+ Trả lời chủ đề
Trang 50/85 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50 51 52 60 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 491 tới 500 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #491
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HỎI NHAU CHO BIẾT

    Hỏi nhau cho biết cõi thiên đường
    Thì có đâu là xa mấy phương
    Này chỉ mình em cùng anh đấy
    Tình yêu trao tặng cuộc miên trường

    KIỀN ĐỨC - 03/12/12



    KHÔN NGĂN

    Nghe nói chẳng xa cõi Thiên đường
    Thiên thần đêm đến ghé chơi luôn
    Nào hay trái cấm đầy thi vị
    Rào khóa khôn ngăn lối Uyên ương!

    QUẢN LỆNH



    THIÊN ĐƯỜNG

    Tầng mây thứ chín đúng thiên đường
    Trên ấy ngắm nhìn ra bốn phương
    Dưới bóng ngọc lan đôi bạn trẻ
    Trao nhau đắm đuối nụ hôn trường

    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #492
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    ĐỊA ĐÀNG


    Địa đàng xưa đã có A - đam
    Chung với E - va giấc mộng vàng
    Anh muốn cùng chia hoài hoan lạc
    Bên em đi suốt nẻo trần gian.


    KIỀN ĐỨC - 05/12/12
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 05-12-2012 lúc 06:52 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #493
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐỊA ĐÀNG

    Địa đàng xưa đã có A - đam
    Chung với E - va giấc mộng vàng
    Anh muốn cùng chia hoài hoan lạc
    Bên em đi suốt nẻo trần gian.

    KIỀN ĐỨC - 05/12/12


    VƯỜN XƯA

    Vườn xưa em có cây nha đam
    Anh nấu chè tươi- chẳng bạc vàng
    Hai đứa cùng ăn- đùa thỏa thích
    Trăng mờ soi chiếu cả không gian

    Huy Thanh

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #494
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    HẸN BẠN
    Xuân về hẹn gặp bạn thân thương
    Nhớ ngày thơ Việt nức muôn phương
    Mừng sinh nhật Việt Nam Thi Hữu
    Họp nơi Văn Miếu của quê hương
    Hà Đức Cơ



    HẸN VỀ

    Tết đến hẹn về gặp bạn thương
    Dù đi du lãng khắp ngàn phương
    Cùng trời cuối đất lòng luôn nhớ
    Tình nghĩa tuổi thơ nơi cố hương

    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #495
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết


    THẬT LÀ


    Tình em êm dịu quá đường ngào
    Anh đã say từ mấy thủa nao
    Đời trải đắng cay đi vạn nẻo
    Vẫn nồng ấm mãi đến dồi dào



    KIỀN ĐỨC - 02/12/12




    Cảm Nhận

    Vậy anh đã cảm nhận rồi
    Tình yêu là những bồi hồi trong tim
    Một mai em sẽ đi tìm
    Chỉ còn chưa biết cánh chim nơi nào.
    Bao nhiêu nhung nhớ ngọt ngào
    Đành xin gói ghém gửi vào trang thơ.

    Trung Dũng







    Đã đi, đi đúng phần đường
    Dở dang trái phải tai ương có ngày.




  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  11. #496
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Cảm Nhận

    Vậy anh đã cảm nhận rồi
    Tình yêu là những bồi hồi trong tim
    Một mai em sẽ đi tìm
    Chỉ còn chưa biết cánh chim nơi nào.
    Bao nhiêu nhung nhớ ngọt ngào
    Đành xin gói ghém gửi vào trang thơ.

    Trung Dũng


    TÌNH THƠ

    Nụ hôn đầu, đã trao rồi
    Duyên nồng anh để em ngồi đáy tim

    Nửa đời mải miết đi tìm
    Đến giờ mới biết luật niêm phương nào

    Điệu vần lục bát ngọt ngào
    Ý xin gửi gấm tình vào góc thơ


    Huy Thanh
    05-12-2012

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #497
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Cảm Nhận

    Vậy anh đã cảm nhận rồi
    Tình yêu là những bồi hồi trong tim
    Một mai em sẽ đi tìm
    Chỉ còn chưa biết cánh chim nơi nào.
    Bao nhiêu nhung nhớ ngọt ngào
    Đành xin gói ghém gửi vào trang thơ.

    Trung Dũng


    TÌNH THƠ

    Nụ hôn đầu, đã trao rồi
    Duyên nồng anh để em ngồi đáy tim

    Nửa đời mải miết đi tìm
    Đến giờ mới biết luật niêm phương nào

    Điệu vần lục bát ngọt ngào
    Ý xin gửi gấm tình vào góc thơ


    Huy Thanh
    05-12-2012

    TÌNH GIÀ


    Say sưa cũng chán vạn rồi
    Nồng nàn đã đủ bồi hồi trong tim
    Mà sao vẫn mãi đi tìm
    Cứ như dõi vọng bóng chim phương nào
    Bởi, em ơi, vạn ngọt ngào
    Còn chưa thỏa mãn: tình trào trang thơ!


    KIỀN ĐỨC - 05/12/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #498
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HẸN BẠN
    Xuân về hẹn gặp bạn thân thương
    Nhớ ngày thơ Việt nức muôn phương
    Mừng sinh nhật Việt Nam Thi Hữu
    Họp nơi Văn Miếu của quê hương
    Hà Đức Cơ



    HẸN VỀ

    Tết đến hẹn về gặp bạn thương
    Dù đi du lãng khắp ngàn phương
    Cùng trời cuối đất lòng luôn nhớ
    Tình nghĩa tuổi thơ nơi cố hương

    Huy Thanh
    HẸN GẶP


    Trăm miền quê mẹ vẫn thân thương
    Chẳng gặp thì nên gió bốn phương
    Xin hẹn cùng nhau tao ngộ mãi
    Vườn thơ hoa thắm vạn mùi hương!



    KIỀN ĐỨC - 05/12/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #499
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
    ---*---
    (HỌA BÀI : LIÊU TRAI / HAN SỸ)

    Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
    Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
    Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
    Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
    Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
    Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
    Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
    Thương người năm ấy xót người thương.

    2/12/2012
    Tuyen45


    THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA VẮNG

    Hương thoảng rừng chiều gió thoảng hương
    Sương mờ nhẹ phủ bóng mờ sương
    Mến yêu từ ấy càng yêu mến
    Vương vấn đến giờ mãi vấn vương
    Khúc nhạc lưu ghi hồn nhạc khúc
    Chương văn đánh dấu nét văn chương
    Vắng xa biền biệt người xa vắng
    Thương nhớ vô vàn nỗi nhớ thương.

    5.12.12 - TTT




    THOÁNG NHỚ MỘT THOÁNG XƯA

    Hương ngát mặt hồ vẫn ngát hương
    Sương giăng bàng bạc cứ giăng sương
    Nhớ hoài ánh mắt tim hoài nhớ
    Vương mãi trong lòng hận mãi vương
    Liễu lục rừng xưa ngàn lục liễu
    Chương đài mộng cũ chốn đài chương
    Thắm nồng chưa kịp cơn nồng thắm
    Thương tưởng hay là chỉ tưởng thương?!



    KIỀN ĐỨC - 05/12/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #500
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    Tim chồng hay một chồng tim
    Em đem bày biện thấy thèm ghê đi
    Tim chồng thì thật mê ly
    Nhường em xơi cả chẳng chi phàn nàn
    Chồng tim em cứ để bàn
    Anh quơ một trận, tiệc tàn anh dông.

    Lâu không gặp TGV, đùa tí. Vui vẻ nhé!

    KIỀN ĐỨC - 05/12/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 50/85 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50 51 52 60 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình