+ Trả lời chủ đề
Trang 49/72 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 712

Chủ đề: Tập làm thơ Đường - Trần Thị Thanh Liêm

  1. #481
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRÁI TIM TỔ QUỐC

    Cây xanh toả bóng mát bao phừơng
    Hà Nội - Tim hồng tụ bốn phương
    Trí tuệ, hào hoa còn vọng toả
    Đức tài, thanh lịch mãi thơm hương
    Tây Hồ, Trấn Quốc lưu hồn khách
    Nguyễn Huệ, Văn An sáng mái trường
    “ Ba sáu phố phừơng” danh bất diệt
    Thủ đô ngàn tuổi mãi hùng cường.

    BXP 30.12.2013
    Mời muội họa với huynh một bài về Hà Nội


  2. #482
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
    (25.8.1911 – 4.10.2013)
    Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời
    Trở thành biểu tượng thế trần soi
    Điều binh dậy tiếng hùng muôn thuở
    Khiển tướng lừng danh thắm vạn đời
    Phát tỏa huân công ngàn sách ngợi
    Trao truyền nhiệt huyết triệu lòng noi
    Ngàn năm Văn Võ hoài lưu dấu
    Đức trọng tài cao vọng đất trời.

    Đức trọng tài cao vọng đất trời
    Anh hùng kiệt xuất trẻ già noi
    Văn tràn bốn biển nồng hương thế
    Võ tỏa năm châu ngát vị đời
    Dòng giống Tiên Rồng thơm nghĩa phủ
    Uy miền Lạc Việt thắm tình soi
    Mười trang dũng tướng lưu truyền mãi
    Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời.
    Đại học Đại Nam Hà Nội, 04-12-2013
    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 13-09-2017 lúc 02:58 PM


  3. #483
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.885
    Thanked 1.206 Times in 109 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
    (25.8.1911 – 4.10.2013)
    Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời
    Trở thành biểu tượng thế trần soi
    Điều binh dậy tiếng hùng muôn thuở
    Khiển tướng lừng danh thắm vạn đời
    Phát tỏa huân công ngàn sách ngợi
    Trao truyền nhiệt huyết triệu lòng noi
    Ngàn năm Văn Võ hoài lưu dấu
    Đức trọng tài cao vọng đất trời.

    Đức trọng tài cao vọng đất trời
    Anh hùng kiệt xuất trẻ già noi
    Văn tràn bốn biển nồng hương thế
    Võ tỏa năm châu ngát vị đời
    Dòng giống Tiên Rồng thơm nghĩa phủ
    Uy miền Lạc Việt thắm tình soi
    Mười trang dũng tướng lưu truyền mãi
    Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời.
    Đại học Đại Nam Hà Nội, 04-12-2013
    Trần Thị Thanh Liêm
    Chị lên VPK ko gap em. Em đth cho chị nhé!
    Chị TTH
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 13-09-2017 lúc 03:00 PM


  4. #484
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    Hương Xưa ngát tỏa

    Hương Xưa ngát tỏa nhiệt tâm này
    Lục bát thi đường dạ đắm say
    Điệu phú người đưa dùng ý đẹp
    Vần thơ kẻ họa điểm từ hay
    Tao nhân ,mở tứ tình không cạn
    Mặc khác bồi chương nghĩa vẹn đầy
    Nở rộ bốn phương dòng chữ thắm
    Tri âm,tri kỷ vẫn đều tay

    Khắc Hiền
    25,12,2013
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 25-12-2013 lúc 03:18 PM


  5. #485
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts

    CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA

    Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
    Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
    Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
    Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
    Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
    Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
    Tình thân kết lại từng trang sách
    Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

    Trần Thị Thanh Liêm

    HƯƠNG XƯA
    (Ngũ vị hương)

    Hương lòng bốn bể giữa tầm tay
    Tỏa rộng niềm yêu cõi ước đầy
    Cứ ngỡ là mơ hoài mộng tưởng
    Đâu dè ấy thực quả điều hay
    Nhiều trang lộng nõn nà thi phú
    Ảo diệu ân tình lắm nỗi say
    Kỷ vật neo đời nâng giữ nhé
    Thời gian nhủ dạ luyến trao này

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 29-12-2013 lúc 07:29 AM


  6. #486
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    9. ĐÓN NHẬN HƯƠNG XƯA

    Đón nhận HƯƠNG XƯA mở rộng tay
    Hò reo chúc tụng thỏa đong đầy
    Mừng vui xiết kể tình trong sáng
    Sung sướng vô vàn ý đẹp hay
    Dẫu lắm con người lo việc bận
    Mà nhiều bạn hữu thả lòng say
    Ngày sau họp mặt nguyên tiêu tới
    Ắt sẽ bền lâu kỷ niệm này.

    TXS 29.12.2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 25-01-2014 lúc 07:51 PM

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  8. #487
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA - Thơ Đường luật TT Thanh Liêm mời góp họa
    CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA


    Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
    Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
    Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
    Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
    Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
    Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
    Tình thân kết lại từng trang sách
    Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

    Trần Thị Thanh Liêm

    5- QUẢNG BÌNH QUÊ TA

    Quảng Bình Phật ngự vẫy ngàn tay
    Đổi thịt thay da hạnh phúc đầy
    Nắng tỏa Sông Gianh buồm trải rộng
    Núi trườn Hang Én lái bườn hay
    Ba Đồn chị tới niềm tin vẹn
    Đồng Hới anh vào nếp sống say
    Diệt hết đói nghèo dân thịnh vượng
    Phong Nha thắng cảnh thế gian này.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/12/2013
    Trần Thị Thanh Liêm

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  10. #488
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    KHỔ TẬN CAM LAI
    (Thơ thuận nghịch độc)
    Đọc xuôi:

    Qua thời ta khổ tận ngày xưa
    Dãi nắng dầm sương giọt mắt mưa
    Da bủng beo lưng cơm lửng lửng
    Dạ sầu bi sống kiếp lơ lơ
    Xa anh trận chiến từng đêm mộng
    Nhớ chốn thi đàn lắm buổi ưa
    Ba nổi bảy chìm thời tuổi trẻ
    Ta về quý bạn đón thơ đưa.

    Đọc ngược:

    Đưa thơ đón bạn quý về ta
    Trẻ tuổi thời chìm bảy nổi ba
    Ưa buổi lắm đàn thi chốn nhớ
    Mộng đêm từng chiến trận anh xa
    Lơ lơ kiếp sống bi sầu dạ
    Lửng lửng cơm lưng beo bủng da
    Mưa mắt giọt sương dầm nắng dãi
    Xưa ngày tận khổ ta thời qua.

    Phan Thị Thanh Minh

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


  12. #489
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    NỐI VÒNG TAY
    (Họa bài "CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA"của Trần Thị Thanh Liêm)

    Việt Nam Thi Hữu nối vòng tay
    Văn hóa giao lưu thiện cảm đầy
    Bờ-lốc(blog) đăng bài khen tứ đẹp
    I-meo(email) tin nhắn thích lời hay
    Phản hồi thẩm định càng vui thú
    Cảm nhận giao thoa lại đắm say
    Hỏi có vui nào hơn xướng họa
    Hương Xưa đậm mãi cảnh tình này.

    Phan Thị Thanh Minh

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


  14. #490
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM 5- QUẢNG BÌNH QUÊ TA

    Quảng Bình Phật ngự vẫy ngàn tay
    Đổi thịt thay da hạnh phúc đầy
    Nắng tỏa Sông Gianh buồm trải rộng
    Núi trườn Hang Én lái bườn hay
    Ba Đồn chị tới niềm tin vẹn
    Đồng Hới anh vào nếp sống say
    Diệt hết đói nghèo dân thịnh vượng
    Phong Nha thắng cảnh thế gian này.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/12/2013
    Trần Thị Thanh Liêm

    QUẢNG BÌNH QUÊ TA
    (Họa y đề)

    "Dải hẹp eo eo"đã góp tay
    Chăm hoa danh sỹ nở chan đầy
    Trọng Lư, Mạc Tử thơ còn lặng
    Nguyên Giáp, Hoàng Sâm nghiệp mãi hay
    Bàu Tró cội nguồn suy đã hỉ
    Phong Nha danh thắng ngắm càng say
    Tự hào mảnh dất đầy văn hiến
    Xót nỗi "sông Gianh" một vết này! *

    BXP 30.12.2013

    *"sông Gianh" ghi dấu chuyện nồi da nấu thịt vì mộng bá vương Trịnh-Nguyễn.


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/72 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình