+ Trả lời chủ đề
Trang 2/75 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 748

Chủ đề: Quê nhà

  1. #11
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    CHỢT...


    Cơn mưa lại dỗi hờn rồi
    Nắng vàng uể oải, vành môi ươm sầu
    Trời xanh có tiếc gì đâu
    Phủ đầy mây trắng dãi dầu mái hiên.

    Hàng cây rủ bóng ưu phiền
    Mầm non mê ngủ triền miên đêm ngày
    Gió khô khan giụi mắt cay
    Lòng ai đốt lửa chiều nay vô tình!

    Kìa con sóng bạc rung rinh
    Đáy hồ tơ liễu rập rình quyện sương
    Một mình ta với con đường
    Chắt chiu từng sợi vấn vương đợi chờ.

    Em quay sang phía thờ ơ
    Giấu giầy thắc thỏm, hững hờ, dịu êm
    Lá gan rũ mái tóc mềm
    Nghe hơi thở gấp gáp thêm nghẹn lời.

    Mình ta hứng giọt buồn rơi
    Ôm trái tim nặng rối bời đến bên
    Lời thương vừa kịp thành tên
    Trận mưa bất chợt ngập trên vai đời.

    Vậy là hoa trái lại tươi...!
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:30 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    CHIẾC LÁ

    Chỉ là chiếc lá mỏng manh
    Bay liệng vòng quanh
    Dọc cuộc đời
    Chẳng bao giờ
    Chạm đất.
    Nâng bổng giấc ngủ
    Đánh thức hoàng hôn
    Lay động tâm hồn...
    Dệt năm tháng
    Thành thơ.
    Điều bất ngờ thú vị
    Không hề ngơi nghỉ
    Âm ỉ cháy mùa đông
    Tưới mát ngày hè
    Tiếng ve có thể... Ướt...
    Chiếc lá
    Vẫn khô...
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:32 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    VÒNG QUAY


    Tình người khơi dậy hồn thơ
    Ngọn nguồn trong vắt mộng mơ sông dài.

    Giọt sương gõ cửa ban mai
    Chói chang tiềm thức chảy hoài vấn vương.

    Muôn dòng hòa biển yêu thương
    Hóa thân mật ngọt, sắc hương rạng ngời.

    Từ nơi sóng gió xa khơi
    Làn mây tô điểm bầu trời sớm nay.

    Đại ngàn reo suốt đêm ngày
    Hồn thơ dậy sóng đằm say tình đời...
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:34 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    MÃI VUI!

    Phòng văn chẳng đóng bao giờ
    Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao
    Lời thơ khép mở, ra vào...
    Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....

    Lặng yên, tự tại, ung dung
    Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu
    Mực đen biến đổi sắc mầu
    Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.

    Đường trần thanh thản, thư nhàn
    Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu
    Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
    Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời...!
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:36 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    NGỜ...


    Phút giây xúc động qua tim
    Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.

    Lỡ lầm trao nhận trầu cau
    Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.

    Hứng chung mấy hạt mưa rơi
    Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.

    Say sưa tia nắng ban mai
    Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.

    Giọt sương phát sáng bất ngờ
    Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.

    Vô vàn hy vọng mỏng manh
    Bầu trời êm ả hóa thành viển vông.

    Chúng mình có trái tim hồng
    Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:38 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    BỨC TRANH TÌNH


    Anh đang gom nắng đầu hè
    Gọi hương sắc dậy, rừng ve chín đều.

    Gió vàng xô bức tranh thêu
    Phượng hồng tô điểm, tình yêu trở mùa.

    Hoàng hôn lãng đãng mõ khua
    Bến sông vọng tiếng chuông chùa bâng quơ...

    Dòng thời gian có đợi chờ!
    Tình em lộng lẫy đến ngơ ngẩn sầu.

    Nào ta đã nói gì đâu
    Có chăng vẽ tặng đôi câu bông đùa.

    Dòng trong, đục nối bốn mùa
    Câu thơ vá vội, mây lùa trăng sao.

    Duyên em bén tự thuở nào
    Tơ hồng trĩu nặng, ồn ào trào dâng.

    Mái chèo khỏa nước bâng khuâng
    Gieo đầy men sóng mấy tầng trời cao.

    Vườn mây cuộn áng ba đào
    Tròng trành mấy độ cồn cào đáy tim.

    Mầu thời gian mải mê tìm
    Từ lâu kim, chỉ đắm chìm trong nhau...
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:40 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    HƯƠNG ĐỜI


    Ai nhuộm hè vàng đáy mắt
    Đổ lửa vào lòng nhân gian
    Bao nhiêu hơi ấm lụi tàn
    Âm ỉ ngõ hồn ta đó!

    Xuân buồn lặng lẽ ra đi
    Gío gợi điều gì tiếc nuối
    Tháng năm rong ruổi phân ly
    Gĩư trái tim hồng ở lại.

    Thu tím đầu cành xa ngái
    Treo ngược vành trăng thầm thì
    Tư duy ngủ nơi dĩ vãng
    Tơ duyên chập choạng cánh dơi.

    Mây rắc tuyết vào mù đông
    Đất trời ngập chìm buốt giá
    Có gì ngập ngừng mới lạ
    Len vào rũ rối buồng gan.

    Vẫn đang chớm nở nát tan
    Nồng nàn lan tràn xứ sở
    Bốn mùa ùa ra nức nở
    Vá lành vết rạn tình ta...!
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:42 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    HƯƠNG TÌNH

    Sớm nay lạc bước vườn xuân
    Mầm non xưa phủ xanh ngần tiếng ve
    Giọt nắng êm dịu lắng nghe
    Hình như đã mấy vụ hè trôi qua
    Gìơ đây rộn rã chim ca
    Hoa thơm, trái ngọt đậm đà sắc hương
    Thay bóng mây mát dặm trường
    Ong say chở mật, phấn vương ngỡ ngàng
    Đường thơ lần giở từng trang
    Lao sao sóng vỗ, mênh mang tình người
    Một vườn con gió reo vui...
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:43 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    NGƯỜI MẸ


    Ngắm nhìn dòng sông xanh thẳm
    Nối liền hai phía cuộc đời
    Nghĩ về một thời gian khó
    Mẹ đã nuôi con lớn khôn!

    Ôi dòng sữa mẹ hiền hòa
    Chảy ra từ lòng đất nước
    Mạch ngầm hôm nay có được
    Từ đầu nguồn đến mai sau.

    Lớn dần mau theo năm tháng
    Hòa lòng đại dương mênh mông
    Tình mẹ cánh buồm lồng lộng
    Lời ru rung động ban mai…

    Niềm tin rạng rỡ tương lai
    Trao con thêm lòng nhân ái
    Hạnh phúc là từng nếm trải
    Đắng cay… Dư vị ngọt ngào.

    Lòng con lâng lâng tự hào
    Khát khao từng giờ vào lớp
    Hé cửa thiên đường choáng ngợp
    Lời ru nâng cánh hôm nay…!

    Bạn làm ơn cho xin bài này nha he he yêu quá thích quá là yêu

    úi chít nên nhớ yêu bài thơ này nha hiiiiiiiii
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    VÒNG QUAY


    Tình người khơi dậy hồn thơ
    Ngọn nguồn trong vắt mộng mơ sông dài.

    Giọt sương gõ cửa ban mai
    Chói chang tiềm thức chảy hoài vấn vương.

    Muôn dòng hoà biển yêu thương
    Hoá thân mật ngọt, sắc hương rạng ngời.

    Từ nơi sóng gío xa khơi
    Làn mây tô điểm bầu trời sớm nay.

    Đại ngàn reo suốt đêm ngày
    Hồn thơ dậy sóng đằm say tình đời...
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 16-06-2011 lúc 09:45 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/75 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình