+ Trả lời chủ đề
Trang 59/85 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 581 tới 590 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #581
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    HẠ

    Trong hồ sen mở cánh hoa
    Bờ vui cho khách tâm hoà dừng xe
    Mây xanh chở nắng gọi hè
    Trên cành phượng đỏ tiếng ve báo mùa

    Thanh Thanh Khiết
    15.4.2013


    MÙA HÈ


    Nâng tay gửi tặng bó hoa
    Người chen chân đứng nhâp nhòa trong xe
    Nắng lên ngột ngạt cả hè
    Râm ran trong lá tiếng ve nhắc mùa.

    Lê Thanh Sơn


    TIẾNG VE

    Tay em ôm ấp bó hoa
    Kẻ đưa người đón em đà lên xe
    Riêng tôi thơ thẩn trên hè
    Nghe râm ran cả tiếng ve gọi mùa.

    Trần Xuân Sinh
    16/04/2013


    KỂ TỪ...


    Kể từ em bỏ đường hoa
    Chân lầm dáng lũi mắt nhòa bóng xe
    Bây giờ bươn bả phố hè
    Còn nghe chăng được nhạc ve đầu mùa?!


    KIỀN ĐỨC - 16/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #582
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    HOA MƯỚP

    Rực vàng em gọi ngọt ngon
    Anh còn mê sắc, anh còn mơ hương
    Ơi con bướm nhỏ tha phương
    Nhẹ thôi, kẻo lại tổn thương hoa vàng.

    KIỀN ĐỨC - 18/04/13
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 20-04-2013 lúc 05:15 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #583
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết
    Trăng muộn
    Gọi là ngăn búi cúc tần
    nào đâu cách trở đận gần đận xa
    biết nhau từ thủa mười ba
    bẵng đi một dạo sinh ra ngại ngùng…
    gặp nhau ánh mắt mông lung
    còn nguyên dáng vẻ thẹn thùng năm xưa
    bấy lâu em vẫn còn chưa
    hình như gom nhớ để chừa để trông
    cũng tự tôi qúa cạn nông
    vô tâm vô tứ tưởng không thành gì
    còn em từ độ tôi đi…
    đơn phương lưu đợi xuân thì mặc trôi
    đánh nam dẹp bắc có hồi
    trăng cheo đầu súng ngỡ ngồi cùng em
    bây giờ mới tỏ màn đêm
    trao hương cậy gió trăng thềm muộn không?



    TRĂNG GIÓ MUỘN MÀNG


    Gió đi tám hướng phiêu bồng
    Về nghe trăng khuyết mở lòng thở than
    Ôi vì cuộc sống đa đoan
    Mà người xa cách đến ngàn dặm xa

    Ngày xưa chưa nói thiết tha
    Tay trao chưa ấm, miệng hoa chưa cười
    Người trôi đi giữa dòng đời
    Ai hay năm tháng rã rời duyên quê

    Có ngày trăng gió hẹn về
    Nghe câu hoài niệm lê thê nỗi niềm
    Đợi mai trên cánh đồng chiêm
    Gió vờn trăng sáng êm đềm duyên xưa.

    KIỀN ĐỨC - 20/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #584
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    ÁC MỘNG



    Anh biết,
    Có một chiều em trở lại
    Từ một nơi xa ngái,
    Lòng hân hoan
    Chờ một nụ cười tươi.
    Đã muộn rồi,
    Muộn mất, em ơi!
    Khuôn mặt anh đã nhăn nheo, rúm ró.
    Những vết hằn năm tháng cày sâu!

    Anh không biết,
    Em nghĩ gì
    Trên khuôn mặt thâm nâu.
    Chút sinh khí hầu như sắp tắt.

    Chiều hôm ấy, em ơi, có biết
    Một tấm tình khắc khoải bao năm.
    Một trái tim mấy thủa lặng thầm
    Chỉ yêu em,
    Chờ đợi em,
    Lâu lắm!

    Chiều hôm ấy,
    Cầm tay,
    Nức nở.
    Em giận mình
    Bỏ lỡ
    Bấy nhiêu lâu.
    Anh ở đây,
    Còn em
    Ở đâu?!

    ...
    Chiều hôm ấy,
    Anh ra đi
    Thanh thản!


    KIỀN ĐỨC - 25/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #585
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    SÁNG HÔM NAY

    Mở ra ánh sáng tỏa hồng
    Nghiêng mình cúi xuống với bồng bềnh thơ
    Nẻo xa ai có trông chờ
    Gởi theo hoa nắng chút mơ mộng này!


    KIỀN ĐỨC – 27/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #586
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    HOA BẰNG LĂNG

    Cứ ngời lên những đợi trông
    Một niềm thao thức mỏi mong điều gì
    Gió về một thoáng rồi đi
    Hương say cứ tỏa, ngại chi xa vời?!


    KIỀN ĐỨC – 26/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #587
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    ĐỪNG QUÊN NHÉ

    Đừng quên nhé, những tháng năm
    Thật nhiều hoa mộng, đầy tràn hương yêu
    Bàn tay nâng giấc sáng chiều
    Em cùng anh nhé , bao nhiêu mặn nồng.



    KIỀN ĐỨC – 27/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #588
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    ĐỪNG QUÊN NHÉ

    Đừng quên nhé, những tháng năm
    Thật nhiều hoa mộng, đầy tràn hương yêu
    Bàn tay nâng giấc sáng chiều
    Em cùng anh nhé , bao nhiêu mặn nồng.



    KIỀN ĐỨC – 27/04/13

    GÀ NẤU TIÊU

    Đôi ta thệ ước trăm năm
    Núi trăng chứng giám đêm nằm mơ yêu
    Dù cho đến tuổi xế chiều
    Gà tây nấu lẩu thêm tiêu thơm nồng

    Huy Thanh

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #589
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    HOA BẰNG LĂNG

    Cứ ngời lên những đợi trông
    Một niềm thao thức mỏi mong điều gì
    Gió về một thoáng rồi đi
    Hương say cứ tỏa, ngại chi xa vời?!


    KIỀN ĐỨC – 26/04/13
    VỮNG LÁI

    Trăng ngàn thao thức ngóng trông
    Mây đen bao phủ chờ mong những gì
    Thác ghềnh đồi núi vẫn đi
    Tay chèo vững lái nghĩ suy tuyệt vời

    Huy Thanh

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #590
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    SÁNG HÔM NAY

    Mở ra ánh sáng tỏa hồng
    Nghiêng mình cúi xuống với bồng bềnh thơ
    Nẻo xa ai có trông chờ
    Gởi theo hoa nắng chút mơ mộng này!


    KIỀN ĐỨC – 27/04/13
    CHIỀU NAY

    Chiều nay ngắm ánh ráng hồng
    Đọc "Hàn Mặc Tử" hương nồng dệt thơ
    Mâm cơm dần nguội đang chờ
    Hiền thê thông cảm thỏa mơ kiếp này

    Huy Thanh

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 59/85 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình