+ Trả lời chủ đề
Trang 12/60 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 597

Chủ đề: 1000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

  1. #111
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7303
    FORGIVE BUT NEVER FORGET
    Phạm Bá Chiểu

    Em có dư lòng tốt
    Để tha thứ cho anh
    Nhưng không đủ ngu ngốc
    Tin anh thêm một lần


    7304
    QUÊN MƠ
    Phạm Bá Chiêu

    Đã yêu, quên hẳn mơ màng
    Giấc mơ nào đẹp cho bằng tình ta


    7305
    THẦN Y
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu- vị thầy thuốc
    Giỏi nhất trên trần gian
    Người cho cùng người nhận
    Tất cả được chữa lành


    7306
    XIỀNG XÍCH HAY CHẮP CÁNH
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu ai nói tình yêu là xiềng xích
    Bởi tình kia chưa đích thực tình yêu
    Tình đích thực chính là tình chắp cánh
    Nâng ta bay cao vút mọi phương chiều


    7307
    VAY LÃI
    Phạm Bá Chiểu

    Anh xin vay một vòng ôm
    Rồi anh trả lãi đến hơn nghìn lần


    7308
    AI ƠI, HÀ NỘI GÁI
    Phạm Bá Chiểu

    Cô nàng Hàng Chĩnh tròn vo
    Cô nàng mũm mĩm to to- Hàng Thùng
    Cô nàng nhẹ nhất- Hàng Bông
    Cô nàng cứng nhất- Hàng Đồng chẳng sai
    Cô nàng khó nhất- Hàng Gai
    Cô nàng bướng nhất ai tày- Hàng Ngang
    Cô nàng nóng nhất- Hàng Than
    Cô nàng thơm ngát ai bằng Hàng Hương
    Cô nàng kỹ tính- Hàng Hòm
    Cô nàng Hàng Trống to mồm đến kinh
    Cô nàng Hàng Bột trắng tinh
    Cô nàng Hàng Bạc bạc tình không anh?
    Cô nàng tính giỏi- Hàng Cân
    Cô nàng hăng nhất Hàng Hành là đây
    Cô nàng chân đẹp- Hàng Giày
    Cô nàng hay lượn- Hàng Mây dật dờ
    Cô nàng xinh xắn- Hàng Lờ
    (Mê chàng ở phố Cột Cờ si ngây)
    Cô nàng phẳng nhất- Hàng Khay
    Cô nàng bùi ngọt- Hàng Khoai đây rồi
    Cô nàng Hàng Đậu ngon tơi
    Cô nàng Hàng Điếu cho người đổ say
    Cô nàng dễ vỡ- Hàng Chai
    Cô nàng cờ bạc- Hàng Bài ham vui
    Cô nàng Hàng Quạt tung trời
    Cô nàng Hàng Giấy nhất đời mảnh mai
    Cô nàng Hàng Bút viết hay
    Cô nàng chơi nhạc siêu bay- Hàng Đàn
    Cô nàng Hàng Cót tình đan
    Cô nàng tình mộng lan man- Hàng Buồm
    Cô nàng Hàng Chuối thơm hương
    Cô nàng Hàng Muối dễ thương, mặn mà
    Cô nàng trắng mượt- Hàng Da
    Cô nàng Hàng Mắm nghe là muốn xơi
    Cô nàng ngon ngát Hàng Rươi
    Cô nàng tình cứ thả trôi- Hàng Bè
    Cô nàng Hàng Mã xinh ghê
    Cô nàng giai thấy là mê- Hàng Đào
    Cô nàng bừng sáng- Hàng Dầu
    Cô nàng Hàng Thiếc nghe sao rộn ràng
    Cô nàng ngọt nhất- Hàng Đường
    Cô nàng chua quá vẫn thương- Hàng Phèn
    Cô nàng Hàng Bún ngon mềm
    Cô nàng Hàng Chỉ thêu ren trên tài
    Cô nàng Hàng Nón che ai
    Cô nàng Hàng Vải áo bay tung hoành
    Cô nàng mỏng mảnh- Hàng Mành
    Cô nàng vững chãi tường thành- Hàng Tre
    Cô nàng Hàng Chiếu giỏi lê
    Cô nàng Hàng Đẫy say mê kiếm tiền
    Cô nàng Hàng Cỏ dịu hiền
    Cô nàng nấu phở triền miên- Hàng Gà
    Cô nàng Hàng Cháo nõn nà
    Cô nàng, giai thấy chẳng tha- Hàng Bồ
    Cô nàng Hàng Đũa ngây thơ
    Cô nàng nồng trắng không ngờ- Hàng Vôi
    Cô nàng Hàng Chén rượu mời
    Cô nàng Hàng Thịt tuyệt vời thơm ngon
    Cô nàng đa sắc Hàng Sơn
    Hỏi đâu gái đẹp được hơn Hà Thành
    Một miền tiên cảnh trần gian
    Lạc thơ, lạc cảnh, lạc anh, lạc hồn...
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 22-04-2022 lúc 11:36 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7309
    BẬC NHẤT NIỀM ĐAU
    Phạm Bá Chiểu

    Bữa ăn không có muối
    Nhạt nhẽo đến nhường nào
    Nước uống không dịu khát
    Chán chường đến nhường bao

    Buồn có mắt không thấy
    Vẻ đẹp của thiên nhiên
    Buồn có chân chẳng được
    Đến vùng đất thần tiên...

    Nhưng chán chường, nhạt nhẽo
    Cùng bậc nhất sầu đau
    Khi cuộc sống sung túc
    Nhưng chúng mình không nhau


    7310
    ÁNH MẮT SÓNG
    Phạm Bá Chiểu

    Từ một vườn ươm
    Rừng cây lớn vươn
    Từ ánh mắt sóng
    Tình thành đại dương


    7311
    BƠI BIỂN TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Mình không thể tách
    Khi bơi biển tình
    Bởi cả hai đứa
    Đều phao cứu sinh


    7312
    NẮNG CƯỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Vườn anh hoa nở
    Chẳng cần nắng trời
    Bởi tỏa nhiều nắng
    Từ nụ em cười


    7313
    ĐẶT LỊCH TỎ TÌNH (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Hôm nay em bận yêu đời
    Ngày mai anh hãy ngỏ lời yêu em

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  5. #113
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7314
    KHI HOA TÌNH CÁNH RÃ
    Phạm Bá Chiểu

    Rồi bông hoa cánh rã
    Dẫu từng rực sắc hồng.
    Hãy phải đành chấp nhận
    Chẳng có chi đau lòng

    Rồi hoa tình cánh rã
    Dẫu từng đẹp ngạo đời
    Cứ nhẹ nhàng chấp nhận
    Với nụ cười thật tươi


    7315
    YÊU CHÍNH MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Một mình em chẳng
    Thấy mình cô đơn
    Bởi em rất biết
    Yêu người trong gương


    7316
    NƯỚC MẮT VÀ TÌNH YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    E rơi giọt mắt
    Vào sóng biển xanh
    Bao giờ tìm được
    Em ngừng yêu anh


    7317
    LẮNG SÂU
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng ầm ào biển
    Lặng lẽ hồ sâu
    Lắng đọng tất cả
    Bao nhiêu nỗi sầu


    7318
    THƠ TÌNH HAINƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Định tặng em bài thơ tình Hai nơ
    Bởi nhà thơ xứng thiên tài ngôn ngữ
    Nhưng đọc lại, anh thấy chưa tả đủ
    Tình yêu anh mãnh liệt hướng về em
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 24-04-2022 lúc 05:58 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  7. #114
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7319
    TRĂNG, TRỜI, EM
    Phạm Bá Chiểu

    Mặt trăng lặn xuống
    Nõn ngần da em
    Mặt trời mọc giữa
    Nụ cười tỏa duyên


    7320
    HÃY NHƯ SÔNG
    Phạm Bá Chiểu

    Đừng yêu như hoa
    Theo mùa tàn úa
    Hãy yêu như sông
    Chảy hoài chan chứa


    7321
    RƠI BIỂN YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Rơi biển cả
    Còn có phao cứu sinh
    Rơi biển yêu
    Phao cứu sinh vô dụng


    7322
    TÌNH XƯƠNG RỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Chỉ xương rồng
    Chịu khát trong bão cát
    Chỉ đích thực
    Tình yêu
    Vượt thử thách


    7323
    TÌNH YÊU VÀ TỔN THƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy đừng yêu người làm bạn tổn thương
    Hãy đừng làm người yêu bạn thương tổn


    7324
    CHÚC "NGỌT NGÀO GIẤC MƠ"
    Phạm Bá Chiểu

    Mừng em đến hãng hàng không "SWEET DREAM"
    Hãy ngủ ngon, máy bay đang bay tới
    Miền đất hứa, tình anh đang chờ đợi
    Ngày mai thành hiện thực giấc em mơ


    7325
    SÂN KHẤU ĐÊM
    Phạm Bá Chiểu

    Màn đêm là sân khấu
    Giấc mơ- vở kịch xinh
    Tình yêu là đạo diễn
    Diễn viên- đôi chúng mình


    7326
    BẮT CÓC
    Phạm Bá Chiểu

    Giới thiệu em, tôi tên là MÀN ĐÊM
    Đến bắt cóc nỗi lo âu, mệt mỏi
    Hãy hợp tác, giao tôi không ngần ngại
    Hãy ngủ ngon và mơ giấc ngọt ngào


    7327
    ĐÊM VẮNG VẦNG TRĂNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Anh đợi đêm... vầng trăng không xuất hiện
    Fone hỏi trời, trời nói vầng trăng em
    Đang bận đọc tin nhắn này anh gửi
    Nên ngủ ngon và mơ giấc êm đềm


    7328
    NHÀ HÀNG "GOOD NIGHT"
    Phạm Bá Chiểu

    Mừng em đến nhà hàng anh "Good night"
    Với thực đơn: giường êm, chăn gối nóng
    Món đặc sản là ngọt ngào giấc mộng
    Xin mời em thưởng thức món ăn ngon

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  9. #115
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7329
    VỢ VÀ BÁO
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ âu yếm: em ước thành tờ báo
    Để cho anh nâng niu đọc hàng ngày
    Chồng âu yếm: ước em thành tờ báo
    Để hàng ngày anh có thể đổi thay


    7330
    MUA VÀ TRẢ
    Phạm Bá Chiểu

    Vợ hớn hở: trong giấc mơ em thấy
    Anh mua em viên tuyệt đẹp kim cương
    Chồng hớn hở: anh mơ cũng thấy thế
    Nhưng bố em, người thanh toán hóa đơn


    7331
    BỨC TRANH EM
    Phạm Bá Chiểu

    Người ta nói chỉ cần một bức tranh
    Có giá trị ngang bằng ngàn lời nói
    Nhưng bức tranh nắng hồng em chói lọi
    Chiêm ngưỡng thôi, anh chẳng cất nên lời


    7332
    THUA MẮT EM
    Phạm Bá Chiểu

    Ngày xưa anh yêu tất
    Muôn vàn ánh sao đêm
    Ngày bên nhau mới hiểu
    Chẳng sánh bằng mắt em


    7333
    MẮT BOM
    Phạm Bá Chiểu

    Cha em có phải
    Một gangster
    Mắt em cực giống
    Trái bom hẹn giờ?


    7334
    CHẨN ĐOÁN SAI
    Phạm Bá Chiểu

    Bác sĩ chẩn sai
    Tim anh khỏe mạnh.
    Mỗi lần gặp em
    Nhịp quên đều đặn


    7335
    GỐI VÀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Đêm qua trong giấc ngủ
    Anh ôm gối, mơ em
    Ước một ngày ngược lại
    Ôm em, mơ gối êm

    7336
    TÌNH ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu anh như bác sĩ tuyệt vời
    Chữa lành hẳn mọi vết thương nhức nhối
    Như người trồng chẳng bao giờ mệt mỏi
    Mùa, mùa hoa nở giữa trái tim em

    Như người thầy bao mẫn cán, dịu hiền
    Dạy em bước trên đường tình khúc khuỷu
    Như thuyền trưởng với tài năng tuyệt diệu
    Đưa em qua mọi sóng gió biển đời

    Như phi công tung cánh giữa mây trời
    Đưa em đến tận phi trường hạnh phúc
    Như siêu nhân diệu kỳ siêu năng lực
    Giữa đời thường, tổ ấm hóa thiên đường
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 26-04-2022 lúc 11:39 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  11. #116
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7337
    ĐÍCH THỰC TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Tình giả dối như lá
    Bay vương vãi khắp đường
    Tình đích thực quý hiếm
    Tỏa sắc màu kim cương


    7338
    VÀNG VÀ KIM CƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Khi tình bạn, chính là vàng nguyên chất
    Thành tình yêu, là kim cương đẹp sang
    Yêu nhau rồi, đừng quên từng là bạn
    Kim cương đeo cần phải có đế vàng


    7339
    TÌNH YÊU KÉO CẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Tình ta như chiếc kéo
    Dẫu khép vào, mở ra
    Vẫn cùng chung một trục
    Cắt đứt kẻ thứ ba


    7340
    TÌNH YÊU BÓNG BAY
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như bóng bay
    Sẩy tay là mất hút
    Muốn giữ chỉ thể buộc
    Chặt dây trong tim tình


    7341
    TÌNH TRÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu như trà
    Vượt qua đắng đót
    Sẽ ngấm vị ngọt
    Lưu hoài trong tim


    7342
    NGÔI SAO BIẾN MẤT
    Phạm Bá Chiểu

    Em hãy nhìn đêm
    Ngôi sao sáng nhất
    Đã bay đi mất
    Đậu vào mắt em


    7343
    MỪNG HỤT (thơ vui)
    Phạm Bá Chiểu

    Nàng phôn: qua thật gấp
    Chẳng có ai ở nhà
    Mừng rỡ tôi vội tới
    Đúng, nhà không bóng ma

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  13. #117
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7344
    BIỂN VÀ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Biển xanh gắng đẹp
    Tung tăng sóng triều
    Vẫn không thể sánh
    Nõn ngần em yêu


    7345
    KIM CƯƠNG LÓA MẮT
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng rằng: -Anh yêu em
    Nàng rộn cười ha hả
    Chàng: -Không thể thiếu em
    Nàng nhoẻn cười cợt nhả

    Chàng: -Tình anh vô tận
    Nàng đơm cười ha ha
    Chàng: -Trọn đời chăm sóc
    Nàng nhả cười ngân nga

    Chàng: -Sẽ tặng em nhẫn
    Đính kim cương, ngọc ngà
    Nàng mắt tròn: -Thật chứ?
    Chàng: -Ha, ha, ha, ha...


    7346
    TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC
    Phạm Bá Chiểu

    Mọi thứ ta muốn
    Phải đổi bằng tiền
    Muốn tim người khác
    Phải đổi tim mình


    7347
    TÌNH YÊU VÀ THÔNG MINH
    Phạm Bá Chiểu

    Bắc thang lên hỏi ông trời:
    Tình yêu có thể đồng thời thông minh?
    Trời rằng: đừng nói linh tinh
    Ta đây còn dại, khi tình thăng hoa


    7348
    MUA NẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Bán anh chút nắng em cười
    Đem về anh sưởi tim côi lạnh lùng


    7349
    NẮNG MƯA?
    Phạm Bá Chiểu

    Chúng mình ai nắng, ai mưa
    Cầu vồng bảy sắc nối bờ hai tim?


    7350
    EM ĐỪNG...
    Phạm Bá Chiểu

    Em đừng cười trời tỏa
    Anh say nắng bây giờ
    Em đừng khóc nhòa lệ
    Thơ tình anh ướt mưa


    7351
    NĂNG KHIẾU TÌM ĐƯỜNG
    Phạm Bá Chiểu

    Em có năng khiếu
    Tìm đường rất nhanh
    Vẫn không tìm đươc
    Đường vào tim anh


    7352
    ĐỜI GIÓ MƯA
    Phạm Bá Chiểu

    Hãy ngẩng đầu, em bước
    Dù tình đổ gió mưa
    Đừng cúi đầu xuống thấp
    Vương miện rơi bây giờ


    7353
    SÓNG EM
    Phạm Bá Chiểu

    Tưởng em sóng nhỏ
    Nhẹ vỗ lòng anh
    Hóa sóng thần đổ
    Cuốn trôi thơ tình

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  15. #118
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7354
    MÂY VÀ THƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Làn mây cõng nắng lang thang
    Thơ anh cõng nỗi nhớ nàng cùng bay


    7355
    SAY NẮNG
    Phạm Bá Chiểu

    Van em đừng tỏa nụ cười
    Kẻo anh say nắng, một đời còn say


    7356
    Ế NỖI BUỒN
    Phạm Bá Chiểu

    Bán nỗi buồn, ai mua mà bán
    Mua niềm vui, ai bán mà mua
    Chợ phiên ngồi đến tận trưa
    Nỗi buồn ế ẩm, lại đưa buồn về


    7357
    QUÊ EM
    Phạm Bá Chiểu

    Em bỗng hỏi sao anh yêu quê em
    Miền đất nghèo, chẳng nghèo hơn được nữa
    Nào thể sánh miền quê anh vựa lúa
    Sông chậm dòng cõng trĩu nặng phù sa?

    Núi hôn trời, rừng ca sĩ ngân nga?
    Nắng họa sĩ vẽ hoa đầy mặt sóng?
    Lúa vũ nữ khoe nữ trang vàng óng?
    Dừa cong thân như em gái dậy thì?

    Nẩy mái chùa uốn cả bước mưa đi?
    Sao anh yêu quê nhà em đến thế?
    Em nói đúng trừ một điều ngoại lệ
    Quê nhà em có một bóng người thương



    7358
    TRÒN LẠI QUAY
    Phạm Bá Chiểu

    Thế giới dù rộng lớn
    Nhưng quả đất hình cầu
    Lại còn quay tròn mãi
    Ắt ngày mình gặp nhau


    7359
    NỤ CƯỜI MEN
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ cười men dậy
    Rót đầy tim anh
    Ủ tình anh chín
    Cho thơ tung hoành


    7360
    TÌNH DÂNG HIẾN
    Phạm Bá Chiểu

    Bông hoa không thể
    Hút mật chính mình.
    Tình yêu dâng hiến
    Quy luật thiên nhiên


    7361
    CÙNG CHUNG
    Phạm Bá Chiểu

    Không thích người cùng ngủ
    Chỉ thích người thức cùng
    Không thích người dọn sẵn
    Chỉ thích người nấu chung

    Không thích người dõi bước
    Chỉ thích người bước cùng
    Không thích người cùng ngắm
    Thích người nhìn hướng chung


    7362
    TỪ MÔI
    Phạm Bá Chiểu

    Sao lời không đẹp
    Kinh hãi linh hồn
    Từ môi em đẹp
    Nơi dành nụ hôn?


    7363
    VỀ NHÀ CHỒNG
    Phạm Bá Chiểu

    Cớ sao người con gái
    Phải theo chồng về nhà
    Bởi họ là MAY MẮN
    Đấng lòng lành tạo ra

    Khi đã nở đóa hoa
    Đầy nhà mình hương sắc
    Nàng phải đến nhà khác
    Dâng may mắn cho đời

    Nàng là đóa hoa tươi
    Luôn hiến đời tuyệt mỹ
    Chàng biết mà trân quý
    Tổ ấm đầy tình yêu


    7364
    NỖI BUỒN ĐÁNH RƠI
    Phạm Bá Chiểu

    Ngắm em khiêu vũ tiếng cười
    Tim tung tăng nhịp đánh rơi nỗi buồn


    7365
    HƠN BOM HẠT NHÂN
    Phạm Bá Chiểu

    Nụ cười cô gái
    Cùng nước mắt nàng
    Hai thứ nguy hiểm
    Hơn bom hạt nhân



    7366
    TỪ XƯƠNG SƯỜN?
    Phạm Bá Chiểu

    Ý chúa tạo phụ nữ
    Từ một chiếc xương sườn
    Dưới tay: được bảo vệ
    Cạnh tim: được yêu thương


    7367
    KHÔNG SỐNG CHO MÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Hoa chẳng thể uống mật ngọt chính mình
    Hiến dâng đời với cả niềm ao ước
    Sông chẳng thể uống nước dòng mình được
    Hiến dâng tình cho biển biếc bao la

    Mặt trời không sưởi được nắng chan hòa
    Hiến dâng cả tình mình cho trái đất
    Cây chẳng thể ăn của mình quả ngọt
    Hiến dâng đời bao hoa trái thơm ngon

    Tình hiến dâng- quy luật của thiên nhiên
    Không sống cho mình, sống cho người khác
    Trái tim anh chẳng nằm ngoài quy luật
    Tận hiến tình, đập cho mỗi em thôi


    7368
    TÌNH BÓNG BAY
    Phạm Bá Chiểu

    Tình yêu, bóng bay
    Tuột dây, biến mất
    Hãy buộc thật chặt
    Vào trái tim ta
    Lần sửa cuối bởi phambachieu; 30-04-2022 lúc 12:48 AM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  17. #119
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7369
    ONG VÀ HOA
    Phạm Bá Chiểu

    Em là đóa hoa
    Anh là ong mật
    Cùng gom hạnh phúc-
    Mật ngon dâng đời



    7370
    TÌNH KIÊN NHẪN
    Phạm Bá Chiểu

    Trách không kiên nhẫn
    Đừng vội trách trời
    Sau dài bão tố
    Cầu vồng xinh tươi


    7371
    TÌNH TỨ GIÁC
    Phạm Bá Chiểu

    Chàng kia quyết yêu em
    Em yêu anh dào dạt
    Anh lại yêu nàng khác
    Nàng ấy yêu chàng kia

    Tình tứ giác lạ kỳ
    Như đèn cù quay mãi
    Năm qua rồi năm lại
    Chẳng tình nào gặp nhau

    Bốn người một nỗi đau
    Bốn người tìm hạnh phúc
    Chẳng bao giờ kết thúc
    Nỗi đau và tình yêu


    7372
    NƯỚC MÂY
    Phạm Bá Chiểu

    Anh làn nước trong xanh
    Em làn mây trời biếc
    Yêu em trong cách biệt
    Biết bao giờ gặp nhau

    Em soi bóng lòng đau
    Anh ngắm em xa lắc
    Tình đơn phương thầm nhắc
    Muốn yêu hãy vươn mình

    Một ngày anh bay lên
    Khi biến thành hơi nước
    Hóa thành mây ngũ sắc
    Hòa chung cùng mây em

    Gió đưa ta lượn êm
    Đến mọi miền trái đất
    Khi tình yêu nặng nhất
    Mình cùng thành mưa rơi

    Tưới cây cỏ tốt tươi
    Miền đất hứa tổ ấm
    Tưới hoa đời tươi thắm
    Tình ta là hiến dâng


    7373
    CHIẾC KÉO TÌNH TA
    Phạm Bá Chiểu

    Tình hai ta, chiếc kéo
    Khớp hai cánh vào nhau
    Dẫu ngược chiều hai hướng
    Nhưng ý hợp, tâm đầu

    Khi khó khăn chắn giữa
    Ta hợp sức mạnh chung
    Cắt đứt mọi trở lực
    Vững bước ta trên đường

    Tình đôi ta chiếc kéo
    Mãi mãi bên nhau hoài
    Đã chốt đời nhau lại
    Chẳng bao giờ đổi thay


    7374
    VÀNG VÀ YÊU
    Phạm Bá Chiểu

    Người bảo vàng mở tất
    Mọi ổ khóa trần gian
    Chẳng khóa nào chịu được
    Sức mạnh của đồng vàng

    Nhưng với tình không thể
    Bởi vượt trên mọi điều
    Ổ khóa tình yêu chỉ
    Mở bằng chìa tình yêu

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


  19. #120
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    phambachieu đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Bài gửi : 676
    Thanks
    36
    Thanked 1.236 Times in 530 Posts
    7375
    Ô ANH
    Phạm Bá Chiểu

    Nếu em thấy một cầu vồng bảy sắc
    Rực rỡ, lung linh, óng ả, yêu kiều
    Đừng quên anh đã làm ô che chở
    Ướt thơ tình nhưng không ướt em yêu


    7376
    ĐẸP HƠN MƠ
    Phạm Bá Chiểu

    Yêu em rồi, cớ sao anh khó ngủ
    Bởi mơ chi? Thực tế đẹp hơn nhiều
    Khi giấc ngủ cho anh toàn mơ mộng
    Giấc mơ nào đẹp sánh nổi em yêu?


    7377
    VÀNG VÀ TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Vàng hãy là nô lệ
    Hãy đừng là chủ nhân
    Tình yêu hãy chủ nhân
    Hãy đừng làm nô lệ


    7378
    VẼ VỜI
    Phạm Bá Chiểu

    Người vô tư vẽ sóng
    Tôi nhầm tưởng biển tình
    Người vô tư vẽ nắng
    Tôi ngỡ mình lung linh


    7379
    GIẤU SÓNG?
    Phạm Bá Chiểu

    Giấu sao được sóng
    Tung tăng biển triều?
    Giấu sao sóng mắt
    Quẫy người lén yêu?


    7380
    HY VỌNG TÌNH
    Phạm Bá Chiểu

    Bỗng thấy yêu biển biếc
    Từ ngày em yêu anh
    Bởi một điều giản dị
    Hy vọng tình màu xanh


    7381
    MẮT VÀ TIM
    Phạm Bá Chiểu

    Gái yêu bằng tim
    Nhưng khóc bằng mắt
    Trai yêu bằng mắt
    Nhưng khóc bằng tim


    7382
    TRĂNG ĐƠN PHƯƠNG
    Phạm Bá Chiểu

    Vầng trăng dẫu khuyết lại tròn
    Vầng đơn phương mãi hao mòn tháng năm


    7383
    TIÊN GIÁNG TRẦN
    Phạm Bá Chiểu

    Trốn trời, xuống đất rong chơi
    Gặp chàng, em bỗng suốt đời quên bay


    7384
    KHÔNG GIÀ
    Phạm Bá Chiểu

    Tình sâu đậm cho đời ta mãi trẻ
    Chết vì già, nhưng trẻ mãi trái tim

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phambachieu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 12/60 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình