Nguyên văn bởi
Trần Như Chuyên
Sắp đến ngày giỗ sáng lập viên Vi Thông, mọi người xướng họa những bài tâm đắc nhất gửi đến Anh. Tất cả chúng ta còn nợ Anh và nợ nhau nhiều lắm, vì vậy hãy chung vai làm cho vườn thơ này mãi xanh. Tôi cũng xin gửi bài họa như một nén hương dâng tới hương hồn anh, người đã gắn kết tâm hồn thơ trong khoảng trời VNTH.
Viễn cảnh
Mỗi áng hương lòng gửi tặng Anh
Tình như mãn nguyện lý chưa lành
Vườn xuân mãi đọng hương còn sánh
Ngõ hạ chưa tàn sắc ngả nhanh
Võng lọng đâu giàu sang tỏ ánh
Tâm hồn đã đẹp tốt dường tranh
Từ đây tỏa rạng ngàn đôi cánh
Dán lại cho đời những mảng xanh !
Thanh Tùng.
Vườn thơ bỏ ngỏ
Nắng tỏa lối vào
Chiếc lá nghiêng chao
Vội ngã mũ chào
Chủ nhà hạnh phúc !
TGV
Xin phép góp chút hương lòng với chủ nhà
Hoa lòng vẫn nở gửi về anh
Thấm thoát người đi cuộc sống lành
Nước mát sông thu thuyền sóng sánh
Rì rầm tiếng vỗ bóng đêm nhanh
Trăng thề chẳng hẹn không lan ánh
Bụi trúc đong đưa đẹp tựa tranh
Ước vọng ta cùng nhau chấp cánh
Ru người cuốc vọng nối ngày xanh .
Thu giang vũ