+ Trả lời chủ đề
Trang 51/204 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #501
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Đọc câu thơ


    Đọc câu thơ dạ xôn xao
    Nặng lòng duyên thắm biết bao nghĩa tình
    Bến Mơ trở lại một mình
    Nhìn quanh chẳng thấy bóng hình người xinh
    Duyên thơ mang nặng chữ tình
    Chỉ là mộng ước riêng mình người ơi!

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 18-04-2015 lúc 11:56 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Lẻ bóng


    Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
    Tiếng thu xao xác lòng vừa nhớ ai
    Xa người ta vẫn ngóng hoài
    Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
    Rừng chiều vắng, nỗi âu sầu
    Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
    Dặm trường lẻ bóng cô liêu
    Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh...

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 24-07-2016 lúc 09:54 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỜI TA
    ---*---

    Đời ta lên thác xuống gềnh
    Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
    Tựa như những cánh bèo trôi
    Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

    2/10/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Cuối thu


    Giọt thu ti tách trước hiên
    Heo may giá lạnh nỗi niềm riêng tây
    Người xa ở cuối chân mây
    Tuyết sương giá lạnh đêm ngày nhớ thương
    Vì ai chia cách Uyên - Ương
    Để cho đêm thẳm ngày trường xót xa
    Chuyển mùa nhạt nhụy tàn hoa
    Đàn chim tránh rét bay qua cuối trời
    Dập dìu con sóng chơi vơi
    Thuyền ai thấp thoáng chân trời xa xăm
    Chớm đông trời rét căm căm
    Ngồi bên đống lửa nồng nàn nhớ ai?

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 24-07-2016 lúc 09:55 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐỜI TA
    ---*---
    Đời ta lên thác xuống ghềnh
    Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
    Tựa như những cánh bèo trôi
    Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

    2/10/2012
    Tuyen45



    RU HÒ

    Cùng nhau xuống thác lên ghềnh
    Lênh đênh sóng nước mông mênh sao trời
    Xanh xanh tím tím bình trôi
    Giạt ngang bến mộng vào nơi ru hò

    HUY THANH
    14-10-2012

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #506
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Cuối thu


    Giọt thu ti tách trước hiên
    Heo may giá lạnh nỗi niềm riêng tây
    Người xa ở cuối chân mây
    Tuyết sương giá lạnh đêm ngày nhớ thương
    Vì ai chia cách Uyên - Ương
    Để cho đêm thẳm ngày trường xót xa
    Chuyển mùa nhạt nhụy tàn hoa
    Đàn chim tránh rét bay qua cuối trời
    Dập dìu con sóng chơi vơi
    Thuyền ai thấp thoáng chân trời xa xăm
    Chớm đông trời rét căm căm
    Ngồi bên đống lửa nồng nàn nhớ ai?

    Lê Thanh Sơn
    CUỐI THU

    Thu đưa cái lạnh chớm về
    Nửa đêm tỉnh giấc đã nghe buốt mình
    Vội vơ tấm đắp trùm lên
    Mà như về lại với miền tuổi thơ
    Ổ rơm rúc ấm nách cha
    Mùi hương cỏ mật đến là ngát thơm
    Dẫu là se lạnh miền Nam
    Cuối thu như vẫn rực vàng trong ta.

    Quản Lệnh
    QUẢN LỆNH

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  13. #507
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    SAY
    Bên nhau xướng họa quanh năm say

    Gửi gắm tình ta ở chốn này
    Bão dập mừa vùi không sợ ngã
    Chân tình cởi mở ngút trời mây
    30/9/2012
    Bạch Hồng Ngọc
    LẠI SAY ...

    Có thể rượu chửa đủ say
    Mà sao lòng cứ ngất ngây bấy lòng
    Ly nâng thân ái mấy vòng
    Tràn như suối chảy về sông, dạt dào
    Ta say như thể sóng trào
    Nghiêng tình bên nọ, kéo vào bên kia
    Tiệc tan mà chẳng muốn về
    Đường xa càng muốn sẻ chia cùng người
    Đành xin đến hẹn, người ơi
    Lần sau xin lại cùng người,
    Lại say...

    Quản Lệnh
    QUẢN LỆNH

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  15. #508
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    ĐỜI TA
    ---*---

    Đời ta lên thác xuống ghềnh
    Nắng mưa từng trải lênh đênh biển trời
    Tựa như những cánh bèo trôi
    Xuôi theo dòng nước đến nơi hẹn hò.

    2/10/2012
    Tuyen45



    RU HÒ

    Cùng nhau xuống thác lên ghềnh
    Lênh đênh sóng nước mông mênh sao trời
    Xanh xanh tím tím bình trôi
    Giạt ngang bến mộng vào nơi ru hò

    HUY THANH
    14-10-2012


    Thơ bạn


    Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
    Gửi mộng trong hồn vạn sắc hoa
    Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
    Bốn phương thi hữu đón hòa ca

    Lê Thanh Sơn


    THƠ BẠN
    ---*---

    (Họa y đề)
    Thơ bạn ý hay...dạ sáng ra
    Hồn thi đa sắc tựa vườn hoa
    Tỏa hương ngào ngạt đi muôn hướng
    Huynh muội tươi cười vịnh lại ca.

    14/10/2012
    Tuyen45


    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  17. #509
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HƯƠNG XƯA

    Tiễn chàng ra chốn biên cương
    Dọc đường gió bụi khói sương mịt mờ
    Chàng đi giữ nước thiếp chờ
    Trên đường thiên lý suối mơ thác ngàn

    Thề nguyền dưới ánh trăng vàng
    Đan tay ước nguyện nồng nàn đêm thâu
    Chàng đi đã bốn mùa Ngâu
    Mấy thu em đợi bên cầu sông Tương

    Ngày về rộn rã phố phường
    Bỏ công chờ đợi đêm trường nhớ anh
    HƯƠNG XƯA em vẫn vẹn dành
    Nhớ lời ước hẹn sang nhanh cau trầu


    HUY THANH
    14-10-2012

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #510
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Lẻ bóng


    Chao nghiêng chiếc lá cuối mùa
    Tiếng thu xào xạc lòng vừa nhớ ai
    Ngừơi xa ta vẫn trông hoài
    Mưa ngâu sùi sụt thêm dài nỗi đau
    Rừng chiều vắng nỗi âu sầu
    Hoa trôi trên sóng dưới cầu phiêu diêu
    Dặm trường lẻ bóng cô liêu
    Tiếng chim gọi bạn cuối chiều buồn tênh

    Lê Thanh Sơn



    GIAO MÙA

    Thu tàn đông đến giao mùa
    Nai vàng ngơ ngác gió lùa tóc ai

    Người đi sao vẫn thương hoài
    Đêm đông ngày ngắn kéo dài niềm đau

    Một mình dạo phố dâng sầu
    Đêm nay trăng rụng xuống cầu buồn thiu

    Cô đơn trời đất tịch liêu
    Hướng về quê cũ mỗi chiều lặng tênh


    HUY THANH
    15-10-2012

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/204 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình