+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 27

Chủ đề: KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG - Thơ Tuyển Chọn

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG - Thơ Tuyển Chọn

    Tác giả KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Lời ru trầm của biển
    02. Chỗ nghỉ
    03. Lão hóa
    04. U ơi!
    05. Phù sa
    06. Em có thấy
    07. Ngộ ra

    08. Trăng gió muộn màng
    09. Chỉ còn
    10. Đi trong nắng hạ
    11. Chờ thu
    12. Độc hành
    13. Bước xuống
    14. Hẹn nhau về ( HT )
    15. Lắng đọng ( HT )
    16. Lạc bước thiên đường ( HT )
    17. Ngọc ngà xưa ( HT )
    18. Thông ( HT )
    19. Tình quê
    20. Chợt say tình
    21. Phụ nữ vùng lên
    22. Chiều qua sông Hậu
    23. Xin chỉ giùm...
    24. Cổ thụ
    25. Chiều vắng
    26. Ai bảo...


  2. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    LỜI RU TRẦM CỦA BIỂN

    Từ độ ấy, em đem lòng yêu biển
    Tình dạt dào biển đã biết gửi về đâu
    Bao sáng bao đêm biển rì rầm trò chuyện
    Tiếng sóng ngàn sau vẫn giống buổi ban đầu

    Hát lời vui biển tung lên sóng bạc
    Sóng reo ca chào cánh nhỏ thiên di
    Tình nồng say biển nói tiếng yêu vì
    Biển ngân xa ru đời quên thù hận

    Mê mải bao năm biển yêu đời lận đận
    Dù biết bao lần đời lơ đãng trôi qua
    Chỉ một niềm yêu trong tiếng hát chan hòa
    Biển thủy chung nên biển cứ vỗ hoài sóng biếc

    Với tình em có bao giờ biển tiếc
    Sóng gió chan hòa làm tiếng hát ru nhau
    Biển âu yếm tung lên con sóng dạt dào
    Dìu em đi về dọc ngang trên cuộc thế

    @BTV.vnthihuu


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    CHỖ NGHỈ

    Trong cuộc hành trình
    Điều dĩ nhiên phải có là chỗ nghỉ
    Vì độ dài con đường thiên lý
    Vì giới hạn của sức mình
    Như anh
    Bấy nhiêu năm đằng đẵng
    Trên vai bao nhiêu hành trang trĩu nặng
    Sóng gió xô dạt tơi bời
    Lên thác xuống ghềnh nhiều lúc đã hụt hơi
    Tương lai vẫy gọi
    Miền lý tưởng chờ anh đi tới
    Đời dành cho anh nhiều chỗ nghỉ tuyệt vô cùng
    Bạn tình chung
    Như suối mát
    Như lời hát
    Ru anh
    Ru quên những nhọc nhằn
    Những tấm lòng bè bạn
    Đón tiếp anh vào hành lang lữ quán
    Chia sẻ những tâm tư
    Sau những dập vùi xô đẩy đến ngất ngư
    Tia nhìn của cha và tấm lòng của mẹ
    Là nguồn động viên sức trẻ
    Giúp anh vững chí bền tâm
    Còn nữa, những người em
    Đến với anh như vầng trăng, như làn gió
    Những tấm tình bé nhỏ
    Tiếp cho anh những hơi thở nồng nàn
    Anh ghé vào những chỗ nghỉ dịu dàng
    Dù định mạng hành anh như ác thần nghiệt ngã
    Dù trên đường trăm ngả
    Bão táp mưa sa gai đá chập chùng
    Bước chân anh chưa chút ngại ngùng
    Vì biết rằng sắp tới
    Hay vừa bước ra từ chỗ nghỉ
    Ôi những chỗ nghỉ tuyệt vời.


    BTV.vnthihuu


  4. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Nhân VALENTINE, TẶNG VỢ



    LÃO HÓA

    Em biết không em lúc tuổi già
    Khi mà nghị lực đã tiêu ma
    Máu hồng lúc trẻ dần khô kiệt
    'Lão hóa' bấy giờ sẽ xảy ra

    Bấy giờ, em ạ, họ hay buồn
    Hay tủi hờn vì chuyện cỏn con
    Khi những người thân không khéo xử
    Làm cho tình cảm chẳng vuông tròn

    Em có biết rằng ta cũng thế
    Trong trường tranh đấu đã mòn hơi
    Phong ba bão táp bao nhiêu buổi
    Sức trẻ năm xưa đã lụi rồi

    Có em giữa buổi nhọc nhằn này
    Ta muốn phục hồi lại sức trai
    Ta lấy tình em làm thuốc bổ
    Nuôi cho tim héo lại thành tươi

    Ta mà càng trẻ lại càng yêu
    Em tặng ít thôi lại được nhiều
    Lúc ấy em cho tình cảm vụn
    Nhận về nguyên khối, sướng bao nhiêu

    Ấy thế, nhưng mà, em biết không
    Tình em lơ đãng khiến ta buồn
    Em như khách lạ nơi nào đến
    Tủi lắm, em ơi, 'chết nửa hồn'!

    Ta giờ mỗi lúc mỗi già thêm
    Em có thương ta một nỗi niềm
    Hãy cứu giùm ta cơn 'lão hóa'
    Thật là đơn giản: nụ hôn em!

    @BTV.vnthihuu


  5. #5
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    U ƠI!


    Cái cò lặn lội bờ sông
    Thân U lặn lội sớm đông trưa hè
    Âm thầm góc ruộng bờ tre
    Củ khoai nải chuối... ngẫm nghe phận mình

    Đôi chân gầy guộc chông chênh
    Giống như đời khổ lênh đênh sớm chiều
    Tóc sương bạc trắng bao nhiêu
    Nỗi niềm u uẩn càng nhiều trong tâm

    Tảo tần hết một thời xuân
    Thân già chưa biết một lần thảnh thơi
    Chân đi chưa đến cuối đời
    Vẫn còn mê mải, U ơi, chưa về!


    KIỀN ĐỨC - 29/08/12
    BTV.vnthihuu


  6. #6
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83





    PHÙ SA

    Về trong nước lũ dâng tràn

    Đỏ tươi sức sống kéo ngang ruộng đồng
    Gọi mùa lên ngát hương nồng
    Say màu xanh ngát mênh mông đại ngàn

    Hòa cùng dòng chảy miên man

    Thấm vào cội rễ cây hoàn sức xuân
    Âm thầm lan toả xa gần
    Tặng đời, tặng cả muôn phần yêu thương.

    KIỀN ĐỨC – 27/09/12

    BTV.vnthihuu


  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    EM CÓ THẤY


    Em có thấy đời người như thác đổ
    Một trôi đi là chẳng có quay về.
    Đã bao lần những ngọn sóng đam mê
    Lôi đi cả những lối về hối cải…

    Em có thấy biết bao nhiêu sợ hãi
    Một lần nào đổ ụp xuống tim ta?
    Cả tâm tình, ý chí bị cuốn xa
    Rồi lặn ngụp trong phong ba vùi dập…?

    Em có thấy khát vọng mình bão táp
    Phủ trùm lên những ngọn thác gian nan…
    Khổ lấp xô mà nghị lực tràn lan
    Đời phấn đấu ngoi lên tìm sự sống.

    Em có thấy lúc nào trời rất rộng
    Đời rất vui, tình cũng rất êm mơ
    Biển mênh mông quay lại thấy ngay bờ
    Và thác đổ ầm vang tuôn hạnh phúc!

    KIỀN ĐỨC – 09/03/13
    BTV.vnthihuu
    (PT)


  8. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    NGỘ RA

    Ngộ ra: trong cái cuộc đời
    Là hư ảo cả mà người đắm say
    Tỉnh rồi mình lại quên ngay
    Mà chìm vào mộng, mà quay giữa dòng!

    Ngộ ra: tận giữa cõi lòng
    Tưởng đâu thoát tục mà hòng lên tiên
    Ồ thì cũng vạn ưu phiền
    Với ngàn vọng tưởng triền miên vậy mà!

    Ngộ ra: ta vẫn là ta...

    KIỀN ĐỨC - 06/04/13
    BTV.vnthihuu
    (PT)


  9. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    TRĂNG GIÓ MUỘN MÀNG


    Gió đi tám hướng phiêu bồng
    Về nghe trăng khuyết mở lòng thở than
    Ôi vì cuộc sống đa đoan
    Mà người xa cách đến ngàn dặm xa

    Ngày xưa chưa nói thiết tha
    Tay trao chưa ấm, miệng hoa chưa cười
    Người trôi đi giữa dòng đời
    Ai hay năm tháng rã rời duyên quê

    Có ngày trăng gió hẹn về
    Nghe câu hoài niệm lê thê nỗi niềm
    Đợi mai trên cánh đồng chiêm
    Gió vờn trăng sáng êm đềm duyên xưa.

    KIỀN ĐỨC - 20/04/13
    BTV.vnthihuu
    (PT)



  10. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CHỈ CÒN

    Chỉ còn có một mùi hương kỷ niệm
    Phảng phất bay đâu đó ở trong hồn
    Tháng gọi ngày, đời thì cứ buồn hơn
    Màu hoa cũ thắm hoài, người nhạt bóng.

    Chỉ còn lại một nỗi niềm trống vắng
    Cái mong tìm, cái đã mất như nhau
    Ở phương nào còn một phút, mai sau
    Bỗng hồi tưởng thuở ban đầu lưu luyến…

    Chỉ còn có một tâm hồn cay đắng
    Cuộc bon chen, thành bại với dòng đời
    Ước vọng đầy, mà tay vẫn còn vơi
    Miền ký ức dường như còn nguyên cả.

    Chỉ còn riêng một khoảng trời hoa lá
    Tôi trốn tìm ngây dại một mình tôi
    Sáng sương rơi, chiều nắng quái bồi hồi
    Tôi ngơ ngác đi về xa xưa ấy!

    KIỀN ĐỨC – 23/05/13
    BTV.vnthihuu
    (PT)


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình