+ Trả lời chủ đề
Trang 60/85 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #591
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    HOA BẰNG LĂNG

    Cứ ngời lên những đợi trông
    Một niềm thao thức mỏi mong điều gì
    Gió về một thoáng rồi đi
    Hương say cứ tỏa, ngại chi xa vời?!

    KIỀN ĐỨC – 26/04/13



    VỮNG LÁI

    Trăng ngàn thao thức ngóng trông
    Mây đen bao phủ chờ mong những gì
    Thác ghềnh đồi núi vẫn đi
    Tay chèo vững lái nghĩ suy tuyệt vời

    Huy Thanh


    VỀ ĐÂY

    Về đây cho thỏa đợi trông
    Cầm tay bảo khẽ, chớ mong đợi gì
    - Rằng: Mây chớ bỏ núi đi
    Đời này vắn vỏi, thịnh suy vẫn vời...


    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #592
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    GIÓ HẠ

    Lỗ lời kẻ bán người mua
    Tỉnh say giấc mộng hơn thua xế chiều
    Hao mòn sức khỏe buồn thiu
    Nhìn cơn gió hạ hắt hiu thổi về

    Huy Thanh

    BÁN – MUA
    ---*---
    Môi cười ai bán tôi mua
    Chợ đời tìm mãi sáng, trưa sang chiều
    Toàn người bán nỗi buồn thiu
    Thôi đành nhận phận đìu hiu ra về.

    229/4/2012
    Tuyen45


    GIÀ RỒI!

    Phải chi có chợ bán mua
    Tôi đem gả quách con cua tuổi chiều
    Tính tình nay giống cơm thiu
    Ngắm mình tựa chú chàng hiu(*) đi về!


    (*) Con nhái bén, nó đậu cột nhà.

    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #593
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KHOẢNG TRỐNG
    ---*---
    Mỗi lần mắt liếc nhìn nhau
    Bâng khuâng trong dạ thầm sâu đợi chờ
    Hình như khoảng trống vô bờ
    Chìm trong cõi mộng mập mờ trời cao

    25/4/2013
    Tuyen45

    GIÀN THIÊN LÝ

    Nụ hôn mình đã trao nhau
    Nhanh nhanh anh nhé trầu cau ngóng chờ
    Thuyền tình đã cặp bến bờ
    Dưới giàn thiên lý trăng mờ trên cao

    Huy Thanh




    NHỚ LẠI

    Bốn mươi năm trước gặp nhau
    Đem trầu cau hỏi, bảo sau đừng chờ
    Ai ngờ vẫn chuyện bến bờ
    Em xuôi miền hạ, anh giờ núi cao!


    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #594
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    GIÓ HẠ

    Lỗ lời kẻ bán người mua
    Tỉnh say giấc mộng hơn thua xế chiều
    Hao mòn sức khỏe buồn thiu
    Nhìn cơn gió hạ hắt hiu thổi về

    Huy Thanh

    BÁN – MUA
    ---*---
    Môi cười ai bán tôi mua
    Chợ đời tìm mãi sáng, trưa sang chiều
    Toàn người bán nỗi buồn thiu
    Thôi đành nhận phận đìu hiu ra về.

    229/4/2012
    Tuyen45


    GIÀ RỒI!

    Phải chi có chợ bán mua
    Tôi đem gả quách con cua tuổi chiều
    Tính tình nay giống cơm thiu
    Ngắm mình tựa chú chàng hiu(*) đi về!


    (*) Con nhái bén, nó đậu cột nhà.

    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    LIÊU XIÊU

    Nỗi buồn ai bán tôi mua
    Chờ khi đầy giỏ sẽ đưa gió chiều
    Gió buồn mang hết đồ thiu
    Đem ra biển đổ liêu xiêu bay về

    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #595
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết






    NHỚ LẠI

    Bốn mươi năm trước gặp nhau
    Đem trầu cau hỏi, bảo sau đừng chờ
    Ai ngờ vẫn chuyện bến bờ
    Em xuôi miền hạ, anh giờ núi cao!


    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    LƯỢN LỜ

    Trọn đời thề chẳng rời nhau
    Ba năm mòn mỏi trước sau vẫn chờ
    Đợi hoài thuyền mãi xa bờ
    Sầu nhìn nhạn lẻ lượn lờ trên cao

    Huy Thanh

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #596
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    THANH NHÀN

    Rong chơi
    dạo bước Thi đàn
    Từ trên xuống dưới
    hàng ngàn bài thơ
    Văn chương ý đẹp như mơ
    Trải ra
    trước mắt như chờ đợi ai

    Đọc rồi
    hay quá hóa say
    Mượn thơ thay rượu
    đêm ngày chờ mong
    Dù cho đôi ngã một lòng
    Như sông
    Vàm Cỏ hợp dòng ra khơi

    Mênh mông biển rộng mây trời
    Thuyền ta
    vững lái
    thảnh thơi thanh nhàn


    Huy Thanh (cuối tháng 4-2013)

    Nối vần

    AN ĐỊNH


    Đời dài
    Mấy lúc bình an
    Soi trong cuộc sống
    thanh nhàn mấy khi

    Hỏi xem
    Nhân thế
    Tìm chi
    Kìa trăng, hoa, mộng
    Để đi lạc loài

    Trăm năm
    Không dễ nguôi ngoai
    Cũng không ngắn ngủi
    như mai cảm hoài

    Biết ai rồi sẽ hơn ai
    Hơn nhau có lẽ
    Một vài nỗi đau

    Về đây
    Trăm khúc ruột nhàu
    Cung vàng hòa điệu
    Dệt mau ý tình

    Về cho thỏa
    Cả bình sinh
    Thanh nhàn tột bậc
    An bình
    Vô biên!


    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #597
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    CHUNG THỦY


    Tận mãi muôn đời vẫn sánh đôi
    Kể gì mưa lạnh, nắng dầu sôi
    Dẫu là cách trở đây xa đó
    Một chữ tình chung hứa trọn đời



    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #598
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MẤT ...

    Thế là ta mất hẳn nhau
    Sau bao thương nhớ đớn đau đợi chờ
    Thuyền rời bến bến xa bờ
    Chỉ còn sóng trắng bất ngờ tung cao

    TTT


    Đừng Nhé

    Đâu nào mình vẫn có nhau
    Chỉ tại không gặp quá lâu hóa chờ
    Nhịp cầu ta nối bến bờ
    Từ nay đừng nhé nghi ngờ thấp cao.

    Trung Dũng
    30-4-2013


    LƯỢN LỜ

    Trọn đời thề chẳng rời nhau
    Ba năm mòn mỏi trước sau vẫn chờ
    Đợi hoài thuyền mãi xa bờ
    Sầu nhìn nhạn lẻ lượn lờ trên cao

    Huy Thanh
    CÒN CHI...


    Còn chi mà đợi trông nhau
    Ngày dài giọt lệ rơi mau, ai chờ
    Thênh thang con sóng xô bờ
    Trăm năm cứ hẹn, vật vờ trăng cao!


    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #599
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    CÒN CHI...



    Còn chi mà đợi trông nhau
    Ngày dài giọt lệ rơi mau, ai chờ
    Thênh thang con sóng xô bờ
    Trăm năm cứ hẹn, vật vờ trăng cao!



    KIỀN ĐỨC - 30/04/13
    ĐỪNG NHƯ ...

    Thi đàn ta đã hiểu nhau
    Dẫu chưa gặp mặt dù lâu vẫn chờ
    Dù thuyền còn ở xa bờ
    Đừng như con sóng hững hờ dâng cao.

    01/05/2013

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #600
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐỪNG NHƯ ...

    Thi đàn ta đã hiểu nhau
    Dẫu chưa gặp mặt dù lâu vẫn chờ
    Dù thuyền còn ở xa bờ
    Đừng như con sóng hững hờ dâng cao.

    01/05/2013




    Mãi Còn

    Mãi còn hy vọng trong nhau
    Thế nên em vẫn từ lâu ngóng chờ
    Thuyền ơi nhanh hãy cập bờ
    Thỏa nỗi nhung nhớ từng giờ vút cao.

    Trung Dũng
    01-5-2013







    Đã đi, đi đúng phần đường
    Dở dang trái phải tai ương có ngày.




+ Trả lời chủ đề
Trang 60/85 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình