+ Trả lời chủ đề
Trang 63/85 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 621 tới 630 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #621
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    HỌA THƠ

    Việc hôm nay chớ để mai
    Thời gian chẳng đợi những ngày mưa sa
    Đêm xuân chưa trọn mơ hoa
    Canh khuya thao thức nhấp trà họa thơ

    Huy Thanh

    BÙA THƠ

    Trong lành là buổi ban mai
    Ảo mờ ẩn hiện sông dài sương sa
    Mềm tơ hẳn một cánh hoa
    Làm hồn mê đắm chắc là bùa thơ ???

    5.5.13 - TTT

    DÒNG SÔNG


    Dòng sông lấp lánh ánh mai
    Nước cuồn cuộn chở miệt mài phù sa
    Đắp bồi bờ bãi tươi hoa
    Dạt dào sóng vỗ mượt mà hồn thơ

    Trần Thị Lợi






    NGÓNG BIỂN


    Nhiều khi ngồi giữa sương mai
    Mà lòng đau đáu tận ngoài Trường Sa
    Nơi kia nát đá tan hoa
    Nơi này giọt lệ thấm nhòa ý thơ!


    KIỀN ĐỨC - 05/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #622
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    ĐÔI VAI
    ---*---
    Đôi vai bà tặng cho cha
    Gánh phân, gánh lúa mưa sa tháng ngày
    Thản nhiên vác cuốc, vác cày
    Bao năm sương gió dạn dày nổi chai.

    3/5/2013
    Tuyen45
    CÔNG CHA

    Thái Sơn mang nặng công cha
    Hai sương một nắng mưa sa bao ngày
    Bốn mùa vai cuốc tay cày
    Mặt lưng đều bán da dày sạm chai

    Huy Thanh






    LÒNG CHA


    Làm sao cho hiểu lòng cha
    Một đời lao nhọc gần xa đêm ngày
    Nửa đời gồng gánh, cuốc cày
    Nửa đời đau mỏi gót dày tay chai



    KIỀN ĐỨC - 05/05/13
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 06-05-2013 lúc 06:26 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #623
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết


    DÒNG SÔNG


    Dòng sông lấp lánh ánh mai
    Nước cuồn cuộn chở miệt mài phù sa
    Đắp bồi bờ bãi tươi hoa
    Dạt dào sóng vỗ mượt mà hồn thơ

    Trần Thị Lợi








    NGÓNG BIỂN


    Nhiều khi ngồi giữa sương mai
    Mà lòng đau đáu tận ngoài Trường Sa
    Nơi kia nát đá tan hoa
    Nơi này giọt lệ thấm nhòa ý thơ!


    KIỀN ĐỨC - 05/05/13
    NHỚ ĐẢO

    Từ đầu hôm tới ban mai
    Tiền tiêu Tổ Quốc nhớ hoài Hoàng Sa
    Đảo chìm, nổi, máu và hoa
    Ngàn trùng sóng gió giao hòa tình thơ

    Trần Thị Lợi

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #624
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    LÒNG CHA


    Làm sao cho hiểu lòng cha
    Một đời lao nhọc gần xa đêm ngày
    Nửa đời gồng gánh, cuốc cày
    Nửa đời đau mỏi gót dày tay chai


    KIỀN ĐỨC - 05/05/13


    TÌNH CHA

    Sâu đằm, lặng lẽ tình cha
    Dắt dìu con vượt phong ba tháng ngày
    Một đời tay súng, tay cày
    Nuôi con, đánh giặc dạn dày sần chai

    Trần Thị Lợi

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #625
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77








    CHỢT MỘT THOÁNG


    Năm tháng cứ trôi chẳng trở về
    Lòng người lưu luyến mãi tình quê,
    Hồn tôi phiêu lãng bao trời biển
    Đăng đắng đáy sâu chút não nề.

    Hẹn mãi, bao giờ vẫn mải mê
    Bao ngày nhấn nhá buồn lê thê;
    Người đi xa xứ còn quay lại
    Tôi mộng xa vời đâu có quê?!

    Đời đã trôi dài lạc bến mê
    Chỉ là ảo vọng mở trăm bề;
    Dòng sông ký ức còn xuôi mãi
    Mình có thuyền đâu để trở về?!


    KIỀN ĐỨC - 06/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #626
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH EM
    ---*---
    Tình em là giấc mơ dài
    Khoảng không xa cách với hoài tới đâu
    Bến Chờ anh đợi đã lâu
    Bờ Thương lạnh ngắt sông sâu buồn phiền.

    4/5/2013
    Tuyen45


    TÌNH ANH

    Tình anh như nước sông dài
    Muôn ngàn bến bãi trôi hoài tận đâu
    Biển mênh mông đợi từ lâu
    Bạc đầu sóng vẫn lo âu, muộn phiền

    Trần Thị Lợi


    EM & ANH

    Em, anh mơ giấc mộng dài
    Vượt bao ghềnh thác tình hoài buồn đâu
    Qua tuần trăng mật hơi lâu
    Trở về thực tại cày sâu chớ phiền

    Huy Thanh

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #627
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    LÒNG CHA

    Làm sao cho hiểu lòng cha
    Một đời lao nhọc gần xa đêm ngày
    Nửa đời gồng gánh, cuốc cày
    Nửa đời đau mỏi gót dày tay chai

    KIỀN ĐỨC - 05/05/13


    CHỜ AI

    Chờ a nối lại tình cha
    Ngay huyền trên dưới thì ra chữ ngày
    Bao năm lo việc cấy cày
    Chờ ai nên nỗi mặt mày hóa chai

    06/05/2013
    TRẦN XUÂN SINH


    TRỜI & BIỂN

    Công ơn dưỡng dục mẹ cha
    Suối nguồn chảy mãi nở hoa tháng ngày
    Hiểu lòng trời biển lo cày
    Chờ con về đến...phần mầy hai chai...!

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 06-05-2013 lúc 09:22 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #628
    Avatar của Vienphuong
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vienphuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Westminster,CA,USA

    Bài gửi : 469
    Thanks
    1.309
    Thanked 2.693 Times in 466 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết








    CHỢT MỘT THOÁNG


    Năm tháng cứ trôi chẳng trở về
    Lòng người lưu luyến mãi tình quê,
    Hồn tôi phiêu lãng bao trời biển
    Đăng đắng đáy sâu chút não nề.

    Hẹn mãi, bao giờ vẫn mải mê
    Bao ngày nhấn nhá buồn lê thê;
    Người đi xa xứ còn quay lại
    Tôi mộng xa vời đâu có quê?!

    Đời đã trôi dài lạc bến mê
    Chỉ là ảo vọng mở trăm bề;
    Dòng sông ký ức còn xuôi mãi
    Mình có thuyền đâu để trở về?!


    KIỀN ĐỨC - 06/05/13
    Mến chào Kiến Đức,
    Cảm ơn anh đã ghé thăm trang thơ VP và đã cho VP thưởng thức bài thơ
    (Chợt MộtThoáng), VP có vài khổ thơ xin phép họa cùng anh.
    Cảm ơn Kiến Đức thật nhiều.

    Ước Vọng Ngày Về

    Viễn khách xa xôi mãi nghĩ về
    Thương đời mộc mạc, thắm tình quê
    Non xanh nước biếc nồng hương biển
    Lặn lội gian lao chẳng chút nề

    Xứ lạ miêt mài như cõi mê
    Đường về quê mẹ cứ lê thê
    Thời gian không nghĩ ngừng xoay lại
    Nhịp bước thăng trầm vẫn kéo lê

    Da diết một đời trong ủ ê
    Tâm tư trầm lắng giữa tư bề
    Bao nhiêu thương nhớ lồng thêm mãi
    Là bấy nhiêu mong ước trở về

    Viễn Phương
    Lần sửa cuối bởi Vienphuong; 06-05-2013 lúc 08:19 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Vienphuong vì bài viết hữu ích này


  17. #629
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77

    Ước Vọng Ngày Về

    Viễn khách xa xôi mãi nghĩ về
    Thương đời mộc mạc, thắm tình quê
    Non xanh nước biếc nồng hương biển
    Lặn lội gian lao chẳng chút nề

    Xứ lạ miêt mài như cõi mê
    Đường về quê mẹ cứ lê thê
    Thời gian không nghĩ ngừng xoay lại
    Nhịp bước thăng trầm vẫn kéo lê

    Da diết một đời trong ủ ê
    Tâm tư trầm lắng giữa tư bề
    Bao nhiêu thương nhớ lồng thêm mãi
    Là bấy nhiêu mong ước trở về

    Viễn Phương



    Họa thơ Viễn Phương nhé!


    THƯƠNG MỘT THỜI XƯA


    Tuổi cất cánh bay, tuổi chẳng về
    Chân mình nhẹ bước cũng rời quê;
    Ba mươi năm lẻ qua mau lắm
    Lỡ vận, hùng anh hóa thợ nề!

    Đời khổ, tâm còn lạc cõi mê
    Lang thang khắp xứ, tội hiền thê;
    Bao chiều hoang hoải vài chung rượu
    Thương tấm thân mình cứ lết lê!

    Lúc bệnh, lúc buồn, lúc ủ ê
    Áo cơm vất vả đủ trăm bề;
    Soi gương sửng sốt, ô, đầu bạc
    Tặc lưỡi, quay lưng lại thấy về!


    KIỀN ĐỨC - 06/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #630
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÌNH EM
    ---*---
    Tình em là giấc mơ dài
    Khoảng không xa cách với hoài tới đâu
    Bến Chờ anh đợi đã lâu
    Bờ Thương lạnh ngắt sông sâu buồn phiền.

    4/5/2013
    Tuyen45


    TÌNH ANH

    Tình anh như nước sông dài
    Muôn ngàn bến bãi trôi hoài tận đâu
    Biển mênh mông đợi từ lâu
    Bạc đầu sóng vẫn lo âu, muộn phiền

    Trần Thị Lợi


    EM & ANH

    Em, anh mơ giấc mộng dài
    Vượt bao ghềnh thác tình hoài buồn đâu
    Qua tuần trăng mật hơi lâu
    Trở về thực tại cày sâu chớ phiền

    Huy Thanh





    SỐNG LÂU


    Trăm năm chưa phải là dài
    Một tâm minh triết: sống hoài hơn đâu
    Thiện thành mới kể dài lâu
    Ác gian tham bạo chìm sâu lụy phiền!


    KIỀN ĐỨC - 07/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 63/85 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình