9011
HẬN THÙ DIỆT HẬN THÙ?
Phạm Bá Chiểu
Hận thù mong diệt hận thù
Như mong lửa cháy tiễu trừ lửa thiêu
9012
MÂY VÀ MƯA
Phạm Bá Chiểu
Nằng nề áng mây trôi
Như nặng nề tim tôi
Mây nặng thì mưa đổ
Tim nặng thì lệ rơi
9013
VƯƠNG MIỆN
Phạm Bá Chiểu
Hãy chăm mái tóc đẹp, sang
Đó là vương miện nữ hoàng đời em
9014
THỜI GIAN VÔ GIÁ
Phạm Bá Chiểu
Chỉ trừ có mỗi thời gian
Trên đời mọi thứ dễ dàng bán, mua
9015
TRÍ TUỆ LỚN LÊN
Phạm Bá Chiểu
Từ đâu trí tuệ lớn lên?
Từ bao kinh nghiệm ưu phiền, buồn đau...
9016
THIẾU BAO DUNG MỘT PHÚT
Phạm Bá Chiểu
Đôi khi phút thiếu bao dung
Mang niềm ân hận suốt đường tình duyên
9017
MÓN VUI VẺ
Phạm Bá Chiểu
Người vui vẻ, trường thọ
Tình vui vẻ, trường sinh
Hãy chọn món vui vẻ
Cho bữa ăn tình mình
9018
MƯỢN VÒNG TAY
Phạm Bá Chiểu
Ngoài kia gió buốt đầy đông
Mượn vòng tay sưởi được không, hỡi chàng?
9019
ƯỚC GÌ...
Phạm Bá Chiểu
Ước gì uống cạn dòng sông
Mai em chẳng thể theo chồng sang ngang
9020
ĐÂU XA
Phạm Bá Chiểu
Đi tìm hạnh phúc đâu xa
Nằm ngay giữa trái tim ta bao ngày