Ta nhớ
Ta nhớ chiều buông tóc thả dài
Người đi khuất nẻo dáng riêng ai
Bao năm cách trở luôn trông đợi
Lòng mãi mong chờ mỗi buổi mai.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 08-07-2014 lúc 10:56 AM
NGÕ TRÚC ĐÀO
Bờ đê nắng ngả bóng nghiêng dài
Ngõ trúc đào xanh đứng đợi ai
Mặt nước bên hồ sao lấp lánh
Sân đình ngắm cội nhất chi mai.
Lệ Hà
ĐÊM HẠ
Hạ đốt lòng đêm thở ngắn dài
Bóng in lẻ bóng vấn vương ai
Vạc vọng kêu sương buồn bãi vắng
Thềm hiên có rạng nắng ban mai ?
Nguyễn Văn Thái
CHIỀU…
Hè sang tóc xõa mướt lưng dài
Em đứng đầu làng ngóng đợi ai
Ngã bóng chiều tà đôi mắt dõi
Kia rồi dáng hiện cuối vườn mai.
Lương Tú
Phận Kiều
Sắc tài lắm
Đắm nhục trong.
Vướng vào con tạo
Xoáy vòng đa đoan
Bán mình
Chuốc lấy dây oan
Mười lăm xuân
Đóa hoa tàn
Lênh đênh
Khi cửa Phât
Lúc lầu xanh
Khi làm kỵ nữ
Lúc thành Phu Nhân
Dập vùi
Trong cõi phong trần
Tàn Phai một kiếp
Thế Nhân kiếp hồn!
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 24-07-2016 lúc 03:07 PM