+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Thơ Xướng hoạ tuyển chọn

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    Thơ Xướng hoạ tuyển chọn

    Chờ!

    Vò võ chờ ai ở chốn này?
    Tóc xanh năm tháng nhạt phai bay
    Lời than tức tưởi hồn cay đắng !
    Tiếng khóc bi ai xác ốm gầy
    Lận đận duyên ôi ! đầy trắc trở
    Long đong phận hẩm thiếu tình say
    Người đi biền biệt không nhời hẹn
    Mà nỗi ngóng mong vẫn chất đầy !./

    Sao Hôm

    CỨ CHAN ĐẦY

    Tri âm, tri kỉ ở nơi này
    Mái tóc tuyết pha mặc gió bay
    Hồn cứ lâng lâng theo giải sóng
    Thân còn se sắt với vai gầy
    Tương tư bao thuở còn ngây ngất
    Hoài niệm một thời vẫn đắm say
    Theo bóng người đi...vùi dĩ vãng
    Tình thơ Thi Hữu cứ chan đầy ./

    buixuanphuong


  • #2
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   



    Hờ Hững

    Đò ơi sao nỡ vô tình

    Bến xưa đợi mãi một mình thấy đâu
    Gửi lời theo cánh chim câu
    Ngỡ mai rực rỡ sắc màu quê hương
    Đò cùng bến nối tình thương
    Cho mây gặp núi, cho đường gặp xe
    Hạ về dìu dặt tiếng ve
    Phượng hồng rợp bóng nắng, che mái đầu
    Nhưng rồi chim sáo qua cầu
    Dửng dưng con sóng bạc đầu bờ hoang
    Ngày xưa hẹn ước Ngưu Lang
    Mà nay hờ hững chiều vàng cách chia
    Hứa lời tha thiết lâm ly
    Giờ sao mặn đắng sầu bi cuộc đời
    Nói lời chẳng giữ lấy lời
    Để bao hy vọng nổi trôi cánh bèo.

    Mây và Núi


    BUÔNG TRÔI

    Thuyền ơi! Bến vẫn nặng tình
    Thuyền đi theo sóng dập dềnh nơi đâu?
    Dặm trường thăm thẳm "bóng câu"
    Nhớ chăng? Có lúc ngoảnh đầu cố hương
    Bến còn mang nặng nhớ thương
    Như người khao khát bên đường đợi xe
    Đợi chờ gầy rộc xác ve
    Để lòng cô quạnh sắt se bạc đầu
    Sông Ngân còn nối nhịp cầu
    Mà sao cõi thế đượm màu hồng hoang
    Một năm Chức Nữ - Ngưu Lang
    Còn nhờ Ô Thước mộng vàng sẻ chia
    Ngày nào đau nỗi chia ly
    Để rồi mang mối tình si suốt đời
    Trăm năm ta đã nguyện lời
    Mà nay dòng thác buông trôi thân bèo!

    buixuanphuong
    BTV.vnthihuu
    (BTTK)

  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  


  • #3
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Khúc dạo mùa

    Nghe như rừng lá dạo mùa
    Nắng vàng nhè nhẹ bỗng ùa vào thu
    Suối mơ theo tiếng chim gù
    Mênh mông mây trắng phiêu du khắp trời
    Lối đi một cánh thơ rơi
    Nhịp đàn đổ phách buông lời nhớ thương
    Hoàng hôn trải ngọc cuối đường
    Cho người xa xứ vấn vương tơ lòng
    Kìa! Ai ngồi tựa bên song?
    Bâng khuâng gió thoảng trong phòng đầy thu./

    Tiểu Khê

    LỆ THU


    Heo heo làn gió gọi mùa
    Vàng au suối nắng - đã vừa sang Thu
    Đâu đây vọng tiếng gù gù
    Như lời da diết êm ru cuối trời
    Lặng nhìn chiếc lá nhẹ rơi
    Hồn ta theo gió gửi người yêu thương
    Hàng cây vẫn đứng ven đường
    Mà hình ai chỉ còn vương đáy lòng
    Mơ hồ một bóng bên song
    Để tim ta ứ một dòng lệ Thu./


    BXP


  • #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    GIÁ NHƯ...

    Giá như…
    đừng mơ với mộng
    Thì tình đâu phải xót xa
    Chỉ là làn gió thoảng qua
    Cớ sao con tim lay động.

    Giá như…
    đừng nuôi hảo vọng
    Gữi lời thương nhớ qua thơ
    Lang thang phố ảo đợi chờ
    Có ai nào lưu tâm tới.

    Giá như…
    đừng đưa tay với
    Thì đâu hụt hẩng chơi vơi
    Ngở ngàng chẳng được đón mời
    Ngõ vào tim em khép kín…

    Mặc Nhân Sơn


    Giá như...

    Giá như mình còn trẻ đẹp
    Đâu ngại hò hẹn cùng anh
    Hòa lẫn hai mái đầu xanh
    Trong vòng tay ôm ấm áp.

    Giá như có cuộc đời khác
    Cho ta làm lại từ đầu
    Sẽ chẳng sai lầm. vấp váp
    Tình yêu son sắt bền lâu.

    Giá như thơ hóa nhịp cấu
    Nối liền hai trái tim đau
    Đắp bù những gì mất mát
    Ủi an, khỏa lấp hố sầu.

    Giá như ta luôn có nhau!..

    Sao Hôm

    @BTV.vnthihuu


  • #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    VẮNG EM

    Vắng em…
    anh thấy buồn tênh
    Như chim lẻ bạn lênh đênh giữa trời
    Vắng em…
    hụt hẫng chơi vơi
    Mất đi một nửa nên đời quạnh hiu
    Vắng em…
    nghe nhớ nhung nhiều
    Bởi anh đã lỡ trót yêu mất rồi
    Vắng em…
    lạnh lẽo đơn côi
    Trắng đêm không ngủ bồi hồi tơ vương

    Biết rằng ngăn cách đôi đường
    Cố quên sao mãi sầu thương ngập lòng
    Mong cho em sớm lấy chồng
    Để anh khỏi đợi, khỏi mong, khỏi chờ
    Vắng em…
    một mình bơ vơ
    Còn hơn là sống vật vờ tương tư…

    Mặc Nhân Sơn



    Vắng anh...


    Vắng anh...
    nhà cứ rộng thênh
    Gió lùa bốn phía chông chênh một mính
    Vắng anh...
    sao rụng năm canh
    Trăng tà mờ ảo bợt xanh cả trời
    Vắng anh...
    bặt tắt tiếng cười
    Im lìm hiu hắt sầu rơi nẫu lòng
    Vắng anh...
    đau đáu chờ mong
    Anh như dòng suối dòng sông quên bờ
    Vô tâm dẫu chẳng hững hờ
    Bước chân phiêu lãng, giấc mơ xa vời
    Niềm tin đặt phía chân trời
    Cứ rong ruổi mãi biết nơi nào dừng ?

    Anh ơi, êm ấm đã từng
    Sao anh nỡ để má hồng phôi pha !?

    Sao Hôm

    @BTV.vnthihuu


  • #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    @BTV.vnthihuu


  • #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    Anh ơi...

    Anh ơi hãy là ngọn lửa
    Để em luôn được ấm lòng
    Và anh hãy là men rượu
    Cho em mãi được say nồng

    Anh ơi hãy là đôi cánh
    Cho em chắp cánh ước mơ
    Và anh là một bến bờ
    Cho tình em neo đậu mãi...

    Tiểu Nhã Đình



    Em ơi...

    Em ơi hãy là cô Tấm
    Yêu anh cả đến kiếp sau
    Và em là nàng Tô Thị
    Chờ anh hóa đá dãi dầu

    Em cũng chính là Bà Táo
    Chăm anh từng bữa cơm ngon
    Tình em nồng nàn Vệ Nữ
    Cho anh hạnh phúc vẹn tròn.

    Sao Hôm


    @BTV.vnthihuu


  • #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MỜI TRÀ

    Tách trà sen mời người bạn quý
    Ngọn gió đùa hoa lý thơm hương
    Bên rào nắng đẹp như gương
    Long lanh sáng tỏa vấn vương tình người

    Thugiangvu


    SAO KHÔNG MỜI RƯỢU?

    Em mời anh tách trà sen
    Sao không mời rượu? Sợ men rượu nồng?
    Tay tiên kèm với rượu hồng
    Thì thơ mới quyện, thì lòng mới say...

    Nguyễn Văn Hùng

    BTV.vnthihuu


  • #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    HƯƠNG QUÊ

    Tre làng vẫy khúc sông xanh
    Võng đưa kẽo kẹt an lành giấc thơ

    Gió ngàn trọ góc vườn chờ
    Hoa chanh hoa khế rụng bờ ao trưa

    Hạ bay xao xác gọi mùa
    Pha hồng cánh phượng cho mưa dịu dàng

    Bến chờ neo chiếc đò ngang
    Hương quê mát ngọt bên hàng dừa cong

    DA


    Quê hương


    Tre già tươi mãi màu xanh
    Êm đềm dịu ngọt mát lành sắc thơ

    Cảnh quê đầm ấm đợi chờ
    Mục đồng thổi sáo bên bờ giữa trưa


    Bội thu nông vụ được mùa
    Cuộc đời no ấm nắng mưa dịu dàng

    Cau già dáng đứng hiên ngang
    Hứng mây đón gió thẳng hàng chẳng cong.

    BMT,19-7-2012

    BTV.vnthihuu


  • #10
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Từ cách biệt...

    Từ cách biệt một trời mong nhớ
    Xao xác chiều bỡ ngỡ cánh chim
    Sông dài biển rộng nổi chìm
    Ngóng cầu Ô thước con tim mỏi mòn

    Từ cách biệt vo tròn kỷ niệm
    Đời mặn rồi còn nếm thương đau
    Phải chi ngày ấy gặp nhau
    Đừng đem lúng liếng mà trao làm gì

    Từ cách biệt ngày đi mải miết
    Gói nỗi niềm lòng quyết chia phôi
    Nào hay ngang trái... là đời
    Không chờ không đợi khơi khơi nhớ hoài

    Từ cách biệt xa xôi vạn nẻo
    Chút hương lòng vẫn réo hôm mai
    Người đi có nhớ bàn tay
    Mà người ở lại niềm say không tàn

    23/08/2012
    Thu Phong



    Sẽ có lúc...


    Sẽ có lúc mây ngàn gió núi
    Rủ nhau về mở hội phong vân
    Mai vàng nở rộ ngoài sân
    Bầy chim én nhỏ níu gần níu xa

    Sẽ có lúc hoa cà xanh biếc
    Bên nhau cùng tiễn biệt sầu bi
    Xa nhau ngần ấy có gì
    Mà câu giận dỗi còn ghi nỗi niềm

    Sẽ có lúc vai mềm tựa chốn
    Theo nhau về sớm đón chiều đưa
    Dẫu cho lắm nắng nhiều mưa
    Cũng không lay nổi tình vừa dấy men

    Sẽ có lúc bên đèn chung bóng
    Thương nhau rồi lóng ngóng mà chi
    Chỉ làm chạnh bước người đi
    Chỉ làm ướt đẫm bờ mi dại khờ...

    23/08/2012
    Nguyên Thoại

    BTV.vnthihuu


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình