Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 13 (mời các bạn tham gia)
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 13 (mời các bạn tham gia)
Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 13 (mời các bạn tham gia)
XUÂN Ý
Thêm tuổi thêm hay, vốn lẽ thường
Mang đầy kỷ niệm mãi còn vương
Mong đời thêm nữa điều tri thức
Ước trí đào sâu nghĩa tận tường
Thân đến bên người bằng lý tưởng
Nghĩa trao cho bạn với tình thương
Lấy niềm vui sống làm sinh khí
Đây đó hòa tâm đẹp mọi đường
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 13 (mời các bạn tham gia)
Vô Đề
Đông đi xuân lại luật bình thường
Tạo hóa xoay vần dạ vấn vương
Dĩ vãng qua rồi không thẩm xét
Tương lai chưa đến khó minh tường
Bâng khuâng xao xuyến khơi niềm nhớ
Khắc khoải bồi hồi dậy ý thương
Vạn nẽo mọi người ai nấy bước
Sao ta chưa trọn một con đường?
Như Mai
13-2-2012
Lần sửa cuối bởi NhuMai; 21-02-2012 lúc 10:24 AM