-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CỤ hay CU? Thơ vui mời hoạ
Thơ vui mời hoạ
Cụ và Cu
Cùng khởi đầu C (cờ) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ,
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ,
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU!
Chỉ là thêm nặng CU thành CỤ,
Nếu bỏ nặng thì CỤ hóa CU.
Thiên hạ đảo điên CU lên CỤ
Thế sự lộn lèo CỤ thành CU.
CU “Quân tử biến” là “CUCỤ”.
CỤ “lão hoàn đồng” ấy “CỤCU”.
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ,
Giữa vòng hương phấn muốn là CU.
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.
Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư,
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc thì, ừ! Lão: CỤ,
Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU.
Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU khác đếch nhau gì!
ĐPL
Hoạ bài CỤ và CU
Thuở bé quẩn quanh bám váy U
Mọi người yêu mến gọi thằng CU!
Cổ lai thất thập CU thành CỤ
Đạo đức buông xuôi CỤ hoá CU
Chức lớn tiền nhiều lên thế CỤ
Trọc đầu bạc ít hoá ra CU... !
Trần ai ai biết CU là CỤ
Thế sự dẫy đầy CỤ đáng ...CU
Mẫu mực - cháu con cung kính: CỤ!
Nhố nhăng - thiên hạ bụng khinh: CU!
Là hai - CU trước nay là CỤ... *
Vẫn một - CỤ giờ cũng chính CU...
Đến Hội họp hành quen tiếng CỤ
Về nhà với vợ hoá thành CU
Tầu xe chen chúc, ừ thì CỤ
Thấy "Phở" hứng lòng, tớ vẫn CU.
Lòng ta thanh thản chẳng ưu tư
CUCỤ chi chi cũng chỉ ừ!
Lớp trẻ tôn vinh cần xứng CỤ
Bạn già thơ phú thích hồn CU
Vô thường dòng thác luôn sinh diệt
Cõi mộng đời người ai dại ngu?
Tranh phải tranh hơn ai có biết?
DIỆT- SINH chốn ấy... một nơi ...U!**
BXP
* Ông Phượng 73 tất không phải Bé Phượng lên ba, nhưng cũng vẫn là Bé Phựợng ngày xưa chứ không phải người khác!
** Lời người xưa:" Cái vật dưới bẹn đàn bà là cửa sinh ra ta, cũng là chỗ chôn vùi ta"
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 06-06-2011 lúc 10:14 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Đến từ : TP:HCM
Bài gửi : 3.692
Thanks
- 13.214
- Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
- Blog Entries
- 11
Thơ vui mời hoạ
Cụ và Cu
Cùng khởi đầu C (cờ) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ,
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ,
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU!
Chỉ là thêm nặng CU thành CỤ,
Nếu bỏ nặng thì CỤ hóa CU.
Thiên hạ đảo điên CU lên CỤ
Thế sự lộn lèo CỤ thành CU.
CU “Quân tử biến” là “CUCỤ”.
CỤ “lão hoàn đồng” ấy “CỤCU”.
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ,
Giữa vòng hương phấn muốn là CU.
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.
Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư,
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc thì, ừ! Lão: CỤ,
Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU.
Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU khác đếch nhau gì!
ĐPL
Hoạ bài CỤ và CU
Thuở bé quẩn quanh bám váy U
Mọi người yêu mến gọi thằng CU!
Cổ lai thất thập CU thành CỤ
Đạo đức buông xuôi CỤ hoá CU
Chức lớn tiền nhiều lên thế CỤ
Trọc đầu bạc ít hoá ra CU... !
Trần ai ai biết CU là CỤ
Thế sự dẫy đầy CỤ đáng ...CU
Mẫu mực - cháu con cung kính: CỤ!
Nhố nhăng - thiên hạ bụng khinh: CU!
Là hai - CU trước nay là CỤ... *
Vẫn một - CỤ giờ cũng chính CU...
Đến Hội họp hành quen tiếng CỤ
Về nhà với vợ hoá thành CU
Tầu xe chen chúc, ừ thì CỤ
Thấy "Phở" hứng lòng, tớ vẫn CU.
Lòng ta thanh thản chẳng ưu tư
CUCỤ chi chi cũng chỉ ừ!
Lớp trẻ tôn vinh cần xứng CỤ
Bạn già thơ phú thích hồn CU
Vô thường dòng thác luôn sinh diệt
Cõi mộng đời người ai dại ngu?
Tranh phải tranh hơn ai có biết?
DIỆT- SINH chốn ấy... một nơi ...U!**
BXP
* Ông Phượng 73 tất không phải Bé Phượng lên ba, nhưng cũng vẫn là Bé Phựợng ngày xưa chứ không phải người khác!
** Lời người xưa:" Cái vật dưới bẹn đàn bà là cửa sinh ra ta, cũng là chỗ chôn vùi ta"
CU VÀ CỤ
ĐDB (Bài họa)
Sinh thời bé nhỏ chạy theo U
Các chị thường kêu tớ bởi: CU
Thương nhất thằng CU chỉ có CỤ
Cân đường,hộp sữa cũng cho CU
Con gái chị hai kêu bằng CỤ
Xóm giềng quen tiếng gọi thằng CU
Mai sau lục lập CU thành CỤ
Đối diện lão làng CỤ chỉ CU
Có khác gì đâu CU với CỤ
Cũng râu,cũng tóc CỤ như CU
Mai kia các CỤ đi theo CỤ
Lúc ấy già làng đến lượt CU
Hội hè sắp nhỏ rằng thưa CỤ
Đến quán đèn mờ CỤ hóa CU
Mỗi đứa mỗi cô CU giống CỤ
Tiền bo cho gái CỤ như CU
Ra đường oách lắm CU là CỤ
Đến cửa bà nhà thích chọc: CU
Lúc bệnh co ro buồn chán CỤ
Khi lành rục rịch lại đùa CU
Bốn lăm còn trẻ chưa là CỤ
Sức lực còn sung chẳng kém CU
Cơm nuốt không trôi bà bảo CỤ
Phở xơi khí thế ấy rằng CU
Người đời lẫn lộn CU và CỤ
Cốt khỉ hoàn lai CỤ vẫn CU
Bởi vốn xưa nay CU chính CỤ
Dù già cho mấy CỤ là CU
Quốc Quyền
Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 14-08-2011 lúc 08:50 AM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn