+ Trả lời chủ đề
Trang 185/204 ĐầuĐầu ... 85 135 175 183 184 185 186 187 195 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.841 tới 1.850 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #1841
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.731 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Tiếc thu

    Ngồi gom những chiếc lá rơi
    Biết thu đã cạn bồi hồi ...
    Xa mơ.
    Đỉnh non lạnh ngắt sương mờ
    Mưa Ngâu hiu hắt làm thơ lại buồn.
    Biển đời bạc nước xanh non
    Thu qua đông đến mỏi mòn .. tiếc thu.

    Lê Thanh Sơn



    VÌ THU

    Gửi người chiếc lá thu rơi
    Heo may nhung nhớ những hồi…
    mộng mơ
    Ven đồi sương phủ xanh mờ
    Khiến lòng lữ khách ngâm thơ nhuốm buồn
    Vẫn còn một ít chồi non
    Vườn cây trơ trụi héo mòn…vì thu.

    Lệ Hà


    Đợi thu

    gió bay chiếc lá xanh rơi
    Hè chưa qua ngõ tiết mời thu mơ
    Sườn cao khói toả sương mờ
    Thông reo vi vút tiếng thơ ru buồn
    Chân đèo sầu đợi mầm non
    rong rêu hiu hắt đá mòn vì thu .

    Thu giang vũ

    RỪNG THU THAY LÁ

    Đứng nhìn chiếc lá vàng rơi
    Thương bao kỉ niệm nhớ hồi tuổi mơ
    Đường xưa rong phủ rêu mờ
    Đêm khuya ngồi dệt bài thơ đượm buồn
    Thượng tuần vách núi trăng non
    Rừng xanh thay áo gầy mòn…do thu.

    Huy Thanh

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1842
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    Tiếc thu

    Ngồi gom những chiếc lá rơi
    Biết thu đã cạn bồi hồi ...
    Xa mơ.
    Đỉnh non lạnh ngắt sương mờ
    Mưa Ngâu hưu hắt làm thơ lại buồn.
    Biển đời bạc nước xanh non
    Thu qua đông đến mỏi mòn .. tiếc thu.

    Lê Thanh Sơn

    VÌ THU

    Gửi người chiếc lá thu rơi
    Heo may nhung nhớ những hồi…
    mộng mơ
    Ven đồi sương phủ xanh mờ
    Khiến lòng lữ khách ngâm thơ nhuốm buồn
    Vẫn còn một ít chồi non
    Vườn cây trơ trụi héo mòn…vì thu.

    Lệ Hà


    SANG THU

    Thu về lá úa rơi rơi
    Mưa buồn tí tách đôi hồi …
    Dậy mơ
    Chiều Thu bảng lảng xa mờ
    Ngồi bên cửa sổ làm thơ đỡ buồn
    Ngoài hiên mấy chú dế non
    Nhởn nhơ theo lối đường mòn vào Thu./.

    TXS 10/08/2016

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1843
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Tiếc thu


    Ngồi gom những chiếc lá rơi
    Biết thu đã cạn bồi hồi ...
    Xa mơ.
    Đỉnh non lạnh ngắt sương mờ
    Mưa Ngâu hiu hắt làm thơ lại buồn.
    Biển đời bạc nước xanh non
    Thu qua đông đến mỏi mòn .. tiếc thu.

    Lê Thanh Sơn
    Đầu non cuối bể phiêu du
    Chạnh lòng chợt gặp dấu Thu cuối mùa…
    Hanh hao một thoáng giao mùa
    Chiều phai màu nắng…gió lùa song thưa….

    MH - 10/8/2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  7. #1844
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    [/CENTER]


    SANG THU

    Thu về lá úa rơi rơi
    Mưa buồn tí tách đôi hồi …
    Dậy mơ
    Chiều Thu bảng lảng xa mờ
    Ngồi bên cửa sổ làm thơ đỡ buồn
    Ngoài hiên mấy chú dế non
    Nhởn nhơ theo lối đường mòn vào Thu./.

    TXS 10/08/2016
    MƠ THU

    Chiều thu hạt nắng nghiêng rơi
    Nhà nghèo thưởng thức cá hồi...
    trong mơ
    Mây vần che phủ nguyệt mờ
    Quảng hàn vẳng vọng tiếng thơ vương buồn
    Sương đêm màn kín núi non
    Đàn nai chạy giỡn, gót mòn…do thu

    Ngàn Hoa 10.08.2016

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #1845
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.107 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Nỗi oan Mỹ Châu


    Thưở ấy Cổ Loa lửa ngút trời
    Yêu lầm, mất nước, Nỏ Thần rơi
    Thác thành Châu Ngọc hồn trong trắng
    Tình hận oan khiên nhắc vạn đời!

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 14-11-2016 lúc 12:29 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  11. #1846
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    MƠ THU

    Chiều thu hạt nắng nghiêng rơi
    Nhà nghèo thưởng thức cá hồi...
    trong mơ
    Mây vần che phủ nguyệt mờ
    Quảng hàn vẳng vọng tiếng thơ vương buồn
    Sương đêm màn kín núi non
    Đàn nai chạy giỡn, gót mòn…do thu

    Ngàn Hoa 10.08.2016
    SÂN THU

    Sân thu từng lớp lá rơi
    Rêu phong, sương khói ...
    bồi hồi ngồi mơ

    Ngàn xưa ký ức mịt mờ
    Thềm quê nắn nót câu thơ ...
    khỏa buồn

    Vĩnh hằng xanh ở nước non
    Người về xa lắc mắt mòn ...
    bao thu?

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 12-08-2016 lúc 01:38 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #1847
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.107 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi maihuongqth Xem bài viết
    Xa xôi cách biệt phương trời
    Vẫn trăn trở mãi một lời hẹn xưa
    Cõi đời lúc nắng lúc mưa
    Nay hò mai hẹn…vẫn chưa trở về…

    Đành lòng lỗi cả hẹn thề....

    MH - 12 /8/2016
    Trách


    Người đi sai hẹn lỗi thề
    Bến mơ vẫn đợi tính quê mặn nồng
    Thuyền xưa vẫn đậu bên sông
    Nhớ thương chi để cho dòng trôi xuôi
    Hết đông trời đã xuân rồi

    LTS

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  15. #1848
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.571 Times in 7.559 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Trách


    Người đi sai hẹn lỗi thề
    Bến mơ vẫn đợi tính quê mặn nồng
    Thuyền xưa vẫn đậu bên sông
    Nhớ thương chi để cho dòng trôi xuôi
    Hết đông trời đã xuân rồi

    LTS
    THƯƠNG
    Người ơi mãi nhớ câu thề
    Vườn xưa vẫn đợi đồng quê hương nồng
    Thương ai ngày ấy sang sông
    Thuyền mơ mái đẩy theo dòng ngược xuôi
    Hạ tàn thu đã đến rồi…
    Lệ Hà

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1849
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    Trách

    Người đi sai hẹn lỗi thề
    Bến mơ vẫn đợi tính quê mặn nồng
    Thuyền xưa vẫn đậu bên sông
    Nhớ thương chi để cho dòng trôi xuôi
    Hết đông trời đã xuân rồi.

    LTS

    THƯƠNG

    Người ơi mãi nhớ câu thề
    Vườn xưa vẫn đợi đồng quê hương nồng
    Thương ai ngày ấy sang sông
    Thuyền mơ mộng đẩy theo dòng ngược xuôi
    Hạ tàn thu đã đến rồi…

    Lệ Hà


    BẠN CŨ

    Tình ta vẫn nặng lời thề
    Nhớ ngày gặp gỡ tình quê thắm nồng
    Con đò bến nước bờ sông
    Chứng cho cuộc hẹn đôi dòng thuận xuôi
    Bây giờ bạn ở đâu rồi?

    TXS 13/08/2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #1850
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    BẠN CŨ

    Tình ta vẫn nặng lời thề
    Nhớ ngày gặp gỡ tình quê thắm nồng
    Con đò bến nước bờ sông
    Chứng cho cuộc hẹn đôi dòng thuận xuôi
    Bây giờ bạn ở đâu rồi?

    TXS 13/08/2016
    LỠ NHỊP
    Nhớ xưa biển hẹn non thề
    Vườn sau bên giậu lời quê mặn nồng
    Chiều chiều té nước lội sông
    Tình nay lỡ nhịp rẽ dòng buồm xuôi
    Qua thời xuân mộng mơ rồi!
    13.08.2016
    Ngàn Hoa

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 185/204 ĐầuĐầu ... 85 135 175 183 184 185 186 187 195 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình