giống Lạc hồng.

    TXS
    16/07/2013



    GHÉ LẠI LẦU MÂY


    Lại đến mà thăm kẻ vẫn trồng
    Nghe lòng sóng gợn ngỡ là sông
    Chiều qua mỏi đợi trao tình ấm
    Tối lại từng mong gởi nghĩa nồng
    Hỏi có ai về trên ngõ hẹp
    Mơ từng bạn ghé chỗ vườn đông
    Lời đưa nhỏ nhẹ vui nhiều nhé
    Chúc một hồn hoa mãi nở hồng!



    KIỀN ĐỨC - 17/07/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 98/200 ĐầuĐầu ... 48 88 96 97 98 99 100 108 148 198 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình