-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
CHỢT SAY TÌNH
Hoa nở miền quê mấy nẻo đường
Em về nắng rải gót còn vương
Dịu dàng ướm hỏi câu trìu mến
Nền nã thưa chào tiếng đượm thương
Gió cũng ngẩn ngơ choàng lấy cỏ
Hương còn e ấp ủ thêm hường
Tưởng như ngày tháng đang dồn lại
Nghe cuộc tình nồng gọi bốn phương…
KIỀN ĐỨC
31/07/14
BTV giới thiệu:
nx
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Dạ Cổ Hoài Lang, Gió Bụi, hoanggiao, Huy Thanh, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lê Đức Mẫn, maimo, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, thylan, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
PHỤ NỮ VÙNG LÊN
Chỉ có đôi mình dạy dỗ nhau
Anh đừng chống cự, kẻo mà đau
Bàn tay nhỏ bé xem chừng thạo
Khóe miệng hồng xinh hẳn cũng ngầu
Yểu điệu đưa lời em dũa láo
Oai hùng diễn ý hổ gầm mau
Chàm xanh mặt mũi đành nghe bảo
Hạnh phúc... vuông tròn, cũng chẳng sao!
KIỀN ĐỨC - 09/03/16
BTV giới thiệu:
GB
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
CHIỀU QUA SÔNG HẬU
Chiều qua sông Hậu mông mênh
Cảm thương thân bậu lênh đênh tháng ngày
Đời như nước chảy kẽ tay
Một đi là đã ăn vay cõi người...
Ai ngờ buổi ấy lệ rơi
Lìa tay ngã xuống cảnh đời đắng cay
Thân nghèo nào biết dở hay
Chân đưa mắt nhắm đọa đầy liền sau
Mười năm một cuộc thảm sầu
Hoa tàn nhụy rữa còn đâu xuân thì
Tình quê cũ, kỉ niệm ghi
Để mà hoài niệm có gì nữa đâu...
Câu hò khắc khoải chìm sâu
Khiến người lữ khách cúi đầu nghĩ suy
Đắng lòng thương nỗi lâm ly
Đắng môi có giọt lệ đi ngập ngừng...
KIỀN ĐỨC - 08/08/16
BTV giới thiệu:
NVT
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
XIN CHỈ GIÙM...
Xin chỉ giùm một chỗ chẳng có ta
Cho khỏi thấy những ngày xưa cũ ấy
Khi em bỏ đi, để ta trôi giữa dòng đời đưa đẩy
Còn thân mình mà thân chẳng nên thân...
Xin chỉ giùm một chỗ chẳng gặp ta
Để từng chiều vắng trở về không trống trải
Chén rượu suông đắng như đời đang bải hoải
Tiếng gọi năm nào còn vọng mãi trong tim...
Xin chỉ giùm một chỗ chẳng gần ta
Chỉ có niềm vui, còn nỗi đau nào cũng lạ
Cho khói sương mờ che khuất cõi người tất tả
Cho vạn nỗi bàng hoàng chẳng lọt mắt xanh...
Xin chỉ giùm một chỗ chẳng riêng ta
Để biết đó đây chỉ toàn là hạnh phúc
Để lòng tin chẳng có nơi nào mang tủi nhục
Để cánh chim hồng bay vút đến trời cao...
KIỀN ĐỨC - 08/08/16
BTV giới thiệu:
NVT
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
CỔ THỤ
Vẫn còn thắm ngát một màu xanh
Rạng rỡ sum suê lá kín cành
Sức mạnh tiềm tàng khinh gió bão
Oai phong lẫm liệt sánh non thành
Vươn mình đón nắng kiêu kỳ tỏ
Ủ mộng che trời ngạo nghễ phanh
Dâu bể màng chi tiền của lắm
Vàng thay biếc hẹn trải bao ngành...
KIỀN ĐỨC - 10/08/16
BTV giới thiệu:
HT
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
CHIỀU VẮNG
Lặng lẽ hồn say ngả với chiều
Ai về chốn cũ gởi lời yêu
Mây còn đón đợi màu hư ảo
Gió phải đi về cõi tịch liêu
Rã rượi cung buồn mê mải tấu
Bơ phờ phách mỏi ngại ngần chiêu
Người xa có động niềm thương cảm
Hãy nhỏ cho tôi lệ ít nhiều...
KIỀN ĐỨC - 25/02/17
BTV giới thiệu:
HT
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
AI BẢO...
Ai bảo ngày xưa cứ điệu đàng
Bóng hồng hai buổi cứ đi ngang
Chân son ríu rít đùa trong mộng
Say mãi nhiều năm đã bỏ làng
Ai bảo lời chim cứ hót vang
Cho anh yêu cả lối hoa vàng
Ngày đi tiếc mãi trời mơ ấy
Mật ngọt còn vương buổi lỡ làng
Ai bảo ngày xuân vội lấy chồng
Bàng hoàng hận trách sáo sang sông
Lời thơ từ đó thành cay đắng
Hồn đã quắt quay thả ngược dòng
Ai bảo trăm năm lại trở về
Cho lòng chới với giữa chiều quê
Bây giờ còn lại đời đau mỏi
Còn lại mắt buồn dạ tái tê...
KIỀN ĐỨC - 24/02/17
BTV giới thiệu:
NVT
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn