+ Trả lời chủ đề
Trang 51/72 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 712

Chủ đề: Tập làm thơ Đường - Trần Thị Thanh Liêm

  1. #501
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    CHÚC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
    (với hy vọng "Mã đáo thành công”)


    CHÚC Việt Nam ta Tết Ngựa sang
    MỪNG nhau phúc-lộc-thọ- an khang.
    TÂN niên kinh tế tăng dư dật
    XUÂN mới an ninh được vững vàng.
    THI sĩ dồi dào bài chất lượng
    NHÂN dân phong phú kiểu thời trang.
    CHẤP hành pháp luật người người gắng
    BÚT thép xây đời mãi vẻ vang !
    01/01/2014
    Phạm Minh Khôi


  2. #502
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VIÊN QUỐC BÁU đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 182
    Thanks
    2.417
    Thanked 1.975 Times in 183 Posts
    NHẤT TỰ VI SƯ

    ( họa bài Chữ tâm nhà giáo của  TTTL)

    Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời
    Cha ông khẳng định để mà soi
    Không thầy đố có tiền đồ đẹp
    Thiếu bạn tìm đâu cuộc sống vui
    Sớm tôi "chèo thuyền " vun xới đạo
    Tháng năm "Vững lái " hiến dâng đời
    Thầy cô tâm sáng- trò ngoan giỏi
    Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời

    Viên quốc Báu

    TẤT YẾU

    ( Họa bài Thương lắm Miền trung của TTTL)

    Chẳng phải Miền trung tại lắm eo
    Mà mưa gió bão cứ lần theo
    Rừng sâu đã hết bao cây lớn
    Lủng thấp còn trơ nhánh suối nghèo
    Thủy điện ngăn sông nhiều kẻ đón
    Đê diều chắn biển ít người đeo
    Nước tràn mới nhảy sao cho kịp
    Túng thế thuyền nan cũng phải chèo.

    Viên quốc Báu

    Lần sửa cuối bởi VIÊN QUỐC BÁU; 17-01-2014 lúc 06:22 PM


  3. #503
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    TỰ THỌ 80


    Nhật Nguyệt(*) theo xuân tám chục lần

    Hưu nhàn minh mẫn, vững tay chân

    Thơ ca xướng họa còn vui miệng

    Con cháu chăm nom cũng sướng thân

    Ngày tiếp bạn nâng, mời hởi dạ

    Đêm chong đèn đọc, viết thanh tâm

    Thương hoài, nhớ mãi người xa vắng

    Trăm tuổi luôn tròn vẹn chữ nhân.

    Phan Thị Thanh Minh

    *Bút danh


  4. #504
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
    3818.
    NGỜI XUÂN
    (Tung Hoành trục khoán)

    XUÂN lừng tỏa sắc giữa trời mây
    DIỆU khúc nhạc thương thẩm vọng ngày
    NGÀN trạng vạn hình thêm ý đẹp
    PHƯƠNG tình môi phượng hưởng điều may
    SƠN man mác lượn hòa tâm lộng
    THỦY lửng lơ vờn đẫm mộng say
    THẮM thiết khói sương mùa ái lạc
    TẾT NGỜI MUÔN NẺO NGUYỆT VÂN ĐẦY

    HANSY
    MỪNG NĂM MỚI
    (Tung hoành khoán thủ)(*)

    CHÀO mừng năm mới sáng lầu mây
    ĐÓN tết vui xuân ấm những ngày
    HƯƠNG ngát vườn hoa đua khởi sắc
    XƯA nồng đất tổ vọng cầu may
    SIẾT cầm sách tỏ thơ bày trải
    CHẶT nắm ly kề rượu thỏa say
    TAY nhận quà trao lòng phấn khởi
    ANH EM BẠN HỮU NHIỆT TÂM ĐẦY.

    TXS 25.01.2014
    (*) Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
    Anh em bạn hữu nhiệt tâm đy
    (Thơ: Trần Thị Thanh Liêm)
    (**) Hộp thư của Thanh Liêm đã đầy, không gửi tin nhắn được.


  5. #505
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    CHÚC THỌ TỶ TỶ PHAN THỊ THANH MINH TRÒN 80

    Mừng vui chúc tỷ thọ trăm lần
    Khách đến xin mời hãy nghỉ chân
    Đãi bạn chan hòa nhen đốm lửa
    Yêu người xướng họa trải tình thân
    Bình yên lại thắm em đằm dạ
    Hạnh phúc thêm hồng chị vững tâm
    Một cõi an nhiên lòng sảng khoái
    Trăm năm cuộc sống đẹp vô ngần.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 25/01/2014
    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 25-01-2014 lúc 08:45 PM


  6. #506
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    CHUNG TAY

    Lễ Hội Nguyên Tiêu sắp đến rồi
    Kính mời anh chị sẵn sàng thôi
    Điền tên góp rượu nồng xuân mới
    Có mặt bình thơ thắm nghĩa ngời
    Rạng rỡ từ Thi gieo khắp lối
    Tưng bừng chữ Hữu trải đầy nơi
    Đồng lòng một dạ chung tay xới
    Kẻo phụ huynh Thông đã đắp bồi

    HỒNG THOẠI
    Xin chuyển lùi xuống ở trang phía sau - trang 52!
    Trân trọng thông báo!
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 07-02-2014 lúc 12:52 AM


  7. #507
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts



    CHÚC XUÂN TỶ
    & GIA ĐÌNH


    Chúc TỶ vào xuân được thỏa lòng
    Thơm lành ước nguyện vẹn điều mong
    Chung trà hạnh phước ngời hương ngọt
    Chén rượu đoàn viên rạng ánh hồng
    Ân nghĩa Thầy trò luôn đượm ngát
    Diệu tình Bạn hữu mãi ngần trong
    Tâm thành đề bút vài câu nhỏ
    Chúc TỶ vào xuân được thỏa lòng

    HANSY



    Lần sửa cuối bởi Hansy; 29-01-2014 lúc 03:53 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  9. #508
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    XUÂN

    Xuân chở niềm vui đến trước thềm
    Xuân mừng đất nước thoát màn đêm
    Xuân về muôn cánh hoa khoe sắc
    Xuân tới vạn cây non nhú mềm
    Xuân đón thanh bình vui rạo rực
    Xuân đem hạnh phúc thú ấm êm
    Xuân ơi! Bao tuổi ngời thanh tú
    Xuân tặng trao người sức khỏe thêm.

    Phan Thị Thanh Minh

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


  11. #509
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    CHÚC TẾT CHỊ TRẦN THỊ THANH LIÊM


    Tết thịnh cát
    Xuân mừng vui
    Giáp Ngọ gặt hái ngọt bùi ấm êm

    30.1.2014
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #510
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    [IMG][/IMG]
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Đầu Giêng Giáp Ngọ bạn thơ chào
    THỊNH VƯỢNG AN LÀNH tuổi THỌ trao
    Đào thắm mừng Xuân hồng PHÚC khởi
    Mai vàng chúc Tết mỹ DUYÊN trào
    Giao hòa LỘC kết tình thân vậy
    Xướng họa ÂN tràn NGHĨA nặng bao
    Xây dựng Diễn đàn TƯƠI ĐẸP mãi
    Ngàn năm HOAN HỶ hưởng tiên đào.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/01/2014
    Chúc phúc quý TV DNTcùng quý quyến xuân mới may mắn & mọi sự như ý!
    Trân trọng!
    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 30-01-2014 lúc 02:26 PM


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/72 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình