Một cây đại thụ đổ rồi
( Vô cùng thương tiếc nhà thơ, nhà báo Cụ Nguyễn Xuân Tính)
Một cây đại thụ đổ rồi
Làm sao lấp nổi khoảng trời xa xăm .
Bác bạo bệnh, em tới thăm ,
Sống yêu đời với trái tim chân thành
Những câu thơ nặng nghĩa tình
Thắp lên ngọn lửa lòng mình ước mơ.
Còn không thửa ruông ba bở?
Mảnh vườn châm, tỉa bạn thơ nhớ hoài...
Cuộc đời bác thật đa tài
Câu thơ đối đáp chẳng ai sánh bằng.
Đường đi kháng chiến thung thăng
Bao mùa chiến dịch vững vàng vượt qua.
Số đào hoa có hai bà
Một Thanh, một Nghệ mặn mà an vui.
Tình bè bạn tỏa muôn nơi
Chân tình giúp đỡ bao lời sẽ chia..
Xa rồi cõi thế Người về
Tiếc thương bác, khóc bạn bè lệ rơi...
Vợ, con, cháu, chắt bao người
Nỗi đau vắng bác trọn đời không quên!
Lê Thanh Sơn