+ Trả lời chủ đề
Trang 62/85 ĐầuĐầu ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 611 tới 620 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #611
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỞ RA

    Mở ra mây gió thênh thang
    Mở ra dặm thẳng con đàng lãng du
    Mở ra trời đất mịt mù
    Mở ra tâm tưởng thâm u riêng mình!

    KIỀN ĐỨC - 03/05/13


    KHÉP LẠI

    Khép lại bành chướng leo thang
    Khép lại cùng cực bụi đàng lãng du
    Khép lại quá khứ tù mù
    Khép lại giả tạo, tự ru, hợm mình

    Trần Thị Lợi



    GIÁ NHƯ

    Giá như bệnh khỏi thuốc thang
    Giá như cõi mộng lên đàng phiêu du
    Giá như trời bớt mây mù
    Giá như tránh khỏi thiên thu phận mình

    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #612
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    SƯƠNG MAI

    Long lanh một giọt sương mai
    Gợi lên ánh ngọc trang đài kiêu sa
    Sắc tình nở át màu hoa
    Lâng lâng cung nhạc, hài hòa ý thơ...


    KIỀN ĐỨC - 04/05/13


    TÌNH THƠ

    Lung ling sương đọng cành mai
    Bảy màu lấp lánh ngỡ ngày sao sa
    Bình minh thưởng ngoạn vườn hoa
    Sơn ca dạo nhạc chan hòa tình thơ

    Huy Thanh

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #613
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    SƯƠNG MAI

    Long lanh một giọt sương mai
    Gợi lên ánh ngọc trang đài kiêu sa
    Sắc tình nở át màu hoa
    Lâng lâng cung nhạc, hài hòa ý thơ...

    KIỀN ĐỨC - 04/05/13


    TÌNH THƠ

    Lung linh sương đọng cành mai
    Bảy màu lấp lánh ngỡ ngày sao sa
    Bình minh thưởng ngoạn vườn hoa
    Sơn ca dạo nhạc chan hòa tình thơ

    Huy Thanh


    HY VỌNG

    Hãy hy vọng đến ngày mai
    Ta vui sống cảnh trang đài tiên sa
    Cuộc đời kết trái đơm hoa
    Giao lưu bốn biển đượm đà hồn thơ

    Trần Thị Lợi


    NẮNG MAI

    Líu lo chim hót nắng mai
    Bên thềm liễu rũ nhớ ngày sương sa
    Vui sao ngắm cảnh ngàn hoa
    Tình ta mãi đẹp cùng hòa vần thơ

    Lệ Hà

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #614
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    SƯƠNG MAI

    Long lanh một giọt sương mai
    Gợi lên ánh ngọc trang đài kiêu sa
    Sắc tình nở át màu hoa
    Lâng lâng cung nhạc, hài hòa ý thơ...

    KIỀN ĐỨC - 04/05/13


    TÌNH THƠ

    Lung linh sương đọng cành mai
    Bảy màu lấp lánh ngỡ ngày sao sa
    Bình minh thưởng ngoạn vườn hoa
    Sơn ca dạo nhạc chan hòa tình thơ

    Huy Thanh


    HY VỌNG

    Hãy hy vọng đến ngày mai
    Ta vui sống cảnh trang đài tiên sa
    Cuộc đời kết trái đơm hoa
    Giao lưu bốn biển đượm đà hồn thơ

    Trần Thị Lợi


    NẮNG MAI

    Líu lo chim hót nắng mai
    Bên thềm liễu rũ nhớ ngày sương sa
    Vui sao ngắm cảnh ngàn hoa
    Tình ta mãi đẹp cùng hòa vần thơ

    LỆ HÀ







    NHỦ THẦM

    Kể gì là mốt với mai
    Đường xa chỉ sợ dấu hài ngã sa
    Ngại rằng héo nụ tàn hoa
    Chiều xuân rồi lại lệ nhòa trang thơ!


    KIỀN ĐỨC - 04/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #615
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    HY VỌNG

    Hãy hy vọng đến ngày mai
    Ta vui sống cảnh trang đài tiên sa
    Cuộc đời kết trái đơm hoa
    Giao lưu bốn biển đượm đà hồn thơ

    Trần Thị Lợi









    NHỦ THẦM

    Kể gì là mốt với mai
    Đường xa chỉ sợ dấu hài ngã sa
    Ngại rằng héo nụ tàn hoa
    Chiều xuân rồi lại lệ nhòa trang thơ!


    KIỀN ĐỨC - 04/05/13
    THƯƠNG

    Thương mầm mới nhú mảnh mai
    Dãi dầu mưa, nắng, gió ngoài sương sa
    Biết bao giờ mới đơm hoa
    Héo hon, tàn úa, nhạt nhòa, lơ thơ

    Trần Thị Lợi

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  11. #616
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    NHỦ THẦM

    Kể gì là mốt với mai
    Đường xa chỉ sợ dấu hài ngã sa
    Ngại rằng héo nụ tàn hoa
    Chiều xuân rồi lại lệ nhòa trang thơ!


    KIỀN ĐỨC - 04/05/13


    THƯƠNG

    Thương mầm mới nhú mảnh mai
    Dãi dầu mưa, nắng, gió ngoài sương sa
    Biết bao giờ mới đơm hoa
    Héo hon, tàn úa, nhạt nhòa, lơ thơ

    Trần Thị Lợi


    NÀNG XUÂN


    Nàng Xuân gót ngọc mảnh mai
    Thướt tha đài các áo dài kim sa
    Nép mình e ấp bên hoa
    Hạt sương lấp lánh cùng hòa ý thơ

    Lệ Hà

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #617
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    NHỦ THẦM

    Kể gì là mốt với mai
    Đường xa chỉ sợ dấu hài ngã sa
    Ngại rằng héo nụ tàn hoa
    Chiều xuân rồi lại lệ nhòa trang thơ!


    KIỀN ĐỨC - 04/05/13


    THƯƠNG

    Thương mầm mới nhú mảnh mai
    Dãi dầu mưa, nắng, gió ngoài sương sa
    Biết bao giờ mới đơm hoa
    Héo hon, tàn úa, nhạt nhòa, lơ thơ

    Trần Thị Lợi


    NÀNG XUÂN


    Nàng Xuân gót ngọc mảnh mai
    Thướt tha đài các áo dài kim sa
    Nép mình e ấp bên hoa
    Hạt sương lấp lánh cùng hòa ý thơ

    Lệ Hà




    HUY HOÀNG

    Huy hoàng nở rực ban mai
    Nồng nàn hương sắc, trang đài tiên sa
    Hạ ơi, ngàn vạn màu hoa
    Thiên đàng trần thế nhạc hòa ý thơ!


    KIỀN ĐỨC - 05/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #618
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    HUY HOÀNG

    Huy hoàng nở rực ban mai
    Nồng nàn hương sắc, trang đài tiên sa
    Hạ ơi, ngàn vạn màu hoa
    Thiên đàng trần thế nhạc hòa ý thơ!


    KIỀN ĐỨC - 05/05/13

    HỌA THƠ

    Việc hôm nay chớ để mai
    Thời gian chẳng đợi những ngày mưa sa
    Đêm xuân chưa trọn mơ hoa
    Canh khuya thao thức nhấp trà họa thơ

    Huy Thanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #619
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    BÙA THƠ

    Trong lành là buổi ban mai
    Ảo mờ ẩn hiện sông dài sương sa
    Mềm tơ hẳn một cánh hoa
    Làm hồn mê đắm chắc là bùa thơ ???

    5.5.13 - TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  19. #620
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    HUY HOÀNG

    Huy hoàng nở rực ban mai
    Nồng nàn hương sắc, trang đài tiên sa
    Hạ ơi, ngàn vạn màu hoa
    Thiên đàng trần thế nhạc hòa ý thơ!

    KIỀN ĐỨC - 05/05/13


    DÒNG SÔNG


    Dòng sông lấp lánh ánh mai
    Nước cuồn cuộn chở miệt mài phù sa
    Đắp bồi bờ bãi tươi hoa
    Dạt dào sóng vỗ mượt mà hồn thơ

    Trần Thị Lợi

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 62/85 ĐầuĐầu ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình