+ Trả lời chủ đề
Trang 75/75 ĐầuĐầu ... 25 65 73 74 75
Hiện kết quả từ 741 tới 748 của 748

Chủ đề: Quê nhà

  1. #741
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    ][/SIZE][COLOR="magenta"][SIZE="4"]Mở lòng

    Thon thả bên thềm thương dáng ong
    Nắng reo nắn ngọt giấc mơ lòng
    Phấn son vừa thoảng sa sỉ gió
    Dạt lối sang chiều thơ muốn cong

    Nước mận vườn mây vừa cạn lá
    Lụa mềm lả lướt lửa thuyền quyên
    Cánh đồng heo hút run tầm mắt
    Gieo lỗi trưa hoàng hôn bén duyên

    Từ bấy lòng anh hoài mắc nợ
    Lách vào nhấp nháy đỏ bình yên
    Con đò khê bến còn ký ức
    Em chẳng đang tình rũ bỏ xuân

    Nỗi niềm muôn thuở dường khô hạn
    Khăn áo hờ treo rũ mấy lần
    Nai gạo nứt từ nơi muột trắng
    Độ lượng bay vào vương mắt yêu

    Đan liều nỗi nhớ so tầm ngắm
    Ảo ảnh hay là thiên vị thôi
    Ta đốt tên mình thành ngọn lửa
    Cháy đỏ tim mà sao mãi xanh!

    Thanh Tùng.
    [/COLOR
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 10-03-2021 lúc 02:46 PM
    THANH TÙNG

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #742
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Khó

    Nâng bìa lịch trong lòng tay
    Ta mở lời dạm ngõ
    Những con số thật đè nhau
    Ngày mai thành giả dối

    Nước tương chẳng còn thơm
    Cà phê sặc mùi hóa chất...
    Mật ong toàn nước đường
    Thiết bị Y Tế - kê giá khống...

    Nếu như ngày xấu mỏng tang
    Ta sẽ xé và nghiêng về tiếc nuối
    Đêm tối tràn lan hư ảo giăng đầy
    Ngày mai vẫn, ngày kia chắc sẽ....

    Tuy nghĩ về con đường xửa xưa
    Thời gian mới lại treo chỗ cũ
    Khác chăng tường đã quét ve
    Nhưng dù sao vẫn cần hy vọng!

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #743
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    [SIZE="4"]Từ bỏ lòng tham

    Ta yêu nước Nga, Ucraina... tự do nhân loại
    Giọt máu nào rơi cũng thấy xót xa
    Hỡi các nhà Lãnh đạo
    Đừng ngông cuồng như thế
    Từ bỏ chiến tranh đàm phán hoà bình

    "Lá phiếu trắng" đã nói lên tất cả
    Thừa lắng trong từ muôn phía đạn bom
    Đừng ngợi ca, càng không xúi dục
    Đủ nát tan rồi - phía trước vẫn tàn tro

    Quyền lực, danh vọng, máu điên... ư toàn hão
    Trái đất đầy khốn khổ đang quay
    Đưa chính người thân các anh vào trận mạc
    Mới biết đau thì không phải con người

    Tại sao phải hành hạ từng thơ ngây đứa trẻ
    Dắt díu nhau chạy loạn chẳng ngày mai
    Những ngòi bút đừng khoa trương, xiểm nịnh...
    Vẽ lại hành tinh bằng trí tuệ loài người

    Cả nhân loại hãy cùng nhau gào thét
    Ngu ngốc là cổ súy cuồng ngông
    Hãy động não đi ngấm màu xanh pha máu và nước mắt
    Không biết làm gì thì hãy lặng im!

    Thanh Tùng.[/SIZE
    ]
    THANH TÙNG

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #744
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Khuông lòng

    Ta nào dám khai khẩn
    Mực còn non vẩy lấm lẽ đời
    Gom chữ hồn nhiên thời thơ ấu
    Sắp bảy mươi chẳng lọt mắt mình

    Thao thức tàn canh ngờ nhập nhoạng
    Bến tình heo hút tưởng hào quang
    Oái oăm là chữ chưa tròn nét
    Đã chực uốn cong mấy cựa gà

    Chui rào trong mộng còn hổ thẹn
    Tội ác giữa trời vẫn vểnh râu
    Khát trọn đời hoa làn sương mỏi
    Rót thản nhiên chiều nghịch lý vương

    Le lói ngoài song chào mào hót
    Lập lờ sương sớm cuốc ti toe
    Sau màn lạc lõng màu loang lổ
    Mộng chói hải hồ nhiệt huyết lạnh tanh

    Chưa thoát khỏi lòng mình sao thả bóng
    Huyễn hoặc tầm cao nhọ áng mây
    Áo còn mảng vá dừng khua mõ
    Hãy xẻ tim mình soi lối Tâm!

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #745
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Ngày Sang

    Nguyên vẹn giữ chân thành
    Trong vạn điều dang dở
    Chẳng bao giờ lỡ hứa
    Đâu tổn thương sắc màu

    Tình mơ màng chất thép
    Trí tuệ nảy từ tim
    Tự tay trồng hoa ngắm
    Đêm vàng ong tảo tần

    Lẽ nào không thành lối
    Muôn ngàn xa xỉ chiều
    Nghiêng mùa chen được, mất...
    Lắng vòng vo bướm, ong...

    Thường dân nào đã khổ
    Tướng kia chắc hơn gì!
    Chỉ lòng tham chế ngự
    Để con đường chịu đau

    Dẫu là nhanh hay chậm
    Dù đến trước và sau
    Ta lúc nào vẫn vậy
    Tươi ngời Valentine!

    San nụ cười năm ngoái
    Chia vui chẳng nhiều lời
    Ta lặn vào giông bão
    Tìm chói loà dấu thiêng!

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #746
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Hành Trang Của Mẹ

    Sương muối nhoà trong đồng bì bõm
    Buốt lạnh hoài hong xác xơ gày
    Lưng người mẹ cong cùng trái đất
    Gồng tháng năm bằng mảnh vá bạc vai

    Bên khát khao, phía kia đầy khoai sắn
    Khuya khoắt còn bấm chuyện ngày mai
    Chẳng gương lược, phấn son mà đỏ lòng nhân ái
    Xa xỉ là mong cháu con lớn khôn

    Cha đọc thơ dọc trời giông bão
    Lặng ngắm qua đèn - báu vật thời gian
    Vòng quanh nhà cả vườn hoa ước lệ
    Bốn mùa sắc hương đâu phải chỉ riêng mình

    Chẳng gương lược, phấn son thử thách lòng kiêu hãnh
    Luyện trí, rèn nhân là danh giá làm người
    Lấy vị tha từ thước đo tầm vóc
    Đời mẹ không nghèo trước ranh giới niềm tin.

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #747
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Xin bày tỏ lòng cảm ơn tự đáy lòng và chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ, may mắn, bình an, tình thơ, ca luôn nồng nàn say đắm. Chúc Diễn đàn VNTH ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu!
    ----------------------


    Tự Cảm

    Ly nồng bên rượu và hoa
    Ngày sang ngờ sắc Trăng ngà chọn đêm
    Làn mi gờn gợn canh mềm
    Say màu xanh - giọt trầu têm nghĩa tình

    Bên chiều nương lối bình minh
    Hoàng hôn nhìn lại thêu hình dáng xưa
    Đời thơ tần tảo dư thừa
    Soi tầng cay đắng còn chưa tỏ tường

    So từ căn tứ dò chương
    Dồn câu gằn ý - kiên cường dẻo dai
    Dòng châu lồng lộng hương cài
    Qua miền sâu nặng càng gai góc trào

    Nâng từng gam lửa hồng trao
    Luồn song làn sóng tin dào dạt loang
    Ngân đầy tim tiếng oanh vàng
    Chân thành nhen đỏ ngàn trang cảm hoài!

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #748
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Tìm

    Nào ai biết những tâm hồn cô lẻ
    Sóng tình sôi quạnh quẽ thước phim đêm
    Xào xạc quanh màn lá rơi chạm gió
    Tạc lòng mình vẽ lại mấy mùa trăng

    Châm hào quang le lói hồn thơ mỏng
    Sương lạc canh trường khao khát hừng lên
    Tan chảy lá gan đọng lời tri kỷ
    Hong lời ca rải rác đỏ phận mình

    Ta khuyếch đại thời gian tìm điểm tựa
    Cô lẻ mình dẫu chen chúc ngày mai
    Bên phố nhỏ dè dặt cài hơi thở
    Khuya khoắt hồ lay động bóng trùng khơi

    Em đã gấp những thớ cười dang dở
    Pha tình anh về xuôi phía vừa qua
    Khớp nhành hoa thầm đau làn gió ngược
    Mở choàng môi lầm lỡ thưởng giấc mơ

    Đêm vẫn hồn nhiên ngày chen buốt lạnh
    Khảm thân gày lên phía sảnh hoàng hôn
    Nghiêng vạt tóc che khuất vành trăng khuyết
    Chẳng biết làm sao đành tự vá lành

    May mắn vẫn hồng lên từ hai nửa
    Hy vọng rằng không có thế kỷ sau
    Để đồng cảm không thể chen hoài bão
    Gửi sắc màu đợi khuya khoắt tìm nhau.

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 75/75 ĐầuĐầu ... 25 65 73 74 75

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình