MỪNG TẶNG MẠNH KỶ - THANH SƠN
Vội viết bài thơ mừng Mạnh Kỷ
Mau tìm ý chữ tặng Thanh Sơn
Mong hoài buổi tối nghe cầm vỹ
Đợi mãi ngày vui dạo khúc đờn
Chén rượu tri ân lời tuyệt mỹ
Chung trà trả nghĩa nước đầy trơn
Gần bên đã mấy năm rồi hỷ?
Xướng họa cùng nhau chẳng dỗi hờn./.
TXS Thành Vinh ngày 10/10/2017
RƯỢU XUÂN
Chén tình xin cạn cùng xuân
Trăm phần trăm chuốc mỗi lần gặp nhau.
Uống say cho vợi nỗi sầu
Uống đi dịu bớt những điều trái ngang.
Tỉnh - say sau những phụ phàng
Đớn đau khi phải dở dang cuộc tình.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-11-2017 lúc 05:21 AM
QUA ĐỀN QUANG TRUNG CẢM TÁC
(Nhân kỷ niệm 230 năm PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ 1788 - 2018)
Dũng Quyết đền thiêng uy vũ thay
Vua quân Nguyễn Huệ đức lưu dày.
Gươm thiêng, vó ngựa thù hồn bạt
Áo vải, cờ đào giặc phách bay
Cánh Phượng, chim Hồng vang tiếng ấy
Thành Vinh, xứ Nghệ rạng tên này.
Mốc son chiến thắng còn in đậm
Mảnh đất anh hùng xuân đến say.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 05-11-2019 lúc 11:13 AM
BIẾT ƠN
Buồn vui cha mẹ sẻ chia
Đắng cay vất vả lại chìa tay san
Đường đời muôn nỗi gian nan
Khổ đau nhận lại dịu dàng nhường con
Mẹ là suối, cha là non
Mẹ, cha tất cả trời tròn đất vuông
LÊ THANH SƠN
NHỚ BÁC
Sáng mãi tên Người HỒ CHÍ MINH
Nam Đàn thánh địa mẹ cha sinh.
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP tròn ân nghĩa
NHẬT KÝ TRONG TÙ vẹn chí tình
Vạch hướng đấu tranh dân hạnh phúc
Đưa đường Cách Mạng Đảng quang vinh.
Giang Sơn đổi mới thêm cường thịnh
Để lại ngàn thu cảnh thái bình.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 27-04-2018 lúc 04:50 AM
NGHIỆP GIÁO
Trồng người thầy đã tạm ngơi
Bài thơ gửi bạn bao lời thiết tha.
Suốt đời say chữ, trồng hoa
Bài ca Sư Phạm ngân nga yêu đời .
Thuyền nay neo đậu bến rồi
Vẫn da diết nhớ, vẫn bồi hồi mong...
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 19-01-2018 lúc 04:32 AM
TIẾNG THOI ĐƯA
Vẳng tiếng thoi đưa vọng góc trời
Thêu nên bức họa nước mây trôi
Hồn Người gửi mộng vào khung cửi
Dệt mãi mùa xuân ấm cuộc đời.
LÊ THANH SƠN
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 03-02-2018 lúc 09:21 AM