ĐÃ THẤY XUÂN VỀ
Đã thấy xuân về với mọi nhà
Cỏ cây tươi tốt, lộc đầy hoa
Cành đào trước ngõ hồng thêm nụ
Chim hót vang trời, bướm lượn hoa.
Ta ước muôn xuân tuổi chẳng già
Cuộc đời hạnh phúc, bản tình ca
Cho dù sóng gió còn đâu đó
Nguyện sống yêu người mãi thiết tha.
Trường tồn trái đất mãi sinh sôi
Cây mãi xanh tươi nắng cuộc đời
Thác xuống tôi nằm cùng với cỏ
Đôi hồn quấn quýt mãi không rời.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 16-09-2020 lúc 12:00 PM
Đón xuân
Vườn xuân mai nở chờ ai đó
Đón gió nụ đào nắng hồng tươi
Đôi má cô em dường ửng đỏ
Tà bay trước ngõ đẹp lụa là
Mây xanh lơ lửng trời man mát
Mái tóc em bay thoáng hương trà
Mời anh cạn chén ngày vui mới
Chúc phúc đầu năm lộc đến nhà
Vườn hoa ong bướm chen nhau múa
Chập chờn vũ điệu nhạc đón trăng
Quê hương thương nhớ gần gang tấc
Bếp lửa ấm lòng tay trong tay .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-02-2018 lúc 09:38 AM
MỜI THĂM QUÊ HƯƠNG XỨ NGHỆ
Thắng cảnh Cửa Lò ý vị thay
Rừng thông Bãi Lữ lá xanh dày
Người lên Pù Mát xin ngày hẹn
Bạn đến Đền Cờn đặt chuyến bay
Thấm Ổm Quỳ Châu hang đẹp đó
Làng Sen Giếng Cốc cảnh xinh này
Nay mời quý khách thăm Thành Cổ
Kiệt tác bao đời khiến dạ say
Hoàng Giao
8/2/2018
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-02-2018 lúc 07:14 PM
TƯỚNG ĐẶNG VĂN VIỆT
Tuấn kiệt hùng anh giống Lạc Hồng
Thời trai ra trận đã thành công.
Treo cờ cách mạng rung trời Huế
Nổ súng Việt Minh động núi sông.
Đánh giáp la cà vang hổ xám
Viết trang lịch sử rạng Tiên Rồng.
Phúc dày họ Đặng ngời muôn thuở
Phủ Diễn danh truyền bạn biết không!
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 16-09-2020 lúc 12:03 PM
MIỀN QUÊ YÊU DẤU
Đũng Quyết bình minh nắng tỏa hồng
Chim về ríu rít giũa rừng thông.
Làng trên Hưng Lợi cày nương ruộng
Xóm dưới làng chài bủa cá sông.
Mấy chị buôn dừa người vắng vẻ
Bao bà bán phở khách đang đông.
Lời thơ Bích Tuyển ngâm da diết
Cuộc sống quê hương thật ấm nồng.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 11-08-2018 lúc 04:51 AM
MIỀN QUÊ XỨ NGHỆ
Nhìn lên Dũng Quyết phủ mây hồng
Ngọn cỏ la đà ấp cội thông
Tháp cảnh vươn mình trên đỉnh núi
Cây cầu trải bóng dưới dòng sông
Người dân trẩy hội leo còn khỏe
Lữ khách qua ngày nghỉ thật đông
Điệu ví câu hò sao thắm đượm
Miền quê Xứ Nghệ tỏa hương nồng./.
TXS 24/02/2018
KHỐI CHÍN THÂN YỀU
Khối chín nằm trong Bến Thủy mình
Lừng danh đất học của thành Vinh.
ĐườngThi xướng họa đầy ân nghĩa
Lục bát giao lưu đủ thắm tình.
Cuộc sống nhân văn nhờ trí thức
Con người thánh thiện bởi văn minh.
Nhân dân phấn khởi mừng xuân mới
Hạnh phúc hân hoan đẹp dáng hình.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 25-03-2018 lúc 06:14 AM