|
||
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
NHẠC TÌNH
Cho đến muôn ngày mộng cứ bay
Bàn tay tìm đến với bàn tay
Lời trao không nói bằng ngôn ngữ
Để mắt nhận về những đắm say
KIỀN ĐỨC - 23/04/12
HƯƠNG RỪNG
Gió lộng diều đêm vẫn cứ bay
Khải đàn thức trắng mõi đôi tay
Du dương khúc nhạc tình sầu muộn
Mỹ tửu hương rừng nên chẳng say
Huy Thanh
25-8-2012
|
||
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
CHIỀU
Còn chút vấn vương này
Chiều đọng xuống bàn tay
Hồn mênh mang nỗi nhớ
Nổi chìm khúc nhạc bay
Kiền Đức - 18/08/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
CHIỀU[/QUOTE]
Còn chút vấn vương này
Chiều đọng xuống bàn tay
Hồn mênh mang nỗi nhớ
Nổi chìm khúc nhạc bay
Kiền Đức - 18/08/12
NẾU
Đôi chút vấn vương này
Nếu còn đọng bàn tay
Mây ơi .. mang nỗi nhớ
Tấu khúc mê hồn bay
MM 27/8/2012
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
||
CAO NGUYÊN
Cao nguyên đồi núi chập chùng
Anh em vui vẻ hòa chung tấm tình
Lên đây hai đứa chúng mình
Cùng nhau khởi động mối tình quê hương
KIỀN ĐỨC - 27/08/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
ĐỜI ƠI
Đời ơi, đợi nhé, đến mai sau
Em lớn rồi thì sẽ biết nhau
Trí tuệ cao vời nào sánh vẻ
Tài năng tột bậc dám khoe màu
Tương lai rực rỡ như dành trước
Hạnh phúc dồi dào sẽ đến mau
Cha mẹ vun trồng cây đức hạnh
Thân như tùng bách được dồi trau
KIỀN ĐỨC - 27/08/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
THƠ - ĐÊM TRĂNG
Thơ rượu cùng trăng thức trắng đêm
Sao băng rụng xuống lóe bên thềm
Gió cài song cửa vương niềm nhớ
Sóng vỗ ngoài sông khúc nhạc êm .
Mạnh Kỷ
25/08/2012
HỌP BẠN
Ngắm hoa thơ tửu họa hàng đêm
Trăng sáng vườn lan bóng rọi thềm
Chú Cuội nao lòng mơ bạn hữu
Đằng vân nhẹ xuống lướt mây êm
Huy Thanh
26-8-2012
VƯỜN TRĂNG
Ngây ngất vườn trăng giữa bóng đêm
Quỳnh hoa một đóa thẹn ngoài thềm
Gió se quyện ướt mùi cây cỏ
Một khăc trời thu mộng dịu êm.
nguyenthilan
TRĂNG - ĐÊM - THƠ
Rọi sáng cả lòng, sáng cả đêm
Nâng chung rượu nhạt, hát trên thềm
Lá hoa dào dạt, thơ say đắm
Hồn rộng như trời,gió rất êm...
KIỀN ĐỨC - 27/08/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
Nếu như giờ liệu anh có bỏ đi ?
Để ngơ ngẩn cuối chiều mong bên ấy
Hỡi người ơi! sao tình đơn đến vậy
Biền biệt chân trời héo hắt tình xanh...!
Bạch Hồng Ngọc
Chỉ vì ai - sao lại quá vô tình
Cho nắng nhạt mong manh chiều đi vội
Thu trút lá - con đường xưa bối rối
Đơn côi buồn theo mỗi bước chân đi...!!!
MH - 26-8-2012
Hỏi vì ai nâng nhịp cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng phai tím?
Vọng Nguyệt Cầm nỗi lòng thêm xao xuyến
Đường thu xưa gió lạnh đã loang về?
Nguyễn Văn Thái
27 - 8 - 2012
Hỏi vầng trăng sao ai nỡ quên thề
Bao năm xa đến bây giờ tóc bạc
Người xưa ơi đời trải trăm ghềnh thác
Có chi dập vùi bằng ngọn thác tình không?!
Kiền Đức - 27/08/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
||
AN CƯ KIẾT HẠ
Tháng bảy là mùa An Kiết Hạ
Chư tăng về xóa tội vong nhân
Chúng con kính cẩn lòng cầu nguyên
Thất tổ cửu huyền được siêu thăng
Dâng vạn đóa hoa Sen tinh khiết
Và làn hương tỏa ngát mùi trầm
Mục Liên xưa đã từng vào ngục
Phật Tổ Như Lai chứng cho tâm
NGA