-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 2
Lại lỡ hẹn rồi lỡ hẹn em
Để cho anh khát khao nhiều thêm
Những ngày nhung nhớ ôi nhung nhớ
Khiến trái tim anh cũng hóa mềm
Em hãy hẹn hò buổi sớm nha
Cho anh chiêm ngưỡng nét xuân hòa
Bình minh tô dáng xinh như ngọc
Cùng với hương tình đượm thiết tha
Hay là hò hẹn mỗi hoàng hôn
Lúc đã say sưa lạc mất hồn
Bởi ánh mắt em đầy bẽn lẽn
Nhưng tiềm trong ấy mộng nhiều hơn
Hay là hẹn gặp lúc khuya rồi
Anh đếm ngàn sao mọc giữa trời
Sẽ biết vì sao nào giáng hạ
Là em thôi đó chỉ em thôi
Và em đừng hẹn lúc ban trưa
Anh sợ nắng cùng sợ cả mưa
Ngà ngọc thân em nào có thể
Để cho mưa nắng được trêu đùa
Chỉ mỗi anh thôi chỉ mỗi anh
Ngoài kia nhân thế lắm hờn ganh
Em đừng tin họ đừng nghe họ
Kẻo lạc muôn nơi giấc mộng lành.
Pt.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-11-2014 lúc 07:17 PM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 3
Nhỏ về khơi lại mộng ta
Dòng chân tâm tưới trổ hoa ái tình
Nửa đời van lạy cầu xin
Nhỏ ban ơn để tình mình lên ngôi
Ta người nghiện ngập nhỏ ơi
Nghiện tình, nghiện dáng nhỏ rồi... hay không
Đâu vì thuốc giải nhớ nhung
Để cho ta đến tột cùng cuồng quay
Ta người tha hóa xỉn say
Uống bờ môi thắm, uống mày cong cong
Uống thêm gò má hồng hồng
Uống lời thưa thốt mà hòng đảo điên
Ta người mất nết vô duyên
Khát thèm đi đến được miền ái ân
Dẫu cho ngang trái cản ngăn
Kệ đời, kệ cả cái thằng hâm hâm
Rồi thèm một lúc ăn năn
Trước tâm hồn nhỏ muôn phần đáng yêu
Cầu mong sẽ được chuộng chiều
Ban ơn nhỏ sẽ xóa điêu linh tình.
Pt.
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 4
Lại cuối tuần rồi sao
Thời gian trôi mau quá
Anh ôm chiều lạnh giá
Đóng băng hồn tương tư
Cuối tuần cuối tuần ư
Bao giờ em hết bận
Muốn đến em dường như...
Lòng em giờ cũng vẫn...
Lê bàn chân ghì nặng
Bóng anh vướng tình trần
Dáng em thì xa xăm
Biết chiều nao chạm đến
Biết bao giờ tròn hẹn
Anh gặp em một chiều
Anh sẽ nói lời yêu
Em mộng nhiều hơn nữa
Ta đi từ hai phía
Hòa nhau ở tâm hồn
Hóa vầng trăng tròn trịa
Bao giờ ta...
Hỡi em!
Pt.
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 5
Cứ giả vờ mình là nhân tình nhé
Kẻo đông này lạnh giá lắm em ơi
Lỡ đêm khuya trăng thắp sáng bầu trời
Mắc mớ chi mình chịu thân cô lẻ
Cứ giả vờ mình là nhân tình nhé
Người ta chung đôi ấm áp biết bao nhiêu
Giả vờ thôi có mất mát chi nào
Mà cả hai ta cùng được lợi
Hay cho anh xin được lần xưng tội
Hay cho anh xin được xám hối mình
Bởi lỡ lầm mù quáng trước dáng xinh
Nên tâm tưởng nhen bao điều đen tối
Hay cho anh yêu một lần kẻo tội
Ơi cô tiên cổ tích đầy tình thương
Anh chẳng ham phù phiếm của đời thường
Chỉ được yêu em cả đời mãn nguyện
Đến ngày nao ước mơ anh thực hiện
Mình sẽ giả vờ… giả vờ đang ở tuổi răng long
Khẽ gọi nhau bằng hai tiếng Bà – Ông
Vẫn âu yếm và mặn mà như thế
Cứ giả vờ mình là nhân tình nhé…
Pt.
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
NHƯ MỘT NIỀM ĐAU
Em có về ghé Phây-Búc thăm anh
Anh ngại lắm… giữa hằng hà sa số
Chỉ cần em hiểu anh thôi là đủ
Vì mình còn nợ nhau nhiều lắm… phải không em
Mới gặp một lần khi đã thân quen
Hay mình hẹn đêm nay cùng gặp nhé
Giấc mơ anh muốn đi vào cũng dễ
Nếu em không bận gì, cứ tùy tiện ghé thăm
Tình nghĩa mình không đến hết trăm năm
Giờ chia cách anh chẳng buồn một chút
Chẳng xé lòng, chẳng đoạn trường, chẳng khóc…
Mà vui vì em về nơi ấy hưởng an nhàn
Chữ vô thường mấy ai hiểu cho chăng
Điều phức tạp đâu hẳn là chân lý
Tặng lại đời gói hành trang ý chí
Em đi về phía chỉ có niềm vui
Hận chính mình không tiễn em được… em ơi
Viết vần thơ mong thay lời tạ lỗi
Cơn mưa chiều tạt vào lòng rất vội
Có chút gì đọng lại tựa niềm đau…
Pt.
Lần sửa cuối bởi Phong Trần; 15-11-2014 lúc 05:06 PM
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 6
Bất chợt ta buồn theo tiếng than
Bao dòng tư tưởng chảy miên man
Từ em tâm khảm vương sầu lặng
Hay bởi do yêu? Bởi muộn màng?
Ta muốn em vui trọn kiếp người
Đừng buồn em nhé… nhé em ơi
Ừ do ta lỗi, ta lầm lỡ
Lỡ hẹn em yêu lỡ nợ rồi
Chẳng lẽ lòng ta khất nợ nần
Nửa đời học mãi chửa thành nhân
Làm sao cho được làm sao được
Để thấy em vui giữa cõi trần
Xin hóa hồn ta… một chú hề
Nhẹ nhàng giễu cợt khỏi sầu mê
Hay giàu cảm xúc nhưng thinh lặng
Kịp hiểu lòng em, kịp vỗ về
Đôi mắt em nào cuộn sóng đâu
Mà sao khi thấy mắt em sầu
Lòng ta lồng lộn bao trăn trở
Cứ ngỡ rằng đang cuộc bể dâu
Em ạ… trăm ngàn… ta vẫn yêu
Vẫn thương, vẫn nhớ, mộng mơ nhiều
Em đừng tuyệt vọng đừng vô vọng
Em chẳng bao giờ trong tịch liêu
Ta còn nợ em một khoảng trời
Có vòng tay ấm có bờ môi
Có tình anh chở che giông bão
Có để cho nhau trọn cuộc đời.
Pt.
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 7
Tôi ngồi nhặt nhảnh hoàng hôn
Bóng chiều một nửa vừa buông… quẩy về
Khẽ làm tín vật hẹn thề
Tặng em… tặng cả cơn mê mẩn hồn
Giá mình có vật gì hơn
Ngoài con tim mãi van lơn đoái hoài
Nụ cười em… giấc liêu trai
Cho tôi mơ mộng ra ngoài thế nhân
Đắn đo chi cõi tục trần
Nếu không em… hóa phù vân cả đời
Mở lòng bồ tát em ơi
Cứu người trôi giữa chơi vơi bể tình
Lẽ nào một chút niềm tin
Em không còn đủ để dành tặng tôi
Dẫu là một tí ti thôi
Đủ nuôi giấc mộng xa xôi… cùng người
Ước làm một áng mây trôi
Cùng trăng em mãi rong chơi tháng ngày
Ước gì được phút cuồng say
Bởi tình em uống… mộng này lên ngôi.
Pt.
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
VÈ TƯƠNG TƯ 8
Tôi đi trong hư ảo
Giữa mênh mang dòng đời
Tìm chút tình rất thật
Em có dành riêng tôi
Những vần thơ lẻ loi
Có chăng người mong mỏi
Hay thoáng qua rất vội
Để lại lời tri ân
Ừ thơ cũng cô đơn
Như hồn người thi sĩ
Chẳng mỏi mong gì hơn
Nhặt vầng trăng thuở ấy
Vầng trăng thu mười sáu
Thành quá khứ mong manh
Miền hư ảo lung linh
Lỡ tay tôi riết chặt
Ngọn nến tình vụt tắt
Lòng heo hắt từng đêm
Tôi mơ về cõi thực
Ngày nao được hôn em
Dù nụ hôn vụng dại
Trả cái giá cuồng si
Đền một đời tê tái
Kệ… tôi hóa gã lì.
Pt.
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 69
Bài gửi : 938
Thanks
- 20.418
- Thanked 5.875 Times in 898 Posts
- Blog Entries
- 454
"Ta còn nợ em một khoảng trời
Có vòng tay ấm có bờ môi
Có tình anh chở che giông bão
Có để cho nhau trọn cuộc đời." (PT)
"Chỉ mỗi anh thôi chỉ mỗi anh
Ngoài kia nhân thế lắm hờn ganh
Em đừng tin họ đừng nghe họ
Kẻo lạc muôn nơi giấc mộng lành." (PT)
Thi nhân ơi cứ thành tâm
Yêu cho tan cái ngấm ngầm đắm say
Yêu cho nát cả kiếp này
Xong rồi ta hứa từ nay... Xin chừa !
Đọc vè tương tư mà thấy vui quá, giá như được đọc nhiều nữa.
TNC.
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 1.238
Thanks
- 9.531
- Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
Dạ! Cảm ơn anh Trần Như Chuyên có lòng quan hoài, em cũng thích đọc thơ Anh lắm ạ! Có điều gần đây bận nhiều việc quá, không đủ thời gian ghé thăm trang thơ mọi người, mong Anh cùng mọi người thông cảm!
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn