ĐƯỜNG EM ĐI - Phạm Duy
Tiếng hát: Trần Thái Hòa
ĐỪNG XA NHAU - Phạm Duy
Tiếng hát: Tuấn Ngọc - Thái Thảo
THƯƠNG TÌNH CA - Phạm Duy
Tiếng hát: Duy Quang
ĐƯỜNG EM ĐI - Phạm Duy
Tiếng hát: Trần Thái Hòa
ĐỪNG XA NHAU - Phạm Duy
Tiếng hát: Tuấn Ngọc - Thái Thảo
THƯƠNG TÌNH CA - Phạm Duy
Tiếng hát: Duy Quang
Lần sửa cuối bởi thylan; 16-06-2013 lúc 08:09 PM
MƯA RƠI - Phạm Duy
Tiếng hát: Hồng Hạnh
Lần sửa cuối bởi thylan; 06-05-2014 lúc 04:38 PM
MÙA XUÂN YÊU EM - Phạm Duy (phổ thơ Đỗ Quý Toàn)
Tiếng hát: Ý Lan
Album "Tình Ca Phạm Duy" - Quang Dũng
Với chủ đề Tình ca Phạm Duy cùng 10 ca khúc nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi của vị cố nhạc sỹ này. Quang Dũng mong muốn thông qua album này, anh sẽ mang đến cho khán giả yêu nhạc những giai điệu nồng nàn, ca từ sâu sắc về quê hương, về những ký ức của tình yêu và cả những khao khát được sống và được yêu thương qua tháng rộng ngày dài.
+ YouTube Video
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2016 lúc 11:26 PM
Còn chút gì để nhớ
Thơ Vũ Hữu Định - Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Duy Quang
+ YouTube Video
Lần sửa cuối bởi thylan; 14-01-2016 lúc 11:28 PM
TÔI ĐANG MƠ GIẤC MỘNG DÀI
ST: Phạm Duy
Tiếng hát: Thái Thanh
Lần sửa cuối bởi thylan; 06-05-2014 lúc 04:28 PM
THƠ VÀ NHẠC
Lá Diêu Bông - Làm Sao Mà Quên Được
Mẹ Trùng Dương - Mộ Khúc - Mộng Du
Mùa Thu Paris - Mùa Thu Chết
Nắng Chiều Rực Rỡ - Mùa Xuân Yêu Em
Nếu Một Mai… Em Sẽ Qua Đời
Nghìn Trùng Xa Cách - Ngậm Ngùi thôi
Nghìn Thu xưa - Ngày Em Hai Mươi Tuổi
Ngày Đó Chúng Mình - Ngày Tháng Hạ trôi
Ngày Trở Về - nhớ sao Ngày Xưa Hoàng Thị
Người Về - Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên em ơi!...
Thy Lan – 29/4/2014
(Tựa đề một số nhạc phẩm của Nhạc sĩ Phạm Duy có vần L,M,N được Thy Lan ghép thành vần thơ) Mời các bạn thưởng thức những nhạc phẩm trên của NS Phạm Duy
LÁ DIÊU BÔNG
Thơ Hoàng Cầm - Phổ nhạc Phạm Duy
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la...IEzCPUb6j.html
Làm sao mà quên được - Phạm Duy
http://tainhaccho.vn/loi-bai-hat/pha...-quen-duoc.htm
Một căn nhà nho nhỏ
Một em gái ngây thơ
Xinh tươi và bỡ ngỡ
Như bông hoa đầu mùa
Người hay cười e thẹn
Miệng như trái mơ ngon
Đôi môi màu sắc pháo
Thơm như là quê hương
Mái tóc em nhẹ nhàng
Như làn sương thu sớm
Trong khu rừng êm ái
Chưa thoát cơn ngủ vùi
Tiếng nói em êm đềm
Êm như mùa thu đến
Vốn lá bay chập chờn
Trong khung trời thật bình yên
Làm sao mà quên được
Người em gái năm xưa
Sao quên được đôi mắt
Như ngôi sao trên trời
Làm sao mà quên được
Đời qua vút như tên
Dăm ba hạnh phúc ngắn
Sao quên được mà quên
Mẹ Trùng Dương Nhạc và lời : Phạm Duy
https://www.youtube.com/watch?v=X8IHc2in710
http://music.vietfun.com/nview.php?ID=8056
Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương
Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng
Thêm thơm mâm cơm mặn nồng
Me còn cho con
Luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền
Mẹ hiền không lên bão tố
Mẹ già không đem nỗi khó
Mẹ là mẹ nhà cho mưa với gió hiền khô
Ngày ngày vươn vai
Ra khơi đón ánh dương soi con tim bồi hồi
Chiều chiều chơi vơi
Không nguôi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời
Mẹ tìm con trong gió Bắc
Mẹ về phương Nam nắng gắt
Tình nhà mở cửa đem ra góp với bao la
Sóng vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền
Gió rít thông reo như kêu con mau trở về Mẹ yêu.
Lần sửa cuối bởi thylan; 02-05-2014 lúc 09:02 AM
Mộ Khúc - Thơ Xuân Diệu - Nhạc Pham Duy
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mo-Khuc-H.../ZWZ96BCI.html
Bài thơ CHIỀU của Xuân Diệu NS Phạm Duy phổ thành ca khúc đổi tên là MỘ KHÚC
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuần
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trang hơi phiêu bạc còn vương má hồng
Nghe chừng gió ý qua sông
Em bên lau lách truyền thông vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt,động bờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả,hiu hiu khẻ buồn.