Hải Yến xin kình mời quý vị chơi thơ Cảm tác vui họa theo hình tranh ảnh , tùy theo ý thích mong các Huynh họa cho vui ( 1 nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ ) làm sao tinh thần sảng khoái cười vui vô tư hồn nhiên ok .
Hải Yến xin kình mời quý vị chơi thơ Cảm tác vui họa theo hình tranh ảnh , tùy theo ý thích mong các Huynh họa cho vui ( 1 nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ ) làm sao tinh thần sảng khoái cười vui vô tư hồn nhiên ok .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Tranh này chụp trên Tây Bắc .không phải tranh trong mạng đâu .Xin mời quya vị họa thơ
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Hải Yến xin mời các Huynh họa thơ cảm tác vui _ tuổi thơ
Kỳ 1 _ hình ảnh 1 _ cứ 1 tuần đổi 1 hình ảnh cảm tác lần lượt từng chủ đề
Hôm nay mời các Huynh họa thơ về Hội Trường .
TUỔI THƠ CỦA HỘI TRƯỞNG ,( Hoàng Thị ) MIEN DONG . TÂY NINH . và các bạn đây nè ,
Hoàng Thị hội trưởng tắm sông
Đầu to lớn nhất nhông nhông nhảy dù
Chiêu bay cao vút hỏa mù
Tùm tùm lặn xuống vù vù bơi xa .
Hải Yến .
Ham chơi tắm mát quên rồi
Trâu ta ta thả lừng đồi chạy đâu
Nhanh chân tìm kiếm cho mau
Vội vàng quần áo bỏ sau
Cởi chuồng tìm thấy con trâu dắt về
Hải Yến .
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Hải Yến; 04-06-2011 lúc 06:14 PM
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Chiều chiều trâu thả bờ đê
Ra sông thi nhảy Bốn bề người tung
Lên trâu nhảy xuống tưng bừng
Hụp sâu lặn giỏi vẫy vùng khắp sông
lehoa
Thị Hoàng là kẻ đầu xâu
Bày ra trò nghịch thả trâu tắm chuồng
Quần áo vứt bỏ bờ sông
Xếp hàng nhảy xuống bềnh bồng bơi trôi
Thi tài bơi ngữa tuyệt vời
Thị Hoàng về đích tươi cười hả hê
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Hỡi ôi thương quá Táo Đồng
Quần đâu không mặc cởi chuồng thế kia
Tung tăng mát mẽ ô kìa
Táo Đồng tay dắt trâu lia mắt nhìn
Hi hi hi .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
TẤM HÌNH NGÀY ẤY
Hải Yến hồi xưa yếu tựa sên
Bạn xui nếu Yến muốn cho hên
Ghé lưng cõng bạn băng đồng chạy
Đến lớn chắc rằng sống nước bên
Bây giờ Hải Yến ở Ma Cao
Nhớ lời đứa bạn nói hồi nào
Bật cười ngắm lại hình lưu niệm
Vui vẻ rạng ngời… Ôi sướng sao!
Tây Ninh
Phất phơ tóc xõa miệng cười
Mặt nhìn ngớ ngác nhe mười cái răng
Cõng bạn chạy cứ băng băng
Tuổi thơ nó cứ , máu hăng chơi mà
MTR.