Ðề tài đã khoá
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh kỳ 14 ( mời các bạn cùng tham gia)

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24

    Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh kỳ 14 ( mời các bạn cùng tham gia)

    Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh kỳ 14 ( mời các bạn cùng tham gia)






    CHIỀU QUÊ

    Chiều tà rực rỡ áng mây hồng
    Thấp thoáng thuyền ai giữa mặt sông
    Đủng đỉnh bò vàng say gặm cỏ
    Nhởn nhơ cò trắng giỡn trên đồng
    Vườn cao xanh ngắt cây sai quả
    Đồng rộng vàng ươm lúa trĩu bông
    Hương săc ấm no trùm cảnh vật
    Thi nhân vui bút tạ muôn lòng.

    BXP

    @BTV.vnthihuu
    HX

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts


    CẢNH QUÊ HƯƠNG

    Chiều quê rạng rỡ săc mây hồng
    Lờ lững thuyền ai lướt dưới sông
    Chú mục vui ca ,Trâu gặm cỏ
    Nhà nông cày cuốc ở trên đồng
    Đàn Ong tìm đến hút làm mật
    Bướm lượn bên cây nặng trĩu bông
    Thắm đượm hương quê mình đẹp thế
    Thi nhân vung bút tạ muôn lòng

    Nga 24/06/2012
    Lần sửa cuối bởi nga; 01-07-2012 lúc 09:43 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts

    BỨC TRANH ĐỒNG NỘI

    Có những cánh đồng đẹp tựa tranh
    Vàng tươi đồng lúa , lẫn cây cành
    Mục đồng thổi sáo,Trâu nhai cỏ
    cày cuốc,nô đùa ở quẩn quanh
    Ong đến tìm hoa hút mật tốt
    Bướm vờn ong lượn,cánh hoa xanh
    Có nhiều cảnh đẹp nhiều hơn nữa
    Mỗi lúc mây bay ,đường vắng tanh

    Nga 01/07/2012
    Lần sửa cuối bởi nga; 01-07-2012 lúc 09:43 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts



    Mưa rơi...

    Thôn nghèo một sớm mưa rơi
    Tôi xa ruộng lúa em rời lũy tre
    Còn đâu những buổi chiều hè
    Mình trâu vắt vẻo sáo ve vãn lời

    Nhớ sao là ánh mắt cười
    Bờ vai nghiêng nhẹ cho trời xanh mây
    Bây giờ hai đứa lắt lay
    Trầu cau cũng chối gió mây cũng từ

    Ngày xưa ai bảo em ừ
    Đèn hoa kết ngõ để chừ đãi bôi
    Ngỡ rằng phố chẳng mưa rơi
    Nào hay phố cũng tả tơi mới là...

    22/07/2012
    Viên Mãn

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Xanh no ấm

    Tôi thích nhìn đồng xanh bát ngát
    Đàn em chân sáo ngây ngô hát
    Ngây thơ em bé thấy vui tươi
    Hơn cả người lớn tâm địa ác
    Không có gì vui sảng khoái người
    Mơ màng giấc điệp em an lạc
    khi nhìn thích thú thỏa lòng cười
    ghét cảnh người ngay bị xấu hại


    Nga 05/10/12
    Lần sửa cuối bởi nga; 06-10-2012 lúc 09:01 PM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Trăng tròn

    Trăng sáng sân nhà trẻ giỡn vui
    Trăng vui bỏ cái hận và thù
    Trăng lung linh sáng lòng nhân ái
    Trăng mãi muôn đời cương với nhu
    Trăng mãi ghen ghét lòng hiểm độc
    Trăng luôn luôn hỏi cớ đâu phù?
    Trăng luôn luôn mến người chân thật
    Trăng vẫn muôn đời sáng ở Thu
    Nga 04/10/12

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Mùa lúa mới

    Đồng lúa vừa thơm vừa mịn xanh
    Người dân có cuộc sống yên lành
    Nhà nhà trải đầy vàng bông lúa
    Cuộc sống ấm no những mái tranh
    Chú mục lưng trâu ngồi thổi sáo
    Mây hồng bay quyện với giăng mành
    Quê hương ta đó dẹp giàu lắm
    Mãi mãi trong ta đẹp sáng danh

    Nga

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của ĐỒNGĐỘI
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    ĐỒNGĐỘI đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 233
    Thanks
    854
    Thanked 1.890 Times in 233 Posts
    Blog Entries
    19


    Xao xuyến tuổi thơ
    * * *
    Quê hương trong cảnh thanh bình
    Lủy tre xanh thắm đẹp tình nước non
    Chiều về nắng nhẹ hoàng hôn
    Du dương tiếng sáo mục đồng cưởi trâu

    Quê hương quá đổi ngọt ngào
    Cho ta sức sống bay vào ước mơ
    Bồn chồn một thoáng ngẫn ngơ
    Nghe lòng xao xuyến tuổi thơ ngày nào.
    * * *

    ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2012
    Lần sửa cuối bởi ĐỒNGĐỘI; 20-10-2012 lúc 06:59 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn ĐỒNGĐỘI vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình