+ Trả lời chủ đề
Trang 20/23 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 191 tới 200 của 225

Chủ đề: Vu Vơ

  1. #191
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Ừ BUÔNG

    Một mảnh chăn sơ chẳng ấm lòng
    Bây giờ khắc khoải cả đêm đông
    Mùa xuân sẽ đến cho đường rộng...
    Giọt nghĩa chưa bày để lối thông
    Đã bấy năm sầu ngơ ngẩn động
    Còn bao buổi hận xót xa chồng
    Thôi thì tự điểm ngày vui sống
    Quẳng những ưu phiền tận cuối sông

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 08-11-2017 lúc 09:55 AM
    oo0oo

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #192
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    VẪN VỌNG

    Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
    Ta dành cuộc sống mở mà thêu
    Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
    Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
    Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
    Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
    Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
    Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #193
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    VẪN VỌNG

    Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
    Ta dành cuộc sống mở mà thêu
    Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
    Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
    Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
    Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
    Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
    Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

    Lê Thu Trang
    KỲ VỌNG

    Vì tham nghiệp chướng đã mang nhiều
    Hãy nói trung thành bỏ dệt thêu
    Vứt của buông rời xa những tội
    Dành tâm phát nguyện thỏa bao điều
    Lo tìm tới đạo lòng ta khởi
    Sợ chết ra đường lũ quỷ trêu
    Chánh niệm từ bi tròn nghĩa cả
    Muôn đời sẽ được lắm người yêu./
    .

    TXS 10/11/2017

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #194
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8








    MỘNG

    Với bạn từ phây thỏa mãn tình
    Chia bùi xẻ ngọt giữ màu xinh
    Hờn anh lẫy chị chưa lần đếm
    Giỡn gió đùa mây chẳng hiệp bình
    Ảnh tặng qua nhà mau mắn lão
    Hình đem cất dạ ngẩn ngơ mình
    Mong ngày họp nhóm nhiều thêm nữa
    Để mộng duyên tròn mỗi bước binh

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 13-11-2017 lúc 08:49 AM
    oo0oo

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #195
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    KỲ VỌNG

    Vì tham nghiệp chướng đã mang nhiều
    Hãy nói trung thành bỏ dệt thêu
    Vứt của buông rời xa những tội
    Dành tâm phát nguyện thỏa bao điều
    Lo tìm tới đạo lòng ta khởi
    Sợ chết ra đường lũ quỷ trêu
    Chánh niệm từ bi tròn nghĩa cả
    Muôn đời sẽ được lắm người yêu./
    .

    TXS 10/11/2017
    LTT cảm ơn bài họa của Bác Trần.
    LTT sẽ họa đáp sau ạ.
    Chúc Bác vạn an.

    ltt
    oo0oo

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #196
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN VỌNG

    Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
    Ta dành cuộc sống mở mà thêu
    Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
    Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
    Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
    Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
    Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
    Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

    Lê Thu Trang

    VẪN YÊU

    Ta vẫn còn mang khát vọng nhiều
    Chọn màu chỉ thắm lựa đường thêu
    Hoa tìm mê mải vui bao độ
    Phú họa say sưa thú lắm điều
    Ngày vắng làm thơ ong đến giỡn
    Đêm thanh gõ phím chuột vào trêu
    Xem kinh điểm hạt không buồn ngủ
    Cuộc sống xô bồ chửa hết yêu.

    BXP 16.11.2017
    Đã lâu không họa thơ LTT, hôm nay sang thăm họa vui đôi vần, chúc LTT vui khỏe.
    Tìm mãi trang ĐL của TT không thấy...

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #197
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

    1. KHỞI TẠO

    Làm thơ với biển bạn Trang mời
    Chẳng dám la cà sợ chữ vơi
    Dẫu bận nhiều công nào bỏ viết
    Hay bàn lắm chuyện vẫn tìm chơi
    Trời trong ánh nguyệt soi đường tỏ
    Sóng bạc thuyền trăng giữ đảo ngời
    Mải miết nhìn ai ngoài bãi rộng
    Tâm tình khởi tạo tứ vần khơi./.

    TXS 28/11/2017

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #198
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

    9. KẾT BẠN
    (Kỷ niệm ngày kết bạn facebook)

    Vào phây kết bạn gửi qua mời
    Mạng ảo ta cùng giữ chớ vơi
    Ảnh đẹp phô nhiều duyên nét trỗi
    Trang đầy tỏa sáng luật đường chơi
    Lời thơ khó tả tình thân trọn
    Ngọn bút đều gieo chữ rạng ngời
    Xướng họa thi đàn mong thỏa mãn
    Giao hòa rộng lớn để lòng khơi./.

    TXS 01/12/2017

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #199
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts


    MONG

    Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
    Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
    Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
    Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
    Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
    Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
    Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
    Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

    Lê Thu Trang





    11. HỘI XUÂN

    Sắp vãn tàn đông mở hội mời
    Xuân về tủi cực khẽ khàng vơi
    Vàng mai dệt áo tha hồ giỡn
    Đỏ gấm thêu mùa thỏa mãn chơi
    Nỗi khổ chìm sâu nhành hạ thắm
    Niềm tin nở rộ ánh thu ngời
    Muôn nhà phấn khởi về sum họp
    Điệu vũ cung đàn thoải mái khơi.

    Nguyễn Thanh Toàn
    20.12.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #200
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    VẮNG

    Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
    Nên chiều não nuột tiếng à ơi
    Vần thô tứ lạ không còn diễn
    Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
    Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
    Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
    Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
    Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

    Lê Thu Trang
    33. AN NHÀN

    Sắp sửa về hưu hãy kiệm lời
    Coi chừng bão tố bạn hiền ơi
    Vần thanh nghĩa tục ươn đừng bới
    Lưỡi ngọt lòng thâm thối chẳng mời
    Giữ thước mài khuôn cần đủ lợi
    Trau vàng giũa ngọc chớ cùn lơi
    Quyền cao chức trọng mình xin lỗi
    Quẩy rượu giong thuyền cưỡi sóng khơi.

    Nguyễn Thanh Toàn
    28.12.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 20/23 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình