Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
thanh ha
" CẢ VÚ ??? "
Cả vú , chưa sao lấp miệng Chồng...!
Ít ra thì cũng phải hoàn công
Nhiều khi các Táo đau lòng lém
Phải vậy thời nhà mới hạnh thông
Kính Bác đôi nhời mà đắc tội
Thưa rằng, mấy tiếng cung xin mừng
Em tin các Táo nhà em lắm
Bác bỏ bom nhìu... chỉ phí công
Bác mà dội nữa... em LIỀU đấy
Lấp bác một phen ... mới hả lòng ...
... ha ha ... Bác Hội sợ wá chạy mất dép zùi ......
DOẠ HÃ ?_ DÁM KHÔNG !
"Bác mà dội nữa...Em LIỀU đấy ."
"Lấp Bác một phen ...mới hả lòng !" ( TaoBa)
Chu choa ,lại doạ !_ ngoa lời vậy ?
Táo cả, Táo Em có chịu không ?!
Bà Táo lấp tiu, tui cắn vậy .
Thử xem ai đó chịu thiệt thòi .
Nghe thôi , hai Táo nhô đầu lắc !
Liều lĩnh ?_gồng mình LẤP thử coi !!!
HOàng Thị
Lần sửa cuối bởi Hoàng Thị; 30-05-2011 lúc 09:28 PM
Guest
Hiện Đang :   
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
GIÀNH LÀM ĂN MÀY
Sinh năm 91 "Lão" gì he
Con nít mà làm già để le
Có tớ mới là hơn cậu đấy
Tớ sinh một chín chín hai nè (số 2 lớn hơn số 1 mà)
Vậy thì cậu phải trao cây hè
Bởi thế ăn mày phải tớ nghe
Làm lớn nên làm hành khất trước
Mau đưa gậy trúc ăn mày te !
HRPT
Mấy ngày bị Harry Potter
Nó giựt đả bổng côn tới bấy giờ
Lão Hồng Thất Công bị vô nghiệp
Đói khát quá nè bà Táo ơi
Xin chút cánh gà, đầu, cổ, lòng
Vài vò rượu đế, rượu Tây , Đông
Một lô bia bọt Ca Li nhé
Hay Mỹ, Đức, Nga , Úc ... được hông ?
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
Guest
Hiện Đang :   
Bác mà dội nữa... em LIỀU đấy
Lấp bác một phen ... mới hả lòng ...
... ha ha ... Bác Hội sợ wá chạy mất dép zùi ......
(Táo bà)
Lấp bác một phen ... "Bác" hả lòng ...
Bác cừi, bác bảo: -Tớ đang mong!
Nói liều...bà Táo thành ra...hớ!
Cầu kíu Miên Đồng? chả thấy ông!
haha...giao cho táo bé chăm sóc táo bà, sao lại để bị bắt nạt thế này...?
Vũ ca
Bà Táo thương chồng nói hớ ...hì
Lí hay bác Hội phân bô bày
Cao tay chí lí đều bác Hội
Bà Táo kêu gào ông Táo cay
Táo Bé Miểng Đồng nhà họ sắt
Ông nung lửa chắc thành dao phay
Nếu mà bênh vợ thì nguy đấy
Nhưng Lão tin rằng Ổng thẳng ngay
Này ớ Táo bà ! Lão ý vầy
Bà xem có được thì phôn tai
Ĩ ôi bác Hội bỏ cho đấy
Và nói thêm rằng bà lỡ say*
(*Táo Ông đi bia ôm mà Táo bà say sỉn trời !)
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THẤT CÔNG; 31-05-2011 lúc 04:34 PM
Guest
Hiện Đang :   
BANG CHÚA HỒNG THẤT CÔNG
Dạo này xuất hiện nhiều ăn mày
Hôm trước có Har Ry giựt cây
Đả Bổng côn làm ta thất nghiệp
Bây giờ thêm Mảnh Trời Riêng ...ai?
Nếu mà có thể nhập bang hội
Hồng Thất Công ta là chúa rồi
Bang chúng nghe ta truyền lệnh chỉ
Xông vào nhà Táo lục gà nòi
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)