+ Trả lời chủ đề
Trang 60/75 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 748

Chủ đề: 1000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

  1. #591
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12621
    KHÔNG CHÙN BƯỚC
    Phạm Bá Chiểu


    Sau mưa hứa hẹn cầu vồng
    Bình yên sẽ đến, bão dông sẽ tàn...




    12622
    HÃY NGẨNG ĐẦU
    Phạm Bá Chiểu


    Nếu luôn nhìn xuống chân mình
    Bạn sao thể thấy đẹp xinh cầu vồng?




    12623
    BÌNH MINH ÁNH MẮT
    Phạm Bá Chiểu


    Bình minh dẫu đẹp tuyệt vời
    Không bằng ánh mắt của người anh yêu




    12624
    QUÁ LIỀU CÀNG TỐT
    Phạm Bá Chiểu


    Quá liều thuốc vẫn tuyệt vời
    Ấy là thần dược: cùng cười bên nhau




    12625
    ĐẦY ẮP
    Phạm Bá Chiểu


    Mắt anh như biển si ngây
    Biển đầy ắp sóng, mắt đầy ắp em




    12626
    LŨ EM VÀ ĐÊ ANH
    Phạm Bá Chiểu


    Lũ em cuốn sạch đê điều
    Nhấn anh chìm giữa biển yêu vô bờ




    12627
    HOÀN THIỆN GIẤC MƠ
    Phạm Bá Chiểu


    Nếu anh nắng, em sẽ mưa
    Đôi ta hoàn thiện giấc mơ: cầu vồng




    12628
    GHEN TỊ?
    Phạm Bá Chiểu


    Thay vì ghen tị với người
    Tập trung động lực lên đôi chân mình




    12629
    MUA VÀ BÁN
    Phạm Bá Chiểu


    Tìm em, mua chút bình yên
    Sao em chỉ bán ưu phiền, lo toan?




    12630
    ĐỦ
    Phạm Bá Chiểu


    Đủ mưa hồng sẽ nở hoa
    Đủ lời mật ngọt anh là... chồng em

    12631
    GIAN KHÓ VÀ THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời- bảy sắc cầu vồng
    Cần mưa cả nắng song song chung đường


    12632
    ĐO LÒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ bằng đơn vị nụ cười
    Sao đo cho được lòng người nông, sâu?


    12633
    GẦN VÀ XA
    Phạm Bá Chiểu

    Nhìn xa tưởng cậu khó gần
    Đến gần mới thấy muôn phần khó xa


    12634
    TẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Tết này vẫn giống tết xưa
    Nợ phì nhiêu mãi vẫn chưa chịu mòn


    12635
    THÓI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Thành công ngàn bạn bao vây
    Sa cơ chẳng có một ai bên mình


    12636
    TIỀN VÀ QUYỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng nghe: anh sẽ nuôi em
    Cuộc đời ăn bám mất quyền nói năng


    12637
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Chúc năm mới phải đau đầu
    Vì giàu chẳng biết tiêu đâu hết tiền


    12638
    TỰ TRÁCH
    Phạm Bá Chiểu

    Chém cha cái số đẹp trai
    Làm tăng tỉ lệ thai ngoài ước mong


    12639
    NÓI VÀ NGHE
    Phạm Bá Chiểu

    Có hai bài học tuyệt vời:
    Ba năm học nói, một đời học nghe


    12640
    CHÚC CÁC BẠN NỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Xuân về, chúc đẹp thiên thần
    Ông chồng khiếp vía, mỗi lần… bão dông



    12641
    ĐỪNG ĐẾN QUÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Làng em, con gái xinh hiền
    Anh đừng đến đó kẻo quên lối về


    12642
    KỂ KHỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nghèo, nhà chẳng bạc vàng
    Bởi vì trong tủ chất toàn kim cương


    12643
    CHỢ ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Tìm mua một chút an nhiên
    Chợ đời chỉ bán ưu phiền, âu lo


    12644
    SÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu ngày biển chẳng sóng trào
    Tim em sóng vẫn dạt dào phương anh


    12645
    CẢNH BÁO
    Phạm Bá Chiểu

    Quê em ngoắt ngoéo miền cao
    Anh đừng đến kẻo lạc vào… tim em


    12646
    CHỢ ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Bán buồn, mua chút vui tươi
    Buồn không ai nghía, vui ai bán mình


    12647
    CHÚC TẾT BẠN FA
    Phạm Bá Chiểu

    Lái xe hai bánh chở xuân
    Bạn ngồi yên trước, thiên thần yên sau


    12648
    CHÚC XUÂN MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Chúc xuân, chăm tựa chim sâu
    Tình dai như đỉa, sống lâu như rùa


    12649
    ƯỚC MƠ NHỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Giấc mơ em quá nhẹ nhàng
    Ước làm sư tử nhà chàng trăm năm

    12650
    CHÚC BẠN NỮ THOÁT FA
    Phạm Bá Chiểu

    Chúc xuân thoát kiếp FA
    Từ nai ngơ ngác thoắt là mãnh sư

  2. #592
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12651
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền vào như biển sóng triều
    Sống dai như đỉa, yêu nhiều như... dê


    12652
    NƯỚC MẮT ĐAU NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Lệ đau không phải tràn mi
    Lệ đau chảy ngược tim si mới là


    12653
    TỪ ÁNH MẮT ĐẾN TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp nhau tình đã thác trào
    Bay từ ánh mắt thẳng vào trái tim


    12654
    TÌNH HỢP CHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta, hợp chất tuyệt vời
    Đôi mình hỗn hợp một đời vào nhau


    12655
    QUYẾT NHẮN TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Thầm yêu, em quyết nhắn tin
    Chờ anh chỉ thấy chữ seen chạnh lòng...


    12656
    SỨC MẠNH TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Không tiền, ngọt mấy, gái bay
    Có tiền, chửi, nó khen hay nhất đời


    12657
    LỜI TÁN ĐỈNH CAO
    Phạm Bá Chiểu

    Lời hay, tán gái đổ ngay:
    “Có mười một số trong tài khoản anh”


    12658
    TIỀN TÁN
    Phạm Bá Chiểu

    Không tiền, siêu tán vẫn tèo
    Lắm tiền, chẳng tán, gái theo ầm ầm


    12659
    ĐAN TAY
    Phạm Bá Chiểu

    Khi tay đan giữa tay nàng
    Đông không dám rét, giá băng tiêu vèo


    12660
    LÀM HƠN NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh không thích thả lời yêu
    Hành động quan trọng hơn nhiều lời hay

  3. #593
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12661
    MỤC ĐÍCH KẾT HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Kết hôn không phải chọn chồng
    Chọn cha che mọi bão dông con mình


    12662
    NHỚ CHA
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ ngày hạnh phúc bên cha
    Mắt như trời vỡ chan hòa mưa tuôn


    12663
    XUÂN MỚI CHÚC BẠN
    Phạm Bá Chiểu

    Xuân về, chúc bạn mệt nhoài
    Vì đào hoa gái hoài hoài bao vây


    12664
    CHÚC TẾT VUI
    Phạm Bá Chiễu

    Chúc mày năm mới giàu sang
    Đãi tao tất cả nhà hàng thế gian


    12665
    CHỊU ĐÔNG, HƯỞNG XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Không kiên trì chịu rét đông
    Sao hay giá trị nắng hồng ngát xuân


    12666
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Năm mới chúc tiền như biển sâu
    Sống dai như đỉa, khỏe như trâu
    Năm châu du lịch như đi chợ
    Mua đất, mua nhà tựa mớ rau


    12667
    HỢP NHAU?
    Phạm Bá Chiểu

    Nào ai sinh đã hợp nhau?
    Nhẫn, nhường, chịu đựng: tình sâu biển triều


    12668
    VẦNG DƯƠNG, VẦNG TRĂNG VÀ VẦNG YÊU
    (Đề bài Thìa đầy thơ/ fb: "Đối với tớ, cậu luôn luôn đẹp nhất"
    Phạm Bá Chiểu

    Đối với ngày, vầng dương luôn đẹp nhất
    Tỏa nắng hồng tươi đẹp buổi bình minh
    Cùng mưa tạo cầu vồng xinh bảy sắc
    Năng lượng tràn cho cây cỏ tươi xinh

    Đối với đêm, vầng trăng luôn đẹp nhất
    Đêm càng đen, càng thêm sáng lung linh
    Tắm mặt nước thành hai vầng trăng tỏa
    Đêm vầng trăng như tỏa sáng tim tình

    Đối với tớ, câu luôn luôn đẹp nhất
    Như VẦNG DƯƠNG ngày, tựa VẦNG TRĂNG đêm
    Trời chỉ ngày, trăng chỉ đêm mới sáng
    Cậu VẦNG YÊU sáng trong tớ triền miên


    12669
    KHỔ VÌ KHOẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Khổ vì khỏe, chứng nan y
    Làm gì vơi bớt khỏe đi bây giờ?


    12670
    TRỌ MIỄN PHÍ
    Phạm Bá Chiểu

    Thương em nghèo, học phải vay
    Cho em miễn phí trọ hoài tim anh

  4. #594
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12671
    TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Biển nào, biển chẳng sóng trào
    Thác nào chẳng đổ, hồng nào chẳng gai


    12672
    KHI CHÌM BIỂN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng đổ lỗi trọng lực nha
    Khi ta chìm đắm bao la biển tình


    12673
    SONG CA HAI BÈ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhạc tình là bản song ca
    Hai bè hòa hóa thăng hoa khúc lòng


    12674
    MÙA XUÂN VALENTINE
    Phạm Bá Chiểu

    Bỗng một ngày, em ngước mắt nai vàng
    Hỏi: mùa xuân sẽ đúng vào tháng mấy?
    Ôi em yêu, em ngây thơ đến vậy
    Ngày bên nhau là cả một mùa xuân

    Có một ngày em hỏi lễ tình nhân
    Là ngày nào trong năm, anh hỡi?
    Ôi em yêu, ngây thơ vô số tội
    Ngày bên nhau, ấy ngày Valentine


    12675
    ĐỪNG NHÌN HIỆN TƯỢNG NGHĨ BẢN CHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng nhìn trăng khuyết tưởng mòn
    Vầng trăng mãi mãi vẫn tròn mặt trăng


    12676
    CỬA MIỆNG
    Phạm Bá Chiểu

    Họa từ cửa miệng mà ra
    Bệnh từ cửa miệng do ta đưa vào


    12677
    HY VỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hết mưa, nắng lại về đầy
    Hết đêm đen lại mai ngày bình minh


    12678
    LỜI VỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày, em choang choác vỡ tai
    Đêm, em âu yếm: trả bài đi anh


    12679
    TIỀN VÀ VỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Có tiền, thỏ thẻ oanh vàng
    Không tiền, vợ giật phũ phàng bão dông


    12680
    CƠM PHỞ CHIẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Chiến tranh, bỏ phở về cơm
    Bữa cơm, mơ phở ngọt thơm khuấy lòng


    12681
    THƠ ĐI
    Phạm Bá Chiểu

    Chân đi quen lối thông thường
    Thơ đi quen lối mở đường tiên phong


    12682
    BỆNH GIỜI ĐÀY
    Phạm Bá Chiểu

    Thuốc tây, thuốc bắc chẳng lay
    Chữa sao được bệnh giời đày: tương tư


    12683
    TRỜI BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta trời, biển mênh mông
    Biển không đáy biển, trời không nóc trời


    12684
    VỢ TRẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ tơ như miếng bò ngon
    Nhưng răng chồng chẳng đủ còn để nhai


    12685
    NAI SƯ TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Em như nai nhỏ giữa rừng
    Hóa thành sư tử trong chuồng hôn nhân


    12686
    THÍCH CHẤT KÍCH THÍCH
    Phạm Bá Chiểu

    Em đây cực ghét cần sa
    Vì chất kích thích đã là chính anh


    12687
    TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Tin tốt chưa khỏi cửa nhà
    Tin xấu đã sải cánh xa muôn trùng


    12688
    THA THỨ?
    Phạm Bá Chiểu

    Tha thứ ai, dạ chưa yên
    Là chưa tha thứ đầu tiên cho mình


    12689
    SỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sống là phấn đấu không ngừng
    Nghèo đừng oán thán, giàu đừng khoe khoang


    12690
    HÃY NHẸ LÒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Quăng lo âu, quẳng gánh lòng
    Ta thành cơn gió phiêu bồng trời cao
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 18-02-2024 lúc 07:21 PM

  5. #595
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12691
    "ĐÁNH" VỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Đánh càng nhiều, vợ càng thương
    Đêm nào cũng chiến chân giường bão dông


    12692
    BỆNH KHÔNG LẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Bệnh chàng: thấy gái mắt hoa
    Như mèo thấy mỡ, như gà thấy cơm


    12693
    CUỘC ĐỜI VẬN HÀNH
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời vẫn mãi cuộc đời
    Vận hành theo cách chẳng ai thể ngờ


    12694
    RỰC RỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Đến nhân gian, phải sống đời rực rỡ
    Trái tim yêu phải rực rỡ kim cương
    Trí rực rỡ như phun trào núi lửa
    Và nụ cười như rực rỡ vầng dương


    12695
    TÌNH YÊU ẨN SÂU LỜI HÁT
    Phạm Bá Chiểu

    Ẩn sâu lời hát đời anh,
    Tình em chồm sóng mỗi lần hát… rưng…


    12696
    XUI XẺO
    Phạm Bá Chiểu

    Đời anh xui xẻo vô biên
    Bị em cám dỗ đến quên chính mình


    12697
    BỆNH MÃN TÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Đau đầu mãn tính bởi điều:
    Túi tiền quá nặng, càng tiêu, càng đầy...


    12698
    HỌC CÁCH TIÊU TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tầm sư học đạo chẳng ra:
    Nào ai dạy cách tiêu pha vơi tiền


    12699
    GIẬN MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Giận mình sao quá xinh tươi
    Để chồng khốn khổ một đời... đau lưng


    12700
    EM TẮM BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Em chăm bao ngọn sóng triều
    Không chăm bao ngọn sóng yêu anh gầm?

  6. #596
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12701
    SỐ SIÊU GIÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Chém cha cái số siêu giàu
    Cựa đâu tiền đến, cựa đâu tiền đầy


    12702
    SỐ GIÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Số giàu khốn khổ đời tôi
    Tiêu hoài, tiền cứ sinh sôi chẳng dừng


    12703
    VỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu sương, chớ đợi sương tan
    Yêu em, chớ đợi em tàn như hoa


    12704
    NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Đêm nay sao sáng đặc trời
    Bỗng lu mờ trước tuyệt vời mắt em


    12705
    EM XINH
    Phạm Bá Chiểu

    Trên đời, ai sánh em xinh
    May ra con gái chúng mình mà thôi


    12706
    VUI CHÚC NĂM MỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Xuân về chúc bạn tự tin
    Đẹp trai, ra phố cả nghìn gái theo


    12707
    NGHIỆN NGẮM
    Phạm Bá Chiểu

    Nghiện game, anh có thể cai
    Nghiện nhìn em chỉ đầu thai may là


    12708
    HOA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng nhìn hoa tưởng xuân về
    Mùa đông còn đổ tràn trề giá băng


    12709
    GIÀU QUEN, NGHÈO LẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Khi giàu, lạ hóa quen thân
    Khi nghèo, quen hóa lạ thành… dửng dưng


    12710
    HAI LỰA CHỌN
    Phạm Bá Chiểu

    Sáng rồi, hai lựa chọn nhanh:
    Vẫn mơ, hay dậy hoàn thành giấc mơ

  7. #597
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12741

    THẦY DẠY TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Trong tình yêu, chó- người thầy tuyệt vời

    Dạy tôi biết tình yêu vô điều kiện

    Bởi chó hiểu luôn cùng một thể hiện

    Dù chủ nhân nghèo khổ hay sang giàu



    Không phân biệt chủ địa vị thấp cao

    Chẳng biết chủ đại gia hay đói khổ

    Dù người chủ vô gia cư, dù đày tớ

    Chó đã yêu, yêu tất cả tim tình



    Trước hiểm nguy, chó bảo vệ chủ mình

    Không bỏ chạy dù thú dữ đối mặt

    Chẳng cần biết tính mạng có thể mất

    Quyết xông pha, bảo vệ chủ an toàn



    Chẳng bao giờ bỏ người chủ đói ăn

    Để chạy theo miếng ăn người giàu có

    Luôn bên chủ cùng đồng cam cộng khổ

    Bảo vệ chủ đến hơi thở cuối cùng



    Trong hiểm nguy, chó thông minh lạ lùng

    Gọi người cứu khi chủ mình gặp nạn

    Lao dòng lũ dìu chủ mình lên cạn

    Băng lửa thiêu cứu chủ lúc cháy nhà



    Rồi đến khi người chủ mình đi xa

    Biếng ăn uống, chó nhớ nhung quay quắt

    Cứ phía cửa chó luôn luôn dõi mắt

    Đợi chủ về chó mừng rỡ múa đuôi



    Khi người chủ không còn nữa trên đời

    Chó canh giữ ngày đêm bên nấm mộ

    Rồi gục chết trong tận cùng đau khổ

    Sống bên nhau và quyết chết cùng nhau



    Lòng thủy chung luôn như một trước sau

    Ôi loài chó một tượng đài diễm tuyệt

    Của biểu tượng một tình yêu bất diệt

    Hỡi loài người thấu bài học ấy chăng?





    12742

    NGƯỜI LẠC QUAN

    Phạm Bá Chiểu



    Hổ không có cánh là mừng

    Cảm ơn tạo hóa vô cùng từ tâm





    12743

    THƠ TÔI

    Phạm Bá Chiểu



    Thơ mong Phù Đổng vươn vai

    Vẫn lò gạch cũ đời trai... Chí Phèo





    12744

    DIỄU THƠ MÌNH

    Phạm Bá Chiểu



    Thơ tôi mong đẹp Thúy Kiều

    Nhưng ôi mãi cứ người yêu Chí Phèo





    12745

    NGƯỜI BI QUAN

    Phạm Bá Chiểu



    Khóc đêm chẳng có mặt trời,

    Người bi quan chẳng thấy ngời trăng sao





    12746

    THƠ TÌNH BUỒN

    Phạm Bá Chiểu



    Nỗi đau cào rách tim mình

    Nhỏ đời giọt, giọt thơ tình buồn tênh





    12747

    LÀ CON GÁI

    Phạm Bá Chiểu



    Đêm vùi nước mắt vào trăng

    Ngày cười òa nắng thẹn vầng thái dương





    12748

    TRÈO VÀ BAY

    Phạm Bá Chiểu



    Thương anh, mấy núi cũng trèo

    Thấy anh nghèo khó, vút vèo em bay





    12749

    HOÁ THÍNH

    Phạm Bá Chiểu



    Khi anh: trai đẹp, lắm tiền

    Mỗi lời hóa thính dính liền… tình em





    12750

    NGẮM GẦN MẮT HOA

    Phạm Bá Chiểu



    Ngắm em xin hãy nhìn xa

    Gần, em tỏa nắng anh hoa mắt tình



    12751

    TRÁI ĐẤT ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Vòng quay trái đất một chiều

    Như anh chung thủy chỉ yêu một người





    12752

    MUA NHAU

    Phạm Bá Chiểu



    Đôi ta luôn có đủ tiền

    Để đem mua hết muộn phiền đời nhau





    12753

    KIÊNG ĐƯỜNG

    Phạm Bá Chiểu



    Tiếc rằng tớ phải ăn kiêng

    Đành nhìn lời cậu vô biên ngọt đường





    12754

    NUÔI ĐÓI

    Phạm Bá Chiểu



    Hỏi em có bán tiếng cười

    Anh mua dăm ký nuôi đời đói… ai





    12755

    SHIP TIẾNG CƯỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Ship anh ít tiếng em cười

    Để anh cất kỹ một đời trong thơ





    12756

    KHÁM TIM

    Phạm Bá Chiểu



    Nội soi kỹ trái tim anh

    Màn hình hiển thị rõ rành bóng em





    12757

    BÌNH AN

    Phạm Bá Chiểu



    Bình an?: thân khỏe, lòng vui

    Có tiền đủ sống, có nơi để về





    12758

    CƯỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Hoa cười nơi có nắng trời

    Em cười chỉ chốn có người em yêu





    12759

    TẬP CƯỜI TRƯỚC GƯƠNG

    Phạm Bá Chiểu



    Trước gương, em tập cười tươi

    Sao cho một nụ đủ rơi... tim chàng





    12760

    LỜI TỎ TÌNH TỰ TIN

    Phạm Bá Chiểu



    Yêu em không, nói cho nhanh

    Cho anh cơ hội kẻo anh tiếc đời

  8. #598
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12761
    KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH
    Phạm Bá Chiểu

    Mọi người thiền định, ăn chay
    Chiến tranh trên thế giới này tiêu tan


    12762
    NỤ CƯỜI VẦNG DƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đang mưa bỗng thấy nắng bừng
    Bởi em cười nở vầng dương cháy trời


    12763
    HAI CÁCH DẠY
    Phạm Bá Chiểu

    Nhật dạy trẻ: đất nước ta thua trận
    Tài nguyên không, muốn sống hãy vươn mình
    Ta dạy trẻ: có rừng vàng, biển bạc
    Cách dạy nào ở tuyệt đỉnh thông minh?


    12764
    BA CHỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Cần ba chữ: ĐỨC, TÂM, AN
    Xóa nhòa gian khó, xóa tan muộn phiền


    12765
    LUẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Luật gì cũng thể lách qua
    Trừ luật nhân quả mãi là siêu nghiêm


    12766
    TÂM VÀ TRÍ
    Phạm Bá Chiểu

    Tâm từ bi: chẳng kẻ thù
    Trí quang: quét sạch âm u mây buồn


    12767
    ĐOẠT CHIẾM ĐÀN ÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chiến tranh đoạt chiếm đàn ông
    Con đường ngắn nhất: liên thông dạ dày


    12768
    NGHỆ THUẬT GIỮ CHỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Luôn thu hút mắt đàn ông
    Giữ chồng mà chẳng quản chồng mới siêu


    12769
    VỊ THA VÀ VỊ KỶ
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu đời nên sống vị tha
    Đôi khi cần biết mua hoa tặng mình


    12770
    DUNG THA
    Phạm Bá Chiểu

    Dung tha, quà quý tặng người
    Cũng quà siêu quý thắm tươi tặng mình


    12771
    NÓI ÍT, LÀM NHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Có cần nói tựa sấm rền?
    Hãy làm! Kết quả nói lên mọi điều


    12772
    TIỀN VÀ THỜI GIAN
    Phạm Bá Chiểu

    Thời gian, tiền chẳng thể mua
    Những tiền tiết kiệm vô bờ thời gian


    12773
    THAY ĐỔI THẾ GIỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn thay đổi thế giới này
    Trước tiên ta phải đổi thay chính mình


    12774
    ĐÈN
    Phạm Bá Chiểu

    Đèn cần sáng tỏ đêm thâu
    Anh cần đèn tỏ lối vào tim em


    12775
    LIẾC MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt ngang liếc bước chân chiều hụt nắng
    Tim thơ tình hụt nhịp sóng phương em


    12776
    KHI NÀO CON GÁI ĐẸP NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng xinh đẹp nhất khi mà
    Hai điều cùng đạt: yêu và được yêu


    12777
    KHI CỜ CHƠI XONG
    Phạm Bá Chiểu

    Một khi cờ đã chơi xong
    Con tướng, con tốt xếp chung hộp cờ


    12778
    NGẠC NHIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Em cười dạt cả nắng trời
    Sao em chỉ có chục người si mê?


    12779
    NGƯỜI DẠI GÓP LẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Nhiều dại góp lại thành khôn
    Nhiều cơn gió nhỏ góp dồn bão dông


    12780
    HIỀU?
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ cha sống chẳng ngó ngàng
    Xuống mồ, đốt cả núi vàng, đô la



    12781
    LÃO NÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Pằng, pằng bắn điếu thuốc lào
    Bao nhiêu virus, trùng lao tiễu trừ


    12782
    BUNG LƯỚI BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng bung lưới bắt bình minh
    Hay đang tung lưới bủa tình em mơ?


    12783
    SƯ TỬ NHÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngủ rừng, sư tử dễ thương
    Nhà tôi sư tử lên giường, đáng yêu



    12784
    SỨC MẠNH TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu mãnh liệt vô cùng
    Cửa nhà động đất, giường bung sóng thần


    12785
    TỰ PHỤC
    Phạm Bá Chiểu

    Tự tôi phục lắm thằng tôi
    Sống cùng sư tử một đời bình yên


    12786
    THƠ TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Thơ tình sinh sản ào ào
    Chẳng sao mãn dục, chẳng sao chịu già


    12787
    CƯỜI CƠ HỘI ĐẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Em cười: con đó đá anh
    Cho em cơ hội anh dành riêng em


    12788
    RÚT QUẺ ĐẦU NĂM
    Phạm Bá Chiểu

    Đầu năm, mình rút quẻ chùa
    Không yêu, em cũng bỏ bùa phải yêu


    12789
    HOA VÀ NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa lớn lên giữa mùa xuân
    Người lớn lên giữa muôn vàn bão dông


    12790
    ĐỦ
    Phạm Bá Chiểu

    K hi cây đủ nắng, nở hoa
    Đủ yêu thương, hạnh phúc ta đong đầy

    12791
    CHỨA
    Phạm Bá Chiểu

    Trái tim để chứa thương yêu
    Nào đâu để chứa quá nhiều buồn đau


    12792
    NGƯỢC HƯỚNG KHÔNG NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi buồn hóa thạch tim côi
    Mình đi ngược hướng một đời không nhau


    12793
    TRÁCH MẸ CHA
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ cha dạy biết bao điều
    Sao không dạy tránh say yêu bóng chàng?


    12794
    NƠI ẤM GIỮA ĐỜI ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đời là gió rét thét đông
    Tìm nơi ấm nhất? Chỉ vòng tay anh!


    12795
    ÁNH LƯỜM EM
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt lườm cứa chảy nắng chiều
    Cứa tim anh chảy dòng yêu thơ tình


    12796
    TRĂNG KHÔNG DÁM TỎA
    Phạm Bá Chiểu

    Ngượng ngùng, trăng trốn vào mây
    Bởi sông em tắm tỏa đầy ánh em


    12797
    KHÔN NGĂN
    Phạm Bá Chiểu

    Ai ngăn được nhịp sóng thần?
    Ai ngăn được nhịp tim anh vỗ nàng?


    12798
    HONG TÌNH ƯỚT LỆ
    Phạm Bá Chiểu

    Ship em nắng sớm mai hồng
    Hong tình ướt nước mắt buồn đêm thâu


    12799
    CẢN BÃO?
    Phạm Bá Chiểu

    Đố ai cản được bão trời
    Đố ai cản được tim tôi bão tình


    12800
    CHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Chúc anh trong túi chật tiền
    Trong tim chật một ngoan hiền bóng… em


    12801
    CAI THƠ?
    Phạm Bá Chiểu

    Cai tình khó vẫn thể cai
    Cai thơ chỉ có đầu thai may là


    12802
    SỨC MẠNH TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi khi trong túi chật tiền
    Bỗng bao bệnh tật ưu phiền tiêu tan


    12803
    NGƯỢC BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Diều bay ngược gió mới cao
    Người bay ngược bão gian lao mới thành


    12804
    ĐƯỜNG CỤT
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp đường cụt hãy vui mừng
    Đời cho cơ hội quay lưng, đảo chiều


    12805
    NGƯỜI THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sướng không khoe, khổ không than
    Mất đi chẳng tiếc, gian nan chẳng sờn


    12806
    MÌNH TRƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Mình không đổi mới chính mình
    Mong chi đổi mới hành tinh rộng dài


    12807
    HAI NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người khôn năm tháng học… hành…
    Kẻ ngu năm tháng chỉ dành gièm pha


    12808
    DỰA CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nhất hay mình dựa chính mình
    Dựa núi, núi đổ; dựa đình, đình tan


    12809
    BẠN NGU
    Phạm Bá Chiểu

    Thà có kẻ thù thông minh
    Hơn có đứa bạn thân tình ngu si


    12810
    BÁC SĨ KIÊM NGHỆ SĨ TRANG ĐIỂM
    Phạm Bá Chiểu

    Thời gian- bác sĩ hàng đầu
    Nhưng nhà trang điểm cô dâu siêu tồi


    12811
    ĐÚNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đúng giày, đi chẳng đau chân
    Đúng người, yêu chẳng hề cần thuốc tim


    12812
    KÍN MIỆNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mồm đừng toang toác mọi điều
    Đồng cảm ít, đắc chí nhiều vô biên


    12813
    CẢM ƠN GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Cảm ơn gian khó dặm trường
    Không nhờ áp lực kim cương sao thành?


    12814
    TRỨNG VỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Vỡ từ ngoài, trứng- thức ăn
    Vỡ từ trong, trứng- tuyệt trần sinh linh


    12815
    GIÀU, NGHÈO
    Phạm Bá Chiểu

    Giàu đầy buồn khổ của giàu
    Nghèo đầy vui sướng nhường bao của nghèo


    12816
    NỤ CƯỜI VÀ TUỔI XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ cười còn nở trên môi
    Tuổi xuân còn mãi trên đời cùng ta


    12817
    TỪ MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Cùng cây: quả ngọt, quả chua
    Cùng con một mẹ: đứa ngu, đứa thành


    12818
    DẠY NGƯỜI GIÀU TIÊU TIỀN?
    Phạm Bá Chiểu

    Thậm ngu là dạy người giàu
    Tiêu tiền sao để thật mau thêm tiền


    12819
    CÁCH NGỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngủ tâm trước, ngủ mắt sau
    Chính là cách ngủ sống lâu, khỏe dài


    12820
    ĐỂ DÀNH THỜI GIAN?
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền còn có thể để dành
    Thời gian chẳng thể nên đành buông xuôi


    12821
    GIEO GÌ GẶT NẤY
    Phạm Bá Chiểu

    Gieo hoa, muôn cánh hoa đua
    Gieo yêu thương gặt bội mùa yêu thương


    12822
    PHƯỚC ĐỨC
    Phạm Bá Chiểu

    Ai đem phước đức cho ta
    Tự ta gieo cấy, tự mà xới vun


    12823
    DUNG THA
    Phạm Bá Chiểu

    Ai ai cũng mắc sai lầm
    Tha người, người sẽ có lần tha ta


    12824
    PHỤ NỮ THỜI NAY
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ông chung sống? Thêm phiền
    Không con mới khổ, không tiền mới đau


    12825
    HƠN NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Hơn nhau cách sống mà thôi
    Nào đâu địa vị, tiền tài cao hơn


    12826
    ĐIỂM RƠI CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời như giọt mưa rơi
    Lá sen thành ngọc, biển khơi mất hình


    12827
    TU MIỆNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trước tiên, cái miệng cần tu
    Bao nhiêu tai họa cũng từ miệng ra



    12828
    HÁI MƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Em ngồi hái hạt mưa rơi
    Mưa bao nhiêu hạt thương người bấy nhiều


    12829
    KHIÊM TỐN
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn khi đầu cúi đất lành
    Tâm đà bay tới trời xanh cao vời


    12830
    ĐÀN ÔNG THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sau đàn ông thành công
    Có một người phụ nữ
    Vậy muốn thành công nữa
    Hãy lấy thêm thật nhiều




    12831
    VẦN XOAY
    Phạm Bá Chiểu

    Chim ăn kiến, kiến ăn chim…
    Làm sao biết trước nổi chìm thời gian


    12832
    GẶP KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Đời không làm khóa không chìa
    Có lời giải mọi vấn đề khó khăn


    12833
    BÌNH TĨNH TRƯỚC BIẾN CỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Đau không nói, đói lặng im
    Tự mình chủ động cho tim thanh bình


    12834
    VAY NẶNG LÃI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh vay nặng lãi nụ cười
    Xin vay em một trả mười lần hơn


    12835
    CON NGHIỆN VÔ TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Vô tình uống tiếng em cười
    Anh thành con nghiện một đời khôn cai


    12836
    VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chiếc giường khiêu vũ bốn chân
    Nhịp theo vũ khúc sóng thần tình yêu


    12837
    TIẾNG CHUÔNG TRONG MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Chuông chùa tiếng gọi quê hương
    Điểm vào mơ kẻ tha hương đêm dài...


    12838
    KỸ NĂNG ĂN, MẶC, NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy ăn thứ thấy tuyệt vời
    Mặc đồ người thích, nói lời người ưa


    12839
    CHIA NỬA
    Phạm Bá Chiểu

    Hạt mưa chia nửa vẫn tròn
    Tìm tình chia nửa chẳng còn tim yêu


    12840
    TÁM CHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Bốn chân với bốn chân giường:
    Sóng thần, động đất, triều cường, chấn rung…


    12841
    MÁY NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ là máy nói trong nhà
    Miệng nhanh hơn não bắn ra bão lời


    12842
    YÊU ĐẾN TỪNG MẢNH VỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhặt về mảnh vỡ tim tôi
    Mảnh nào còn vẫn yêu người thiết tha


    12843
    ĐỘC ẨM
    Phạm Bá Chiểu

    Sáng thầm uống nỗi đơn côi
    Trà thơm, ngọt, đắng… thức lời yêu xưa


    12844
    TỪ TRÁI TIM ĐẾN ÁNH MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Làm sao giấu được tâm tư
    Ánh nhìn là tiếng nói từ trái tim


    12845
    NƯỚNG ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nướng khoai, rơm đỏ rực đồng
    Vô tình nướng chín chiều đông thơm giòn


    12846
    THÔN NỮ CA
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn bay lả bay la
    Tử mi thôn nữ bay qua thơ chàng


    12847
    HÔN LÉN ÁNH NHÌN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn hôn lén ánh nhìn
    Để ai má ửng bình minh dậy hồng


    12848
    ĐẦU ĐỜI RUNG ĐỘNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sao con trai cứ ngắm nhìn
    Về soi gương thấy mình xinh… rộn lòng


    12849
    TRẮC TRỞ ĐƯỜNG ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đường đời như điện tâm đồ
    Thẳng băng là lúc nhà mồ gọi tên


    12850
    NỤ HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Môi nàng hút phía môi chàng-
    Thiêu thân lao lửa sẵn sàng hỏa thiêu



    12851
    THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thơ là giọt mật gian nan
    Ong bay ngàn chuyến, hút ngàn đóa hoa


    12852
    ĐÃI CHỮ TÌM THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Đãi ngàn tấn cát nên vàng
    Đãi ngàn tấn chữ nên trang thơ tình


    12853
    HỒN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Hồn em, sa mạc bão ca
    Anh gieo hạt nở muôn hoa thơ tình


    12854
    DƯƠNG CẦM TÌNH EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tình em như phím dương cầm
    Tay anh nhẹ lướt cho thành tình ca


    12855
    THƠ VÀ HOẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thơ là bức họa ngân lời
    Họa là thơ kết tinh tươi sắc màu


    12856
    TẦM THƯỜNG HAY ĐẶC BIỆT?
    Phạm Bá Chiểu

    Thà yêu người tầm thường
    Coi mình người đặc biệt
    Hơn yêu người diễm tuyệt
    Coi mình người tầm thường


    12857
    ĐẮM SÓNG MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chao sóng mắt yêu kiều
    Kẻo thuyền anh đắm biển triều mắt em


    12858
    VÔ HÌNH TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như thể làn hương
    Không nhìn thấy được nhưng vương đắm hồn


    12859
    ĐỪNG CHỜ
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn bớt nắng, hãy trồng cây
    Đừng chờ trời sẽ mang mây mưa về


    12860
    HÃY NHƯ ĐÓA HỒNG GAI
    Phạm Bá Chiểu

    Đời em hãy đóa hồng gai
    Chẳng: vì ai nở, vì ai lụi tàn

    12861
    TỰ TOẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng cần mượn ánh sáng ai
    Tự mình hãy tỏa mặt trời bình minh


    12862
    ĐỜI HOA LÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Lá hoa ấy chính đời ta
    Hoa là phải đẹp, lá là phải xanh


    12863
    ƯỚC NHƯ CỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Ước như cỏ thản nhiên xanh
    Vui khiêu vũ với tung hoành bão dông


    12864
    KHÔNG HỎI ĐIỀU ĐÃ RÕ
    Phạm Bá Chiểu

    Đâu cần hỏi cậu ở đâu
    Bởi vì cậu ở thẳm sâu tim mình


    12865
    MỜ TRONG TIM TÌM TRONG MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi thấy cậu mờ trong tim
    Nên chi tớ phải đi tìm trong mơ


    12866
    TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thuốc châm, không hút cũng tàn
    Mộng tình, không đích cũng tan... tim tình


    12867
    XỨ CẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Cần Thơ là xứ: cần mơ,
    Cần tình, cần rượu, cần thơ, cần nàng...


    12868
    THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thơ là hoa nở, chim ca
    Thơ là mỹ tửu, thơ là mỹ nhân


    12869
    THÓI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người cười mình bại nhiều kinh
    Người mừng siêu ít khi mình thành công


    12870
    MẶT TRỜI HY VỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Niềm hy vọng giống mặt trời
    Hướng vầng dương, bóng tối rơi sau mình






    12871
    BẮT YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng thơ mê đẻ lắm thay
    Bắt tôi yêu suốt cả ngày lẫn đêm


    12872
    LẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Về hưu nhất loạt cả rồi
    Trưởng ban dân số vẫn thời trẻ trai(?)


    12873
    CHÌA KHOÁ TÌNH YÊU MỞ CỬA THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mỗi chàng: chìa khóa yêu thương
    Mở nàng: cánh cửa thiên đường tình yêu


    12874
    BỮA CƠM VỚI LỜI NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Cơm rau, lời nói ngọt ngào
    Còn hơn yến tiệc nói nhau nặng lời


    12875
    NGƯỢC KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng mong đời chẳng khó khăn
    Nhớ rằng diều ngược gió ngàn bay cao


    12876
    LY DỊ VÀ HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Ly dị? Chỉ bởi vì
    Bạn không yêu đối thủ
    Hôn nhân? Ngu tương tự
    Bạn yêu đối thủ mình


    12877
    CỨU RẮN?
    Phạm Bá Chiểu

    Lòng nhân ái hãy phân minh
    Đừng cứu rắn để cắn mình tử vong


    12878
    BẮN ÁNH NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Chớp cung mi bắn ánh nhìn
    Trúng tim anh vỡ muôn nghìn áng thơ


    12879
    DỖ BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Dỗ dành bão chớ thét gào
    Bão tình vẫn bướng, ầm ào tim em


    12880
    PHÒNG THỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy đừng tận hưởng thái bình
    Quân thù ngầm vận tiến trình chiến tranh


    12881
    CHÚC XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Xuân về xin chúc mọi người:
    Đại dương sức khỏe, bầu trời tình yêu


    12882
    TỰ
    Phạm Bá Chiểu

    Tự lau được nước mắt sa
    Hiểu ngay sức mạnh trong ta nhường nào


    12883
    MỚI QUÝ
    Phạm Bá Chiểu

    Tự mình trồng lúa đồng làng
    Mới bao trân quý hạt vàng nhỏ nhoi


    12884
    HÃY MƠ LỚN
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy mơ thật lớn không ngờ
    Nào ai đánh thuế giấc mơ trong đầu


    12885
    NGOẠI TRỪ CHA MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Nào ai thể biếu không ai
    Miếng ngon miễn phí chỉ cài bẫy giăng


    12886
    THẤU CHĂNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Hỡi ai biệt phủ xa hoa
    Thấu bao lớp học bản xa đông lùa?


    12887
    NÓI NHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Có môn thể dục cơ mồm
    Hẳn là phụ nữ luôn luôn đứng đầu


    12888
    THANH XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Thanh xuân là đóa hồng tươi
    Một lần rộ nở trong đời mà thôi


    12889
    CAFE SÀI GÒN NHỚ EM ĐÔNG HÀ NỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Ship anh muỗng gió gào đông
    Pha cafe dịu nắng nồng phương Nam


    12890
    HÔN LÉN
    Phạm Bá Chiểu

    Lén hôn là tội chung thân
    Giam tim em cả trăm năm đời chàng






    12891
    BÌNH YÊN?
    Phạm Bá Chiểu

    Bình yên không phải không ổn
    Là nơi ổn vẫn tâm hồn tĩnh yên


    12892
    LỜI RU
    Phạm Bá Chiểu

    Cánh cò cõng trĩu gió thu
    Lả la bay tận lời ru mẹ hiền


    12893
    NHỐT THU
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng vàng cưỡi lá vàng bay
    Sao em nỡ nhốt mắt đầy mùa thu?


    12894
    EM VỤT LỚN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngực trăng lên, mắt sao ngời
    Tóc buông thác chảy, môi cười nắng bay


    12895
    THƠ BỆNH
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp người, thơ ốm tương tư
    Sưng viêm niềm nhớ, ung thư nỗi buồn


    12896
    HÃY LAO VÀO DÔNG BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Một khi quen bão dông đời
    Chẳng hề rúng động trước vài cơn mưa


    12897
    CHẬM CHẮC
    Phạm Bá Chiểu

    Đường đời, đi chậm nghĩ suy
    Cần chi chạy vội, biết thì lạc xa


    12898
    VÁN CỜ ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Thua, chơi ván khác chớ bùng
    Ăn nhau ở ván cuối cùng, bạn ơi


    12899
    BÌNH HOA TRANG TRÍ
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ xinh chẳng biết việc nhà
    Như bình hoa đẹp tỏa ra… nợ đời


    12900
    ĐỪNG GẮNG CHE Ô
    Phạm Bá Chiểu

    Tại sao phải gắng che ô
    Cho người thích tắm cơn mưa cuộc đời?


    12901
    ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Lúc giàu lắm kẻ vây quanh
    Sa cơ thoắt chốc biến thành… cô đơn


    12902
    ĐỢI BIẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Đợi khi mưa xối cuộc đời
    Bạn bè ai sẽ là người mang ô


    12903
    HƠN CẢ UNG THƯ
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn ngu hăng hái giúp mình
    Điều này nguy hiểm hơn nghìn ung thư


    12904
    HỒNG GAI
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu: nhìn hồng giữa chùm gai
    Ghét: nhìn gai góc lấp đầy hồng xinh


    12905
    TUỔI THƠ VÀ CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói đứa trẻ hạnh phúc
    Dùng tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời
    Trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời trôi
    Để chữa lành tuổi thơ thương tổn


    12906
    NÓI NGƯỢC VUI
    Phạm Bá Chiểu

    Phải chịu khó, đừng bao giờ khó chịu
    Muốn cao lương cần phải có lương cao
    Đừng cố quá để trở thành quá cố
    Nhào lộn thôi hãy chớ để lộn nhào


    12907
    ĐI XUYÊN BÃO ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Xuyên đời bão tố tung hoành
    Chậm mà đúng hướng hơn nhanh lạc đường


    12908
    THUA MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Với nàng, vạn kẻ nuông chiều
    Thua chàng thấu hiểu, thương yêu thật lòng


    12909
    BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Bão nào rồi cũng sẽ qua
    Bão tình mãi mãi phong ba thét gào


    12910
    LÝ LUẬN NGƯỜI "CHĂM" NGỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Tương lai phụ thuộc giấc mơ
    Ngủ nhiều, mơ lắm đón chờ tương lai





    12911
    LỪA ĐẢO THỜI 5.0
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp rồi, anh muốn chết ngay
    Nàng Chung Vô Diệm trên phây (FB) tưởng Kiều


    12912
    DUY NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Muôn ngàn vạn hướng ta đi
    Nhưng duy nhất một lối về- quê hương


    12913
    NGHIÊNG NÓN
    Phạm Bá Chiểu

    Em nghiêng nón rớt bóng chiều
    Rót tim anh sóng lời yêu dạt dào


    12914
    EM TẮM DÒNG QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Cá tìm bác sĩ nhãn khoa
    Bởi vì lé mắt ngắm ngà ngọc em


    12915
    NÓI VÀ YÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Đồng xu kêu, đồng giấy im
    Muốn tăng giá trị, gắng ghìm sóng môi


    12916
    HÃY TÍCH CỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Miễn tim đầy nắng mặt trời
    Tuổi nào ta cũng rạng ngời, trẻ trung


    12917
    BIỂN YÊN AI CŨNG NHƯ AI
    Phạm Bá Chiểu

    Trời yên biển lặng sao tìm
    Ra người thuyền trưởng nhấn chìm bão dông?


    12918
    LỜI EM THÍCH NGHE
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng ngừng nói: anh yêu em
    Sóng hôn bờ chẳng đã thèm triệu năm


    12919
    BỎ TÙ NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Khôn ngoan, yêu cũng hóa ngu
    Bỗng dưng hai đứa bỏ tù lẫn nhau


    12920
    HỌC LÀM DÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Em thề học bất cứ đâu
    Có trường dạy khéo làm dâu nhà chàng


    12921
    ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Bao lần, tay phải viết thư
    Còn tay trái gạt lệ từ mắt nai


    12922
    SAO ANH HẠNH PHÚC?
    Phạm Bá Chiểu

    - Sao anh hạnh phúc tràn tim?
    - Chắc em chưa thấy chính mình trong gương


    12923
    TÁN
    Phạm Bá Chiểu

    Chân thành, tán kém: ế hoài
    Lăng nhăng, tán giỏi: dài dài gái bu


    12924
    THÔNG BÁO PHÁ SẢN
    Phạm Bá Chiểu

    Xin thông báo phá sản tim
    Ngừng cung cấp nhớ, ngừng tìm nguồn thương...


    12925
    QUÁ NGẮN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngước nhìn hạnh phúc tầm cao
    Chân em quá ngắn, với sao tới trời


    12926
    ĐỂ RỒI
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng làm tim tớ bật cười
    Để rồi bỏ mặc lệ rơi tim tình


    12927
    EM HƯ
    Phạm Bá Chiểu

    Cá không ăn muối cá ươn
    Em không đớp thính trăm đường em... hư


    12928
    LOA VỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ tôi là chiếc loa thùng
    Mỗi khi nó phát chấn rung một miền


    12929
    GIEO TIẾNG CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Em gieo một tiếng cười hương
    Vào tim anh nở một vườn đầy thơ


    12930
    THẮNG BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Tình là bão tố phong ba
    Nhưng không thắng được xứng là tình yêu?


    12931
    TUỔI TRẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Đẹp thay tuổi trẻ trong ngần
    Bình minh cuộc sống, mùa xuân cuộc đời


    12932
    TÌNH YÊU TUỔI TRẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng ngầm vỗ nẫu tuổi xuân
    Người không bên cạnh, bóng nằm trong tim


    12933
    HAI NỖI ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Thanh xuân hai nỗi đau phiền:
    Cô đơn đau một, không tiền đau trăm


    12934
    TUỔI MỚI LỚN
    Phạm Bá Chiểu

    Mặc dù giao diện trưởng thành
    Nhưng mà cái hệ điều hành còn non


    12935
    KÍN VÀ HỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Mặc xinh, kín đáo ai mê?
    Hở… bao người ngắm (tối về sụ ho)


    12936
    EM UỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Một lon vẫn biết là anh
    Mười lon… em chẳng biết mình là ai


    12937
    UÓNG TIẾNG CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Uống ly khuấy tiếng cười bay
    Không say men rượu, mà say men tình


    12938
    BẰNG CẤP
    Phạm Bá Chiểu

    Máy bay, chị đã sẵn sàng
    Nhưng mà em đã có bằng lái chưa?


    12939
    TRỜI KHÔNG CHO AI TẤT CẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Cho em gương mặt xinh tươi
    Sao trời lấy hết những người nhận ra…?


    12940

    Phạm Bá Chiểu

    Nghèo cho sạch, rách vá mau
    Chẳng đòi mua mới vì đâu có tiền


    12941
    QUÊN ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Sợ đau đẻ nhất trên đời
    Thằng chồng nó dụ tuyệt vời… lại quên


    12942
    XẤU
    Phạm Bá Chiểu

    Xấu người? Thẩm mỹ y khoa!
    Tâm hồn đẹp mấy cũng là xấu thôi


    12943
    ẢO VÀ THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Trên Face em đẹp, sang, giàu…
    Gặp rồi chỉ muốn lao đầu tường vôi


    12944
    CAFE ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Quả anh như cốc cafe
    Thơm, ngon, mất ngủ đêm về tương tư...


    12945
    THIẾU NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Ăn gì cũng đắng biết bao
    Hẳn là đang thiếu ngọt ngào môi anh


    12946
    ĐỪNG CHÊ EM NGU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đừng chê ỏng em ngu
    Nào ai tâm chẳng mịt mù khi yêu


    12947
    TRUNG THU RƯỚC...
    Phạm Bá Chiểu

    Trung thu trăng sáng suốt đêm
    Rước đèn, chẳng thích; rước em, khoái liền


    12948
    TÌNH XĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh như thể giá xăng
    Suốt đời một hướng là thăng tận trời


    12949
    DỄ NÓI, KHÓ LÀM
    Phạm Bá Chiểu

    Quen được, quên được dễ dàng
    Nói thì nói được nhưng làm không xong



    12950
    TÌNH THUỐC LÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh như thuốc lá thôi
    Chỉ là chót lưỡi, đầu môi, khói nhòa...
    Về Đầu Trang Go down
    Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Online
    phambachieu

    phambachieu

    Tổng số bài gửi : 1019
    Registration date : 09/07/2011

    Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 79 Empty
    Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 79 I_icon13Sun 31 Mar 2024, 16:13 Select/Unselect multi-quote Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này Sửa/Xóa bài viết
    12951
    NGU VÀ GU
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu anh quả đúng siêu ngu
    Chỉ vì được cái hợp gu nên đành...


    12952
    TÌNH YÊU VÀ QUÃNG ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là quãng đường dài
    Chọn đúng đến đích, chọn sai lạc đời


    12953
    NẤP VẦNG NGỰC ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Nấp nghe bản nhạc diệu kỳ
    Tiếng tim từ ngực đập vì tình em


    12954
    CÓ VÀ KHÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trời có nắng, biển có sông
    Ngàn cây có lá, em không có chàng


    12955
    TITANIC
    Phạm Bá Chiểu

    Titanic chiếc tàu anh
    Va băng em để chìm dần biển yêu


    12956
    MẮT HUYỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt huyền đánh đắm mắt mơ
    Cho tình nẩy lộc, cho thơ ra ràng


    12957
    RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Tim em chẳng giữ nổi mình
    Bứt tung xiềng xích uỳnh uỳnh phương anh


    12958
    RƯỚC TRUNG THU
    Phạm Bá Chiểu

    Trung thu, trăng sáng lung linh
    Rước đèn chẳng thích bằng mình rước nhau


    12959
    BIỂN VÀ THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Biển, năm bão tố đôi lần
    Thơ tình anh mãi sóng thần phương em


    12960
    MẮT NÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt nàng lấp lánh ánh sao
    Chỉ chiêm ngưỡng, chẳng khi nào dám mơ


    12961
    CÔNG THỪA
    Phạm Bá Chiểu

    Công thừa hỏi kẻ si tình
    Rằng: nàng có thật tươi xinh mắt chàng?


    12962
    ĐÃNG TRÍ HỌC TRÒ
    Phạm Bá Chiểu

    Quên trường, quên lớp, quên quê
    Quên ăn, quên học… (chẳng hề quên yêu)


    12963
    TO RỖNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ai trời rộng bao la
    Đúng là vô tận nhưng mà rỗng không


    12964
    NHỚ XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Bắt đền anh trả lại em
    Ngày vô tư, tháng êm đềm thuở xưa


    12965
    THAY LÒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày mưa, quấn quýt sánh đôi
    Đến ngày nắng đẹp bóng người còn đâu


    12966
    TRĂNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Trăng xinh, trăng thuộc về trời
    Em xinh em thuộc một đời thơ anh



    12967
    HOẠ SĨ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Giá gì vẽ được đời người
    Để anh vẽ trộn hai đời đôi ta


    12968
    TRỐN
    Phạm Bá Chiểu

    Trốn ăn, trốn học, trốn mơ
    Trốn chơi, trốn nợ …chẳng giờ trốn yêu


    12969
    ÁNH NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn em, bướm lượn bay
    Chở tình len lén đơm đầy thơ anh


    12970
    HÀ NỘI EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em và Hà Nội giống nhau
    Ngàn năm yêu đất, ngàn sau yêu nàng
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 28-07-2024 lúc 05:22 PM

  9. #599
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    12971
    AN TOÀN ĐƯỜNG ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Em và mũ bảo hiểm
    Quả cực kỳ giống nhau
    Đường đời an toàn phải
    Luôn đội lên mái đầu


    12972
    BÀI HÙNG BIỆN VỀ TÌNH YÊU KHÔNG HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Ta vẫn thường đặt trái tim cao hơn
    Hãy thử đặt tim thấp hơn lý trí:
    Tình không cưới, là tình không li dị
    Nghĩa là yêu mãi mãi đến muôn đời

    Nghĩa là tình không phụ thuộc vào nơi
    Giấy cam kết lạnh như băng bắc cực
    Tình không cưới, tình tròn đầy hạnh phúc
    Bởi chẳng hề phải ký giấy ly hôn


    12973
    CHIA TAY BUỒN?
    Phạm Bá Chiểu

    Biển còn rộng , cá còn nhiều
    Rừng không thiếu lá, người yêu thiếu gì?


    12974
    NGÀY CÁ THÁNG TƯ
    Phạm Bá Chiểu

    Dành NGÀY NÓI THẬT đi anh
    Bởi anh nói dối quanh năm thành thần


    12975
    TÍM NHỚ CHIỀU QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Từ Hòn Sẹo ngắm hoàng hôn buông biển
    Biển đang xanh bắt lửa cháy đỏ bùng
    Núi chồng núi như đền đài cổ tích
    Tưởng như mơ giữa biển cả muôn trùng

    Ôi kỳ diệu bóng núi lồng bóng biển
    Sóng chung chiêng nên vẻ đẹp vô cùng
    Đàn mây đỏ như thuỷ thần bơi lượn
    Cả biển chiều như bỗng hoá thủy cung

    Anh bỗng thấy thành long vương, vua biển
    Giữa lâu đài, cung điện lửa Quy Nhơn
    Nhưng em hỡi, thiếu mình em hoàng hậu
    Đỏ lửa thành tím nhớ biển hoàng hôn


    12976
    SỐNG TÍCH CỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Vô cùng ngắn ngủi đời ta
    Sống sao cho được nở hoa mỗi ngày


    12977
    TRÂN QUÝ TUỔI XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngắm hoa nở đó, tàn đây
    Mới càng trân quý tháng ngày thanh xuân


    12978
    BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Khi vợ nấu cơm nhão
    Chồng rằng ôi tuyệt vời
    Cho dạ dày đỡ mỏi
    Mệt quá bao năm rồi

    Khi vợ nấu cơm sống
    Chồng rằng ôi tuyệt vời
    Cho dạ dày làm việc
    Sẽ chín khi tới nơi

    Chồng làm ăn thất bại
    Vợ rằng ôi tuyệt vời
    Mất tiền được kinh nghiệm
    Mạnh bước sau đường đời

    Khi chồng bị thất nghiệp
    Vợ rằng ôi tuyệt vời
    Có dịp chồng được nghỉ
    Vất vả tháng năm trôi

    Tích cực mỗi lời nói
    Nụ cười luôn nở lòng
    Hỏi vợ chồng như thế
    Sống đầu bạc răng long?


    12979
    MƠ LỚN
    Phạm Bá Chiểu

    Đại bàng thích đậu cành cao
    Tim anh thích đậu ngay vào tim em


    12980
    THÍCH VÀ KHÔNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Thích được thì quả quá tinh
    Nhưng không thích được thì… mình yêu nhau


    12981
    Ở ĐÂU?
    Phạm Bá Chiểu

    Ở hiền mới được gặp lành
    Ở đâu em được gặp anh lành hiền?


    12982
    BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Bão trời tàn phá tan hoang
    Bão tình xây dựng huy hoàng giấc mơ


    12983
    CHÀNG GIÀU THẢ THÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tìm hoài chẳng được người yêu
    Giỏi giang dạy được anh tiêu vợi tiền


    12984
    NẮNG ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Dự báo thời tiết: nắng hanh
    Nghe nhầm em tưởng nắng anh đổ trời


    12985
    NGOÀI VÀ TRONG
    Phạm Bá Chiểu

    Môi cười, lệ đẫm trong tâm
    Biển yên, ai thấy sóng ngầm đáy sâu


    12986
    TÌNH XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Người xưa lại đến tìm tôi
    Rượu xưa uống nhạt lắm rồi vẫn say


    12987
    TẨY
    Phạm Bá Chiểu

    Tẩy bao chữ viết sạch tinh
    Chẳng sao tẩy được mối tình đã xưa


    12988
    CACHET ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời đâu trả cát xê
    Sao ta phải diễn vai hề trần gian?


    12989
    HÁI TRỘM TIẾNG CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Với tay hái trộm tiếng cười
    Ướp thơ thơm ngát một đời tương tư


    12990
    CÓ GIÓ TRONG TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Hẳn là có gió trong tiền
    Tiền nhiều thành bão thổi phiền muộn bay


    12991
    SẮC ĐẸP THỜI NAY
    Phạm Bá Chiểu

    Face em: nõn ngọc, trắng ngà
    Ngoài đời em tựa cột nhà cháy than


    12992
    TẨY
    Phạm Bá Chiểu

    Chữ trên giấy, tẩy được ngay
    Làm sao tẩy chữ YÊU đầy trong tim?


    12993
    TỰ TRÁCH
    Phạm Bá Chiểu

    Trách chi người chẳng ngỏ yêu
    Trách mình ảo mộng quá nhiều mà thôi


    12994
    TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu? Chân lý rút ra:
    Đàn ông chuyên hứa, đàn bà thích tin


    12995
    GIẤU ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Nén lòng dông bão tơi bời
    Mắt nhìn sao hạ, môi cười nắng xuân


    12996
    GIAO MÙA
    Phạm Bá Chiểu

    Người về em lệ mưa thầm
    Cơn mưa mùa hạ ướt đầm mùa thu


    12997
    NẮNG ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ơ kìa, nắng giữa mùa đông
    Chia tay nào chắc trong lòng hết yêu


    12998
    DÒNG ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Nhìn kìa, trái đất vẫn quay
    Nào đâu có phải vì ai mà dừng



    12999
    ĐỪNG CHEN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chen xe bus chật rồi
    Đừng chen tim chật có người ngự trong


    13000
    DUYÊN PHẬN?
    Phạm Bá Chiểu

    Duyên phận, cái cớ tuyệt vời
    Phân bua, ngụy biện cho ai thay lòng


    13001
    TÌNH YÊU VÀ NGƯỜI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu bất biến muôn đời
    Có thay đổi chỉ thể người yêu thôi


    13002
    CHUYỆN TÌNH DUYÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Chuyện tình cảm cứ tùy duyên
    Hữu duyên sẽ chẳng tự nhiên lạc đường


    13003
    NỖI ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Mình hai đường thẳng song song
    Luôn nhìn thấy mặt nhưng không chạm vào


    13004
    LƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Lười ăn, người ngủ, lười cười
    Lười chơi, lười học, chẳng lười yêu đương


    13005
    DUY NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Mỗi tim chỉ một ngai vàng
    Đừng bao giờ ngự hai chàng một tim


    13006
    BỘ SẠC TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Vòng ôm anh, bộ sạc pin
    Sạc thêm năng lượng, tim tình thêm rung


    13007
    QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn quên nhẹ gánh tâm tư
    Quên gì cũng được ngoại trừ quên yêu


    13008
    NHÌN MẶT HIỂU LÒNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng sao nhìn mặt hiểu lòng
    Đỏ tươi vỏ ớt, cay nồng trong tâm


    13009
    MỘNG TƯỞNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mỏ dài, họ hót ba hoa
    Đầu ta bã đậu tưởng là tình yêu


    13010
    TUỔI TÁC VÀ THỜI GIAN
    Phạm Bá Chiểu

    Ta đang làm mới mỗi ngày
    Chứ không già với năm phai, tháng tàn


    13011
    KHÂU VẾT THƯƠNG TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Người khâu tôi vết thương tình
    Bằng câu: xin lỗi, chúng mình không duyên


    13012
    KHI TÌNH TAN
    Phạm Bá Chiểu

    Môi cười, miệng nói: không sao
    Mà tim máu lệ, đau nào đau hơn


    13013
    GÁI LƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng yêu nàng chẳng dám cười
    Ấy là em gái rất lười đánh răng


    13014
    TÓC THỀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tóc thề em xõa ngang vai
    Thành bờm sư tử khi ai đụng vào


    13015
    UỐNG TIẾNG CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Chao ly múc lén tiếng cười
    Uống không say rượu, say người ngất ngây


    13016
    TIÊN NỮ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Hạ phàm tưởng thỏa đam mê
    Gặp chàng, quên cả lối về cõi tiên


    13017
    HAI TA HAI ĐƯỜNG PHỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Huế, Bà Triệu phố hai ta
    Ngược chiều đã thế còn là song song


    13018
    NƠI ĐỨNG VÀ ĐIỂM ĐẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng băn khoăn đứng nơi nào
    Quan tâm điểm đến nơi đâu mới là


    13019
    BÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Bình minh là ở chân trời
    Bình yên là ở bên người… như em


    13020
    KHUY ÁO ĐẦU TIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Cái khuy áo trước cài sai
    Kéo luôn cả một hàng dài sai theo


    13021
    TRÍ VÀ CHIM
    Phạm Bá Chiểu

    Chim bay theo những đường quen
    Trí bay theo những đường miền sơ khai


    13022
    HOA TUỔI XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Nhìn hoa thoắt nở, thoắt tàn
    Cho ta trân quý vô vàn tuổi xuân


    13023
    CHỌN CHO MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng theo đường của đám đông
    Theo đường mình chọn dù không bóng người


    13024
    HY VỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mùa đông dài dẫu bao nhiêu
    Mùa xuân sẽ đến, ấy điều tất nhiên


    13025
    ÁNH MẮT HÌNH MŨI TÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng lia ánh liếc ươm tình
    Như thần Cupid bắn mình mũi tên


    13026
    ĐAN LƯỚI THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Em đan sợi nắng thành thơ
    Lưới giăng bắt gió, bắt mơ, bắt chàng


    13027
    HAI BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Bình minh bỗng kém tươi xinh
    Ghen anh có một bình minh em bừng


    13028
    BA VÀ MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Ra đời nhớ mẹ dạy lời:
    Ba năm học nói, một đời học thinh


    13029
    GHEN NẮNG HÔN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Ước gì anh hóa mây đen
    Tắt sầm nụ nắng hôn em cháy nồng


    13030
    GHEN SÓNG HÔN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Ước gì huống cạn biển triều
    Khô bao sóng cứ em yêu hôn hoài


    13031
    HÃY CHỌN SỐNG VUI
    Phạm Bá Chiểu

    Buồn, vui cũng một kiếp người
    Sao ta không chọn sống đời tươi vui?


    13032
    TRÓI GIÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Ước gì trói được gió trời
    Cứ hôn mê mải tóc người tôi yêu


    13033
    LỜI THỀ SÓNG THẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Lời ai thề tựa sóng thần
    Gầm lên, đập phá tan tành rồi tan


    13034
    THỎ VÀ CÁO
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn khi là thỏ non tươi
    Đừng tham gia những trò chơi cáo già


    13035
    TIỀN CÓ VÀ KHÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có tiền chưa chắc sướng đâu
    Không tiền chắc chắn khổ đau song hành


    13036
    CẢNH VÀ TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng lên, tim vẫn lạnh lùng
    Mưa trời đã tạnh, lệ lòng vẫn rơi


    13037
    YÊU ĐƠN PHƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đeo tai nghe, nhạc mở to
    Ngoài thừa yên tĩnh, trong no bão bùng


    13038
    ĐẤU SÚNG CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    - Sao hỏi tớ yêu ai?
    - Để tớ còn đấu súng!
    - Vậy cậu thể bắn trúng
    Vào chính mình được không?


    13039
    MẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Không gian đẹp nhất mặt trời
    Thế gian đẹp nhất mặt người anh yêu


    13040
    OÁI OĂM
    Phạm Bá Chiểu

    Đại bàng chết bởi mũi tên
    Cánh bằng lông vũ từng trên cánh mình


    13041
    KINH NIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Luôn luôn bực tức với đời
    Khác nào mầm bệnh giết người kinh niên


    13042
    CÁN CÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Cán cân thật sự công bằng
    Bên nào hơn nặng nghiêng phần nhiều hơn?


    13043
    TÔM ĐỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Con tôm muốn đỏ rực đời
    Là khi nó bước vào nồi lửa nung


    13044
    CHỊU NGHÈO KHÔNG CHỊU KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Sao người ta mãi chịu nghèo
    Mà không chịu khó vươn trèo đỉnh cao?


    13045
    KHỞI ĐẦU VÀ HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    - Chờ thời hoàn hảo, khởi đầu?
    - Khởi đầu! Hoàn hảo theo sau ngay liền


    13046
    KHI TA NẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Khi lòng bừng nắng chan hòa
    Ngoài trời dông bão cũng là bình yên


    13047
    MUỐN HỮU HÌNH THAY VÔ HÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn nhiều tiền của hữu hình
    Cái vô hình giữa tâm mình phải thay


    13048
    SẢN
    Phạm Bá Chiểu

    Gắng công triệt sản nỗi buồn
    Gắng công tăng sản dậy hồn niềm vui


    13049
    DÙNG TIỀN NHƯ CẦM QUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Dùng tiền, tướng giỏi cầm quân
    Trăm lần ra trận, trăm lần thắng to


    13050
    GIÀU ĐÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy hào phóng tặng nụ cười
    Làm giàu cho cả hai người: nhận, cho


    13051
    CÓ ĐÁNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Say tìm cừu mất một con
    Để quên chín chín con còn chẳng trông


    13052
    VAY LÃI SUẤT CAO
    Phạm Bá Chiểu

    Giá gì anh mở nhà bank
    Em vay hạnh phúc trả bằng... con yêu


    13053
    QUÉT RÁC TÌNH XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Quét cho sạch dấu tình tan
    Rác đâu chẳng thấy, thấy toàn kim cương


    13054
    NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ ai như sóng nhớ bờ
    Như đông nhớ nắng, như thơ nhớ tình


    13055
    ÁO MÀU YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em về may áo thiên thanh
    Bởi nghe anh thích màu xanh da trời


    13056
    MÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Ai tô màu đỏ bình minh
    Hoàng hôn màu tím, tim tình màu... em


    13057
    KHÔNG TRỌNG LỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Dù không trọng lực đất trời
    Tim em vẫn đổ một đời về anh


    13058
    NỤ CƯỜI HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng trồng hồng chẳng ra bông
    Đừng giao du với người không nụ cười


    13059
    KHỔ CHỒNG KHỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Chưa em, đời nát bươm rồi
    Có em, thêm bội tơi bời nát bươm


    13060
    GIĂNG MẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Biết con gái chẳng khác ong
    Anh không tiếc mật giăng lòng em vương


    13061
    CƯỚI VỢ LÀ GÌ?
    Phạm Bá Chiểu

    Với chàng ngày cưới chính là
    Vào hang bắt cọp về nhà sống chung



    13062
    LẤY VỢ: THỂ THAO MẠO HIỂM
    Phạm Bá Chiểu

    Thể thao mạo hiểm, với chàng:
    Một đời dũng cảm bên nàng mãnh sư


    13063
    BỎ VỢ: THẢ HỔ VỀ RỪNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ông bỏ vợ xin dừng:
    Đang tâm thả hổ về rừng, thậm nguy!


    13064
    LẤY CHỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Lấy chồng? Con gái sướng nha:
    Mẹ cha cho phép bỏ nhà theo trai


    13065
    NHẠC TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Đời hay nhất bản nhạc tình:
    Chiếu, giường hợp xướng xập xình suốt đêm


    13066
    NÀNG THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn làm thơ tặng cho anh
    Nhưng mà khó quá đành thành… nàng thơ


    13067
    SỰ TÍCH CẦU RẠCH CHIM
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa, nàng ấy khôn, xinh
    Ghen chồng, không cắt, Rạch Chim cho chừa


    13068
    HÃY SỐNG VỚI HIỆN TẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng nghĩ về quá khứ
    Nếu lệ cứ chảy dài
    Đừng nghĩ đến tương lai
    Nếu làm ta sợ hãi

    Hãy sống với hiện tại
    Với xinh tươi nụ cười
    Còn sống còn yêu đời
    Cùng yêu người tha thiết


    13069
    TỰ DO
    Phạm Bá Chiểu

    Tự do là chẳng cưới ai
    Vui, tươi, xinh, khỏe… mặc zai chết thèm


    13070
    HAO CHỒNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Xài chồng kĩ thuật phải cao
    Nhân sâm, Minh Mạng chẳng hao chồng mình


    13071
    THÂN TRAI
    Phạm Bá Chiểu

    “ Đẹp trai cho gái phải lòng”
    Xấu trai xài đã đời xong, gái bùng


    13072
    QUA HẦM THỦ THIÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày ngày qua lại căn hầm
    Như ôn kỷ niệm tình ngầm giấu ai


    13073
    TÌNH XE BUS
    Phạm Bá Chiểu

    Tỉnh như xe bus luân phiên
    Chuyến này để lỡ có liền chuyến sau


    13074
    HÃY CẨN TRỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chim ăn kiến, kiến ăn chim
    Nổi hôm nay biết có chìm ngày mai?


    13075
    ĐỒNG LOẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Rừng cây cháy nhận ra rằng
    Thân que diêm ấy làm bằng thân cây


    13076
    GÀ MẸ ĐÁNH Ó
    Phạm Bá Chiểu

    Gà tung cước, ó tanh bành
    Bản năng làm mẹ hóa thành chiến binh


    13077
    KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Một nước sai, ván cờ thua
    Nhưng thua một ván chứ chưa cả đời


    13078
    CHẦN CHỪ?
    Phạm Bá Chiểu

    Những người: “Tôi sẽ… ngày mai”
    Mai rồi… mai nữa… mai hoài… còn mai?


    13079
    ĐÔI MẮT MẸ CHO
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ cho đôi mắt mê ly
    Nào đâu để khóc chỉ vì người dưng


    13080
    CHỈ CẦN DUY NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Hạnh phúc? Không lắm người xiêu
    Cần người duy nhất thương yêu trọn đời


    13081
    BẢN TUYÊN CHIẾN VỚI TUỔI GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Tuyên chiến cùng mi cái tuổi già
    Ở đâu sấn sổ đến cùng ta
    Ta còn tươi trẻ, yêu đời lắm
    Vẫn nở trong hồn những đóa hoa

    Tuyên chiến cùng mi cái tuổi già
    Tim tình ta đó vẫn phong ba
    Trưởng ban tác chiến luôn bừng dậy
    Khi thấy bóng hồng chợt lướt qua

    Tuyên chiến cùng mi cái tuổi già
    họa mi vẫn hót đẹp lời ca
    Nhạc tình vẫn dậy rung giường chiếu
    Một khúc chung tình ta với ta

    Tuyên chiến cùng mi cái tuổi già
    Tay chân dù chậm, mắt dù hoa
    Chân tình ở giữa hai chân thật
    Vẫn sánh oai hùng sức chiến xa

    Tuyên chiến cùng mi cái tuổi già
    Đời còn nhạc họa với thi ca
    Tim yêu trẻ mãi cùng năm tháng
    Đã vợ hai rồi muốn vợ ba

    Tuyên chiến cùng mi cái tuổi già
    Cần câu dân số vẫn bung xa
    Còn yêu có nghĩa chưa già cả
    Già tóc, già râu “ấy” chửa già


    13082
    GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh già vào quán Kara
    Oke mới thấy gừng già siêu cay


    13083
    TUỔI ĐỜI GÃY
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng già vào quán Kara
    Tuổi đời gãy bốn còn là… đôi mươi


    13084
    DỄ TÌM, KHÓ GIỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn trong bàn nhậu dễ tìm
    Nhưng mà khó giữ khi mình sa cơ


    13085
    MƠ TƯỞNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đơn xin gửi tận thiên đình
    (Cho con, í lộn) Thơ con được sống dăm nghìn năm hơn


    13086
    ÁNH NHÌN SẠC PIN
    Phạm Bá Chiểu

    Tim anh tưởng đã sập nguồn
    Ánh nhìn em sạc lại tuôn... thơ tình


    13087
    RĂNG GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Răng giờ như tướng mất quân
    Đội hình lởm khởm vẫn cần xông pha


    13088
    ĐỐI ẨM BẠN THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Gắp vần thơ, uống tiếng thơ
    Say thơ, say khướt giấc mơ... thi hào



    13089
    RÁC THÀNH PHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Ừ thì thơ tớ rác thôi
    Mong thành phân bón cho đời nở... hoa


    13090
    CỨ MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Nào ai đánh thuế giấc mơ
    Tình anh mơ sóng hôn bờ tình em


    13091
    KHUYÊN CON
    Phạm Bá Chiểu

    Xa thói hư, quyết học hành
    Gỗ không bén lửa chẳng thành than đen


    13092
    YÊU CHẬM
    Phạm Bá Chiểu

    Chậm mà chắc hỡi tình yêu
    Món ngon phải nấu trong nhiều thời gian


    13093
    CÔ GÁI LÁI ĐÒ
    Phạm Bá Chiểu

    Giữa dòng em nở nắng cười
    Mà anh ngỡ mọc mặt trời từ sông


    13094
    HẢI SĂN VÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Hải Vân là biển săn mây
    Mây bay vướng lưới sóng bay tung trời


    13095
    TỰ TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Nợ nần là cái chi chi
    Tớ đây trúng số nợ gì cũng tan


    13096
    CÔ ĐƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Thuyền em thiếu một mái chèo
    Lênh đênh muôn dặm biển yêu muôn trùng


    13097
    EM ĐỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Gọi anh là một cây xăng
    Gặp anh, em đổ cho bằng lòng nhau


    13098
    CHỈ MỘT MÓN NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Món nào cũng đắng làm sao
    Ngoại trừ một món ngọt ngào: môi anh


    13099
    EM XINH
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu người đẹp vượt em xinh
    Chỉ là con gái chúng mình mà thôi


    13100
    KÉN CHỌN
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta kén cá chọn canh
    Còn em kén cá chọn anh... bạn đời


    13101
    THUA TÀI THẢ THÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Bao năm thả thính tứ bề
    Không bằng tiếng máy siêu xe ấm trầm


    13102
    KỲ DIỆU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em xinh từ độ yêu anh
    Vịt con xấu xí hóa thành thiên nga


    13103
    TỰ LUYẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Thật không hiểu nổi gái xinh
    Mình không hiểu được chính mình, huống ai


    13104
    GIỮ ĐẦU
    Phạm Bá Chiểu

    Cái đầu giữ lạnh em ơi
    Để đầu nóng ắt sốt rồi đó em


    13105
    TÌM NGƯỜI ĂN VẠ
    Phạm Bá Chiểu

    Một chiều thấy hẫng trong tim
    Tìm người ăn vạ chẳng tìm ra ai


    13106
    MUA BÌNH YÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Bao tiền một ký bình yên
    Ship cho tôi nhé xua phiền muộn em


    13107
    CHUỒN CHUỒN TÌNH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng, bay vừa... mình yêu (!?)


    13108
    SỞ THÍCH DUY NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Hỏi em: có sở thích chi
    - Đời em chẳng sở thích gì ngoài yêu


    13109
    HỢP MÀU CHÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mệnh kim thì hợp màu vàng
    Mệnh em thì hợp màu chàng vàng son


    13110
    DẬY SỚM
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta dậy sớm thành công
    Còn tôi dậy sớm chỉ buồn... ngủ thêm


    13111
    TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Người già sở hữu lắm tiền
    Con tranh phụng dưỡng thảo hiền đáng yêu


    13112
    YÊU VÀ CƯỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu còn thể thử dăm lần
    Hôn nhân thì phải chắc ăn mới là


    13113
    MẮT BẬT ĐÈN XANH
    Phạm Bá Chiểu

    Đèn xanh, mắt đã bật rồi
    Sao anh chưa chịu ngỏ lời yêu em?


    13114
    TIẾT KIỆM
    Phạm Bá Chiểu

    Nước cần tiết kiệm tối đa
    Tắm mình lãng phí, hay là tắm chung?


    13115
    EM CHÚC NGỦ NGON
    Phạm Bá Chiểu

    Em còn dám chúc ngủ ngon
    Khi làm thao thức gặm mòn đêm anh?


    13116
    NGÃ TỰ THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ngã đau không hỡi em thương
    Khi em rơi tự thiên đường về đây?


    13117
    SÂU RĂNG VÌ NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Răng anh ê buốt biết bao
    Bị sâu vì sự ngọt ngào lời em


    13118
    TRÁI TIM NGỤC TÙ
    Phạm Bá Chiểu

    Tim em nếu một nhà tù
    Anh xin tù ngục thiên thu cũng đành


    13119
    ĐỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngoài trời đổ trận mưa rào
    Sao anh chưa chịu đổ vào tình em?


    13120
    TÌNH MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Quạt tay, con mát ngủ rồi
    Mẹ chao ôi nóng, mồ hôi đầm đìa


    13121
    NHỎ HƠN TO
    Phạm Bá Chiểu

    Lỗ rò thể đắm chiến thuyền
    Một tia lửa thể cháy nguyên cánh rừng


    13122
    TÌNH YÊU NHƯ TRÁI ỚT
    Phạm Bá Chiểu

    Ớt, tình đẹp vỏ xấu lòng
    Đỏ tươi khoe hết, cay nồng giấu tâm


    13123
    MỤC TIÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chậm rùa đến đích! Tuyệt vời!
    Còn hơn nhanh thỏ xa rời mục tiêu


    13124
    PHƯƠNG TRÌNH TÌNH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta là một phương trình
    Cân bằng hai vế như mình yêu nhau


    13125
    HỎI TÁN
    Phạm Bá Chiểu

    Hỏi chàng đã đổ ai chưa
    Để em còn tán, em đưa... vào tù


    13126
    COI CHỪNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy coi chừng kẻ đốt rừng
    Chúng mình cũng phải coi chừng... đốt nhau


    13127
    ĐUỔI MẮT EM
    Phạm Bá Chiểu

    Gọi giùm anh cấp cứu ngay
    Anh đang đuối nước biển đầy- mắt em


    13128
    MUA THÍNH THẢ DÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Ship tôi cân thính ngon tươi
    Về mơ thả dính em, người tôi yêu


    13129
    MƯỢN RƯỢU
    Phạm Bá Chiểu

    Rượu ngon không phải giải sầu
    Uống say để biết trong đầu nhớ ai


    13130
    LỖI TẠI AI?
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn sinh nhà nghèo khó
    Không hề lỗi bạn rồi
    Con bạn sinh nghèo khó
    Là lỗi bạn mà thôi


    13131
    KHÔNG MẠO HIỂM
    Phạm Bá Chiểu

    Sông nông, sâu chẳng thể đo
    Dò một chân trước, chớ dò hai chân


    13132
    VÁ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Ship cho tôi chiếc kim tình
    Để tôi vá lại tim mình tả tơi


    13133
    VÁ LƯỚI, VÁ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tay em vá lưới ngần xinh
    Vá giùm anh trái tim tình được chăng?


    13134
    THƯƠNG CHIẾC GIƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thương giường khiêu vũ đầy đêm
    Quay cuồng vũ khúc tình duyên bão bùng


    13135
    ĐẾM
    Phạm Bá Chiểu

    Đếm công cha, đếm sao trời
    Đếm tình mẹ, đếm biển khơi sóng cồn


    13136
    CHÌA KHOÁ TÌNH YÊU MỞ CỔNG THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mỗi chàng, chìa khóa tình yêu
    Mở nàng cánh cổng (tuyệt chiêu) thiên đường


    13137
    NGU LÀM KINH TẾ
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng ngu cưới ép nàng tiền
    Vênh vang, rao giảng rồi liên miên tù


    13138
    RÉT THÁNG BA
    Phạm Bá Chiểu

    Bà già vẫn ấm tháng ba
    Thơ anh chết cóng nỗi xa buốt tình


    13139
    HOA HỒNG GAI MỀM
    Phạm Bá Chiểu

    Em, hoa hồng đẹp như thơ
    Gai mềm dễ hái, mãi chờ tay ai


    13140
    ĐẾM SÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em ngồi đếm sóng biển triều
    Bao nhiêu sóng biển bấy nhiêu sóng tình


    13141
    TIẾNG CHUÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nhà thờ xứ đạo nẩy mình
    Chuông ngân như tiếng tim tình gọi nhau


    13142
    NGOẠI TÌNH NÀNG THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng thơ anh thuở ngoại tình
    Giỏi yêu, mắn đẻ hạ sinh thơ... đàn


    13143
    TÌNH YÊU VÀ KINH TẾ HỌC
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ chàng bỗng đến tìm tôi
    - Tỉ đồng cầm lấy rồi rời con ta
    - Dạ, xin lĩnh ý, nhưng mà
    Em chàng vừa lớn, cháu qua cua liền


    13144
    ĐAU LÒNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi đau tình cũ qua cầu
    Không đau tim, não mà đau... ruột thừa


    13145
    YÊU HAI TRONG MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi như yêu lúc hai nàng:
    Điểm trang là một, tẩy trang là nhì


    13146
    CÓ ĐÁNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Sau xuyên dông bão tìm người
    Không cùng mình bước dưới trời mưa giăng?


    13147
    CÓ ĐÁNG? 2
    Phạm Bá Chiểu

    Sao xuyên biển cả tìm người
    Ngại con lạch chẳng sang chơi nhà mình?


    13148
    GHEN VỚI GIÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Núi đâu, chắn ngọn gió càn
    Vuốt ve mê mải tóc nàng tôi yêu


    13149
    EM TẮM BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh mơ làm ngọn sóng trào
    Ôm em chìm đắm dạt dào biển yêu


    13150
    GIƯỜNG BIẾT NÓI?
    Phạm Bá Chiểu

    Cái giường mà thốt nên lời
    Thì ông hàng xóm đi đời hàm răng


    13151
    TÔN TRỌNG MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng dùng lưỡi
    Làm tổn thương mẹ nhé
    Bởi mẹ, người
    Đã dạy nói cho ta


    13152
    CẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Cầu vồng cần có mưa sa
    Người hùng cần có phong ba bão bùng


    13153
    HY VỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sau mưa mới thấy cầu vồng
    Sau đêm mới thấy nắng hồng bình minh


    13154
    TÌNH THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Dễ yêu lúc tỏa nắng hồng
    Thực yêu lúc vỡ bão dông tung hoành


    13155
    DƯ ÂM TẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Còn dư âm tết trong tôi
    Vài cân mỡ trĩu núi đồi nhấp nhô



    13156
    TUỲ LÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Lời thề vào lúc bão dông
    Dễ tan vào lúc nắng hồng bình yên


    13157
    CẢM ƠN DÔNG BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Cảm ơn dông bão trên đời
    Cho ta biết được thực người yêu ta


    13158
    KHÔNG BẬN TÂM
    Phạm Bá Chiểu

    Quản chi gió đảo, bão xoay
    Bởi anh đang bận đêm ngày nhớ em


    13159
    TÊN ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Khi trìu mến gọi tên anh
    Bao nhiêu dông bão cũng thành bình yên


    13160
    SỢ MƯA?
    Phạm Bá Chiểu

    Dân chơi nào sợ mưa rơi
    Sợ chăng mưa đá nhằm nơi đỉnh đầu


    13161
    NẮNG KHÔ
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng làm khô nước biển triều
    Sao không khô được lệ yêu đẫm lòng?


    13162
    TÂM HẠI NGƯỜI VÀ TÂM PHÒNG NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng dùng “tâm hại người” nào
    “Tâm phòng người” mới đỉnh cao tâm mình


    13163
    CHỊU ĐỰNG ĐỂ THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chịu mưa mới thấy cầu vồng
    Chịu gai hái được đóa hồng tươi xinh


    13164
    TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Có tiền hô gió, gọi mưa
    Không tiền gọi ẻm, ẻm thưa trả lời


    13165
    KHÔNG NGỪNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng thể ngưng, bão thể dừng
    Tình em chẳng thể phút ngừng nhớ anh


    13166
    CHIA NỬA TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng trao hết, tim hãy chia
    Nửa yêu người ấy, nửa kia yêu mình


    13167
    SÓNG TUNG GHỀNH RÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu ai mà biển điên cuồng
    Gầm lên tim vỡ thành muôn sóng tình


    13168
    KIM CƯƠNG THÔ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em, kim cương phải giũa mài
    Trong tình anh mới tỏa hoài lung linh


    13169
    KHỔ HỌC
    Phạm Bá Chiểu

    Khổ vì học chỉ tạm thời
    Khổ vì không học kéo dài trăm năm


    13170
    VŨ TRỤ
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta vũ trụ bao la
    Còn anh thu nhỏ chỉ là em thôi




    13171
    MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Không thời gian nguyện cầu
    Cho chính mình là mẹ
    Toàn thời gian mẹ để
    Nguyện cầu cho các con


    13172
    NGÀY SINH
    Phạm Bá Chiểu

    Làm sao định nghĩa ngày sinh?
    Là ngày mình khóc, mẹ mình cười tươi


    13173
    HÃY CÂN NHẮC KHI LÀM TỔN THƯƠNG AI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy cân nhắc khi làm tổn thương ai
    Vì nước mắt, dung dịch đắt giá nhất
    Bởi chỉ chứa 1 % nước cất
    Chứa cảm xúc đến 99 %


    13174
    ĐỈNH TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Sống đời xin hãy nhớ rằng:
    Ai yêu ta thể sánh bằng mẹ, cha


    13175
    MẶT VÀ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt xinh, quan trọng vừa thôi
    Bởi điều quan trọng nhất đời: tim xinh


    13176
    CẢM ƠN NGƯỜI CHO CƠ HỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng rơi lệ lúc chia phôi
    Cảm ơn cơ hội chọn người tốt hơn


    13177
    AI YÊU CÔ GÁI CHO BẰNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ông trên khắp trần gian
    Ai yêu cô gái cho bằng… cha cô?


    13178
    BÃO ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Hôm nay gió bão khuấy trời
    Thổi cho em gặp một người... bạn trai


    13179
    KIÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Họ đồn tớ có người yêu
    Tớ xinh đính chính ấy điều... chẳng sai


    13180
    BÍ QUYẾT LỰA CHỌN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chọn người có trong tay tất cả
    Hãy chọn người trao tất cả trong tay


    13181
    DỐI TRÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng nói yêu con hơn yêu chồng
    Chao ôi dối trá đến vô song
    Nàng dám gửi con cô hàng xóm
    Có dám gửi chồng như thế không?


    13182
    BỐN PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Trừ nỗi buồn, cộng thương yêu
    Chia bao gian khó, nhân nhiều nhiệt tâm


    13183
    BUỒN, VUI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy buồn, nhưng chớ buồn dài
    Hãy vui, vui nữa, vui hoài, vui thêm…


    13184
    MẮT MÊ LY
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ cho đôi mắt mê ly
    Đừng buông nước mắt chỉ vì người dưng


    13185
    MẠNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Mạnh không phải giẫm vai ai
    Mà nâng người khác trên vai của mình


    13186
    CHÂN THÀNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền tài, sắc đẹp rồi tan
    Chỉ chân thành với thời gian trường tồn


    13187
    VIẾT LÊN GƯƠNG MẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Viết lên gương mặt niềm vui
    Hãy đừng viết đó đơn côi, nỗi buồn


    13188
    VỚI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Nghèo, cố gắng chớ thở than
    Giàu, chia sẻ chớ huênh hoang với đời


    13189
    TỚ DÁM SOI GƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Xấu như tớ dám soi gương
    Thì bao trở lực trên đường sá chi


    13190
    KHÔNG HẬU THUẪN
    Phạm Bá Chiểu

    Khi sau lưng chẳng bóng người
    Sao tôi dám ngã đường đời gian nan?



    13191
    CHỚ DẠI CHO CON HẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Tuổi già, nhà đã cho con
    Chúng vui, cùng ở; chúng buồn... ra đê


    13192
    SỐNG THẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Thà sống thật bị chê cười
    Còn hơn sống giả cho người nể nang


    13193
    BIẾT NHIỀU THUA BIẾT ĐIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Dù ta có biết rất nhiều
    Cũng không bằng được biết điều với nhau


    13194
    BẠN?
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn sa cơ ấy bạn hiền
    Bạn khi ta phất, yêu tiền ta thôi


    13195
    PHỤ NỮ?
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ cho đời, chồng cướp thân
    Thời gian con cướp, nếp nhăn cướp mình


    13196
    BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Hai người chịu đựng lẫn nhau-
    Bí quyết hạnh phúc dài lâu vững bền


    13197
    NẮNG ĐÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng cười tỏa nắng giữa đêm
    Kẻo đen cháy mất da em nõn ngần


    13198
    DIỀU EM VÀ TIM ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Diều em phải néo tim anh
    Nếu bay phải cả đôi mình cùng bay


    13199
    BẮT ĐỀN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Bắt đền bắn ánh lườm yêu
    Thơ anh chìm cháy biển triều mắt em


    13200

    Phạm Bá Chiểu

    Có bầu trời có mặt trời
    Có thuyền có bến, có người có yêu


    13201
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt ai, áo chống đạn dày
    Đỡ bao đại bác đến ngày... gái yêu


    13202
    CHỬI KHÉO
    Phạm Bá Chiểu

    Tớ không bác sĩ thú y
    Nên không chữa được bệnh gì cậu đâu


    13203
    TUNG TÀ ÁO EM
    Phạm Bá Chiểu

    Áo tung tẩy trẩy nắng vàng
    Cho chiều hụt bước, cho chàng hụt tim


    13204
    ĐỜI PHỤ NỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Đời phụ nữ mười tám năm công chúa
    Ngày thôi, bất chợt hóa nữ hoàng
    Rồi chín tháng nàng hóa thành mẫu hậu
    Rồi nô tì trong suốt dọc thời gian


    13205
    GẶP LÀ NHÂN DUYÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Giữa biển người của cuộc đời
    Gặp nhau là cả tuyệt vời nhân duyên


    13206
    HỐI LỘ TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Ước gì hối lộ trời xanh
    Chỉ hồng giăng buộc tình anh với nàng


    13207
    GỢI
    Phạm Bá Chiểu

    Lò cò em mỏi chân rồi
    Hay sang trò giả làm đôi vợ chồng?


    13208
    LẲNG ÁNH TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh tình, mắt lẳng bao lần
    Sao anh chửa biết người thầm yêu anh?


    13209
    NỤ HÔN SẠC TIM TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Điện năng đủ sạc no bình
    Nụ hôn đủ sạc no tình tim em


    13210
    TIA MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ tia sét cháy cánh rừng
    Chỉ em tia mắt cháy bừng tình anh
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 28-07-2024 lúc 05:48 PM

  10. #600
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 950
    Thanks
    36
    Thanked 1.247 Times in 541 Posts
    13211
    THÍCH
    Phạm Bá Chiểu

    Ngôn tình em chẳng thích đâu
    Em đây chỉ thích bên nhau trọn đời


    13212
    NGHIÊNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em xinh nghiêng nước nghiêng thành
    Vẫn không nghiêng được tình anh núi bền


    13213
    NGƯỜI TA VÀ CHÚNG TA
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nghiêng nước nghiêng thành
    Còn em nghiêng nước cho anh nghiêng thùng


    13214
    TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu: bình minh, cưới: hoàng hôn
    Hôn nhân giá được thuở còn tình yêu


    13215
    HỐI LỘ
    Phạm Bá Chiểu

    Làm sao hối lộ ông trời
    Cho con độc chiếm tim người con yêu


    13216
    HÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Tóc, đầu xưa ấy cưới nhau
    Nỡ giờ ly dị cho đầu cô đơn?


    13217
    ĐÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em xinh như cánh Lily
    Hoa thì đáng giá, em thì đáng yêu


    13218
    BẪY QUÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Van anh đừng đến quê em
    Bẫy người, bẫy cảnh hồn quên lối về


    13219
    LỢI ÍCH?
    Phạm Bá Chiểu

    Khi không chạm lợi ích nhau
    Trần gian ai chẳng ngọt ngào đáng yêu?


    13220
    TỈ PHÚ NGỤ KHÁM
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta tỉ phú vì tài
    Còn đây tỉ đú óc gài hiểm mưu


    13221
    VỀ QUÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Cho anh mượn tấm bản đồ
    Hồn anh say tỉnh lạc vô mắt nàng


    13222
    MẤT RĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Răng đào ngũ, lợi còn trơ
    Mất hàng tiền đạo, lưỡi giờ khỏa thân


    13223
    TRÊN SÔNG HƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mái chèo xới nắng lung linh
    Mái nhì em nẩy trói mình vào thơ


    13224
    CHỨC SẮC PHỤ NỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Valentine sánh nữ hoàng
    Những ngày còn lại sánh ngang nô tì


    13225
    ẤM GIƯỜNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Gió tru, thổi rét muôn phương
    Làm bài thể dục ấm giường, vợ yêu



    13226
    ĐIỀU ƯỚC GIẢN DỊ
    Phạm Bá Chiểu

    Giá mình đừng quá xinh tươi
    Không lo canh giữ bao người trộm tim


    13227
    MƠ BỊ LỪA
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi vì anh quá đẹp trai
    Nên em mơ ước anh hoài lừa em


    13228
    ĐÈN XANH
    Phạm Bá Chiểu

    Gọi chàng tín hiệu đèn xanh
    Thấy là xe được bay nhanh phía chàng


    13229
    MƠ HÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Giá mà em đỡ đáng yêu
    Trước nhà đã chẳng mọc nhiều… cây si


    13230
    HAI MẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trăng vừa thấy mặt nàng
    Ngượng ghen chui trốn mây vàng trời xanh


    13231
    VUI BUỒN LẪN LỘN
    Phạm Bá Chiểu

    Vui vì mình đẹp như tiên
    Buồn vì đồ đẹp chẳng tiền để mua


    13232
    ĐUỐI BIỂN TÌNH EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tài bơi anh ở đỉnh kiêu
    Vẫn đành chìm giữa biển triều tình em


    13233
    PHI CÔNG TRẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Hành nghề chui thế được chăng
    Phi công em chửa có bằng đòi bay


    13234
    ĐẦU ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Soi gương ôi quá tươi xinh
    Tự tin em mới liều mình... tán anh


    13235
    MIỄN LÀ TRONG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Hỏi chi em ở gần, xa
    Ở đâu cũng được miễn là... tim anh


    13236
    HỌC MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Cho em được gặp mẹ chàng
    Để em theo học cách làm con dâu


    13237
    TRÂU GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Trâu già dẫu đã cưa sừng
    Cỏ non đến miệng lừng khừng lười nhai


    13238
    TÌNH LỢI VÀ RĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Lợi, răng cưới tưởng sống đời
    Răng đi, lợi toác một thời cô đơn


    13239
    GÀ KHÔNG VÚ
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ gà: người có vú xinh
    Sao em chẳng có cặp bình mê ly
    Trống rằng: vú có mà chi
    Có thì anh cũng làm gì có tay


    13240
    KHIÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy như lúa chín cúi đầu
    Thùng đầy nhỏ tiếng, sông sâu tĩnh dòng


    13241
    TÌNH SÂU THẲM
    Phạm Bá Chiểu

    Tình không hình thức bên ngoài
    Thẳm sâu ngay giữa ví ai đầy tiền


    13242
    TÌNH CỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh cỏ dại xanh dày
    Nhổ hoài vẫn cứ mọc hoài vườn em


    13243
    TỰ HỎI
    Phạm Bá Chiểu

    Hỏi lòng: anh xứng điều chi
    Chúa ban em một mê ly thiên thần?


    13244
    TÌNH HOA DẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Ước tình, hoa dại nở bung
    Tắm cùng lũ lụt, múa cùng bão dông


    13245
    HOÀN HẢO?
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng tìm hoàn hảo người thương
    Hãy xây hoàn hảo thiên đường thương yêu


    13246
    MƯA CUỐN RÁC
    Phạm Bá Chiểu

    Sạch đường, mưa cuốn rác trôi
    Sao không cuốn hộ lòng tôi rác buồn


    13247
    TÌNH GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình già như thể rượu vang
    Càng thêm năm tháng, rượu càng thơm ngon


    13248
    CẦN CÓ NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy xây hạnh phúc cùng nhau
    Nghèo chung tổ ấm hơn giàu cô đơn


    13249
    UỐNG CHI
    Phạm Bá Chiểu

    Uống mưa, nắng hóa cầu vồng
    Uống chi tim hóa hoa hồng tình yêu?


    13250
    LỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Gái xinh, đâu thấy liền mê
    Có nàng lọt mắt chẳng hề lọt tim


    13251
    HÃY LUÔN HỌC, ĐỜI LUÔN DẠY
    Phạm Bá Chiểu

    Học đi, học nữa không ngừng
    Đời không ngưng dạy, sao ngưng học hành?


    13252
    MÌ ĂN LIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Gọi em mì gói đúng tên
    Gặp là anh thích ăn liền mì em


    13253
    TUỔI GIÀ VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Giờ anh như chú ngựa già
    Thét roi còn chạy dặm xa tình trường


    13254
    GIÀ GÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Già thì già tóc già râu
    Cần tăng dân số nào đâu chịu già


    13255
    TRÂU GIÀ CỎ NON
    Phạm Bá Chiểu

    Tưởng anh an phận trâu già
    Nào ngờ trâu gặm toàn là cỏ non


    13256
    TÌNH DỤC THEO MARILYN MONROE
    Phạm Bá Chiểu

    Trò chơi ấy của trời cho
    Chớ coi thường sản phẩm lò thiên nhiên


    13257
    TÌNH DỤC KHÔNG TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình dục không có tình yêu
    Như hai cỗ máy làm điều trời cho


    13258
    TÌNH VÀ TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình dục cũng giống tiền tiêu
    Phải nhiều mới đủ, càng nhiều càng vui


    13259
    TÌNH DỤC TRỊ LIỆU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình dục thay thuốc tuyệt vời
    Thuốc thay tình dục trên đời tìm đâu?


    13260
    ĐỘC CHIẾM
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời độc chiếm bầu trời
    Tình ta độc chiếm một đời tình nhau


    13261
    ĐÊM SÔNG QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ người khuyết dẹt vầng trăng
    Sông tung tăng nước, lòng dung dăng buồn


    13262
    LỪA TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nữ sao dễ bị lừa hơn
    Bởi vì chính họ còn mong được lừa


    13263
    BẾN QUÊ TIỄN BIỆT
    Phạm Bá Chiểu

    Lòng tan thành nước mắt mưa
    Vẫn không níu được thuyền đưa bóng chàng


    13264
    NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Như hình với bóng thật sao
    Khi không ánh sáng, bóng nào bên ta?


    13265
    GIAN KHÓ CÓ THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Gồng mình nhát đục thẳng, xiên
    Mới thành kiệt tác từ viên đá đường


    13266
    HÃY SO SÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Khóc không giày đẹp để đi?
    Hãy nhìn người cụt làm gì có chân!


    13267
    HƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Nhà tranh đầy ắp tiếng cười
    Hơn cung điện nước mắt rơi ắp đầy


    13268
    TAY
    Phạm Bá Chiểu

    Tặng hoa, tay ngát hương hoa
    Ném bùn người khác, tay ta bẩn đầu


    13269
    GÓP ĐÈN HAY TẮT ĐÈN
    Phạm Bá Chiểu

    Góp đèn, đêm trội lung linh
    Tắt đèn người khác liệu mình sáng hơn?


    13270
    KHÔNG HỌC
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu không học tập suốt đời
    Dẫu đi vạn dặm vẫn người đưa thư


    13271
    TIẾN BƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Đời là tiến bước không ngừng
    Đừng lo đi chậm miễn đừng dừng chân


    13272
    SỰ TRẢ THÙ CỦA BÔNG HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Bông hoa bị giẫm nát tan
    Trả thù, hoa tỏa muôn làn hương thơm


    13273
    CHO NGƯỜI HAY THAN THỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Thay vì quở trách bóng đêm
    Sao ta không thắp ngọn đèn trong tim?


    13274
    TỰ PHỤC
    Phạm Bá Chiểu

    Mình phục mình quá mát tay
    Tán ai, người ấy có ngay bồ liền


    13275
    TRẮNG TAY NHƯNG GIÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nghèo, tay vẫn trắng tay
    Những giàu, em đã có ngay tim tình


    13276
    HOÁ RA MÌNH HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Tưởng không hoàn hảo một ai
    Soi gương mới thấy mình sai quá nhiều


    13277
    NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Ngọt mì chính gây ung thư
    Ngọt em gây bệnh tương tư hiểm nghèo


    13278
    ĐƯỜNG QUÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Cần gì anh hỏi đường nào
    Đường nào mà chẳng đi vào tim em?


    13279
    NGÃ TRƯỢT ÁNH LƯỜM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh lườm em sắc như dao
    Làm anh ngã trượt thẳng vào tim em


    13280
    LÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Thức lâu mới biết đêm dài
    Yêu lâu mới biết tình hoài bão dông


    13281
    KHÔNG SỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Thật vàng sợ lửa mà chi
    Tớ đây cuốc bộ sợ gì xăng tăng


    13282
    THẤY NGƯỜI SANG
    Phạm Bá Chiểu

    Người sang, nhận họ bắt quàng
    Họ hàng nghèo khó, vội vàng chối quanh...


    13283
    CHUNG
    Phạm Bá Chiểu

    Cha chung, ai khóc mà chi
    Của chung ta cứ đưa về... dùng riêng


    13284
    CỬA HẬU
    Phạm Bá Chiểu

    Lật đật mới tới bến giang
    Lang thang cửa hậu, thăng quan có ngày


    13285
    LỢI ÍCH NHÓM
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ câu chim bạn, ngựa bầy
    Nhóm chung lợi ích, có ngày... tù chung


    13286
    HAI GÓC NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ người trổ mã phương phi
    Vợ mình đòn chả biết đi lặc lè


    13287
    BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thành công? Bí quyết đỉnh đời:
    Sống thời tối giản, làm thời tối đa


    13288
    ÁO HỒNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Bắt đền em mặc áo hồng
    Cho thơ bừng lửa, cho lòng bừng yêu


    13289
    TÌNH YÊU THỜI NAY
    Phạm Bá Chiểu

    "Yêu nhau không phải nhìn nhau
    Nhìn cùng một hướng": nhà lầu, xe hơi


    13290
    HAI PHÁI
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ông chỉ nghĩ tình yêu
    Đàn bà chỉ nghĩ đến điều: hôn nhân


    13311
    CHÁN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Từ yêu em, chán ăn đường
    Ăn lời em đủ yêu thương ngọt ngào


    13312
    CỦI TƯƠI ĐỐT LÒ
    Phạm Bá Chiểu

    Tin đâu như sét đánh oành
    Người từ đại thụ biến thành củi tươi


    13313
    THIÊN TAI BÁO TRƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp em tưởng sét ái tình
    Hóa ra chúa báo cho mình thiên tai


    13314
    NUÔI GÌ?
    Phạm Bá Chiểu

    Giàu? Nuôi cá, khá? Nuôi heo
    Còn mong phá sản, siêu nghèo? Nuôi em


    13315
    CHUNG MỘT MÙA HOA LỬA
    Phạm Bá Chiểu

    Tháng tư em
    Nước Úc áo đổi màu
    Màu xanh lá
    Nhường sắc cam, vàng, đỏ
    Mỗi chiếc lá
    Một bông hoa bừng lửa
    Không gian thu
    Bỗng hóa một rừng hoa

    Tháng tư anh
    Nước Việt lửa chói lòa
    Hoa gạo rực
    Cùng phượng hồng thắp đỏ
    Hôn mặt nước
    Ngàn bông hoa nắng nở
    Không gian hè
    Cũng hóa một vườn hoa

    Tháng tư mình
    Hai đứa mãi cách xa
    Anh mùa hè
    Em mùa thu cách trở
    Nhưng chúng mình
    Chung một mùa hoa nở
    Hoa lửa tình
    Nở hai phía không nhau


    13316
    BỎ CHỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    - Sao bỏ chồng lại vào tù?
    - Bởi vì tôi bỏ chồng từ lầu cao!


    13317
    QUÊ HƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Muôn ngàn vạn lối ra đi
    Chỉ duy nhất một lối về: quê hương


    13318
    BÁC THỢ MỘC VỀ HƯU
    Phạm Bá Chiểu

    Chuyện bác thợ mộc tuyệt vời
    Dựng bao nhà đẹp bao người đắm say:
    - Ông chủ ơi, tôi từ nay
    Già rồi cũng phải đến ngày nghỉ ngơi
    Người chủ xúc động, bồi hồi:
    - Bác là bậc nhất đỉnh đời thợ hay
    Nhưng xin đừng vội hưu ngay
    Dựng tôi lần cuối nhà này nữa thôi
    Nhủ lòng: lão chủ lôi thôi
    Vậy ta đối phó cho rồi việc ta
    Dựng toàn gỗ kém qua loa
    Làm cho có lệ để mà rời nhanh
    Đến ngày nhà đã hoàn thành
    (Bác không muốn ở nhà mình làm ra)
    Nhưng khi ông chủ ghé nhà
    Đưa luôn chìa khóa: - Bác là chủ nhân
    Món quà xứng đáng bao năm
    Cùng tôi, bác đã tận tâm dựng nhà

    Bác than: ta hại chính ta
    Một đời nghề nghiệp xông pha quản gì
    Tạo bao nhà đẹp mê ly
    Chỉ trong khoảnh khắc chỉ vì nghĩ sai
    Nhận về hậu quả liền tay
    Ngày tàn ở giữa nhà đây tồi tàn


    13319
    THÓI ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Không hề tỉnh táo chuyện mình
    Chuyện người, "tỉnh táo anh minh" vô cùng


    13320
    BÃO ÁNH NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn bão đổ ánh nhìn
    Tim tình quên nẩy, thơ tình quên bay


    13321
    KHÔNG RƯỢU MÀ SAY
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn không rượu mà say
    Tiếng cười không bão đổ đầy thơ anh


    13322
    AI THẮP
    Phạm Bá Chiểu

    Sao trời ai thắp lung liêng?
    Mắt em ai thắp chùng chiềng mắt anh?


    13323
    BẤT TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi buồn vuốt mắt đem chôn
    Mở tim lại thấy nỗi buồn sống nhăn


    13324
    TÌNH XƯA KHÔNG ĐUỐI
    Phạm Bá Chiểu

    Tình xưa dìm giữa biển trào
    Mở tim lại thấy dạt dào sóng xưa


    13325
    NỖI CÔ ĐƠN KHÔNG NGỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Cô đơn, đêm đến quậy tung
    Làm sao đêm thể ngủ cùng cô đơn


    13326
    RƯỢU CẦN ĐÊM TRĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Cong cần uống ánh mắt rơi
    Cong trăng uống ánh sao trời đặc đêm


    13327
    NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ người gầy quắt vầng trăng
    Mùa thu hói trọc lá vàng chưa bưa


    13328
    THƠ NGU
    Phạm Bá Chiểu

    Thơ tôi thời ấy thậm ngu
    Hồ đồ ca ngợi nhà tù hôn nhân


    13329
    BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VĨNH CỬU
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn tình vĩnh cửu không ngừng
    Hãy yêu nhau mãi nhưng đừng... hôn nhân


    13330
    LIỀU ĐƯỢC NGU
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu nhiều ắt sẽ ngu nhiều
    Biết nhưng tớ vẫn cứ liều được ngu


    13331
    NIỀM VUI ĐỐT CHÁY NỖI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời hãy lửa trào tuôn
    Niềm vui đốt cháy nỗi buồn thành tro


    13332
    TỪ ÁNH MẮT ĐẾN TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn hôn đắm ánh nhìn
    Con đường ngắn nhất tim mình hôn nhau


    13333
    MỘT CHIỀU BÃO YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta cơn bão siêu cuồng
    Chỉ còn hướng tiến mà không hướng lùi


    13334
    BỐC PHÉT
    Phạm Bá Chiểu

    Xưa truyền đạo đức bậc thầy
    Hết thời bốc phét vào ngay nhà tù


    13335
    TRỊ LIỆU VĨ ĐẠI
    Phạm Bá Chiểu

    Khổ thân bác sĩ Chiểu
    Chữa bệnh siêu tài tình
    Mà chẳng sao chữa khỏi
    Bao bạo bệnh vợ mình

    Cùng hội chẩn đồng nghiệp
    Mời giáo sư lừng danh
    Vẫn lắc đầu thất bại
    Bệnh vợ vẫn hoành hành

    Ngày trúng số trăm tỉ
    Đưa hết cho vợ tiền
    Ôi ngạc nhiên kỳ thú
    Bệnh bao năm khỏi liền

    Bác sĩ Chiểu kết luận
    Bệnh phụ nữ kinh niên
    Chẳng thể gì qua được
    Trị liệu vĩ đại: TIỀN


    13336
    NHỐT
    Phạm Bá Chiểu

    Sao em nhốt Hà Nội hè mắt xinh
    Nhốt cơn gió gõ đàn rung phím lá
    Nhốt sông Hồng, rắn trườn xuyên nắng lóa
    Nhốt mây vàng cởi nắng tắm Hồ Tây

    Nhốt phượng hồng như cánh phượng hoàng bay
    Nhốt hương sen ướp thơm ngon trà-nắng
    Nhốt mắt anh giữa mắt huyền say đắm
    Nhốt tình anh vào nỗi khát tình em


    13337
    YÊU EM CHẲNG BỞI EM XINH
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu em chẳng bởi em xinh
    Bởi đời anh đẹp khi mình bên nhau


    13338
    CHO
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa cho đúng, cơn mưa vàng mùa đợi
    Mưa cho sai, lũ càn quét hoang tàn
    Sóng cho đúng, sóng hôn bờ cát trắng
    Sóng cho sai, sức tàn phá sóng thần

    Nắng cho đúng, vui cỏ cây hoa lá
    Nắng cho sai, nắng hạ cháy bừng thiêu
    Tình cho đúng, tình yêu nâng vô giá
    Tình cho sai, vô giá trị tình yêu


    13339
    TIM MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Không gian phải có mặt trời
    Con người phải có tim ngời nắng yêu


    13340
    YÊU VÀ KHÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Không yêu chín hóa thành xanh
    Khi yêu vũng nước biến thành đại dương


    13341
    THIÊN, ĐỊA, NHÂN MÙ CĂNG CHẢI
    Phạm Bá Chiểu

    Bậc thang nâng đất lên trời
    Hạ trời xuống đất, quấn người vào yêu


    13342
    TÌNH YÊU VÀ TRÁI ĐẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Có yêu, đất hóa thiên đường
    Không yêu, đất hóa tang thương nấm mồ


    13343
    ĐOÁ CƯỜI EM
    Phạm Bá Chiểu

    Ai trồng môi nở đóa cười
    Ánh trăng phải dỗi, nắng trời phải ghen?



    13344
    THU VÀNG HÀ NỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Xin em cười nói nhẹ nhàng
    Giật mình thu rớt lá vàng đau... anh


    13345
    HẢI ĐỒ BIỂN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Cho anh xin tấm hải đồ
    Thuyền anh lạc biển vô bờ mắt em


    13346
    LỜI KHEN NHƯ NỤ HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Lời khen vô hình nụ hôn
    Nâng niềm vui, xóa nỗi buồn tặng ai


    13347
    THUỐC LÁ VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Thuốc gây bạo bệnh ung thư
    Còn em gây bệnh tương tư hiểm nghèo


    13348
    TRƯỢT RƠI ÁNH MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng nghiêng vành nón em ơi
    Trượt rơi ánh mắt một người ngắm say


    13349
    BOOMERANG NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Em quăng nỗi nhớ vào quên
    Boomerang lại lồng lên quay về


    13350
    PHỤC PHỤ HUYNH
    Phạm Bá Chiểu

    Phục thời ba, mẹ phi thường
    Không Google vẫn ra trường bằng ưu


    13351
    TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình tôi mãi mặt trời tròn
    Tình ai lại mãi khuyết mòn như trăng?


    13352
    HAI CHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu ta trân quý tình yêu
    Tình yêu ắt lại yêu chiều đời ta


    13353
    NGHÈO VÀ GIÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Nghèo mà cao thượng tâm hồn
    Còn hơn giàu có coi thường nghĩa nhân


    13354
    HONG MÃI CHẲNG KHÔ
    Phạm Bá Chiểu

    Lệ rơi ướt đẫm tim mình
    Cô đơn hong mãi mà tình chẳng khô


    13355
    ÁO ĐEN TỎA ÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tuyệt vời, em mặc áo đen
    Thành nền đêm tỏa ánh em trăng ngần


    13356
    SỔ NỢ
    Phạm Bá Chiểu

    - Anh ơi, em bận hôm nay
    - Ghi vào sổ nợ một ngày nhớ em


    13357
    THỨ MẤY?
    Phạm Bá Chiểu

    Em người thứ mấy đời anh?
    Em là chủ nhật ngọt lành, hồng tươi


    13358
    NGÀY ĐẦU TUẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Đầu tuần sao lại thứ hai
    Bởi vì thứ nhất không ai ngoài mình


    13359
    LẠC BIỂN MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Thuyền anh phiêu dạt dòng đời
    Một ngày bỗng lạc biển khơi mắt nàng


    13360
    KẺ CẮP PHI THƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đây, kẻ cắp phi thường
    Em không cảnh giác coi chừng mất tim


    13361
    ĐÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Cơm ngon, anh thấy, đói lòng
    Em xinh, anh thấy, đói trong tim tình


    13362
    TRỌ NỬA GIƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nhà anh, giường rộng bất thường
    Cho em xin trọ nửa giường nhà anh


    13363
    HỞ VÀ KÍN
    Phạm Bá Chiểu

    Cố tình hở ngực, chàng lờ
    Vô tình kín ngực, chẳng ngờ chàng yêu


    13364
    THIẾU
    Phạm Bá Chiểu

    Xin anh đừng gọi thiếu nhi
    Em còn bé bỏng chỉ vì… thiếu anh


    13365
    BAD HAY BEST?
    Phạm Bá Chiểu

    Tưởng chàng là một bad boy
    Hoá chàng là một best choice phi thường


    13366
    KÉN CHỌN
    Phạm Bá Chiểu

    Mặc ai kén cá chọn canh
    Riêng em chọn mỗi mình anh cho đời


    13367
    TRÁI VÀ PHẢI
    Phạm Bá Chiểu

    Em nhiều sai trái trẻ con
    Chỉ luôn phải một: phải lòng chàng thôi!


    13368
    TÌNH BĂNG HÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Hà hơi, thổi ngạt chẳng qua
    Thôi, thôi, thôi đã băng hà tình tôi


    13369
    TÌNH ZOMBIE
    Phạm Bá Chiểu

    Tình tôi như thể Zombie
    Sống trong nấm mộ xuân thì ngàn năm


    13370
    ĐƯỜNG ĐẾN TIM ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Chân dài, đường lại dài ngoằng
    Bao giờ làm được nữ hoàng tim anh?


    13371
    BÊN NHAU LÚC KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Cùng qua dông bão một thời
    Sẽ người sống mãi một đời trong tim


    13372
    NGHÈO HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Nghèo, chia vui sướng, ưu phiền
    Cùng băng dông bão, núi tiền cũng thua


    13373
    CÔNG BẰNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng nghèo, chàng gắng nuôi nàng
    Chàng nghèo, nàng lại phũ phàng bỏ rơi


    13374
    THÁNG MƯỜI BA?
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng hề có tháng mười ba
    Chẳng hề gái đẹp thương ta trai nghèo


    13375
    VƯỢT GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu đời ném bạn bùn đen
    Hãy vươn mình hóa đóa sen thơm hổng


    13376
    BÃO TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh, cơn bão biển Đông
    Bay ngàn vạn dặm vẫn không quay đầu


    13377
    CHỈ TRONG MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta đẹp vượt muôn hoa!
    (Than ôi, đó mãi chỉ là giấc mơ)


    13378
    QUAY VÀ SAY
    Phạm Bá Chiểu

    Đất quay theo lực hút trời
    Anh say theo lực hút người anh yêu


    13379
    AN BÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Lên chùa, nếu muốn an bình
    Yêu em, nếu muốn tim mình bình an


    13380
    CÓ CHẠM?
    Phạm Bá Chiểu

    Tim anh, chiếc lá xanh cành
    Vàng thu rơi chạm đất lành tim em?


    13381
    TỰ TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Tự tin em rất tươi xinh
    Nên chi em mới liều mình… cưa anh


    13382
    THÔNG MINH VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chưa yêu, tầm vóc giáo sư
    Yêu vào thoắt cũng ngu ngu như mình


    13383
    ONG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Biết chàng tâng bốc mật hoa
    Nhưng mà ngặt nỗi em là cô ong


    13384
    CẢM SƯ THÍCH MINH TUỆ
    Phạm Bá Chiểu

    Phật xưa từ bỏ ngal vàng
    Sư nay ngự chốn sánh hoàng cung xưa


    13385
    BỖNG
    Phạm Bá Chiểu

    Bỗng trời xanh đẹp hẳn lên
    Bởi anh bỗng nhớ đến em xinh, hiền


    13386
    KHÓ VÂNG LỜI MẸ
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ khuyên: buồn tránh cho xa
    Nhưng buồn con lại rất là... đẹp trai


    13387
    TÌNH YÊU HAY SỰ NGHIỆP
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu, sự nghiệp chọn gì?
    Tình yêu hãy chọn một khi… vợ giàu!


    13388
    MUỐN THÀNH CÔNG HÃY CÓ SÁU TRONG NGOÀI
    Phạm Bá Chiểu

    NỘI LỰC, NỘI TRÍ, NỘI TÂM
    NGOẠI HÌNH, NGOẠI NGỮ (nâng tầm) NGOẠI GIAO


    13389
    PHÒNG VÀ CHỮA
    Phạm Bá Chiểu

    Phòng bệnh nào có đau đâu
    Chữa bệnh mới chính là đau thật tình


    13390
    VẦNG TRĂNG NHƯ VẦNG NGỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Vầng trăng- vầng ngực ngần trao
    Ngẩng đầu ngắm nguyệt, cúi đầu nhớ em

    (Lạy cụ Lý Bạch về tội đạo ý thơ ạ)
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 28-07-2024 lúc 05:54 PM

+ Trả lời chủ đề
Trang 60/75 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình