18
TÌNH XUÂN
Tình xuân khắp nẻo rộn ràng thay
Ấm áp con tim trọn kiếp này
Tết đến muôn nơi tràn mộng đẹp
Xuân về mọi chốn ngập tình say
lg- 01/01 al
18
TÌNH XUÂN
Tình xuân khắp nẻo rộn ràng thay
Ấm áp con tim trọn kiếp này
Tết đến muôn nơi tràn mộng đẹp
Xuân về mọi chốn ngập tình say
lg- 01/01 al
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
19- KỶ NIỆM BUỒN
Nhớ lại lần chia tay
Khi ấy sao khờ khạo
Nếu bình tâm tỉnh táo
Thì đâu đến nỗi này
Cứ vội vã chia tay
Chuyện đâu là gớm ghiếc
Nên bây giờ hối tiếc
Đời cắn đắng nuốt cay
Khi em quyết chia tay
Đã lắm lời khuyên cản
Bởi tình yêu nông cạn
Nên tình ta xẻ đôi
Tháng năm cứ dần trôi
Đời dày thêm nỗi khổ
Vượt qua bao giông tố
Lòng nhớ về chia xa
Trên đường đời bôi ba
Ngấm ba chìm bảy nổi
Nghĩ lại mà nhức nhối
Đúng mười bốn tháng hai
lg-14/2/2012
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 21-02-2012 lúc 12:01 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
20- GỬI ANH
Bất chợt em nghĩ về kỷ niệm
Hai đứa mình ngày ấy...
Anh nhớ không?
Đuổi bướm, chăn Trâu,
đồng quê khúc khích...
Rồi năm tháng trôi qua
Chúng mình lớn lên
Mỗi đứa một đường
Điểm khởi đầu xa cách
Em đang còn cắp sách
Anh đã vào chiến trận...
Hai chúng mình
Rút sợi nhớ sợi thương
Anh còn nhớ?
Lá thư đầu anh viết
Lời tỏ tình mộc mạc, Lính mà em
Rồi thư em không kém vụng về
Cô gái nhỏ trên sân trường lộng gió
Ép cánh thư hồng
Hoa phượng đỏ, gửi nó cho anh
…
Thời gian qua nhanh
Tất cả đã thành kỷ niệm
lg- 2011
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 21-02-2012 lúc 01:19 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
XIN LỖI CÙNG EM
(Qúy tặng những người làm thơ khoác áo lính)
Quen gối đầu trên "siêu thực, hiện sinh"
Em chê thơ anh khét nồng áo lính
Răng ngà ngọc hay rong chơi quà bánh
Vội trách thơ anh thiếu ướp mật, tẩm đường
Bọn anh làm thơ lúc tất bật chiến trường
Đành bằng, trắc thường vấp va ngôn ngữ
Sự sống chết cách nhau tầm con chữ
Là ngôn từ đỏ máu trích từ tim
Đồng đội anh đêm buốt gió cao nguyên
Thơ sao nỡ tiện nghi giường nệm
Hải đảo xa trăng soi thèm ánh điện
Thi nhân nỡ nào mờ ảo với cao siêu
Và mỗi thi tứ sẽ dần thối rữa mốc thiu
Trong gánh ve chai, trên tầng gác bụi
Nếu không có những bàn tay chuyền vội
Vệt máu hồng bổi hổi giữa trang thơ
Câu thơ chiến trường nào chờ dựng tượng tạc bia
Đã dấu võng, lối mòn hằng bất tử
Mỗi ý tứ nguyện làm con đóm nhỏ
Thắp giấc bạn bè anh khơi một que diêm
***
Xin lỗi em – để em uổng công tìm
Thơ anh vậy và đời anh chỉ vậy
Nguyện cùng thơ về cúi đầu trước núi
Dành đăng quang cho những cánh rừng.
ĐCĐ
Lần sửa cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM; 25-02-2012 lúc 07:51 AM
21- QUÊ ĐÃ ĐỔI THAY
Quê hương thay đổi nhanh ghê
Đầu làng cuối xóm đi về thênh thang
Lâu năm về lại thấy sang
Nhà lầu, xe pháo đàng hoàng...hơn xưa
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 08-04-2012 lúc 10:29 AM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
22- CẢNH QUÊ TÔI
Đường làng chật hẹp
Chỉ đủ người đi
Xe cộ, tiện nghi
Đạp đi vài cái
Một núi đôi nhà
Gọi nghe đi mãi
Sườn đồi thoai thoải
Bát ngát chè xanh
Rừng núi quanh quanh
Rì rào suối chảy
Thứ tư thứ bảy
Tiếng gọi quét đường
Biết mấy thân thương
Bao đàn em nhỏ
Học hành bỏ dở
Theo mẹ lên rừng
Suối lội, đèo băng
Nắng mưa sớm tối
Bữa cơm nóng hổi
Chỉ nhà mình vui.
1985
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 06-03-2012 lúc 05:22 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
23- CỬA LÒ QUÊ EM
Cửa lò xứ nghệ thân thương
Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Hương... đậm đà
Về đây cảnh vật bao la
Làng chài hải sản thật là tươi ngon
Miền đông đất xứ nước non
Cửa Lò điểm đến vẫn còn mộng mơ
Đổi thay từng phút từng giờ
Vui lòng lữ khách... bến bờ yêu thương
Về đây đẹp phố đẹp phường
Cửa Lò vẫy gọi muôn phương sum vầy
Núi nhô ra biển sóng gầy
Cảnh quan kỳ diệu nơi đây hiền hòa
Một miền du lịch bao la
Rừng bần trải dáng thật là mênh mông
Ra về bạn có nhớ không
Địa danh hùng vĩ...điệp trùng xa khơi
2011
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
24- NHỚ NGÀY 8/3
Thường niên nào cũng thế
Đến ngày tám tháng ba
Anh lại có thơ quà
Gửi về nơi xa ấy.
Dù có xa cách mấy
Anh luôn nhớ và thương
Người em ở quê hương
Nơi ruộng đồng vất vả.
Em sẽ là tất cả
Trong cuộc sống đời anh
Cũng tại bởi chiến tranh
Anh phải đi biền biệt
Này em ơi có biết
Anh ấp ủ trong tim
Dù bảy nổi ba chìm
Em vẫn là tất cả
Mai mồng tám tháng ba
Anh gửi lá thư quà
Tặng bao ngườì em gái
Khắp mọi miền quê hương
07/03/2012
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 07-03-2012 lúc 05:00 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
25- CÙNG VỀ
Hẹn nhau về lại Thanh Chương
Để còn vẽ tiếp quê hương tuyệt trần
Thanh Chương ơi! biết bao lần
Rạng danh Xứ Nghệ góp phần vẻ vang
Vào hè trời nắng chang chang
Khe Hàn* Sướn* lạnh ngỡ ngàng khách qua.
Thanh Chương chung một mái nhà
Địa linh nhân kiệt ... trên đà tiến lên
lg- 17-3-2012
Khe Hàn : Tên một con suối
Sướn: Địa danh
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-03-2012 lúc 02:56 PM
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
26-DIỄN CHÂU
Diễn Châu, đến một ngày trời đẹpThật rộn ràng chợ xép vẫn đôngMiền quê bát ngát ruộng đồngLúa vàng nặng trĩu thắm nồng tình chung
Nếp sống đẹp vô cùng cao cảNgười Diễn Châu chân thật, nết naTấm lòng rộng mở bao laRa về nhớ mãi đậm đà Diễn Châu
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"