+ Trả lời chủ đề
Trang 3/76 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 758

Chủ đề: Thơ Duyên An

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    THIÊN NHIÊN NUỐT LỆ

    Ta đứng đỉnh núi cao
    Kêu gào cơn gió hú
    Mênh mông rừng thưa ngủ
    Mênh mông lũ rừng già.

    Sương thấp dưới xa xa
    Đường quanh qua cuộn lại
    Tiếng rừng reo hoang dại
    Lá dày mãi đất mềm.

    Dòng suối chảy êm đềm
    Nhấn chìm viên đá trọc
    Xõa tóc mây triền dốc
    Màn nước ngọc thác gào.

    Ta nghe tiếng nhói đau
    Máu thú hoang tuôn chảy
    Rừng im lìm sợ hãi
    Khói súng bay màn sương.

    Ta khóc giữa đời thường
    Rừng vương tanh mùi máu
    Người đứng trên cao ngạo
    Xé nát núi rừng đau.


    DA


  2. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    MƠ TÌNH

    Màu trắng tinh thiên thần,
    Màu biếc xanh hy vọng.
    Hai màu cùng trộn lẩn
    Ta với nàng ẩn thân.

    Nàng từ nơi gió cát
    Ta rừng sâu bạt ngàn.
    Nghìn năm tình trăn trở
    Vời vợi mấy quan san.

    Hai đường song song thẳng
    Ta và nàng gặp nhau.
    Từ tận cùng vô cực
    Khối tình thổn thức đau.

    Bao giờ thời gian lặng
    Dãi ngân hà ngừng trôi.
    Bắt nhịp cầu ô thước
    Tình chung thuỷ lên ngôi.

    Ta sơn nàng màu trắng
    Vẽ hình ta màu xanh
    Vẽ cuộc tình long lanh
    Giấc mơ ngủ an lành.


    DA


  3. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    MÀU CHO EM

    Màu nào trang điểm má em ?
    Màu của nắng hay màu của lửa.
    Làm tan chảy mùa đông băng giá
    Thấy xuân hồng trên mắt môi vừa.

    Màu nào trang điểm tóc em ?
    Màu của dòng sông trôi về cửa biển.
    Làm thao thức rừng cây xanh lá
    Làm nên thơ bờ bãi ngoan hiền.

    Màu nào trang điểm áo em ?
    Màu của đồng xanh bạt ngàn lúa sớm.
    Làm rạo rực cánh cò phiêu lãng
    Làm ngỡ ngàng ánh mắt hoàng hôn.

    Còn có màu trang điểm dáng em !
    Chẳng biết phải xanh lam hay chiều tím ?
    Màu của tình yêu đương bất diệt.
    Đó là niềm hạnh phúc dịu êm.


    DA


  4. #24
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    BIỂN MÊ;

    Biển hoang vắng triều xa biển lặng
    Đất gọi trời mỏi mắt yêu đương
    Lửa cháy lòng gợn mối tơ vương
    Nguyện dâng hiến thiên đường hoang dại.

    Biển xanh thắm tình em xanh mải
    Mặn làn môi mặn tái tê hồn
    Ta hoang mang cắn nhẹ hoàng hôn
    Nghe rỏ tiếng dập dồn hơi thở.

    Biển thức giấc chìm trong nỗi nhớ
    Sóng bạc đầu ấp ủ thềm mơ
    Bờ cát hoang dâng hiến dại khờ
    Ta dị giáo tôn thờ tình ái.

    Biển vẫn trẻ ngàn đời thơ dại
    Em dịu hiền đẫm ánh sương mai
    Ta yêu say run rẩy mệt nhoài
    Bờ sóng vỗ gọi mời tình tự.


    DA
    Lần sửa cuối bởi Duyên An; 05-06-2011 lúc 07:30 AM


  5. #25
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết


    MƠ TÌNH

    Màu trắng tinh thiên thần,
    Màu biếc xanh hy vọng.
    Hai màu cùng trộn lẩn
    Ta với nàng ẩn thân.

    Nàng từ nơi gió cát
    Ta rừng sâu bạt ngàn.
    Nghìn năm tình trăn trở
    Vời vợi mấy quan san.

    Hai đường song song thẳng
    Ta và nàng gặp nhau.
    Từ tận cùng vô cực
    Khối tình thổn thức đau.

    Bao giờ thời gian lặng
    Dãi ngân hà ngừng trôi.
    Bắt nhịp cầu ô thước
    Tình chung thuỷ lên ngôi.

    Ta sơn nàng màu trắng
    Vẽ hình ta màu xanh
    Vẽ cuộc tình long lanh
    Giấc mơ ngủ an lành.


    DA

    Mơ tình hồn thơ bay
    Lắng đọng trong con tim
    Khối tình thật mê say
    Vẽ lên bức tranh hồn

    Hải Yến .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  7. #26
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    TẶNG YẾN ĐÓA HỒNG

    Thân tặng em đóa hoa hồng
    Tha hương_trăn trở nỗi lòng nhớ quê

    Cách dặm trường, mấy sơn khê
    Thời gian đong đếm bộn bề suy tư

    Nụ cười rạng rở thừa dư
    Hay dòng lệ dấu_chảy từ đêm sâu

    Mong tháng ngày tựa bóng câu
    Để tương giang vĩ_giang đầu gặp nhau

    Hoa hồng thân lắm gai đau
    Nhắc cho em nhớ má đào đừng phai.


    DA


  8. #27
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết


    TẶNG YẾN ĐÓA HỒNG

    Thân tặng em đóa hoa hồng
    Tha hương_trăn trở nỗi lòng nhớ quê

    Cách dặm trường, mấy sơn khê
    Thời gian đong đếm bộn bề suy tư

    Nụ cười rạng rở thừa dư
    Hay dòng lệ dấu_chảy từ đêm sâu

    Mong tháng ngày tựa bóng câu
    Để tương giang vĩ_giang đầu gặp nhau

    Hoa hồng thân lắm gai đau
    Nhắc cho em nhớ má đào đừng phai.


    DA



    HOA HỒNG

    Bình sinh Hải Yến thích hoa hồng
    Chỉ một màu hồng, loại khác –không!
    Vậy nếu “ga lăng”? anh phải biết…
    chiều em! Mới “có cửa” -chờ trông !

    Hải Yến .

    Em cảm ơn anh tặng em bài thơ rất hay . tâm huyết làm bài thơ vô cùng cảm ơn anh
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  10. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    QUÊ TÔI

    Quê tôi có quãng đường đê
    Bên đồng lúa chín, bên lề biển xanh.
    Bên này thôn dã yên lành
    Bên kia sóng vỡ hoa thành tuyết rơi.

    Tuyết không lạnh lẻo như đời
    Ngư nhân gắng với biển khơi bọt bèo.
    Giữa trời giữa nước gieo neo
    Mong manh số kiếp nửa nghèo nửa sang...

    Bên đồng lúa đã óng vàng
    Chim về gọi tết, cánh đan ráng chiều.
    Nắng vệt dài bóng nghiêng xiêu
    Áo bà ba mới mĩ miều chân quê.

    Cỏ mềm trải thảm triền đê
    Gió đùa lá mạ, nắng mê má hồng
    Đồng nay lúa đã vàng bông
    Bên kia biển lặng… sóng lòng dâng cao

    Quê tôi trai gái ngọt ngào
    Vườn xanh hoa trái, biển giàu cá tôm
    Đường đê quấn quít làng thôn
    Đậm tình biển mặn, thắm hồn đồng xa.


    DA

    @BTV.vnthihuu

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  12. #29
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Sang Thi Hữu càng hiểu rõ Duyên An
    Vần thơ em mênh mang...
    Ý thơ em sâu lắng
    Tuyệt vời quá! Duyên An!

    BXP

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  14. #30
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts
    BXP đã viết

    Sang Thi Hữu càng hiểu rõ Duyên An
    Vần thơ em mênh mang...
    Ý thơ em sâu lắng
    Tuyệt vời quá! Duyên An!


    bxp

    CẢM ƠN

    Lời khen anh cả êm như tơ
    Suối rót giọt vàng nước ngẩn ngơ
    Nghĩa đệ cò bay cao thẳng lối
    Tình huynh Phượng vũ rộng vô bờ
    Phương Nam ve khóc sầu ly biệt
    Cõi Bắc Hạ nồng dệt ước mơ
    Thi hữu ngôi nhà xanh khát vọng
    Lòng son bè bạn đẹp trang thơ.


    DA
    Lần sửa cuối bởi Duyên An; 06-06-2011 lúc 08:12 PM

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/76 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình