+ Trả lời chủ đề
Trang 3/11 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 102

Chủ đề: Chân dung Thihuu.net. - mời thành viên tham gia

  1. #21
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Quên thân mình gà thuờng cuc tác
    Mỏi chân bơi rải rác lòng nhân
    Miếng cơm manh áo ân cần
    Nhanh tay giúp đỡ kẻ gần người xa

    Là ai

    thugiangvũ

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Là ai ??///.......

    Tiếng chim hót cũng nhiều giọng khác
    Ca sĩ nhà vẫn hát trầm , êm
    Thi hữu năn nỉ ngày đêm
    Hát thì chẳng hát vòi thèm ...ô mai.

    Anh Hồng thoại ơi,ô mai có chua???????/

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Ai !

    Thơ ai viết “Bốn ngôi sao...
    Cô đơn” trên chốn trời cao là …nhầm
    Chín tầng mây - lấy đâu tim
    Chớ tin tác giả mà tìm vu vơ

    Thanh Thanh Khiết
    24.12.2011

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #24
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    453
    Thanked 908 Times in 152 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Ai !

    Thơ ai viết “Bốn ngôi sao...
    Cô đơn” trên chốn trời cao là …nhầm
    Chín tầng mây - lấy đâu tim
    Chớ tin tác giả mà tìm vu vơ

    Thanh Thanh Khiết
    24.12.2011
    Người này chắc tuổi đôi mươi
    Thơ tình tung tóe nơi nơi diễn đàn
    Nát tan bao trái tim vàng
    Yêu thơ thì được...yêu chàng...hơ hơ...không biết được không?...hơ hơ...

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  • #25
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình Xem bài viết
    Người này chắc tuổi đôi mươi
    Thơ tình tung tóe nơi nơi diễn đàn
    Nát tan bao trái tim vàng
    Yêu thơ thì được...yêu chàng...hơ hơ...không biết được không?...hơ hơ...
    Người thơ không tuổi bạn ơi !
    Yêu thơ thì được yêu người là phiêu
    Mộng mơ thôi - chớ nên liều
    Kẻo rồi nước mắt mỗi chiều lại rơi

    Thanh Thanh Khiết

    24.12.2011


  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #26
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    453
    Thanked 908 Times in 152 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Người thơ không tuổi bạn ơi !
    Yêu thơ thì được yêu người là phiêu
    Mộng mơ thôi - chớ nên liều
    Kẻo rồi nước mắt mỗi chiều lại rơi

    Thanh Thanh Khiết

    24.12.2011



    Nàng thơ không có tuổi
    Người thơ tuổi rành rành
    Một hoa giáp tròn vành
    Tâm hồn restart!


    Là ai?

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  • #27
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Tên là thùng thuốc nổ
    Nhưng không làm hại người
    Mà là pháo bông tươi
    Đẹp bầu trời Thi Hữu
    HỒNG THOẠI

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • #28
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.493 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    AI?

    Bún bò giò lợn quán nhà đương…
    đắt khách, tự dưng quẳng xuống đường…
    mương, cất bút tre chơi bút nứa!
    Ai mà hơn cái bướng chàng trương?

    Đố là ai? Khà khà…
    Trần Vũ

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #29
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.493 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    AI?

    Trong sáng, thơ còn rất trẻ trung
    Chẳng ai trêu chọc, mấy khi khùng?
    Dễ thương, nhã nhặn, bao người mến
    Môi giới thạo nghề có nhóc cưng!

    Kakaka....
    Trần Vũ

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #30
    xuong rồng
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vũ Xem bài viết
    AI?

    Bún bò giò lợn quán nhà đương…
    đắt khách, tự dưng quẳng xuống đường…
    mương, cất bút tre chơi bút nứa!
    Ai mà hơn cái bướng chàng trương?

    Đố là ai? Khà khà…
    Trần Vũ
    Quán bún bò có chàng nhạc sĩ
    Nhạc mời chào thi sĩ vào ăn
    Khách vắng cũng hát nhập nhằng
    Cất lên giọng ấm ...trầm trầm là ai ?

    XR

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn xuong rồng vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/11 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình