NỬA VỢ VẮNG NHÀ
Bà Táo đâu rồi bà Táo ơi
Nhớ bà tôi hết nằm lại ngồi
Rượu ngon mấy ché, mồi ăm ắp
Vừa nhậu vừa thương bà vắng rồi
Hu hu ….....
Táo Đồng
NỬA VỢ VẮNG NHÀ
Bà Táo đâu rồi bà Táo ơi
Nhớ bà tôi hết nằm lại ngồi
Rượu ngon mấy ché, mồi ăm ắp
Vừa nhậu vừa thương bà vắng rồi
Hu hu ….....
Táo Đồng
Lần sửa cuối bởi miendong75; 27-05-2011 lúc 04:40 PM
Mấy hôm "tắc đường" không về được nhà:
CHẠNH LÒNG THƯƠNG ... TIÊN
Bơi thuyền ngang dọc dạo sông Ngân
Ngưu, Chức hai bờ vẻ tần ngần
Rõ muốn đi nhờ, không dám nói
Xuống đi! Táo chở, chả phân vân!
Sao mà thương thế Chức, Ngưu ơi
Nghiêm chỉnh tuân theo mãi luật Giời.
Chả dám "xé rào" như bọn Táo!
Ngậm ngùi trách phận, lệ tuôn rơi...
Táo Đồng
NỬA VỢ VẮNG NHÀ
Bà Táo đâu rồi bà Táo ơi
Nhớ bà tôi hết nằm lại ngồi
Rượu ngon mấy ché, mồi ăm ắp
Vừa nhậu vừa thương bà vắng rồi
Hu hu ….....
Táo Đồng
BÀ TÁO ĐI ĐÂU
Bà Táo đi đâu vậy hỡi trời
Mau về ông bảo việc này coi :
-Chạy ra cái quán khiêng giò rượu
-Cho tớ uống mừng thi hữu ... Mời !
MỘNG THƯỜNG
Lần sửa cuối bởi MỘNG THƯỜNG; 27-05-2011 lúc 11:13 PM
]CHÀO CẢ NHÀ
Trong cái rủi ..lại có được cái may
Táo Đồng quả thật...thật nhanh tay
Nhà TÁO đây, cứ tha hồ hội họp
Phong bao lại có lúc no đầy
Táo Bà đã khiêng rượu về đây
Cả nhà THI HỮU hãy xum vầy
Chén thù, chén tạc cho quên hết
Bắt đầu, ta làm lại ..... mà hay
TÁO BÀ
PHẢI BIẾT TÂM LÍ
Nhà Táo sum vầy đãi tiệc cay .
Hoàng tui vui quá nhẩm nha ngay.
Miên Đồng cứ BỊ Thanh Hà liếc !
Bà Táo !_ nhậu mà _vẽ chuyện đây ?!
Cả tuần xa cách ...nhung với nhớ ?
Nay gặp ,Táo Bà sợ Ổng say ?!
Vắng mặt Táo Anh, Em ( Táo Em) nhớ nhé .
Muốn say , ráng đợi tới đêm nay !
Hoàng Tui nhè nhựa , giả đò say !!!
27/5/2011
Hoàng Thị
NHÀ NÀY CỦA TÁO ?
Nhà này của táo phải không ha ?
Cho Lão ăn mày trọ với a !
Bụng đói chân rung thêm khát nước
Táo ơi xin giúp rượu Tây nha
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THẤT CÔNG; 28-05-2011 lúc 02:11 PM
BÀ TÁO ĐI ĐÂU
Bà Táo đi đâu vậy hỡi trời
Mau về ông bảo việc này coi :
-Chạy ra cái quán khiêng giò rượu
-Cho tớ uống mừng thi hữu ... Mời !
MỘNG THƯỜNG
XIN
Mộng Thường ơi hỡi Mộng Thường ơi
Xin cho chén rượu lạt ta xơi
Có con gà ráng cho ăn tí
Ta đói lắm rồi Nhỏ Mộng ời
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THẤT CÔNG; 28-05-2011 lúc 02:21 PM