+ Trả lời chủ đề
Trang 2/25 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 241

Chủ đề: Nho nhỏ vườn thơ - bốn câu

  1. #11
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    TRUNGTRUNGNIEN


    Ước gì trời đổ cơn mưa
    Cho ta bất chợt chạy ùa trú thân
    Cho xa bỗng hóa thật gần
    Cho khi mưa tạnh bần thần lối đi…

    09.3.2012




    CHỢT MƯA

    Bất thần trời đổ cơn mưa
    Theo em chạy trú vui ùa kết thân
    Em nhìn xa lại trông gần
    Mưa chưa ngớt hạt bất thần bỏ đi!


    Tếu táo mấy vần, mong làm quen với huynh nhé!
    K Đ - T T C
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    đông ngạo...

    hôm nay trời trở lạnh
    xuân chạy trốn đâu rồi
    đông dang tay cười ngạo
    quăng cái cóng tê người...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 10-03-2012 lúc 06:41 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Thiếu thước đo

    Thao thức bao đêm ngẫm sự đời
    Thăng - trầm, lành - rách, vững - chơi vơi
    Vui - buồn, sướng - khổ... thừa vai gánh
    Tâm dạ cần đo, thiếu thước... Ôi!

    10.3.2012
    TTN

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    TIẾNG CƯỜI EM

    Biết rằng biển rộng và sâu
    Ta đem buồn sầu ta gửi biển xanh
    Sóng xô, buồn vẫn trào lên
    Bỗng nhiên nghe tiếng cười em...hết buồn...

    Nguyễn Văn Hùng

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Em cười

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    TIẾNG CƯỜI EM

    Biết rằng biển rộng và sâu
    Ta đem buồn sầu ta gửi biển xanh
    Sóng xô, buồn vẫn trào lên
    Bỗng nhiên nghe tiếng cười em...hết buồn...

    Nguyễn Văn Hùng

    * Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hùng đã dừng chân
    và giao lưu cùng vườn thơ nho nhỏ này!
    Xin có thơ hòa chung chủ đề với bạn nhé!


    EM CƯỜI

    Em cười - cơn gió giữa trưa
    Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
    Em cười - ấm áp mùa đông
    Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

    10.3.2012
    TTN

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    EM CƯỜI

    Em cười - cơn gió giữa trưa
    Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
    Em cười - ấm áp mùa đông
    Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

    10.3.2012
    TTN



    EM CƯỜI

    Em cười - thắp nắng giữa trưa
    Em cười - sáng cả đường đưa về nhà
    Em cười - nụ nở ra hoa
    Em cười - hồng mắt tươi nhà thi nhân
    HRPT

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    TRUNG TRUNG NIÊN

    Trung trung niên nhỏ hơn trung niên
    Trung niên lớn hơn trung trung niên
    Trung trung niên lớn hơn thanh niên
    Thanh niên lớn hơn thiếu niên xiền
    HRPT

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    TRUNG TRUNG NIÊN

    Trung trung niên đẹp trai hơn trung niên
    Trung trung niên bảnh bao hơn thiếu niên
    Trung trung niên mạnh khỏe hơn trung niên
    Trung trung niên có duyên hơn thiếu niên
    HRPT

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Hết duyên

    Quote Nguyên văn bởi HR PT Xem bài viết


    TRUNG TRUNG NIÊN

    Trung trung niên nhỏ hơn trung niên
    Trung niên lớn hơn trung trung niên
    Trung trung niên lớn hơn thanh niên
    Thanh niên lớn hơn thiếu niên xiền

    Quote Nguyên văn bởi HR PT Xem bài viết


    TRUNG TRUNG NIÊN

    Trung trung niên đẹp trai hơn trung niên
    Trung trung niên bảnh bao hơn thiếu niên
    Trung trung niên mạnh khỏe hơn trung niên
    Trung trung niên có duyên hơn thiếu niên

    * Xin chân thành cảm ơn bạn HRPT
    đã giao lưu cùng TTN trong góc vườn nho nhỏ này!
    TTN xin đáp lễ lại cùng bạn đây – và chúc bạn luôn vui!


    HẾT DUYÊN

    Trung trung niên ở giữa Trung niên
    Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
    So với Thanh niên không lệch mấy
    Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!

    11.3.2012
    TTN

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    TÔ CHÍ TỰ
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết






    * Xin chân thành cảm ơn bạn HRPT
    đã giao lưu cùng TTN trong góc vườn nho nhỏ này!
    TTN xin đáp lễ lại cùng bạn đây – và chúc bạn luôn vui!


    HẾT DUYÊN

    Trung trung niên ở giữa Trung niên
    Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
    So với Thanh niên không lệch mấy
    Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!

    11.3.2012
    TTN
    Vương Vấn

    Non trẻ gì đâu _ trung trung niên !
    Ngoảnh nhìn hun hút vết chân liền
    Đường đi trước mắt đâu còn mấy !
    Vương vấn trần ai chút nợ duyên !

    Giócaonguyen

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TÔ CHÍ TỰ vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/25 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình