+ Trả lời chủ đề
Trang 7/60 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 57 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 597

Chủ đề: 1000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

  1. #61
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    3501
    TIM HẾT PIN
    Phạm Bá Chiểu

    Tim em hết hẳn pin rồi
    Nụ hôn anh sạc, lại bồi hổi run...

    3502
    RƯỢU NGON, TÌNH NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Rượu càng ngon uống càng say
    Tình càng ngọt uống càng cay đắng đời

    3503
    THẾ GIỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi chẳng cần thế giới này rộng lớn
    Chân nhỏ nhoi đi sao hết dặm dài
    Tôi cần lắm thế giới tình bé bỏng
    Đủ tim nàng nằm gọn giữa tim tôi

    3504
    RAO BÁN
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi cần bán một trái tim chung thủy
    Luôn bảo hành vĩnh viễn với thời gian
    Cùng ngọn lửa trong tim tình rực cháy
    Không quá to nhưng mãi mãi không tàn

    Mà giá cả lại vô cùng hợp lý
    Tất với ai chẳng hề kể giàu nghèo:
    Một tim khác ăm ắp đầy hạnh phúc
    Với cháy bùng mãi mãi lửa tình yêu


    3505
    BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Có tất cả những gì mình thích
    Nào phải đâu hạnh phúc người ơi
    Thích tất cả những gì mình có
    Mới làm nên hạnh phúc trọn đời


    3506
    HIỂM HỌA
    Phạm Bá Chiểu

    Phụ nữ đẹp đã vô vàn nguy hiểm
    Phụ nữ biết mình xinh còn hiểm họa muôn lần
    Ôi thương quá, những đàn ông quả cảm
    Sáng một lần rồi cháy tựa thiêu thân

    3507
    KHÔNG DỄ
    Phạm Bá Chiểu

    Không người này có người khác
    Câu nói chẳng gì dễ hơn
    Nhưng oái oăm bên người mới
    Nhớ người xưa đến vô hồn


    3508
    THỪA CHĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu cứ ước trên đời không đau khổ
    Vậy chúa trời sinh nước mắt thừa chăng?

    3509
    GIẤU NƯỚC MẮT DƯỚI NỤ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cũng có lúc nụ cười là nước mắt
    Vỡ bung òa thành những giọt âm thanh

    3510
    ĐÀN ÔNG GIÀU
    Phạm Bá Chiểu

    Người đàn ông giàu của
    Giữ được đàn bà xinh
    Người đàn ông giàu tình
    Giữ được tim chung thủy


    3511
    NGOẠI HÌNH VÀ TÂM HỒN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Ai cũng nói vẻ đẹp
    Không quan trọng ngoại hình
    Tâm hồn mới là nhất
    Thật giả dối đến kinh!

    Khi thấy ngoại hình kém
    Đã chạy xa, bay cao
    Đâu cơ hội để biết
    Tâm hồn đẹp thế nào


    3512
    XÁO TRỘN HỒ TÂY THU
    Phạm Bá Chiểu

    Kìa thu vàng nhào trộn giữa Hồ Tây
    Đàn sâm cầm chở nắng về trộn sóng
    Mây trắng cuộn trộn ráng chiều đỏ óng
    Trời đầy hương trộn lẫn tiếng chim ca

    Tiếng đàn ai hòa trộn gió ngân nga
    Tóc dài cuốn trộn tiếng cười trong vắt
    Áo dài bay trộn nắng chiều quên tắt
    Hoa sen hồng trộn hoa nắng vàng ong

    Trăng ánh vàng trộn sương trắng mênh mông
    Ánh nhìn anh trộn ánh nhìn em bối rối
    Vòng ôm trộn hai tiếng tim đập vội
    Nụ hôn nồng trộn hai mảnh hồn chung


    3513
    CHE
    Phạm Bá Chiểu

    Mây sao che mãi nắng trời
    Nụ cười che mãi trong tôi nỗi buồn?

    3514
    ĐẾM MƯA RƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
    Mưa bao nhiêu hạt nhớ người bấy nhiêu

    3515
    MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Trái bom nổ chậm không ngờ
    Hôm nay mừng có thằng ngu rước về


    3516
    NGƯỜI ĐI BỎ ĐÓI CÂU THỀ
    Phạm Bá Chiểu

    Người đi bỏ đói câu thề
    Cho đui nỗi nhớ, cho què niềm mong

    3517
    GÓI NƯỚC MẮT KHÔ
    Phạm Bá Chiểu

    Em tặng anh khăn trắng
    Kỷ niệm thời yêu nhau
    Gói dòng, dòng nước mắt
    Đã khô, không sắc màu

    3518
    THÀ CHỈ MÌNH TÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Đơn côi thà chỉ mình tôi
    Còn hơn ghép cặp đơn côi hai mình

    3519
    CƠ HỘI CÓ TÊN GỌI NGÀY MAI
    Phạm Bá Chiểu

    Khi tình vỡ, bạn ơi đừng tuyệt vọng
    Đời luôn cho ta cơ hội thứ hai
    Hãy nắm bắt đừng bao giờ để lỡ
    Cơ hội này mang tên gọi NGÀY MAI

    3520
    MỘT MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Một mình rỉa nỗi cô đơn
    Một mình buồn lắm nhưng hơn... hai mình

    3521
    CÁ LÉ
    Phạm Bá Chiểu

    Van em đừng tắm ao anh
    Cá anh lé mắt thoắt thành... phế ngư

    3522
    DỰ BÁO THỜI TIẾT TÌNH YÊU (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Có thời tiết tình yêu
    Cần dự báo chóng vánh
    Để chủ động phòng tránh
    Cho đời không tổn thương

    Đây cơn bão nhớ nhung
    Giật cấp mười, cấp chín
    Nhưng vùng tim dẫu kín
    Vẫn giật cấp mười ba

    Nỗi nhớ tầm nhìn xa
    Trên ngàn kilo met
    Vùng trái tim sóng thét
    Động dữ dội ầm ào

    Có lượng mưa rất cao
    Vùng bờ mi, khóe mắt
    Vùng giấc mơ nắng gắt
    Vùng tim rét hại dày

    Buồn sẽ giăng nhiều mây
    Vui hửng mây trời nắng
    Niềm tin khi hạn hán
    Khi mưa rào nhiều nơi

    Miền thất tình tuyết rơi
    Miền tuyệt vọng lũ quét
    Miền tương tư động đất
    Miền cuồng si sóng thần

    Nhưng dự đoán chẳng nhầm
    Cứ luôn luôn chính xác
    Như tiên đề toán học
    Có còn là tình yêu?

    3523
    KỶ NIỆM VỀ LÒNG KIÊN NHẪN
    Phạm Bá Chiểu

    Có lần em mỉa mai:
    - Sao anh lỳ đến thế
    Biết tình yêu không thể
    Đeo đuổi chi nhọc lòng?

    Ngọt ngào anh nói rằng:
    - Em biết mình sẽ chết
    Sao chờ gì cho mệt
    Không chết luôn bây giờ

    Tình yêu không bến bờ
    Không lý do nào cả!
    Để ngày em gục ngã
    Cho chúng mình thành đôi

    3524
    TỶ PHÚ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta tỷ phú tiền nhiều
    Anh đây tỷ phú tình yêu siêu giàu


    3525
    NHƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng buồn nhé khi thấy người yêu cũ
    Đang vui chơi với người khác trên đường
    Bởi tuổi thơ, mẹ từng dạy hãy nhường
    Đồ chơi cũ cho người không may mắn

    3526
    NGỌN GIÓ VÀ CÁNH BUỒM
    Phạm Bá Chiểu

    Em ưỡn vầng ngực lửa
    Đón gió anh bay về
    Nhưng gió chưa dừng lại
    Đã vội vàng bay đi

    Em giang tay níu gió
    Giữ nào được anh ơi
    Gió anh luôn khao khát
    Bay khuấy tung bầu trời

    Lòng thành buồm đón gió
    Giữa muôn trùng biển xanh
    Để gió anh muôn hướng
    Thuyền vẫn về bến anh

    3527

    CHO EM MƯỢN
    Phạm Bá Chiểu

    Khi em cần đổ lệ
    Anh cho mượn bờ vai
    Khi lòng em buồn lắng
    Cho mượn vòng ôm đầy

    Khi em cần gối ngủ
    Anh cho mượn cánh tay
    Khi tình em cô độc
    Cho mượn đời anh say

    3528
    RỖNG VÀ LẤP
    Phạm Bá Chiểu

    Rỗng dòng sông cần suối đầy đổ kín
    Rỗng chiều tà cần đổ kín tiếng chuông
    Rỗng hồ cạn cần mưa về đổ ắp
    Rỗng đêm tàn cần đổ kín sương buông

    Rỗng ngôi nhà cần lấp đầy đôi lứa
    Rỗng trái tim cần lấp kín tình yêu
    Rỗng bầu trời cần lấp đầy nắng gió
    Rỗng vòng tay cần lấp kín dáng kiều

    Rỗng giấc đêm cần giấc mơ đổ ắp
    Rỗng trời xuân cần đổ ắp tiếng chim
    Rỗng đời anh cần đời em lấp kín
    Rỗng tình anh cần lấp kín tình em


    3529
    LỜI NỤ HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ hôn bắt ngưng lời
    Để trái tim ngân tiếng

    3530
    THƠ VUI TẶNG CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em là cô giáo trường làng
    Chớ đi ra phố, khối chàng quên ăn...

    3031
    QUÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Quê em mới thật là quê
    Khi đi vướng cảnh, khi về vướng em

    3532
    QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG KHÔNG DỄ
    Phạm Bá Chiểu

    Có lúc biết chia tay là qưyết định đúng
    Nhưng chẳng sao là quyết định dễ dàng

    3533
    RUNG ĐỘNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nhan sắc rung động ánh mắt
    Nhân cách rung động trái tim

    3534
    HÃY ĐỪNG NÓI MÃI MÃI
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy đừng nói mãi mãi
    Để dối nàng người ơi
    Hãy thương lòng con gái
    Tin điều ấy suốt đời

    3535
    PHÁ SẢN TRÁI TIM (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Xin tuyên bố phá sản
    Đóng cửa trái tim yêu
    Ngừng sản xuất tình cảm
    Hàng tồn kho quá nhiều

    3536
    SỐ PHẬN THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thơ dở dẫu quảng cáo tận mây
    Dứt tung hô rơi ngay vào sọt rác
    Thơ hay dẫu vứt vào sọt rác
    Vẫn cựa mình bay vút tận tầng mây


    3537
    BÀI THƠ TẶNG NOỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vượt sông Lô về Thượng Lâm quê noọng
    Sao noọng xinh đến xé sóng tim tình?
    Phải gái Tuyên con Thượng ngàn Thánh mẫu
    Nên mẹ cho mọi cô gái đều xinh?

    Ơ dòng Gâm ai tắm tiên lóng lánh
    Nước trong veo như nước mắt tình ai
    Noọng ngước mắt núi, trời, mây lả rớt
    Nhốt thu vàng trong trong trẻo mắt nai

    Noọng cười vỡ thơ tình anh lả tả
    Cõi thực em, anh nẻo ảo mơ màng
    Nhịp cong nẩy lưng ong miền sơn cước
    Gùi nước về gùi cả nắng cùng sương

    Ôi Tuyên Quang mỗi dòng sông, ngọn núi
    Mở lối anh lên, chặn lối anh về
    Ôi tà váy bung níu chiều trật bước
    Mở hướng ánh nhìn, khóa nẻo hồn mê

    Ôi Tuyên Quang tình không chờ cũng đến
    Mắt nỏ em bắn rụng trái tim lành
    Anh mãnh hổ vướng tình em giăng bẫy
    Đời thoắt thành chúa tể đại ngàn xanh

    3538
    THI SĨ THƠ TÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Có tài tán gái bẩm sinh
    Mới thành thi sĩ thơ tình ngất ngây!

    3539
    YÊU NGƯỜI PHẢN BỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu sao nàng biết phản ta
    Cứ yêu rồi cứ xe hoa theo chồng

    3540
    HOA NGỦ RỒI VẪN KHÓC
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa ngủ rồi vẫn khóc
    Rơi, rơi bao lệ sương
    Như em dù đã ngủ
    Lệ rơi méo đêm trường



    3541
    TRĂNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Màn đêm buông những vì sao kiêu hãnh
    Thiêu hết mình thành lửa cháy ngời đêm
    Nhưng khi có vầng trăng rừng rực ánh
    Bỗng thu mình sóng sánh chút hờn ghen

    Ôi vầng trăng tưởng uy quyền độc nhất
    Tỏa đêm trường lồng lộng ánh kiêu sa
    Nhưng khi có em dịu dàng cháy sáng
    Trăng thẹn mình lùi mãi phía trời xa

    Em đâu thể tỏa ánh đầy uy lực
    Cho trăng sao mờ hẳn giữa trời xanh
    Em chỉ thể tỏa hết mình lộng lẫy
    Khi ngọt ngào nhận đóa, đóa hôn anh

    3542
    TÌNH YÊU VĨNH CỬU?
    Phạm Bá Chiểu

    Như chân lý tình yêu luôn vĩnh cửu
    Thay đổi chăng chỉ thay đổi người yêu

    3543
    VAY BỜ VAI TRẢ BỜ MÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Cho em vay bờ vai
    Đổ đầy cơn mưa hạ
    Chỉ cần em hãy trả
    Bờ môi em ngọt ngào

    3544
    CỦ HÀNH TÂY
    Phạm Bá Chiểu

    Em mơ thành củ hành tây
    Ai làm đau phải lệ đầy bờ mi

    3545
    BẪY XINH
    Phạm Bá Chiểu

    Em là chiếc bẫy xinh xinh
    Bẫy tim anh đắm, bẫy tình anh si

    3546
    BIỂN KHỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Có những lúc tình dìm ta biển khổ
    Không phải để ta chìm mà dạy cách ta bơi

    2547
    BÁU VẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Có chàng say vô cớ
    Đánh vợ mình buổi chiều
    Nhưng đêm về rượu thúc
    Dậy bừng bừng lửa yêu

    Chàng đưa môi hôn vợ
    Nàng đẩy ra thật xa
    - Cái môi này hư lắm
    Chiều nay chửi người ta

    Chàng đưa tay sang vợ
    Nàng đẩy ra thật xa
    - Cái tay này hư lắm
    Chiều nay tát người ta

    Chàng đưa chân sang vợ
    Nàng đẩy ra thật xa
    -Cái chân này hư lắm
    Chiều nay đá người ta

    Tẽn tò chàng nhìn lại
    Khắp trên cơ thể mình
    A may còn báu vật
    Làm đại sứ hoà bình

    Chàng vội đưa sang vợ
    Màng cười xinh mê ly
    - Ờ cái này thì được
    Chiều nay chẳng tội gì

    Chuyện dạy ta kiên nhẫn
    Với tình không nản lòng
    Khéo biết dùng báu vật
    Ắt có ngày thành công

    3548
    TẶNG THI SĨ, HOẠ SĨ NGUYỄN TRỌNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trong thơ thấy hội hoạ
    Trong hội hoạ thấy thơ
    Hai bút cùng tung tẩy
    Chết bao nàng mộng mơ

    3549
    CAFE
    Phạm Bá Chiểu

    Nhấp ly ngọt đắng tình đời
    Ngọt lời yêu ngỏ, đắng lời tình tan

    3550
    TÌNH YÊU NHƯ CAFE
    Phạm Bá Chiểu

    Cafe giống thế tình yêu
    Càng ngon, mất ngủ càng nhiều! Càng mê...

    3551
    NGƯỜI MƠ KHÔNG GẶP
    Phạm Bá Chiểu

    Đường không đi, cỏ mọc đầy
    Người mơ không gặp lâu ngày cũng quên

    3552
    TÌNH YÊU LÀ ÁNH SÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là ánh sáng
    Mắt thường không thể nhìn
    Chỉ có thể thấy được
    Bằng chính trái tim tình

    3553
    HAI KHÔNG BẰNG MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu anh có rất tỏ tường đôi mắt
    Chẳng phải lúc nào cũng thấy được em
    Dẫu anh có tuyệt vời đôi tai thính
    Chẳng phải lúc nào cũng nghe được lời em

    Dẫu anh có đôi vòng tay êm ái
    Chẳng phải lúc nào cũng ôm được em
    Dẫu anh có đôi bàn chân mạnh bước
    Chẳng phải lúc nào cũng đến được bên em

    Nhưng anh có chỉ trái tim duy nhất
    Cả ngày đêm suốt mọi lúc, mọi nơi
    Vẫn nhớ được đến cuồng si ngây ngất
    Duy nhất tim nhớ duy nhất một người

    3554
    KHÔNG SỢ CHẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Sống còn không sợ
    Chết sợ nỗi gì
    Miến khi ra đi
    Tình yêu mãi sống

    3555
    MẮT TIM YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Người tôi yêu đẹp nhất trần
    Bởi tôi chỉ ngắm nàng bằng mắt tim

    3556
    SO SÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng Kiều tuổi đã xế chiều
    Có bằng non trẻ người yêu Chí Phèo?

    3557
    CAO THƯỢNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em buồn nếu khiến chàng vui
    Thì em xin nguyện một đời buồn đau

    3558
    MÃI LÀ GIẤC MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đừng biển cả dạt dào
    Vỗ bao nhiêu sóng cho bao nhiêu bờ
    Anh đừng bão tố gió mưa
    Quét qua bao chốn chẳng vừa lòng tham

    Hãy là sông nước miên man
    Phương em một hướng đổ tràn biển thương
    Hãy là một đóa hướng dương
    Thủy chung chỉ hướng một phương mặt trời

    Giấc mơ em đẹp tuyệt vời
    Hỡi ôi cũng chỉ một đời giấc mơ
    Người đi vặt trụi vần thơ
    Xé toang nỗi nhớ, vật vờ niềm đau…

    3559
    MẮT EM
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt em như hổ vồ mồi
    Liếc ngang nuốt chửng mất rồi tim anh
    Mắt em lúng liểng gương tình
    Cho anh soi thấy tim mình ở trong

    3560
    GÓP VỐN TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em ngây ngố hỏi anh trong âu yếm:
    - Tình và tiền, anh sẽ quý gì hơn?
    Anh cười nói: - Hẳn là tiền em hỡi
    Để sương che đôi mắt ánh dỗi hờn

    - Em yêu dấu, sao em khờ khạo thế?
    Tình luôn luôn đầy ắp sẵn trong tim
    Tiền lại khác, chẳng bao giờ có sẵn
    Phải kỳ công, đầy lao lực kiếm tìm

    Nhưng ngố hỡi, khi chúng mình chung sức
    Biết kinh doanh ta sẽ có rất nhiều
    Tình đầy tim, ắt tiền về đầy túi
    Nếu chúng mình biết góp vốn tình yêu

    3561
    SA MẠC HÓA VÀ BẤT TỬ HOA TÌNH YÊU
    Phạm Bá chiểu

    Khi bình nguyên đầy cây cỏ xanh tươi
    Ngàn hoa nở với muôn ngàn hương sắc
    Thời tiết chuyển bỗng biến thành sa mạc
    Vũ bão tung khuấy bụi cát cuồng bay

    Chẳng hoa nào còn sống nỗi nơi đây
    Trừ duy nhất một loài hoa bất khuất
    Hoa xương rồng đỏ lửa bừng ngây ngất
    Gửi bão cuồng hương cuốn gió bay xa

    Hoa xương rồng sao giống thế tình ta
    Qua thử thách vẫn vươn mình dũng mãnh
    Ngạo không gian tỏa bừng trong kiêu hãnh
    Ngạo thời gian bất tử đóa tình yêu

    3562
    EM GÁI QUẢNG NAM
    Phạm Bá Chiểu

    Em ngon như rượu hồng đào
    Ngắm nhìn, chưa uống đã dào dạt say

    3563
    NỤ HÔN- SỰ IM LẶNG HÙNG HỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Hùng hồn nào hơn lời bão biển cuốn tung
    Xé trời xanh ngàn sóng cuồng gào rú
    Thành lời đẹp khắc sâu vào nỗi nhớ
    Như tình ca vút giai điệu cao trào

    Hùng hồn nào hơn lời gió bão thét gào
    Gầm vang trời kéo núi cao ào đổ
    Lời dữ dội bản tình ca bão tố
    Trào dâng lên những giai điệu dập dồn

    Nhưng tình yêu im lặng hùng hồn hơn
    Trong thầm lắng hát tình ca mãnh liệt
    Lời hùng biện từ tình yêu bất diệt:
    Khi môi này khóa chặt đóa môi kia

    3564
    BÚT LỰC (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu
    (Kính tặng thi sĩ , luật sư Nguyễn Minh Tâm)

    Mực luôn đầy, bút chẳng cùn
    Viết bao tình sử không lùn một ly!

    3565

    VẦNG TRĂNG NỬA KHUYẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Ôi bầu trời đêm nay trăng nửa bóng
    Như nửa em chẳng có nửa anh rồi
    Sao anh nỡ khuyết nửa vầng trăng ánh
    Để nửa em bơi quạnh quẽ lưng trời?

    Nhưng anh hỡi, em vẫn đầy hy vọng
    Trăng khuyết đi mai lại cứ đầy thêm
    Như tưởng thưởng cho niềm tin cuộc sống
    Cho đêm rằm trăng tròn ánh ngần đêm

    Em chờ anh như vầng trăng nửa ánh
    Đợi nửa anh ngày chắc chắn quay về
    Nhưng anh hỡi muốn tròn thì phải khuyết
    Nên vầng em mòn vẹt mỗi đêm khuya

    3566
    BƯỚNG BỈNH TIM YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng thể nào ra lệnh được trái tim
    Tình yêu là lẽ riêng lẽ chung không hiểu được
    Tim yêu bướng gàn, sổ sàng, ngang ngược
    Mọi lý lẽ cao siêu đều vô nghĩa trước tim tình

    Như dòng sông đá chắn hoá thành ghềnh
    Gặp núi chắn hoá thành con thác đổ
    Như ngọn gió cuộn mình thành bão tố
    Trở lực trên đường làm sức gió mạnh thêm

    Trong mắt tim si nàng hoá đẹp xinh
    Cả thế giới đều hoá thành loạn thị
    Cả thế giới toàn những người đố kỵ
    Bởi chẳng thấy nàng đẹp nhất hành tinh

    Cãi vã làm sao thắng được trái tim
    Khi tình yêu còn chắp thêm đôi cánh
    Điều rất thật xin hãy đừng né tránh:
    Có đôi cánh tình, hãy cứ để tim bay...

    3567
    KHÔNG CÒN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Chúa còn được nghỉ vào ngày chúa nhật
    Sau tạo ra đại kiệt tác loài người
    Nhưng khi chúa tạo ra người phụ nữ
    Cả trần gian không còn biết nghỉ ngơi

    3568
    TÌNH ANH NHƯ CON CÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh cứ ví tình anh như con cá
    Nhưng em yêu xin hãy chớ coi thường
    Đơn sơ thế nhưng vô cùng ý nghĩa
    Khi cá bơi ngàn vạn dặm trùng dương

    Để thăng bằng kể cả khi cá ngủ
    Vẫn phải bơi thân không thể nghỉ yên
    Tình anh đó cũng không hề biết mỏi
    Vẫn bơi hoài giữa biển cả tình em

    3569
    LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐỀN HÙNG
    Phạm Bá Chiểu

    Rẽ nắng gió thăm Đền Hùng mây phủ
    Nghĩa Lĩnh bút cao viết truyền thuyết lên trời
    Cảnh trầm mặc bỗng rộn ràng, thổn thức
    Em nơi nào, nơi ấy hóa xinh tươi

    Em gái hỡi, sao ngây thơ đến thế
    Nói quê em có kỳ vĩ Đền Hùng
    Em có biết nước Việt mình muôn thuở
    Có Đền Hùng luôn chung một quê hương

    Qua đền Giếng mạch nguồn công chúa tắm
    Nên gái quê mình xinh tựa Mị Nương
    Anh thảng thốt giữa Hồ Sen hương sắc
    Sen nở thành em hay em hóa sen thơm?

    - Sao anh ngỏ lời giữa đền Hùng cổ kính
    - Bởi vì anh chàng dũng sĩ Sơn Tinh
    Em công chúa nàng Mị Nương kiều diễm
    Nghĩa Lĩnh cao xứng chứng giám đôi mình

    Lên Đền Thượng để tình yêu dâng vút
    Hội tụ đây Hùng khí Việt phi thường
    Nơi hòa trộn hai tình yêu thành một:
    Tình lứa đôi, tình đất nước quê hương

    3570
    TẶNG THI SĨ, HỌA SĨ PHẠM THÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Tranh anh vẽ là bài thơ ắng tiếng
    Vần thơ anh là bức vẽ cất lời
    Tranh anh vẽ- thơ tình yêu cuộc sống
    Vần thơ anh- bức họa đẹp dâng đời

    3571
    TẶNG NỮ SĨ THƠ TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    - Sao thơ em hay thế
    Mà chẳng ai quan tâm?
    - Em cứ làm như đã
    Chết được tròn trăm năm!

    3572
    HÒA TAN
    Phạm Bá Chiểu

    Hai trái tim đóng đá
    Giữa mùa đông cô đơn
    Hát bài ca cô độc
    Khát khao chờ vòng ôm

    Có vòng ôm ấm áp
    Hai tim hát tình ca
    Tan chảy trong tình lửa
    Hai thành một chung hòa

    Tim đôi mình đóng đá
    Cô đơn tỏa giá băng
    Sao em chưa đón nhận
    Lửa vòng ôm tình anh?

    3573
    KỸ NĂNG SỐNG VÀ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy ăn thức mình thích
    Hãy mặc thứ người ưa
    Tất những điều còn lại
    Theo đường trái tim đưa

    3574

    MẶT TRỜI TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Dưới rực rỡ nắng trời
    Đến u buồn giọt mắt
    Cũng ánh lên ngây ngất
    Tỏa thành viên kim cương

    Thiếu mặt trời yêu thương
    Trái đất thành hầm mộ
    Thiếu tình anh trời lửa
    Em sao thành long lanh?

    3575
    LỬA ANH VÀ NẾN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Lửa tim anh, em ơi
    Thiếu nến, bùng rồi tắt
    Nến tim em lạnh ngắt
    Nếu không nhen lửa tình

    Hãy thắp sáng đời mình
    Ngọn nến hòa ngọn lửa
    Tan vào nhau cùng tỏa
    Lửa tình yêu dâng đời

    3576
    CAFE EM
    Phạm Bá Chiểu

    Hình như trong tiền kiếp
    Em hạt cafe đen
    Để bình minh tỉnh giấc
    Anh chẳng hề thiếu em

    3577
    HAI NỤ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu


    Trong giấc ngủ đêm đêm
    Anh luôn cười rạng rỡ
    Bởi em yêu luôn ở
    Ngay giữa giấc mơ xinh

    Sáng tỉnh giấc bình minh
    Anh lại cười ngây ngất
    Bên anh, em rất thật
    Không phải là giấc mơ

    3578
    ÁNH EM
    Phạm Bá Chiểu

    Trời cười tỏa ánh nắng trời
    Em cười bừng tỏa rạng ngời ánh em

    3579
    NỮ HOÀNG TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em khác bao Nữ Hoàng
    Ngự ngôi cao tráng lệ
    Chẳng cùng ai chia sẻ
    Cho ngự chung ngai vàng

    Em cũng là Nữ Hoàng
    Ngự ngai tình lộng lẫy
    Nhưng chia nửa ngai ấy
    Cho tình anh thăng hoa

    3580

    XUI EM LẤY CHỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy lấy chồng cho trái đất bình an
    Tránh động đất từ tim bao trai trẻ
    Tổng loạn nhịp từ bao lồng ngực khỏe
    Rung chấn ầm băm nát cả không gian

    Hãy lấy chồng cho trái đất bình an
    Tránh nhân loại vùi sâu trong bão lửa
    Từ ánh mắt bao chàng trai òa đỏ
    Thiêu không gian đến tơi tả, hoang tàn

    Hãy lấy chồng cho trái đất bình an
    Tránh nhân loại vùi sâu trong bão biển
    Từ biển tình bao chàng trai ập đến
    Thành sóng thần xé nát cả trời quang

    Hãy lấy chồng cho trái đất bình an
    Cho sự sống mãi trường tồn bất diệt
    Và thiên chúa yêu loài người mãnh liệt
    Phái anh về cứu nhân loại cùng em

    3581
    THẦN DƯỢC TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu có thể thay thế
    Bất cứ thuốc nào trên đời
    Nhưng không thuốc nào có thể
    Thay được tình yêu tuyệt vời

    3582
    SÓNG VÀ NƯỚC MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng và nước mắt giống nhau
    Cũng trào dâng và cũng đều mặn chát
    Nhưng sóng xóa dấu chân in bờ cát
    Nước mắt chẳng thể nào xóa dấu vết khắc trong tim

    3583
    NỤ CƯỜI VÀ MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời và nụ cười giống nhau
    Cũng òa nở cho đời ngây ngất
    Nhưng mặt trời vẫn bị mưa che khuất
    Nụ cười giấu được mưa nước mắt trong tim

    3584

    GÁNH TRỘM NẮNG VÀNG

    Phạm Bá Chiểu



    Sao em đất Bắc xa đàng
    Vào đây gánh trộm nắng vàng phương anh?

    3585
    SEN TRẮNG TỪ BÙN ĐEN
    Phạm Bá Chiểu

    Từ bùn hôi hám, đặc đen
    Ngát thơm, nõn trắng bông sen vươn mình
    Em yêu, đừng mất niềm tin
    Cuộc đời khuấy đục nuôi tình mình trong

    3586
    NGƯỢC ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Khi thấy em hoàn hảo
    Anh dâng trọn tình yêu
    Khi thấy không hoàn hảo
    Càng yêu em hơn nhiều

    3587
    KHÔNG THỂ THIẾU ĐIỆN (thơ vui tặng các bạn ngành điện)
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như chập điện
    Lóe cháy nổ tơi bời
    Nhưng người dùng chẳng ngán
    Nhà điện sửa, lại xài...

    3588
    CAFE KHÔNG ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Khi không pha thêm đường
    Vị cafe quá đắng
    Mà bên em lạ lắm
    Không đường vẫn ngọt thơm

    Anh hỏi, em chỉ lườm
    Sao anh chậm hiểu thật
    Lời em thơm đường mật
    Hòa ly anh ngọt ngào

    3589
    EM MẶC ÁO KẺ SỌC
    Phạm Bá Chiểu

    Em mặc áo kẻ sọc
    Như những chấn song tù
    Giá anh thành áo ấy
    Giam em vào thiên thu

    3590
    HỎA TÁNG TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Gánh tình em quẩy sang ngang
    Tôi về đốt trụi ảnh nàng chôn tim

    3591
    GHEN VỚI NÀNG THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Nén lòng em hỏi anh
    Dẫu ghen tuông bừng tỏa:
    - Anh yêu ai hơn cả
    Giữa nàng thơ và em?

    - Anh yêu nàng thơ hơn!
    Mắt em buồn ngấn lệ
    Chạy xa trong lặng lẽ
    Vào thẳm sâu màn đêm

    Anh theo níu chặt em
    Nụ hôn tan băng giá
    - Sao mà em ngốc quá
    Em chính là nàng thơ

    3592
    CHẾT ĐUỐI
    Phạm Bá Chiểu

    Bơi giỏi vẫn đành chết đuối thôi
    Nhưng xin đừng cứu cuộc đời tôi
    Bởi tôi chết đuối trong hai biển
    Mắt ướt nàng buông sóng cuộn dồi

    3593
    DI TRUYỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi cha tán gái thiên tài
    Di truyền anh một thiên tai... thơ tình

    3594
    EM QUA CẦU
    Phạm Bá Chiểu

    Qua cầu nhanh chút em ơi
    Ngắm em đàn cá lơ mồi anh câu


    3595

    LÀM TRAI PHẢI BIẾT TƯỞNG TƯỢNG
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp em xấu, chớ giật mình
    Phải bay trí tưởng: em xinh nhất trần

    3596

    LỜI HỨA ĐÀN ÔNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Anh xin hứa sống yêu em trọn kiếp
    Nếu trên đời không phụ nữ ngoài em

    3597

    BẢN LÍNH ĐÀN ÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp em xấu, chẳng thất kinh
    Gặp em xinh, chẳng giật mình mới siêu!

    3598

    NGƯỜI ĐI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Người đi đôi mắt tôi nhòa lệ
    Nhưng trái tim tôi lại nhoẽn cười

    3599
    GÀ MÁI NGHĨ GÌ? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Gà trống tình dâng vút
    Đuổi gà mái chạy quanh
    Mái vừa chạy vừa nghĩ
    Mình chạy vầy có nhanh?

    3600
    QUYẾT KHÔNG NÓI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Chồng đi làm về tối
    Thấy vợ nằm trên giường
    Tư thế cực quyến rũ
    Chàng lao vào... yêu thương

    Xong, chàng vào toilet
    Thấy vợ mình ở trong
    - Ô, ai trên giường thế
    Anh vừa chiến đấu xong?

    Vợ quay ra giận dữ
    - Chị ơi, sao lạ kỳ
    Để em rể ân ái
    mà chị không nói gì?

    - Bao năm tao giận nó
    Đã không một lời rồi
    Bây giờ tao cũng quyết
    Không hé răng nửa lời

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    4601
    NƠI CÓ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Đến nơi nào anh cũng thấy có em
    Dù hoang đảo ngoài khơi xa tít tắp
    Dù sa mạc tung ngàn cơn bão cát
    Dù biển xanh con sóng vỗ êm đềm

    Đến nơi nào anh cũng thấy có em
    Dù ngọn núi chưa một lần ai tới
    Dù ngọn thác bay không trung vời vợi
    Dù đại ngàn suối nhả khúc triền miên

    Đến nơi nào anh cũng thấy có em
    Em đợi đó nhưng chẳng hề ảo diệu
    Bởi một điều khó tin mà dễ hiểu
    Em là nàng công chúa ngự tim anh

    4602
    BẪY TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Bản chất đàn ông là chuyên giăng bẫy
    Bằng vòng ôm êm trên cả tuyệt vời
    Bản chất đàn bà là thích được sa bẫy
    Giữa xiềng tay ma lực ấy suốt đời

    4603
    ẢO ẢNH ỐC ĐẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Anh vẫn biết tình yêu không ốc đảo
    Vẫn mãi tìm ốc đảo của tình yêu
    Giữa sa mạc dù xa kia ảo ảnh
    Anh tiến lên kiên nhẫn một phương chiều

    4604
    KHÂM LIỆM NỤ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người đi đau rỉa mòn đời
    Tôi về khâm liệm nụ cười vào tim

    4605
    NGƯỜI XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt em cài một tứ thơ
    Để anh đánh cắp bây giờ còn đau

    4606
    ANH VẪN MƠ NGÀY
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp em ngay giữa ban ngày
    Mà sao anh vẫn mơ đầy bóng em


    4607
    KHÔNG THỂ YÊU NHIỀU HƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi núi Himalaya
    Đỉnh cao nhất chẳng gì cao hơn vậy
    Anh yêu em là đỉnh cao nhất ấy
    Yêu nhất rồi không thể yêu nhiều hơn

    Em yêu ơi nham thạch hỏa diệm sơn
    Sức nóng đỉnh chẳng gì hơn được vậy
    Như tình anh lửa dâng ngàn độ ấy
    Yêu nhất rồi không thể yêu nhiều hơn

    Em yêu ơi mặt biển cả xanh rờn
    Rộng nhất rồi chẳng gì hơn được nữa
    Như tình anh biển bao la chan chứa
    Yêu nhất rồi không thể yêu nhiều hơn
    4608
    TIÊN VÀ TIỀN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ anh kỳ lạ quá
    Suốt ngày lo kiếm tiền
    Mà quên điều quan trọng
    Em chính là nàng tiên

    Sao em làm ngược thế
    Tiên không phải lo tiền
    Điều hiển nhiên rất chuẩn
    Tiền phải lo cho tiên

    4609
    TÌNH NHƯ THUỐC PHIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng như thuốc lá chóng tàn
    Tình em thuốc phiện nghiện tan cuộc đời

    4610
    MẮT TRONG MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời- mắt của bầu trời cao xanh
    Biển cả- mắt của bao la mặt đất
    Trời ngắm biển cho mắt chìm trong mắt
    Cùng tạo nên cảnh kỳ vĩ diệu huyền

    Ngôi sao bừng mắt sáng của màn đêm
    Mặt Hồ Tây mắt long lanh đẹp tuyệt
    Sao ngắm hồ mắt ngời lồng mắt biếc
    Cho bao chàng bỗng thoắt hoá nhà thơ

    Em ngây ngô mắt quyến rũ mộng mơ
    Anh khờ khạo mắt nồng nàn đắm đuối
    Bỗng một ngày mắt hôn nhau trào dội
    Và trái tim ầm ngực chật hôn nhau...

    4611
    TIM TRONG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu hỡi tim em như giọt nước
    Nắng chiếu vào lấp lánh ánh kim cương
    Nhưng bỗng thoắt thành vô hình hơi nước
    Tan biến vào giữa bát ngát ngàn phương

    Anh yêu hỡi, tim anh như biển lớn
    Ngàn triệu năm chẳng vơi cạn biển triều
    Tim giọt nước chỉ rơi tim biển cả
    Mới hữu hình giữa biển biếc tình yêu

    4612
    MƠ GIẤC MƠ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu em rồi mơ về biển cùng em
    Xuyên đêm biển bầu trời muôn tinh tú
    Mình bơi thuyền như du hành vũ trụ
    Như đưa tay với hái ắp thuyền sao

    Yêu em rồi mơ cùng lên núi cao
    Chiều dát nắng như thếp vàng cung điện
    Trèo tận đỉnh cho hồn ta xao xuyến
    Giang vòng tay ôm trọn áng mây chen

    Yêu em rồi anh mơ giấc mơ em
    Xây tổ ấm vùng có cùng: biển, núi
    Để Quy Nhơn núi, biển triều vời vợi
    Mãi mãi thành tổ ấm mối tình ta

    4613
    TỪ TRONG NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Trên gương mặt biển tráng lệ, xinh tươi
    Muôn con sóng mải đêm ngày tung xối
    Nhưng lòng biển gom sóng ngầm dữ dội
    Để ngày kia bùng dậy hoá sóng thần

    Trên gương mặt trái đất phủ màu xanh
    Cho hoa cỏ tràn sắc hương đua nở
    Nhưng lòng đất vẫn âm thầm gom lửa
    Để ngày kia thành nham thạch tuôn trào

    Anh lòng đất, em lòng biển dạt dào
    Từ trong nhau gom ngầm tình tha thiết
    Khi gặp nhau mới bung mình mãnh liệt
    Cho tình ta hoá núi lửa, sóng thần

    4614
    CHO PHÉP QUẤY NHIỄU (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân là vui vẻ
    Cấp phép cho một người
    Được mặc lòng quấy nhiễu
    Phần còn lại cuội đời

    4615
    KHÔNG BAO GIỜ BIẾT CẠN
    Phạm Bá Chiểu

    Ôi tình yêu biển cả với đất liền
    Là nguồn nước chẳng bao giờ biết cạn
    Dẫu hạ bừng, núi lửa trào hung hãn
    Triệu triệu năm không cạn nổi biển triều

    Tình mặt trời với trái đất thân yêu
    Là nguồn nắng chẳng bao giờ biết cạn
    Dẫu mây xám, dẫu bão bùng tán loạn
    Triệu triệu năm không cạn nổi nắng lành

    Tình ta đó như mặt trời, biển xanh
    Nguồn cảm hứng chẳng bao giờ biết cạn
    Dẫu đường tiến có muôn vàng vật cản
    Tình đôi ta vẫn ăm ắp nguồn thơ

    4616
    TA CẦN NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Ta cần nhau như tim cần nhịp đập
    Như dòng sông cần nước đổ biển triều
    Ta cần nhau như phổi cần không khí
    Như đời người cần sóng bước tình yêu

    Ta cần nhau như cơ cần vận động
    Như đồng xanh cần mưa thuận gió hoà
    Như trái đất cần mặt trời tỏa ánh
    Như cuộc đời cần đẹp bởi tình ta!

    4617
    EM VẪN BÊN ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng bao giờ có thể được đâu em
    Tách mặt trời khỏi bầu trời bát ngát
    Tách đất liền khỏi biển xanh dào dạt
    Tách mặt trăng khỏi trái đất vòng quay

    Chẳng bao giờ ai có thể đổi thay
    Tách ngọn thác khỏi núi cao chất ngất
    Tách cơn mưa không bay về mặt đất
    Tách ngàn sao không tỏa sáng đêm đen

    Mọi vật cần nhau như lẽ tự nhiên
    Và tình ta, em yêu ơi nào khác
    Như chúng mình thành đôi không thể tách
    Mình bên nhau mặc không gian thời gian

    4618
    ĐỔ VỀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Đổ về em như thác trào dũng mãnh
    Dám quăng mình từ bát ngát tầng cao
    Khi chạm đáy tung cao mình vang hát
    Thân vỡ ra những tình khúc ngọt ngào

    Đổ bờ em như sóng thần dữ dội
    Vươn vút trời xô dạt áng mây xiêu
    Đổ ào ạt trở lực nào thể cản
    Lời thét gầm dương sức mạnh tình yêu

    Cả tình anh đổ về em một hướng
    Chấp không gian và chấp cả thời gian
    Rất mãnh liệt nhưng vô cùng lãng mạn
    Bởi tình mình cùng vĩnh cửu không tan
    4619
    MÙA YÊU CHẲNG ĐỢI
    Phạm Bá Chiểu

    Năm bốn mùa với xuân, hạ, thu, đông
    Muốn trồng lúa cũng phải cần chờ đợi
    Đúng thời vụ mới thể gieo giống mới
    Thuận gió mưa mới mong gặt mùa vàng

    Nhưng tình yêu khác lạ đến ngỡ ngàng
    Gieo là gặt một mùa yêu chín mẩy
    Bởi tình yêu muôn ngàn đời vẫn vậy
    Vụ mùa yêu chẳng biết đợi bao giờ

    Em yêu ơi, sao em lại phải chờ
    Sao phải đợi khi tình anh đã ngỏ?
    Gieo đi em cho mùa yêu rộ nở
    Bởi tình yêu là chẳng biết đợi chờ



    4620
    QUY NHƠN BIỂN GỌI
    Phạm Bá Chiểu

    Mình anh cùng rừng, núi, biển Quy Nhơn
    Ngàn sóng vỗ tiễn hoàng hôn xuống núi
    Biển mãi hát bản tình ca vời vợi
    Giọng ca vàng chao cả núi, rừng, mây...

    Anh chìm mình trong lời biển si ngây
    Biển tung sóng, sóng tung lời tung tẩy
    Anh dường nghe trong lời tha thiết ấy
    Điệp khúc tên em hoà với tên anh

    Hoá em ơi, biển mãi gọi chúng mình
    Về lại chốn biển vỗ tình thành sóng
    Thành tình khúc tên đôi mình mãi vọng
    Mình anh về, em vẫn chốn xa xôi...
    4621
    XA TẦM TAY NHƯNG GIỮA TẦM TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Chúng mình nào có cách xa đâu em
    Cùng chung ngắm một mặt trời cháy đỏ
    Cùng chung ngắm một vầng trăng đêm tỏ
    Và đôi ta cùng dưới một vòm trời

    Dù chúng ta bao cách trở xa vời
    Em không thể trong vòng tay anh được
    Nhưng em ngự tim tình anh rừng rực
    Xa tầm tay nhưng em giữa tầm tim
    4622
    SÓNG KHÔNG DỪNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi, tình yêu anh như sóng
    Dẫu là khi sóng ve vuốt êm đềm
    Dẫu đôi lúc sóng cuộn mình dũng mãnh
    Nhưng ngàn đời duy một hướng bờ em

    Có một lần ngây thơ em bỗng hỏi:
    Đến bao giờ anh sẽ hết yêu em?
    Anh cười chỉ biển dạt dào tình khúc:
    Cho đến ngày sóng thôi vỗ bờ êm!

    Bởi em hỡi, tim tình anh như biển
    Nhịp đập tim là muôn sóng xô bờ
    Tim biển cả triệu năm còn nẩy sóng
    Như tình anh nào dừng bước bao giờ
    4623
    GOM
    Phạm Bá Chiểu

    Gom đủ nắng, muôn ngàn hoa oà nở
    Gom đủ mây, mưa hôn đất vỡ mình
    Gom đủ sức, gió biến thành bão tố
    Gom đủ thương, tim bỗng hoá tim tình

    Gom đủ nóng, núi lửa trào nham thạch
    Gom đủ sáng, kim cương tỏa muôn màu
    Gom đủ yêu, anh bỗng thành chú rể
    Gom đủ tình, em bỗng hoá cô dâu


    4624
    CÁNH NÀO QUAN TRỌNG HƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Có một lần ngây thơ em hỏi anh
    Về một điều em mãi còn cân nhắc
    YÊU và ĐƯỢC YÊU, điều gì quan trọng nhất?
    Để anh thành nhà hùng biện ngọt ngào

    - Em thiên thần bay từ phía trời cao
    Về bên anh xây mối tình đẹp nhất
    Với đôi cánh bay tầng không bát ngát
    Có cánh nào quan trọng nhất được chăng?

    YÊU vá ĐƯỢC YÊU là đôi cánh thiên thần
    Phải cân bằng mới vượt ngàn mưa gió
    Phải cân bằng mới xé ngàn bão tố
    Mới một ngày em đến được cùng anh
    4625
    NƯỚC TRONG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Nước trong quá thì không có cá
    Em nghiêm quá thì không có anh
    4626
    SẮC MÀU EM
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ dạy anh cuộc sống mỗi con người
    Là bức tranh dâng trần gian tuyệt mỹ
    Chúa lòng lành tự mình làm họa sĩ
    Vẽ bức tranh sinh động ấy cho đời

    Để giờ đây anh thấu cảm tuyệt vời
    Cuộc đời anh là bức tranh chúa tạo
    Chúa dùng em như sắc màu hoàn hảo
    Tô đời anh thành bức họa mê ly

    Anh tấm toan, em màu sắc diệu kỳ
    Quyện vào nhau mới trở thành rực rỡ
    Mới chứng minh có toàn năng thiên chúa
    Mãi bên nhau, mãi bừng sáng nhau lên
    4627
    CHÁY CẢ BÃO MƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Em đừng tưởng khi bão mưa ào ạt
    Là dập tan mọi ngọn lửa trên đời
    Với sức nước từ trời cao dội xuống
    Chẳng lửa nào không tan tác tả tơi?

    Có ngọn lửa bừng bừng thiêu muôn độ
    Mây dội mưa lại quay ngược về trời
    Bởi sức nóng mưa thoắt thành hơi nước
    Bay về trời lại hoá áng mây trôi

    Ngọn lửa ấy chỉ thể từ núi lửa
    Đốt gió mưa thành lửa cháy bừng lên
    Ngọn lửa giống lửa tim tình anh dậy
    Đốt cháy bùng gian khó để yêu em
    4628
    BẢN TÌNH CA KHÔNG LỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Từ miệng xinh, em hát những bài ca
    Giọng trong vắt nâng lời dâng thánh thót
    Anh bỗng ngỡ chim họa mi vang hót
    Lời ngọt ngào ngây ngất đắm tâm tư

    Bài ca nào cũng phải có ca từ
    Miệng mới hát lên bao lời tha thiết
    Nhưng tình yêu, em yêu ơi có biết
    Có tình ca mà chẳng có một lời

    Bởi bài ca không ngân từ làn môi
    Mà song ca bởi đôi tim mãnh liệt
    Hát chỉ nhau nghe lời ru tình thắm thiết
    Đó tình ca của hai trái tim yêu!
    4629
    HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Ta yêu biển nhưng hãy đừng ảo tưởng
    Biển trùng khơi hoàn hảo đến tuyệt vời
    Biển hiền dịu vào những ngày trời đẹp
    Nhưng vẫn khi giận dữ sóng tơi bời

    Yêu mặt trời nhưng hãy đừng ảo tưởng
    Mặt trời kia hoàn hảo với thời gian
    Khi hiền dịu mặt trời buông nắng ấm
    Nhưng vẫn khi lửa hạn cháy hung tàn

    Tình hoàn hảo, người yêu đâu hoàn hảo?
    Đừng nhọc tìm người hoàn hảo để yêu
    Yêu hoàn hảo một người không hoàn hảo!
    Bí quyết tình giản dị chẳng cao siêu
    4630
    TÌNH YÊU NHƯ ĐẠI DƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi tình yêu như đại dương
    Rất sâu rộng lại vô cùng thanh sạch
    Liền một dải chẳng thể gì chia cách
    Mặt sóng ca, đáy lặng lẽ sóng ngầm

    Lòng biển sâu chứa bí ẩn âm thầm
    Nhạo nắng hạn, biển không hề biết cạn
    Lúc sóng thần trở lực nào thể cản
    Luôn dâng đời san hô đỏ, ngọc trai

    Tình đôi ta như đại dương em ơi
    Nên đừng nghĩ chúng mình luôn xa ngái
    Mình hai đầu một đại dương tình ái
    Duy nhất đại dương, duy nhất tình ta!

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    4632
    GIẤC MƠ VÀ HIỆN THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Trong giấc ngủ anh mãn nguyện mỉm cười
    Bởi anh tưởng em giấc mơ đẹp nhất
    Tỉnh giấc rồi anh lại cười ngây ngất
    Chẳng giấc mơ, em hiện thực trong đời

    Trong giấc ngủ, anh sung sướng mỉm cười
    Mơ đôi mình trên thiên đường rực rỡ
    Tỉnh giấc rồi, tiếng cười anh oà vỡ
    Nào đâu xa, em là cả thiên đường

    4633
    CẢM ƠN BÓNG ĐÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Tàu ra khơi hải trình tìm tình yêu
    Anh cảm tạ đến vô cùng ÁNH SÁNG
    Bởi ÁNH SÁNG chỉ anh đường sáng rạng
    Cho thuyền tình hướng mãi đến phương em

    Nhưng anh còn cảm tạ cả BÓNG ĐÊM
    Bởi BÓNG ĐÊM chỉ vì sao sáng nhất
    Cho hải trình tìm tình yêu hoàn tất
    Ngôi sao bừng đẹp nhất chính là EM


    4634
    ĐỪNG VÌ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng vì áng mây nhỏ
    Bỏ bầu trời bao la
    Đừng vì một giọt nước
    Bỏ biển xanh vời xa

    Đừng vì ánh đom đóm
    Bỏ trời tuôn nắng vàng
    Đừng vì một chiếc lá
    Bỏ rừng xanh đại ngàn

    Đừng vì một hạt cát
    Bỏ sa mạc mênh mông
    Đừng vì giận hờn nhỏ
    Xa tình ta cháy nồng

    4635
    TÌNH YÊU LÀ ĐÔI CÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Với tình yêu, có một điều kỳ diệu
    Nếu chúng mình hai tay nắm chặt nhau
    Tay còn lại sẽ biến thành đôi cánh
    Đưa nhau bay cùng bát ngát trời cao

    Cùng bay đến đỉnh vời cao hạnh phúc
    Nhưng đường bay ngược bão tố thét gào
    Chỉ buông tay, bão xé lìa hai đứa
    Chẳng thể còn cơ hội nắm tay nhau

    Chỉ cần nắm tay trong tay thật chặt
    Sẽ vút vời xé giạt bão trào dâng
    Đừng buông nhé dù chỉ trong giây phút
    Tình ta bay với đôi cánh thiên thần

    4636
    HAI KẺ TRỘM
    Phạm Bá Chiểu

    Toà luận tội hai kẻ trộm của nhau
    Ăn trộm nhau vật trên đời quý nhất
    Chịu hình phạt chung thân trong ngục thất
    Dùng một đời trả hết nợ cho nhau

    Anh và em, hai kẻ trộm ngọt ngào
    Đánh cắp nhau hai trái tim rung cảm
    Chịu hình phạt chung thân cùng tổ ấm
    Bản án nào hạnh phúc sánh bằng chăng?

    4637
    NGỦ SAI GIƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ngủ giường anh rộng
    Em ngủ giường em xinh
    Trong hai đứa chúng mình
    Ai người ngủ sai chỗ?


    4638
    HOÀ TAN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tình em như một túi trà
    Anh bình nước nóng, em hoà vào anh

    4639
    MÃI SÁNG TÌNH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Khi mặt trời già lão
    Trăng sao cỗi ánh đêm
    Tình đôi ta vẫn sáng
    Trời anh và trăng em

    4640
    YÊU TRIỆU LẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta yêu mấy lần thôi
    Anh yêu hàng triệu một người... là em

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    4641
    MẤT CHÌA KHÓA TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu chiếc chìa đã mất
    Vẫn còn trái tim mơ
    Bởi giao anh chìa khóa
    Anh nào mở bao giờ

    4642
    NỤ CƯỜI CHÌA KHÓA
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ cười em mở toang trái tim anh
    Nhanh hơn cả chìa khóa mở cánh cửa
    Những lời em giục giã cả hồn anh
    Mạnh hơn trống giục đoàn quân xông trận

    4643
    MÔI MƠ THÀNH ỐNG HÚT
    Phạm Bá Chiểu

    Giấc mơ anh lạ thường:
    Môi mơ thành ống hút
    Để em uống một đời
    Tình em không dịu khát


    4644
    CHỈ TIN THIÊN ĐƯỜNG

    Phạm Bá Chiểu



    Em theo đạo, cứ giục anh tin chúa

    - Anh không tin, nhưng tin có thiên đường

    Em ngơ ngác -Sao anh kỳ lạ thế?

    - Em, thiên đường có thật của yêu thương!



    4645

    HAI VIÊN KIM CƯƠNG

    Phạm Bá Chiểu



    Đến Hà Lan xứ sở mài kim cương

    Ta say ngắm bao kim cương tỏa ánh

    Nhưng anh nói -Vẫn chẳng gì thể sánh

    Đôi kim cương anh đang có trong đời



    Em xoe tròn ánh mắt đẹp chói ngời

    Anh vội nói -Đôi kim cương tuyệt tác

    Nhưng không thể anh tặng cho em được

    Bởi mẹ yêu đã tặng trước em rồi



    Mẹ tặng em đôi kim cương tuyệt vời

    Là đôi mắt đẹp xinh nhưng trầm lắng

    Kim cương chỉ tỏa ngời khi đủ sáng
    Em tỏa ngời trước ánh sáng tình anh!



    4646
    ĐỪNG NHÌN ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Đừng nhìn anh, van em đừng nhìn anh

    Chỉ liếc mắt, tim tình anh mất cắp

    Ôi trái tim, bao ngày anh khóa chặt

    Mất khóa luôn và mất cả tim lành



    Nếu bây giờ em nhìn thẳng vào anh

    Điều sẽ đến ắt là anh biết trước

    Thơ anh chìm hồ mắt em đuối nước
    Liệu rằng em có cứu vớt thơ chăng?



    4647
    MẤT NƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Quanh vương quốc, em xây núi vời cao
    Quanh trái tim, em đào sông ắp nước
    Cứ những tưởng chẳng ai xâm phạm được
    Trái tim em cố thủ giữa yên lành

    Nhưng một ngày người ấy chính là anh
    San bằng núi lấp đầy sông ăm ắp
    Anh dũng mãnh, oai hùng làm kẻ cắp
    Đành mất tim dù quyết giữ đến cùng

    Anh bỗng thành kẻ xâm lược kiêu hùng
    Vương quốc em bỗng trở thành thất trận
    Anh thành vua vương quốc em bất tận
    Tuyệt vời em thành hoàng hậu bên anh



    4648
    TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Em mãn nguyện: - Tình mình kết thúc đẹp

    Con đường hoa ăm ắp những vần thơ

    Anh cười lớn: - Anh chẳng hề đồng ý
    Bởi tình ta không kết thúc bao giờ



    4649
    NHẦM TƯỞNG

    Phạm Bá Chiểu



    Chưa gặp em, anh yêu nhất hoa hồng

    Tưởng trên đời chẳng gì xinh hơn nữa

    Gặp em rồi mới tan điều bỡ ngỡ

    Em xinh hơn và anh yêu em hơn



    Chưa gặp em anh yêu nhất kim cương

    Tưởng trên đời chẳng thể gì sánh tận

    Gặp em rồi mới hiểu mình ngớ ngẩn

    Em quý hơn, đáng yêu muôn lần hơn



    Chưa gặp em, anh yêu biển xanh rờn

    Tưởng tất cả chẳng có gì thể sánh

    Gặp em rồi, chẳng thể nào kịp tránh
    Anh đã chìm tận đáy biển tình em



    4650
    THÊM MỘT MỐI TÌNH

    Phạm Bá Chiểu



    Một mối tình chỉ thêm một bông hồng

    Cả thế giới bỗng bội phần thơm ngát

    Một mối tình chỉ thêm một giọt nước

    Cả biển xanh sóng vỗ bội phần hơn



    Một mối tình thêm chỉ sợi nắng vờn

    Cả mùa đông bỗng bội phần ấm áp

    Một mối tình chỉ thêm một tiếng hót

    Nhạc mùa xuân bừng nở bội phần tăng



    Một mối tình chỉ thêm chiếc lá vàng

    Mùa thu vàng bỗng bội phần rực rỡ

    Em yêu hỡi mối tình ta dù nhỏ

    Cũng sẽ làm trái đất bội phần xinh



    4651

    NGỦ NGON

    Phạm Bá Chiểu



    Màn đêm buông vầng trăng giăng ánh tỏa

    Cả không gian như ngập hạt sương vàng

    Màn đêm rực muôn ngàn sao lấp lánh

    Như ngập tràn những ánh mắt đêm giăng



    Em hãy ngủ cho màn đêm tỏa ánh

    Kẻo vầng trăng ngượng tắt trước vầng em

    Em hãy ngủ cho màn đêm sóng sánh
    Kẻo ngàn sao ngượng tắt trước mắt em



    4652
    TÌM TÌNH HAY TÌNH TÌM

    Phạm Bá Chiểu



    Không phải biển phải tìm những dòng sông

    Những dòng sông phải luôn tìm biển cả

    Không phải rừng phải đi tìm ngọn gió

    Gió tìm rừng nên tuyệt khúc tình ca



    Không phải cây tìm mặt trời bao la

    Mặt trời tìm cây cho hoa đua nở

    Chẳng phải nắng đi tìm cơn mưa nhỏ

    Mưa tìm nắng xây tuyệt sắc cầu vồng



    Như chúng mình nào đâu phải long đong

    Tìm tình yêu xa tận miền đất hứa

    Tình tìm đến cho mình thành đôi lứa
    Giam đôi mình vào tổ ấm trăm năm



    4653
    MẶT TRĂNG EM LÀ PHẢN CHIẾU MẶT TRỜI ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Anh hùng dũng như mặt trời dậy nắng

    Tưới trần gian cho sự sống sinh sôi

    Đẩy xa tận bóng màn đêm ảm đạm

    Tan giá băng cho hoa lá xinh tươi



    Em kiều diễm như mặt trăng óng ánh

    Trải ngọc ngà lên trái đất mộng mơ

    Khoe vẻ đẹp vì sao nào dám sánh

    Cho màn đêm ngần tỏa những vần thơ



    Mặt trời dát vàng, mặt trăng dát bạc

    Tình đôi ta sáng đẹp trái đất lành

    Nhưng mặt trăng là ánh sáng phản chiếu
    Trăng em ngần chỉ khi có trời anh



    4654
    NỖI NHỚ NÀO LỚN NHẤT

    Phạm Bá Chiểu



    Nhớ nào hơn trẻ con nhớ kẹo sữa

    Nhớ nào hơn sa mạc nhớ mưa rào

    Nhớ nào hơn trời mùa đông nhớ nắng

    Nhớ nào hơn rừng nhớ thác tuôn trào



    Nhớ nào hơn màn đêm nhớ trời lửa

    Nhớ nào hơn cây cỏ nhớ mùa xuân

    Nhớ nào hơn suối nhớ về sông cả

    Nhớ nào hơn biển biếc nhớ sóng thần



    Có nỗi nhớ vượt lên trên tất cả

    Là tổng muôn những nỗi nhớ trên đời

    MÌNH NHỚ NHAU nỗi nhớ nào dám sánh
    Bởi đôi mình còn cách trở xa xôi



    4655
    DUY NHẤT

    Phạm Bá Chiểu



    Dòng sông đẹp thế giới này chẳng thiếu

    Nhưng sao ta yêu nhất dòng sông quê

    Bởi sông quê là dòng sông duy nhất

    Chảy từ quê chảy đến trái tim mê



    Biển xanh đẹp thế giới này chẳng thiếu

    Nhưng sao ta yêu nhất biển quê hương

    Bởi biển quê mãi biển triều duy nhất

    Sóng dập dồn vỗ khuấy trái tim thương



    Người đẹp như em thế gian chẳng thiếu

    Người tốt như em thế giới quá nhiều

    Nhưng sao anh lại yêu em duy nhất
    Bởi mình em loạn nhịp trái tim yêu!



    4656
    ĐÊM TRONG NGÀY, NGÀY TRONG ĐÊM

    Phạm Bá Chiểu



    Từ yêu em, ngày anh có mặt trăng

    Gương mặt em là vầng trăng tỏa rạng

    Để trời lửa cũng nhún nhường ánh sáng

    Khi có em thêm nguồn sáng rạng ngời



    Từ yêu em, đêm anh có mặt trời

    Bởi tình em là mặt trời tỏa nắng

    Để đêm trăng rực đỏ thêm nguồn sáng

    Cho đêm anh càng sáng đẹp hơn nhiều



    Đẹp vô cùng khi anh có trời yêu

    Thêm vầng trăng, thêm mặt trời tỏa ánh

    Hãy là em nguồn sáng tình bất tận
    Cho đôi mình càng sáng mãi nhau thêm



    4657
    ĐỪNG LỠ

    Phạm Bá Chiểu



    Lỡ một chuyến tàu lửa

    Ngày mai lại có tàu

    Nhưng đừng lỡ lời ngỏ
    Kẻo thành người đến sau



    1658
    BÀI CA KHÔNG LỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Bài ca có lời là bài ca biển xanh

    Lời rộn rã tháng năm dài khao khát

    Bài ca có lời là bài ca ngọn thác

    Bung không gian rừng, cây, núi cùng xiêu



    Bài ca không lời là bài ca tình yêu

    Trái tim hát cho trái tim thầm lặng

    Chỉ tim tình nghe tim yêu cất giọng

    Bản tình ca đỉnh của đỉnh tuyệt vời



    Bài ca đỉnh cao là bài ca không lời

    Lời chỉ ảo mà tình yêu rất thật

    Vượt xa tất mọi ngôn từ đẹp nhất
    Tim em này, lắng nghe nhé tim anh...



    4659
    CHIA HAI (thơ vui)

    Phạm Bá Chiểu



    Tim tình nàng trót chia hai
    Nhớ chồng phần ít, nhớ trai phần nhiều



    4660
    LAO VÀO GIAN KHÓ

    Phạm Bá Chiểu



    Tàu băng mình hùng dũng tiến biển khơi

    Nhưng có lúc biển thét gào bão tố

    Để thoát hiểm, không chờ ngưng sóng gió

    Tàu thẳng lao vào mù mịt bão cuồng



    Con diều kia bé bỏng nhưng phi thường

    Trời bão tố, diều ngược chiều gió vãi

    Càng ngược gió càng bay cao lên mãi

    Vượt gian nguy càng vươn vút tầm cao



    Đường tình ta trải hoa lá ngạt ngào

    Nhưng có lúc đầy thác ghềnh, bão gió

    Vượt gian khó, lao thẳng vào gian khó
    Đường tình quang trước sức mạnh tình ta!



    4661
    GIỎI VẼ TƯƠNG LAI

    Phạm Bá Chiểu



    Hãy yêu người hết mình vun hiện tại

    Đừng yêu người chỉ giỏi vẽ tương lai



    4662

    VÀNG SÔNG

    Phạm Bá Chiểu



    Anh về sóng khuấy tình xưa

    Đò đây, bến đấy em giờ sang ngang

    Từ em sáo nhỏ xa làng

    Thu trào lệ lá đẫm vàng dòng anh



    4663

    LỤA ĐẸP VÌ NGƯỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Em đừng tưởng hoa làm đẹp mùa xuân

    Chính mùa xuân làm lá hoa xinh đẹp

    Mùa xuân đến đuổi mùa đông giá rét

    Thổi ấm nồng cho vạn vật hồi sinh



    Em đừng tưởng biển làm đẹp bình minh

    Chính bình minh làm biển xinh rực rỡ

    Trứng mặt trời vỡ ngàn tia nắng nở

    Biển ban mai thành biển đẹp nhất trần



    Em đừng tưởng lụa làm em đẹp hơn

    Chính em đẹp lụa đẹp thêm ngây ngất

    Nhưng em chỉ nữ hoàng xinh đẹp nhất
    Khi trong tim chật chứa mối tình anh



    4664
    TÌNH ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Có một lần ngây thơ em hỏi anh

    Sao anh lại yêu em nhiều đến thế

    Để anh cười - Câu trả lời quá dễ

    Anh yêu em như quy luật muôn đời



    Anh yêu em như trái đất cần mặt trời

    Như hoa nở cần tỏa hương dịu ngọt

    Như chim trời cần ngọt ngào tiếng hót

    Như biển xanh cần sóng trắng tràn giăng



    Như đêm về cần ánh tỏa vầng trăng

    Như núi cao cần có nền đất thấp

    Như trái tim luôn luôn cần nhịp đập
    Quy luật đời chính quy luật tình ta!



    4665
    THIÊN ĐƯỜNG?

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu hỡi chúa luôn luôn hiện hữu

    Nếu chúng mình luôn bên cạnh đời nhau

    Tay trong tay, tim trong tim nồng cháy

    Đôi tay kia thành cánh vút trời cao



    Đừng ảo tưởng một thiên đường thực thụ

    Nơi đất lành sữa và mật đua hương

    Khi ta biết yêu thương nhiều hơn nữa

    Có tình yêu trái đất hóa thiên đường



    Hãy tay trong tay, để tay kia thành cánh

    Mình cùng bay khắp mọi chốn muôn phương

    Trải tình yêu cho ngập tràn tất cả
    Đủ tình ta, trái đất hóa thiên đường



    4666
    YÊU MƯA

    Phạm Bá Chiểu



    Với Sài Gòn, anh yêu nhất mùa mưa

    Bởi kỳ lạ, mưa giống em đến thế

    Mưa choàng hôn cả Sài Gòn diễm lệ

    Như chùm hôn em dành tặng riêng anh



    Cùng giọng ca tiếng mưa hát ngọt lành

    Rung vòm lá bản tình ca hay nhất

    Như em hát lời trái tim ngây ngất

    Bản tình ca chỉ dành tặng riêng anh



    Và mưa rơi gột bụi bám cây xanh

    Cho Sài Gòn đẹp màu xanh hy vọng

    Như em đến tan gian nan cuộc sống
    Cho tình ta bừng sáng với Sài Gòn
    4667
    LÀM CHỒNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Làm chồng phải biết ngợi khen
    Vợ xinh khen đúng là tiên giáng trần
    Vợ lùn khen đỡ áo quần
    Vợ cao khen dáng em thanh chân dài
    Vợ gầy khen dáng mảnh mai
    Vợ ù khen múp, trang đài rõ xinh
    Vợ xấu khen đúng vợ anh
    Chẳng ai dòm ngó mới thành trung trinh
    Lắm lời chớ quát vợ: "im!"
    Khen em miệng khép còn xinh hơn nhiều
    Nếu nàng ăn vụng trong niêu
    Khen em ăn khỏe là điều anh mê
    Vợ cường... khen: nhất vợ dê
    Nhưng nên dưỡng sức tiện bề nuôi con
    Nếu khen chưa học được tròn
    Thì ta đưa hết lương, hòm vợ ta
    Thế là vui cửa, vui nhà
    Trần gian ta sống hóa ra thiên đường!


    4668
    MÂY, SÓNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Kìa sóng trắng chẳng bao giờ hoàn thiện
    Lúc bình yên, lúc dữ dội sóng thần
    Nhưng có sóng làm biển triều hoàn thiện
    Biển thế nào nếu thiếu sóng vang ngân?

    Kìa mây trắng chẳng bao giờ hoàn thiện
    Lúc tung tăng, lúc thành lụt tràn dâng
    Nhưng mây đến làm trời xanh hoàn thiện
    Trời sẽ sao nếu thiếu áng mây giăng?

    Em mây, sóng chẳng bao giờ hoàn thiện
    Nhưng làm anh hoàn thiện biển, trời xanh
    Em vẫn hỏi - Sao yêu em nhiều thế
    - Bởi vì em hoàn thiện cuộc đời anh?


    4669
    BÁN BUỒN

    Phạm Bá Chiểu



    Nỗi buồn rao bán, ế dài

    Chẳng ai mua cả ta hoài cô đơn



    4670

    HỎI ĐƯỜNG

    Phạm Bá Chiểu



    Lạc đường, anh hỏi em xem
    Con đường đến trái tim em hướng nào?



    4671
    NGÀY THIÊN ĐƯỜNG

    Phạm Bá Chiểu



    Nếu trên cao không thể có thiên đường

    Ta vẫn có một thiên đường mặt đất

    Mỗi năm chỉ có một ngày duy nhất

    Là giáng sinh cho ta thấy thiên thần



    Hòa thánh ca ta hát giữa chuông ngân:

    Với con người, yêu nhau nhiều hơn nữa

    Với hận thù, ta mở lòng dung thứ

    Với trần gian, mong tận hưởng hòa bình



    Tất mọi người bỗng hóa những thiên thần

    Mà đôi cánh là tiếng chuông bay bổng

    Tuân ý chúa xây thiên đường kỳ vọng
    Một thiên đường sánh nổi với tình ta



    4672
    TỰ DO TRONG XIỀNG XÍCH

    Phạm Bá Chiểu



    Có thể nào tự do trong xiềng xích

    Hạnh phúc khi ta được trói tay mình?

    Sao thể có tự do trong tù ngục

    Hạnh phúc khi ta giam giữ tim tình?



    Như dòng sông chảy hoài trong khát vọng

    Được giam mình trong biển cả tình yêu

    Giữa biển cả mới tự do tung sóng

    Mới tự do hát tình khúc biển triều



    Anh yêu hỡi có một nơi tù ngục

    Chốn xích xiềng em ao ước dấn thân

    Tự do hát bản tình ca đẹp nhất
    Là tim em giữa tù ngục tim anh



    4673
    GIẢ VÀ THẬT

    Phạm Bá Chiểu



    Báo đưa tin đã bắt

    Nhóm tội phạm tham tiền

    Làm giấy kết hôn giả

    Phạt tù 10 năm liền



    Chạnh nghĩ kết hôn giả

    Chỉ tù có mười năm

    Trong khi kết hôn thật

    Tuyên phạt tù chung thân



    Dù kết hôn giả sướng

    Tù mười năm chẳng nhiều

    Anh thích kết hôn thật
    Dù chung thân tình yêu!



    4674
    SÔNG XUYÊN ĐÁ

    Phạm Bá Chiểu



    Những giọt nước tìm ra tận biển khơi

    Len lỏi mình xuyên kẽ nứt núi đá

    Không bằng sức, bằng tình yêu biển cả

    Mài tháng năm lòng núi hóa sông ngầm



    Đó sông ngầm xuyên Phong Nha quê anh

    Xuyên đá khối, xuyên thời gian mải miết

    Cho lòng núi thành lâu đài diễm tuyệt

    Chứng tích cho một mãnh lực tình yêu



    Về quê anh ngắm Phong Nha hùng kiêu

    Thấy sức mạnh tình yêu khinh tất cả

    Gì cản được tình yêu dù núi đá
    Như tình anh tìm hòa biển tình em?



    4675
    CHỈ MỘT

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu hỡi thế giới này rộng lớn

    Bao dòng sông đỉnh hùng vĩ, mỹ miều

    Nhưng không thể sánh dòng sông quý nhất

    Dòng sông quê chảy giữa trái tim yêu



    Em yêu hỡi bao đại dương rộng lớn

    Có biết bao bờ biển đẹp tuyệt vời

    Nhưng chẳng thể sánh biển triều Tổ quốc

    Biển Việt Nam yêu dấu nhất trên đời



    Như em hỡi bao dòng sông sao sánh

    Dòng sông thơ em đổ giữa hồn anh

    Đại dương lớn cũng chẳng hề dám sánh
    Anh dành em cuộn cuộn biển tình xanh



    4676
    TRÁI TIM HOÀN THIỆN

    Phạm Bá Chiểu



    Bầu trời xanh thực thể đầy hoàn thiện

    Bởi bên trong chứa chói lọi mặt trời

    Bầu trời đêm cũng vô cùng hoàn thiện

    Bởi bên trong ngời chiếu ánh trăng ngời



    Biển trùng khơi cũng vô cùng hoàn thiện

    Bởi lòng sâu chứa châu báu, san hô

    Cánh đồng rộng cũng vô cùng hoàn thiện

    Bởi trong lòng chứa mùa gặt ấm no



    Và trái đất cũng vô cùng hoàn thiện

    Bởi trong lòng chứa lấp lánh kim cương

    Trái tim anh cũng tuyệt vời hoàn thiện
    Bởi trong lòng đầy chứa bóng em thương



    4677
    NGỌN NẾN BẤT TỬ

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu ơi, anh ngọn nến tầm thường

    Sợi tim nến là tim anh ẩn chứa

    Mãi tăm tối cho đến ngày gặp lửa

    Tim cháy lên, thân nến cháy bừng theo



    Nhưng cuộc đời nếu chẳng có tình yêu

    Nào khác nến một đời không gặp lửa

    Sao thể cháy thành lửa tình rực rỡ

    Xua tối tăm dâng ánh sáng cho đời



    Nến đời anh chỉ thể cháy tuyệt vời

    Khi tim anh, em nữ hoàng lửa ngự

    Để chúng mình cháy thêm bừng ngọn lửa
    Ngọn lửa tình bất tử chấp thời gian



    4678
    LỬA CHÁY THIÊN ĐƯỜNG

    Phạm Bá Chiểu



    Phải cháy rừng hay cháy chính thân anh?

    Rừng lửa cháy như da anh bỏng cháy

    Sao thể tả nỗi đau vô tận ấy

    Chẳng bao giờ lành lặn hẳn vết thương



    Phải cháy rừng hay cháy cả thiên đường

    Nơi tạo dựng những kỳ quan thắng cảnh

    Chuột túi tung mình, ngàn chim tung cánh

    Nơi thiên đường có thật giữa trần gian



    Hỡi thiên đường đã tạo dựng ngàn năm

    Thiên đường ấy những tưởng hoài bất tử

    Ôi đau xót rụi tàn trong bão lửa

    Lệ thành mưa không dập nổi lửa bùng



    Chúng mình yêu mảnh đất ấy vô cùng

    Quê hương hai, một thiên đường nước Úc

    Lửa cháy rừng, lòng người không đổ gục

    Lửa rừng tan ta dựng lại thiên đường



    Chúa cho ta một thử thách phi thường

    Thiêu thiên đường để ta xây dựng lại

    Hỡi nước Úc đứng lên cùng nhân loại
    Trong tàn tro ta xây lại thiên đường!



    4679
    MẶT TRỜI MỌC MỌI HƯỚNG

    Phạm Bá Chiểu



    Mặt trời chỉ mọc đằng đông

    Triệu năm một hướng mãi không đổi dời

    Mặt trời anh mọc khắp nơi
    Miễn là hướng ấy có người anh yêu



    4680
    TRANG ĐẦU TIỂU THUYẾT

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu hỡi ngày năm mới khởi đầu

    Là trang đầu tiểu thuyết chờ ta viết

    Cuốn tiểu thuyết 365 trang diễm tuyệt

    Khởi đầu hay cho kết thúc tuyệt vời



    Như khởi đầu bằng một nụ cười tươi

    Sẽ kết thúc bằng tình yêu mãnh liệt

    Em yêu hỡi hãy khởi đầu trang viết

    Bằng mua xuân với sức sống diệu kỳ



    Hãy viết trang đầu với nỗi đam mê

    Về cuộc sống về tình yêu bất diệt

    Anh chờ đọc trang đầu tiên em viết
    Vào tim anh cho đẹp cả mùa xuân



    4681
    BƯỚNG BỈNH NỖI NHỚ ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Mặt trời lên bung nắng mới khắp nơi

    Tan dần hết tàn dư đêm giá buốt

    Chỉ lạnh lẽo tim em không tan được

    Lạnh cóng lòng nỗi nhớ hướng về anh



    Mưa bỗng về trên vòm lá cây xanh

    Gột sạch bụi cho cây màu áo mới

    Nhưng mưa lớn chẳng thể nào gột nổi

    Bụi nỗi buồn bám nỗi nhớ về anh



    Gió bão về gầm rú chói âm thanh

    Cuốn bay tất lá vàng bung tan tác

    Nhưng không thể cuốn bay nỗi nhớ được
    Bởi đó là BƯỚNG BỈNH NỖI NHỚ ANH



    4682
    TIÊN NGA, TIÊN TỬU BẢN XUÂN

    Phạm Bá Chiểu



    Tiên nga...tiên tửu... tiên xuân...

    Say ca, say múa, say đàn, say bay...

    Rượu cần em uống, anh say
    Không say men rượu mà ngây men tình



    4683
    TẶNG EM KHO BÁU

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu hỡi, nếu anh chỉ tỉ phú

    Sẽ tặng em đủ mọi thứ trên đời

    Những cung điện cùng vô vàn châu ngọc

    Chỉ để anh nhận được tiếng em cười



    Sẽ tặng em biển xanh đầy châu báu

    Bao ngọc trai, san hô đỏ dâng tràn

    Tặng em cả mỏ kim cương vô tận

    Khai thác hoài vẫn đầy mãi ngàn năm



    Nhưng em hỡi anh giàu hơn tỉ phú

    Sẽ tặng em một thứ quý hơn nhiều

    Vượt của cải thế giới này cộng lại
    Là trong anh kho báu TRÁI TIM YÊU



    4684
    MÙA XUÂN NHẠC HỌA

    Phạm Bá Chiểu

    Em có biết mùa xuân là nhạc trưởng

    Chỉ huy cho ngàn chim hót vang trời

    Chỉ huy cả trái tim anh vui hát

    Rộn ràng vang những tình khúc yêu đời



    Em có biết mùa xuân là họa sĩ

    Vẽ thiên nhiên thành bức họa ngàn hoa

    Vẽ ngay giữa lòng anh tranh tuyệt sắc

    Cho dâng trào tình cuộc sống thiết tha



    Em yêu hỡi mùa xuân bừng nhạc họa

    Đổ đời ta muôn hương sắc tình ca

    Nếu năm tháng chẳng có mùa xuân đến
    Chẳng khác nào cuộc sống chẳng tình ta



    4685
    GỌI EM VỀ

    Phạm Bá Chiểu



    Biển Quy Nhơn dào dạt hát tình ca

    Một tình khúc ngàn năm thành bất hủ

    Một tình khúc ngàn triệu đêm không ngủ

    Tình khúc ngân da diết GỌI EM VỀ



    Rừng Quy Nhơn hát tình khúc say mê

    Rung vang cả núi, biển, trời, suối, đá...

    Một tình khúc cao trào tuôn hối hả

    Tình khúc vang da diết GỌI EM VỀ



    Giục tim anh hát tình khúc tái tê

    Tình khúc nặng oằn cong trong nỗi nhớ

    Tình khúc dội niềm yêu dâng chan chứa
    Tình khúc vang mãnh liệt GỌI EM VỀ



    4686
    NỖI NHỚ VÀ EM

    Phạm Bá Chiểu



    Chẳng thể ai sống được chẳng cần tim

    Trái tim đập trong giữa lồng ngực trái

    Nhưng anh hỡi, tình em luôn sống mãi

    Mà chính em chẳng cần có tim tình



    Bởi giờ đây đưa tay đặt ngực mình

    Em mới thấy lồng ngực mình trống trải

    Không cánh mà bay chẳng hề trở lại

    Bởi tim em, anh đánh cắp đâu tìm



    Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ trái tim

    Nhớ tim em là nhớ về anh đó

    Bởi tim em trong lâu đài chín đỏ
    Là tim anh giam nỗi nhớ tình ta



    4687
    CHÚC TẾT NHÀ THƠ CHÁNH THU

    Phạm Bá Chiểu



    Tình vô như nước sông Tương

    Tiền vô như nước sông Hương quê chàng





    4688

    PHẢI ĐẸP

    Phạm Bá Chiểu



    Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành
    Chỉ cần nghiêng mỗi mình anh đủ rồi



    4689
    EM ƠI HÃY YÊU ĐỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Hãy yêu đời để đời yêu thắm thiết

    Nhưng em yêu, hãy nhớ kỹ một điều

    Không bởi đời cho tháng năm để sống

    Mà đời cho những năm tháng để yêu



    Nếu cuộc sống chẳng tình yêu đôi lứa

    Có khác chi năm chỉ có mùa đông

    Biển khô cạn chẳng muôn dòng sông đổ

    Cây không hoa khi không ánh dương hồng



    Nếu cuộc sống có tình yêu đôi lứa

    Sa mạc kia còn thể nở ngàn hoa

    Như sa mạc cuộc đời đầy nghiệt ngã
    Biết yêu đời vẫn nở đẹp tình ta








    4690
    CƠ HỘI TỎA SÁNG

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu hỡi đừng mất công than vãn

    Khi quanh ta màn đêm tối dâng trào

    Hãy xem đấy chính là cơ hội tốt

    Ta tỏa mình thành rực rỡ trăng sao



    Em yêu hỡi nếu kêu ca than vãn

    Có khác nào đồng minh với bóng đêm

    Bóng đêm ấy sẽ tung tăng cười cợt

    Đêm đen trời và đêm đặc trong tim



    Hãy bung mình tỏa rực thành ánh sáng

    Anh ánh sao và em ánh trăng ngân

    Để bóng tối co quắp mình trốn chạy

    Dưới ánh vàng lộng lẫy em bên anh






    4691

    EM VẼ ĐỜI ANH

    Phạm Bá Chiểu



    Em họa sĩ vẽ đời anh bức họa

    Tô màu xanh đời hy vọng vô bờ

    Tô màu đỏ màu lửa tim yêu cháy

    Tô màu vàng trí tưởng nở đầy thơ



    Tô màu tím niềm thủy chung son sắt

    Tô màu hồng sáng đẹp giấc mơ đêm

    Tô màu trắng như lòng anh trong sáng

    Tô biếc xanh tình biển cả êm đềm



    Nhưng em chẳng chọn nên màu vẽ được

    Mối tình mình năm tháng chẳng hề tan

    Bởi em hỡi sắc màu kỳ diệu ấy

    Vẽ nên hình chỉ HỌA SĨ THỜI GIAN






    4692

    BA SINH NHẬT

    Phạm Bá Chiểu



    Em ngạc nhiên khi anh nói cùng em

    Đôi chúng mình có đến 3 sinh nhật

    Cả 3 ngày đều cùng xinh đẹp nhất

    Ngày sinh anh, em, ngày cưới chúng mình



    Xin rạp mình cảm ơn chúa anh minh

    Đã diệu ý cho anh chào đời trước

    Để ngụ ý tốt lành anh sẽ được

    Yêu nhiều hơn khi em chửa chào đời



    Em sinh sau, ý chúa quá tuyệt vời

    Vừa lọt lòng nhận yêu thương đầy ắp

    Để ta có sinh nhật 3 tràn ngập

    Những yêu thương cho đời hóa thiên đường



    Ngày sinh em, đỉnh cao nhất yêu thương

    Bởi ngày ấy làm nên 3 sinh nhật

    Bừng bừng sáng tình ta dâng ngây ngất
    Happy birthday to you!



    4693
    VAY LÃI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh cho mượn bờ vai
    Để em buông giọt mắt
    Thế rồi em cuỗm mất
    Chẳng trả lại bao giờ

    Nhưng em ơi đừng mơ
    Cho vay không cho mượn
    Lãi suất nào em muốn
    Không trả tiền, trả tình!

    Anh thành chủ ngân hàng
    Cho em vay trả lãi
    Để đôi mình mãi mãi
    Làm giàu thêm tình ta



    4694
    CAFFE SI MÊ

    Phạm Bá Chiểu



    Caffe ngọt đắng em pha

    Bỗng đâu giọt mắt buông hoà caffe

    Khuấy đều tan nỗi tái tê
    Uống cho cuồng tỉnh niềm mê... bóng chàng



    4695
    MÙA VALENTINE MÙA TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Năm thời gian khởi đầu từ mùa xuân tươi

    Đầy hoa đẹp tràn tiếng chim vang hót

    Năm tình yêu khởi đầu từ mùa valentine dịu ngọt

    Đầy hoa hồng và tràn chocolate



    Mùa xuân đẹp bản hùng ca giục ta

    Hoà thiên nhiên chật căng tràn nhựa sống

    Mùa valentine bản tình ca khát vọng

    Giục sống hết mình và hết mình yêu



    Cả hai mùa cùng xinh đẹp yêu kiều

    Mùa xuân đến gọi mùa valentine đến

    Xuân giục ta yêu thiên nhiên trìu mến

    Valentine giục ta tình đôi lứa ngọt ngào



    Cả hai mùa nằm trọn trong nhau

    Như anh mùa xuân, em mùa valentine ấy

    Anh hùng ca, em tình ca trào khấy
    Hoà chung thành bản đẹp nhất MÙA YÊU




    4696
    RU KHÔNG NGỦ

    Phạm Bá Chiểu



    Ngủ cho ngoan nhé, à ơi...

    Ru cho kỷ niệm một thời ngủ im

    Nhưng ôi bướng bỉnh trái tim
    Vỗ bừng tỉnh giấc nỗi niềm... tình xưa



    4697
    TÓC NHƯ BIỂN SÓNG

    Phạm Bá Chiểu



    Tóc xanh màu biển biếc

    Tóc bạc màu sóng trào

    Bạc đầu hay xanh tóc
    Biển còn, còn yêu nhau



    4698
    TOÀ ÁN TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Toà án tình quả tuyệt đỉnh công minh

    Nơi pháp luật tình yêu luôn tôn trọng

    Đã luận tội chẳng nào ai thể chống

    Án phạt tù, tâm phục, khẩu phục lăn



    Toà án tình hào hùng luận tội anh:

    Hối lộ em cả một trời thương nhớ

    Luận tội em: nhận từ anh hối lộ
    Phạt hai người cùng ngục thất: chung thân



    4699
    LẤY CHỒNG CÙNG TUỒI (thơ vui)

    Phạm Bá Chiểu



    Bạn rằng -Mày lấy lão chồng

    Có cùng tuổi tác mà không sợ à

    Đến ngày mày nhạt sắc hoa

    Chồng còn trẻ mãi chẳng là lệch đôi?

    Nàng rằng -Mặc kệ người cười

    Chồng tao mắt kém biết rồi mới yêu

    Càng già mắt lão càng tiêu

    Nhìn tao ắt thấy như chiều... đôi mươi



    4700

    SINH RA VÀ HUỶ DIỆT ( thơ vui)

    Phạm Bá Chiểu



    Theo định luật Newton

    Phàm trên đời mọi việc

    Sinh ra và hủy diệt

    Luôn kết thành một đôi



    Tình yêu cũng thế thôi

    Sinh ra cùng hủy diệt

    Sinh ra bạn gái tuyệt

    Hủy diệt tiệt túi tiền



    4701

    TỐNG TIỀN (thơ vui)

    Phạm Bá Chiểu



    Quỷ sứ- trùm tống tiền

    Fone cho anh chồng nọ:

    - Nếu muốn chuộc lại vợ

    Đưa ta ngàn lượng vàng



    Anh chồng vui cười vang:

    - Vợ tôi hơn quỷ dữ

    Muốn thoát, ngài quỷ sứ

    Đưa tôi một đống vàng



    Quỷ sứ dù ngỡ ngàng

    Vẫn giữ bà vợ lại

    Nhưng ôi thôi, bà quậy

    Bung tung cõi quỷ thần



    Quỷ sứ nịnh anh chồng:

    -Đưa ngài hai ngàn lượng

    Vợ ngài, niềm sung sướng

    Xin ngài nhận lại cho



    Anh chồng giận quát to:

    -Mười ngàn lượng mới lấy

    Và anh chồng từ ấy
    Chịu khổ lấy giàu sang...



    4702
    ÁNH MẮT CHÌA KHOÁ MỞ

    Phạm Bá Chiểu



    Nhà lớn cánh cửa nhỏ

    Ổ khoá nhỏ thua xa

    Chìa khoá tuy nhỏ nhất

    Nhưng mở toang căn nhà



    Như ánh mắt chìa khoá

    Mở ổ khoá mắt xinh

    Mở trái tim cánh cổng

    Mở ra bao la tình



    Ánh mắt tuy nhỏ thế

    Nhưng sức mạnh diệu kỳ

    Một lần em đánh rớt
    Để anh thành cây si



    4703
    DỰA

    Phạm Bá Chiểu



    Dựa núi, núi rồi đổ

    Dựa cây, cây rồi tàn

    Dựa nhà, nhà rồi mất

    Dựa băng, băng rồi tan



    Vậy dựa gì để mãi

    Trường tồn đến muôn sau?

    Chỉ thể tình vững chãi
    Dựa chúng mình vào nhau!




    4704
    CHÁY CẢ MÙA ĐÔNG

    Phạm Bá Chiểu



    Gió rít gào, rét táp rét mùa đông

    Cây trụi lá khỏa thân gầy run rẩy

    Sóng sông Hồng quắp mình không dám đẩy

    Tiếng chuông trườn trong đặc rét không trung



    Nhưng anh ơi, em thành hoả diện sơn

    Sức nóng đẩy cháy đông tàn tan tác

    Nhiệt được truyền từ hỏa diệm sơn khác
    Đôi tay ngà được ấp giữa tay anh




    4705
    NỤ TIM

    Phạm Bá Chiểu



    Sẽ mãi là nụ hoa

    Nếu xuân không về kịp

    Nụ hoa chỉ nở đẹp

    Khi đủ nắng xuân nồng



    Tim em nụ hoa hồng

    Chỉ nở hoa tuyệt sắc

    Hương thơm dâng ngào ngạt
    Khi đủ nắng tình anh



    4706
    DÒNG XƯA

    Phạm Bá Chiểu



    Chuông chào nở chật không gian

    Sông chào sóng cắt nắng tràn thành hoa

    Dòng đây, người vút vời xa
    Nghẹn ngào tim nấc vỡ oà giọt thơ



    4707
    GIỌT CƯỜI HAY GIỌT LỆ TIM?

    Phạm Bá Chiểu



    Mẹ cha quyết gả nhà giàu

    Cười lên em nhé kẻo sầu lòng anh

    Giot cười anh tóe trời xanh
    Rơi vào tim buốt hóa thành lệ buông



    4708
    TÌNH SAO BĂNG

    Phạm Bá Chiểu



    Tình yêu như thể sao băng

    Lóe lên, tỏa sáng, cháy nhoằng đêm thanh

    Đến nhanh, đi lai càng nhanh
    Để tình ai đó chợt thành đêm đen



    4709
    BÍ QUYẾT TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Tình yêu muôn thuở tréo ngoe

    Thiên nga cực ít, le le cực nhiều

    Nằm lòng bí quyết tình yêu:
    Thịt le le bổ hơn nhiều thiên nga



    4710
    CHÚNG MÌNH ĐẸP THÊM NHAU

    Phạm Bá Chiểu



    Em yêu hỡi khi tình yêu đỉnh cao

    Mình bên nhau sẽ làm nhau thêm đẹp

    Cho tình ta càng dâng cao mãnh liệt

    Chỉ tình ta khi đã ghép thành đôi



    Anh chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi

    Có tình em thành mặt trời chói lọi

    Em cứ mãi tối tăm như viên sỏi

    Có tình anh em bỗng hoá kim cương



    Có tình yêu người ta đẹp phi thường

    Anh mặt trời, em kim cương xán lạn

    Em chỉ đẹp khi trời anh chiếu sáng

    Em kim cương làm thêm đẹp mặt trời
    4711

    MẶT TRỜI VÀ NỤ CƯỜI

    Phạm Bá Chiểu



    Vụt tắt ánh mặt trời

    Phía hoàng hôn xa ngái

    Như nụ cười em vậy

    Vụt tắt giữa tình anh



    Khi tắt nắng trời xanh

    Không gian tràn bóng tối

    Thiếu nụ cười em chói

    Tình anh đặc đêm đen



    Trời lặn, trời lại lên

    Bình minh rồi lại sáng

    Nụ cười em toả nắng
    Sao mãi rời trời anh?




    4712
    TIM HÁT GỌI TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu



    Chim hót gọi bạn tình

    Xuyên không gian bát ngát

    Như trái tim anh hát

    Báo về ai mùa yêu



    Lời chàng chim yêu kiều

    Mời nàng xây tổ ấm

    Lời tim anh ngọt đắm

    Gọi mùa cưới về đây



    Tiếng hót chim si ngây

    Gọi mùa yêu oà tới

    Sao tim anh hát gọi
    Chẳng cánh thiên thần em?



    4713
    THƠ VUI THỜI CORONA
    Phạm Bá Chiểu

    CÔ đơn em chẳng sợ
    Sợ CÔrona thôi
    KHẨU chiến em cũng thắng
    Miễn KHẨU trang đeo rồi

    CÁCH thức nào cũng kém
    CÁCH ly hay nhất đời
    VŨ điệu nào cũng nhảy
    Trừ VŨ Hán mà thôi

    Hôn CÔ đừng trực tiếp
    Kẻo CÔvid thì toi
    Hãy hôn qua điện thoại
    Hay qua khẩu trang thôi

    CÔrona thời khổ
    Cũng như enCÔvi
    Rồi CÔvid 19
    Cứ mê CÔ là nguy

    Hãy cùng nhau tụng nhé
    Corona corona
    Côthata, côthata
    Côxara côxara
    Xatara xatara
    Xabaola xabaola
    Tabaha
    Cứ ba lần như thế
    Bệnh tai rồi sẽ qua

    4714
    TÌNH YÊU NHƯ MẶC ÁO

    Phạm Bá Chiểu



    Tình yêu như mặc áo

    Thực tế khác niềm mơ

    Mặc vừa thì không đẹp

    Mặc đẹp lại không vừa



    Nhưng nào phải trang phục

    Cho ta đẹp tuyệt vời

    Bởi đỉnh cao vẻ đẹp

    Nằm ngay trong nụ cười



    Áo có thể chưa đẹp

    Vẫn hãy cười diễm kiều

    Yêu tình không hoàn hảo
    Bằng hoàn hảo tình yêu




    4715
    QUÀ VALENTINE
    Phạm Bá Chiểu

    Nhận anh chỉ một bông hồng
    Tim em nở rmột cánh đồng đầy hoa
    Nhận anh thỏi chocola
    Hồn em thành biển bao la ngọt ngào

    4716
    MỪNG SINH NHẬT CHUNG
    Phạm Bá Chiểu

    Bản nhạc nào hay nhất hỡi em yêu?
    Chỉ có thể bản song ca tim hát
    Đôi tim mình hát tình ca dào dạt
    Hát nhau nghe và chỉ thể nghe nhau

    Trang phục nào cho vẻ đẹp đỉnh cao?
    Chỉ áo cưới ta mặc ngày vui nhất
    Em bỗng chốc hoá thiên thần trái đất
    Mình bên nhau nâng vẻ đẹp nhau lên

    Mình bên nhau nâng cuộc sống nhau thêm
    Để ta có chung một ngày sinh nhật
    Là ngày cưới dâng tình ta ngây ngất
    Ngày chúa cho mặt đất hoá thiên đường

    Ngày cưới thành một sinh nhật yêu thương
    Cho năm mới hành trình đầy hạnh phúc
    Nào nâng cốc em yêu ơi cùng chúc
    Sinh nhật đỉnh cao, sinh nhật đôi mình


    Xin vui cho đời tươi chút xíu ạ. Thơ vui tặng thi huynh Chánh Thu ở Huế bị đau răng, cấm tiệt các nữ thi hữu đọc nha.
    4717

    THƠ VUI TẶNG THI SĨ CHÁNH THU

    Phạm Bá Chiểu



    Đau răng chỉ được răng trên
    Chứ còn răng dưới anh nên KHỎE HOÀI



    4718
    ĐẦY ẮP

    Phạm Bá Chiểu



    Đã là rừng phải luôn đầy ắp cây

    Đã là biển phải luôn đầy sóng hát

    Đã sa mạc phài luôn đầy ắp cát
    Đã tim anh phải luôn ắp tình em



    4719
    TÌNH TA HOA HỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh như hoa hồng đỏ
    Lửa tình yêu cháy bùng
    Em như hoa hồng trắng
    Tình trong sáng, thủy chung

    Có nắng nồng, mưa buốt
    Mới làm nên cầu vồng
    Có gai cùng bông nở
    Mới làm nên hoa hồng

    Gian khó cùng hạnh phúc
    Gai nhọn cùng đóa hoa
    Phải biết vượt gai sắc
    Mới thành hoa tình ta



    4720
    NĂM HAI MÙA XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Chúa biết mình không hiện diện muôn nơi
    Nên muốn tỏ quyền năng cao cả nhất
    Để ta hiểu uy quyền ngài có thật
    Nên chúa sinh đỉnh kiêu hãnh đàn bà

    Đẹp vượt xa trời, trăng, biển, nắng, hoa...
    Đem tình yêu tưới trần gian ngây ngất
    Cùng tình mẹ đỉnh vời cao duy nhất
    Có thể so tình thiên chúa mà thôi

    Như chúng mình khi chúa ghép thành đôi
    Anh thấu cảm chúa quyền năng cao ngất
    Nếu trách chúa chỉ một điều duy nhất
    Chúa ghép mình sao không thể sớm hơn

    Gửi dòng thơ chứa cả ngàn nụ hôn
    Đến cùng em 8/3 tuyệt đẹp
    Đến nghẽn mạch đường truyền Internet
    Đường truyền nào chẳng quá tải tình anh

    Nếu nhân loại đón chỉ một mùa xuân
    Nhưng phái đẹp có hai mùa xuân đẹp
    Thêm 8/3- mùa xuân diễm tuyệt
    Mùa tuyệt trần từ thiên chúa quyền uy

    Chocolate cùng hoa nói được gì
    Hoa thua xinh, chocolate thua ngọt
    Chỉ thể tặng bản tình ca thánh thót
    Từ tình anh mong được sánh tình em



    4721
    THUỘC VỀ NHAU

    Phạm Bá Chiểu



    Nàng kim cương trong đất đá vời sâu

    Tuyệt sắc thế nhưng nào ai thể biết

    Gặp chàng nắng, nàng bung mình diễm tuyệt

    Chàng và nàng như sinh ra cho nhau!



    Gặp nắng anh, ngay từ phút ban đầu

    Em bỗng hóa nàng kim cương tuyệt mỹ

    Cho em hiểu một điều như chân lý
    Mình sinh ra để mãi thuộc về nhau



    4722
    HAI BÌNH MINH QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Dài cả đêm ấp quả trứng mặt trời
    Để ban mai nở bình minh rạng rỡ
    Soi mặt biển thêm một bình minh lửa
    Hai bình minh trang điểm một Quy Nhơn

    Như hai mình làm Quy Nhơn xinh hơn
    Ngọn sóng lửa duềnh lên như nỗi nhớ
    Bình minh vãi muôn vàn hoa nắng vỡ
    Thơ tình anh lặng ngất trước quê em

    Có vàng nào có thể quý giá hơn
    Vàng bình minh cùng sóng vàng biển ánh
    Như tình ta có vàng nào thể sánh
    Vàng ta vàng Quy Nhơn khuấy bình minh

    4723
    ĐỊNH NGHĨA VỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Có hai việc khó nhất đời
    Ai mà làm được ấy người giỏi kinh
    Một là tư tưởng của mình
    Nhét đầu người khác diệu linh tuyệt vời
    Hai là tiền ở túi người
    Mà ta nhét được vào nơi túi mình
    Người đầu LÃNH TỤ anh minh
    Người hai LÃNH CHÚA khôn tinh toàn tài
    Nhưng người làm được cả hai
    Là ta LÃNH ĐỦ thiên tai: VỢ MÌNH



    4724
    EO GIÓ- LÂU ĐÀI QUÊN LÃNG
    Phạm Bá Chiểu

    Lang thang hoài ngàn cơn gió đại dương:
    Gió dữ, gió lành, gió thầm, gió thét...
    Hội về đây tụ nghĩa đường xinh đẹp
    Eo Gió quê em nơi gió quây bầy

    Gió về đây cho lời sóng vang hay
    Hoa tụ nở, chim tụ về vui hát
    Rừng tụ về cây rung lời dào dạt
    Cùng gió trào nên vạn khúc hòa ca

    Eo Gió này, cung điện gió nguy nga
    Đá xếp giường, gió ru lời lãng mạn
    Em công chúa ngủ lâu đài quên lãng
    Chờ anh về đánh thức một tình ta?


    4725
    HOÀNG HẬU TẮM BÃI HOÀNG HẬU
    Phạm Bá Chiểu

    Vua đâu rồi để Hoàng Hậu riêng đây
    Bãi tắm đẹp muôn vàn viên trứng đá
    Biển ấp mãi ngàn năm muôn sóng cả
    Trứng vẫn trơ chẳng thể nở ra rồng

    Chỉ ban mai mãi nở trứng trời hồng
    Bình minh tựa hào hoa chàng hoạ sĩ
    Bằng chỉ mỗi màu đỏ bừng tuyệt mỹ
    Phủ trần gian thành bức họa vô song

    Nắng tạc em thành bức tượng ánh hồng
    Tung tăng tắm khuấy mây hồng, sóng đỏ
    Anh thành vua bên em hoàng hậu lửa
    Ngự cung đình: trời, biển, núi... Quy Nhơn


    4725
    HOÀNG HẬU TẮM BÃI HOÀNG HẬU
    Phạm Bá Chiểu

    Vua đâu rồi để Hoàng Hậu riêng đây
    Bãi tắm đẹp muôn vàn viên trứng đá
    Biển ấp mãi ngàn năm muôn sóng cả
    Trứng vẫn trơ chẳng thể nở ra rồng

    Chỉ ban mai mãi nở trứng trời hồng
    Bình minh tựa hào hoa chàng hoạ sĩ
    Bằng chỉ mỗi màu đỏ bừng tuyệt mỹ
    Phủ trần gian thành bức họa vô song

    Nắng tạc em thành bức tượng ánh hồng
    Tung tăng tắm khuấy mây hồng, sóng đỏ
    Anh thành vua bên em hoàng hậu lửa
    Ngự cung đình: trời, biển, núi... Quy Nhơn


    5726
    KHÔNG XA
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng nói rằng đó khoảng cách xa nhau
    Bởi tình yêu luôn luôn không khoảng cách
    Hãy nói đó là đường bay liền mạch
    Thách thức tình bay được đến bao xa

    Sài gòn, Sydney cũng chỉ một nhà
    Bởi ta thở chung một bầu khí quyển
    Bởi ta tắm chỉ cùng chung một biển
    Cùng mặt trời, ngắm cùng chỉ vầng trăng

    Đôi cánh tình yêu như đôi cánh thời gian
    Là đôi cánh triệt tiêu ngàn khoảng cách
    Tim trong tim, chẳng bao giờ cách mặt
    Em bay rồi, nhưng tim ta trong nhau

    4728
    BÌNH YÊN?
    Phạm Bá Chiểu

    Bình yên không có nghĩa
    Không bão tố tung hoành
    Mà bờ vai mạnh mẽ
    Em tựa, nỗi buồn tan


    4729
    ĐỘ DÀI TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình, trường thiên tiểu thuyết
    Không có trang cuối cùng
    Tình, vòng quay trái đất
    Chẳng bao giờ thể ngưng


    4730
    TÌNH YÊU THỜI @
    Phạm Bá Chiểu

    Con trai thời này đào hoa
    Thay người yêu như thay áo
    Con gái thời này ngược đảo
    Thay áo như thay người yêu

    4731
    HAI BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Sống trào bung đập quả trứng mặt trời
    Vỡ óng đỏ một ban mai òa ắp
    Biển cười, rừng ca, suối đàn, chim hát
    Quy Nhơn thành một sân khấu bình minh

    Đàn mây như thiên nga lửa tung mình
    Hải âu trắng cũng nhuộm thành đỏ óng
    Thuyền nhẹ lướt chẻ nắng hồng ngào sóng
    Rừng cây xanh khiêu vũ với biển hồng

    Mình sóng lòng giữa sân khấu mênh mông
    Anh đố em: mình có bao nhiêu biển?
    Em ngạc nhiên. Anh rằng: hai biển quyện
    Biển Quy Nhơn quyện chặt biển tình ta


    4732
    NƠI LẠNH NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Nơi lạnh nhất không phải là bắc cực
    Mà trái tim không hề có tình yêu

    4733
    LỪA TÌNH (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tưởng anh chúa lừa gái
    Hoá ra bị gái lừa
    Đang tự do mộng mơ
    Đang yên lành bỗng cưới


    4733
    CHỈ CẦN NGHIÊNG ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng cần nghiêng nước, nghiêng thành
    Chỉ cần nghiêng mỗi mình anh một đời

    4734
    HAI TRĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trăng trên trời soi bóng
    Thành vầng trăng biển triều
    Có người ngoài cuộc sống
    Tỏa sáng hoài tim yêu

    4735
    BÓNG? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Phía sau chàng thành công
    Thấp thoáng một bóng hồng
    Nhưng phía trước hiện lắm
    Những nữ yêu khát chồng

    4736
    NGHIỆN LỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Lời chàng ngon- thuốc phiện
    Khi nàng đã nghiện rồi
    Biết rằng đó độc tố
    Vẫn chẳng sao thể rời

    4737

    ĐẸP, XẤU
    Phạm Bá Chiểu

    Ngoại hình đẹp, lòng xấu
    Đàn bà thế xấu thôi
    Ngoại hình xấu, lòng đẹp
    Đàn bà đẹp tuyệt vời

    4738
    ĐÁNH GIÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Phụ nữ khôn nghe lời đàn ông khen
    Để đánh giá thật hư đàn ông đấy
    Phụ nữ khờ nghe những lời khen ấy
    Hãnh diện cao quay đánh giá chính mình


    VÔ GIÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng đủ tiền mua nổi
    Trái tim yêu đàn bà
    Chỉ có thể mua được
    Bằng tim yêu tình ta


    4740
    TÌNH XĂNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta như giá xăng
    Cứ mỗi ngày mỗi tăng
    Chẳng thể gì thay thế
    Nên tình tăng vĩnh hằng

    4741
    BÃO ANH?
    Phạm Bá Chiểu

    Biển xanh đang lặng sóng
    Cớ chi bão cuồng quay?
    Lòng em như biển ắng
    Cớ chi bão anh đầy?

    4742
    VAN ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Van anh đừng có ngắm em
    Kẻo em ngắm lại anh mềm giấc say

    4743
    ANH HÀNG XÓM
    Phạm Bá Chiểu

    Sao anh ngố hoài vậy
    Chưa thấy em lớn a?
    Anh không mù đấy chứ
    Chẳng thấy em xinh à?

    4744
    KIM CƯƠNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Bố mẹ em là những
    Thợ mài kim cương a?
    Bởi nhìn em lấp lánh
    Cắt nắng thành muôn hoa

    4745
    TRỜI ANH VÀ ĐẤT EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh như tâm điểm mặt trời
    Tình em trái đất một đời quay quanh

    4746
    ANH Ế (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đây ế đã lâu rồi
    Chờ em đến tán nửa lời đổ luôn

    4747
    KHÓ!
    Phạm Bá Chiểu

    Tình em biển lặng, sóng ngầm
    Sao cho anh biết em thầm yêu anh?

    4748
    TRỐN ĐÂU?
    Phạm Bá Chiểu

    Hằng Nga trốn chốn nao rồi
    Để anh, chú Cuội đêm ngồi làm thơ

    4749
    TRÚ
    Phạm Bá Chiểu

    Nhà em, anh trú mưa rơi
    Mưa tan, sao chẳng chịu rời... tim em

    4750
    VAY NẶNG LÃI
    Phạm Bá Chiểu

    Cho anh vay nặng lãi
    Vay một trả gấp đôi
    Vay tim em đơn độc
    Trả về hai tim côi


    4751
    BIỂN SÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng hỏi tôi- Người yêu gieo đau khổ
    Không bỏ đi cho nhẹ nhõm cõi lòng?
    Tôi hỏi sóng- nếu sóng làm khổ biển
    Cớ bao giờ biển từ bỏ sóng không?

    4752
    GIÁ NHAN SẮC
    Phạm Bá Chiểu

    Cưới một nàng nhan sắc
    Giá cả nhiều vô biên
    Khi cộng cả số tiền
    Giữ nàng nhan sắc ấy

    4753
    [size=10]TỰ ÁNH!
    Phạm Bá Chiểu

    Không có thứ lấp lánh
    Kim cương cùng ngọc vàng
    Hãy tự em tỏa ánh
    Đẹp xinh hơn muôn vàn

    4754
    YÊU ĐƠN PHƯƠNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu đơn phương- vở kịch tình
    Tự biên, tự diễn, tự mình mình xem

    4755
    TÌNH YÊU LÀ CON ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu không ĐIỂM ĐẾN
    Tình yêu là CON ĐƯỜNG
    Con đường không điểm kết
    Sóng đôi ta dặm trường

    4756
    THIÊN THẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu bạn nhìn vợ mình
    Không nhận ra thiên thần
    Khác nào nhìn trời thẳm
    Không có kính thiên văn

    4757
    SỢ...(thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Bao lần anh muốn ngỏ:
    - Em có yêu anh không?
    Nhưng rồi anh giấu lòng
    Vì sợ em đồng ý

    4758
    SA MẠC HÓA ĐẠI DƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Không có em, tim anh như sa mạc
    Có em rôi hóa bát ngát đại dương

    3759
    BIỂN BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời đỏ được rửa bằng sương trắng
    Gương mặt ngời tỏa sáng một bình minh
    Ngàn sóng trắng nắng hun đồng đỏ óng
    Gió đồng ca cùng sóng khúc tâm tình

    4760
    GIỌT NẮNG, GIỌT SƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Giọt nắng bay trời thẳm
    Nào đâu thấy dáng hình
    Giọt sương chìm đêm đặc
    Hoà bóng đen vào mình

    Nhưng giọt sương ban sáng
    Gặp giọt nắng bình minh
    Bung hết mình tỏa ánh
    Vẻ đẹp ngời lung linh

    Em giọt sương đêm tối
    Anh chỉ giọt nắng thường
    Hai giọt khi hòa một
    Lấp lánh thành kim cương

    4761
    SUY TÔN? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng trai máu gái chút
    Phải chăng nên suy tôn
    Dám hiến mình nghiệp lớn
    Vì nhân loại trường tồn?


    THU GIÀU CÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Thu Hà Nội, gió dài tay trảy lá
    Rẽ nắng vàng, lủng liểng lá vàng rơi
    Hồ bản nhạc, lá vàng trôi nốt nhạc
    Lá vàng rơi múa cưỡi lá vàng bơi

    Đông- tranh lụa, hè- sơn dầu, xuân- màu nước
    Thu bức tranh tổng thể những mùa năm
    Ta như thể mơ giữa ban ngày ấy
    Ngắm tranh thu vượt trí tưởng muôn lần

    Em đùa nói: -Mùa thu giàu nứt đố
    Đổ vàng ra tặng mây, gió, trăng, trời...
    Anh cười nói: -Em cũng giàu đổ vách
    Đổ tình ra tặng chỉ mỗi anh thôi


    4763
    NGÀY MAI XA QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày mai mới phải lên xe
    Đang quê lòng đã nhớ quê lạ thường
    Ta diều viễn xứ tha hương
    Sợi dây níu giữ một phương quê nhà

    4764
    GẤP ĐÔI CƯỚP (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Cướp cần một trong hai:
    Hoặc tiền, hoặc mạng sống
    Vợ ta không để sổng
    Cướp cả hai đời ta



    4765
    KIẾN TRÚC SƯ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh kiêu hãnh người yêu kiến trúc sư
    Ngành nhào trộn khoa học cùng nghệ thuật
    Làm không gian trở nên kỳ diệu nhất
    Và công trình sống mãi với thời gian

    Em sẽ xây lâu đài vươn trời xanh
    Những nhà đẹp cho tình xây tổ ấm
    Những công trình cho thời gian say đắm
    Kiến trúc sư- người vẽ được giấc mơ

    Em còn tạo bao nhiêu điều bất ngờ
    Nhưng em hỡi công trình kỳ diệu nhất
    Vượt trí tưởng, vượt xa ngoài sự thật
    Là lâu đài em ngự trái tim anh




    4766
    CẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Có cuộc sống anh cần những nhịp tim
    Có nhịp tim cần trái tim biết đập
    Có trái tim phải cần niềm hạnh phúc
    Hạnh phúc cần không ai khác ngoài em




    4767
    EM LÀ CẢ THẾ GIỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Với người thế giới mênh mông
    Với anh thế giới trong vòng tay tay anh




    4768
    HÀNH TRÌNH HAY ĐÍCH ĐẾN?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như dằng dặc một con đường
    Là HÀNH TRÌNH chứ không là ĐÍCH ĐẾN
    Như chiếc xe đi hoài không đến bến
    Đường tình yêu như vô tận vô cùng

    Tình yêu như dằng dặc một dòng sông
    Là HÀNH TRÌNH nhưng xuôi về ĐÍCH ĐẾN
    Đích đến ấy chính là muôn trùng biển
    Hữu hạn sông đến vô tận biển triều

    Là con đường hay dòng sông tình yêu
    Tình bất tận như một điều bất biến
    Như em hỡi tình ta không đích đến
    Cùng không gian với bất tử thời gian




    4769
    TIM ANH HOÀN THIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Bầu trời rộng đến vô cùng vô tận
    Nhưng vẫn không hoàn thiện được chính mình
    Nếu chẳng có một mặt trời chói lọi
    Tỏa ánh vàng trải đẹp những bình minh

    Biển rộng lớn đến muôn trùng bất ngát
    Vẫn thể không hoàn thiện được chính mình
    Nếu lòng biển chẳng chứa đầy kho báu
    San hô hồng, ngọc trai ánh lung linh

    Trái tim anh như mặt trời, biển cả
    Vẫn thể không hoàn thiện được chính mình
    Nếu chẳng có nữ hoàng em đến ngự
    Như bình minh , như ngọc sáng lung linh




    4770
    TRÀ PHA
    Phạm Bá Chiểu

    Em nhánh trà xanh mướt
    Giấu hương vị ngon nghiền
    Nếu chỉ gặp nước lạnh
    Rã rời trong lãng quên

    Trà phải dầm nước nóng
    Chiết tận cùng làn hương
    Cùng vị ngon quyến rũ
    Dâng lên đời yêu thương

    Em nhánh trà dung dị
    Anh chỉ cốc nước sôi
    Chỉ khi mình hòa một
    Cùng thơm ngon dâng đời



    4771
    TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình bạn giúp ta lòng dũng cảm
    Vượt những gì có thể vượt qua
    Tình mẹ giúp ta lòng kiên nhẫn
    Chấp nhận điều không thể vượt xa

    Nhưng tình em cho anh minh mẫn
    Biết điều vượt qua, điều không thể vượt qua
    Để hoạch định đường đời ta vươn tới
    Biết tiến, biết dừng trước bão táp, phong ba







    4773
    LẠC ĐƯỜNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng thể nào anh lạc lối được đâu
    Bởi trong tay cả bản đồ thế giới
    Chẳng thể nào lạc hướng anh đi tới
    Bởi trong tay, anh luôn có la bàn

    Nhưng thuyền anh lạc bát ngát biển xanh
    Muôn trùng biển thuyền đâu tìm được bến
    Chỉ đơn giản đời anh chưa ĐÍCH ĐẾN
    Em nơi đâu, tình yêu ở nơi nào?



    4774
    VẾT THƯƠNG ĐAU NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Chưa yêu tưởng cực đau
    Là vết thương chảy máu
    Yêu rồi mới hiểu thấu
    Thua vết thương vô hình

    4775

    ÔM XƯƠNG RỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu đơn phương như thể
    Ôm bụi xương rồng gai
    Càng yêu càng ôm chặt
    Càng đớn đau dặm dài

    4476
    KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Khó là bắt ai đó
    Phải yêu mình thật nhiều
    Càng khó hơn mình buộc
    Quên một người từng yêu



    4777
    THÍCH ĐƯỢC LỪA
    Phạm Bá Chiểu

    Vẫn say lời nói như thơ
    Biết lừa nhưng thích được lừa là em


    4778
    ÓC VÀ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Óc nói: - Quá khứ lùi
    Hướng tương lai phía trước!
    Sao tim còn bước ngược
    Tìm nỗi đau tình xưa?

    4779
    YÊU NHIỀU HƠN NÓI ÍT HƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu em như dòng suối mải trôi
    Khúc suối cạn luôn gập ghềnh đầy sóng
    Khúc suối sâu, mặt suối không lay động
    Yêu càng nhiều anh càng nói ít hơn




    4780
    HAI MÀ MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu: hai mà một
    Mây là nước dạng hơi
    Khi nước thành dạng lỏng
    Mây lại làm mưa rơi

    Tình yêu cho là nhận
    Như nụ hôn diệu kỳ
    Nhận, cho: hai mà một
    Muốn nhận phải cho đi

    4781
    THẾ GIỚI CỦA ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Thế giới ấy chẳng có gì hoàn thiện
    Nắng hồng tươi bỗng bừng dậy lửa trào
    Biển bình lặng bỗng sóng thần tuôn đổ
    Dòng sông xinh bỗng lũ lụt tuôn ào

    Ngày có em, thế giới anh hoàn thiện
    Nắng hồng tươi, biễn yên ả rờn xanh
    Dòng sông uốn dịu dàng như dải lụa
    Bởi em là THẾ GIỚI CỦA ĐỜI ANH

    4782
    NGÂN HÀNG HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Tuyệt vời quá, ngân hàng tên hạnh phúc
    Gửi càng lâu lãi suất lại càng siêu
    Gửi vào đó đôi tim yêu tha thiết
    Từng phút giây tăng lãi suất tình yêu


    4783
    NỤ CƯỜI VÀ CAU MẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Mỉm cười bình minh rạng
    Cau mặt hoàng hôn lan
    Mỉm cười có hạnh phúc
    Cau mặt có nếp nhăn

    4784
    QUÝ GIÁ VÀ VÔ GIÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Mở món quà anh tặng
    Em ngạc nhiên vô vàn:
    Ôi món quà quý giá
    Em xứng đáng nhận chăng?

    Sao em thơ ngây quá
    Quà chỉ QUÝ GIÁ thôi
    Sao sánh bằng VÔ GIÁ
    Tình yêu em tuyệt vời

    Tặng chiếc nhẫn QUÝ GIÁ
    Em mang cùng tay xinh
    Nhận tình yêu VÔ GIÁ
    Anh mang trọn đời mình

    4785
    NHỎ BÉ VÀ CAO SIÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Những giọt nước thành suối
    Những con suối thành sông
    Muôn dòng sông đổ biển
    Nhỏ bé thành mênh mông

    Tình yêu ta cũng thế
    Chẳng phải điều cao siêu
    Chỉ muôn điều nhỏ nhặt
    Tích lại thành biển yêu

    4786
    TRỘM TIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng dại dột trưng vợ
    Như dại trưng ví tiền
    Tạo trộm nhiều cơ hội
    Trộm cả tiền lẫn tiên

    4787
    ANH LÀ MÁY ẢNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Mỗi lần nhìn máy ảnh
    Em chỉnh dáng làm duyên
    Nở nụ cười rạng rỡ
    Mong ảnh mình đẹp lên

    Gặp anh, em luôn thế
    Cười tươi, chỉnh dáng hình
    Hay anh là máy ảnh
    Gặp là em tươi xinh?



    4788
    ĐIỆN THOẠI VÀ SẠC
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi, anh như thể
    Chiếc điện thoại thông minh
    Xử lý ngàn công việc
    Tất cả đều tốt lành

    Nhưng điện thoại không thể
    Thiếu cái sạc tiếp nguồn
    Khi điện sạc đầy đủ
    Anh càng thông minh hơn

    Em chính là cái sạc
    Nguồn năng lượng vững bền
    Xử lý ngàn gian khó
    Cho tình ta bay lên

    4789


    GIỚI THIỆU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nào nổi bật gì đâu
    Đẹp trai, học giỏi, siêu giàu thế thôi

    4790
    THỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta lấy lửa thử vàng
    Lấy vàng thử gái, lấy nàng thử anh



    4791
    XƯƠNG RỒNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu em cây xương rồng
    Bao quanh đầy gai sắc
    Đau, anh vẫn ôm chặt
    Bởi đó là TÌNH YÊU

    4792
    YÊU DÀI LÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình hãy như đồ cổ
    Càng lâu giá càng tăng
    Tình hãy như rượu vang
    Càng lâu càng ngon ngọt



    4793
    TRẢ LẠI HÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trả bố vợ hàng hư
    Về lại nơi sản xuất
    Bố vợ liền gạt phắt:
    - Hết thời gian bảo hành!

    4794
    LỤT?
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng nước nào cho đủ
    Lụt được biển mênh mông
    Chẳng yêu sao cho đủ
    Lụt được trái tim nồng
    4795
    NỤ HÔN CẦU VỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em có biết khi nào trời hôn đất
    Nụ sắc màu tạo dáng một đường cong?
    Thành biểu tượng tình yêu tươi đẹp nhất
    Là xinh tươi nụ hôn đẹp- cầu vồng

    Trời và đất còn yêu nhau thắm thiết
    Hoà nắng mưa thành lộng lẫy sắc màu
    Bởi bản chất tình yêu luôn lộng lẫy
    Đầy sắc màu khi đôi lứa yêu nhau

    Đời mưa mãi, có tình ta sưởi nắng
    Để nắng mưa hoà bảy sắc rực hồng
    Anh nhớ mãi nụ hôn ngày anh ngỏ
    Nụ hôn cong như một dải cầu vồng
























    4796
    ĐẢO CHÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Em chỉ là khách trọ
    Miễn phí trong tim anh
    Rồi làm cuộc đảo chính
    Em hoá thành chủ nhân

    4797
    TỘI PHẠM?
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu yêu em mà gọi là tội lỗi
    Anh sẽ yêu, yêu nhiều nữa, nhiều thêm
    Để một ngày anh được em bắt giữ
    Tù chung thân trong ngục thất tim em


    4798
    TUYẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Anh thường nói không chịu cơn mưa hè
    Sao thể thấy rực cầu vồng bảy sắc
    Cũng như thế, nếu không chịu rét buốt
    Chẳng bao giờ thấy sao tuyết vờn tung

    Việt Nam anh đang mùa hè nắng nung
    Nước Úc em mùa tuyết rơi trắng xoá
    Anh không thể gửi em chùm nắng hạ
    Chỉ vần thơ em sưởi ấm đông sang

    Chưa đến Úc mùa tuyết trắng nắng vàng
    Nhưng anh nhớ Luxembourg ngày đó
    Đôi chúng mình đứng giữa trời tuyết đổ
    Thành một đôi thiên thần tuyết trắng phau

    Anh nắng hè, em tuyết đông xa nhau
    Nhưng chúng mình không xa tim em hỡi
    Em nhớ rằng nếu tuyết đông không tới
    Đôi mình sao có rực lửa nắng hè


    4799
    TẢ VẺ ĐẸP?
    Phạm Bá Chiểu

    Ngàn lời nói không đủ
    Tả vẻ đẹp thiên thần
    Triệu lời nói không đủ
    Tả nên người yêu anh!


    4800
    CHỈ THỂ HAI
    Phạm Bá Chiểu

    Bản nhạc hay một người có thể viết
    Bản tình đời phải viết bởi cả hai
    Mới nên khúc tình ca vang vọng mãi
    Như song ca phải hát bởi hai người

    Bức tranh đẹp một người có thể vẽ
    Bức tranh tình phải được vẽ cả hai
    Đồng tác giả mới tạo thành kiệt tác
    Mãi bên nhau qua năm tháng dặm dài

    Bài thơ hay một người có thể viết
    Thơ tình đời cần được viết cả hai
    Mới êm ái nhạc điệu cùng vần điệu
    Mới trở thành bất tử áng thơ hay


    4801
    TÌNH YÊU HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chờ đợi một tình yêu hoàn hảo
    Hãy gắng xây một hoàn hảo tình yêu

    4802
    TÍN ĐỒ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng muốn làm tín đồ một đạo
    Bởi đạo nào cũng tuyệt đỉnh trần gian
    Lời rao giảng luôn chói ngời trí tuệ
    Giục tin yêu cuộc sống đến vô vàn

    Anh muốn mãi làm một người ngoại đạo
    Tìm điều hay từ mọi đạo trên đời
    Để mãi hướng đời mình chân, thiện, mỹ
    Sống tốt lên và giúp đỡ bao người

    Nhưng em đến biến đời anh mãi mãi
    Thành tín đồ của đạo giáo hùng kiêu
    Trước ngoại hình, tâm hồn em tuyệt đẹp
    Anh, tín đồ của đạo giáo TÌNH YÊU

    4803
    CHỌN TIM ĐẸP?
    Phạm Bá Chiểu

    Một trái tim xinh đẹp
    Hơn ngàn gương mặt xinh
    Nên hãy chọn tim đẹp
    Ngự cung điện tim mình

    4804
    SẤM SÉT
    Phạm Bá Chiểu

    Thường ta thấy sét trước
    Mới nghe tiếng sấm sau
    Nhưng thực ra cùng lúc
    Chỉ tốc độ khác nhau

    Ánh mắt em sét giật
    Tiếng tim anh sấm gào
    Hai đám mây tích điện
    Gặp nhau liền yêu nhau

    4805
    YÊU NGẮN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu em chỉ ngắn thôi
    Yêu em vừa đúng một... đời tim anh

    4806
    CÙNG KHÓC
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng gào khóc, chàng lặng im
    Bởi chàng nước mắt chảy tim hết rồi

    4807
    THẤY CÁI VÔ HÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu là thấy cái vô hình
    Diệu kỳ hiện giữa tim tình người yêu

    4808
    MUỐN ĐƯỢC YÊU, HÃY YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn cho người ấy yêu mình
    Hãy trao trọn trái tim tình trước tiên

    4809
    NGƯỜI ẤY
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ cần một phút mà thôi
    Mà quên, gắng mãi một đời chẳng quên!

    4810
    CÀNG TĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sông trào gặp đá càng băng
    Tình yêu càng chắn càng tăng lực tràn


    4811
    KHI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng hoa nào đẹp bằng nàng
    Chẳng âm nhạc sánh cho bằng lời yêu!

    4812
    THÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Thà nô lệ người yêu tôi
    Hơn làm lãnh chúa một người chẳng yêu


    4813
    ĐỂ YÊU KHÔNG ĐỂ HIỂU
    Phạm Bá Chiểu

    Chúa sinh phụ nữ để yêu
    Chứ không để hiểu chi nhiều hoài công

    4814
    KHÁT TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Khát lòng uống nước hết ngay
    Khát tình càng uống càng gây... khát tình

    4815
    HƯỚNG NHÌN TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu nhau không phải nhìn nhau
    Nhìn cùng một hương thẳng vào tương lai

    4816
    YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu làm kẻ ngốc thêm ngu
    Kẻ khôn thành ngốc, thầy tu bỏ chùa...

    4817
    CHẾT ĐÓI TÌNH YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Thiếu yêu không chết đói ta
    Đói cho đến chết mới là thiếu yêu

    4818
    RIÊNG, CHUNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu phải có điểm riêng
    Để cho hai đứa chúng mình bổ sung
    Tình yêu phải có điểm chung
    Để cho hai đứa mình cùng sẻ chia

    4819
    TÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu tôi, xin đừng bắt
    Tôi làm người khác tôi
    Hãy yêu tôi khi chỉ
    Tôi mãi là tôi thôi

    4820
    MỘT NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ thêm mỗi mình em
    Thế giới đầy ăm ắp
    Chỉ thiếu mỗi mình em
    Thế giới thành hoang mạc

    4821
    BẠN? YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình bạn là nghe được
    Lời phát từ trái tim
    Tình yêu là nghe được
    Lời khi tim lặng im


    4822
    HƯỚNG DƯƠNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Đôi mình hướng cả một đời về nhau

    4823
    YÊU SAI?
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu yêu em là sai
    Anh đây không cần đúng


    4824
    NỤ CƯỜI BẮC CẦU
    Phạm Bá Chiểu

    Hai nụ cười bắc một cầu
    Thông đường hai đứa hai đầu trái tim


    4825
    LÝ DO TỐT HƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Đời cho bạn người yêu
    Hẳn lý do tốt nhất
    Nhưng khi đời lấy mất
    Hẳn lý do tốt hơn


    4826
    HÃY CHỌN
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy thuận lẽ tự nhiên
    Chẳng việc gì phải học
    Muốn khóc em cứ khóc
    Muốn cười em cứ cười

    Giọt lệ rồi tan mất
    Nụ cười mãi còn môi
    Khóc cười rồi cũng sống
    Em có chọn đời tươi?

    4827
    CÔ ĐƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Cô đơn không có mặt
    Khi bạn mới chào đời
    Cô đơn? Bạn chỉ hiểu
    Khi khởi yêu một người


    4828
    QUẢ TÁO NEWTON
    Phạm Bá Chiểu

    Anh mong mình thành quả táo Newton
    Rớt về em trên con đường em bước
    Không lên đầu để thức tỉnh tri thức
    Mà lên tim để thức tỉnh tình yêu!
    Em xinh thế như không là sự thật
    Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường

    4829
    TÌNH YÊU NHƯ UỐNG TRÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như uống trà thơm
    Đắng luôn phần trước, ngọt nhường phần sau
    Tình yêu không trải đớn đau
    Mùa vàng nào sẵn ở đâu gặt về


    4830
    BỆNH KHÔI HÀI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là bệnh khôi hài
    Ai ai cũng mắc, ai ai cũng lành


    4831
    NGÀY NẮNG GIỮA MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có ngày nắng giữa mùa đông
    Chia tay không nghĩa trong lòng hết yêu

    4832
    LỜI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Lời môi nằm ở trên môi
    Lời tim mới chính là lời tình chung


    4833
    TỎ TÌNH THỜI 4.0 (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Khổ thân trai thời cổ
    Rất khó ngỏ lời yêu
    Nhưng trai thời hiện đại
    Chuyện ấy dễ hơn nhiều

    Chàng thấy nàng xinh xắn
    Rút điện thoại thông minh:
    -Xin đặc ân người đẹp
    Selfie hai chúng mình

    Lý do siêu chính đáng
    Sau, anh chỉ con anh
    Đây hình mẹ xinh đẹp
    Từ ngày còn xuân xanh!

    4831
    NGÀY NẮNG GIỮA MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có ngày nắng giữa mùa đông
    Chia tay không nghĩa trong lòng hết yêu

    4832
    LỜI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Lời môi nằm ở trên môi
    Lời tim mới chính là lời tình chung


    4833
    TỎ TÌNH THỜI 4.0 (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Khổ thân trai thời cổ
    Rất khó ngỏ lời yêu
    Nhưng trai thời hiện đại
    Chuyện ấy dễ hơn nhiều

    Chàng thấy nàng xinh xắn
    Rút điện thoại thông minh:
    -Xin đặc ân người đẹp
    Selfie hai chúng mình

    Lý do siêu chính đáng
    Sau, anh chỉ con anh
    Đây hình mẹ xinh đẹp
    Từ ngày còn xuân xanh!


    4834
    HOÀN HẢO TÌNH EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng cần một biển xanh hoàn hảo:
    Lúc sóng êm, lúc ào ạt sóng thần
    Nhưng anh cần tình biển triều hoàn hảo
    Dâng đời tươi bao nguồn lợi đáy ngầm

    Anh chẳng cần một mặt trời hoàn hảo:
    Lúc nắng êm, lúc đổ lửa bung trời
    Nhưng anh cần tình mặt trời hoàn hảo
    Nắng cho đời mùa hoa trái xinh tươi

    Anh chẳng cần em phải luôn hoàn hảo:
    Hay hờn ghen, tính đỏng đảnh khó chiều
    Nhưng anh cần tình yêu em hoàn hảo
    Dâng cao vời tuyệt đỉnh trái tim yêu

    4835
    ĐẾM
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu ơi, nếu em đếm vườn cây
    Đếm bao hoa, đừng đếm bao nhiêu lá
    Em yêu hỡi, nếu em đếm biển cả
    Đếm sóng xao, hãy đừng đếm sóng thần

    Nếu em yêu có đếm một đêm thanh
    Đếm sao trời, đừng đếm mây đen tối
    Nếu phải đếm cuộc đời ta em hỡi
    Đếm nụ cười, đừng đếm nước mắt rơi

    Nếu em đếm tình yêu ta, em ơi
    Đếm những ngày thuyền thuận buồm xuôi gió
    Hãy đừng đếm những phút giây bão tố
    Em xứng danh KẾ TOÁN GIỎI cuộc đời



    4836
    TÌNH GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh như trời, tóc bạc như mây trắng
    Tình vẫn xanh màu biêng biếc thiên thanh
    Em như biển, tóc bạc như sóng trắng
    Tình vẫn xanh màu biển cả rờn xanh

    Em yêu hỡi tình già ta thể sánh
    Rượu vang tinh thêm tuổi lại càng tinh
    Cổ vật quý tuổi càng cao càng quý
    Hổ phách vàng thêm tuổi sắc càng xinh

    Đời vạn biến vật dời cùng sao đổi
    Biển thành hồ, sa mạc hoá đồng xanh
    Đời vạn biến chỉ tình ta bất biến
    Mãi trường tồn vĩnh cửu với thời gian

    4837
    NẾU ANH LÀ...
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu anh mặt trời đỏ
    Em làm hoa hướng dương
    Cả một đời chung thuỷ
    Hướng về anh một phương

    Nếu anh làm mưa đổ
    Em bão tố tung hoành
    Thổi cho bay tận hết
    Những giọt buồn trong anh

    4838
    CÔ ĐƠN?
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng cô đơn, lấy sai người
    Để cùng người ấy một đời cô đơn

    4839
    CHUYỆN TÌNH GAME THỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Em nhỡ say chàng trai
    Học giỏi và lắm tài
    Nhưng có điều chưa thích
    Chàng nghiện game suốt ngày

    Em kiên nhẫn đợi chờ
    Mong tình đẹp như thơ:
    Chàng không nghiện game nữa
    Mà nghiện tình em mơ

    Làm quen chàng sao đây
    Em nghĩ ra kế này
    Tìm chàng trong quán net
    Nhờ chàng chỉ game hay

    Em ngây ngô, đoan trang
    Theo làm đệ tử chàng
    Để thực hiện giấc mộng
    Chàng bỏ game theo nàng

    Nhưng chàng mãi mê game
    Chẳng chút ngó ngàng em
    Nhưng em không nản chí
    Kiên nhẫn trong êm đềm

    Nhưng bỗng đến một ngày
    Em quên hẳn chàng trai
    Bởi vì game hay quá
    Em chơi ngày lên tay

    Chàng chẳng chú ý em
    Mà em cũng không thèm
    Bởi bây giờ chỉ biết
    Mê game và mê game

    Ngày lại, ngày qua ngày
    Nhận ra chân lý này
    Giữa hai chỉ chọn một
    Mê game hơn mê trai

    Cuộc tình em từ đây
    Mơ mộng đều chia tay
    Chỉ mơ thành game thủ
    Chẳng thể ai sánh tày

    4840
    BẪY VÀ LỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Lời mẹ dạy con gái:
    Làm bẫy chim dễ thôi
    Nhưng làm lồng rất khó
    Để nhốt chim suốt đời

    4841
    TÌNH YÊU NHƯ ONG MẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi tình yêu như con ong
    Ong chăm làm, không thời gian buồn chán
    Một giọt mật, ong bay ngàn vạn dặm
    Phải lấy từ hàng ngàn vạn bông hoa

    Khi tình yêu tuyệt mỹ, ong dâng ta
    Dòng mật ong, quà thiên nhiên ao ước
    Nhưng tình yêu cũng có điều trái ngược
    Vết ong châm, ta buốt đến một đời

    Thương không vì ong làm việc không ngơi
    Mà vì ong chỉ làm cho người khác
    Và tình yêu hãy luôn là tuyệt tác
    Để loài ong không dùng đến nọc ong

    4842
    ĐÔI CÁNH MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Trong mỗi người có đôi cánh thiên thần
    Chúa cho ta để bay lên cùng gió
    Nhưng không phải ai cũng tin điều đó
    Để cất mình lên thăm thẳm trời mây

    Trong mỗi người đều có một mặt trời
    Chúa cho ta để cháy mình mạnh mẽ
    Nhưng không phải ai cũng tin mình thể
    Cháy hết mình mặt trời lửa tình yêu

    Vỗ đi em đôi cánh nhỏ yêu kiều
    Bay cùng anh vượt muôn trùng mây gió
    Cháy lên em mặt trời tim bừng đỏ
    Cùng trời anh cho rực lửa tình ta

    4843
    CHÁY ĐỎ MƯA SÀI GÒN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh tìm thấy bình yên trong cơn mưa
    Mưa Sài Gòn dịu êm như lời hát
    Như lời thơ ru hồn ta dào dạt
    Thủ thỉ tình dỗ nín nỗi buồn anh

    Cùng mùa mưa, mùa phượng nở rực cành
    Anh cùng em tay trong tay lướt thướt
    Mưa ướt áo, em rằng không thể ướt
    Như cơn mưa càng bùng lửa phượng hồng

    Như cơn mưa càng bùng lửa tình nồng
    Mưa càng lớn lửa tình yêu càng cháy
    Mưa nhiên liệu đốt tình ta bừng dậy
    Lửa tình mình cháy đỏ cả cơn mưa

    4844
    CHỌN SƯ TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Gái ngoan hiền thời nay đâu dễ có
    Để cho ta chọn nàng tốt nhất đời
    Chỉ có thể những nàng xinh sư tử
    Chọn nàng nào đỡ sư tử hơn thôi

    4845
    NGẬM NGÙI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Em đi đường em, anh đường anh
    Tình nghĩa đôi mình: vắt hết chanh

    4845


    BÀI HỌC CÂY MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mùa đông đến, cây trơ cành, trụi lá
    Nhưng rễ xuyên vào đất ấm càng sâu
    Cây còn gốc nghĩa còn niềm hy vọng
    Chờ xuân sang nở hoa lá muôn màu

    Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống
    Mặc gian nan, miễn gốc rễ sâu bền
    Cây sâu gốc nghĩa là cây hy vọng
    Chờ thời cơ, hạnh phúc nở bùng lên


    4846
    TINH LUYỆN TRONG GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Ngọc càng mài càng sáng
    Vàng càng lửa càng tinh
    Khó khăn càng tinh luyện
    Đẹp xinh thêm tình mình


    4846
    TÌNH YÊU LÀ CHIẾC BẪY?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là chiếc bẫy
    Chỉ nhìn thấy hoa hồng
    Còn bao nhiêu gai sắc
    Lá che vào sâu trong

    Tình yêu là chiếc bẫy
    Chỉ thấy ánh sáng ngời
    Còn chiếc bóng cùng đó
    Giấu nơi nào xa xôi

    Tình yêu là chiếc bẫy
    Nhưng đừng trách bạn ơi
    Nếu tình không giăng bẫy
    Nhân loại nào sinh sôi?

    4847
    VƯƠNG QUỐC CHỈ HAI NGƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ còn lại hai đứa
    Trong vương quốc vinh quang
    Vương quốc tình yêu đẹp
    Anh vua, em nữ hoàng

    Tình yêu cần riêng biệt
    Không gian và thời gian
    Vương quốc ta ngự trị
    Anh vua em nữ hoàng

    Đừng tưởng vương quốc nhỏ
    Rộng lớn đến vô thường
    Chỉ mỗi vua cùng hậu
    Nhưng đó cả thiên đường


    4848
    ĐỦ NẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ hoa phải đủ nắng
    Mới nở đoá hoa tươi
    Trái tim em mãi nụ
    Nếu không anh, mặt trời

    4849
    HOA TÓC
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa hoa trắng cài đầu
    Ngày nay hoa tóc trắng màu hoa mây

    4850
    SỎI EM VÀ TRỜI ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Kim cương kết ánh sáng
    Thành muôn sắc tuyệt vời
    Kim cương không ánh sáng
    Chỉ là viên sỏi thôi

    Nếu anh không toả ánh
    Em viên sỏi tầm thường
    Có trời anh rực sáng
    Em hoá thành kim cương

    4851
    CÓ EM
    Phạm Bá Chiểu


    Anh tin chúa, nhưng chẳng thích thiên đường
    Bởi có em là thiên đường thực sự
    Anh chẳng cần một giấc mơ nào nữa
    Bởi vì em luôn hiện thực bên anh

    4852
    TÌNH YÊU NHƯ ĐÁM MÂY
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi tình yêu như đám mây
    Nắng chiếu đến thành sắc màu rực rỡ
    Lúc bông trắng, lúc nở bùng sắc lửa
    Lúc mênh mang như giải lụa dát vàng

    Nhưng em yêu, em có thấy ngỡ ngàng
    Khi mây đẹp chứa mưa còn nhẹ hạt
    Người tiêu cực gọi đó là nước mắt
    Tình đẹp là khối nước mắt chưa rơi

    Nhưng chúng mình hãy tích cực em ơi
    Tình mây đẹp chứa đầy mưa hạnh phúc
    Rơi đồng khô tưới mùa vàng lúa tốt
    Để chúng mình gặt hái đẹp mùa yêu

    4853
    NHỮNG CÁNH BƯỚM MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em nhớ chăng ngày qua Luxembourg
    Anh nói tuyết như một chàng hoạ sĩ
    Chỉ màu trắng vẽ bức tranh tuyệt mỹ
    Phố xá, rừng cây, toà tháp, dòng sông...

    Những bông tuyết như cánh bướm mùa đông
    Bay lả lướt cùng vi vu gió uốn
    Và bướm tuyết những bông hoa biết lượn
    Biết bay vào đậu nỗi nhớ, niềm yêu

    Ôi bông tuyết những cánh bướm yêu kiều
    Hoa biết bay xuyên mùa đông buốt giá
    Là hoạ sĩ chỉ một màu trắng xoá
    Vẽ tình ta tuyệt đẹp giữa mùa đông

    4854
    CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Khi cuộc sống cho ta một ngày mưa
    Hãy đừng buồn những vũng sâu bùn đất
    Hãy xem đó là món quà tuyệt nhất
    Hãy tung tăng cùng bùn đất dưới chân

    Khi cuộc sống ném thuyền ta biển xanh
    Hãy đừng lo trước vô vàn sóng chướng
    Hãy chế ngự dù gió luôn trở hướng
    Lái cánh buồm về đến bến bình an

    Khi cuộc sống ném tình ta gian nan
    Hãy coi đó cơ hội ta thử thách
    Hãy vượt lên chính mình bằng mọi cách
    Đến đỉnh rồi mới thấy núi không cao



    4855
    BẦU TRỜI VÀ ĐÔI CÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói nếu nhìn lên bầu trời
    Để chiêm ngưỡng bầu trời xanh rộng lớn
    Để ngắm nhìn áng mây hồng bay lượn
    Ngắm nắng trời vàng trải xuống đất lành

    Ngắm ngôi sao nhấp nhánh mắt long lanh
    Ngắm vầng trăng đẩy màn đêm toả ánh
    Ta sẽ thấy bỗng hồn ta vươn cánh
    Ta bay lên cùng bát ngát trời xanh

    Cũng thế thôi như tình yêu đôi mình
    Hãy hướng phía bầu trời cao ngập ánh
    Để tình ta bỗng vươn thành đôi cánh
    Đưa ta bay lên hạnh phúc vời cao

    4856
    BÃO TỐ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tay anh muốn trói bão
    Cho gió chẳng tung hoành
    Tim muốn giam em lại
    Thành nữ hoàng riêng anh

    4857
    VỘI QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Bão tan, người vội quên rồi
    Bao lời thề hẹn lúc trời bão dông

    4858
    BỞI NỤ CƯỜI EM
    Phạm Bá Chiểu

    Bên em, anh nóng khát
    Đến cháy bỏng làn môi
    Bởi vì em nụ cười
    Cứ toả ra tràn nắng

    4859
    HÃY KHEN EM NHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Suối nhiều tụ đủ thành sông
    Anh khen em đủ thành chồng của em

    4860
    YÊU ĐỜI VÀ ĐỜI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi, nếu thực lòng yêu biển
    Biển cho ta thêm nhiều thứ để yêu
    Hãy đừng nghĩ biển vô tri, vô giác
    Biển yêu ta còn mãnh liệt hơn nhiều

    Nếu ta yêu thực lòng trời xanh thắm
    Trời cho ta hơn nhiều thứ để yêu
    Hãy đừng nghĩ trời vô tri, vô giác
    Trời yêu ta còn mãnh liệt hơn nhiều

    Nếu ngợi ca tình yêu ta đôi lứa
    Tình sẽ cho nhiều nữa để ngợi ca
    Như trời biển: nắng, mây, mưa, sóng, gió...
    Ta yêu đời, đời gấp bội yêu ta

    4861
    BÌNH MINH BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Bầu trời như quả trứng vỡ bùng ra
    Mà lòng đỏ thành mặt trời rực rỡ
    Và lòng trắng thành mây in sắc lửa
    Sóng thành xăng bắt lửa cháy bình minh

    Ôi mặt trời sao giống thế tình mình
    Cũng rực rỡ một bình minh oà vỡ
    Nhưng chỉ khác chẳng bao giờ tắt lửa
    Mặt trời tình không hề có hoàng hôn

    4862
    DUY NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu chỉ có một bông hoa duy nhất
    Vẫn cho anh khu vườn rực sắc hương
    Dẫu chỉ có một mình em duy nhất
    Vẫn cho anh một thế giới yêu thương

    4863
    THỢ LÀM VƯỜN
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu anh làm nghề gì đi chăng nữa
    Đối với em, anh vẫn thợ làm vườn
    Rất giản dị như chính là chân lý
    Cho hồn em hoa nở sắc chen hương


    4864
    ROBOT
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc sống không tình yêu
    Có khác nào Robot
    Có cơ thể siêu tốt
    Nhưng không có linh hồn

    4865
    BỐN PHẦN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em như thể cây hoa chia bốn phần:
    Rễ cho cha và thân dành cho mẹ
    Lá xanh mướt dành bạn bè chia sẻ
    Đoá hoa xinh em dành tặng riêng anh

    Em như biển chia ra đúng bốn phần
    Bờ cho cha và nước dành cho mẹ
    Sóng luôn dành cho bạn bè san sẻ
    Châu báu đầy đáy biển chỉ dành anh

    Trái tim em cũng chia chẵn bốn phần
    Hai tâm nhĩ kết liền hai tâm thất
    Nhưng chẳng thể chia cùng cho ai được
    Cả bốn phần đều trao hết cho anh

    4866
    XÂY CUNG ĐIỆN TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn nữ hoàng về ngự
    Giữa ngai vàng tim ta
    Trước tiên phải xây dựng
    Thành cung điện nguy nga

    4867
    KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đến biển bỗng thấy mình như biển
    Trái tim tung những nhịp sóng tuôn trào
    Bởi yêu biển anh thấy mình trong biển
    Dữ dội, cuồng si, quay quắt, ầm ào...

    Anh đến núi thấy mình cao như núi
    Tình vút lên vời vợi sánh trời xinh
    Bởi yêu núi anh thấy mình trong núi
    Ngạo nghễ, hiên ngang, kiêu hãnh, vươn mình...

    Đến cùng em, thấy mình như em lắm
    Mãnh liệt, ngọt ngào, say đắm, thiết tha
    Yêu là phát hiện mình trong người ấy
    Để tình ta thành đồng điệu tổng hoà

    4868
    TẬP SỐNG XA HÀ NỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh tập sống những ngày không Hà Nội
    Sài Gòn không đông, cũng chẳng mùa thu
    Nhưng sao thể sống mà quên kỷ niệm
    Hà nội yêu trong mây phủ sương mù

    Sao quên được sông Hồng ngày rồng lửa
    Đêm rồng vàng khuấy trộn ánh trăng ngân
    Sao quên được lá vàng lay dạt nắng
    Nụ hôn vàng loé sáng dưới trăng thanh

    Anh đã học cách sống không em được
    Nhưng chẳng hề học được cách làm sao
    Có thể sống mà không cần kỷ niệm
    Kỷ niệm yêu và Hà Nội ngọt ngào

    4869
    XẺ ĐÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Tà áo trắng xẻ nắng về hai nửa
    Xẻ thơ tình thành lạc nẻo hai phương
    Áo xẻ cả ánh nhìn ai hai hướng
    Xẻ tâm tình đều hai phía yêu thương

    4870
    NẮNG GIỮA MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em áo vàng hay là em khoác nắng
    Để đang đông, anh thấy ấm rực hè

    4871
    BIỂN CẢ VÀ BIỂN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Ki tô hữu- Mọi con đường đều đến thành Rome
    Nhưng với anh mọi con đường đều đến biển
    Bởi biển cả vẻ đẹp siêu hoàn thiện
    Sóng khuấy trời và khuấy động tim ta

    Sóng biển triều truyền cảm hứng thi ca
    Như cảm hứng truyền đất trời mơ mộng
    Nâng trí tưởng như sóng thần bay bổng
    Thơ tình anh theo sóng vút bay lên

    Biển tuyệt vời sánh được biển tình em
    Đem bất tận niềm vui trao cuộc sống
    Cho thơ tình thoả khát niềm mơ mộng
    Đến biển triều là đến biển tình yêu

    4872
    UỐNG RƯỢU TÌM QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Uống say quên cả chính mình
    Quên đi tất cả chỉ tình không quên

    4873
    ÁO DÀI TRẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Áo dài trắng sánh làn da em trắng
    Bạch Tuyết xưa nay có thật trên trần
    Ôi áo trắng nhuộm ánh nhìn anh trắng
    Nhuộm một màu trong trắng giấc mơ anh

    4874
    TÌNH ANH TRÀO KHUẤY
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi hãy nhìn kỹ
    Khi con sóng hôn bờ
    Sóng bung mình cao vút
    Mới ghì nụ hôn mơ

    Em ơi hãy nhìn kỹ
    Khi chiếc lá rời cành
    Lá bung mình cùng gió
    Rồi cuốn rơi đất lành

    Em có thấy sóng dậy
    Lá bung mình cao thêm
    Như tình anh trào khuấy
    Khi cuốn về phương em?

    4875
    YÊU NGƯỜI?
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng yêu người đẹp nhất trần
    Yêu người làm đẹp nhất phần đời anh

    4876
    KHÔNG MỘT MÀ CẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Em không phải ngôi sao trong bầu trời sao
    Mà cả trời sao tụ trong ngôi sao em lóng lánh
    Em không phải hạt nắng của mặt trời toả ánh
    Mà cả mặt trời tụ hạt nắng em bay

    Em không phải viên ngọc trai trong biển ngọc trai
    Mà cả biển ngọc trai tụ em viên ngọc trai đẹp nhất
    Em không phải giọt nước của đại dương bát ngát
    Mà cả đại dương dồn giữa giọt nước em hoà

    Em không phải bông hoa trong cả vườn hoa
    Cả vườn hoa trong bông hoa em hương toả
    Em không một mà em là tất cả
    Vương quốc anh toàn trị chỉ mình em

    4877
    TÌNH CAO TUỔI, RƯỢU LÂU NĂM
    Phạm Bá Chiểu

    Tình cao tuổi, rượu lâu năm
    Càng ngon, càng quý, càng đằm, càng êm


    4878
    BIẾN NGUY CƠ THÀNH CƠ HỘI
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu một ngày cuộc sống bị nhuốm đen
    Em đừng buồn mà hãy mừng em hỡi
    Bởi đời cho chính chúng ta cơ hội
    Để sáng lên từ chính cuộc đời mình

    Nếu không toả thành vầng trăng lung linh
    Ta hãy toả thành ánh sao lấp lánh
    Chỉ đêm tối mới cho ta toả ánh
    Biến nguy cơ thành cơ hội dâng đời

    Trong tình yêu, ngàn gian khó em ơi
    Như đêm đen bủa vây mình tăm tối
    Không có lối nhưng tình ta mở lối
    Em vầng trăng anh ngôi sao sáng lên



    4879
    ANH HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Anh dũng cảm nói mình NGƯỜI HOÀN HẢO
    Dù tạm anh chưa mảnh đất cắm dùi
    Nhưng anh thấy tương lai mình xán lạn
    Xây ngôi nhà thành tổ ấm tươi vui

    Anh dũng cảm nói mình NGƯỜI HOÀN HẢO
    Dù tạm thời cơm bữa đói bữa no
    Nhưng anh thấy tương lai mình tuyệt đẹp
    Bữa cơm ngon có ai đó ngóng chờ

    Anh dũng cảm nói mình NGƯỜI HOÀN HẢO
    Bởi có em luôn có mặt bên anh
    Thuyền vượt biển có cùng hai thuyền trưởng
    Xé bão về bến hạnh phúc bình an

    4880
    CHẲNG THỂ SÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Rượu em rót xứng gọi là mỹ tửu
    Quyến rũ thay cho bao kẻ khát thèm
    Anh đã uống để nhận ra một nhẽ
    Mỹ tửu nào sánh được mỹ nữ em

    Hoa em cắm trong bình xinh đến thế
    Quyến rũ thay cùng hương sắc đua chen
    Ngắm hoa đẹp nhưng lòng anh vẫn hiểu
    Chẳng hoa nào sánh nổi nụ cười em

    Cuộc đời đẹp cho anh bao điều đẹp
    Đỉnh cao vời cho bao kẻ hờn ghen
    Nhưng anh vẫn thấy điều như chân lý
    Chẳng thể gì sánh nổi với tình em

    4881
    CUNG ĐIỆN HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói trái tim là cung điện
    Mỗi con người đều sở hữu riêng mình
    Anh cũng có cung điện bao xinh đẹp
    Nhưng anh mong phải bậc nhất đẹp xinh

    Anh gắn đó cơ man nào châu ngọc
    Cung điện bừng toả sáng ánh long lanh
    Tường cùng trần đính kim cương tuyệt sắc
    Cung điện bừng lộng lẫy những bức tranh

    Nhưng cung điện chẳng thể nào bậc nhất
    Nơi ngự anh quân vương cực giàu sang
    Chỉ có thể thành vô song hoàn hảo
    Khi em về ngự ngai báu nữ hoàng

    4882
    KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Rồi tôi hiểu hoa kia
    Không dành cho tôi được
    Chỉ vô tình tôi bước
    Ngang mùa hoa rực ngời

    Rồi tôi hiểu có người
    Không dành cho tôi được
    Chẳng qua tôi lạc bước
    Ngang ngày người cô đơn

    “Không của mình hãy buông!”
    Điều giá tôi biết sớm
    Khi cần buông lại muộn
    Chẳng còn gì để buông

    4883
    TIẾNG HÁT TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu em không vì em xinh đẹp
    Lời toả hương như từ những bông hồng
    Đôi mắt đẹp như vì sao toả ánh
    Những đường cong toả sáng ánh cầu vồng

    Anh yêu em chỉ vì em ca sĩ
    Lời ngọt ngào dù ca sĩ vô danh
    Lời em hát từ trái tim yêu dấu
    Chỉ được nghe từ chính trái tim anh


    4884
    GIẬN MÀ THƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Giận sóng thần tàn khốc
    Không thể bỏ biển khơi!
    Giận mặt trời cháy hạn
    Sao sống thiếu mặt trời?

    4885
    NHỎ MÀ TO
    Phạm Bá Chiểu

    Lửa từ cây diêm bé
    Cháy cánh rừng bạt ngàn
    Cái chạm tay thoắt chốc
    Cháy tim ai lửa tràn


    4886
    ĐỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Sông đổ rồi, sông đổ dòng ra biển
    Suối đổ rồi, suối đổ nước vào sông
    Mưa đổ rồi, mưa đổ mình xuống đất
    Trời đổ rồi, trời đổ nắng xuống đồng

    Mọi vật đổ vào nhau kỳ diệu quá
    Đã làm nên vẻ tuyệt đẹp thiên nhiên
    Tất cả đổ, chỉ mình anh chưa đổ
    Đến bao giờ anh mới đổ về em?

    4887
    ĐÁNH RƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Mẹ em dạy, anh ơi
    Không tham lam của người
    Nên em xin trả lại
    Vật anh vừa đánh rơi

    Ô vật này nặng kinh
    Dù nho nhỏ xinh xinh
    Màu đỏ tươi, sắc thắm
    Ơ, trái tim trĩu tình

    Trả tim về cho anh
    Đặt tay vầng ngực xinh
    Ơ, sao mà trống rỗng
    Ô, hoá ra tim mình!?

    4888
    GIỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Sao em giống người thân anh đến thế
    Gương mặt hoa, miệng hương nhả lời oanh
    Em cười mỉm:- Nhưng giống ai, anh hỡi?
    - Giống nàng dâu duy nhất của mẹ anh

    4889
    CƯỜI TOẢ SÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mình lạc trong đêm trường
    Cười lên đi em thương
    Nụ cười em toả sáng
    Cho ta đi đúng đường

    4890
    LỜI PHA
    Phạm Bá Chiểu
    Ơ, em chưa pha đường
    Anh bảo cafe ngọt?
    Ôi sao em siêu ngốc
    Lời em pha ngọt rồi!

    4891
    NẶNG THÊM
    Phạm Bá Chiểu
    - Sao từ ngày yêu anh
    Em mũm mĩm lên nhanh?
    - Bởi chứa cả anh nữa
    Trong tim em ngọt lành!

    4892
    EM ĐI ĐÂU?
    Phạm Bá Chiểu
    Đi đâu mà vội mà vàng
    Mà vấp phải đá mà quàng phải anh
    Đi đâu mà nhảnh mà nhanh
    Mà ngã vào cả tim anh... ngóng chờ


    4893
    DẠY BƠI?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh như kình ngư ấy
    Sao chẳng dạy em bơi
    Để mặc em chết đuối
    Trong mắt anh- biển khơi?

    4894
    MƯỢN NỤ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Mượn em nụ cười duyên
    Rực sáng tan màn đêm
    Soi cho anh đúng hướng
    Đường đến trái tim em


    GIỐNG VÀ KHÁC
    Phạm Bá Chiểu

    Nào khác gì em ơi
    Giữa rực rỡ mặt trời
    Và nụ cười em nở
    Rạng rỡ cùng xinh tươi

    Cùng giống nhau đẹp xinh
    Toả ánh sáng lung linh
    Trời sưởi ấm trái đất
    Nụ ấm anh tim tình

    Chỉ khác nhau mặt trời
    Thuộc vũ trụ vút vời
    Còn nụ cười em nở
    Chỉ riêng dành anh thôi



    4896
    HỌC KHÓC
    Phạm Bá Chiểu

    Học đi cách khóc bằng cười
    Để không ai thấy lệ rơi tim tình


    4897
    GIẬN RỒI THƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa xuống rồi nắng lên
    Hoàng hôn rồi bình minh
    Bão ào rồi gió ắng
    Giận rồi thương, chúng mình


    4898
    KHOÁ MẤT CHÌA
    Phạm Bá Chiểu

    - Anh đang làm gì thế?
    - Anh đang bận dọn nhà
    - Thế luôn tiện anh dọn
    Khỏi nhà tim em nha!

    - Nhưng anh không ra được
    Cửa tim khoá ngoài rồi
    - Ngốc ơi, chìa em đã
    Ném muôn trùng biển khơi



    4899
    THẦY DẠY TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày anh đến dạy em bài yêu thương
    Một tình yêu khuấy tim tình sóng dậy
    Ngày anh đi chẳng thời gian kịp dạy
    Cách quên người từng một thuở cuồng si

    4900
    TƯƠNG TƯ
    Phạm Bá Chiểu

    Tương tư cày
    Tơi nát
    Giấc chiêm bao
    4901
    MƯA BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa đổ
    Cùng sóng đổ
    Sao anh chưa đổ em?

    4902

    AN TOÀN
    Phạm Bá Chiểu

    Trời mưa em chẳng ướt
    Trời bão em an toàn
    Trời rét em cực ấm
    Bởi em trong tim anh



    4903

    VẺ ĐẸP TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Ôi tình yêu, đâu phải luôn hoàn hảo
    Đầy hoa thơm, cảnh đẹp dặm đường xa
    Êm đềm biển ngàn trùng muôn sóng vỗ
    Rừng suối ngàn êm ả khúc hoà ca...

    Tình em hỡi dặm đường xa chẳng dễ
    Đầy sóng thần tuôn đổ khuấy trời mây
    Đầy động đất biển núi trời rung chuyển
    Đầy bão dông tan đổ đại ngàn cây

    Nhưng em hỡi đó mới là vẻ đẹp
    Đã làm nên một danh hiệu TÌNH YÊU
    Những động đất, sóng thần cùng dông bão
    Làm tình yêu càng mạnh mẽ yêu kiều

    Nên em hỡi nếu đường tình trắc trở
    Hãy nhớ rằng đó VẺ ĐẸP TÌNH YÊU
    Vẻ đẹp chỉ cho những người biết ngắm
    Tận hưởng đi, tình đẹp đẽ hùng kiêu


    4904
    TỘI PHẠM ĐÁNG YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi có vô vàn tội phạm
    Nhưng anh tin có tội phạm tuyệt vời
    Loại tội phạm được mọi người ngưỡng mộ
    Mãi nâng lên tội đẹp nhất trên đời

    Tội ăn cắp chẳng thể nào tha thứ
    Lấy của người là tội ác siêu cao
    Nhưng đánh cắp trái tim tình cháy bỏng
    Tội phạm này đáng trân quý nhường bao

    Mọi đánh cắp hữu hình đều tội phạm
    Nhưng vô hình, đánh cắp ấy đáng yêu
    Em tội phạm, toà án anh khích lệ
    Cắp tim anh bằng ánh mắt yêu kiều


    4905
    CHÀO BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng thể có đêm trường nào đủ mạnh
    Bắt mặt trời không cho toả bình minh
    Như chẳng thể trở lực nào đủ sức
    Ngăn bình minh từ đôi trái tim tình

    Mỗi bình minh một bài thơ đẹp tuyệt
    Viết lên trời bởi ánh nắng hôn sương
    Những sợi nắng chuốt bằng sương óng ánh
    Thành thơ tình lấp lánh ánh kim cương

    Anh chúc em ngày tràn đầy năng lượng
    Bằng lời thơ bình minh trái tim ta
    Bình minh đến niềm tin yêu oà đến
    Cho tình ta tràn toả nắng chan hoà


    4906
    LƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Đôi khi muốn nhớ một người
    Nhưng nhiều động não nên lười, lại thôi


    4907
    EM ĐỪNG KHÓC
    Phạm Bá Chiểu

    Em đừng khóc khi mùa đông giá buốt
    Cây trơ cành, gió tung lá muôn nơi
    Bởi nước mắt làm em không thể thấy
    Những chồi non, lộc biếc nhú đợi thời

    Em đừng khóc khi hoàng hôn vội đến
    Tắt mặt trời tràn đêm tối lạnh băng
    Nhoà nước mắt sẽ làm em chẳng thấy
    Muôn vì sao và rực rỡ vầng trăng

    Em đừng khóc khi cuộc đời lận đận
    Bao khó khăn chồng chất bấy khó khăn
    Nhoà nước mắt em sẽ không nhìn thấy
    Bên em còn có một bóng hình anh



    4908
    NHỮNG ĐẦU TIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Những đầu tiên quả vô cùng ấn tượng
    Đi cùng ta suốt cả chặng đường đời
    Những ánh mắt đầu tiên như lời ngỏ
    Để đêm về khuấy giấc ngủ tả tơi

    Những hò hẹn đầu tiên ôi ngượng nghịu
    Cái chạm tay, run rẩy cả tim tình
    Những nụ hôn đầu tiên đằm thắm thế
    Thấy thiên đường hiển hiện giữa hành tinh

    Mối tình đầu quả là điều kỳ diệu
    Chẳng thể chi thay thế suốt dặm dài
    Và lần vỡ trái tim đầu tiên ấy
    Đau một đời cho dẫu tháng năm phai


    4909
    BẢN ĐỒ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Trong bộ não của mình, em mãi ước
    Có địa đồ từng chi tiết chỉ đường
    Để em đi không bao giờ lạc hướng
    Giữa đại ngàn tìm được suối nguồn thương

    Trong bộ não của mình em mãi ước
    Có hải đồ từng chi tiết chỉ đường
    Để bão biển muôn trùng không lạc hướng
    Thuyền em về cập đến bến bờ thương

    Trong bộ não của mình, em mãi ước
    Có bản đồ chỉ chi tiết rõ rành
    Đi là đến nơi mình bao ao ước
    Nơi ngai vàng ngôi báu giữa tim anh


    4910
    THÍCH VÀ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng thể còn thích em được nữa
    Dẫu em xinh ghen tị cả thần tiên
    Dẫu em giỏi luôn cao hơn trí tưởng
    Vẫn không hề làm anh thích được em

    Anh chẳng thể còn thích em được nữa
    Dẫu lời em như hương toả ngọt êm
    Dẫu ánh mắt như vì sao lúng liếng
    Vẫn không hề làm anh thích được em

    Nhưng em hỡi, hãy đừng ngô ngố thế
    Không THÍCH em vì anh đã YÊU rồi
    Khi mà THÍCH chỉ làm nền bệ phóng
    Cho tình YÊU bay vun vút cao vời
    4911
    KHO BÁU KỶ NIỆM
    Phạm Bá Chiểu

    Ta từng đứng ngây người bao thắng cảnh
    Khoảnh khắc kia thành ký ức tuyệt vời
    Ký ức ấy bỗng biến thành báu vật
    Để cho ta mãi trân quý suốt đời

    Khi ta yêu quá đậm sâu ai đó
    Khoảnh khắc bên nhau thành ký ức trong tim
    Ký ức ấy bỗng biến thành kho báu
    Tồn tại cùng năm tháng giữa tim tình



    4912
    LIỀN LẠI TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Ta yêu ai nghĩa là luôn cho họ
    Được đặc quyền đập vỡ trái tim ta
    Khi người yêu chẳng còn quan tâm nữa
    Và tình yêu nồng cháy ấy rời xa

    Nhưng người hỡi khi trái tim tan vỡ
    Hãy nhìn kia hoàng hôn tắt sau đồi
    Vẫn đừng nghĩ bóng đêm là vĩnh viễn
    Bởi ngày mai bình mình lại thắm trời

    Nên đừng nghĩ chán đời khi tim vỡ
    Hẳn ngày kia, chúa lại tặng một người
    Ta cháy bỏng trong vòng ôm người ấy
    Từng mảnh tim sẽ liền lại ngần tươi

    4913
    TÌNH YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu đẹp chẳng khác nào ngọn lửa
    Lửa sưởi ta trong mái ấm gia đình
    Hay rừng rực bùng lên không ngăn nổi
    Cháy ngôi nhà thành cát bụi tan tinh

    Tình yêu đẹp chẳng khác nào lời nói
    Ru tình ca cho hạnh phúc tình ta
    Hay nghiệt ngã những ngôn từ bão tố
    Xé tình ta thành muôn mảnh rời xa

    Tình ngọn lửa hay là tình lời nói
    Vẫn luôn luôn kiểm soát bởi con người
    Trân quý lửa cùng lời yêu dịu ngọt
    Đưa tình yêu ngự tận đỉnh cao vời



    4914
    PHỤ NỮ CẦN GÌ Ở ĐÀN ÔNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Làm bác sĩ một đời
    Tôi vẫn luôn trăn trở
    Phụ nữ cần gì ở
    Người đàn ông họ yêu?

    Tìm hiểu dù hơi nhiều
    Cuối cùng cũng nhận thấy
    Ôi điều hay đến vậy
    Mãi giờ mới tìm ra

    1- phụ nữ cần là
    Được đàn ông bảo vệ
    Phải làm sao như thể
    Nàng là con gái chàng

    2: chàng phải yêu nàng
    Không như một người vợ
    Mà người tình muôn thuở
    Như chưa từng cưới nhau

    3: luôn phải hàng đầu
    Tôn trọng nàng như thể
    Nàng là một người mẹ
    Đáng kính và đáng yêu

    Nếu làm đủ 3 điều
    Đời bạn luôn hạnh phúc
    Ôi một đời nhẫn nhục
    Khốn khổ thân đàn ông


    4915
    TÌNH ANH NGỌN NẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi, nhìn ngọn nến
    Nến không hề thiếu tim
    Tim nếu không có lửa
    Chẳng bao giờ sáng lên

    Tình anh như ngọn nến
    Tim luôn đợi lửa tình
    Chỉ em mang lửa đến
    Cháy rực lên cạn mình

    4916
    TIM NÀNG MIỆNG HỐ?
    Phạm Bá Chiểu

    Trái tim nàng không phải mà miệng hố
    Chỉ chờ mong chàng đổ thật đầy vàng!
    Miệng núi lửa chỉ chờ chàng kích hoạt
    Nham thạch phun ngàn độ nóng dâng tràn

    4917
    MỆNH GIÁ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng bao giờ tờ giấy
    Một mặt mà làm nên
    Chẳng bao giờ một mặt
    Làm nên được đồng tiền

    Đôi ta là hai mặt
    Tiền mệnh giá cực siêu
    Một đồng vàng vĩnh cửu
    Mệnh giá là TÌNH YÊU

    4918
    VÒNG TAY GÓI QUÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Có món quà duy nhất muốn trao anh
    Nhưng em chẳng tìm đâu ra giấy gói
    Cho em mượn vòng tay anh êm ái
    Gói món quà tuyệt mỹ ấy tặng anh


    4919
    KHI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Khi yêu nhau, khi ta sống bên nhau
    Anh thành vua, em biến thành hoàng hậu
    Túp lều rách nắng gió cùng xuyên thấu
    Cũng trở thành siêu lộng lẫy hoàng cung

    Ao sau nhà, vịt bơi lội lung tung
    Thành thiên nga lượn trong hồ bán nguyệt
    Vườn rau ta, ong bướm vờn mải miết
    Cũng biến thành vườn thượng uyển đầy hoa

    Góc chuồng kia kìa chú trâu thồ già
    Cũng thoắt biến thành ngựa hồng xa giá
    Cái bình dị bỗng hoá thành cao cả
    Miễn chúng mình cứ mãi mãi yêu nhau


    4920
    PHÉP ĐO CUỘC SỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi phép đo nào cuộc sống
    Có thể đo đời ta được bao nhiêu
    Đo cuộc sống không phải bằng năm tháng
    Mà hãy đo bằng dung lượng tình yêu

    Chất lượng cuộc đời hơn tháng năm cuộc sống
    Một ngày yêu ta thêm lãi một ngày
    Ngày không yêu tức một ngày ta lỗ
    Buồn hay vui khiến đời ngắn hay dài

    Nên đừng tính cuộc đời năm tháng sống
    Chất lượng tình yêu là số lượng cuộc đời
    Ta hãy đổ tình yêu cho năm tháng
    Trái tim yêu luôn bừng lửa mặt trời
    4921
    THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Thời gian nào có thể ngừng tình yêu
    Tình chuyển động chẳng bao giờ ngừng nghỉ
    Tình bay cao, càng hướng về tuyệt mỹ
    Như càng mài, kim cương mãi sáng lên

    Nhưng tình yêu có thể ngừng thời gian
    Trái tim yêu là trái tim trẻ mãi
    Cuộc đời yêu là cuộc đời không tuổi
    Cả thời gian dừng bước ngắm tình yêu


    4922
    THẾ GIỚI TRONG VÒNG TAY
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng nghĩ mình thể ôm trọn núi
    Hymalaya vời vợi đỉnh trời
    Anh chẳng nghĩ mình thể ôm trọn biển
    Biển mênh mông muôn vạn dặm trùng khơi

    Anh chẳng nghĩ mình trọn ôm sông lớn
    Mississippi dài rộng vô song
    Anh chẳng nghĩ mình trọn ôm sa mạc
    Với bạt ngàn cát bỏng dưới vầng đông

    Nhưng mới biết tình cho anh tất cả
    Trọn mình ôm cả thế giới trong lành
    Khi em giữa vòng tay anh êm ái
    Bởi em là cả thế giới tình anh

    4923
    ĐẮNG NGỌT TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu đó như uống ly cafe
    Lúc đầu đắng tưởng chừng không uống nổi
    Nhưng ngọt ngào bỗng nhiên đâu nổi trội
    Ta say mê hương vị ngọt ngỡ ngàng

    Tình yêu đó như uống ly rượu vang
    Lúc đầu chát và chua không uống nổi
    Nhưng ngọt ngào dịu êm đâu bỗng tới
    Cho ta say hương vị ấy tuyệt vời

    Tình yêu ta cũng như thế em ơi
    Vị ngọt ngào luôn đến sau cay đắng
    Nhưng chính đó làm bước đệm thầm lặng
    Cho ta vươn đến tuyệt ngọt tình yêu



    4924
    BA NGUỒN SÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi đời có ba nguồn sáng
    Xua tan nhanh bóng tối phủ đời anh
    Em là một trong ba nguồn sáng ấy
    Cùng mặt trời và cùng ánh trăng thanh

    Mặt trời toả cho ngày dài rực sáng
    Mặt trăng ngời cho đêm xuống bừng lên
    Nhưng nguồn sáng toả từ em vô tận
    Sáng rực hồng bừng ánh cả ngày đêm

    Em cười hỏi:- Nguồn nào anh yêu nhất?
    Anh cười vang:- Cùng yêu nhất trên đời
    Tình thiên nhiên và tình yêu đôi lứa
    Chẳng thể nào phân cấp được, em ơi

    4925
    GAI SẮC VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Ngay cả khi tình em đầy gai sắc
    Anh vẫn ôm rất chặt chẽ trong lòng
    Bởi anh biết giữa chùm gai nhọn ấy
    Có xinh tươi rực rỡ một bông hồng

    Bởi nỗi đau từ chùm gai nhọn sắc
    Sẽ vô cùng bé nhỏ trước niềm vui
    Anh có được bông hồng tươi sắc thắm
    Đi cùng anh suốt năm tháng cuộc đời

    4926
    YÊU ĐÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi đừng nhầm tưởng
    Mặt trời không ghen tuông
    Sáng nay vừa thức dậy
    Đã ghen tung dị thường

    Bởi vì em xinh đẹp
    Rạng rỡ hơn mặt trời
    Trời sợ tình anh đổ

    Về phía em xinh tươi



    Còn anh yêu đều lắm

    Một lúc hai mặt trời

    Có ghen tuông thì cũng
    Được anh yêu suốt đời




    4927
    HỘ
    Phạm Bá Chiểu

    Sao tay em nặng thế
    Em không giữ nổi à?
    Đưa tay anh cầm hộ
    Đỡ đần em dặm xa!

    Sao đầu em nặng thế
    Em không giữ nổi sao?
    Cho em mượn vai nhé
    Hãy vô tư dựa vào!

    Sao tim em nặng thế
    Mình em giữ được không?
    Hãy đưa anh giữ hộ
    Trong tim anh thắm hồng!


    4928
    TÌNH YÊU LỚN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu lớn không phải
    Yêu nhiều lần nhiều người
    Mà yêu nhiều lần chỉ
    Cho một người mà thôi


    4929
    LỜI TỎ TÌNH HỌC TRÒ
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ thể là cậu thôi
    Hai đứa mình ngồi cạnh
    Đồ vật tớ không cánh
    Đã bay đi mất rồi

    Chỉ thể là cậu thôi
    Đừng vờ như không biết
    Sao cậu nỡ giấu biệt
    Đồ vật tớ, đến kì

    Nhưng bạn ơi, là gì?
    Tim tớ chứ gì nữa!
    Để từ đó hai đứa
    Viết đẹp đời tình yêu

    2930
    PHI LÝ
    (thơ vui quảng cáo chút cho ngành y học thẩm mỹ)
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói chẳng có gì xấu hơn
    Mặt cực đẹp mà trái tim xấu xí
    Nhưng ở đời lại vô cùng phi lý
    Những nàng kia toàn lấy những đại gia

    Người ta nói chẳng đẹp nào vượt qua
    Tim tuyệt đẹp dù rằng gương mặt xấu
    Nhưng vừa gặp, đại gia nào hiểu thấu
    Đã lặn dài không thể thấy tăm hơi

    Là bác sĩ xin khuyên một lời thôi
    Nàng nào xấu nhưng trái tim đẹp ngất
    Hãy gắng kiếm thật nhiều tiền phẫu thuật
    Vịt xấu nào cũng thoắt hoá thiên nga

    2931
    HAI CHIỀU HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời lửa chia nắng cho trái đất
    Trái đất vui nở hoa tặng mặt trời
    Trời và đất nhận và cho cùng lúc
    Hạnh phúc nào từ một phía không thôi

    Đã hạnh phúc có nghĩa là chia sẻ
    Nhận là cho, cho là nhận lẽ đời
    Như nụ hôn chẳng tự mình có được
    Chỉ môi mình hôn lấy môi mình thôi


    4932
    GIẤY TRỜI, BIỂN MỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu bầu trời có là trang giấy trắng
    Trải mênh mông như vô tận vời xa
    Nào thể đủ cho anh làm giấy viết
    Dòng thơ tình tả bất tận tình ta

    Dẫu biển cả có là dòng mực biếc
    Nguồn mực dâng như bất tận sôi trào
    Nào đủ mực cho anh vô tận viết
    Dòng thơ tình lên bát ngát trời cao

    Tình yêu anh giấy mực nào thể xiết
    Cứ tuôn trào như nguồn mạch nào vơi
    Thơ tình cuộn chảy hoài không câu kết
    Tình đẹp nào có kết thúc em ơi


    4933
    SAY
    Phạm Bá Chiểu

    Đi nắng, ta say nắng
    Đầu choáng váng, quáng quàng
    Nhưng khi mặt trời tắt
    Cơn say khỏi hoàn toàn

    Đi biển, ta say sóng
    Đầu xoay quay, mắt hoa
    Nhưng đến khi biển lặng
    Cơn say lùi thật xa

    Khi không đi đâu cả
    Chúng mình lại say nhau
    Chẳng gì trị say được
    Bởi chẳng nguyên nhân nào



    4934
    LÝ DO?
    Phạm Bá Chiểu

    Khi yêu chẳng lý do gì
    Cứ tim rung động tức thì yêu say
    Chia tay ngàn lý do bày
    Chung quy chỉ lý do này: hết yêu!

    4935
    CHỈ MỘT NGƯỜI HIỂU THẤU
    Phạm Bá Chiểu

    Vết thương lòng như thể
    Đeo một chiếc headphone
    Mở volume nhạc lớn
    Như tả tơi sóng dồn

    Bên ngoài trông im ắng
    Tưởng mọi việc yên lành
    Chỉ một người hiểu thấu
    Lòng bão dông tung hoành


    4936
    HOA ĐANG CHÍN ĐOÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình đẹp nhất là hoa chưa kết trái
    Gái đẹp nhất là hoa chưa người hái




    4937
    QUÊN YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu chàng yêu cả TÀI
    Còn yêu luôn cả TẬT
    Tật của chàng là rất
    Nghiện game đến điên cuồng

    Đã yêu phải chung đường
    Nên em ra quán net
    Học không hề mỏi mệt
    Cách chơi game đủ trò

    Lý tưởng nơi hẹn hò
    Quán net game luôn mở
    Chẳng nàng nào dòm ngó
    Chàng chỉ mình em thôi

    Nhưng đâu ngờ cuộc đời
    Sang trang nghiệt ngã quá
    Một ngày kia đến lạ
    Chàng vì game quên em

    Nhưng cuộc đời chẳng quên
    Cho em quyền bình đẳng:
    Nghiện game, em cũng chẳng
    Nhớ chi đến tình yêu

    4938
    THẢ THÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    - Nhìn em, anh quen lắm
    Như gặp nhau ở đâu?
    - Không, em từ xa đến
    Chỉ gặp anh lần đầu

    - Vậy là em rất giống
    Người yêu tương lai anh
    Ngoài đời chưa gặp mặt
    Nhưng trong mơ bao lần!


    4939
    TRĂNG YÊU

    Phạm Bá Chiểu

    Vòm trời đêm gắn muôn vàn kim cương
    Mặt trăng ngời viên kim cương lấp loáng
    Nhưng kim cương toả mình cần ánh sáng
    Kim cương trăng toả ánh bởi chính mình

    Vòm trời đêm gắn muôn vàn hoa xinh
    Trăng oà nở đoá hồng vàng diễm tuyệt
    Cánh hoa đẹp bút lực nào tả xiết
    Hoa biết bay, thiên sứ lượn trời cao

    Mặt trăng chao như môi hôn ngọt ngào
    Của bầu trời dành riêng cho mặt đất
    Ôi lộng lẫy nụ hôn vàng ngây ngất
    Đẹp tuyệt vời sánh nổi nụ hôn ta


    4940
    HẠT GIỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vô tình nàng đi qua
    Lẳng một vài hạt giống
    Vào tim tôi mơ mộng
    Tưởng cỏ dại thường thôi

    Nhưng rồi ngày tháng trôi
    Tim tôi rừng bừng nở
    Những bông hoa rực rỡ
    Sắc hương gọi tình yêu



    4941
    TỔ ẤM?
    Phạm Bá Chiểu

    Mây có thể lang thang muôn vàn nơi
    Nhưng điểm đến chỉ luôn về một hướng
    Là mặt đất nơi thành mưa rơi xuống
    Chính là nơi tổ ấm gửi tình yêu

    Dòng sông trôi dù dài đến bao nhiêu
    Qua bao núi, những cánh rừng bát ngát
    Nhưng chỉ biển nơi sông về dào dạt
    Chính là nơi tổ ấm của tình yêu

    Anh đã đi trên trái đất quá nhiều
    Nhà để ở thế gian này vô tận
    Nhưng chỉ có nơi xứng danh tổ ấm
    Nơi có em cùng bất biến tình em
    4942
    MẮT NÓI LỜI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Khi ngượng ngùng chưa thể ngỏ lời yêu
    Hãy dùng mắt hướng mở lời yêu trước
    Nếu mắt bạn vẫn còn chưa nói được
    Có nghĩa là bạn chưa đủ tầm yêu

    4943
    NÔ LỆ HAY HOÀNG HẬU?
    Phạm Bá Chiểu

    Em thà làm nô lệ
    Cho người mình yêu thương
    Còn hơn làm hoàng hậu
    Vua mình yêu đơn phương


    4944
    TUYẾT TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em nhớ chăng ngày chúng mình châu Âu
    Anh từng ví tuyết là chàng hoạ sĩ
    Chỉ màu trắng vẽ ngàn tranh tuyệt mỹ
    Những lâu đài, thành quách, dòng sông băng

    Nhưng em yêu, em có biết được chăng
    Anh muốn ví tình yêu như sắc tuyết
    Phủ lên đâu, nơi đó thành diễm tuyệt
    Có tình yêu tất cả hoá đẹp xinh

    Dẫu phủ lên căn chòi lá yên bình
    Cũng đẹp tựa lâu đài trong cổ tích
    Yêu là đẹp, chân lý nào chuyển dịch
    Tuyết tình yêu hoá tất cả thần tiên
    4945
    LUYỆN THÉP TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi đừng bao giờ ngần ngại
    Cuộc sống luôn bao nghịch cảnh xoay chiều
    Hãy xem đó như đỉnh cao cơ hội
    Đến cùng ta luyện độ chắc tình yêu

    Xem nghịch cảnh như bừng bừng ngọn lửa
    Hãy vui lên khi ngọn lửa càng sôi
    Thép tốt nhất phải gồng mình tôi luyện
    Trong lửa hồng độ nóng nhất mà thôi

    Em yêu hỡi tình ta như thép ấy
    Ngạo nghễ bừng trong ngọn lửa gian nan
    Lửa càng nóng tình chúng mình càng đẹp|
    Càng vững vàng trước biến cố thời gian




    4946
    ĐÔI TIM HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Tuyệt vời quá khi nhìn ra biển biếc
    Những nụ hôn sóng dồn dập trào xô
    Tuyệt vời nữa khi biết rằng sóng ấy
    Là nụ hôn sóng tha thiết hôn bờ

    Tuyệt vời quá khi nhìn cơn mưa đổ
    Những nụ hôn từ trời biếc mộng mơ
    Tuyệt vời nữa khi biết rằng mưa ấy
    Là nụ hôn dành tặng cánh đồng khô

    Tuyệt vời quá khi cảm tim ai đập
    Những nụ hôn trào tha thiết, miệt mài
    Tuyệt vời nữa biết rằng tiếng tim ấy
    Là nụ hôn dành tặng trái tim ai
    4947
    TIỀN VÀ TÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền mua được tình dục
    Có mua được tình yêu?
    Mua biệt thự yêu kiều
    Có mua được tổ ấm?

    4948
    TÌNH YÊU VÀ BÀI HỌC TỪ CÂY
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu ta hãy như cây em nhé
    Cắm rễ sâu vào lòng đất yên bình
    Thân vươn thẳng lên trời cao bát ngát
    Nở dâng đời hương sắc đoá hoa xinh

    Còn nỗi buồn cùng lo âu, phiền não
    Hãy rời cây như lá, lá vàng rơi
    Lá tuy chết dưới thân cây tan rã
    Bón cho cây như dưỡng chất tuyệt vời

    Lá chết kết thành màng dày giữ nước
    Dẫu nắng nung nước chẳng thể bay hơi
    Hãy tan dứt ngàn lo âu em nhé
    Cho cây tình hoa lá mãi xanh




    4949
    PHẢI Ở ĐỈNH TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu con chim giọng hót chỉ tầm hay
    Những con khác sẽ ganh đua giọng hát
    Nhưng khi có chim nào hót hay nhất
    Cả rừng chim phải dừng lại lắng tai

    Nếu chúng ta chỉ ở tầm có tài
    Những người khác ganh đua không mệt mỏi
    Nhưng khi bạn trở thành người siêu giỏi
    Ganh đua tan còn ngưỡng mộ mà thôi

    Tình yêu ta cũng như thế em ơi
    Nếu chỉ đẹp sẽ bao người đố kỵ
    Hãy yêu nhau đến ngày siêu tuyệt mỹ
    Sẽ chỉ còn người ngưỡng vọng đôi ta


    4950
    ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Khi yêu em, anh vươn mình ngọn núi
    Ngạo nghễ cao vươn mãi phía trời xanh
    Khi chia tay bỗng gầm cơn động đất
    Ngọn núi xưa ào sụp đổ tan tành

    Khi yêu em, anh trào sôi núi lửa
    Bung mình lên với sức nóng nhất đời
    Khi chia tay bỗng sóng thần ập đến
    Dội biển cuồng dập tắt ngấm lửa sôi

    Nhưng dẫu có sóng thần cùng động đất
    Lâu đài xây bỗng giây phút tan tiêu
    Anh vẫn hướng tim mình khi còn đập
    Luôn dạt dào đập mãi nhịp tình yêu






    4951
    GIÀ VÀ TRẺ
    Phạm Bá Chiểu

    Gương mặt hằn nếp nhăn
    Dấu thời gian trôi nhanh
    Trái tim hằn vết sẹo
    Những tình yêu ngọt lành

    Nếp nhăn gương mặt ta
    Cho chúng ta thêm già
    Vết sẹo trong tim đỏ
    Làm chúng ta trẻ ra

    Bởi thà yêu rồi mất
    Hơn chẳng bao giờ yêu
    Trái tim liền vết sẹo
    Lại trẻ ra rất nhiều


    4952
    CHÀO BUỔI SÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi, ngắm hoa vườn òa nở
    Dẫu chẳng sao sánh nổi nụ em cười
    Nghe chim hót trên cành cao thánh thót
    Dẫu thua em khi em hát ngân lời

    Em yêu hỡi ngắm dòng sông bừng chảy
    Dẫu chẳng bằng em dòng tóc uốn xinh
    Em yêu hỡi ngắm biển xanh dậy sóng
    Dẫu thua em tim nẩy nhịp tâm tình

    Thua em hết chỉ ban mai thể sánh
    Là mặt trời bừng sáng giữa trời xanh
    Mặt trời hửng như ánh em bừng sáng
    Hai mặt trời bừng tỏa sáng tình anh


    4953
    NHỐT ÁNH NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Ánh nhìn em như đôi chim ngần xinh
    Cõng hạnh phúc trên đường bay lả lướt
    Chỉ chiêm ngưỡng cho anh lòng say khướt
    Anh chỉ mong nhốt chim ấy tim mình

    Trái tim anh thành chiếc lồng xinh xinh
    Nhốt suốt đời đôi chim kỳ diệu ấy
    Để không có phút giây nào không thấy
    Đôi mắt tình nhả những ánh nhìn chim

    Anh nhốt luôn cả tiếng hót tâm tình
    Ánh mắt cánh chim, lời em là tiếng hót
    Giữa lồng tim vẫn tự do thánh thót
    Bay giữa lồng và hót mỗi anh nghe


    4954
    NHẠC THƠ TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu ơi, khiêu vũ chính bài thơ
    Mỗi bước nhảy một thi từ tuyệt đẹp
    Mình bên nhau bài thơ tình ta viết
    Bằng đôi chân điêu luyện tiếng thơ hòa

    Và em ơi khiêu vũ bản tình ca
    Được viết bởi bước chân ta hòa nhịp
    Những nhịp phách nhịp nhàng bao da diết
    Khiêu vũ là tiếng hát của đôi chân

    Ngôn ngữ tình yêu dịu ngọt vô ngần
    Những bước nhảy cũng thành vần thành điệu
    Nhịp bước chân kết nhau thành tuyệt diệu
    Nhạc thơ tình bất hủ vượt thời gian


    4955
    THA KẺ CẮP
    Phạm Bá Chiểu

    Như chẳng hề có thể được dung tha
    Những bão lũ quật sập nhà, đổ cửa
    Nhưng ta thể mở rộng lòng dung thứ
    Bội mùa vàng nhờ lụt đổ phù sa

    Chẳng thể nào em có thể dung tha
    Bao kẻ cắp lấy đi đồ vật quý
    Như ai đó cắp tim em tuyệt mỹ
    Em phải đòi cho bằng được mới thôi

    Nhưng cuộc đời kỳ lạ quá anh ơi
    Anh đánh cắp trái tim vầng ngực trẻ
    Nhưng đặt đó một tình yêu tuyệt thế
    Có thể nào em không thể dung tha?

    [Hình: %E1%BA%A3nh-1.jpg]

    4956
    TÀI KHOẢN TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng giàu có nào phải
    Tài khoản chật ngân hàng
    Mà tài khoản tình chật
    Trong ngân hàng tim chàng




    4957
    NỮ HOÀNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh giao em chiếc vương miện nữ hoàng
    Giao quyền trượng để điều hành tổng thể
    Giao cung điện trái tim anh tráng lệ
    Giao tình anh làm nô lệ tình em

    Anh sẽ thành thi sĩ viết ngày đêm
    Dòng thơ tình tả tình yêu tuyệt mỹ
    Để ca ngợi cuộc đời anh nô lệ
    Cho nữ hoàng cai quản cả tình anh



    4958
    LUYỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi nếu cuộc đời cho ta
    Một màn tối tưởng không hơn được nữa
    Hãy tỏa mình thành ngôi sao rực rỡ
    Đêm tối hơn làm ngôi sao sáng hơn

    Nếu đời cho bão biển nổi dập dồn
    Quật tơi tả thuyền tình muôn sóng đổ
    Đôi thuyền trưởng chúng mình đè bão tố
    Bão nhiều hơn thuyền trưởng vững vàng hơn

    Hãy đừng xem mọi gian khó trên đường
    Là trở lực ngăn tình ta tiến tới
    Hãy xem đó là tuyệt vời cơ hội
    Lửa càng nhiều vàng càng luyện càng trong

    [Hình: photo-19-15397396528261046625760.jpg]
    4959
    TÌNH NĂM SAO
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi cuộc đời muốn năm sao
    Mình phải đạt năm ngôi sao cuộc sống
    Mẹ luôn là ngôi sao ngời hy vọng
    Ngôi sao xinh tuyệt đẹp giữa vì sao

    Cha luôn là ngôi sao đỉnh cao
    Là sao vua tỏa hết mình sáng nhất
    Thầy luôn là ngôi sao phương bắc
    Chỉ thuyền ta đúng hướng giữa trùng khơi

    Còn chúng ta đôi sao sáng em ơi
    Sao tình yêu, mãi bên nhau tỏa ánh
    Sao tình yêu đôi mình luôn lấp lánh
    Để chúng mình tình luôn mãi năm sao


    HAI CHIẾC NỒI
    Nồi đất chứa kim cương;
    Nồi vàng chứa đầy đất
    Chàng thích nồi nào nhất
    Vẻ ngoài hay nội dung?

    4961
    CHIA LY VÀ HỒI TƯỞNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chia ly là vết thương
    Chẳng ai người chữa được
    Tưởng nhớ là món quà
    Chẳng thể ai đánh cắp

    4962
    VÒNG TAY CAO SIÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Sao năm cánh có đến năm điểm kết
    Một hình vuông có cũng bốn điểm rồi
    Một tam giác cũng có ba điểm kết
    Và con đường có hai điểm xa rời

    Nhưng vòng tròn em ơi không điểm kết
    Một vòng xoay nào có điểm nào ngừng
    Cũng như thể tình đôi ta em hỡi
    Như vòng xoay trái đất chẳng sao dừng

    Em như thể tự giam vòng tròn ấy
    Vòng tay anh- vòng ma thuật cao siêu
    Đầu bất tận và đầu kia vô tận
    Chẳng bao giờ kết thúc một tình yêu



    4963
    TÌNH BUỒN VUI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc sống ta như chiếc piano
    Có tất cả phím đen cùng phím trắng
    Phím trắng vui, phím đen buồn sâu lắng
    Nhưng cả hai tạo giai điệu tuyệt vời

    Cuộc đời ta cũng tương tự bầu trời
    Không thể thiếu lúc mưa cùng lúc nắng
    Nắng là vui, mưa là buồn sâu nặng
    Nhưng cả hai mới tạo được cầu vồng

    Tình yêu ta cũng tương tự hoa hồng
    Bông đẹp thơm luôn đi cùng gai sắc
    Vươn lên em với niềm tin vững chắc
    Rẽ chùm gai để hái được hoa hồng

    [Hình: 44.jpg]

    4964
    ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Trong rét đông, anh là áo choàng em
    Đuổi rét buốt cho lòng em ấm mãi
    Khi bão cát, anh chiếc khiên vững chãi
    Ngăn bão bùng tình ta mãi tiến lên

    Trên biển khơi anh lồng lộng cánh buồm
    Xuyên bão tố đến bình yên đất hứa
    Khi nắng hạn anh bóng cây trùm phủ
    Đuổi nắng nồng cho dịu mát đời em

    Khi ngoài trời đầy dông bão cuồng điên
    Anh tổ ấm niềm tin yêu, hy vọng
    Em nhỏ bé trước bóng anh lồng lộng
    Điều tầm thường hóa sức mạnh tình yêu


    [Hình: du-lich-my-san-francisco.jpg]

    4965
    CHÍNH CHỦ TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh quân vương trong vương quốc của mình
    Một vương quốc với vô vàn châu báu
    Nhưng nghĩa gì khi không em ái hậu
    Tiền của nào mua hạnh phúc đâu em?

    Anh chủ nhân cung điện đẹp thần tiên
    Xinh đẹp nhất vượt hẳn tầm trí tưởng
    Nhưng nghĩa gì khi không em nội tướng
    Lâu đài nào bằng tổ ấm đâu em?

    Anh chẳng thích làm quân vương uy quyền
    Cũng chẳng thích ngai vàng mà cô độc
    Anh sẽ trả ngai vàng cùng chức tước
    Chỉ để làm chính chủ trái tim em

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    4966
    ĐỪNG NHỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Em đừng nhỡ ngắm bình minh bung nở
    Ánh ban mai như những cánh hoa bay
    Em đừng nhỡ ngắm sóng ngàn vũ nữ
    Hát rì rào điệp khúc biển trời say

    Em đừng nhỡ ngắm vườn hoa rộ đóa
    Đóa hoa cười mong sánh nụ cười hoa
    Em đừng nhỡ ngắm thu vàng nhả lá
    Lá vàng thêu giữa nắng cõng sương sa

    Em đừng nhỡ ngắm thiên nhiên họa sĩ
    Dâng đời ta những bức họa diệu huyền
    Nhưng trên cả đừng bao giờ em nhỡ
    Mối tình anh đẹp hơn cả thiên nhiên!




    4967
    ĐỈNH CAO THÀNH CÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có lỗi không xin lỗi
    Khi anh còn trẻ ranh
    Có lỗi biết xin lỗi
    Khi anh đã trưởng thành

    Nhưng khi nào anh đạt
    Đến đỉnh cao thành công?
    Không lỗi biết xin lỗi
    Anh xứng danh người chồng!






    4968
    MẶT TRỜI EM
    Phạm Bá Chiểu

    Có mặt trời không mọc ở hướng đông
    Đem bình minh nở bùng cho trái đất
    Đem ánh sáng cho tình anh ngây ngất
    Đem yêu thương trộn tình biển mênh mông

    Có mặt trời không mọc ở hướng đông
    Mà mọc ngay trong lâu đài tổ ấm
    Cho tình yêu mỗi ngày thêm sáng rạng
    Mặt trời em mỗi buổi sáng bừng lên

    Vậy là anh có đến hai bình minh
    Bình minh đất trời, bình minh tổ ấm
    Ngày mới với hai bình minh say đắm
    Cho tình anh hạnh phúc mãi nhân đôi





    4969
    LỒNG- NGỰC ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày tỏ tình, em vờ chối khéo anh:
    - Chúa yêu chim tạo loài chim đôi cánh
    Người yêu chim tạo chiếc lồng thanh cảnh
    Anh định giam cả tự do em sao?

    Anh xứng danh nhà hùng biện đỉnh cao:
    - Chúa vẫn tạo chiếc lồng chim to lớn
    Là bầu trời giam cánh chim bay lượn
    Lồng- ngực anh rộng sánh cả trời mây

    Em thể nào nói được câu nào đây
    Thông minh thế, ai nỡ nào từ chối
    Để em đổ lồng ngực anh nóng hổi
    Em tự do trong trời thẳm ngực anh!




    4970
    NHẦM TƯỞNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ta nhầm tưởng mắt là nơi duy nhất
    Khi quá đầy, nước mắt sẽ trào rơi
    Đâu thể biết tim là nơi thầm kín
    Bể chứa ngầm đựng nước mắt đầy vơi

    Ta nhầm tưởng nước mắt luôn duy nhất
    Là thước đo, đo được nỗi đau đời
    Đâu thể biết nụ cười đo chính xác
    Được nỗi đau khi ta gượng gạo cười

    Nhưng nước mắt chính là mưa em hỡi
    Tình yêu ta mới rực rỡ mặt trời
    Chẳng thể thấy ánh cầu vồng bảy sắc
    Nếu nắng vàng không thể có mưa rơi


    Enlarge this imageClick to see fullsize
    [​IMG]



    4971
    TÌNH YÊU NUÔI NGÔI NHÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Quan trọng chăng, ngôi nhà nhỏ hay to?
    Ngôi biệt thự hay là căn chòi lá?
    Nhà hang núi hay lâu đài biển cả?
    Túp lều toang hay cung điện yêu kiều?

    Miễn ấy nơi ngự trị của tình yêu
    Không phải nhà nuôi tình yêu đằm thắm
    Mà tình nuôi ngôi nhà thành tổ ấm
    Nuôi tiếng cười cứ nảy nở, sinh sôi...

    Nuôi ngọt ngào tiếng khóc bên vành nôi
    Ôi tiếng khóc hay hơn ngàn bản nhạc
    Chỉ tổ ấm làm nên điều duy nhất
    Biến mọi nhà thành cung điện tình yêu








    4972
    BÌNH ĐẲNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Khi chồng mệt, chồng nghỉ
    Chỉ vì chồng mệt thôi
    Khi vợ mệt, vợ nghỉ
    Lại cho là vợ lười (?!)

    Chồng đi chơi cùng bạn
    Được gọi là "kết giao"
    Vợ đi chơi cùng bạn
    Là "đàn đúm" tào lao

    Chồng khi về nhà vợ
    Khoe tài uống siêu nhiên
    Về nhà chồng, vợ lại
    Vào bếp làm hơn điên

    Chồng ăn mặc luộm thuộm
    Do vợ chẳng biết chăm
    Vợ ăn mặc luộm thuộm
    Do không chăm bản thân








    4973
    DÒNG THƠ TÌNH TIM VIẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói rất hay về đôi mắt
    Đôi mắt xinh cửa sổ của tâm hồn
    Nhưng anh nhìn đôi mắt em trong vắt
    Thấy một điều còn kỳ diệu nhiều hơn

    Đôi mắt em- dòng thơ tình tuyệt đẹp
    Được viết nên chỉ thể bởi tim tình
    Cho một người, chỉ một người đọc được
    Nên mình anh thấy được đóa thơ xinh

    Ôi đôi mắt thơ tình tim em viết
    Mãi dạt dào sóng sánh ánh lung linh
    Anh đọc được để tim mình ngân tiếng
    Cũng trở thành thi sĩ viết thơ tình


    Enlarge this imageClick to see fullsize
    [​IMG]


    4974
    VẺ ĐẸP TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Biển đơn điệu nếu chỉ đầy sóng hát
    Chẳng sóng thần quật trời dạt, đất xiêu
    Nào có thể thấy được điều huyền diệu
    Biển oai hùng với vẻ đẹp hùng kiêu

    Trời đơn điệu nếu chỉ đầy nắng trải
    Chẳng bão dông quật tơi tả tung hoành
    Nào thể thấy vẻ đẹp trời dũng mãnh
    Dâng bão dông quật trở lực tan tành

    Tình đơn điệu nếu đường đời yên ả
    Chẳng sóng thần, chẳng bão tố đầy vơi
    Phải có tất những gian nan đầy ắp
    Mới làm nên vẻ tuyệt diệu dâng đời



    4975
    TÌNH XA
    Phạm Bá Chiểu

    Ngọn núi xa không thể về bên biển
    Nhưng gửi sông đưa nước đến từ nguồn
    Mặt trời lửa không thể thăm trái đất
    Nhưng gửi về những tia nắng vàng ươm

    Làn mây trắng không thể sà hôn biển
    Nhưng gửi về dào dạt nước mưa đầy
    Rừng không thể thăm cánh đồng xa ngái
    Nhưng gửi về bát ngát gió ngàn bay

    Nửa địa cầu anh chẳng cùng em được
    Nửa anh ngày, nửa em đã đầy đêm
    Nhưng anh thể gửi về em thương nhớ
    Giấc mơ dài bay mãi suốt phương em


    4976
    MƠ VÀ THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Ta vẫn yêu cuộc sống tận cung hằng
    Mặt trăng đẹp cho lòng ta ngây ngất
    Nhưng phải sống một cuộc đời rất thật
    Trên đất lành với bão tố đầy vơi

    Ta vẫn yêu nàng nhan sắc tuyệt vời
    Vẻ xinh đẹp thỏa thích ta ánh mắt
    Nhưng hãy nhớ phải sống cùng tính cách
    Nào phải đâu với vẻ đẹp suốt đời


    4977
    NGỌN LỬA THIÊU CƠN MƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa có thể dập tan bao đám cháy
    Những cháy rừng dù dữ dội, điên cuồng
    Vẫn khuất phục dưới làn mưa uy vũ
    Lửa tắt vùi trong ào ạt mưa tuôn

    Nhưng có lửa chẳng mưa nào dập tắt
    Ngọn lửa bùng từ núi lửa trào sôi
    Mưa gặp lửa cũng biến thành hơi nước
    Vội vã bay lên cao ấy bầu trời

    Tình anh đó chẳng khác nào núi lửa
    Mưa dẫu to lửa vẫn cháy không ngừng
    Tim anh đỏ luôn tuôn trào nham thạch
    Ngạo mưa đời vẫn phun mãi nào ngưng



    Enlarge this imageClick to see fullsize
    [​IMG]

    TRƯỚC EM
    Phạm Bá Chiểu

    Vầng trăng ánh như mất đi vẻ đẹp
    Khi so mình trước gương mặt em xinh
    Những vì sao dường mất đi lóng lánh
    Khi so cùng em ánh mắt lung linh

    Sóng xinh thế mất đi vẻ kiều diễm
    Khi so cùng em sóng tóc vờn trôi
    Hoa xinh thế cũng mất đi ngôi thứ
    Khi so cùng em nở nụ cười tươi

    Anh kiêu thế cũng mất đi kiêu hãnh
    Khi trước em dáng kiều diễm nàng tiên
    Lồng ngực rộng bỗng thấy bao trống rỗng
    Trái tim tình bay lạc đến phương em





    4979
    TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN
    Phạm Bá Chiểu

    Thời gian không có thể
    Bắt dừng lại tình yêu
    Nhưng tình yêu có thể
    Làm thời gian đảo chiều


    4980
    HƯỚNG MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Khi ta hướng về mặt trời rực đỏ
    Ta sẽ không thấy bóng tối sau lưng
    Khi ta hướng về mặt trời rực rỡ
    Ta sẽ không thấy trở lực trên đường

    Khi ta hướng mặt trời cháy lửa
    Ta sẽ không thấy lạnh giá quanh mình
    Khi ta hướng về mặt trời ngời tỏa
    Ta bỗng nhiên mọc đôi cánh vô hình

    Em yêu hỡi, ngắm mặt trời hạnh phúc

    Mọi buồn đau đều tan rã hôm nay
    Khi ta hướng về mặt trời hy vọng
    Đôi chúng mình vỗ cánh hướng tương lai



    Enlarge this imageClick to see fullsize
    [​IMG]

    4981
    ĐỘC THÂN?
    Phạm Bá Chiểu

    Độc thân nào khổ nhất đời
    Khổ là yêu vẫn như người độc thân


    4982
    NƯỚC MẮT TƯỚI HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Đã bao lần anh đến
    Cùng tưới hoa vườn em
    Những bông hoa òa nở
    Đẹp như vườn thần tiên

    Ngày anh xa, xa mãi
    Chỉ mình em tưới hoa
    Những bông hoa xinh đẹp
    Trước mắt em lệ nhòa

    Nhưng rồi em vẫn hiểu
    Hoa vẫn nở đầy vườn
    Mặc dù mình em tưới
    Bằng nước mắt trào tuôn



    4983
    MỞ CỬA ĐÓN MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Khi mùa đông cõng giá buốt tuôn về
    Những cánh cửa bao ngôi nhà đóng hẳn
    Mong giữ lại trong ngôi nhà hơi ấm
    Mặc gió đông gào rú phía bên ngoài

    Có ngôi nhà kỳ lạ lắm em ơi
    Cửa càng đóng mùa đông càng rét mướt
    Nhà kín cửa vẫn tràn đầy băng buốt
    Rét trời đông chẳng bằng rét trong nhà

    Đó chính là ngôi nhà trái tim ta
    Tim cô đơn đóng kín càng buốt rét
    Hãy mở cửa đuổi mùa đông trốn biệt
    Lửa tình yêu sẽ sưởi ấm tim mình




    4984
    CHUYỆN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ sao thuở đến trường
    Em đệ nhất dễ thương
    Lém lỉnh và sắc sảo
    Trí thông minh lạ thường

    Mình em đóa hồng tươi
    Mà thành đuôi bao người
    Biết bao chàng ao ước
    Sở hữu em nụ cười

    Xinh, học giỏi nên kiêu
    Mặt ngẩng cao biển triều
    Bao chàng càng hăm hở
    Mắt lẳng ngàn lời yêu

    Rồi bỗng em một ngày:
    - Tớ đố một câu này
    Cậu nào mà giải được
    Tớ làm người yêu ngay!

    Bao chàng sẵn sàng thi
    Nhưng cái đề lạ kỳ:
    - Đố các cậu biết ở
    Con trai quý nhất gì?

    Mặt đỏ như mặt trời
    Bao chàng không nên lời
    Kiểu này thấp cơ quá
    Thua trí đàn bà thôi

    Chỉ anh cũng nhất trường
    Trí thông minh phi thường
    Học lực tầm siêu giỏi
    Đôi môn em đành nhường

    Anh rằng:- Các bạn à
    Tớ chắc chắn đoán ra
    Nàng từ nay thuộc tớ
    Có chủ rồi đóa hoa

    Anh đoán chẳng hề sai
    Rất xứng danh anh tài:
    - Ở con trai quý nhất
    Chính là viên ngọc trai

    Kể từ đấy liên hồi
    Bạn bè chúng cắp đôi
    Hai trai tài, gái sắc
    Bên nhau quá xứng rồi

    Nhưng em ỡm ờ thay:
    - Ấy là lời gió bay
    Chẳng có gì chứng cứ
    Để sau rồi hãy hay

    Anh cũng không chịu nhường
    Thi Đại học cùng trường
    Lại cùng nhau một lớp
    Chi bằng tình đồng hương?

    Rồi những lúc bên nhau
    Anh rằng:- Chẳng thích đâu
    Nhưng chỉ tớ giúp cậu
    Thực hiện lời hứa đầu

    Rồi một hôm bỗng dưng
    Má hồng em thêm bừng
    Gọi anh thay vì cậu
    Xưng em trong ngập ngừng...

    Rồi em đổ vai anh
    Như bến đỗ yên lành
    Con thuyền an toàn nhất
    Dẫu bão dông tung hoành

    Ai cũng nói tình đầu
    Là bản nháp tình sau
    Riêng mình đầu cũng cuối
    Mãi mãi cùng bên nhau!


    4985
    ĐỊA NGỤC HƠN THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu anh về địa ngục
    Em được lên thiên đường
    Anh vui mừng vô hạn
    Dẫu xa nhau ngàn phương

    Nhưng nếu em địa ngục
    Còn anh lên thiên đường
    Anh xin chúa được đến
    Địa ngục cùng em thương

    Bởi anh không thể sống
    Thiên đường không em thương
    Có tình em, địa ngục
    Còn quý hơn thiên đường





    4986
    THUYỀN VÀ BUỒM
    Phạm Bá Chiểu

    Sẽ ra sao nếu thuyền thiếu cánh buồm
    Sao có thể chèo tay qua biển lớn
    Một biển cả đầy sóng trào bão cuốn
    Sao thể thuyền đến được bến tương lai?

    Nếu đời anh như con thuyền xa khơi
    Em sẽ là những cánh buồm đỏ thắm
    Đưa thuyền anh lướt bay cùng đôi cánh
    Đến bến bờ miền đất hứa thần tiên

    Nếu thuyền anh chẳng có cánh buồm em
    Sẽ chao đảo giữa muôn trùng sóng gió
    Sẽ quay quắt giữa ầm ào bão tố
    Giữa biển tình không định hướng bờ yêu





    4987
    VƯỜN HOA ĐÊM VÀ NGƯỜI CHĂM VƯỜN
    Phạm Bá Chiểu

    Gương mặt em giống vườn hoa tuyệt đẹp
    Nơi bông hoa nở đóa, đóa trên môi
    Lúc hoa hồng, lúc hoa ly, hoa huệ
    Nở từ môi hoa đủ loại trên đời

    Gương mặt em giống khu vườn chim hót
    Từ miệng xinh nhả tiếng hót càng xinh
    Lúc sơn ca, lúc họa mi, chim khướu
    Từ khu vườn nhả muôn loại lời chim

    Gương mặt em như vườn đêm tuyệt mỹ
    Gương mặt ngân như một ánh trăng ngần
    Từ đôi mắt nhả ngàn sao lấp lánh
    Để đời anh thành người giỏi chăm vườn



    4988
    CƠ HỘI NẮM BẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Trong quán cafe vắng
    Chỉ chàng trai cô đơn
    Bỗng có cô gái đến
    Hỏi một câu xanh rờn:

    - Ơ anh, anh có phải
    Dì em giới thiệu chăng
    Đến đây để xem mắt?
    Chàng giật mình, bâng khuâng

    Nhưng rồi nhìn cô gái
    Đúng mẫu người chàng tìm
    Cơ hội không thể lỡ
    Chàng bịa ngay:- Chính mình!

    Ngày cưới, chàng nói thật:
    - Chẳng biết dì em đâu!
    Nàng cũng cười nói thật:
    - Em đâu có dì nào!

    Trời luôn cho trai, gái
    Cơ hội đều cả đôi
    Không ai không cơ hôi
    Chỉ người bỏ lỡ thôi




    4989
    HOA HẬU THIÊN THẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Có cuộc thi sắc đẹp
    Tận trên đỉnh trời xanh
    Ai đăng quang hoa hậu
    Giữa muôn, muôn thiên thần?

    Giữa đấu trường sắc đẹp
    Thiên thần ai hơn ai?
    Nhưng khi em vừa tới
    Ô, hoa hậu đây rồi!

    Đã thiên thần đẹp cả
    Sao em nhất diễm kiều?
    Bởi hơn thiên thần khác
    Yêu anh và anh yêu!





    4990
    NƠI LẠNH NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Bắc cực không lạnh nhất
    Nhất tim không tình yêu


    [​IMG]



    4991
    HOÀNG HÔN VÀ BÁO THỨC
    Phạm Bá Chiểu

    Gì khác nhau tình yêu và hôn nhân?
    Tình yêu đẹp như bình minh cuộc sống
    Hôn nhân xẹp như hoàng hôn vô vọng
    Cùng giống nhau cũng chỉ một vầng dương

    Tình yêu như giấc mơ đỉnh thiên đường
    Giấc mơ dài tưởng thời gian chẳng dứt
    Hôn nhân đến như đồng hồ báo thức
    Đưa ta quay về hiện thực cuộc đời

    Nhưng tình ta vượt trên hết em ơi
    Có hoàng hôn vẫn tin bình minh đến
    Có báo thức để dậy mà thực hiện
    Giấc mơ đêm thành hiện thực dâng đời









    4992
    KHÙNG HƠN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Chồng tôi hay chê ỏng
    Rằng tôi đúng khùng rồi
    Nhưng lấy tôi, anh đã
    Còn khùng nhiều hơn tôi


    4993
    ĐƯỜNG CONG ĐẸP NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Dòng sông đẹp bởi có những khúc cong
    Biển xinh đẹp vì cong vồng ngọn sóng
    Trời đẹp bởi vầng trăng cong lồng lộng
    Em xinh vì tổ hợp những đường cong

    Vầng ngực dâng như cong ánh cầu vồng
    Thân lả lướt như cong dòng sông uốn
    Tóc buông vờn như biển trào sóng cuốn
    Đã làm nên một kiệt tác hóa công

    Nhưng em ơi đẹp nhất là đường cong
    Uốn làn môi nhả nụ cười cong nắng
    Uốn cong cả ánh nhìn anh mê đắm
    Cả tình anh cong uốn hướng tình em


    4994
    YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu em rồi tim anh thành thi sĩ
    Vần thơ yêu tuôn ào ạt sóng triều
    Yêu em rồi tim anh thành ca sĩ
    Hát vang lên khúc bất tử tình yêu



    Yêu em rồi, tim anh thành họa sĩ

    Vẽ bức tranh kỳ ảo hướng tương lai

    Yêu em rồi, anh biến thành dũng sĩ

    Vượt băng qua bao nghịch cảnh dặm dài



    /size]

    4995
    KHÔNG ĐỦ NHẬN VÀ CHO
    Phạm Bá Chiểu

    Tình em ơi, như dòng sông mãi chảy
    Chẳng bao giờ nhận đủ nước cho mình
    Dòng sông mãi đưa nước nguồn ra biển
    Chẳng bao giờ cho đủ nước biển xanh

    Nhận chẳng đủ mà cho không thể đủ
    Là tình yêu cho và nhận yêu thương
    Cho thật nhiều nhận càng nhiều hơn nữa
    Nhận nhiều hơn là cho được nhiều hơn


    4996
    NGÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Trên đường đời bao lần anh vấp ngã
    Rơi tự do đau đớn mãi khôn nguôi
    Ngã đứng dậy, bước đi rồi lại ngã
    Chỉ mong sao không vấp ngã đường đời

    Nhưng cái ngã chẳng hề gây đau đớn
    Là niềm mơ được ngã chốn bình yên
    Khi anh ngã vào tim em êm ái
    Nơi thành vua ngự trị cả tình em



    Enlarge this imageClick to see fullsize
    [​IMG]



    4997

    NẾU YÊU LÀ TỘI ÁC
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu yêu em là tội ác với đời
    Anh sẵn sàng làm phạm nhân phạm tội
    Hãy bắt anh, giam chung thân ngục tối
    Suốt một đời tù ngục giữa tim em

    4998
    BÍ QUYẾT HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói hôn nhân bao điều xấu
    Tình yêu bình minh, hôn nhân hoàng hôn
    Bởi họ chẳng học cho mình bí quyết
    Khiến hôn nhân ngày thêm rực rỡ hơn

    Người chồng hãy coi vợ mình là mẹ
    Vợ coi chồng như con đỉnh yêu thương
    Bởi con chẳng làm mẹ mình buồn khổ
    Mẹ yêu con không ai thể sánh cùng

    Ôi bí quyết giản đơn mà hoàn mỹ
    Hạnh phúc dâng như biển cả sóng triều
    Hãy đón nhận như một điều chân lý
    Đỉnh tuyệt trần cho vĩnh cửu tình yêu





    4999
    HOÀN HẢO?
    Phạm Bá Chiểu

    Biển cả ư? Chẳng bao giờ hoàn hảo
    Khi sóng êm, khi ào ạt sóng thần
    Mặt trời ư? Chẳng bao giờ hoàn hảo
    Lúc nắng vàng, lúc thét lửa chói chang

    Nhưng trời, biển bên nhau thành hoàn hảo
    Khi ban mai từ phía biển dâng tràn
    Trời hôn biển vỡ òa bình minh lửa
    Cảnh đẹp nào hoàn hảo thế được chăng?

    Anh mặt trời, em muôn trùng biển biếc
    Chúng mình đâu hoàn hảo được đâu em
    Nhưng chúng mình thành cặp đôi hoàn hảo
    Khi tổng hòa hai nhịp đập trái tim




    5.000
    MỪNG SINH NHẬT EM
    Phạm Bá Chiểu

    Mừng sinh nhật- Ngày đầu tiên em hỡi
    Chuyến bay xa quỹ đạo quanh mặt trời
    Lễ sinh nhật- Lễ mừng giờ trái đất
    Cùng em bay một vòng mới vút vời

    Hãy đừng quên ngày thiêng liêng sinh nhật
    Nhưng hãy đừng đếm bao tuổi em ơi
    Em mãi mãi chỉ tròn tuổi son trẻ
    Năm cộng thêm- kinh nghiệm sống dâng đời

    Đời chẳng phải chồng em thêm năm tháng
    Chỉ chồng thêm những hạnh phúc đơm hoa
    Năm tháng ấy cỗ máy mài kỳ diệu
    Ngọc càng mài càng trong vắt tình ta




    5001
    VẪN THỂ VÀ MÃI THỂ
    Phạm Bá Chiểu

    Vẫn thể có mặt trời ngày quên sáng
    Triệu triệu năm vẫn rực rỡ tỏa mình
    Vẫn thể có trăng đêm về quên ánh
    Triệu, triệu năm vẫn óng ánh, lung linh

    Vẫn thể có trái đất quên quay mãi
    Triệu triệu năm vẫn tất tả xoay vòng
    Vẫn thể có mây quên thành mưa xuống
    Triệu triệu năm vẫn chứa nước trên không

    Vẫn thể có điều tưởng chừng không thể
    Triệu triệu năm vẫn vật đổi, sao dời
    Chỉ mãi thể một điều luôn mãi thể
    Tình yêu ta không một phút nào vơi




    5002
    BẢN ĐỒ KHO BÁU
    Phạm Bá Chiểu

    Tìm kho báu cần có một bản đồ
    Vẽ nhằng nhịt bao đường đi lối lại
    Vẫn còn khó khi cầm bản đồ ấy
    Mong tìm đào kho báu ẩn nơi nao

    Nhưng đời anh chẳng cần bản đồ nào
    Vẫn tìm được đỉnh tuyệt trần kho báu
    Ngẫu nhiên gặp em vô vàn yêu dấu
    Kho báu nào sánh kho báu tình em?




    5003
    THUỐC VẠN NĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là liều thuốc vạn năng
    Có thể thay cho vô vàn loại thuốc
    Nhưng chẳng thể loại thuốc nào thay được
    Cho thuốc thần biệt dược- thuốc tình yêu

    Nhưng diệu kỳ thuốc chữa cả hai chiều
    Chữa được cả người cho cùng người nhận
    Thuốc càng cho càng sinh ra bất tận
    Thuốc trên đời sao sánh thuốc tình yêu




    5004
    KEM YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Trời xáo lửa chiên vàng giòn trái đất
    Trong chảo dầu mọi vật cứ cuồng quay
    Đừng ra nắng, hãy bên anh em nhé
    Sợ ra đường, nắng tan chảy em ngay

    Bởi vì em là khối kem kỳ diệu
    Đỉnh thơm ngon hương vị, sắc màu tươi
    Yêu kem lắm như thời anh còn bé
    Chỉ ngắm thôi cũng đã thấy tuyệt vời

    Nên em hỡi đừng đi ra ngoài nắng
    Ngọn lửa trời kem sẽ rã tan nhanh
    Nếu có rã hãy rã vì ngọn lửa
    Từ tim tình, em tan rã trong anh




    5005
    THÍCH VÀ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Bỗng một lần anh hỏi: thích anh không?
    Em trả lời chẳng có gì để thích
    Anh thoáng buồn, để em cười mắt tít
    Không thích anh vì anh xứng được yêu

    Khi mọi người ngưỡng mộ anh quá nhiều
    Em nói anh chẳng xứng cùng ngưỡng mộ
    Anh thoáng buồn, em nụ cười tươi nở
    Ngưỡng mộ chi, em thần tượng anh luôn

    Sao anh luôn hỏi em cái tầm thường
    Khi anh xứng phi thường siêu nổi bật?
    Hãy hỏi em những điều cao quý nhất
    Thần tượng anh bởi chỉ biết yêu anh!




    5006
    CHƯA ĐIÊN? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tự hỏi chồng mình có
    Bị điên khi lấy mình?
    Lấy rồi sao chàng vẫn
    Đến giờ còn chưa điên?


    5007
    CƯỚP NỤ HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh tướng cướp còn em là nạn nhân
    Nhưng anh chẳng cướp từ em tiền của
    Bởi tiền của anh chẳng cần thêm nữa
    Anh cướp em cả hàng triệu nụ hôn

    Tiền của nào có thể sánh nổi không
    Châu báu nào sánh nụ hôn ngây ngất
    Anh tướng cướp thành quân vương giàu nhất
    Em nạn nhân bỗng thoắt hóa nữ hoàng

    5008
    CHỈ MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu ai hỏi dùng chỉ một từ thôi
    Để diễn tả về biển xanh đẹp nhất
    Anh nói "quê" chỉ vừa một âm tiết
    Biển quê luôn đẹp đẽ nhất trên đời

    Nếu ai hỏi dùng chỉ một từ thôi
    Để diễn tả cánh đồng vàng đẹp nhất
    Anh nói "quê" chỉ vừa một âm tiết
    Cánh đồng quê đẹp đẽ nhất trên đời

    Nếu ai hỏi dùng chỉ một từ thôi
    Để diễn tả tình yêu cao đẹp nhất
    Anh sẽ nói tên em một âm tiết
    Tên em- tình đẹp đẽ nhất đời anh



    5009
    TIỂU THUYẾT TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu đó như trường thiên tiểu thuyết
    Có những chương tình e ấp, nhớ thương
    Có những chương tình ngọt ngào hạnh phúc
    Có những chương tình sóng dậy, bão cuồng

    Chúng mình thành nhà văn viết tiểu thuyết
    Trải cuộc đời thành cốt truyện mộng mơ
    Nhưng em hỡi đừng viết chương kết thúc
    Như tình ta không kết thúc bao giờ

    5010
    TIỂU THUYẾT TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu đó như trường thiên tiểu thuyết
    Có những chương tình e ấp, nhớ thương
    Có những chương tình ngọt ngào hạnh phúc
    Có những chương tình sóng dậy, bão cuồng

    Chúng mình thành nhà văn viết tiểu thuyết
    Trải cuộc đời thành cốt truyện mộng mơ
    Nhưng em hỡi đừng viết chương kết thúc
    Như tình ta không kết thúc bao giờ



    5011
    TÌNH TAY BA?
    Phạm Bá Chiểu

    Em hỏi anh:- Phải em người duy nhất
    Đã yêu anh và mãi được anh yêu?
    Anh cười lớn:- Bây giờ là duy nhất
    Nhưng ngày sau sẽ phải khác đi nhiều

    Sau khi cưới anh yêu thêm nàng khác
    Cả đời anh sẽ cống hiến khôn nguôi
    Em kinh ngạc, anh cười:- Em ngố lắm
    Nàng gọi em là mẹ đấy, em ơi




    5012
    HAI VẺ ĐẸP
    Phạm Bá Chiểu

    Ồ có phải vẻ đẹp người thiếu nữ
    Uốn đường cong với gương mặt thiên thần
    Không, đấy chỉ vẻ đẹp xinh bề nổi
    Tuyệt vời hơn, còn có vẻ đẹp tâm hồn

    Ấy mới chính vẻ đẹp xinh thực thụ
    Đẹp trường tồn cùng vĩnh cửu thời gian
    Khi ngoại hình, tháng năm làm phai nhạt
    Đẹp tâm hồn cứ mãi lớn dần thêm






    5013
    AI THỂ DẠY
    Phạm Bá Chiểu

    Nào ai thể dạy mặt trời cách mọc
    Dạy đàn chim cách vui hót vang ngân
    Dạy đàn cá bơi tung tăng biển biếc
    Dạy ngàn hoa cách nở đúng mùa xuân

    Ai thể dạy giấc ngủ đừng mơ ảo
    Giấc mơ nào em cũng ngự đêm êm
    Ai thể dạy trái tim anh như biển
    Nhịp sóng nào cũng hướng phía bờ em




    5014
    EM ÒA TỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời anh như dày đặc đêm đen
    Em òa tới, thành bình minh đầy nắng
    Cuộc đời anh như rừng cây lặng vắng
    Có em về gió lá hát tình ca

    Cuộc đời anh như sa mạc bao la
    Em òa tới thành miền hoa hương sắc
    Cuộc đời anh như mặt hồ lạnh ngắt
    Có em về cuộn sóng biển tình yêu



    5015
    NGỌT NGÀO?
    Phạm Bá Chiểu

    Em tròn mắt ngạc nhiên
    Khi dịu dàng anh nói:
    Điều khó lòng đoán nổi
    Anh dễ dàng đoán ra

    Cha mẹ em hẳn là
    Thợ làm kẹo đẳng cấp
    Làm nên em tuyệt nhất
    Kẹo ngọt ngào thơm ngon

    Em cười:- Anh ngọt hơn
    - Điều ấy đâu hề lạ
    Bởi đời dành anh cả
    Kẹo ngọt như tình ta



    5016
    GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Nhân từ chúa hỏi anh:
    - Con ước mơ gì nhất
    Anh trả lời chân thật;
    - Con mơ một thiên thần

    Chúa nhân từ vô ngần:
    - Con cứ về sẽ thấy!
    Anh bừng mắt tỉnh dậy
    Hóa ra là chiêm bao

    Nhưng hạnh phúc dâng trào
    Em đến òa lộng lẫy
    Và thế là từ ấy
    Anh tin có chúa trời

    [​IMG]
    5017
    THỂ LOẠI PHIM?
    Phạm Bá Chiểu

    Vừa mới cưới, chàng rằng:
    - Anh sẽ cho em hưởng
    Một cuộc đời sung sướng
    Giống hệt như trong phim

    Niềm hạnh phúc tràn tim
    Nên nàng quên mất hỏi
    Về phim chàng vừa nói
    Thuộc thể loại phim gì

    Rồi năm tháng qua đi
    Hóa ra nàng hưởng thật
    Thể loại phim võ thuật
    Chàng hiến dâng cho nàng



    5018
    NGHĨ VỀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu lần nghĩ về em
    Một bông hoa dậy nở
    Thế giới này thành cả
    Một vườn hoa vô biên

    Nếu lần nghĩ về em
    Một ngôi sao tỏa ánh
    Bầu trời thành lấp lánh
    Bất kể ngày hay đêm

    Nếu lần nghĩ về em
    Một giọt mưa rơi đất
    Thế giới này chìm ngập
    Bao la biển tình ta




    5019
    TẤN CÔNG THÀNH TRỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu ai gắng tấn công
    Một thành không trống vắng
    Thì liệu rằng chiến thắng
    Có gọi là vinh quang?

    Nếu ai đó gắng công
    Tìm ngọc sâu biển cả
    Ngọc trai không hề có
    Có gọi là nhọc lòng?

    Sao anh gắng tấn công
    Lồng ngực em trống vắng
    Trái tim em thầm lặng
    Đã trao về tim anh?



    5020
    TIM NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu kỷ niệm trôi qua
    Mà ta còn nhớ lại
    Kỷ niệm ấy mãi mãi
    Sống cùng cuộc đời ta

    Nếu một người đi xa
    Ta còn nghĩ về họ
    Hẳn chính con người đó
    Chẳng hề xa cách ta

    Biền biệt năm tháng xa
    Người đi không trở lại
    Tim đập còn nhắc mãi
    Người vẫn hoài trong tim



    5021
    ƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ước mình chiếc ly
    Mỗi lần em uống nước
    Anh thỏa niềm ao ước
    Hôn lên làn môi xinh

    Anh ước mình lược êm
    Mỗi lần em chải tóc
    Anh thỏa niềm hạnh phúc
    Vuốt ve làn tóc thơm

    Anh ước mình gối ôm
    Đêm về em quấn chặt
    Anh thỏa lòng khao khát
    Ôm em vào trong tim


    5022
    CHÂM LỬA
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ cười em xòe lửa
    Châm mắt anh cháy lên
    Thành pháo hoa rực rỡ
    Bung tung bầu trời đêm

    [​IMG]


    5023

    MẮT ĐẠI DƯƠNG|
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt anh là đại dương
    Ngượng ngùng em bơi tắm
    Để rồi em chìm đắm
    Giữa muôn trùng tình anh



    5024
    NGỪNG KHÔNG NGƯNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có thể ngày nào đó
    Nhịp đập tim anh ngừng
    Nhưng một điều chắc chắn
    Yêu em chẳng hề ngưng



    5025
    ĐẶT TÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu biển chưa có tên
    Chân thành anh xin đặt
    Tên gọi tràn ngây ngất
    Rất đáng yêu- Biển tình

    Nếu tình chưa có tên
    Anh sẽ xin được đặt
    Tên gọi trân quý nhất
    Đó chính là- Tình em

    Nếu căn nhà chưa tên
    Tả tình yêu sâu đậm
    Anh đặt tên- Tổ ấm
    Khóa chúng mình thành đôi




    5026--TÌNH YÊU- LÂU ĐÀI CÁT
    Phạm Bá Chiểu

    Mình bên biển chiều nay
    Bên sóng ngân lời hát
    Cùng xây lâu đài cát
    Cho ước mơ tình yêu

    Đây nơi vua thiết triều
    Đây nơi dành hoàng hậu
    Bỗng sóng trào nghiến ngấu
    Vỡ lâu đài nguy nga

    Em ơi, hãy hiểu ra
    Tình yêu- lâu đài cát
    Xây được luôn khó nhất
    Nhưng phá dễ vô cùng

    Nên phải xây hoàng cung
    Nơi sóng không đến được
    Lâu đài tình mơ ước
    Trường tồn cùng thời gian






    5027
    LOẠN NHỊP?
    Phạm Bá Chiểu

    Hồi hộp tim đập chậm
    Hoảng hốt tim đập nhanh
    Gặp em sao tim anh
    Nhanh, chậm, nhanh... loạn nhịp?




    5028

    THIÊN ĐƯỜNG, ĐỊA NGỤC?
    Phạm Bá Chiểu

    Em theo đạo từng hỏi:
    - Anh tin có thiên đường
    Và địa ngục thê lương
    Công bằng cho công, tội?

    - Anh chẳng sao tin nổi
    Thiên đường trên trời cao
    Địa ngục dưới đất sâu
    Vời xa ngoài cõi thực

    Thiên đường cùng địa ngục
    Có thật trên đời thường
    Ta bên nhau- thiên đường
    Ta xa nhau- địa ngục


    5029
    TÌNH YÊU TÍNH TOÁN?
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói khi yêu
    Chẳng bao giờ tính toán
    Nhưng với anh khác hẳn
    Anh tính toán kỹ sâu

    Chỉ khi mình bên nhau
    Chẳng có gì tính toán
    Nhưng tính toán kỹ lắm
    Khi xa nhau bao ngày

    Anh tính toán từng giây
    Từng giờ cùng từng phút
    Cả từng kilomet
    Khoảng cách mình xa nhau



    5030
    HOA VÀ NẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa sao thể nở xinh
    Nếu nắng trời chẳng có
    Đời người sao rực rỡ
    Nếu không có tình yêu





    5031
    VẺ ĐẸP VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Ngây thơ em hỏi anh:
    - Ai cũng khen em đẹp
    Từ khi em tha thiết
    Yêu anh và anh yêu?

    - Em ơi đó là điều
    Đến vô cùng dễ thấy
    Tình em khi lớn dậy
    Vẻ đẹp lớn dần hơn

    Bởi vẻ đẹp tâm hồn
    Được tình yêu chăm bón
    Tình yêu là bệ phóng
    Vẻ đẹp mình bay lên




    5032
    HÃY TỰ
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng mong ngọc trai xinh
    Sóng dâng lên chân mình
    Muốn có cần tìm lặn
    Giữa mênh mang sóng kình

    Đừng mong cả vườn hoa
    Đời ưu ái tặng ta
    Muốn có hãy trồng nhé
    Vườn hoa lá mượt mà

    Đừng mơ úm ba la
    Hạnh phúc đến tìm ta
    Hãy tự tìm hạnh phúc
    Như tự trồng vườn hoa



    5033
    HẠT GIỐNG VÀNG- NỤ HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh là người làm vườn
    Gieo bao hạt giống tốt
    Cây hoa thơm, trái ngọt
    Mãi đua nhau tràn dâng

    Em sa mạc khô cằn
    Làn môi khô cháy bỏng
    Chỉ chờ anh gieo xuống
    Hạt giống vàng- nụ hôn

    Để vườn em tâm hồn
    Cây tình vươn rộ nở
    Đóa hoa tình rực rỡ
    Như chúng mình yêu nhau
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 06-01-2021 lúc 05:35 AM

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    5034
    SAO ANH CÒN CHƯA NÓI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nói em xinh tươi
    Ôi tuyệt vời lắm đấy
    Anh nói em bỏng cháy
    Ôi ngọt ngào đáng yêu

    Nhưng không thể sánh điều
    Em mơ cuồng dữ dội
    Sao anh còn chưa nói
    “Tim em là của anh”?


    5035
    THUỐC TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Dù có thật trên đời
    Một loại thuốc tốt nhất
    Chữa tan bao bệnh tật
    Vẫn giới hạn liều dùng

    Dù thuốc hay tận cùng
    Ở trên tầm diệu dược
    Cũng không sao tránh được
    Hạn sử dụng ngắn dài

    Chỉ tình anh em ơi
    Chẳng bao giờ quá date
    Càng dùng càng tốt nhất
    Chấp bách bệnh trên đời



    5036
    GIEO NỤ HÔN, GẶT NỤ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Những bông hoa ngày mai rộ nở
    Đều nằm trong những hạt giống hôm nay
    Anh gieo hạt bằng nụ hôn bừng đỏ
    Vào tim em cho hoa nở bừng say

    Anh bỗng hoá người trồng hoa bền chí
    Trái tim em như cằn cỗi khu vườn
    Anh gieo xuống nụ, nụ hôn tuyệt mỹ
    Tim em thành vườn hoa đẹp lừng hương

    Anh cai quản vườn tim hoa hương sắc
    Mỗi bông hoa là một đoá cười tươi
    Anh hạnh phúc đời gieo trồng thu hái
    Gieo nụ hôn và gặt hái nụ cười


    5037
    HƯỚNG DƯƠNG EM HƯỚNG CHỈ MẶT TRỜI ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Mình cùng nhau thăm vườn hoa hướng dương
    Ta như thấy ngàn mặt trời bé nhỏ
    Luôn dõi theo ánh mặt trời rực rỡ
    Bỏ sau lưng bóng tối bẽ bàng tan

    Cả những ngày trong bão tố tràn lan
    Mây vần vũ che mặt trời mất bóng
    Hoa vẫn dõi mặt trời theo đúng hướng
    Ôi loài hoa chung thuỷ biết bao nhiêu

    Ôi loài hoa như biểu tượng tình yêu
    Như em hướng về anh dù xa khuất
    Biết phương anh mặt trời yêu không tắt
    Hướng dương em hướng chỉ mặt trời anh


    5038
    BẬN
    Phạm Bá Chiểu

    Màn chiều bận hoàng hôn
    Mây bận trôi trời thẳm
    Chim bận về tổ ấm
    Em bận chờ hẹn anh

    Sao đêm bận long lanh
    Chim hoạ mi bận hót
    Sương đêm bận gom giọt
    Em bận mơ về anh

    Bầu trời bận bình minh
    Đoá hoa hồng bận nở
    Biển bận oà sóng vỡ
    Em bận tình trao anh



    5039
    ĐÁNH CẮP?
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ đánh cắp mắt anh
    Bởi ngoại hình xinh đẹp
    Nụ cười em mê hoặc
    Ánh mắt nhìn long lanh

    Nhưng đánh cắp tim anh
    Lại chính là điểm khác
    Chính tâm hồn, tính cách
    Em dâng đời xinh tươi

    Đẹp ngoại hình sẽ phai
    Đẹp tâm hồn còn lại
    Vẻ đẹp em mãi mãi
    Tô vẻ đẹp tình ta



    5040
    TÂM SỰ CỦA CHIẾC ĐIỆN THOAI
    Phạm Bá Chiểu

    Em- điện thoại thông minh
    Được chủ nhân của mình
    Nạp đủ tiền chỉ để
    Chuyên làm môi giới tình

    Em xin làm chim xanh
    Nối kết chị và anh
    Hai cô đơn góp lại
    Thành niềm vui vô vàn



    5041

    NGÂN HÀNG ANH, TÀI KHOẢN EM
    Phạm Bá Chiểu

    NGÂN HÀNG ƯỚC VỌNG anh
    Chúc mừng em năm mới
    Chi tấm séc năm tới
    Cho TÀI KHOẢN ĐỜI EM

    Bảo đảm em bình yên
    Sức khoẻ luôn sung túc
    Thịnh vượng cùng hạnh phúc
    Ba trăm sáu lăm ngày

    Đẹp như bài toán hay
    Cộng bạn, trừ thù hận
    Niềm vui nhân vô tận
    Nỗi buồn chia vô biên



    5042
    HOA TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như bông hoa
    Nở xuyên cả tuyết trắng
    Nở bừng sa mạc nắng
    Nở bung từ bùn đen

    Đem yêu thương vô biên
    Đem ngọt ngào bất tận
    Ban phúc cho người nhận
    Ban phúc cả người cho


    5043
    QUÁ TẢI
    Phạm Bá Chiểu

    Gửi hàng không cho em
    Một gói quà nho nhỏ
    Những nụ hôn chín đỏ
    Đến tận phương xa vời

    Kích thước dù nhỏ thôi
    Hàng không chẳng chở được
    Cũng chẳng sao tính cước
    Vì sức nặng siêu nhiên

    Hãng hàng không báo anh
    Gói quà anh quá tải
    Hàng không chỉ chở nổi
    Khi hàng đi theo người


    5044
    BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Vẻ đẹp biển chẳng bao giờ đứng yên
    Mãi biến động với ngày đêm, thời tiết
    Mỗi đổi thay đều riêng mình vẻ đẹp
    Để ngắm nhìn, ta trân quý bao nhiêu

    Biển luôn mang một trang phục yêu kiều
    Áo rờn xanh đơm muôn ngàn sóng trắng
    Bình minh đến lấp lánh thêu hoa nắng
    Màn đêm về đính muôn hạt cườm sao

    Thay đổi nào biển vẫn đẹp nhường bao
    Cả bão tố, cả sóng thần dữ dội
    Đẹp thể sánh biển tình yêu em hỡi
    Mọi thăng trầm chỉ thêm đẹp tình ta


    5045
    HAI VẦNG TRĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Màn đêm trải trăng ngần
    Em đến như thiên thần
    Oà lòng anh khi thấy
    Thêm một vầng trăng ngân

    Điều làm anh phân vân
    Giữa hai ánh trăng ngần
    Vầng trăng nào sáng nhất
    Hai vầng trăng tuyệt trần?

    Cuối cùng anh nhận ra
    Sáng đều nhau ngọc ngà
    Nên anh yêu đều tất
    Cả hai vầng tiên nga



    5046
    GHEN CẢ TRỜI, SAO
    Phạm Bá Chiểu

    Khoan mỉm cười em ơi
    Kẻo trời quên toả nắng
    Em riêng anh toả sáng
    Mặt trời bao người cần

    Khoan ngước ánh mắt ngần
    Kẻo sao quên toả ánh
    Em riêng anh lấp lánh
    Sao sáng cho đất trời

    Nhưng môi em vẫn cười
    Vẫn lung linh ánh mắt
    Nhỡ trời, sao ghen tắt
    Còn mỗi nguồn sáng em?


    5047
    MỘT ĐỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Sao anh lừa dối em
    Bằng bao lời mật ngọt
    Hay còn hơn chim hót
    Bản tình ca gợi tình?

    Nhưng em tha thứ anh!
    (Bởi điều em không nói
    Em cũng phải lừa dối
    Mới được anh lừa em)



    5048
    TRỐN NỢ?
    Phạm Bá Chiểu

    Ơ anh đã có nhà
    Cớ sao anh không ở
    Hay là anh trốn nợ
    Trong nhà tâm trí em?

    Nhưng dẫu anh không tiền
    Em cũng cho anh trọ
    Nếu anh dù trốn nợ
    Em trốn cùng đời anh



    5049
    NGƯỢC CHIỀU GIAN KHÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Con đại bàng khi bầu trời bình yên
    Chim bay lượn xuôi theo chiều gió cuốn
    Nhưng khi có bão dông về cuồn cuộn
    Chim ngược chiều bay vút đỉnh tầng không

    Từ trên cao, chim cười ngạo bão dông
    Nhìn xuống đất, bão điên cuồng tàn phá
    Em yêu hỡi sao giống tình mình quá
    Ngược khó khăn mới vút đỉnh vời cao


    5050
    TRÁI TIM MẬT NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Ong không tìm bông hoa
    Chỉ sắc màu ngây ngất
    Mà không hương, không mật
    Bởi mật ngọt mới cần

    Nào ai cũng thiên thần
    Xinh đẹp ngời ánh toả
    Nhưng từ tim hãy nhả
    Mật ngọt và hương thơm

    Chỉ vẻ đẹp tâm hồn
    Mới là điều đẹp nhất
    Tim tình hãy hoá mật
    Hướng hương thơm, anh tìm...



    5051
    HÃY ĐỢI BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi, ngay cả đêm dài nhất
    Đầy tối tăm, băng giá buốt đêm trường
    Vẫn sẽ có một bình minh phía trước
    Nở tràn trề ấm áp óng vầng dương

    Em yêu hỡi tình yêu dù gian khó
    Trở lực giăng, tưởng khó vượt chính mình
    Hãy tin tưởng màn đêm rồi tan tác
    Tình yêu ta bừng nở giữa bình minh




    5052
    CUNG ĐIỆN TIM ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Em muốn có gạo ăn
    Hãy gắng công trồng lúa
    Em muốn làm nữ chúa
    Vào cung điện tim anh

    5053
    KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh không thể biến tuyết đông thành nắng hạ
    Nhưng thể làm em lạ bỗng thành quen
    Anh không thể làm một nhà ảo thuật
    Nhưng tim em thoắt hoá giữa tim mình




    5054
    SẼ NHẬN RA
    Phạm Bá Chiểu

    Sẽ có ngày chính chúng ta nhận ra
    Ta mất đi biển muôn trùng bát ngát
    Khi bận đếm những thuỷ triều dào dạt
    Thuỷ triều nào thay được biển bao la?

    Sẽ có ngày chính chúng ta nhận ra
    Ta mất đi vầng trăng vàng rực ánh
    Khi bận đếm những vì sao lấp lánh
    Ánh sao nào thay được ánh vầng trăng?

    Sẽ đến ngày ta nhận được ra rằng
    Ta say ngắm chỉ ánh đèn toả rạng
    Mà quên mất một mặt trời bừng sáng
    Một mặt trời sưởi ấm cả đời ta!


    5055
    HÃY ĐẾM
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy đếm biển bằng những ngày êm sóng
    Chứ không bằng những dữ dội sóng thần
    Hãy đếm trời bởi những ngày nắng đẹp
    Đừng những ngày trời đổ lửa chói chang

    Hãy đếm sông với bao làn nước biếc
    Đừng đếm bao cơn lũ cuốn tung trời
    Hãy đếm vườn bằng những hoa đua nở
    Chứ không bằng bao nhiêu lá vàng rơi

    Hãy đếm đời bao nụ cười rộn rã
    Chứ đừng bằng bao nước mắt đua chen
    Hãy đếm tình bao nụ hôn nồng cháy
    Đừng đếm bằng bao giận dỗi, hờn ghen



    5056
    VIẾT VÀO TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Viết tên em trên bờ cát biển triều
    Sóng oà đến đưa tên em hoà biển
    Viết tên em lên đám mây ẩn hiện
    Mây thành mưa hoà tan mất tên em

    Viết tên em lên vằng vặc trăng đêm
    Trăng dần khuyết để tên em biến mất
    Viết tên em vào tim tình ngây ngất
    Tên mãi còn với vĩnh cửu tình anh


    5055
    HÃY ĐẾM
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy đếm biển bằng những ngày êm sóng
    Chứ không bằng những dữ dội sóng thần
    Hãy đếm trời bởi những ngày nắng đẹp
    Đừng những ngày trời đổ lửa chói chang

    Hãy đếm sông với bao làn nước biếc
    Đừng đếm bao cơn lũ cuốn tung trời
    Hãy đếm vườn bằng những hoa đua nở
    Chứ không bằng bao nhiêu lá vàng rơi

    Hãy đếm đời bao nụ cười rộn rã
    Chứ đừng bằng bao nước mắt đua chen
    Hãy đếm tình bao nụ hôn nồng cháy
    Đừng đếm bằng bao giận dỗi, hờn ghen


    5056
    VIẾT VÀO TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Viết tên em trên bờ cát biển triều
    Sóng oà đến đưa tên em hoà biển
    Viết tên em lên đám mây ẩn hiện
    Mây thành mưa hoà tan mất tên em

    Viết tên em lên vằng vặc trăng đêm
    Trăng dần khuyết để tên em biến mất
    Viết tên em vào tim tình ngây ngất
    Tên mãi còn với vĩnh cửu tình anh


    5057
    HAI CƠN BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Hai cơn bão có cùng một vận tốc
    Va vào nhau với sức mạnh phi thường
    Không phải để triệt tiêu nhau ngừng thổi
    Mà hoà thành cơn bão mới lệch phương

    Nào có khác bão tình yêu đôi lứa
    Từ hai phương gặp một điểm trên đường
    Hai cơn bão với tình yêu mãnh liệt
    Hoà nhau cùng thổi đến chỉ một phương


    5058
    BẢN NHẠC THIÊN ĐƯỜNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Biết chăng em có bản nhạc thiên đường
    Để ta nghe hiểu về điều rất thực
    Chẳng thiên đường lục tìm trong tiềm thức
    Mà thiên đường hiện hữu giữa trần gian

    Bản nhạc tình tạo bởi em và anh
    Từ nhịp đập hai tim yêu trào sóng
    Thành bản nhạc từ thiên đường khát vọng
    Chẳng cao siêu có thật giữa đời thường

    Nhạc cho ta đôi cánh đến thiên đường
    Thoả trí tưởng miền bung trào hạnh phúc
    Giữa vòng tay hai trái tim ngân khúc
    Từ đất lành tình cao vút bay lên


    5059
    EM THỦ ĐÔ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi em là thủ đô Anh
    Nên tên em được đổi thành Luân Đôn


    5060
    SAO ĐOM ĐÓM
    Phạm Bá Chiểu

    Sao anh lại ví em
    Với ngôi sao đom đóm
    Mà không ví lồng lộng
    Với ngôi sao trời cao

    Ô, em yêu ngố sao
    Ngôi sao xa toả rạng
    Sao có thể toả sáng
    Bằng sao đom đóm gần

    Sao đom đóm bên anh
    Vươn tay anh thể hái
    Ngôi sao trời xa ngái
    Anh chỉ hoài ngắm thôi



    5061
    MÀU TÌNH YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    - Nắng vàng, mây trắng, biển xanh
    Mặt trời màu đỏ, tình anh màu gì?
    - Biết rồi em hỏi làm chi
    Tình anh màu lửa khác gì tình em!


    5062
    TỎ TÌNH THỜI @
    Phạm Bá Chiểu

    Có yêu anh?
    Trả lời nhanh!
    Kiệm thời gian!
    Còn cua em khác

    5063
    Ế?
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chê em ế
    Hãy khen chung tình
    Chỉ yêu chính mình
    Không yêu ai khác!




    5064
    BÌNH YÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Bình yên không phải chốn
    Không ồn ào, gian nan
    Bình yên là giữa bão
    Em trong vòng tay anh

    5065
    CHỈ THỂ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng thế ai ngăn trái đất ngừng quay
    Chẳng thể ai ngăn nắng trời đừng toả
    Chẳng thể ai thay đổi đời anh cả
    Trừ một người yêu dấu chính là em



    5066

    HẠNH PHÚC?
    Phạm Bá Chiểu

    Để đời anh có lương thực sống vui
    Anh cần lắm một cánh đồng trồng lúa
    Muốn trồng lúa cần nắng vàng giăng lụa
    Muốn nắng giăng anh cần có mặt trời

    Sống đời này anh cần nhịp tim thôi
    Muốn nhịp tim cần trái tim chuyên đập
    Muốn tim đập, hạnh phúc cần tràn ngập
    Hạnh phúc cần anh không thể không em



    5067
    XƯA VÀ NAY
    Phạm Bá Chiểu

    Xưa em tươi như hoa
    Môi ngọt ngào hơn mật
    Ai sẽ là đẹp nhất
    Anh nghĩ hoài không ra

    Nay em tươi hơn hoa
    Nay ngọt ngào hơn mật
    Anh hiểu điều rất thật
    Bởi em còn tình anh




    5067
    EM LÀ THUỐC?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nghe trong tim mình
    Những nhịp đập rất lạ
    Loạn xạ và hối hả
    Anh bệnh tim rồi chăng?

    Khám, bác sĩ bảo rằng
    Hãy đừng lo gì tất
    Chính em thuốc tốt nhất
    Chữa lành nhịp tim anh



    5068
    HẢO NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Kẹo ngọt em rất mê
    Chocolate và mật
    Nhưng mê ly bậc nhất
    Là lời anh ngọt ngào

    Bác sĩ bảo kiêng mau
    Ngọt gây nhiều bệnh tật
    Em đã kiêng được tất
    Chẳng sao kiêng lời anh


    5069
    TÌNH YÊU THIÊN TIỂU THUYẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi tình như thiên tiểu thuyết
    Có chương hay đến rung động lòng ta
    Có chương dở ta muốn buông bỏ sách
    Dở và hay như mưa nắng tan hoà

    Nhưng em hỡi chương không hay vẫn đọc
    Bởi tình yêu không hồi kết bao giờ
    Nếu cứ đọc đến hồi sau sẽ rõ
    Tình yêu trào đẹp đẽ những vần thơ...




    5070
    MÂY MÙ VÀ SÓNG CHƯỚNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Cảnh đẹp nào sánh được biển bình minh
    Vàng trứng nắng trộn xào cùng sóng trắng
    Nhưng muốn đẹp biển phải đừng trầm lắng
    Phải ào tung muôn đợt sóng tuôn trào

    Mây muôn hình thành rồng lửa trời cao
    Thiên nga lửa nắng hồng bồng mây trắng
    Nhưng muốn đẹp trời phải đừng mây vắng
    Phải ùn ùn cuộn đổ áng mây bơi

    Những mây mù và sóng chướng em ơi
    Mang mầm mống của bão bùng, giông tố
    Nhưng hãy nhủ đời giăng bao gian khó
    Làm đẹp thêm cho biển cả tình yêu



    5071
    HOÀNG HÔN, BÌNH MINH- NHỮNG KHỞI ĐẦU
    Phạm Bá Chiểu

    Em đừng buồn khi lặng ngắm hoàng hôn
    Ngày sẽ tắt cùng bao tia nắng cuối
    Nhưng vui lên đừng u buồn em hỡi
    Trước khởi đầu một nét đẹp lung linh

    Em hãy coi bình minh muôn đẹp xinh
    Khởi đầu đẹp cho một ngày tuyệt mỹ
    Coi hoàng hôn cảnh huy hoàng tráng lệ
    Là khởi đầu cho đêm đến tươi xinh

    Hai khởi đầu cho hai phía ngày đêm
    Khởi đầu đẹp cho ngày đêm cùng đẹp
    Như bình minh, hoàng hôn đều diễm tuyệt
    Đều khởi đầu đỉnh hạnh phúc tình ta




    5072

    TỪ CHỐI THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chúa đưa anh thiên đường
    Bởi đời không tội lỗi
    Nhưng anh quyết từ chối
    Nếu thiên đường không em



    CHỒNG VỀ HƯU
    Phạm Bá Chiểu

    - Khi anh là hưu trí
    Em được gấp đôi chồng
    Nhưng chỉ nửa thu nhập
    Em có hài lòng không?



    5074
    TRÍ VÀ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đã đi khắp năm châu mọi miền
    Để vào trí bao biển triều xinh đẹp
    Nhưng vào tim biển quê mình diễm tuyệt
    Trí dễ quên, tim không thể nào quên

    Anh đã đi khăp năm châu mọi miền
    Để vào trí bao cánh đồng xứ lạ
    Nhưng vào tim cánh đồng quê thơm rạ
    Trí dễ quên, tim không thể nào quên

    Anh đã đi khắp năm châu mọi miền
    Để vào trí bóng hình bao cô gái
    Nhưng vào tim bóng hình em sóng dậy
    Trí dễ quên, tim ngự mãi tình em




    5075
    SÁNG ĐẦY NĂNG LƯỢNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh gửi em khởi ngày mới xinh tươi
    Cốc nóng hổi tình yêu anh ngọt mật
    Một bình lớn tiếng cười anh ngây ngất
    Một thìa đầy ánh mắt anh đắm say

    Một bát to những nụ hôn đong đầy
    Một đĩa lớn vòng ôm anh thần tượng
    Để em có sáng tràn trề năng lượng
    Làm việc tốt hơn, yêu anh nhiều hơn



    5076
    MỘT GIẤC MƠ TRONG CÙNG HAI GIẤC NGỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Có giấc mơ chỉ là giấc mơ hoài
    Chẳng bao giờ được biến thành hiện thực
    Nào có khác giấc ngủ không hề thức
    Mơ triền miên cùng năm tháng triền miên

    Nếu giấc mơ ta chỉ mơ một mình
    Niềm ao ước mãi mãi là khao khát
    Nhưng giấc mơ cùng người yêu lại khác
    Giấc mơ chung sẽ hiện thực giữa đời

    Tình yêu ư? Một định nghĩa tuyệt vời:
    Một giấc mơ trong cùng hai giấc ngủ
    Giấc mơ đẹp những chùm hoa đơm nụ
    Sẽ nở tung hoa đẹp nhất dâng tình



    HẠT MƯA RƠI BIỂN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Hạt mưa chỉ biết rơi
    Chẳng hề chọn nơi đến
    Cánh đồng hay mặt biển
    Rừng xanh hay vườn hoa

    Dù em giọt mưa sa
    Vẫn cầu mong bão cuốn
    Rơi xuống vùng cuồn cuộn
    Biển muôn trùng tình anh



    5078


    YÊU VÀ NHẬN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày chúng mình yêu nhau
    Em nhẹ nhàng mưa gió
    Ngày chúng mình lấy nhau
    Bỗng thoắt thành bão tố

    Ngày chúng mình yêu nhau
    Em chim bồ câu trắng
    Ngày chúng mình lấy nhau
    Bỗng thoắt thành diều hâu

    Ngày chúng mình yêu nhau
    Em nai vàng mơ ngủ
    Ngày chúng mình lấy nhau
    Bỗng thoắt thành sư tử



    5079
    CÓ CẦN CHÚC?
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi đừng bao giờ
    Nói- Chúc anh hạnh phúc
    Bởi một điều rất thực
    Em- hạnh phúc cuộc đời

    Anh có trong tim rồi
    Nghĩa là luôn hạnh phúc
    Cớ chi em còn chúc
    Hạnh phúc em đầy đong?


    5080
    BÌNH MINH TÌNH CA EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tim anh đặc màn đêm
    Chẳng vầng trăng ngân ánh
    Chẳng vì sao lấp lánh
    Giá băng giăng mịt mùng

    Chỉ ngày em đến cùng
    Bình minh vui chợt hiện
    Tim tình anh hoàn thiện
    Sáng tươi và ấm nồng

    Từ bóng tối lặng câm
    Bỗng tim tình ngân hát
    Bao âm thanh dào dạt
    Em tình ca tim anh




    5081
    ÁC MỘNG VÀ HIỆN THỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chúc em giấc đêm
    Gặp thật nhiều ác mộng
    Đó là tan ước vọng
    Mãi bên nhau đôi mình

    Để sáng mai bình minh
    Giật mình em thức dậy
    Nhạo cười ác mộng ấy
    Bởi anh hoài bên em



    5082

    SAO THỂ TẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh cực thích làm thơ
    Nhưng chẳng sao diễn đạt
    Bằng lời yêu dào dạt
    Tình em dành riêng anh

    Anh cực thích vẽ tranh
    Nhưng một điều kỳ lạ
    Tranh chẳng sao diễn tả
    Xúc cảm dâng chan hoà

    Anh thích soạn tình ca
    Chẳng ca từ tả nổi
    Khúc tình ca biển dội
    Dậy sóng từ tim ta


    5083
    LỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Lỡ lạc vào đôi mắt
    Đời tìm không lối về
    Lỡ tiếng cười pha rượu
    Uống, một đời hôn mê

    Lỡ lạc miền tiếng hát
    Lạc lối cả vần thơ
    Lỡ rơi mình biển nhớ
    Đời bơi không đến bờ

    Lỡ vướng bẫy tình ấy
    Tim mãi thành tù nhân
    Lỡ bờ vai cho mượn
    Mãi mãi cùng chung thân


    5084

    TẤM TOAN VÀ BỨC TRANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu hỡi, anh chính là tấm toan
    Rất mộc mạc nhưng vững vàng bất biến
    Tồn tại cùng tháng năm trôi vĩnh viễn
    Để làm nền cho em thành bức tranh

    Em hiện hình với nét cọ đỏ, xanh
    Hồng, cam, tím, ngà, dương, lam đủ sắc
    Anh làm nền, tranh em thành kiệt tác
    Cho cuộc đời, cho cả chính đôi ta

    5085
    THUỐC CHỮA HAI CHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu siêu thần dược
    Chữa lành bệnh cô đơn
    Không chỉ người được nhận
    Mà cả người cho luôn



    5086
    KHÔNG THỂ NGHỈ
    Phạm Bá Chiểu

    Tạo đàn ông, chúa mệt
    Nên nghỉ cho khoẻ ra
    Nhưng tạo xong đàn bà
    Chẳng còn ai được nghỉ


    5087
    HOA VƯỜN TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Em cô gái trồng hoa
    Vườn mênh mông khoe sắc
    Hương thơm bay ngào ngạt
    Như bao nụ em cười

    Nhưng trên cả tuyệt vời
    Em chính điều kỳ lạ
    Trồng bao hoa chín đoá
    Nở tràn trong tim anh!



    5088
    KHÓC HOÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Mây không đợi nắng, theo gió trôi
    Tôi đợi một người không đợi tôi
    Dưới mưa, tôi khóc hoà trời khóc
    Chẳng có ai người thấy lệ rơi



    5089
    VẬN TỐC TIẾNG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Vận tốc tiếng tim gọi
    Em biết là bao nhiêu?
    Để anh gửi lời ngỏ
    Tim tình đến tim yêu!




    5090
    GIẬN?
    Phạm Bá Chiểu

    Đào chẳng giận trời đất
    Xuân về cứ nở hoa.
    Cớ chi giận người cũ
    Để khép hoài tim ta?



    5091
    NHỎ VÀ TO
    Phạm Bá Chiểu

    Khi tình yêu siêu to
    Trái đất thành nhỏ xíu
    Lại quay tròn vĩnh cửu
    Dễ tìm nhau muôn nơi

    Khi tình yêu nhỏ nhoi
    Trái đất thành vĩ đại
    Núi, biển, rừng xa ngái
    Cách ngăn tình lứa đôi



    5092
    NGOẠI CẢM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chính nhà ngoại cảm
    Biết tương lai xa gần
    Phán:- Em chỉ hạnh phúc
    Khi chuyển nhà tim anh!





    5093
    LỜI NÓI DỐI ĐÁNG YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng quan tâm nhà đẹp
    Chẳng quan tâm tiền nhiều
    Em chỉ quan tâm mỗi:
    Anh đã có người yêu?



    5094
    MÃI TÌM
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi tìm ai, ai tìm tôi
    Đơn côi tìm cái đơn côi dặm dài
    Ai tìm tôi, tôi tìm ai
    Đơn côi chẳng gặp vẫn hoài đơn côi


    5095
    SỬA SAI?
    Phạm Bá Chiểu

    Mọi sai lầm sửa được
    Yêu sai sửa được chăng
    Sửa sai nào trả được
    Thuở em vừa tròn trăng?



    5096
    BƯỚC CHÂN BỜ CÁT
    Phạm Bá Chiểu

    Anh như bờ cát trắng
    Trải vút vời mênh mông
    Bước chân em dẫu nhẹ
    Vẫn hằn sâu giữa lòng




    5097
    CHẲNG THỜI GIAN, KHÔNG GIAN
    Phạm Bá Chiểu

    Tâm hồn chẳng biết thời gian dài ngắn
    Nên tâm hồn nào cần đến đồng hồ
    Tâm hồn chẳng biết không gian khoảng cách
    Nên tâm hồn nào cần đến thước đo

    Không, thời gian xa nhau ta đo mãi
    Đo múi giờ, đo khoảng cách bao xa
    Nhưng em hỡi điều ấy đâu có nghĩa
    Bởi tâm hồn ta luôn ở bên ta

    Hình ảnh
    5098
    LỀU RÁCH HOÁ LÂU ĐÀI
    Phạm Bá Chiểu

    Bất cứ một lều rách
    Cũng thể thành lâu đài
    Nếu anh vua ngự trị
    Yêu hậu em mãi hoài

    5099

    KHÔNG CẦN LÝ DO
    Phạm Bá Chiểu

    Anh hỏi:- Sao sen lại
    Yêu bùn chẳng thơm tho?
    Sen nhoẻn cười thơm ngát:
    - Yêu cần gì lý do!



    5100
    GIÀU VÀ NGHÈO
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng giàu theo đuổi nàng
    Nàng gọi là hạnh phúc
    Chàng nghèo theo đuổi nàng
    Nàng:- Quấy rối tình dục!




    5101
    GIỮ NẮNG TRONG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Trái tim ta là cả một vườn hoa
    Hoa dậy nở bởi tình yêu đôi lứa
    Nhưng hãy cháy mặt trời bừng rực lửa
    Nắng trong tim cho hoa chẳng lụi tàn

    Nắng cần hoa, hoa cần nắng vô vàn
    Hãy giữ nắng trong tim tình bừng sáng
    Khi hai tim sưởi tình nhau ánh nắng
    Tiếng tim tình thánh thót bản hoà ca



    5102

    BÀI THƠ KHÔNG CẢM XÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu không có nụ hôn
    Tình yêu nào thể khác
    Bài thơ không dào dạt
    Những cảm xúc dâng tràn



    5103
    NHẦM (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    - Bạn đeo nhầm ngón
    Nhẫn cưới tuyệt vời?
    - Bởi điều đơn giản
    Tớ cưới nhầm người!


    5104
    CẦN LẤY VỢ (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng đăng quảng cáo:
    “Cần lấy vợ ngay!”
    Ngàn thư liền tay:
    “Xin nhường bạn, vợ”


    5105


    KHÔNG NỠ (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi im trước vợ
    Cả mấy năm rồi
    Bởi tôi không nỡ
    Ngắt lời vợ tôi



    5106
    MIỄN PHÍ GIÁ CAO (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Đàn ông có định nghĩa

    Về hôn nhân tuyệt vời
    Là miễn phí tình dục
    Trả bằng cả cuộc đời







    5107


    KHÔNG ĐÁNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Mất thẻ ATM
    Chàng không báo cảnh sát
    Bởi mừng vì kẻ cắp
    Tiêu ít hơn vợ chàng



    5108
    CÁCH NHỚ
    Phạm Bá Chiểu

    Cách hay nhất trên đời
    Để nhớ sinh nhật vợ?
    Là một lần vờ nhỡ
    Quên khuấy sinh nhật nàng!



    5109
    HẬN TÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Hận tình như thuốc độc
    Uống héo hon nụ cười
    Nhưng lại mong người ấy
    Chẳng bao giờ cười tươi


    5110
    SAY ĐẮM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh say đắm thiên nhiên
    Ngây trước cảnh thần tiên
    Biển, rừng, trời, mây, nước...
    Lẽ nào không đắm em?



    5111
    BA TRONG MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Cô gái nào đều có bạn cực thân,
    Có bạn trai và người yêu đích thực
    Nhưng bạn đạt đỉnh vời cao hạnh phúc
    Khi cả ba cùng trong một con người



    5112
    TRẢ LỜI BÊN CẠNH
    Phạm Bá Chiểu

    Ai hỏi tôi: bạn có hạnh phúc không?
    Tôi trả lời: nàng vô cùng hạnh phúc!
    Ai hỏi tôi: có nhớ nàng từng phút
    Tôi nhoẻn cười: bạn có phải thở không?



    5113

    THỨ BẬC TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em nói rằng tình anh khi xếp hạng
    Chỉ thứ hai trong thứ bậc tốt lành
    Anh kinh ngạc: vậy đâu điều thứ nhất
    Thứ nhất là ngày em gặp được anh


    5114
    ĐÀN ÔNG YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Vẻ đẹp ngoại hình
    Chàng yêu trước tiên
    Vẻ đẹp tính cách
    Chỉ phần thưởng thêm

    5115

    NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Có đôi khi phải dấu dưới nụ cười
    Không ai thấy nước mắt tim đầy ắp
    Có đôi khi phải khóc khô nước mắt
    Để buồng tim lại đầy ắp tiếng cười



    5116
    KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ
    Phạm Bá Chiểu

    Em đợi ngày có thể
    Quên hẳn anh trong tim
    Hoặc ngày anh cảm thấy
    Chẳng thể nào quên em


    VỀ QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Xưa em phong anh hoàng thượng
    Với tình tay ba tuyệt vời:
    Em chính danh ngôi hoàng hậu
    Thứ phi- muôn trùng biển khơi

    - Em không ghen ư? Anh hỏi
    - Em chẳng nỡ ghen, anh yêu
    Em yêu vô vàn biển biếc
    Ba ta- tình dậy sóng triều...

    Nay anh lại về chốn cũ
    Chỉ biển thứ phi đón chào
    Ngai vàng anh thành vô nghĩa:
    Vắng em hoàng hậu ngôi cao!


    5118
    LAU NỖI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi thay vì lau nước mắt
    Trên mặt xinh như hồng đẹp đẫm sương
    Em lau sạch những nỗi niềm chồng chất
    Đẫm trong tim những đau khổ, buồn thương

    Em yêu hỡi thay vì lau nước mắt
    Lau những ai tạo nước mắt đẫm dòng
    Lau khô tất cơn mưa nào chợt đến
    Để đoá hồng đón rực rỡ vầng đông




    5119

    NHÀ TÙ NỖI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Ta hãy coi nỗi buồn như nhà tù
    Ta nơi đó như tù nhân khổ nhất
    Lại vừa như tên cai tù độc ác
    Tự chính mình hành hạ chính mình thôi




    5120
    TÌNH YÊU TRONG BÃO TỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu không chờ đợi
    Cơn bão đời sẽ tan
    Mà học cách khiêu vũ
    Giữa bão tố hung tàn

    5121
    ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu đường cách núi, ngăn sông
    Đi trên, đi dưới, đi vòng, đi xuyên!
    Chỉ đừng bỏ cuộc ắt nên
    Đến vùng đất hứa tình duyên tuyệt trần

    5122
    CÙNG NGẮM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ngắm trăng thanh
    Mây, trời, biển xanh
    Em cũng say ngắm
    Chỉ mình riêng anh



    5123
    BẪY ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta bẫy oanh
    Treo lồng cây xanh
    Giá tim thành bẫy
    Em bày bẫy anh



    5124
    THAN?
    Phạm Bá Chiểu

    Có thể than thiếu tiền
    Than thiếu cả thông minh
    Than thiếu người yêu dấu
    Không được than thiếu tình!


    5125
    AN TOÀN TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Siêu bão tung hoành
    Trời, đất tanh bành.
    Em tìm chỗ trú?
    Hãy vào tim anh!


    5126
    ĐỔ?
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng đổ đỏ thềm,
    Trăng đổ vàng đêm,
    Mưa đổ trắng biển...
    Anh chưa đổ em?


    5127
    TRONG MƠ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Giấc anh vờn lay,
    Bóng em vờn bay.
    Em bay hoài thế
    Có mỏi cánh-tay?


    5128
    YÊU EM NHIỀU NHƯ SAO
    Phạm Bá Chiểu

    - Yêu em bao nhiêu?
    - Chờ anh đếm kĩ
    Tầm thiên niên kỉ
    Đếm xong sao trời!

    5129
    HOA MẶT HỒ
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng thu pha trà
    Hồ Tây bao la
    Chim sà xuống uống
    Khuấy thành muôn hoa



    5130
    LỜI KHUYÊN CHO NAM SINH VIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Em út không giúp nhiều điểm
    Điểm cao giúp nhiều em theo
    Sinh viên nên dành học tập
    Đừng vội dành nhiều tình yêu

    5131
    TỎ TÌNH THỜI 4.0
    Phạm Bá Chiểu

    - Tớ chụp cậu tấm hình?
    - Sao phải làm điều đó?
    - Để tớ nói con tớ
    Xưa mẹ xinh thế nào!



    5132
    HIỂU LẦM VÀ HIỂU NHAU (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu trai, gái
    Chỉ bởi HIỂU NHẦM
    Chia tay âm thầm
    Khi HIỂU NHAU kĩ


    5133
    TINH THẦN THỂ THAO? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Khi em muốn khóc
    Lại xuống bể bơi
    Để không ai thấy
    Nước mắt trào rơi



    5134
    HAI ĐỊA NGỤC? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Xuống địa ngục, chàng trai kia hỏi quỷ:
    “Giá bao nhiêu, tôi phone gặp vợ tôi?”
    Quỷ cười nói:- Địa ngục gọi địa ngục
    Cuộc gọi này luôn miễn phí, người ơi



    5135
    ĐƠN TỪ CHỨC SIÊU VUI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Có đơn từ chức
    Siêu vui nhất đời
    “Em yêu vợ sếp
    Xin từ chức thôi!”


    5136
    THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Các chàng cực tốt
    Lên thiên đường xa
    Các chàng cực xấu
    Đến với đàn bà...


    5137
    SO GĂNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu


    Sao cặp đôi ngày cưới
    Phải luôn nắm tay nhau?
    Ấy là hai võ sĩ
    Nắm tay, trận bắt đầu!


    5138
    TÌNH EM XỨ HUẾ
    Phạm Bá Chiểu


    Mẹ anh dạy: tình hãy như mưa đổ
    Mưa mịt mù nhưng đừng lụt dòng sông
    Ô giống thế khi anh về xứ Huế
    Tình yêu em như xứ Huế mưa dông

    Mưa ròng rã như sắp thành lũ lụt
    Nước dòng sông vẫn dìu dịu êm vương
    Yêu mãnh liệt nhưng tình em rất Huế
    Mưa mịt mù nhưng không ngập dòng Hương


    5139
    TÌNH MƯA, NẮNG
    Phạm Bá Chiểu


    Em yêu hỡi, tình yêu như mưa, nắng
    Nắng cháy nung trộn lạnh mát mưa dông
    Nắng, mưa giận; nắng, mưa hờn, cãi vã
    Nhưng nếu không sao có một cầu vồng?


    5140
    ẮT TỚI
    Phạm Bá Chiểu


    Đừng quày quả tìm
    Tình yêu ắt tới
    Miễn đừng thôi đợi
    Đông qua, xuân về...


    5141
    HỢP NHAU?
    Phạm Bá Chiểu


    Chẳng hề có hai người
    Khi sinh ra trên đời
    Đã hợp nhau mọi thứ
    Dễ kết thành một đôi

    Chỉ họ yêu nhau nhiều
    Nên nhẫn nhịn, cưng chiều
    Chịu đựng nhau tất cả
    Đó mới là tình yêu!


    5142
    GHEN TỊ?
    Phạm Bá Chiểu

    Sông yêu biển xanh
    Mưa yêu đất lành
    Vẫn luôn ghen tị
    Tình em yêu anh




    5143
    THÁC ĐEN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu thác trắng
    Càng yêu thác đen
    Trộn lòng thác cuộn
    Dạt dào tóc em


    5144
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ĐUÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Thằn lằn cắt đuôi
    Ba tuần mới mọc
    Em vừa cắt đuôi
    Đuôi mọc đầy nhóc



    5145
    HÃY SÁNG SOI ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tối, em hãy cười
    Thành ánh trăng ngời
    Soi anh vào được
    Tim em hồng tươi


    5146
    EM KHÁM MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Bác sĩ khám mắt
    Chẩn đoán rất nhanh
    Mắt em mỗi bệnh:
    Toàn hình bóng anh


    5147
    GIẢM CƯỜNG ĐỘ CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Xin anh đừng cười
    Giảm độ nắng trời!
    Má em nám hết
    Đâu còn hồng tươi?


    5148
    ĐƯỜNG THOÁT?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh lạc đường giữa biển cả muôn trùng
    Cả bốn phía đường chân trời đầy sóng
    Em hãy chỉ thuyền anh con đường đúng
    Con đường nào thoát nỗi nhớ em không?

    Anh lạc đường giữa rừng núi mênh mông
    Giữa bạt ngàn cây, lá, hoa, suối, thác...
    Em hãy chỉ giùm cho anh đường thoát
    Con đường nào thoát khao khát tình em?


    5149
    CHẲNG TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Em nói có chị gái
    Sinh đôi, giống trăm phần
    Anh chẳng tin chúa mất
    Cùng lúc hai thiên thần


    5150
    MƯA EM
    Phạm Bá Chiểu

    Như mưa trời xanh
    Chỉ đổ đất lành
    Phải anh lực đất
    Hút em về anh?


    5151
    SAO
    Phạm Bá Chiểu

    Em không bão bay
    Sao tim anh lay?
    Em không mời rượu
    Sao tình anh say?


    5152
    SAO CHƯA ĐỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Siêu bão quét nhanh
    Đổ cây, rạp cành
    Bão tình em dậy
    Sao chưa đổ anh?


    5153
    HAI TRONG MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Hai trí óc một suy nghĩ
    Hai đôi môi một nụ hôn
    Hai trái tim một yêu dấu
    Hai cơ thể một tâm hồn


    5154

    ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Vòng tay anh, em ngỡ một ngôi nhà
    Thành tổ ấm mặc bên ngoài bão táp
    Những lời anh thành âm thanh hay nhất
    Bản tình ca vọng xuống tự thiên đường



    5155
    NỤ HÔN MẶN
    Phạm Bá Chiểu

    Không thể đi ra biển cả cùng em
    Đón em về như em về cùng biển
    Sóng tóc đổ như sóng triều ẩn hiện
    Hương biển nồng phảng phất quấn theo em

    Vùi nụ hôn trên làn môi mềm êm
    Anh nhận thấy vị mặn mòi biển cả
    Ôi vị mặn! Cảm xúc trào khôn tả
    Biển mặn em, em mặn biển tình ta!


    5156
    SÂN KHẤU THIÊN NHIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Biển bình minh là sân khấu thiên nhiên
    Nơi phông màn là mặt trời đỏ ánh
    Nắng khuấy biển thành muôn hoa lấp lánh
    Đàn mây bay cõng nắng vạch ngang trời

    Sóng trắng thành những vũ nữ xinh tươi
    Vui múa hát bao dạt dào tình khúc
    Đại dương xa tiếng ầm như trống giục
    Dương liễu đàn những tuyệt kỹ nhạc công

    Tiếng chim vang đan ngang dọc vầng đông
    Giàn hợp xướng cả không gian bát ngát
    Nhưng nếu thiếu tiếng tim mình cùng hát
    Hợp xướng nào đẹp đến thế em ơi


    5157
    MÀU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Màu xanh màu của biển triều
    Màu vàng của nắng, tình yêu màu gì?


    5158
    TÌNH NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Trái ngọt dễ ăn
    Lời ngọt dễ nói
    Tình ngọt khó tìm
    Nên anh giữ em


    5159
    HOÀN MỸ
    Phạm Bá Chiểu

    Trái đất hoàn mỹ
    Sao thiếu biển xanh?
    Em sao hoàn mỹ
    Nếu đời không anh?


    5160
    CHỜ BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Vào ngày trời đẹp
    Ai chẳng yêu em?
    Hãy chờ mưa bão
    Biết người quan tâm!


    5161
    TÌNH KÉO CO
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như thể
    Kéo co hai người
    Chỉ một người tuột
    Đau hai người rơi


    5162
    KIM HOÀN?
    Phạm Bá Chiểu

    Bố mẹ em làm
    Nghề kim hoàn chăng?
    Bởi em lấp lánh
    Hệt viên kim cương


    5163
    KHO BÁU
    Phạm Bá Chiểu

    Em- muôn trùng biển
    Chứa đầy ngọc châu
    Anh tìm đủ sâu
    Sẽ ra kho báu


    5164
    KHO BÁU NGAY TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Có kho báu tình
    Đừng xa xôi tìm
    Bởi luôn có sẵn
    Ngay trong tim mình



    5165
    DUYÊN- MÂY?
    Phạm Bá Chiểu

    Có duyên mây tụ
    Cảnh sắc muôn ngàn
    Không duyên mây tản
    Chỉ trời trong xanh


    5166
    BẮT TÍN HIỆU
    Phạm Bá Chiểu

    Thấy mắt người ấy
    Loé tia lửa tình
    Mắt mình đã rực
    Ngọn lửa bình minh


    5167
    TIM ĐI
    Phạm Bá Chiểu

    Có con đường tình
    Phải đi bằng tim
    Sỏi đá chẳng ngã
    Ngã tự tim mình


    5168
    TIN NHẮN THẢ THÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Lau đèn, thần đèn hỏi:
    - Con ước điều gì đây
    - Con ước trao hạnh phúc
    Cho người đọc tin này

    5169
    SUỐI TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nước sâu, suối lặng
    Nước cạn, suối reo
    Cũng như tình yêu
    Làm hay hơn nói


    5170
    TÌNH TRỜI MÂY ĐẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng tình nào sánh được trời yêu mây
    Trời đón mây giữa khoảng không bát ngát
    Nhuộm cho mây thành năm màu, bảy sắc
    Tung mây bay với vẻ đẹp kiêu kỳ

    Nhưng một ngày mây dứt áo ra đi
    Mây yêu đất, tình yêu không tả được
    Mây nặng lòng bỗng biến mình thành nước
    Mây thành mưa đổ về hết đất lành

    Chỉ bầu trời cô độc với màu xanh
    Ghen tuông trỗi trời nổi bao cơn gió
    Thành ầm ả vang đất trời bão tố
    Nên lệ thường luôn có bão cùng mưa


    5171
    CUỐN SÁCH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Ta là cuốn sách
    Bìa do mẹ cha
    Ưu ái tặng ta
    Không thay đổi được

    Nội dung lại khác
    Cực cần đổi thay
    Phải viết cho hay
    Cuộc đời tác giả


    5172
    VƯỢT TRÊN NỖI ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Bướm non phá kén
    Vật vã đớn đau
    Để rồi múa lượn
    Xinh tươi nhường bao

    Tình yêu cũng thế
    Khi vượt nỗi đau
    Sẽ thành bướm đẹp
    Lượn bay muôn màu


    5173
    QUÊN HAY QUEN?
    Phạm Bá Chiểu

    Đau tình không thể
    Thời gian làm quên
    Đau tình chỉ thể
    Thời gian làm quen

    5174
    BÊN NHAU NGÀY MƯA BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu hỡi chẳng thể ngăn mưa đổ
    Cũng chẳng sao làm ngưng bước bão bùng
    Nhưng em hỡi hãy cùng nhau tĩnh lặng
    Ngắm bão, mưa với vẻ đẹp vô cùng

    5175
    HẠ THÀNH ĐÔNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng như mùa hạ
    Nắng lửa ấm nồng
    Cưới xong nàng bỗng
    Hoá thành mùa đông



    5176
    ĐAU TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt nhức nhối bởi một điều đơn giản:
    Đáy mắt em chẳng có bóng anh chìm
    Tay tê dại bởi một điều khó nói:
    Không ôm ghì người yêu dấu vào tim

    Môi lạnh cóng chẳng bởi vì rét buốt
    Chỉ vì môi chẳng đậu nụ hôn lành
    Tim tan vỡ vì anh không về nữa
    Nhưng mảnh nào cũng chứa bóng hình anh



    5177
    NGÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Khi dấn bước trên đường đời trắc trở
    Anh vấp hoài té ngã suốt đường đi
    Ngã vách núi, ngã đường trơn, đá sắc...
    Đau vô vàn vẫn bật dậy nề chi

    Nhưng em hỡi có một lần vấp ngã
    Vào chính nơi đầy nhung lụa mượt êm
    Khi đã ngã một đời không muốn dậy:
    Anh ngã vào cung điện trái tim em


    5178
    TỘI TRỘM?
    Phạm Bá Chiểu

    Trộm dù nhỏ, to
    Đều mang trọng tội
    Nhưng không tội lỗi
    Nếu trộm trái tim


    5179
    NẤM MỘ TRÁI ĐẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Trái đất nếu chẳng
    Ngự trị tình yêu
    Sẽ thành nấm mộ
    Tiêu điều, hoang liêu


    5180
    VƯỢT CẢ BIỂN TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Trên trời đêm đầy ắp những vì sao
    Như sáng toả muôn kim cương ngời ánh
    Dưới biển cả cũng ngập tràn lấp lánh
    Bao ngọc trai dâng vẻ đẹp cho đời

    Trái tim anh chứa một báu vật thôi
    Nhưng vượt tất biển trời xanh vời vợi
    Cả kim cương lẫn ngọc trai cộng lại
    Bởi đó là báu vật trái tim em


    5181
    CẢM XÚC TIM YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Nhắm mắt rồi anh vẫn thấy rõ em
    Rất xinh đẹp bóng hình bay lả lướt
    Bịt chặt tai vẫn nghe em mồn một
    Lời trái tim ngân khúc gọi tình yêu

    Bởi anh nghe những âm hưởng yêu kiều
    Nhìn em cong dáng cầu vồng bảy sắc
    Không phải bằng từ đôi tai, đôi mắt
    Mà bằng tim biết tha thiết yêu em


    5182
    YÊU? ĐƯỢC YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu? Được yêu? Điều gì quan trọng hơn?
    Nếu em hỏi, anh trả lời đơn giản
    Hãy nhìn chim luôn bên mình hai cánh
    Có cánh nào quan trọng trội hơn chăng?


    5183
    NGUỒN SÁNG MẮT ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu ơi, em là viên kim cương
    Nhưng kim cương chẳng tự mình lấp lánh
    Chỉ nguồn sáng từ bên ngoài chiếu ánh
    Tụ em thành lấp lánh ánh kim cương

    Nhưng anh ơi, muôn nguồn sáng đời thường
    Chẳng thể sánh nguồn sáng bao kỳ diệu
    Từ mắt anh ngắm nhìn em dìu dịu
    Để em bừng tuyệt đỉnh ánh kim cương


    5184
    ANH MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh mơ ước bỗng biến thành nước uống
    Em uống cho căng đẹp dáng thần tiên
    Anh mơ ước mình biến thành chiếc gối
    Hôn tóc dài em buông xoã hàng đêm

    Anh mơ ước thành nụ cười đẹp nhất
    Em điểm trang thêm vẻ đẹp dâng đời
    Anh mơ ước thành giấc mơ đêm đến
    Em trong đêm vẫn thắm nở nụ cười

    Anh mơ ước thành chiếc gương soi bóng
    Để em soi thấy em ở trong anh
    Anh mơ ước thành muôn trùng biển sóng
    Tắm tình em trong trọn biển tình xanh


    5185
    ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em có nghe gió đánh đàn phím lá
    Lời tình ca tha thiết- ANH YÊU EM?
    Em có nghe biển dịu dàng sóng vỗ
    Lời tình yêu dịu ngọt- ANH YÊU EM?

    Em có nghe ngoài kia cơn bão tố
    Hát vang trời điệp khúc ANH YÊU EM?
    Em có nghe tiếng tim anh thổn thức
    Reo tháng ngày câu hát- ANH YÊU EM?



    5186
    TIM KHÔNG TÍNH TOÁN
    Phạm Bá Chiểu

    Giận anh quá, em khóc cùng sóng biển
    Sóng hỏi em: Sao chẳng dứt xa chàng?
    Em hỏi sóng: Biển làm đau lòng sóng
    Sóng bao giờ rời được biển yêu chăng?

    Tình buồn quá, em khóc cùng trăng ánh
    Trăng hỏi em: Sao chẳng dứt xa chàng?
    Em hỏi lại: Trời làm trăng thương tổn
    Trăng bao giờ rời trời biếc được chăng?

    Với tình yêu, lời khuyên luôn dễ nhất
    Nhưng có yêu mới thấy khó không ngờ
    Tình yêu đó chẳng hề như toán học
    Bởi tim yêu không tính toán bao giờ


    5187
    GHÉT TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Em ghét tim mình
    Sống trong ngực xinh
    Suốt đời chỉ vỗ
    Riêng anh sóng tình


    5188
    CÓ KHẮC TÊN ANH?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh muốn thành giọt máu
    Trong huyết quản em xinh
    Chạy xuyên qua tim đỏ
    Xem khắc không tên mình?


    5189
    HAI TRONG MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Mình hai: mưa, nắng
    Chung một cầu vồng
    Mình hai bờ lớn
    Chỉ một dòng sông

    Mình hai ánh sáng
    Chỉ một sắc màu
    Mình hai nhưng một
    Mối tình đậm sâu

    5190
    HƠN MỘT CHÚT
    Phạm Bá Chiểu

    Hơn một chút anh ngợi khen em xinh
    Hơn một chút anh nhìn em say đắm
    Hơn một chút anh tươi cười đằm thắm
    Hơn một chút anh nhả lời dịu êm

    Hơn một chút anh chịu nghe lời em
    Hơn một chút anh nhắn thêm lời chúc
    Hơn một chút cần anh hơn một chút
    Để em hơn nghìn triệu chút yêu anh!


    5191
    TÌNH YÊU TUỔI GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Cái nắm tay tuổi già
    Chứng tích bao phong ba
    Từ những ngày tuổi trẻ
    Đồng lòng cùng vượt qua

    5192
    TỐI HẬU THƯ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em cho anh cơ hội
    Phôn ngay xin lỗi em
    Nếu không, có người khác
    Làm bố con em liền

    5193
    CON GÁI NHƯ ĐIỆN THOẠI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Con gái như điện thoại
    Thích anh hót suốt ngày
    Nhưng chỉ bấm nhầm nút
    Sẽ ngắt kết nối ngay

    5194
    TÂM SỰ CÙNG CHĂN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Thích anh nằm trên em
    Ôm ấp em hàng đêm
    Mình cùng nóng lên nhé
    Yêu vô cùng... chăn len



    5195
    TÂM SỰ CÙNG VÒI SEN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Thích anh dù ngày đêm
    Tưới đẫm lên người em
    Dòng ngọt lành, ấm áp
    Yêu thế... vòi hoa sen

    5196
    TÂM SỰ CÙNG BIA (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Anh không thể rời em
    Nhớ một đời không quên
    Sắc màu cùng hương vị
    Ôi ly bia... anh thèm

    5197
    TIN NHẮN THẢ THÍNH
    Phạm Bá Chiểu

    Em, đây virus lạ
    Chui vào danh bạ anh
    Chọn nàng xinh ngoan nhất
    Rồi nhắn tin tỏ tình

    5198
    RƯỢU YÊU (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Em sưởi anh qua đông
    Không em, anh dần chết
    Ôi mối tình diễm tuyệt
    Yêu em... nàng Vodka

    5199
    TÂM SỰ CÙNG GIƯỜNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Anh trần mình cùng em
    Cùng dập duyềnh trọn đêm
    Niềm thuỷ chung vô tận
    Yêu vô vàn... giường êm



    5200
    CHÚC NGỦ MƠ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nhớ em nhiều
    Nhắm mắt, em yêu
    Đêm ta gặp giữa
    Giấc mơ yêu kiều

    5201
    HOÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng đánh cắp trái tim
    Chan chứa bao la tình
    Công bằng em cắp lại
    Họ chàng cho con mình

    5202
    CHIA NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Hạnh phúc là điều
    Thú vị bao nhiêu
    Chia đi càng nhiều
    Càng nhân gấp bội

    5203
    ĐẶC BIỆT EM
    Phạm Bá Chiểu

    Mọi người làm mọi điều
    Để trở nên đặc biệt
    Riêng em không cần thiết
    Sinh ra đặc biệt rồi

    5204
    CHÀO BUỔI SÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chào buổi sáng, nàng tiên
    Chúc một ngày tươi đẹp như em



    5205
    THAY ĐỔI TƯ DUY?
    Phạm Bá Chiểu

    Một suy nghĩ tích cực
    Làm thay đổi mọi điều
    Chúc em ngày tích cực
    Nhưng kiên định tình yêu

    5206
    MƠ LÀNH
    Phạm Bá Chiểu

    Không có ngày xám xịt
    Cho ai mơ điều lành
    Chúc em ngày tràn ngập
    Niềm vui và tình anh

    5207
    NỤ CƯỜI MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu bình minh mây khuất
    Em hãy nở nụ cười
    Sẽ sáng thay mặt trời
    Chẳng mây nào thể khuất

    5208
    ĐUỔI BUỒN, ĐÓN VUI
    Phạm Bá Chiểu

    Nỗi buồn em hãy đuổi
    Cùng màn đêm lùi xa
    Cho bình minh ngày mới
    Đời cùng tình thăng hoa

    5209
    HAI MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh dậy sớm để biết
    Trời toả sáng thế nào
    Cả nụ cười em nữa
    Toả sáng đến nhường bao


    5210
    CHỈ THỂ LÀ VUA
    Phạm Bá Chiểu

    Pháp luật nào thể áp đặt tình yêu?
    Tình tự do luôn ngoài vòng pháp luật
    Chẳng toà án, chẳng luật sư nào tất
    Yêu là yêu, và chỉ thể là yêu

    Yêu là Vua với quyền lực cao siêu
    Chẳng ai thể dám lạm quyền vượt mặt
    Bởi chỉ Vua mới làm ra pháp luật
    Yêu là Vua, và chỉ thể là Vua



    5211
    MÓN QUÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Lạnh giá là món quà của mùa đông
    Cho đôi lứa xích gần nhau hơn nữa
    Nắng rực đỏ, món quà mùa hạ lửa
    Cho lứa đôi thêm nồng cháy tình yêu

    Lá vàng bay, món quà thu yêu kiều
    Cho đôi lứa tình dạt dào nhung nhớ
    Hoa bừng nở, món quà xuân rực rỡ
    Cho lứa đôi mùa tổ ấm cùng xây

    Em, món quà trộn bốn mùa ngất ngây
    Xuân hoa, hạ bừng, thu vàng, đông giá...
    Mà cuộc sống dâng lên anh tất cả
    Cho trần gian bỗng chốc hoá thiên đường

    5212
    MẬT ONG VÀ TÌNH YÊU

    Phạm Bá Chiểu

    Mật ong ngon quà tặng mẹ thiên nhiên
    Bác sĩ dặn phải ăn liều vừa phải
    Nếu cao liều, ngọt làm ta phát ngấy
    Ức chế luôn cả cảm giác thèm ăn

    Nhưng mật tình cũng thơm ngọt vô ngần
    Bác sĩ dặn chẳng cần lo liều lượng
    Càng thưởng thức càng mong thêm tận hưởng
    Ngọt tình yêu đừng ví ngọt mật ong


    5213
    HOA KÝ ỨC
    Phạm Bá Chiểu

    Đoá hoa sẽ tàn
    Sắc màu sẽ tan
    Chỉ hoa ký ức
    Mãi cùng thời gian

    5214
    TÌNH YÊU KHÔNG THẤU HIỂU
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu tình yêu chẳng có niềm thấu hiểu
    Nào khác chi bướm đẹp chẳng cánh bay
    Nào có khác con chim không biết hót
    Ngày mịt mùng dày kín, đặc đen mây



    5215

    TẮM ÁNH NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh biết sao biển bình minh đẹp không?
    Bởi biển biếc có mặt trời tắm sáng
    Anh biết sao mặt hồ thu lấp loáng?
    Bởi mặt hồ trăng xuống tắm đêm buông

    Anh biết sao mắt của em đẹp không?
    Cũng như biển có mặt trời đến tắm
    Cũng như hồ tắm vầng trăng lóng lánh
    Mắt em xinh bởi tắm ánh nhìn anh


    5216

    TẤT CẢ TRỪ...
    Phạm Bá Chiểu

    Em bỏ tất cả
    Chọn mình anh thôi
    Anh chọn tất cả
    Trừ mình em côi


    5217
    CAFE MÁT NGỌT?
    Phạm Bá Chiểu

    Băn khoăn mãi sao cafe mát lạnh
    Dù anh pha bằng sùng sục nước sôi?
    Bởi ly hứng vầng trăng ngân nghiêng chiếu
    Ly đầy pha lóng lánh ánh vàng soi

    Băn khoăn mãi sao cafe ngọt thế
    Dù anh không thêm một chút đường nào?
    Rồi mới hiểu bởi nụ cười em rớt
    Ly đầy pha sóng sánh vị ngọt ngào





    5218
    CHỈ CHÁY THÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh lính cứu hoả
    Chữa cháy ngày, đêm...
    Nhưng nào chữa được
    Lửa tình tim em

    5219
    GỤC NGÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Trong tất trò game
    Anh hạ gục cả,
    Tình trường lại ngã
    Gục vào... tim em

    5220
    TRẢ LẠI CỦA RƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Ơ! Anh đánh rơi
    Báu vật siêu quý?
    (Mà em cất kỹ
    Giữa vầng ngực xinh)



    5221
    THÀ ANH MÙ...
    Phạm Bá Chiểu

    Thà anh mù hẳn
    Em đỡ tủi sầu
    Em tuyệt vời thế!
    Anh nhìn ra đâu?

    5222
    ĐƯA EM VỀ...
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta đưa em
    Kim cương, ngọc bích...
    Nhưng anh chỉ thích
    Đưa em về... tim

    5223
    ĐỪNG CHÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đừng chê em
    Làn da cháy nám
    Bởi anh hay cười
    Toả đầy ánh nắng

    5224
    TIỄN ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Ngàn xa vời vợi
    Anh đi sao đành
    Khi em tuôn lệ
    Thành mưa níu chân?



    5225
    NẮNG TRONG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Màn đêm buông xuống
    Sao nắng trong tim?
    Tìm hoài mới hiểu:
    Nụ cười em xinh!

    5226
    VŨ TRỤ VÀ TA
    Phạm Bá Chiểu

    Trước anh, vũ trụ mênh mông
    Trước em, vũ trụ chỉ... vòng tim anh

    5227
    TIM TO?
    Phạm Bá Chiểu

    Bác sĩ chẩn đoán
    Tim anh to thêm
    Nhưng sao biết được
    Có hình bóng em?

    5228
    QUYỀN ĐƯỢC YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu hay, yêu đẹp
    Ai chẳng được quyền?
    Nên em đừng hỏi
    Sao anh yêu em

    5229
    THOẠT NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Phải em bán quạt
    Thoạt nhìn đã lay?
    Phải em bán rượu
    Thoạt nhìn đã say?

    5230
    LẠC BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Thuyền anh lạc biển bốn bề
    Nhờ em chỉ giúp hướng về... tim em


    5231
    NỤ HÔN CHÁY ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ta thành mùa hạ
    Thiêu cháy mùa đông
    Từ môi khát vọng
    Nụ hôn cháy nồng

    5232
    DÌM?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh dìm mình được
    Vào sâu giấc đêm
    Nhưng không dìm được
    Nỗi nhớ về em


    5233
    HOA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đông, cúc hoạ my
    Dâng đầy lối đi
    Như mùa yêu ấy
    Chẳng hay đông về

    5234
    UỐNG NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Bác sĩ chẩn đoán
    Anh đường huyết cao
    Bởi anh hay uống
    Lời em ngọt ngào

    5235
    MUA NHẦM THUỐC
    Phạm Bá Chiểu

    - Mua nhầm loại thuốc
    Thức hoài suốt đêm
    - Thuốc gì, anh hỡi?
    - Thuốc ANH NHỚ EM

    5236
    TỰ LẬP?
    Phạm Bá Chiểu

    Thành công vang dội
    Kiến thức ngập đầu
    Vẫn chưa tự lập
    Nếu mình không nhau



    5237
    HỌC BƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh dạy bơi chứ?
    Xin học tốc hành
    Bởi em sợ đuối
    Muôn trùng biển anh

    5238
    KEO DÁN TIM
    Phạm Bá Chiểu

    - Bác bán keo dán
    Dán tim vào nhau?
    - Keo tình tự tạo
    Không mua được đâu!

    5239
    TRUYỆN VIẾT BÚT CHÌ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình đừng thiên truyện
    Viết bằng bút chì
    Có thể được viết
    Có thể xoá đi


    5240
    NGĂN?
    Phạm Bá Chiểu

    Sao ngăn mưa gặp đất lành?
    Sao ngăn sông gặp biển xanh dịu dàng?
    Sao ngăn rơi gốc lá vàng?
    Sao ngăn tim nhịp chàng ràng nhớ ai?


    5241
    YÊU BIỂN TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ vì người thích màu xanh
    Nên tôi yêu quý nguyên lành trời cao
    Chỉ vì người thích ngọt ngào
    Nên tôi yêu quý dạt dào biển ca

    5242
    ANH VÀ GIƯỜNG (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Một cặp đôi hoàn hảo:
    Chiếc giường ngủ và anh
    Hận đồng hồ báo thức
    Xé làm hai duyên tình


    5243
    THIÊN THẦN EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh phải phone thiên đường
    Xin chúa tha tội trọng
    Bởi anh đã ăn trộm
    Của chúa một thiên thần

    5244
    TÙ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu trái tim anh
    Là nhà tù lớn
    Xin được kết án
    Chung thân đời em

    5245
    ĐẸP THUA MẮT ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt em dẫu đẹp
    Vẫn thua mắt anh
    Mắt em chẳng thể
    Đắm hình em xinh


    52465
    ĐẸP NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Bông hoa vô chủ-
    Luôn đẹp nhất đời
    Nàng xinh đẹp nhất
    Khi chưa thuộc ai


    5247
    TRÁCH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt anh ắt hẳn
    Cận thị nặng rồi
    Mãi không nhận thấy
    Em xinh tuyệt vời


    5248
    ĐỢI MƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Như cánh đồng hạn
    Chờ mưa về xanh
    Anh sẽ chờ đợi
    Ngày em yêu anh



    5249
    TÌNH ĐỊCH?
    Phạm Bá Chiểu

    Này em gái hỡi
    Nếu yêu bản thân
    Ắt có tình địch-
    Người ấy chính anh!


    5250
    SAY KHÔNG CẦN UỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ai uống nhiều rượu
    Mới quay ngất ngây
    Anh không hề uống
    Nhìn em đã say


    5251
    THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    -Sao anh theo em?
    -Bởi mẹ anh nói:
    Hãy luôn theo đuổi
    Giấc mơ của mình!


    5252
    TRỘM TIM ANH
    Phạm Bá Chiểu

    - Chỉ anh và em
    Chẳng ai vào đấy
    Trộm còn chối cãi:
    Tim anh đâu rồi?



    5253
    HẾT TỪ ĐỂ TẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Hết từ để tả
    Vẻ đẹp Phong Nha
    Chỉ có thể nói
    Đẹp như tình ta!

    5254
    TAN CHẢY
    Phạm Bá Chiêu

    Em là cây kem
    Anh mặt trời đỏ
    Ánh nhìn lửa đổ
    Tan trái tim em

    5255
    CHỈ CẦN MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Không cần dài lắm
    Chỉ một lần thôi
    Yêu thế vừa đủ
    Một, nhưng một đời


    5256
    MONG BỊ BỆNH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh mong bệnh để
    Em điều trị anh
    Chỉ nụ cười nở
    Trăm bệnh tan tành

    5257
    TẤT CẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Em không tất cả
    Nhưng chẳng có em
    Tất cả chẳng nên
    Một điều gì cả

    5258
    LỰA CHỌN?
    Phạm Bá Chiểu

    Em chẳng thích là chọn lựa đầu tiên
    Chẳng thứ hai hay thứ ba nào đó...
    Em chỉ thích một điều vô cùng nhỏ
    Chọn lựa em là duy nhất đời anh!

    5259
    NGHIỆN?
    Phạm Bá Chiểu

    Em không nghiện thuốc
    Rượu, trà, bia hơi...
    Nhưng em vướng nghiện
    Chỉ mình anh thôi

    5260
    NHÀ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu em chưa có nhà
    Đến trọ nhà anh trống
    Em sẽ được vui sống
    Lâu đài tim tình anh

    5261
    LỜI ĐẦU TIỂU THUYẾT (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Anh tặng tiểu thuyết
    Cho vợ yêu anh
    Nhờ em vắng mặt
    Anh đã hoàn thành

    5262
    CHỈ PHƯƠNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng tim anh vỗ
    Chỉ về phương em
    Miễn tim còn đập
    Phương em một miền

    5263
    VỊ TRÍ TỐT
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng đứng sai vị trí
    Sẽ ân hận suốt đời
    Vị trí em siêu tốt
    Trong tim anh mà thôi

    5264
    XIN TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh phone xin trời xanh
    Cho anh một thiên thần
    Trời cho số điện thoại
    Em xinh tươi tuyệt trần

    5265
    TRẢ LẠI CỦA RƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chàng đẹp trai ơi
    Em nhặt được của rơi
    Trả lại anh. Hãy lấy
    Trong ngực em đầy vơi


    5266
    EM LÀ NGUYÊN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Vì đâu anh bị bệnh tim?
    Tìm hoài, tìm mãi mới tìm ra... em


    5267
    Ở ĐÂU GẶP ANH?
    Phạm Bá Chiểu

    Ở hiền thì được gặp lành
    Ở đâu tình được gặp anh suốt đời?


    5268
    PHIM ĐỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Cuộc đời là một bộ phim
    Hỏi anh tập mấy chúng mình cưới nhau?


    5269
    CHUỐC SAY
    Phạm Bá Chiểu

    Giá gì chuốc rượu anh say
    Để anh ngật ngưỡng ngã đầy tim em


    5270
    THUỐC NGỪNG THƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có ai bán thuốc ngừng thương?
    Để em thoát cảnh đơn phương yêu chàng



    5271
    EM TỪ CỔ TÍCH?
    Phạm Bá Chiểu

    Em từ cổ tích bước ra
    Bốn mùa tất cả đều là mùa xuân?



    5272
    ĐỐT CHÁY?
    Phạm Bá Chiểu

    Tay không bật lửa, chẳng diêm
    Sao anh đốt được tim em cháy bùng?



    5273
    EM THIÊN THẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Thiên thần nhiều lắm trên trời
    Thế gian chỉ một là người anh yêu


    5274
    TIM MANG HÌNH BÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em vừa đến viện chụp phim
    Tim đau bởi nặng mang hình bóng anh


    5275
    TAN
    Phạm Bá Chiểu

    Muối tan, khuấy nước mới tan
    Còn em vừa thấy mắt anh tan liền


    5276
    CẦN?
    Phạm Bá Chiểu

    Trời cần đỏ
    Rừng cần xanh
    Sóng cần trắng
    Em cần anh


    5277
    HÚT?
    Phạm Bá Chiểu

    Xin anh đừng hút thuốc thêm
    Hút thì hãy hút hồn em si tình


    5278
    TRÚ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Trời mưa ướt cảm em ơi
    Đến đây trú giữa tuyệt vời tim anh


    5279
    HÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Say mê, em học toán hình
    Tròn, vuông chẳng thấy, thấy mình hình anh


    5280
    MƠ NGỰ
    Phạm Bá Chiểu

    Không mơ ngự giữa ngai vàng
    Chỉ mơ ngự giữa tim chàng ngập yêu


    5281
    ĐƯỜNG VÀO...
    Phạm Bá Chiểu

    Dừng chân, anh hỏi chút nào
    Đường này có phải đường vào... tim em?


    5282
    NGÃ ÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Ngã nào mà ngã chẳng đau
    Ngã mà êm ái- ngã vào tim anh


    5283
    THÍCH VÀ SỢ
    Phạm Bá Chiểu

    Thích ăn ngọt
    Sợ tiểu đường
    Thích lời ngọt
    Sợ nhớ thương


    5284
    CHOÁNG VÁNG
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta chóng mặt, buồn nôn
    Còn anh chóng mặt, buồn hôn môi nồng...


    5285
    GIỜ TRÁI ĐẤT (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta bảo vệ môi trường
    Còn mình tắt điện cái giường lại rung...


    5286
    SIÊU LỪA TÌNH (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Lừa tình? Siêu phép thần thông:
    Chàng yêu được gái, gái không yêu chàng!


    5287
    HƠN CẢ NÚI VÀNG
    Pham Bá Chiểu

    Quân vương có cả núi vàng
    Chẳng bằng anh cưới được nàng như em

    5288
    THUA CỜ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như một ván cờ
    Chỉ sai một nước bất ngờ... hôn nhân


    5289
    TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu thiên tiểu thuyết
    Được viết rất nhiều chương
    Gặp chương tồi tệ nhất
    Đâu nghĩa kết thúc luôn

    5290
    HỮU HẠN VÀ BẤT TẬN
    Phạm Bá Chiểu

    Niềm vui tụ tình yêu
    Chỉ thời gian hữu hạn
    Nỗi đau tan tình yêu
    Mới thời gian bất tận

    5291
    HÔN NHÂN NHƯ CHƠI BÀI
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân luôn chia ta
    Những quân bài xấu nhất
    Quan trọng là nghệ thuật
    Cho ta thắng ván bài

    5292
    LỚN LAO HAY BÉ NHỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu đó nào có gì lớn lao
    Chỉ tổng hợp muôn triệu điều nhỏ nhặt
    Những thông điệp truyền tin qua ánh mắt
    Những nụ hôn cháy đỏ cả mùa đông

    Những nắm tay truyền hơi ấm tận lòng
    Những vòng ôm tim ghì tim cùng đập
    Như gom tất những hạt mưa nhỏ nhất
    Để làm nên cơn lũ lụt tình yêu

    5293
    LUÔN CÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Ta nào thấy mặt trời ngày mây đặc
    Nhưng luôn tin trên mây có mặt trời
    Người thương cũ tháng năm ta chẳng gặp
    Nhưng luôn tin người còn đó trong tim


    5294
    MẮT TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhau sao phải
    Khép lại ánh nhìn?
    Bởi vì họ muốn
    Nhìn bằng trái tim


    5295
    VIRUS TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Thông báo loại virus
    Xâm nhập điện thoại anh
    Vào ngay phần danh bạ
    Làm điều siêu tốt lành

    Là chọn người đẹp nhất
    Quyến rũ và thông minh
    Khôn ngoan và sắc sảo
    Gợi cảm và chân tình

    Phát đến nàng tin nhắn
    Lời tỏ tình nồng say
    Người ấy không ai khác
    Đang đọc tin nhắn này


    5296
    TÌNH YÊU NHƯ CHIẾC RĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có bao loại tình cảm
    Như làn tóc tung bay
    Cắt đi rồi lại mọc
    Dài thêm ra mỗi ngày

    Còn tình yêu thực sự
    Như chiếc răng con người
    Nhổ đi là mất hẳn
    Nhai ăn đau suốt đời

    5297
    CAFE MƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Hạt mưa có bạn
    Cafe mỗi mình
    Gió mây nổi loạn
    Hồn buồn lặng thinh



    5298
    NÊN LỜI?
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói chỉ một lần ra biển
    Hơn ngàn lời tả biển đẹp trong thơ
    Nhưng ngắm biển sóng muôn trùng hùng vĩ
    Anh lặng người cứ ngỡ ấy là mơ

    Người ta nói một bức tranh tuyệt đẹp
    Đáng giá hơn ngàn lời nói trong đời
    Nhưng nhìn em, một bức tranh hoàn mỹ
    Líu lưỡi anh chẳng thể thốt nên lời


    5299
    CHỨA?
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ với số thần kinh hữu hạn
    Trí não ta chứa kiến thức vô vàn
    Như hạt nắng, như sóng muôn trùng biển
    Như trời đêm muôn muôn ánh sao vàng

    Chỉ với số thần kinh hữu hạn
    Trí não anh chứa ý tưởng quá nhiều
    Nhưng tất cả lùi sâu nhường em tất
    Yêu em rồi chỉ biết chứa tình yêu


    5300
    HÃY KHÓC NHẸ LÒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em có hay bầu trời như trái tim
    Mây mù giăng như nỗi buồn se sắt
    Nước dần nặng buông thành mưa nước mắt
    Khóc xong rồi, trời trở lại xanh trong

    Em có hay nỗi buồn quặn giữa lòng
    Như mây giăng kín tâm hồn trong vắt
    Hãy cứ khóc khi nặng thành nước mắt
    Để hồn em lại trở lại trong ngần


    5301
    VƯỢT
    Phạm Bá Chiểu

    Leo cành cây có quá nhiều rủi ro
    Nhưng quả ngọt tất cả nằm trên ấy
    Em yêu hỡi, tình yêu ta cũng vậy
    Vượt rủi ro mới hái được ngọt ngào

    Rủi ro nhiều khi trèo đỉnh núi cao
    Nhưng cảnh đẹp trải rộng dài tầm mắt
    Em yêu hỡi, tình vút cao ngây ngất
    Vượt rủi ro cao vượt cảnh muôn trùng

    Vượt biển khơi rủi ro đến vô cùng
    Thuyền tình tiến đến bến bờ hạnh phúc
    Bão biển thua khi chúng mình hợp sức
    Đè bão bùng mới xứng gọi TÌNH TA



    5302
    BÃO BIỂN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Muôn trùng bão biển dần tan
    Biển tình tôi vẫn tung tràn phong ba

    5303
    KHÓ MỚI NÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Bão biển tạo ra
    Thuyền trưởng tài ba
    Bão đời tạo dựng
    Thăng hoa tình ta


    5304
    TÌNH ĐẦU?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình đầu như cát
    Bước ai nhỏ nhoi
    Vẫn sâu lún mãi
    Trong ai một đời


    5305
    GIỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Chim bung giọt hót
    Vãi đầy trời xanh
    Lời em- giọt nói
    Vỡ tràn lòng anh





    5306
    HỒ TÂY TRĂNG SƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hồ Tây sương giằng
    Buộc mềm ánh trăng
    Nụ hôn ai toả
    Loé vì sao băng

    5307
    ĐO TÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Thước nào đo được
    Vũ trụ bao la?
    Cân nào cân được
    Sức nặng tình ta?


    5308
    BỆNH NGHỀ NGHIỆP
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng hôn nữ cảnh sát
    Nàng hét:- Giơ tay lên!
    Hãy hôn nữ giáo viên
    Nàng: -Mười lần lặp lại!




    5309
    SỨC HÚT TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta dành nhau
    Cứ như sức hút
    Mặt trời, trái đất
    Càng gần càng tăng


    5310
    TÌNH TRANH TRỪU TƯỢNG
    Phạm Bá Chiểu

    Như tranh trừu tượng
    Tình yêu đàn bà
    Chỉ mức tuyệt mỹ
    Khi ta hiểu ra



    5311
    MƯỢN NỤ HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Mượn em nụ hôn
    Anh hứa trả lại
    Bảo đảm có lãi
    Trăm nghìn phần trăm


    5312
    NƠI ẤM NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Nơi nào ấm nhất
    Khi đông tung hoành?
    Chẳng nơi nào khác
    Giữa vòng tay anh!




    5313
    HƠN HẲN
    Phạm Bá Chiểu

    Xưa tưởng ngon nhất
    chỉ chocola
    Yêu rồi mới hiểu
    Tình anh vượt xa

    Xưa tưởng đẹp nhất
    Chỉ thể là hoa
    Yêu rồi mới hiểu
    Em còn vượt qua




    5314
    XIN VIỆC EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh vừa tốt nghiệp
    Đại học Tình yêu
    Xếp anh việc nhé
    Giám đốc yêu kiều?




    5315
    BÌNH HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chiếc bình quý
    Chờ cắm hoa em
    Trang điểm cuộc sống
    Đẹp miền thần tiên


    5316
    MUA TIM BẰNG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền nào mua nổi
    Được trái tim anh
    Chỉ thể mua bởi
    Tim em ngọt lành


    5317
    QUÁ NẶNG
    Phạm Bá Chiểu

    Gửi em tình đẹp
    Qua thư chuyển nhanh
    Bưu điện trả anh
    Thư tình quá nặng!


    5316

    CHUYỆN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Hai tim cùng bước
    Trên đường yêu thương
    Bắt đầu: một hướng
    Kết thúc: hai phương


    5317
    MIỄN LÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Xa nhiêu ta cũng
    Chung vòm trời xanh
    Xa nhiêu chỉ miễn
    Tim em trong anh




    5318
    DU LỊCH THẾ GIỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh du lịch khắp trên toàn thế giới
    Úc, Á, Âu, Phi, Mỹ một vòng quanh
    Rồi mới hiểu vòng quanh em là đủ
    Bởi em là cả thế giới tình anh


    5319
    AN TOÀN
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi, covid lan tràn
    Trú nơi tuyệt đối an toàn... tim nhau


    5320
    CỨU EM THOÁT Ế (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Cứu em thoát ế
    Anh nghĩ ra kế
    Hy sinh đời trai
    Làm người tử tế




    5321
    CẢM THƯƠNG CHÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Thầy bắt mạch phán:
    Em cảm thương hàn
    Chẳng sao đúng bệnh:
    Em cảm thương chàng?


    5322
    KHÔNG GIẢI ĐƯỢC
    Phạm Bá Chiểu

    Trí tuệ siêu nhanh
    Nhọc công học hành
    Vẫn không giải nổi
    Sao mình yêu anh


    5323
    QUẢN CHẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Sao em chưa có bạn trai?
    Nhà em quản chặt em hoài... đơn côi
    Còn anh đã có ai rồi?
    Nhà em quản chặt... đơn côi, anh chờ



    5324
    EM CHỜ
    Phạm Bá Chiểu

    Chờ từ xuân nở
    Hạ lửa, thu rơi
    Đông tràn băng giá
    Anh chưa ngỏ lời?


    5325
    NGỪNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Vòng quay trái đất có dừng
    Thì em vẫn chẳng thể ngừng nhớ anh


    5326
    DỄ?
    Phạm Bá Chiểu

    Mùa xuân đến
    Muôn ngàn hoa dễ nở
    Nhưng mùa nào
    Em cũng quá dễ thương




    5327
    HỢP NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Anh và em chỉ là hai giọt nước
    Riêng rẽ tan dưới ánh nắng mặt trời
    Nhưng hợp nhất sẽ nên điều kỳ diệu
    Hoá đại dương trải muôn sóng trùng khơi

    Anh và em chỉ là hai hạt nắng
    Sẽ chìm đi khi tắt ánh mặt trời
    Nhưng hợp nhất sẽ nên điều kỳ diệu
    Hoá vầng dương toả rạng đến muôn nơi

    Anh và em mỗi trái tim một cánh
    Chẳng thể bay về phía ánh vầng dương
    Nhưng hợp nhất thành thiên thần tung cánh
    Bay vút lên thẳng hướng đến thiên đường


    5328
    CẦN NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Cần nhau như thể
    Hoa cần nắng trời
    Tim cần nhịp đập
    Sóng cần biển khơi


    5329
    SAO ANH YÊU QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Thế là anh yêu thành phố Quy Nhơn
    Chẳng hề bởi phố soi mình biển cả
    Rừng, biển, sóng, sông, núi, đồi, cây, đá...
    Cảnh bồng lai hiện ngay giữa trần gian

    Chẳng phải vì biển khuấy trái tim anh
    Gợi trí tưởng, tràn niềm vui cùng nắng
    Sóng biển đến cuốn đi ngàn lo lắng
    Cho anh nhìn tích cực cuộc đời hơn

    Chẳng phải vì rừng, trời, biển xanh rờn
    Luôn tắm anh giữa màu xanh hy vọng
    Mà giản dị vô vàn chân lý sống:
    Quy nhơn đầy ăm ắp biển tình em




    5330
    YÊU LÀ SOI GƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu là nhận thức
    Về mình tỏ tường
    Qua một người khác
    Như nhìn vào gương


    5331
    THUỐC TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình hãy là thuốc
    Chữa mọi vết thương
    Hãy đừng là bệnh
    Gây nhiều tai ương


    5332
    DÙNG XĂNG CHỮA LỬA
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng vội ngăn cản
    Trái tim đang yêu
    Dùng xăng chữa lửa
    Lửa càng bùng thiêu


    5333
    CHINH PHỤC CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Muốn chinh phục ngọn núi
    Muốn chinh phục tim tình
    Muốn chinh phục người khác
    Trước hãy chinh phục mình


    5334
    CÙNG CHINH PHỤC NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu nào phải
    Ai chinh phục ai?
    Hai cùng chinh phục
    Thắng lợi cùng hai!



    5335
    THUỐC TỐT NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu thuốc tốt nhất
    Chữa mọi bệnh trên đời
    Nhưng tình không thuốc chữa
    Ngoại trừ tình yêu thôi


    5336
    NỤ CƯỜI?
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ cười chẳng làm
    Nghèo người sinh nó
    Nhưng làm giàu có
    Người nhận nụ cười



    5337
    MÀU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa hồng màu đỏ
    Violet xanh
    Còn em nhuộm tím
    Một màu nhớ anh



    5338
    NGẮM MÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh mặt trời đỏ
    Em hướng dương lành
    Anh ngắm tất cả
    Em ngắm mình anh




    5339
    THUA LÝ, ĐƯỢC TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Sao em sai, cãi
    Anh vẫn nhường, thua?
    Bởi anh mãi ưa
    Tình ta luôn thắng!



    5340
    SỨC MẠNH VẺ ĐẸP
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt đẹp, lòng tốt
    Sao người vẫn chê?
    Mặt đẹp, lòng xấu
    Sao người vẫn mê?



    5341
    MẤT?
    Phạm Bá Chiểu

    Mất đi sự nghiệp
    Chẳng qua thiếu may
    Mất đi tổ ấm
    Mới là trắng tay



    5342
    GIEO VÀ GẶT
    Phạm Bá Chiểu

    Em gieo hạt ánh mắt
    Như ánh sao vừa sa
    Vào lòng anh trống vắng
    Gặt một vườn tim hoa

    Em gieo lời thỏ thẻ
    Trong như tiếng suối ca
    Vào lòng anh hoang mạc
    Gặt hợp xướng tim hoà

    Em gieo nụ cười nhỏ
    Loé tia nắng bình minh
    Vào lòng anh biển lặng
    Gặt bao la biển tình




    5343
    HÔN NHÂN HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Thế nào là một hôn nhân hạnh phúc?
    Là khởi nguồn: ta cưới người ta yêu
    Lửa tình yêu càng rực cháy thêm nhiều
    Khi từ đó, ta yêu người ta cưới




    5344
    GƯƠNG TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như gương soi
    Ta cười, gương cũng cười
    Ta buồn gương buồn bã
    Gương cùng ta suốt đời

    Tình phản chiếu đời ta
    Sướng khổ cùng chung hoà
    Hãy soi gương vui hát
    Cho mãi tình thăng hoa




    5345
    MÀU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời nói tình yêu màu rực đỏ
    Sáng bừng lên ngọn lửa với thời gian
    Biển cả nói tình yêu màu xanh thắm
    Lãng mạn vô biên, ấm áp vô ngần

    Mùa thu nói tình yêu màu vàng lá
    Vẽ không gian chỉ với một màu thôi
    Dòng thác nói tình yêu màu trắng xoá
    Sáng cả rừng muôn hoa lá xinh tươi

    Còn tình ta có màu chi em hỡi
    Đôi chúng mình hai hoạ sĩ tài hoa
    Tình sặc sỡ như muôn màu cuộc sống
    Được vẽ bằng chính nét cọ tình ta


    5346
    TRONG MẮT EM
    Phạm Bá Chiểu

    - Ơ, trong mắt em
    Có gì thế nhỉ?
    - Mắt em chỉ thể
    Có mình anh thôi



    5347
    AI NGƯỜI THỨ NHẤT?
    Phạm Bá Chiểu

    - Yêu em rồi, anh là người thứ hai
    Trên trần gian trọn vẹn niềm hạnh phúc
    Em ngạc nhiên:- Vậy ai người thứ nhất?
    - Em ngố ơi, người thứ nhất là em!



    5348
    TRÁI ĐẤT?
    Phạm Bá Chiểu

    Khi chưa gặp em
    Trái đất tàn hoang
    Yêu nhau bỗng hoá
    Long lanh thiên đàng



    5349
    TRUYỀN THUYẾT IRELAND
    Phạm Bá Chiểu

    Truyền thuyết kể khi đôi lứa xa nhau
    Một ngôi sao trên bầu trời vụt tắt
    Anh chỉ muốn ngôi sao mình sáng nhất
    Mãi chói ngời khoe sắc với thời gian



    5350
    LỰA CHỌN?
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi không hề nhạo cười
    Lựa chọn sai của vợ
    Bởi vì trong số đó
    Có một người là... tôi


    5351
    HÔN NHÂN- TOM VÀ JERRY
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân ư? Như Tom và Jerry
    Mãi giành giật, mãi bất đồng liên tục
    Những tranh cãi không có hồi kết thúc
    Nhưng cuối cùng không thể sống xa nhau



    5352
    HAI QUY TẮC VÀNG HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Một, vợ luôn đúng
    Sai chỉ ta thôi
    Hai, nếu vợ sai
    Xem lại điều một



    5353
    HÔN NHÂN- THUỐC CHỮA MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu mù quáng
    Chẳng nhìn thấy chi
    Hôn nhân thuốc chữa
    Sáng mắt tức thì



    5354
    TẬN HƯỞNG KHÁC BIỆT
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng thể có một hôn nhân hoàn hảo
    Một cặp đôi hoàn hảo nhất trên đời
    Chỉ có thể hai con người khác biệt
    Tận hưởng nhau sự khác biệt mà thôi



    5355
    HÔN NHÂN HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Không suy nghĩ giống nhau mà suy nghĩ cùng nhau
    Là mục đích của hôn nhân tối thượng
    Không nhìn nhau mà nhìn cùng một hướng
    Là mục tiêu của hoàn hảo hôn nhân



    5356
    RƯỢU TRỘN ÁNH NHÌN
    Phạm Bá Chiểu

    Em rót rượu
    Trộn ánh nhìn trong vắt
    Anh về say
    Suốt dọc một tình yêu



    5357
    HẠT TRĂNG?

    Ánh trăng vướng sương
    Thành hạt kim cương
    Điểm tô lấp lánh
    Nụ hôn ai vàng



    5358
    ĐỒNG TIỀN HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Cưới xong họ thành
    Đồng tiền hai mặt
    Mãi bên nhau thật
    Nhưng không nhìn nhau



    5359
    ĐẦU VÀ CỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Chồng là đầu
    Vợ chỉ cổ tầm thường
    Nhưng cổ xoay
    Hướng đầu quay muôn phương


    5360
    TÌNH YÊU VÀ TỰ VỆ
    Phạm Bá Chiểu

    Trước ngày cưới nếu chàng nắm tay nàng
    Là dấu hiệu của tình yêu tha thiết
    Sau ngày cưới nắm tay nàng lại khác
    Dấu hiệu là sự tự vệ bản thân


    5361
    NHÀ RÁCH HOÁ THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Nhà anh vách liếp gió tràn
    Em về bỗng hoá... thiên đàng tình yêu



    5362
    NỤ HÔN TỐC ĐỘ
    Phạm Bá Chiểu

    Mơ phút bay đến em
    Với tốc độ ánh sáng
    Hôn em rồi quay về
    Công việc làm nhàm chán



    5363
    HỎI KHÓ, ĐÁP HAY
    Phạm Bá Chiểu


    Em bỗng hỏi:- Em là người thứ mấy?
    - Trước yêu em, anh đến với 4 nàng:
    Nàng thứ nhất có ánh nhìn yêu lắm
    Giống hệt em mắt ướt át mơ màng

    Nàng thứ hai có tóc dài tung sóng
    Hệt tóc em vỗ dào dạt niềm mê
    Nàng thứ ba có làn cong tuyệt mỹ
    Hệt như em ngắm quên hết nẻo về

    Nàng thứ tư giọng oanh vàng thỏ thẻ
    Hệt giọng em bao thánh thót, êm đềm
    Em tuyệt nhất chính là người hội tụ
    Cả bốn nàng như ở tất trong em



    5364
    ĐÈN XANH
    Phạm Bá Chiểu

    Tim em bật đèn xanh
    Sao tim anh dừng lại?
    Đất lành em đợi mãi
    Mây anh chưa thành mưa?



    5365
    CÁI TÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Khi anh xin lỗi vợ
    Chẳng phải vì anh sai
    Mà xem nhẹ cái tôi
    Trước tình em quá lớn



    5366
    LỜI KHUYÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Với người yêu cũ
    Chỉ được nhớ thôi
    Hãy đừng yêu lại
    Rắc rối tơi bời



    5367
    VÔ TÂM?
    Phạm Bá Chiểu

    Thế gian chẳng hề có
    Người vô tâm bạn ơi
    Chỉ tâm họ không hướng
    Về phía bạn mà thôi



    5368
    QUYẾN RŨ VÀ CHINH PHỤC?
    Phạm Bá Chiểu

    Có thể bằng dối trá
    Quyến rũ được nàng tin
    Nhưng chỉ thể chân thật
    Chinh phục nàng trái tim



    5369
    DẠY TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày anh đến dạy em
    Ngây thơ và bé nhỏ:
    Thế nào là nhung nhớ
    Thế nào là tình yêu

    Anh dạy em bao điều
    Những nụ hôn nồng cháy
    Những sóng lòng dâng dậy
    Những tháng năm thành thơ

    Ngày kia anh đâu ngờ
    Đem bài học tuyệt tác
    Em dành cho người khác
    Tình anh thành mồ hoang



    5370
    CHỌN CẢ HAI EM
    Phạm Bá Chiểu

    Đà Lạt cho em thêm đẹp
    Có em Đà Lạt đẹp thêm
    Chẳng sao chia ngôi nhì, nhất
    Thôi đành chọn cả hai em!



    5371
    ĐƯỜNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Thêm đường vào
    Đắng cafe bỗng ngọt
    Thêm đường em
    Đời đắng bỗng ngọt ngào


    5372
    TẮC ĐƯỜNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Khối óc đầy kiến thức
    Trái tim đầy yêu thương
    Chờ hạnh phúc chưa đến
    Có phải đang tắc đường?



    5373
    ĐẸP NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng qua
    Thời đẹp nhất- thanh xuân không trở lại
    Tình đẹp nhất- tình đầu xa mãi mãi
    Thơ đẹp nhất- bài thơ chỉ trong mơ



    5374
    HÈ, ĐÔNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Tạm biệt nhau giữa mùa hè cháy lửa
    Hè bên ngoài, tim đông buốt muôn kim
    Ta bên nhau giữa mùa đông lạnh cóng
    Đông bên ngoài, hè rực nắng trong tim




    5375
    BẾP LỬA- TRÁI TIM MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em ngồi quạt bếp lửa hồng
    Nướng ngô, nướng đỏ mùa đông lạnh lùng
    Bếp hồng- tim của mùa đông
    Như đông trốn chạy lửa hồng tim ta


    5376
    NGHỊCH LÝ NHỚ QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Uống rượu tìm quên càng thêm nhớ
    Vỗ đầu gắng nhớ cứ mãi quên



    5377
    THUỐC MÊ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Nhoẻn cười em hỏi anh
    Anh ơi, anh bác sĩ
    Thuốc mê là gì nhỉ
    Giải thích cho em hay

    Anh vội trả lời ngay
    Như học trò trung tủ
    Thuốc ức chế não bộ
    Nhưng sẽ nhanh phục hồi

    Em rằng: anh sai rồi
    Với em thuốc mê ấy
    Không phục hồi mãi mãi
    Bởi anh là thuốc mê



    5378
    HOÀN MỸ
    Phạm Bá Chiểu

    Bức tranh biển về đêm
    Mây, sóng trào hoa lệ
    Nhưng vẫn không hoàn mỹ
    Nếu thiếu vầng trăng buông

    Bức tranh rừng hoàng hôn
    Thác trào, hoa muôn vẻ
    Nhưng vẫn không hoàn mỹ
    Nếu thiếu mặt trời tan

    Cũng như em và anh
    Hai bức tranh diễm lệ
    Nhưng vẫn không hoàn mỹ
    Nếu chúng mình không nhau



    5379
    MÊ CUNG VÀ MÊ NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Mình chẳng sợ MÊ CUNG
    Dọc ngang ngàn rắc rối
    Nhưng chẳng tìm được lối
    Khi cùng vào MÊ NHAU



    5380
    ĐỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Đố ai cản sóng biển khơi
    Đố ai cản nhịp tim tôi nhớ nàng



    5381
    QUAY QUANH
    Phạm Bá Chiểu

    Trái đất quay quanh mặt trời
    Còn em quay quắt một đời quanh anh



    5382
    LỠ CHUYẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Đi đi kẻo lỡ chuyến đò
    Lần sau hẹn gặp phải chờ ngàn năm...



    5383
    NHỐT
    Phạm Bá Chiểu

    Biển là lồng nhốt sông xanh
    Tim em- lồng nhốt tim anh suốt đời



    5384
    MỘT CHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Nắng rơi chẳng thể đảo chiều
    Tình tôi như nắng chỉ yêu một người


    5385
    NỤ CƯỜI SOI ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em cười đêm chẳng trăng sao
    Sáng lên chỉ lối anh vào... tim em



    5386
    CƠ HỘI THỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Bạn đừng lo có kẻ ve vãn chồng
    Cứ bình thản đợi chờ kết quả:
    Một, bạn được một tấm chồng vô giá
    Hai, có cơ thanh lý gã chồng tồi



    5387
    GHEN VỚI NƯỚC MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu em đang khóc
    Anh sôi hờn ghen
    Ai cho giọt mắt
    Hôn môi, má em?



    5388
    THIÊN THẦN SỐNG Ở ĐÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Alo em, anh cứ mãi băn khoăn
    Thiên thần sống không trung hay mặt đất?
    Nhưng anh tin một điều rất thật
    Một thiên thần đang nghe điện thoại anh!



    5389
    TAN
    Phạm Bá Chiểu

    Cứ như băng tan
    Hoà nắng xuân tràn
    Hồn em tan chảy
    Hoà nụ hôn anh



    5390
    BỘ BA
    Phạm Bá Chiểu


    Bộ ba anh cần nhất:
    Mặt trời, trăng và em
    Trời, trăng sáng ngày, đêm
    Em sáng hoài trong tim




    5391
    ĐỔ
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu dòng sông không chảy
    Em vẫn đổ biển xanh
    Trái đất không trọng lực
    Em vẫn đổ vào anh




    5392
    VỘI-?
    Phạm Bá Chiểu

    Đi đâu mà vội, mà vàng
    Không vấp mà cứ đổ quàng tình anh?



    5393
    BÃO ĐỔ?
    Phạm Bá Chiểu

    Bão tố tung hoành
    Đổ bật cây xanh
    Giá em cây ấy
    Đổ vào tim anh



    5394
    CƯỜI NHIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng cười nhiều oà nắng
    Cháy đen làn da em


    5395
    NIỀM TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Nói cùng em, anh yêu biển vô vàn
    Sóng dào dạt cõng bình minh óng toả
    Trời đêm khuấy tan trăng sao nhoà lửa
    Sóng tung trời hôn những đoá hoa mây

    Cả những khi bão biển sóng tung đầy
    Tàu rung lắc giữa cuồng phong điên khoắng
    Nhưng anh nói nếu biển luôn bình lặng
    Có thể nào luyện thuyền trưởng tài ba?

    Khi anh trao lời tỏ tình thiết tha
    Anh yêu em với tình yêu biển biếc
    Cả bình yên, cả bão dông gào thét
    Em, biển tình, sao không thể tin anh?


    5396
    SA MẠC EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đến sa mạc xa
    Bốn bề đầy bão cát
    Biến thành đồng bát ngát
    Hoa, lúa dâng cho đời

    Nhưng đừng quên anh ơi
    Có một miền sa mạc
    Suốt bốn mùa bão cát
    Mãi mong chờ bóng anh

    Anh ơi, hãy đến nhanh
    Gieo mầm xanh sự sống
    Gieo gặt niềm hy vọng
    Sa mạc là... tim em


    5397
    ĐÀN GẤU
    Phạm Bá Chiểu

    Gấu lớn- Đại hùng tinh
    Gấu nhỏ- Tiểu hùng tinh
    Đều cần đêm cực tối
    Để toả mình lung linh

    Gấu rất cần mật ong
    Gấu bắc cực cần băng
    Gấu em cần gì nhỉ
    Gấu em cần có anh!


    5398
    NẾU LẦN NGHĨ VỀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu lần nghĩ về em
    Một ngôi sao rơi xuống
    Thì màn đêm lạnh cóng
    Trăng vô cùng cô đơn

    Nếu lần nghĩ về em
    Một hạt cát biến mất
    Thì em ơi sa mạc
    Sẽ biến thành biển xanh

    Nếu lần nghĩ về em
    Một giọt nước bay biến
    Sẽ chỉ còn kỷ niệm
    Ngày xưa... còn đại dương



    5399
    KHIẾM KHUYẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Tiếng Việt nhất thế giới
    Phong phú đáng tự hào
    Nhưng vẫn thiếu từ tả
    Anh yêu em nhường bao!



    5400
    HỒ VÀ ĐÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh mặt hồ lặng yên
    Tấm gương soi vời vợi
    Cho đến ngày em tới
    Như đá rơi mặt hồ

    Cho muôn sóng trào xô
    Như đầu đời rung động
    Như tình đầu dậy sóng
    Thiết tha và lan truyền

    Em nói rồi sóng yên
    Ồ quả đúng như vậy
    Nhưng, em viên đá ấy
    Vĩnh viễn tim hồ anh



    5401
    THIÊN THẦN TRỐN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngọc hoàng vừa gọi fone
    Hỏi rằng anh có biết
    Một thiên thần trốn biệt
    Xuống trần gian rong chơi

    Thiên thần đẹp tuyệt vời
    Thiên đường ai sánh nổi.
    Nhưng dại gì anh nói
    Em thiên thần anh yêu

    Anh chỉ sợ một điều
    Họ tìm ra em mất
    Nên em muốn trốn thoát
    Hãy trốn vào tim anh



    5402
    NẾU TÌNH YÊU...
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu tình yêu trở nên có hình dạng
    Hẳn tình yêu cong vồng dáng em yêu
    Nếu tình yêu trở nên có màu sắc
    Hẳn như em màu mắt ấy yêu kiều

    Nếu tình yêu bỗng thành lời bài hát
    Hẳn đó là giọng em nói êm say
    Nếu tình yêu bỗng biến thành sông chảy
    Hẳn như em dòng tóc mãi tung bay

    Nếu tình yêu thành cầu vồng tuyệt sắc
    Hẳn giống em vầng ngực trẻ dâng tràn
    Nếu tình yêu bỗng biến thành chúa tể
    Hẳn như em ngự vương quốc tình anh


    5403
    AI SAI?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ngủ giường anh
    Em ngủ giường em
    Hãy tranh cãi xem
    Ai người sai chỗ

    5404
    BAO GIỜ
    Phạm Bá Chiểu

    Bao giờ trong thiệp cưới
    Có tên anh bên em?
    Bao giờ trong tiểu sử
    Của anh, em có tên?




    5405
    MA YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta Hallowin
    Đóng vai ma quỷ dữ
    Ma nam cùng ma nữ
    Cùng chuyên đi nhát người

    Mình hoá trang anh ơi
    Thành đôi ma kỳ lạ
    Không hề nhát ai cả
    Đem yêu thương tặng người

    Ma nhát người khắp nơi
    Sao ta làm khác kiểu?
    Bởi một điều dễ hiểu
    Hai ma mình yêu nhau!



    5406
    TIM EM?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh muốn mua tim em
    Bằng vô vàn châu ngọc
    Chẳng bao giờ mua được
    Bởi vô giá trái tim

    Anh muốn chiếm tim em
    Chẳng thể nào chiếm nổi
    Vầng ngực em vững chãi
    Thành trì bền tháng năm

    Thất vọng anh hỏi em:
    - Làm sao anh có nổi?
    Em rằng:- Chỉ thể đổi
    Bằng chính tim tình anh!


    5407
    HỢP SỨC
    Phạm Bá Chiểu

    Em sẽ thấy điều chi
    Khi siêu bão hung dữ
    Bắt gặp một núi lửa
    Nham thạch đang tuôn trào?

    Em sẽ thấy thế nào
    Khi cơn lũ mạnh nhất
    Gặp ngay cơn động đất
    Núi răng rắc vỡ mình?

    Em thấy hai mối tình
    Giấu trong mình động lực
    Gặp nhau cùng hợp sức
    Bùng dậy tình đôi ta?




    5408
    TỪ XƯƠNG SƯỜN?
    Phạm Bá Chiểu

    Từ xương sườn người đàn ông sinh ra,
    Người phụ nữ được chúa trời khéo sắp
    Không từ chân để phải làm cấp thấp
    Không từ đầu để làm cấp cao chàng

    Mà ngay bên để luôn đứng ngang hàng
    Không cột sống để vượt tầm mạnh mẽ
    Ngay dưới tay để được chàng bảo vệ
    Không từ gan để thi thố can trường

    Bình dị thôi từ bên trái xương sườn
    Nhưng ý chúa lòng lành kỳ diệu thế
    Ngay cạnh tim để đời nàng chỉ thể
    Được yêu thương đến vô tận thời gian


    5409
    HÔN NHÂN?
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân là tay
    Thò hang rắn độc
    Với niềm hy vọng
    Bắt được con lươn






    5410
    TỰ HẠ MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu một phụ nữ
    Kết hôn vì tiền
    Khác nào hạ mình
    Xuống hàng vợ bé



    5411
    HẠNH PHÚC THIÊN ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trên thiên đường tuyệt mỹ
    Nơi đàn bà, đàn ông
    Đều không hề kết hôn
    Nên mãi cùng hạnh phúc!



    5412
    HIỂU NHẦM VÀ HIỂU KỸ
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân do hiểu nhầm nhau
    Đến khi hiểu kỹ khởi đầu... ly hôn

    5413
    BÍ ẨN
    Phạm Bá Chiểu

    Điều bí ẩn
    Cho hôn nhân hạnh phúc
    Nhân loại tìm
    Mãi mãi chẳng tìm ra!



    5414
    CHUYỂN TIỀN NHANH NHẤT?
    Phạm Bá Chiểu

    Chuyển tiền nhanh nhất?
    Chỉ thể kết hôn!
    Ngàn lần nhanh hơn
    Ngân hàng điện tử!



    5415
    HÔN NHÂN?
    Phạm Bá Chiểu

    Hai người đi cùng đường
    Hướng hoàn toàn trái ngược
    Cả hai cùng bị buộc
    Sợi đàn hồi- hôn nhân



    5416
    HÔN NHÂN HẠNH PHÚC?
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu ai nói rằng:
    Hôn nhân hạnh phúc.
    Chắc chắn là lúc
    Tiệc cưới chưa tan



    5416
    HẠNH PHÚC KHÔNG NHAU (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tôi hỏi: -Lấy anh nhé?
    Nàng rằng: -Đừng có mơ
    Nên từ ấy đến giờ
    Cả hai cùng hạnh phúc



    5417
    TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là lý tưởng
    Lãng mạn hồn tung bay;
    Hôn nhân là thực tiễn
    Lý tưởng nào thể xoay?



    5418
    ĐƠN GIẢN VÀ PHỨC TẠP
    Phạm Bá Chiểu

    Đời vốn đơn giản
    Muốn phức tạp hơn?
    Đa dạng, phong phú?
    Thì hãy kết hôn!

    5419
    QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM?
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân từ muôn thuở
    Quyết định có tuyệt vời?
    Quyền lợi còn một nửa
    Mà trách nhiệm gấp đôi



    5420
    CƯỚI VÀ SAU CƯỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Phụ nữ khóc ngày cưới
    Liền sau đó đàn ông...



    5421
    MÙ QUÁNG VÀ SÁNG MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu mù quáng nhất đời
    Hôn nhân thị lực phục hồi sáng ngay



    5422
    TÀI DIỄN XUẤT?
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân đòi hỏi
    Tài năng tuyệt vời:
    Ấy tài diễn xuất
    Của cả hai người



    5423
    HÔN NHÂN TUỔI TRUNG NIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân đẹp chỉ thể tuổi trung niên
    Bởi họ hiểu phải yêu nhau nhiều nhất
    Yêu say đắm bởi một điều rất thật:
    Quỹ thời gian còn lại được bao nhiêu?

    5424
    TÌNH YÊU NHỊP THỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chỉ ví tình anh như nhịp thở
    Giản dị thôi nhưng ý nghĩa vô cùng
    Anh yêu em như chính anh phải thở
    Chẳng ngừng yêu như nhịp thở nào ngưng



    5425
    TÌNH- RÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh như râu rậm
    Cứ tự nhiên dâng đầy
    Càng cạo càng mọc dày
    Càng gắng quên, càng nhớ

    5426
    HOÁ
    Phạm Bá Chiểu

    Họ Halloween
    Hoá trang ma doạ
    Còn ta muốn hoá
    Hai ma yêu nhau


    5427
    CHUNG TÌNH? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Con gái ngực lép
    Hãy đặt niềm tin:
    Trước sau như một
    Nên rất chung tình



    5428
    CHÚA CÔNG BẰNG
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp em, anh hiểu rằng
    Chúa trời cực công bằng
    Cho phụ nữ trần đẹp
    Sánh phụ nữ thiên đàng



    5429
    EM- CÁI THÌA
    Phạm Bá Chiểu

    Em như cái thìa
    Khuấy đường cafe
    Khuấy động cảm xúc
    Hồn anh đê mê



    5430
    TRÁI ĐẤT NÓNG LÊN?
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta tin toàn cầu
    Nóng hội chứng nhà kính
    Do Metal là chính
    Thải môi trường quá nhiều

    Nhưng họ không hiểu điều
    Ngày càng nóng trái đất
    Bởi nguyên nhân chính nhất
    Ngày càng nhiều người xinh

    Bao cô nàng như em
    Tim bao chàng bốc lửa
    Hội chứng nhà kính nữa:
    Trái đất nóng bừng lên!



    5431
    VẼ BẢN ĐỒ...
    Phạm Bá Chiểu

    Em, hoạ sĩ giỏi
    Vẽ giùm anh xem
    Bản đồ tường tận
    Đường đến tim em!



    5432
    SAO TRỐN VÀO MẮT EM
    Phạm Bá Chiểu

    - Tại sao đêm đến
    Chẳng ánh sao trời?
    - Đơn giản sao trốn
    Mắt em hết rồi!



    5433
    TAN CHẢY TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tim anh- nước đá
    Tìm mát, em ơi
    Gần em nóng quá
    Tim tan mất thôi



    5434
    TRẢ LẠI XƯƠNG SƯỜN
    Phạm Bá Chiểu

    Chúa phone anh phải
    Đòi em trả liền
    Xương sườn chúa mượn
    Tạo em thần tiên



    5435
    TỘI PHẠM?
    Phạm Bá Chiểu

    Em như tội phạm
    Lẻn giấc mơ anh
    Đánh cắp tim lửa
    Đánh cắp an lành



    5436
    NƠI ẤY...
    Phạm Bá Chiểu

    Em có muốn đến nơi
    Mọi mơ thành hiện thực
    Cứ ước ắt sẽ được
    Nơi ấy... trái tim anh!



    5437
    LIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh người trái đất
    Dám yêu thiên thần
    Nhưng sao chúa lại
    Phái em xuống trần?



    5438
    YÊU EM NHƯ GIÁ ĐIỆN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh, giá điện
    Giống nhau bất ngờ
    Tăng theo ngày, tháng
    Chẳng giảm bao giờ



    5439
    GIEO HẠT TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Em hẳn giỏi làm vườn
    Gieo chỉ một hạt giống
    Vào tim anh mơ mộng
    Nở bao la hoa tình




    5440
    QUÀ NOEL
    Phạm Bá Chiểu

    Em hãy đừng ngạc nhiên
    Nếu một ngày nào đó
    Già noel áo đỏ
    Bỏ em vào trong bao

    Cưỡi tuần lộc ào ào
    Đi phát quà lộng lẫy
    Mở bao ra, em thấy
    Em trong vòng tay anh

    Bởi anh xin chân thành:
    Già noel cho cháu
    Nàng xinh tươi, yêu dấu
    Không ai khác ngoài em



    5441
    TÌNH ANH ÁO NGỰC (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tình anh như áo ngực
    Nâng đỡ em đêm ngày
    Và một điều tuyệt diệu
    Luôn kề tim em say




    5442
    BA NGỌT
    Phạm Bá Chiểu

    Có ba chất ngọt trên đời:
    Mật ong, đường cát, lời người anh yêu



    5443
    GÁI QUẢNG NGÃI?
    Phạm Bá Chiểu

    Phải em Quảng Ngãi quê mình
    Lời thương pha ngọt cho tình anh tan...?



    5444
    HOẠ SĨ ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Các hoạ sĩ vẽ được
    Gương mặt em ngời xinh
    Chỉ mình anh vẽ được
    Gương mặt em trong tim



    5445
    TRÒN?
    Phạm Bá Chiểu

    Tam giác ba điểm cuối
    Tứ giác bốn điểm cuối
    Hình tròn không điểm cuối
    Vô tận như tình anh



    5446
    KHOÁ TIM?
    Phạm Bá Chiểu

    Nào cứ hoa là biểu tượng tình yêu
    Chỉ hoa hồng mới làm nên điều ấy
    Nào cứ hoa nở miền sa mạc cháy
    Chỉ xương rồng sống được đó mà thôi

    Nào cứ hoa trong tuyết vẫn sinh sôi
    Hoa xuyên tuyết duy nhất vươn mình nở
    Chẳng phải ai trái tim ta cũng mở
    Chỉ một người chẳng thể khoá trái tim



    5447
    ANH ĐÂU? (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Khi trời mưa, anh xoè ô rộng che
    Khi em đói, anh mang đồ ăn tới
    Khi em cần, anh thay điện thoại mới
    Khi mang thai, anh biệt tích nơi nào?



    5448
    MÙA EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em hỏi anh, mùa xuân hạ thu đông
    Trong bốn mùa, mùa nào anh thích nhất
    Anh trả lời đến tận cùng chân thật
    Cứ mùa nao em thắp lửa nụ cười

    Cứ mùa nao em toả mắt sao ngời
    Cứ mùa nao em lời ngân chim hát
    Cứ mùa nao em tóc buông dào dạt
    Ấy chính mùa anh thích nhất- mùa em


    5449
    KHÓ KHĂN TRONG HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu mưa là KHÓ KHĂN
    Còn nắng là HẠNH PHÚC
    Cần cả hai cùng lúc
    Mới thấy được CẦU VỒNG



    5450
    TÀU TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Tàu anh từ xa đến
    Em hãy là hoa tiêu
    Chỉ tàu anh neo đậu
    Cảng tim em yêu kiều



    5451
    MẮT ĐÁNH CẮP VÌ SAO
    Phạm Bá Chiểu

    Anh thấy hai sao sáng
    Rực rỡ cả bầu trời
    Thoắt bỗng biến đâu mất
    Mắt em cắp mất rồi



    5452
    ĐOÁN NGHỀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Có phải em nghề nghiệp
    Trang trí nội thất chăng?
    Bởi phòng anh, em đến
    Bỗng đẹp lên muôn phần


    5453
    NỖI QUÊ
    Phạm Bá Chiểu

    Miền trung mưa, bão
    Lòng anh bão, mưa
    Trời rồi quang, tạnh
    Chỉ lòng anh chưa



    5454
    KHAI CHỮ (tặng cô giáo vùng cao)
    Phạm Bá Chiểu

    Rừng, ai khai hoang
    Rực đỉnh mùa vàng?
    Bản, cô khai chữ
    Trò đỉnh vinh quang!



    5455
    EM VÀ LY NƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Em và ly nước khác gì?
    Ly thì dễ vỡ, em thì dễ thương

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    5457
    CON GÁI ÔNG TRÙM
    Phạm Bá Chiểu

    Em hẳn con gái
    Ông trùm mía đường?
    Bởi em quá ngọt
    Trong lời yêu thương!

    5458
    BỞI
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi có đầy trăng sao
    Trời đêm không thể tối
    Bởi sóng luôn ào xối
    Nên biển yêu hôn bờ

    Bởi có bao giấc mơ
    Nên đời tràn ước vọng
    Bởi em đầy nhựa sống
    Đời anh bừng sáng lên





    5459
    EM?
    Phạm Bá Chiểu

    Em, cuốn sách xứng đáng cho anh đọc
    Em, bài ca xứng đáng để anh ca
    Em, bức hoạ xứng đáng anh chiêm ngưỡng
    Em, bông hồng xứng đáng anh thiết tha

    Em, ngôi sao xứng đáng anh theo đuổi
    Em, biển triều xứng đáng thơ anh xiêu
    Em, bão tố xứng đáng anh vượt khó
    Em là em xứng đáng để anh yêu





    5460
    BAY XA?
    Phạm Bá Chiểu

    Em thiên thần đẹp
    Anh đôi cánh thôi
    Nhưng ai bay được
    Nếu không thành đôi?





    5461
    LÂU ĐÀI TÌNH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là bài thơ
    Nhịp điệu là hạnh phúc
    Tình yêu là bài hát
    Giai điệu là ngọt ngào

    Tình yêu là biển trào
    Ca sĩ là sóng vỗ
    Tình yêu là trời đỏ
    Hoạ sĩ là nắng lên

    Tình yêu chính là em
    Anh sẽ là tất cả
    Cả thơ, ca, nhạc, hoạ
    Xây lâu đài tình ta



    5462
    CÙNG YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu- trường học
    Đào tạo người điên
    Cảm ơn anh đã
    Điên cùng với em




    5463
    BIẾT MÌNH CÓ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ khi đánh mất
    Trái tim vì tình
    Tôi mới thấu hiểu
    Mình từng có tim



    5464
    TIÊU CHUẨN TÌNH YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Thước đo tình yêu là tình yêu không thước đo
    Tiêu chuẩn tình yêu là tình yêu không tiêu chuẩn



    5465
    KHÔNG THỂ
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa thơm nào thiếu ong làm mật
    Biển cả làm sao thiếu sóng triều
    Trăng ngần không thể không toả ánh
    Con người không thể thiếu tình yêu


    5466
    NỤ HÔN BÌNH MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Bình minh biển như nụ hôn mặt trời
    Hôn bóng tối vỡ tan thành ánh sáng
    Hôn cháy sóng, hôn cháy làn mây trắng
    Giống vô cùng, cháy bỏng nụ hôn anh

    Nụ bình minh, như chân lý trong lành:
    Bất luận đêm có kéo dài đến mấy
    Vẫn ắt đến một bình minh chín mẩy
    Như tình yêu đều đẹp lúc khởi đầu

    Như tình ta khởi đẹp lúc cùng nhau
    Dâng nụ hôn như bình mình rực lửa
    Xoá tất cả những âm u ngày cũ
    Để khởi đầu một ngày mới TÌNH YÊU!


    5467
    CÙNG VÀ RIÊNG
    Phạm Bá Chiểu

    Cùng em, anh thấy mặt trời
    Cùng em, anh thấy trăng ngời trên cao
    Cùng em, anh thấy ngàn sao
    Riêng anh không thấy lệ trào mắt em?




    4568
    NƯỚC MẮT TƯỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu em là bông hồng
    Trong bão cát sa mạc
    Anh sẽ khóc suốt đời
    Tưới em không bị khát

    Nếu em là con suối
    Cạn khô mùa nắng nung
    Suốt mùa anh sẽ khóc
    Tưới em không cạn dòng

    Tận tâm anh chia sẻ
    Mọi nghịch cảnh tung hoành
    Để em tràn nhựa sống
    Xinh đẹp và... yêu anh!




    5469
    NỤ CƯỜI EM TOẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Khi bầu trời xám xịt
    Mây giấu trời phía xa
    Một nụ cười em toả
    Đủ sa mạc nở hoa

    Khi màn đêm đen kịt
    Trăng sao trốn đâu rồi
    Một nụ cười em toả
    Đủ màn đêm chói ngời

    Khi lòng anh tăm tối
    Chẳng ánh sao chỉ đường
    Một nụ cười em toả
    Tim sáng bừng yêu thương


    5470
    NỤ HÔN TỈNH GIẤC TRĂM NĂM
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ hôn anh tuyệt vời
    Như cứu em tỉnh lại
    Nếu không em vẫn mãi
    “Người đẹp ngủ trong rừng”

    Trăm năm cùng gió sương
    Trong đại ngàn buốt cóng
    Đợi chờ và hy vọng,
    Hoàng tử cùng nụ hôn

    Để hôm nay tâm hồn
    Ngặp nụ hôn nồng cháy
    Qua trăm năm chờ đợi
    Đến trăm năm dâng anh




    5471
    CHIA TAY HOÀNG HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Bình minh chưa thưởng thức
    Đã vội vã hoàng hôn
    Niềm vui, vui chưa kịp
    Đã trào dâng nỗi buồn




    5472
    AI DẠY TIM ANH?
    Phạm Bá Chiểu

    Ai dạy, cá vẫn bơi?
    Ai dạy, sóng vẫn dậy?
    Ai dạy, sông vẫn chảy?
    Ai dạy, bướm vẫn bay?

    Thiên nhiên kỳ diệu thay
    Luật muôn đời vẫn vậy
    Như tim anh ai dạy
    Vỗ nỗi niềm nhớ em?




    5473
    HÔN
    Phạm Bá Chiểu

    Ta hôn nhau bằng đôi môi nồng cháy
    Tình dâng lên đến tuyệt đỉnh thiên đường
    Nhưng mất môi ta hôn nhau bằng mắt
    Nụ hôn nồng day dứt những yêu thương

    Nếu mất mắt ta hôn bằng tim lửa
    Tim hôn tim trong ngây ngất, đậm sâu
    Nếu mất tim? Ta chẳng tìm đâu cả
    Bởi tim tình, ta đã đổi cho nhau




    5474
    BÔNG HỒNG TRỒNG TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Em là cây hoa hồng
    Mảnh mai và bé bỏng
    Mầm sống đầy hy vọng
    Trồng giữa trái tim anh

    Anh hứa tim mình thành
    Ánh nắng và dưỡng khí
    Cùng đất màu tuyệt mỹ
    Hoa em thành đoá yêu

    Nhưng em nhớ kỹ điều
    Những mùa hoa chín lửa
    Những bông hồng rực rỡ
    Chỉ luôn dành riêng anh



    5475
    TÌNH GIỐNG TIỀN
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền ai mà chẳng thích
    Càng có càng khát thèm
    Tình yêu như tiền ấy
    Càng có càng thích thêm




    5476
    CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Anh yêu quý cuộc sống
    Đã đem em cho anh
    Anh yêu em yêu quý
    Cho anh cuộc sống lành



    5477
    ĐƠN ĐỘC
    Phạm Bá Chiểu

    Đơn độc không sợ
    Hưởng tự do nhiều
    Chỉ sợ đang yêu
    Mà vẫn đơn độc



    5478
    NẮM GIỮ
    Phạm Bá Chiểu

    Duyên? Do trời định
    Phận? Người tạo ra
    Nhưng hạnh phúc là
    Do ta nắm giữ


    5479
    LỊCH NGÀY
    Phạm Bá Chiểu

    24 giờ trong một ngày em ơi
    16 giờ anh nhớ em da diết
    Còn 8 giờ anh chìm trong mải miết
    Những giấc mơ được cùng đến bên em




    5480
    LỜI NÓI TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Bằng lời không thể tả
    Anh yêu em nhường nào,
    Chỉ tim mới nói đủ
    Anh yêu em nhường bao


    5481
    MỘT VÀ CẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Một bông hồng duy nhất
    Cho anh một vườn hoa
    Một gương mặt duy nhất
    Cho anh vầng trăng ngà

    Một long lanh ánh mắt
    Cho anh biển mênh mông
    Một đường cong quyến rũ
    Cho anh sông uốn dòng

    Một mình em, chỉ một
    Cho thế giới thần tiên:
    Biển, trời, mây, trăng, sóng...
    Làm nên một TÌNH EM




    5482
    CHỈ MỘT
    Phạm Bá Chiểu

    Luôn có bản tình ca
    Trong tim ta dào dạt
    Chỉ một người thể hát
    Là người ta dấu yêu


    5483
    BÀI THƠ TRÊN THANH CHOCOLATE
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng viết bài thơ tình tặng em
    Lên bãi biển sóng sẽ vùi đi mất
    Lên mây trắng thành mưa về mặt đất
    Lên núi cao ngày động đất đổ ào

    Anh khắc lên Chocolate ngọt ngào
    Bài thơ tình tả tình ta bất diệt
    Em thưởng thức, bài thơ thành máu huyết
    Luôn tuần hoàn theo suốt trái tim em

    5484
    TRỐNG RỖNG KHÔNG NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Trống rỗng làm hỗn loạn cả thiên nhiên
    Trống rỗng lòng, biển xanh không còn sóng
    Trống rỗng mặt trời, mùa đông lạnh cóng
    Trống rỗng suối nguồn, cây núi cháy khô

    Trống rỗng tài nguyên, trái đất nghèo xơ
    Trống rỗng trời mây, đất thành sa mạc
    Trống rỗng dòng sông, lúa đồng xơ xác
    Trống rỗng ngôi nhà, mặc sức bão tung

    Trống rỗng thiên nhiên dữ dội vô cùng
    Trống rỗng ấy chẳng bằng tình trống rỗng
    Trống rỗng em, trống rỗng anh cùng trống...
    Trống rỗng nào bằng trống rỗng không nhau?



    5485
    LỜI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Trên đường vắng có một nàng thiếu nữ
    Vẻ đẹp xinh như lộng lẫy thiên thần
    Phía sau có một chàng trai phong nhã
    Mãi theo nàng như sắt với nam châm

    Nàng quay lại lời ngọc ngà, nền nã:
    - Sao theo em như thể bóng với hình?
    - Bởi em đẹp sức hút thành mãnh lực
    Để ta yêu với tất cả tim tình!

    Nếu chỉ đẹp chàng quay sau nửa dặm
    Bà chị em còn xinh đẹp hơn nhiều
    Chàng trai trẻ theo lời quay ngược lối
    Thấy bà già da dẻ đã nhăn nheo

    Chàng quay gót đuổi kịp cô gái trẻ
    - Lẽ nào em lại nói dối tình ta?
    - Chàng mới chính là người không chân thật
    Nếu yêu em liệu có thể rời xa?




    5486
    TÌNH MÙ QUÁNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình mù quáng? Đúng, tình ta mù quáng
    Mỗi thấy nhau, nào thể thấy được gì



    5487
    GHEN?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh có thấy mặt trời đang ghen tuông
    Khi chẳng thể làm tim em toả nắng
    Như anh đã làm tim em ngời sáng
    Từ tình anh nhóm lửa cháy tình em

    Anh có thấy những ngôi sao đang ghen
    Bởi không thể làm mắt em ngời ánh
    Như anh đã làm mắt em lấp lánh
    Từ tình anh chiếu sáng cả tình em

    Anh có thấy biển cả đang hờn ghen
    Bởi không thể làm biển em vỗ sóng
    Như anh đến, biển tình anh sống động
    Vỗ một đời tha thiết sóng yêu anh



    5488
    YÊU EM RỒI
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu em rồi, anh chẳng cần mặt trời
    Toả rực rỡ cho ngày đầy ánh nắng
    Bởi tình em làm tim anh toả sáng
    Mặt trời em thắp lửa mặt trời anh

    Yêu em rồi, anh chẳng cần trăng thanh
    Sáng đêm tối, soi đường ta bước tới
    Bởi tình em làm tim anh chói lọi
    Vầng trăng em thắp sáng cả tình anh

    Yêu em rồi, anh chẳng cần biển xanh
    Vỗ muôn sóng cho đời đầy năng lượng
    Bởi tình em, sóng đời dâng muôn hướng
    Dẫu hướng nào cũng hướng đến tình ta


    5489
    SAO THỂ TÁCH? (2)
    Phạm Bá Chiểu

    Sao thể tách ngàn hoa khỏi trái đất
    Khi tình yêu hoa đất đẹp vô vàn?
    Sao thể tách ngàn sao khỏi đêm tối
    Khi tình yêu đã kết lại không tan?

    Sao thể tách mặt trời khỏi trời thẳm
    Khi bầu trời yêu tha thiết mặt trời?
    Sao thể tách bờ kia ra khỏi biển
    Khi tình yêu đã kết lại thành đôi?

    Không thể tách lời sóng ra khỏi biển
    Sóng ngàn năm hát ca ngợi tình yêu?
    Sao thể tách chúng mình thành hai nửa
    Khi tình ta chúa kết một tình kiêu?



    5490
    THẾ GIỚI TÌNH EM
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy quên đi những dòng sông uốn khúc
    Bởi bên em suối tóc chảy mượt mà
    Hãy quên đi vầng trăng đêm toả ánh
    Bởi em em gương mặt ánh ngọc ngà

    Hãy quên đi cả mặt trời toả ánh
    Bởi bên em nụ cười toả nắng vàng
    Hãy quên đi những vì sao lấp lánh
    Bởi bên em mắt lóng lánh sao băng

    Hãy quên hết quên tận cùng thế giới
    Bởi chính em là thế giới bình yên
    Hai thế giới, chúa tạo hình kỳ diệu
    Thế giới nào sánh thế giới tình em?


    5491
    ĐẦY ẮP
    Phạm Bá Chiểu

    Cần thời gian mặt trăng mới đầy ắp
    Cần thời gian mùa đầy ắp hạt vàng
    Cần thời gian mây đầy ắp mưa đổ
    Cần thời gian nắng đầy ắp không gian

    Cần thời gian gió gom đầy ắp bão
    Cần thời gian tim đầy ắp tình kiêu
    Cần kiên nhẫn vượt ắp đầy gian khó
    Để đôi mình đầy ăm ắp mùa yêu



    5492
    NGHIỆN CAFE
    Phạm Bá Chiểu

    Sao em hoài trách anh
    Nghiện cafe thái quá?
    Em ơi, có gì lạ
    Vì cafe giống em:

    Thơm ngát hoà dịu êm
    Ngọt ngào hoà vị đắng
    Mạnh mẽ hoà nước nóng
    Như chúng mình hoà nhau

    Cho anh tư duy sâu
    Cho đời đầy hy vọng
    Chẳng bao giờ ngừng uống
    Như chẳng ngừng yêu em



    5493
    HỢP LƯU
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi, hai dòng sông
    Sóng khuấy lòng cuồn cuộn
    Vượt núi cao, thác cuốn
    Cô đơn băng bão bùng

    Rồi hợp lưu hai dòng
    Rộng sâu và bình thản
    Đưa nước cùng ra biển
    Biển tình yêu mênh mông

    Tình ta hai dòng sông
    Cô đơn mùa bão chướng
    Hợp lưu cùng chung hướng
    Hoà biển tình thiên thu



    5494
    NHỮNG VÒNG QUAY HẠNH PHÚC
    Phạm Bá Chiểu

    Đất quay quanh mặt trời
    Trăng quay quanh trái đất
    Đất cùng trăng dìu dặt
    Cùng quay quanh mặt trời

    Em nõn ngần trăng ngời
    Anh oai hùng quả đất
    Để tình em ngây ngất
    Quay quanh anh không rời

    Mình quay quanh mặt trời-
    Tình yêu thành lửa dậy
    Bộ ba mình mãi mãi
    Quay quanh cùng thời gian



    5495
    PHÉP TÍNH TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Chẳng đủ sao để tính được tình anh
    Dù nhân loại giờ đây chưa tính hết
    Bao ngôi sao trên trời đêm mải miết
    Chiếu đất trời bao ánh mắt long lanh!

    Chẳng đủ màu để vẽ được tình anh
    Dù thế giới bao sắc màu độc đáo
    Và kể cả bao sắc màu nhân tạo
    Đã tạo nên những bức hoạ thánh thần

    Chẳng đủ sóng để sánh với tình anh
    Dù sóng vỗ triệu năm rồi biển cả
    Tình anh tính! Phép tính nào kỳ lạ:
    Tính tình anh bằng với tính tình em!


    5496
    CẦN YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Núi cần yêu, nên núi cao chót vót
    Luôn vươn mình kiêu hãnh đụng trời mây
    Sông cần yêu, nên nước nguồn vô tận
    Chảy không ngưng, nước mãi mãi dâng đầy

    Biển cần yêu nên biển luôn sóng vỗ
    Hát lời yêu dào dạt mãi ngàn năm
    Trời cần yêu nên mặt trời đổ lửa
    Ánh vô biên, nắng vô hạn thời gian

    Ta cần yêu nên trái tim rông mở
    Vút cao lên lời hát gọi tình yêu
    Ta cần yêu nên tim hoà nhịp đập
    Biển tình ta cùng hoà nhịp thuỷ triều



    5497
    NGỦ QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Lời chàng chúc ngon giấc
    Trong vắt và nhẹ nhàng
    Sáng tỉnh, em mới biết
    Ngủ quên trong tim chàng



    5498
    KHÔNG NGỦ
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chuyển em chiếc giường
    Nệm lò xo êm lắm
    Cả gối chăn cực ấm
    Cho em say giấc nồng

    Cho bao giấc mơ hồng
    Đến cùng em đêm ắng
    Từ chiếc giường anh tặng
    Giấc mơ hướng về anh

    Anh thức tràn đêm thanh
    Bởi còn gì ngủ nữa?
    Không! anh không cần ngủ
    Em còn đẹp hơn mơ!




    5499
    BỖNG TIN
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng tin phép màu
    Từ ông trời, bà đất
    Từ bao điều huyễn hoặc
    Bao phù thuỷ trên đời

    Tất cả lừa bao người
    Cả tin vì nhẹ dạ
    Để đến khi mất cả
    Hối lại nào còn đâu

    Anh bỗng tin phép màu
    Có trên đời chỉ thể
    Gặp em ngoan, đẹp thế
    Ắt phép màu sinh ra


    5500
    QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu một ngày đàn chim bỗng quên bay
    Mặt trời lửa bỗng nhiên quên toả nắng
    Vầng trăng ngần bỗng nhiên quên nhả ánh
    Cá biển triều phút chốc bỗng quên bơi

    Mây quên khóc thành giọt lệ mưa rơi
    Suối quên chảy giữa đại ngàn ngơ ngác
    Bão quên nổi giữa bạt ngàn sa mạc
    Biển bỗng quên dậy con sóng xô bờ

    Hoạ mi quên tiếng hót đẹp như mơ
    Vườn quên nở ngàn đoá hoa tuyệt mỹ
    Hãy tin anh một điều như chân lý
    Tim chẳng hề quên nhịp đập về em



    5501
    SẼ RA SAO
    Phạm Bá Chiểu

    Sẽ ra sao nếu hoa chẳng mặt trời?
    Nếu trái đất thiếu bầu trời lồng lộng?
    Sẽ ra sao nếu biển triều thiếu sóng?
    Sẽ ra sao sa mạc cát không còn?

    Sẽ ra sao biển thiếu hẳn sóng cồn?
    Dòng thác đổ bỗng nước không còn nữa?
    Sẽ ra sao bếp hồng không ngọn lửa?
    Sẽ ra sao thu chẳng lá thay màu?

    Sẽ thế nào khi đôi ta thiếu nhau?
    Sẽ cô độc trong tháng ngày khắc khoải
    Như thiên nhiên kết thành đôi mãi mãi
    Bởi chúng mình trời đã kết thành đôi




    5502
    NƯỚC MẮT KHÔNG CÒN CHỖ
    Phạm Bá Chiểu

    Mắt đêm qua mơ anh
    Sáng ra, em bỗng thấy
    Giọt nước mắt chảy mãi
    Xuống má em ửng ngời

    Em hỏi: - Nước mắt ơi
    Chảy đi đâu mà vội
    Giận điều gì hãy nói
    Chúng mình là bạn thân

    Giọt nước mắt thở than:
    - Đôi mắt giờ chật chỗ
    Chứa chàng trai tuấn tú
    Nước mắt đành chia xa...




    5503
    VẺ ĐẸP TRÁI TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Sao anh lại không yêu
    Nàng có đôi mắt biếc?
    Hay nàng gương mặt đẹp?
    Hay nàng nụ cười xinh?

    Sao anh không tỏ tình
    Nàng môi hồng gợi cảm?
    Nàng đường cong say đắm?
    Nàng giọng oanh ru lời?

    Bởi tất cả em ơi
    Người đẹp trên thế giới
    Chẳng bao giờ có nổi
    Vẻ đẹp trái tim em



    5504
    PHÁ SẢN NGÂN HÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh giàu có nhất đời
    Có ngân hàng từ ngữ
    Mặc sức anh diễn tả
    Bao bài văn, áng thơ

    Nhưng anh nào có ngờ
    Ngân hàng từ ngữ ấy
    Phá sản không vực dậy
    Trước ngôn từ tình yêu

    Dẫu gắng tìm rất nhiều
    Trong ngân hàng vời vợi
    Chẳng đủ từ tả nổi
    Anh yêu em nhường bao?


    5505
    KHI CÓ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Khi anh nhận nụ cười em xinh tươi
    Anh chẳng cần những bông hoa đẹp nữa
    Khi anh nhận ánh nhìn tình chan chứa
    Anh chẳng cần mũi tên Thần Tình yêu

    Khi anh nhận giọng nói em yêu kiều
    Anh chẳng cần bao nhạc tình sôi nổi
    Có em rồi, anh chẳng cần thế giới
    Bởi tình em là thế giới trong anh


    5506
    CHO CẢ 4 MÙA
    Phạm Bá Chiểu

    Xuân cho anh mùa hoa lá tươi xinh
    Cho năng lượng trộn niềm tin cuộc sống
    Hạ cho anh mùa lửa hồng rực nóng
    Cho anh thêm nhựa sống mãi dâng trào

    Thu cho anh mùa lá vàng xôn xao
    Cho lãng mạn áng thơ tình anh viết
    Đông cho anh rét mướt đầy khắc nghiệt
    Cho anh hăng vượt thử thách cuộc đời

    Em cho anh cả bốn mùa đầy vơi
    Xuân hoa, hạ lửa, thu vàng, đông buốt
    Giận... Buồn... Vui như phím đàn lả lướt
    Làm nên giàn hoà tấu bản tình yêu



    5507
    THẤT TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy yêu đi cho đến chạm nỗi đau
    Nỗi đau xé lòng ta thành hai nửa
    Khi tình đau, hãy yêu nhiều hơn nữa
    Yêu đến ngày tim lành lại vết thương

    Có thuốc nào tốt hơn thuốc yêu đương?
    Tim tình đau, chỉ tình yêu chữa được
    Khi thất tình, hãy hướng về phía trước
    Thuốc tình yêu đời cho đó, đợi ta

    Dẫu tình tan, hãy coi đó chiều tà
    Qua đêm tối, bình minh rồi toả rạng
    Tình yêu mới, đẹp hơn chờ toả sáng
    Miễn tim mình biết yêu bội lần hơn



    5508
    VƯỢT BIÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Lệnh truy nã phát ra
    Người có đôi mắt đẹp
    Đã vượt biên trái phép
    Vào biên giới tình anh

    Đường biên giữ yên lành
    Cho tim đều nhịp đập
    Cho phổi thở đều nhịp
    Ánh mắt là biển yên

    Từ ngày người vượt biên
    Khuấy đảo thành đại loạn
    Bắt được, anh tuyên án
    Chung thân trong tim tình




    5509
    NỢ CƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Thuê bao mến yêu ơi
    Nợ cước nhiều lắm đấy
    Ngàn nụ hôn nồng cháy
    Hạn trả còn hôm nay

    Thuê bao không trả ngay
    Vào đúng ngày hạn chót
    Sẽ gấp đôi nợ phạt
    Với hai ngàn nụ hôn

    Nhưng dù còn nợ tồn
    Vẫn không cắt dịch vụ
    Để mãi còn đòi nợ
    Đến ngày trả mới thôi



    5510
    SMS GỬI NÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh chẳng biết nơi đâu
    Bầu trời? Hay trái đất?
    Hay lòng biển dào dạt
    Sản sinh ra thiên thần

    Nhưng anh chắc chắn rằng
    Có thiên thần đẹp nhất
    Đang đọc SMS
    Gửi từ tim tình anh




    5511
    GIÚP EM
    Phạm Bá Chiểu

    Quen anh đã bao năm
    Biết anh người tốt nhất
    Thương người và chân thật
    Xin giúp em một điều

    Xin anh đừng đến nhiều
    Giấc mơ em đêm lạnh
    Nói những lời có cánh
    Đưa hồn em bay lên

    Hãy ra khỏi đầu em
    Mọi nơi và mọi lúc
    Kẻo tim em kiệt sức
    Chẳng biết gì ngoài yêu



    5512
    MẶT TRỜI EM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh có hai mặt trời
    Cho tình anh xán lạn
    Mạnh mẽ và vô tận
    Tình yêu và cuộc đời

    Một mặt trời rạng ngời
    Cho muôn loài trái đất
    Một trời em ào ạt
    Lửa tim anh tuôn trào

    Nhưng mặt trời trên cao
    Chỉ ban ngày toả ánh
    Mặt trời em vô tận
    Sáng trong anh ngày, đêm



    5513
    ĐIỀU TRA DÂN SỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Cứ mỗi dịp cuối năm
    Cán bộ dân số đến
    Thống kê trên thực đếm
    Thành phố mình bao dân

    Khi họ đến nhà anh
    Thấy mình anh đơn độc
    Họ đếm chỉ có một
    Mà quên đi một điều

    Sao biết trong tim yêu
    Ngự một người thêm nữa
    Em nữ hoàng quyến rũ
    Luôn thành đôi- hai người?




    5514
    AI ĐẸP HƠN?
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu có ai đó nói
    Phụ nữ trên thiên đường
    Đẹp hơn trên mặt đất
    Họ sai lầm đáng thương

    Bởi vì họ chưa hiểu
    Chúa công bằng vô cương
    Tạo vũ trụ nào định
    Mặt đất hay thiên đường

    Bởi vì họ chưa gặp
    Em đã xinh thiên thần
    Lại càng xinh vượt trội
    Khi ngập tràn tình anh



    5515
    THUYỀN TRƯỞNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Như con tàu biển khơi
    Khi không có thuyền trưởng
    Chẳng tìm ra phương hướng
    Lạc chập chùng trùng dương

    Giữa bát ngát muôn phương
    Ầm ào cơn bão nổi
    Biêt phương nào bến đợi
    Đành gồng mình biển khơi

    Tàu anh giữa biển đời
    Lạc muôn trùng sóng gió
    Tơi bời trong bão tố
    Nếu thiếu thuyền trưởng em



    5516
    NOEL EM
    Phạm Bá Chiểu

    Đã đêm đông khí lạnh buốt ướp trời
    Nhưng có đêm lại vô cùng ấm áp
    Đêm noel dòng người tuôn ào ạt
    Đến nhà thờ cùng vang hát thánh ca

    Đèn sao chăng cho nhà thờ nguy nga
    Em có biết những ngôi sao toả ánh
    Đó tuyệt đẹp sao chỉ đường lấp lánh
    Giấc mơ mình tiến đúng hướng tương lai

    Em hãy nhìn dòng người chật chảy dài
    Quấn vào nhau như chặt thành một khối
    Đêm noel tất cả cùng kết lại
    Khối kết đoàn như ý chúa thiêng liêng

    Và chúng mình phải ý chúa hỡi em
    Kết thành một giữa bão người ào xối
    Hai tim mình quấn vào nhau chặt lại
    Hát thánh ca hay hát khúc tình ca



    5517
    NGÀY ĐẸP
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày đẹp quá khi bình minh tung cánh
    Lau lệ sương tươi gương mặt hoa cười
    Biển cuồn cuộn sóng trắng ngào nắng đỏ
    Cho tim anh tung tình khúc rung lời

    Đêm đẹp quá khi vầng trăng xoả sáng
    Muôn vì sao liếc ánh mắt lẳng lơ
    Sợi sương trắng đan sợi trăng vàng ánh
    Cho hồn anh tung tẩy nẩy vần thơ

    Ngày đẹp thế, nhưng vẫn chưa đẹp hết
    Nếu không em nữ chúa các loài hoa
    Đời đẹp thế! Nhưng vẫn chưa đẹp hết
    Nếu trên đời không có mối tình ta



    5518
    THẾ GIỚI
    Phạm Bá Chiểu

    Ngoài kia thế gới bao la
    Tình anh thế giới chỉ là tình em



    5519
    TÌNH YÊU VÀ XE BUS
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu ta phải đợi chờ
    Một tình yêu đích thực
    Khác nào đợi xe bus
    Nhưng phải luôn chuẩn giờ

    Nếu đến sớm phải chờ
    Đến sau, chờ chuyến tới
    Xe đầy, không thể vội
    Lại phải chờ chuyến sau

    Nhưng điều kiện hàng đầu
    Là phải đi đúng tuyến
    Biết chắc chắn điểm đến
    Nếu không muốn lạc đường



    5520
    CÙNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu em thấy cô đơn
    Anh sẽ là chiếc bóng
    Theo em từng chuyển động
    Suốt không gian, thời gian

    Nếu em buồn miên man
    Anh nụ cười tươi rói
    Như nắng trời chiếu rọi
    Đuổi nỗi buồn đi xa

    Nếu em muốn khóc oà
    Bờ vai anh hãy đổ
    Hết hoàng hôn buồn khổ
    Tình ta bừng bình minh

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    5521
    THIẾU NẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày hè nắng gắt
    Sao vẫn xám đen
    Bởi điều dễ hiểu
    Ngày anh vắng em



    5522
    KIM CƯƠNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Đích thực một tình yêu
    Như kim cương lấp lánh
    Dưới áp suất siêu mạnh
    Cùng núi lửa tuôn trào

    Lại còn vùi rất sâu
    Trong thẳm lòng đất đá
    Lại phải công mài giũa
    Mới thành kim cương xinh

    Viên kim cương khó tìm
    Tình đích thực hiếm gặp
    Chỉ anh may mắn nhất
    Đời cho em kim cương



    5523
    HOÀN HẢO?
    Phạm Bá Chiểu

    Thời gian đừng tiêu tốn
    Tìm hoàn hảo người yêu
    Mà quên đi một điều:
    Xây tình yêu hoàn hảo!



    5524
    TÌNH MẶT TRĂNG
    Phạm Bá Chiểu

    Tình em, anh thể ví
    Như mặt trăng ánh ngời
    Bởi sao nhiều vô kể
    Trăng chỉ một mà thôi



    5525
    TIỂU THUYẾT GIA EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em là tiểu thuyết gia
    Viết trường thiên tiểu thuyết
    Về tình yêu diễm tuyệt
    Về mối tình đôi ta

    Em viết đầy năm qua
    Ba sáu sáu (366) trang sách
    Của đời anh dịu ngọt
    Hạnh phúc và tình yêu

    Năm mới hãy viết đều
    Ba sáu lăm (365) trang nữa
    Tả tình năm chan chứa
    Hạnh phúc hoà tình ta



    5526
    MƯỜI BÔNG HỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Anh nói valentine
    Tặng em chùm hoa đỏ
    Chẵn mười bông hồng lửa
    Rực cháy cùng xinh tươi

    Nhưng em đếm mãi hoài
    Chỉ chín bông hoa đỏ
    Ngại ngần em hỏi nhỏ:
    - Như thiếu một bông hồng?

    Anh hôn em chín nồng:
    - Sao mà em khờ dại
    Một bông hồng còn lại
    Chính nữ hoàng hoa em!



    5527
    TÌNH YÊU?
    Phạm Bá Chiểu

    Hỏi tình yêu là gì?
    Câu trả lời nhiều lắm
    Với những người vô cảm
    Là nghĩa vụ mà thôi

    Với những người yêu đời
    Gọi đó là quyền lợi
    Với những người chờ đợi
    Gọi đó là giấc mơ

    Với những người vô tư
    Gọi đó trò chơi đẹp
    Với những người hiểu biết
    Gọi định mệnh tuyệt vời

    Với những người chán đời
    Gọi đó là nghiệp chướng
    Còn em duy một hướng
    Tình yêu chính là anh



    5528
    TÌNH YÊU NHỊP THỞ
    Phạm Bá Chiểu

    Khi mình xa cách nhau
    Biển muôn trùng vời vợi
    Các bạn em luôn hỏi:
    - Có đang nhớ người yêu?

    Em hỏi lại một điều:
    - Vậy bạn có đang thở?
    Còn thở là còn nhớ
    Còn thở là còn yêu



    5529
    QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu em rồi, hồ nhỏ hoá biển xanh
    Mùa đông rét, hoá mùa xuân tuyệt mỹ
    Con suối nhỏ hoá sông Hồng kỳ vĩ
    Ngọn đồi hoang bỗng hoá Phan Xi Păng

    Đồng cỏ hoang bỗng hoá cả mùa vàng
    Chùm hoa dại hoá hoa hồng đỏ cháy
    Cả trái tim hoá mặt trời nắng dậy
    Thù hận nào cũng bỗng hoá yêu thương

    Trái đất đây bỗng thoắt hoá thiên đường
    Ôi cuộc sống! Anh yêu nhiều đến thế
    Bởi em hỡi, điều vô cùng giản dị
    Cuộc sống này đã tặng em cho anh



    5530
    AI GIÀU HƠN?
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu có vị quân vương
    Nhất thế giới giàu có
    Tiền của nhiều vô số
    Lòng vẫn dậy ghen hờn

    Bởi anh giàu có hơn
    Tài sản anh luôn có
    Cả mặt trời rực rỡ
    Cả mặt trăng ánh ngời

    Điều giản dị em ơi
    Nụ cười em trời lửa
    Gương mặt em trăng tỏ
    Anh chính là chủ nhân!



    5531
    BỆNH VIRUS EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em là virus truyền anh
    Nhưng anh chẳng muốn chữa lành... bệnh em



    5532
    MƯA TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Những cơn mưa từ trời
    Sầm sập tuôn tuôn nước
    Nếu em không trốn được
    Nước ngấm vào thịt da

    Cơn mưa tình khác xa
    Chẳng trốn vào đâu được
    Trốn nơi nào cũng ướt
    Ngấm sâu vào trong tim

    Ngày anh đến cùng em
    Mưa tuôn cùng bão dậy
    Vầng ngực em run rẩy
    Tim thấm đầy tình anh


    5533
    HOÀN HẢO NHAU
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng luôn mơ một chàng
    Mọi mặt đều hoàn hảo
    Luôn là người hiểu thấu
    Khoẻ đẹp và giàu sang

    Chàng luôn mơ một nàng
    Mọi mặt đều hoàn hảo
    Có trái tim nhân hậu
    Đẹp xinh và dịu dàng

    Nhưng họ đâu hiểu rằng
    Trời sinh họ đặc biệt
    Hai người cùng khiếm khuyết
    Làm hoàn hảo cho nhau


    5534
    TRÁI TIM MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Trời sinh ra mặt trời
    Như đuốc thần kỳ diêu
    Chẳng bao giờ thể thiếu
    Ánh nắng luôn chói ngời

    Trời sinh ra con người
    Cùng trái tim nồng cháy
    Cũng như mặt trời ấy
    Thiếu lửa yêu bao giờ?





    5535
    TÌNH YÊU NHƯ NƯỚC
    Phạm Bá Chiểu

    Tình như nước nhưng phải là nước biển
    Sóng trào tung như tình mãi tuôn tràn
    Tình như nước nhưng không ao tù hãm
    Sẽ dần dà thối rửa với thời gian



    5536
    TÌNH YÊU SẼ...
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng cố gắng thay đổi
    Người ta cảm hôm nay
    Hãy cứ yêu tha thiết
    Tình yêu sẽ đổi thay



    5537
    KHÁC
    Phạm Bá Chiểu

    Con gái yêu bằng tim
    Nhưng lại khóc bằng mắt
    Con trai yêu bằng mắt
    Nhưng lại khóc bằng tim


    5538
    YÊU SAI
    Phạm Bá Chiểu

    Cô đơn dẫu tháng năm dài
    Cũng đừng vì thế yêu sai một người
    Yêu sai nào chỉ thế thôi
    Yêu sai rồi vẫn suốt đời cô đơn



    5539
    VẺ ĐẸP EM
    Phạm Bá Chiểu

    Vẻ đẹp là ánh sáng
    Không từ gương mặt em
    Mà ánh sáng đặc biệt
    Toả ra từ trái tim



    5540
    ĐƯỜNG TẮT TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Đường đến tim qua trí tuệ khá xa
    Nhưng đường tắt thẳng đến tim từ mắt
    Các chàng trai thường hay đi đường tắt
    Mắt đến tim còn trí tuệ bỏ qua

    Đường đến tim qua trí tuệ khá xa
    Nhưng từ tai đến tim đường ngắn nhất
    Các cô gái thường hay đi đường tắt
    Tai đến tim còn trí tuệ bỏ qua


    5541
    SAO BĂNG VÀ MẶT TRỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Em cứ ngắm sao băng
    Như thiên thần rực ánh
    Như kim cương lấp lánh
    Ngất ngây cả đất trời

    Đừng say quá em ơi
    Sao băng xinh đẹp thế
    Nhưng tàn nhanh như thể
    Chưa từng có trong đời

    Hãy đừng quên mặt trời
    Vẻ đẹp không loé sáng
    Nhưng đồng hành năm tháng
    Chẳng bao giờ tàn phai



    5542
    SỢ BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đây đè bẹp bão dông
    Chỉ run trước trận bão lòng từ em


    5543
    TIỀN VÀ HẠNH PHÚC (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tiền không thể mua được hạnh phúc
    Chỉ thể làm hạnh phúc sắc màu hơn


    5544
    CAFE SỮA
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta tuyệt như ly cafe sữa
    Anh băn khoăn cách sao để pha thành
    Sữa đổ cafe hay cafe đổ sữa?
    Anh đổ vào em, hay em đổ vào anh?




    5545
    XÂY TỔ ẤM
    Phạm Bá Chiểu

    Gia đình hạnh phúc tuyệt vời
    Ấy là ta đã sống nơi thiên đường


    5546
    LỜI MAE WEST
    Phạm Bá Chiểu

    Gái ngoan lên hết trên trời
    Gái hư mặt đất khắp nơi tung hoành


    5547
    ĐỔI?
    Phạm Bá Chiểu

    Không đổi tình yêu đẹp
    Với vàng bạc, ngọc châu
    Dẫu cao giá đến đâu
    Bởi tình yêu vô giá



    5548
    EM HÃY CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Vì sao khi chụp ảnh
    Ta phải luôn mỉm cười
    Bởi cười, cách đẹp nhất
    Gương mặt ta dâng đời

    Em hãy cười lên nhé
    Đừng tiết kiệm nụ cười
    Nếu thế giới cười cả
    Đời tuyệt vời thắm tươi

    Nếu ai đó chưa có
    Một nụ cười tự thân
    Em hãy cười rạng rỡ
    Tặng cho họ chân thành



    5549
    BẢN NHẠC TÌNH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu, bản nhạc đẹp
    Lời tự ta chép vào
    Nhạc đẹp, lời phải đẹp
    Thành tình ca dạt dào



    5550
    ĐƯỜNG TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Kiên nhẫn đi, mệt rồi ta hãy chạy
    Khổ vì yêu, hãy yêu gấp nhiều hơn



    5551
    CHINH PHỤC MẮT, TIM?
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng theo đuổi thứ
    Chinh phục mắt nhìn
    Hãy theo đuổi thứ
    Chinh phục trái tim



    5552
    GIÓ VÀ DIỀU
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu cuộc đời đẩy tình ta ngọn gió
    Hãy bay lên cao vun vút cánh diều
    Em yêu hỡi, chính diều bay ngược gió
    Gió càng nhiều càng vươn vút tình yêu



    5553
    THÁM HIỂM
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta thám hiểm vũ trụ
    Còn anh thám hiểm tim em
    Vũ trụ bao la dễ hiểu
    Tim em bí ẩn vô biên


    5554
    ĐÁM CƯỚI HAI NGƯỜI EM KHUYẾT TẬT
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng, nàng không hoàn hảo,
    Nào quan trọng gì đâu!
    Miễn là họ hoàn hảo
    Khi trao tình cho nhau!


    5555
    NGHIỆN LỜI CHÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Lời ngon ngọt chàng đong
    Với nàng như thuốc phiện
    Biết rằng độc, gây nghiện
    Nhưng chẳng sao thể dừng



    5556
    ĐỂ GIẢM TỘI (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Tại sao phụ nữ lấy chồng
    Để không thể khổ đàn ông nhiều người


    5557
    TRANG PHỤC ĐẸP NHẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi, rạng rỡ nụ cười
    Cười giòn, nói ngọt những lời an nhiên
    Là em đã hoá thành tiên
    Hơn bao trang phục đắt tiền vô tri



    5558
    ĐỘC DƯỢC CHO CHÀNG
    Phạm Bá Chiểu

    Có hai độc dược trên đời
    Rượu ngon cùng với những lời nàng đong...


    5559
    GÁI NAY
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày nay con gái tuyệt vời
    Yêu nồng nhưng ngại một đời làm dâu



    5560
    VẺ ĐẸP VỚI MẮT VÀ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Vẻ đẹp em quyến rũ mắt anh nhìn
    Nhưng chẳng hề đem yên ả trái tim


    5561
    PHẦN LINH HỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Em một phần linh hồn của anh
    Đang ngự tri trong cơ thể khác
    Một cơ thể đẹp xinh kiệt tác
    Hãy giữ hồn anh như giữ kiệt tác em



    5562
    SAY EM BÁN RƯỢU
    Phạm Bá Chiểu

    Em hoà ánh mắt ly đầy
    Anh say men rượu, còn say men tình
    Anh say men rượu tỉnh liền
    Men tình say mãi cho mình nhớ nhau



    5563
    MEN RƯỢU, MEN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Uống hoài men rượu mới say
    Men tình chưa uống say đầy tháng năm...



    5564
    CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
    Phạm Bá Chiểu

    Tách chúng mình chẳng bao giờ hoàn hảo
    Bởi đôi mình chỉ hoàn hảo trong nhau



    5565
    BIỂN TRỜI YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trời có màu đỏ
    Biển muôn trùng màu xanh
    Giá mà em được ngỏ:
    Biển em yêu trời anh



    5566
    MÙA ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Anh như mùa đông ấy
    Cho em lạnh sống lưng
    Anh như mùa xuân ấy
    Cho nhựa sống tưng bừng

    Anh như mùa hạ ấy
    Cho hơi ấm trao nhau
    Anh như mùa thu ấy
    Cho niềm vui muôn màu

    Anh như là anh ấy
    Đã yêu, yêu hết mình
    Anh như là em ấy
    Đã yêu, yêu trọn tình



    5567
    TỪ CÙNG CHẤT LIỆU
    Phạm Bá Chiểu

    Có những cặp trái tim
    Làm bằng một chất liệu
    Từ tay chúa thần diệu
    Rồi ném ra hai nơi

    Dù dặm ngàn biển khơi
    Dù đại ngàn xa nhất
    Tìm nhau rồi ắt gặp
    Kết lại thành tình yêu



    5568
    TRANG ĐIỂM
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng trang điểm biển cả
    Nắng trang điểm chiều tà
    Trăng trang điểm đêm tối
    Bướm trang điểm vườn hoa

    Hoa trang điểm trái đất
    Mây trang điểm bầu trời
    Còn tình yêu đôi lứa?
    Trang điểm xinh cuộc đời!



    5569
    RƯỢU VÀ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Nơi nào không có rượu
    Nơi ấy chẳng thơ hay
    Nơi nào chẳng thơ bay
    Sao tình yêu cất cánh


    5570
    TÌNH TỰ TOẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Khi ngày tìm không thấy nắng trên trời
    Tình ta đó hãy toả mình bung nắng
    Khi đêm tìm không thấy một vì sao
    Tình ta đó hãy toả bừng trăng sáng

    Khi ta tìm không thấy sóng biển dâng
    Tình ta đó hãy toả thành sóng trắng
    Khi ta tìm không thấy cánh đồng xanh
    Tình hãy chín thành mùa vàng say đắm

  16. #69
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    5571
    MŨI TÊN TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu ơi, tình ta như mũi tên
    Chỉ có thể bay một chiều phía trước
    Nhưng muốn bay dây cung phải kéo ngược
    Mới bay xa cao vút tận trời cao

    Khi cuộc đời kéo ta về phía sau
    Là điều kiện chẳng dễ gì có được
    Là cơ hội ta bay nhanh phía trước


    5583
    HƠI THỞ MÙA XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Gương mặt mùa xuân tươi
    Là muôn hoa rộ nở
    Nhưng ngọt ngào hơi thở
    Của mùa xuân là hương

    Ôi hơi thở ngàn phương
    Bay xa cùng ngọn gió
    Như tình yêu muôn thuở
    Hương và hoa chung phần

    Ôi hơi thở mùa xuân
    Trào hương hoa thơm ngát
    Hương mùa xuân đầy ắp
    Mùa xuân gọi mùa yêu


    5584
    HỌC QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Học nhớ mà chẳng học quên
    Tình yêu sẽ đuối triền miên biển buồn


    5585
    KHÔNG THỜI GIAN ĐỂ BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngạc nhiên, em hỏi anh
    Sao biển luôn vui thế
    Sóng dâng lời tuyệt mỹ
    Khúc tình ca tặng bờ

    Ôi, em yêu ngây thơ
    Biển vô vàn trân quý
    Sóng yêu không ngừng nghỉ
    Đâu thời gian để buồn

    Khi tình yêu trào tuôn
    Tình ca luôn ngân dội
    Như tình ta em hỡi
    Yêu không thời gian buồn


    5586
    ĐAU TÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình chẳng hề bắt ai chết vì đau
    Chỉ có thể đau đến ngày chết



    5587
    ĐÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Đã là hoa, tỏa hương sắc xinh tươi
    Đã mặt trời, tỏa ánh ngời bất diệt
    Đã là anh, mãi yêu em tha thiết
    Đã là em, mãi da diết yêu anh



    5588
    VÒNG ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Em ba vòng hoàn mỹ
    Anh chỉ có một vòng:
    Là vòng tay êm ái
    Khóa ba vòng em cong



    5589
    NGÀY XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa tim ngự tiên nga
    Ngày nay tim ngự toàn là... ngày xưa



    5590
    ĐỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Đố ai khiến trái đất dừng
    Đố ai khiến trái tim ngừng nhớ em


    5591
    LẠC?
    Phạm Bá Chiểu


    Chỉ giả vờ lạc anh
    Thế mà thành lạc thật
    Tìm hoài, em tưởng mất
    Hoá anh lạc vào tim



    5592
    LA BÀN TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tim yêu như chiếc la bàn hỏng
    Vẫn vững niềm tin đỉnh tuyệt vời


    5593
    SAO NỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thượng đế sao nỡ quẳng
    Tình yêu vào tim tôi
    Để trái tim run rẩy
    Những nhịp rung đầu đời


    5592
    TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC?
    Phạm Bá Chiểu

    Đích thực tình yêu?
    Như linh hồn ấy
    Chẳng ai nhìn thấy
    Nhưng nói đến nhiều

    5593
    RƯỢU VÀ MÁU
    Phạm Bá Chiểu
    Tình yêu là rượu tâm hồn
    Tình yêu là máu dập dồn về tim


    5594
    LÀM ĐẸP
    Phạm Bá Chiểu

    Bộ lông làm đẹp con công
    Tình em làm đẹp cánh đồng tình anh
    Khi cuộc đời bỗng thoắt bật dây cung

    Cười lên em khi cuộc sống khốn cùng
    Kéo ngược ta với vô vàn gian khó
    Hãy kiên nhẫn đợi một ngày nào đó
    Đời bật cung, tình vun vút bay lên



    5572
    TÌNH YÊU VÀ BẤT TỬ
    Phạm Bá Chiểu

    Trong những điều sống mãi với thời gian
    Tình yêu đứng đầu trong những điều bất tử


    5573
    ĐẠI LƯỢNG ĐO KHÔNG, THỜI GIAN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu là thời gian
    Cùng không gian bát ngát
    Được đo bằng nhịp đập
    Của trái tim say yêu




    5574
    LÝ DO?
    Phạm Bá Chiểu

    Mưa đổ có lý do
    Nước trên mây quá nặng
    Nắng đổ có lý do
    Bởi lửa trời tỏa sáng

    Núi đổ có lý do
    Cơn động đất ào tới
    Cây đổ có lý do
    Bão bùng bung dữ dội

    Việc xảy ra vũ trụ
    Ắt có lý do gì
    Nhưng phương anh, em đổ
    Nào có lý do chi


    5575
    CHIA TAY
    Phạm Bá Chiểu

    Chia tay chàng, đừng khóc
    Cười trao lời cảm ơn:
    Bởi chàng cho cơ hội
    Tìm được người tốt hơn



    5576
    EM LÀ PHONG CẢNH TUYỆT VỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Phong cảnh nào sánh nổi phong cảnh em?
    Khi đôi mắt đôi biển trào ánh sóng
    Khi gương mặt như cánh đồng thơ mộng
    Và nét mày như một ánh trăng cong

    Tóc buông dài như lả lướt dòng sông
    Làn môi cười như mặt trời òa nắng
    Không nên lời, thơ tình anh nín lặng
    Bởi tả em, thơ chưa đủ vốn từ




    5577
    CA SĨ TIM ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Bình dị trái tim anh
    Chỉ biết luôn đều nhịp
    Đập đêm ngày mải miết
    Đơn điệu dài tháng năm

    Ngày em đến bên anh
    Nhịp tim dâng dào dạt
    Bỗng trái tim biết hát
    Lời tình ca ngọt ngào

    Anh chẳng hiểu vì sao
    Tim anh thành ca sĩ
    Chỉ thể em tuyệt mỹ
    Dạy tim anh ngân lời



    5578
    GHEN MỤ MẪM
    Phạm Bá Chiểu

    Anh ghen cái tách cafe
    Được hôn mải miết đê mê môi nàng


    5579
    GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Tình- Bản nhạc, cung đàn
    Có trường độ dài, ngắn
    Có phím đen, phím trắng
    Có nốt thấp, nốt cao

    Có du dương ngọt ngào
    Có ầm ào bão tố
    Dẫu có gì đi nữa
    Đừng xa giai điệu tình

    Như tình yêu chúng mình
    Có dâng trào hạnh phúc
    Có chìm sâu khổ cực
    Không ngoài giai điệu yêu!



    5580
    LÙN MÀ ÙN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng chê chân ngắn, nấm lùn
    Em lùn nhưng vẫn ùn ùn người yêu
    5581
    NẤM LÙN (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Gặp em, ai cũng cúi chào
    Bởi chân em chẳng được cao bằng người


    5582
    GIAN KHÓ LÀ MAY MẮN?
    Phạm Bá Chiểu

    Thuyền tình ta may mắn
    Gặp bão biển dài dài
    Chính bão bùng tôi luyện
    Đôi thuyền trưởng đa tài


    5583
    HƠI THỞ MÙA XUÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Gương mặt mùa xuân tươi
    Là muôn hoa rộ nở
    Nhưng ngọt ngào hơi thở
    Của mùa xuân là hương

    Ôi hơi thở ngàn phương
    Bay xa cùng ngọn gió
    Như tình yêu muôn thuở
    Hương và hoa chung phần

    Ôi hơi thở mùa xuân
    Trào hương hoa thơm ngát
    Hương mùa xuân đầy ắp
    Mùa xuân gọi mùa yêu


    5584
    HỌC QUÊN
    Phạm Bá Chiểu

    Học nhớ mà chẳng học quên
    Tình yêu sẽ đuối triền miên biển buồn


    5585
    KHÔNG THỜI GIAN ĐỂ BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Ngạc nhiên, em hỏi anh
    Sao biển luôn vui thế
    Sóng dâng lời tuyệt mỹ
    Khúc tình ca tặng bờ

    Ôi, em yêu ngây thơ
    Biển vô vàn trân quý
    Sóng yêu không ngừng nghỉ
    Đâu thời gian để buồn

    Khi tình yêu trào tuôn
    Tình ca luôn ngân dội
    Như tình ta em hỡi
    Yêu không thời gian buồn


    5586
    ĐAU TÌNH?
    Phạm Bá Chiểu

    Tình chẳng hề bắt ai chết vì đau
    Chỉ có thể đau đến ngày chết



    5587
    ĐÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Đã là hoa, tỏa hương sắc xinh tươi
    Đã mặt trời, tỏa ánh ngời bất diệt
    Đã là anh, mãi yêu em tha thiết
    Đã là em, mãi da diết yêu anh



    5588
    VÒNG ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Em ba vòng hoàn mỹ
    Anh chỉ có một vòng:
    Là vòng tay êm ái
    Khóa ba vòng em cong



    5589
    NGÀY XƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa tim ngự tiên nga
    Ngày nay tim ngự toàn là... ngày xưa



    5590
    ĐỐ
    Phạm Bá Chiểu

    Đố ai khiến trái đất dừng
    Đố ai khiến trái tim ngừng nhớ em


    5591
    LẠC?
    Phạm Bá Chiểu


    Chỉ giả vờ lạc anh
    Thế mà thành lạc thật
    Tìm hoài, em tưởng mất
    Hoá anh lạc vào tim



    5592
    LA BÀN TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tim yêu như chiếc la bàn hỏng
    Vẫn vững niềm tin đỉnh tuyệt vời


    5593
    SAO NỠ
    Phạm Bá Chiểu

    Thượng đế sao nỡ quẳng
    Tình yêu vào tim tôi
    Để trái tim run rẩy
    Những nhịp rung đầu đời


    5594
    TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC?
    Phạm Bá Chiểu

    Đích thực tình yêu?
    Như linh hồn ấy
    Chẳng ai nhìn thấy
    Nhưng nói đến nhiều

    5595
    RƯỢU VÀ MÁU
    Phạm Bá Chiểu
    Tình yêu là rượu tâm hồn
    Tình yêu là máu dập dồn về tim


    5596
    LÀM ĐẸP
    Phạm Bá Chiểu

    Bộ lông làm đẹp con công
    Tình em làm đẹp cánh đồng tình anh
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 11-01-2021 lúc 06:16 AM

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  18. #70
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    5597
    HÔN NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Hôn nhân chẳng là nơi thuyền cập bến
    Mà nơi thuyền rời bến vượt trùng dương
    Hai thuyền trưởng cùng kề vai, sát cánh
    Hướng tương lai, dập bão biển trên đường


    5598
    TÌNH YÊU BIẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu biến những điều như vô nghĩa
    Bỗng hóa nên có ý nghĩa cho đời
    Tình yêu biến hai mảnh đời bất hạnh
    Bỗng kết nên một hạnh phúc tuyệt vơi



    5599
    THU KHÔNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Thu đến, em đi xa
    Lá- lệ vàng buông sa
    Sương khóc, chiều ướt đẫm
    Đẫm cả niềm riêng ta



    5600
    NẮNG GIỮA MÙA ĐÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Dẫu đông lạnh vẫn có ngày nắng ấm
    Xa nhau rồi, vẫn có lúc nhớ nhau



    5601
    CÁI HẠI CỦA GIỜ TRÁI ĐẤT (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Sáu mươi phút tắt điện, đèn...
    Khổ thay dân số tăng lên vù vù


    5602
    HIỂM HỌA ĐƯỜNG CONG
    Phạm Bá Chiểu

    Đường càng cong, lưu thông càng nguy hiểm
    Phụ nữ xinh toàn nẩy những đường cong


    5603
    CẤM CỬA TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Tim em viết "cấm vào"
    Sao anh liều vào vậy?
    Để em đành viết lại
    Trước cửa tim "cấm ra"!


    5604
    BÃO
    Phạm Bá Chiểu

    Ngoài trời gió bão ầm ào
    Em chưa chỗ trú? Mời vào tim anh!


    5605
    EM ĐẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Khi anh buồn, em trao anh nụ cười
    Như sen nở giữa bùn anh lạnh cóng
    Khi anh vui, em đến như mặt trời
    Bình minh nở, biển tình anh tung sóng


    5606
    CÓ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em chìa tay mỗi lần anh vấp ngã
    Có tình em, anh bật dậy khuấy đời


    5607
    ỠM Ờ
    Phạm Bá Chiểu

    - Anh nhìn cô dâu ấy
    Đẹp còn hơn hoa tươi
    Mẹ cũng giục em cưới
    Mà ai chưa ngỏ lời

    5608
    ĐÒI SÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Trả tôi, trả tôi, trả tôi
    Cớ sao sóng cuốn mất lời thề xưa...


    5609
    CHÚA SINH
    Phạm Bá Chiểu

    Bởi không thể có mặt
    Khắp mọi phương, mọi chiều
    Để giúp ta cho kịp
    Nên chúa sinh tình yêu



    5610
    SÔNG NGẦM
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như sông ngầm
    Chẳng bao giờ biết cạn
    Chảy ngầm trong bất tận
    Như tình yêu giấu mình


    5611
    LẠC
    Phạm Bá Chiểu

    Có lần em đi lạc
    Giữa rừng, biển rờn xanh
    Giở bản đồ mới biết
    Đây vương quốc tình anh


    5612
    TÌNH YÊU VÀ GIẤC MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Trong tình yêu cũng như trong giấc mơ
    Là hai nơi ngự trị những bất ngờ


    5613
    TIÊN NGHÈO
    Phạm Bá Chiểu

    Em nghèo nón rách che nghiêng
    Vẫn không giấu được vẻ tiên giáng trần


    5614
    GIẤU LỬA
    Phạm Bá Chiểu

    Anh thấy chăng núi lửa
    Giấu nham thạch trong mình?
    Anh thấy chăng em gái
    Giấu trong tim lửa tình?



    5615
    GIÃ GẠO CHÀY ĐÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Nhớ ngày giã gạo chày đôi
    Nhịp chày em với nhịp tôi cùng hòa
    Bây giờ em tận phương xa
    Chày đơn tôi giã đêm nhòa sương giăng


    5616
    SÓNG TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình như sóng hãy vỡ bên bờ đá
    Đừng xô vào rồi lại ngược ra khơi


    5617
    MƠ NHỎ
    Phạm Bá Chiểu

    Em chỉ có ước mơ nho nhỏ
    Lý lịch anh có cả tên em


    5618
    TÌNH TA VÀ TIỂU THUYẾT
    Phạm Bá Chiểu

    Em yêu ơi, tình ta
    Giống hệt thiên tiểu thuyết
    Ngợi ca tình diễm tuyệt
    Cao cả và thăng hoa

    Nhưng có điều khác xa
    Tình ta và tiểu thuyết
    Tiểu thuyết có chương kết
    Tình chẳng kết bao giờ


    5619
    NỘI LỰC
    Phạm Bá Chiểu

    Em ơi, nếu quả trứng
    Bị vỡ bởi lực ngoài
    Cuộc sống ắt kết thúc
    Chẳng còn mong ngày mai

    Nhưng nếu như quả trứng
    Vỡ từ lực bên trong
    Lại khởi đầu cuộc sống
    Chim bay trời mênh mông

    Tất mọi điều tốt đẹp
    Từ nội lực mà ra
    Nội lực ta bùng phát
    Ắt tình mình thăng hoa

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/60 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 17 57 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình