+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 20

Chủ đề: Thơ của Bé Minh Thùy

  1. #11
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts


    BUỔI SÁNG

    Buổi sáng trong ngà ngọc
    Em dậy sớm đi học
    Ông mặt trời ngái ngủ
    Nắng xua tan sương mù

    Đẹp sao trời vào thu
    Chị gió đi chơi sớm
    Ghé vào mấy ụ rơm
    Qua cánh đồng mát rượi

    Những giọt sương đọng lại
    Long lanh màu ngọc bích
    Thoang thoảng mùi lúa chín
    Trên đồng lúa bao la



    Mãi tít chân trời xa
    Ôi màu vàng bát ngát
    Những con kênh dẫn nước
    Tô điểm cho cánh đồng
    Lúa chín trĩu nặng bông
    Đang chờ ngày thu hoạch

    Em nhớ công khó nhọc
    Của các bác nông dân
    Sẽ cố gắng học hành
    Mai sau thành người tốt

    Cô Thy Lan
    (Thương tặng bé Minh Thùy)


  2. #12
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts

    MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN



    Chào mừng ngày Nhà Giáo
    Hai mươi tháng mười một
    Em cố gắng học tốt
    Nhiều bông hoa điểm mười
    Kính dâng tặng thầy cô
    Và vui lòng cha mẹ
    Để đền đáp công ơn
    Sinh thành và dạy dỗ.

    Bé Minh Thùy (20/11/2012)


  3. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts
    BÉ MINH THÙY TẬP LÀM VĂN

    MÙA XUÂN

    Nhìn những chậu hoa mai, hoa cúc đua nhau khoe sắc cùng những cánh én chao liệng, em biết mùa xuân đang về.
    Sáng sớm, em mặc áo mới ra chúc tết ông bà, cha mẹ và đi chúc tết họ hàng. Em rất sung sướng khi nhận được rất nhiều lời chúc và tiền lì xì của mọi người. Ồ năm nay em học lớp ba rồi nhưng không biết đã lớn hay chưa? Nhớ những mùa xuân năm trước em còn nũng nịu trong vòng tay mẹ, vậy mà năm nay em đã giúp mẹ làm được một số việc lặt vặt rồi! Em vui lắm vì được bố mẹ và mọi người khen ngoan và giỏi!
    Trong không khí ấm áp của mùa xuân, em cùng các bạn tung tăng đi dự lễ hội, rồi cùng với bố mẹ, em được đi du xuân để ngắm những loài hoa muôn màu muôn sắc đang nở rộ. Chao ối thích ơi là thích! . em yêu lắm mùa xuân ơi!

    Bé Minh Thùy



    Lần sửa cuối bởi Bé Minh Thùy; 03-05-2013 lúc 07:34 PM


  4. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts

    MÙA HÈ



    Những bông phượng nở đỏ rực trên cây và những chú ve kêu: ve...ve... báo hiệu mùa hè đã về. Trên đường, những người đi qua,lại đều che kín để khỏi bị cháy nắng. Mùa hè em rất vui vì được nghỉ học, được bố mẹ dẫn đi chơi ở nhiều nơi như Vũng Tàu, Nha Trang... để nghỉ mát và ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước. Em yêu mùa hè lắm!

    Bé Minh Thùy
    Lần sửa cuối bởi Bé Minh Thùy; 03-05-2013 lúc 07:33 PM


  5. #15
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts
    NGÀY LỄ MẸ



    Cứ mỗi một năm
    Vào đầu tháng năm
    Là Ngày lễ Mẹ
    Chúc Mẹ mạnh khỏe
    Không bị ốm đau

    Ơn Mẹ nặng sâu
    Làm sao đền đáp
    Con cố gắng học
    Để Mẹ vui lòng
    Mẹ ơi! Mẹ ơi!

    Bé Minh Thùy

  6. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Bé Minh Thùy vì bài viết hữu ích này


  7. #16
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts
    VUI NGÀY 1-6



    Ngày Quốc Tế thiếu nhi
    Ôi chao! thật là vui
    Em vừa được nghỉ hè
    Lại vừa được đi chơi
    Còn được rất nhiều quà
    Của bố và của mẹ
    Có bánh và cả kẹo
    Sung sướng biết là bao
    Em nhớ lời mẹ dặn
    Việc học phải đi đầu
    Và em ước mong sao
    Nhiều ngày một tháng sáu

    Bé Minh Thùy


  8. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts
    CÔ GIÁO EM



    Cô giáo của em
    Vừa đẹp, vừa hiền
    Dáng cô tha thướt
    Như một cô tiên

    Tuổi cô ba lăm
    Nhưng nhìn rất trẻ
    Vào nghề chục năm
    Kinh nghiệm tràn trề

    Giảng dạy sáng tạo
    Theo cách của cô
    Cả lớp tiếp thu
    Hiểu bài rất tốt

    Cô còn chỉ bảo
    Điều hay lẽ phải
    Dạy cho chúng em
    Thương yêu mọi người

    Chăm sóc học sinh
    Từng li từng tí
    Cô giáo của em
    Đúng thật mẹ hiền

    Có chuyện buồn vui
    Chúng em tâm sự
    Cô luôn tươi cười
    Rồi cùng chia sẻ

    Em rất yêu thương
    Và kính trọng cô
    Mai sau nên người
    Nhờ ơn dạy dỗ

    4-11-2013
    Bé Minh Thùy


  9. #18
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts
    BÁC VI THÔNG ƠI!


    Hôm nay cháu buồn
    Nhớ Bác Vi Thông
    Bác đi xa mãi
    Khuất mặt trời hồng

    Nhớ những ngày xưa
    Bác cưng cháu lắm
    Thế mà bây giờ
    Chẳng còn Bác nữa
    Để vào trang thơ
    Cháu cứ đợi chờ
    Tên bác màu xanh
    Hiện ra phía dưới
    Cháu thích thích sao!

    Bác ơi! Bác ơi!
    Bác đi lâu thế!
    Mãi chẳng trở về
    Bác ở nơi đâu?
    Giờ này cháu đoán
    Bác đang vui đùa
    Cùng các vì sao
    Tít tận trời cao
    Phải không hở Bác?

    7-11-1013
    Bé Minh Thùy


  10. #19
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts
    ĐÓN XUÂN VỀ

    Hoa mai vàng đã nở
    Báo hiệu mùa xuân sang
    Trên cành đôi chim hót
    Du dương như tiếng đàn.

    Xuân này thêm tuổi mới
    Em sẽ cố gắng hơn
    Chăm ngoan và học giỏi
    Để cha mẹ vui lòng.

    Em yêu mùa xuân lắm!
    Xuân ơi , mùa xuân ơi!

    Bé Minh Thùy
    Lần sửa cuối bởi thylan; 04-01-2014 lúc 07:54 PM

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bé Minh Thùy vì bài viết hữu ích này


  12. #20
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bé Minh Thùy đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2012

    Tuổi: 20
    Bài gửi : 51
    Thanks
    430
    Thanked 489 Times in 51 Posts

    CHIM CHIỀN CHIỆN




    Từng đàn chim chiền chiện
    Bay lượn giữa không trung
    Như cánh cò rập rờn
    Trên biển lúa mênh mông.

    Có một sớm mai hồng
    Một đàn chim nhỏ bé
    Tiếng hót ríu rít ngân
    Như ngợi ca cuộc đời
    Đang phơi phới sức xuân.

    Bé Minh Thùy

  13. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bé Minh Thùy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình