MƠ
Bắc, Nam chỉ một chuyến tàu
Nhưng sao quá khó Mai, Đào gặp nhau
Ngày thu đất Bắc hanh hao
Trời Nam nhớ lá vàng chao giữa mùa
Mưa rào bóng nắng lưa thưa
Mơ rơi vào những giấc trưa ngọt mềm.
Duyên An
@BTV.vnthihuu
MƠ
Bắc, Nam chỉ một chuyến tàu
Nhưng sao quá khó Mai, Đào gặp nhau
Ngày thu đất Bắc hanh hao
Trời Nam nhớ lá vàng chao giữa mùa
Mưa rào bóng nắng lưa thưa
Mơ rơi vào những giấc trưa ngọt mềm.
Duyên An
@BTV.vnthihuu
TÌNH PHƯƠNG NAM
Đất phương nam thơm hương tràm hương đước
Dòng Cửu Long xuôi ngược uốn quanh đồng
Mang hạt phù sa đục đỏ sông trong
Theo con nước lớn ròng mùa điên điển
Nhìn tận vầng đông bình minh lên biển
Nhạt bóng con thuyền quyện cánh buồm xưa
Bát ngát rừng mờ mịt mây mưa
Quanh năm chở hai mùa thay đổi
Nón lá nghiêng che lơi tay chèo mỏi
Buông câu hò trêu hỏi bạn trên sông
Có nỗi buồn nào cô lẻ đêm đông ?
Đây san sẻ chút tơ lòng ấm áp
Cánh cò chao nghiêng đồng xa trĩu hạt
Bông lúa óng vàng thơm ngát mùa quê
Con trâu sắt nằm ngủ giấc đê mê
Chờ đến vụ giọng ồ ề lên tiếng
Nắng phương nam ngọt đồng mặn biển
Chỉ hai mùa lưu luyến trôi qua
Mà ngát tình ngõ vắng trời xa
Rang nâu rám màu da con gái
Xin hãy về và ở đây mãi mãi
Để chua phèn vụng dại lén yêu thương
Để thênh thang râm mát những con đường
Say hương nắng sợi tình vương thắm má.
DA
@BTV.vnthihuu
NGỰ TRỊ
Ta với em hai đầu nỗi nhớ
Như dòng sông chưa nối nhịp cầu
Nhìn nhau hoa sóng lòng vụn vỡ
Lời thơ buồn trắc trở từng câu
Đêm phương đông
Khuya lại về đâu
Lung linh sáng nhuộm màu xanh biếc
Ngã trời tây chập chùng nuối tiếc
Ngày trụi trần cách biệt thời gian
Có phải chữ duyên
Nở muộn màng
Nên trái tim vội vàng thức giấc
Ta muốn đưa em về cõi đất
Tựa bờ vai chân chất quê mùa
Sẽ chưa quen
Muối mặn đồng chua
Mùi rơm cỏ ngày mùa ngai ngái
Nhưng hương nồng nàn lời hoa trái
Dịu dàng em ngự trị mãi tình ta
DA
@BTV.vnthihuu
MỜI EM NHỮNG BƯỚC CHÂN TRẦN
Em sẽ bước chân trần trên đất
Về quê anh vào cả tim anh
Nếu hạnh phúc em là rất thật
Lá tươi xanh hoa nở đơm cành
Xin cảm ơn đời dành nắng ấm
Hong khô tình mở cửa vườn xuân
Dù sương gió dặm trường ướt đẫm
Có em bên đánh thức duyên phần
Một lần thôi một lần là đủ
Để hừng đông sáng ánh mặt trời
Gom dĩ vãng không miền trú ngụ
Đừng lang thang như đã một thời
Em sẽ được mời đi chân đất
Gánh thay anh một quãng quằn vai
Không bao giờ để tình rơi mất
Nửa hồn anh có nửa đời em
DA
@BTV.vnthihuu
CHIỀU QUÊ
Sông quê trong đục đôi dòng
Bên bồi bên lở quanh cong chuyến đò
Cầu neo bến cạn hẹn hò
Cây mù u đợi cánh cò đơn côi
Chiều vàng rơi giọt nắng trôi
Áo bà ba khép vạt đôi thẹn thùa
Bờ hoang trinh nữ nghịch đùa
Níu chân son dại cho mùa chuyển giao
Sóng mềm bông lúa lao xao
Trâu nằm nhơi cỏ hoa lau quạt hờ
Tà dương rụng cánh vàng mơ
Đò về bến đợi phủ mờ sương lam
DA
BTV.vnthihuu
CÕI MƠ
Hương trinh trắng đài hoa hé mở
Nhóm lửa hồng thêm nỗi nhớ nhung
Nét diệu huyền mắt bồ câu nhỏ
Áng mây lùa làn tóc rối tung
Em bước nhẹ cỏ vàng hoang dại
Gió ngập ngừng níu trái tình mê
Duyên âu yếm hôn lời gió hát
Nhịp cầu kinh rơi xuống nguyện thề
Sông dịu dàng chiều vương lá liễu
Lắng suy tư khỏa sóng chân trần
Vớt ánh trăng rơi chìm đáy nước
Khoe xuân thì gợn chút bâng khuâng
Hồn nhiên xinh môi cười thơm ngát
Tim ửng hồng bướm ngẩn ngơ chờ
Đôi vòng cong chân mày cánh nguyệt
Chạm ngõ vào quán gió lều mơ
DA
BTV.vnthihuu
THƠ
Vần thơ bay lạc rơi ngoài ngõ
Tôi nhặt đem vào cất giữa tim
Ủ ấm bằng hồng tươi máu đỏ
Để an lành thơ ngủ giấc yên
Rồi tim tôi hóa thành cơn gió
Nâng cánh thơ bay khắp mọi miền
Có kẻ thương tình cho ở trọ
Thơ mỉm cười thắm má môi duyên
DA
BTV.vnthihuu
THƯƠNG NHỮNG MÙA ĐÔNG
Tôi thương lắm
Những mùa đông
Gió se lạnh gió
Mênh mông nỗi buồn
Trời mờ sương đọng lá sương
Áo bông ấm áp cả đường em đi
Ngẩn ngơ lá cỏ nhu mì
Cong mềm sợi mỏng
Thầm thì dấu chân
Tôi thương
Thương lắm bao lần
Nép vào vai nép
Cả phần cô đơn
Trời đông vương nét giận hờn
Cà phê đen khói thuốc vờn tim đau
Thật cao
Trên những vì sao
Mùa đông có ấm ngọt ngào vòng ôm?
Phố khuya - tôi - với linh hồn
Giọt sương – phiến lá
Lối mòn thiên thu
DA
BTV.vnthihuu
CHIỀU LẠC DÁNG EM
Ngày ấy em qua ngõ nhà tôi
Áo dài tha thướt nắng lên ngôi
Tà bay dưới gió ru mềm mượt
Nắng khẽ chao nghiêng nở nụ cười.
Tôi biết rằng tôi đã chín rồi
Tình vương trong cõi mộng êm trôi
Em từ nơi ấy, phương xa ấy
Trói chặt hồn tôi chiếm hữu đời
Tôi viết lên trang giấy nỗi niềm
Buồn hiu con chữ cứ chao nghiêng
Song thưa cánh gió lay rèm mỏng
Nỗi nhớ vào tim bỗng ngọt mềm
Lá rụng rơi vàng nắng úa thêm
Nằm im phiến lá ngủ bên thềm
Áo dài xưa vắng qua đầu ngõ
Tôi đứng thương chiều lạc dáng em
DA
BTV.vnthihuu
MẢNG TỐI
Phố đông
Phố rộn ràng đông
Hạt bụi
Bềnh bồng hạt bụi
Xe qua
Bước chân lầm lủi
Nhựa đen
Trần trụi trên đường
Một mảnh đời thường vá bao miếng vá
Manh áo rách, gói ghém vóc hình nghiêng ngả
Đói hạt cơm còn đau đói cả thâm tình
Quen ai!
Hay có ai quen mình?
Giữa chợ đời
Tử sinh vô nghĩa
Họ lặng lẽ đi về bốn phía
Đầu trần vai cong nắng khía linh hồn
Mãi đến khi nằm dưới nấm mồ chôn
Đó là lúc thảnh thơi an nghỉ
Ôi!
Những mảnh đời được sinh ra phi lý
Dùng để thi vị cuộc chơi
Một mảng tối chơi vơi…!
DA
BTV.vnthihuu